1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các khỉ SG sắp& ra trường , có cảm tưởng gì ????

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi bearoc, 22/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng cảm thấy hụt hẫng khi bảo vệ luận văn tốt nghiệp xong. Nhưng giờ đây, mình đã quen với việc tìm kiếm công việc phù hợp, bổ sung thông tin, kiến thức qua nhiều phương tiện khác mà nếu chỉ trong trường đại học không thôi thì chưa đủ. Thời gian hụt hẫng đó rồi sẽ qua đi, bạn xác định mình bắt đầu phải chiến đấu trong một trận chiến còn vất vả hơn nhiều so với ở trường, đó là xã hội, và ở đây, bạn phải tự quyết định một mình, điều đó sẽ giúp bạn có nghị lực hơn, và có phương hướng hơn.Có một điều, sinh viên mới ra trường như bọn mình hay mơ ước đó là có một công việc đúng ngành đúng nghề, hình như điều này không phải ai cũng có được, và chúng ta nên suy nghĩ thoáng hơn, điều này sẽ giúp chúng ta ít bị sức ép khi tìm việc.


    IF U WANT TO KNOW WHAT'S REALLY IMPORTANT TO U, MAKE A LIST


    ATOMICHURRICANE IN 1980 FAMILY

  2. gem

    gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó , ko phải kiến thức trong 4,5 năm ĐH ko làm được gì , chỉ có điều là ta chưa nhận thức ra đó thôi . Cái ta học nhiều khi tưởng chừng như vô nghĩa , nhưng thực chất nó hình thành cho ta 1 cái tư duy, kiến thức nền ,tổng quát.... rất quan trọng cho mình sau này khi hấp thu 1 kiến thức mới hay xử lý công việc .
    Chỉ khi nào đi làm thực tế , ta mới biết tác dụng của những năm học ĐH , là 1 tư duy vô hình , tuy nhiên nó chỉ là nền tản thôi , chứ cần phải học hỏi & phấn đấu nhiều mới đáp ứng được nhu cầu thực tế :-) Đa phần kiến thức ở trường thường khác biệt ít hoặc nhiều so với thực tế , cần biết vận dụng .
    Ai sắp tốt nghiệp mà ko lo lắng nhỉ , thông thường lúc đó nếu chưa từng đi làm thì các khỉ chúng mình thường ko tự tin vào mớ kiến thức & khả năng của mình , sợ ko đáp ứng được những gì mà người khác kỳ vọng vào tấm bằng cử nhân vô tri kia vì khả năng thực tế mới là quan trọng .
    Nhưng chắc rằng từ từ chúng ta sẽ thích nghi & trưởng thành hơn . 1 tương lai mới đang ở phía trước , lúc này mới cần bản lĩnh của các chú khỉ ta trong cuộc sống phải ko ???
    À thật là may mắn nếu khi mới ra trường , đi làm được các lớp anh chị đồng nghiệp đi trước hướng dẫn , truyền đạt kinh nghiệm nhỉ .
    Mời mọi người "ghé thăm" Hội Khỉ SG :-p
    http://ttvnonline.net/forum/FORUM.asp?FORUM_ID=303
  3. dracular_kid

