1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các khỉ SG sắp& ra trường , có cảm tưởng gì ????

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi bearoc, 22/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bearoc

    bearoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Các khỉ SG sắp& ra trường , có cảm tưởng gì ????

    Hội 80 ta , đa số là năm cuối , có người đã từng đi làm , có người đang chuẩn bị tốt nghiệp . Các bạn có cảm tưởng , suy nghĩ , trăn trở , khúc mắc , lo lắng , chuẩn bị hành trang ....... gì chưa ???
    Nói lên để mọi người biết & chia sẽ nhá !

    Thân !
    M&N - bearoc&gem



    Life is beautifull ! & me....too !!!

    Mời mọi người tham gia thảo luận & ủng hộ Hội Khỉ SG :-p
    http://ttvnonline.net/forum/FORUM.asp?FORUM_ID=303
  2. poinoussnake

    poinoussnake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Poinousnake đang bước từng bước ra khỏi cổng truờng đại học. Một cảm giác nổi da gà khi biết ngày mai mình phải đối đầu với những từ tương tự như " thất nghiệp", "nộp hồ sơ", 'phỏng vấn'....... Ai có kinh nghiệm gì về việc thi tiếp viên hàng không, chỉ cho tui với nhé! Chào thân ái và quyết thắng!!!
    Việc làm ui.. ta chờ ngươi
  3. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    I là một sinh viên vừa mới ra trường. Khi còn học thì mong muốn ra trường, đi làm sớm, một phần do muốn tự lập, không muốn xin tiền của ba mẹ nữa; một phần do quá ghét những điều bất công ở trường. Nhưng cảm giác khi đi làm rồi?
    Chẳng biết nói sao nữa. I làm việc không đúng chuyên môn đã học nên đôi lúc thấy công việc I đang làm quá chán nhưng không biết thay đổi như thế nào vì công việc của I là mơ ước của bất cứ sinh viên nào mới ra trường.
    Các bạn có ý kiến như thế nào nhỉ?
    Tram
  4. dracular_kid

    dracular_kid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    hihi, có ai chia dzui dzới tui hông? tui vừa bảo vệ đề tài tốt nghiệp xong nè, nhẹ nhõm gì đâu á, bây giờ thì có thể rãnh rỗi mà online, ofline với họ hàng nhà khỉ rùi....
    có ai welcome dracular_kid này hông dzậy? tui chưa biết mặt khỉ nào hết á....
    các bác khỉ có ai có cùng cảm giác vừa bảo vệ tốt nghiệp xong như tui hông, chia xẻ cái nào
    dracular_kid
  5. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    chưa ra trường mà đi thực tập chán muốn chết, giờphải ngồi ngoài đường chờ đi học , chẳng được ăn cơm nhà..khổ quá đi..

    Bagai

  6. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    làm xong tốt nghiệp...tôi thấy hụt hẫng và mất phương hướng....thấy 5 năm ĐH của mình thật vô nghĩa!!!!!!!!
    hic...làm gì bây giờ?

    Anh có nghe tình yêu em hát
    Như nắng xôn xao trên hàng cây
  7. FREE-LIFE

    FREE-LIFE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Du` chua tot nghiep va dang thuc tap nhung hien gio tui cung dang rat lo lang, ko biet ra truong minh se lam gi !?!? 4,5 nam dh dung la ko co ich ! Hien gio tui cung dang mat phuong huong, ko biet phai lam gi !?!?

    FREE-LIFE
  8. nonick

    nonick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đừng quá lo lắng như thế . KHi ra trường là chấp nhận đối chọi với nhiều thử thách , lúc đó lới biết được khả năng thật sự của mình. Còn 4,5 năm học đại học mà không được gì ư ?? Dù bạn học giỏi hay dở thì kiến thức nó sẽ tích lũy từ từ mà ta chưa nhận biết tức thời được , nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều khi giải quyết công việc liên quan đến ngành mình học ??
    HI vọng mọi người mới ra trường đừng nản chí mà hãy tự tin
  9. nhatquanghuynh

    nhatquanghuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn nonick ,mọi người đừng quá lo lắng về tương lai của mình,mình nghĩ rằng nếu chúng ta tích luỹ tốt được kiến thức thỉ khi ra trường và bắt đầu lăn lộn với cuộc sống ngoài xã thì sẽ giúp ta tự tin hơn rất nhiều.
    Có những ngày tuyệt vọng cùng cực tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau.Từ buổi con người sống quá rẻ rúng, tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung.Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa.
    Quangkara
    Được nhatquanghuynh sửa chữa / chuyển vào 04/07/2002 ngày 12:34
  10. nhatquanghuynh

    nhatquanghuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có ngững ngày cùng cực tuyệt vọng tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau,từ buổi con người sống quá rẻ rúng..

Chia sẻ trang này