    dracular_kid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0

    Sao tôi lại thấy nhiều bạn bảo là khi vừa tốt nghiệp xong thì lại cảm thấy nào là hụt hẫng, mất phương hướng, nào là 4,5 học ĐH thật vô nghiã, không mang lại lợi ích gì cả (hì, thế thì các bạn phải chịu cực chiụ khổ từng ấy năm làm gì nhỉ? hay chỉ đơn giản là một sự trả nợ ??)
    Qua từng ấy năm ở ĐH, kiến thức mà chúng ta nhận được thật ra đã được tích luỹ lại trong chúng ta, trình độ cuả chúng ta đã được update mà có thể là chúng ta không nhận thấy được. Như tôi chẳng hạn, bây giờ ngồi nhớ lại hồi năm đầu vào ĐH, khi nhận được cái đồ án môn học đầu tiên, chỉ phải tính toán và vẽ có 3 bản vẽ thôi mà rên lên rên xuống, nói sao mà khó quá, còn bây giờ khi làm đồ án tốt nghiệp, cũng từng ấy thời gian nhưng phải vẽ gần 20 bản vẽ, thế mà vẫn xong đấy thôi.
    Cho nên các bạn đừng nên bảo là kiến thức chúng ta nhận được ở những năm ĐH học là vô ích, hãy ngồi và nghĩ lại, bạn sẽ nhận thấy rằng mình đã khá lên rất nhiều.
    dracular_kid
  4. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Khi mới ra trường, vào làm việc thì làm chuyện gì cũng sợ sai, sợ phiền người khác.
    Công việc được giao sẽ chẳng liên quan đến những gì được học ở trường. Điều đó càng làm tăng cảm giác lo ngại khi làm việc.
    Nhưng sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.
    Làm việc khoảng hơn 1 tháng, U sẽ thấy quen dần và chẳng còn e dè như lúc trước nữa. Nhờ đó, làm việc sẽ dễ dàng và thoải mái hơn.
    Đó chính là kinh nghiệm của 1 người đã làm việc được gần 1 năm.
    Tram
  5. Girl_1m68

    Girl_1m68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    năm nay em lên lớp 11 nèh ... nói chung cũng chưa thi gì lớn lao nhưng mà tự nhiên cũng ... thấy sợ a'h hichic
    Nothing gonna change my love for u ...
  6. lilomnhatxom

    lilomnhatxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    bé con đừng sợ , người ta hù em thôi ...nếu mai này thất nghiệp thì tìm đến anh .anh cho làm thư kí riêng..OK?
    nếu nhớ bài như nhớ em thì anh đã là một bác học:PILY
  7. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào em cũng tưởng tượng đến cảnh ra trường .Hừm ,nhưng mà chẳng tuởng tượng được gì cả.
    Lưỡng lự giữa dòng sông Thương
    Đánh rơi chiếc nón trôi đi phương nào
    Tìm bạn lạc nevermine_70@yahoo.com
  8. lemom

    lemom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    ặ?, sao tui chỏ??ng thỏ?Ơy lo g?ơ hỏ??t ?Ă, tỏằ>i ?'?Âu th?ơ tỏằ>i , rỏằ"i th?ơ mỏằ?i ngặ?ỏằ?i c?âng có viỏằ?c làm hỏ??t, ?'ỏ??n lúc muỏằ'n chặĂi th?ơ th?ơ chỏ??ng ?'ặ?ỏằÊc dỏ?Ơy !!!!
    Love U more than my boyfriend !!
    Our forever friendship is a gift of life ! OK !?!?
  9. dracular_kid

    dracular_kid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    hic.., chắc tháng sau sẽ chẳng thoải mái mà offline rùi, chắc để chơi thêm vài tháng nữa rồi hãy đi làm vậy
    dracular_kid
  10. Nhatjap

    Nhatjap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hê, tui cũng đang thực tập đây. Các khỉ có biết cảm giác sao không. SƯỚNG (!!!!!!!???????)
    không sướng sao được khi mỗi sáng xách cặp lên chỗ làm, "điểm danh", thong thả đọc báo, xem tv. Buồn thì cafe xong buổi sáng... Chiều ngủ vùi đến 2 giờ. Một ngày thực tập ấn tượng đấy chứ...
    Tôi cũng không biết sẽ như thế nào khi ra trường nữa. Nhưng chắc chắn một điều là ta chẳng thu nhập gì nhiều về thực tế trong thời thực tập cả. ĐÃ BIẾT ĂN TỪ KHI CHẬP CHỮNG thế mà lại phải tập một lần nữa, chả trách các huynh đi trước được bởi vì các huynh ấy bây giờ đã qua cái thời tập ăn, đến thời ăn thực rùi.
    WHAT HAPPEN TO ME... OH NO
    jap

Chia sẻ trang này