1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các khoa trong trường, nhìn từ góc độ xin việc làm

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi vinasat, 30/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Đây là khoá kỹ sư hàng không thứ 6, gọi tắt là kỹ sư hàng không khóa 6, khoá 5 là khoá mà mình đang học. Các bạn sẽ học tại Học viện Phòng không_Không quân (Cơ sở duy nhất trong nước đào tạo chức danh Kỹ sư hàng không)225 đường Trường Chinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Thời gian học 1năm rưỡi, hết thời gian học sẽ lấy bằng kỹ sư hàng không (theo chuyên ngành ban đầu học ở trường Đại học). Và được bố trí công tác ở một trong các sân bay: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng. Tuy nhiên, do đặc thù công tác, đến khi ra trường bạn có thể về công tác tại một số sân bay tỉnh khác.Chúc các bạn thành công
  2. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nối sự phát triển liên tục của ngành Hàng không Dân dụng Việt Nam, tháng 4/1993 Hãng Hàng Không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) được thành lập, là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam. Ngày 27/5/1995, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Tổng Công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines Corporation), trên cơ sở liên kết 20 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hàng không, do Vietnam Airlines làm nòng cốt.
    Khởi đầu từ năm 1956 với đội ngũ máy bay chỉ gồm 5 chiếc, Hàng không Việt Nam đã mở đường bay quốc tế đầu tiên tới Beijing, Vientiane năm 1976, Bangkok năm 1978 và Phnom Penh năm 1979.
    Năm 2003, mang đường bay quốc tế của Vietnam Airlines vươn tới 23 điểm nước ngoài; trong đó bay trực tiếp đến 20 điểm, bao gồm: Bắc Kinh, Băng Cốc, Cao Hùng, Côn Minh, Đài Loan, Fu-ga-ka, Hồng Kông, Ku-ala-lăm-pơ, Mat-xcơ-va, Men-bơn, Ô-xa-ka, Pa-ri, Pnôm Pênh, Quảng Châu, Tô-ky-ô, Xê-un, Xinh-ga-po, Xiêm Riệp, Viên Chăn và Xit-ni. Vietnam Airlines còn gián tiếp bay đến 3 điểm quốc tế khác: Los An-giơ-lét, Ma-ni-la và Xan-phran-xit-xcô. Hơn 20 đường bay nội địa nối thủ đô Hà Nội, Đà Năng và Thành phố Hồ Chí Minh đến 13 điểm khác trong cả nước.
    Trong năm 2002, Vietnam Airlines đã thực hiện hơn 30.000 chuyến bay, vận chuyển trên 4 triệu lượt khách, vận chuyển 60.000 tấn hàng hoá bưu kiện.
    Từ tháng 5/2001, hợp đồng liên danh giữa Vietnam Airlines và China Airlines đã chính thức có hiệu lực, cho phép Vietnam Airlines hiển thị số hiệu chuyến bay của minh trên đường bay giữa Việt Nam và Mỹ. Từ ngày 22/4/2002, Vietnam Airlines đã khai trương đường bay thẳng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Tô-ky-ô; Từ tháng 7/2002, các chuyến bay thẳng từ Hà Nội đến Tô-ky-ô và Mát-xcơ-va được khai thông. Tháng 11/2002 Vietnam Airlines đã ký hợp đồng mở rộng liên danh với Korean Air về vận chuyển hành khách và hàng hoá từ Việt Nam đi Hàn Quốc và ngược lại.
    Trong năm 2002, Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã thực hiện thành công hợp đồng mua 3 chiếc ATR 72-500, 4 Boeing 777-200ER và 5 Airbus 321. Chiếc Boeing 777 đầu tiên đã nhận vào tháng 4/2003, và bắt đầu khai thác từ cuối tháng 4/2003. Ba chiếc Boeing 777 nữa sẽ được nhận và đưa vào khai thác trong quý 2 và 3/2003. Đến năm 2003, Vietnam Airlines sẽ khai thác 31 máy bay gồm 4 Boeing 777, 6 Boeing 767-300, 11 Airbus A320/Airbus A321, 2 Fokker 70, 8 ATR 72.
  3. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá mới vào lại đây, thấy tình hình room mình vắng như chùa bà Đanh vậy, chắc là mọi người đều chán hẳn rồi.
    Hôm nay, ngày 1/3/04, đã có các thành viên của khoá kỹ sư hàng không khoá 6 đã ra HN và đang chuẩn bị làm thủ tục nhập học. Khoá 6 có tất cả 42 thành viên chia làm hai lớp: Máy bay động cơ và Vô tuyến Hàng không.
  4. LtSouless

    LtSouless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    ĐH Kỹ Thuật nay lại có tên là ĐH Bách khoa rồi, mẹc toàn là đổi mới lấy cũ.
    gửi bác vinasat này, cả các bác ĐT nữa, keke điểm bên điện tử lúc nào cũng cao, có thể nói là đỉnh luôn, but nói cho cùng là do chương trình + các thầy bên ấy thôi, như các bác mà thử vào xây dựng xem, 1 kì 2 -3 cái đồ án thì chỉ có ra bã.. điểm chác chẳng nói lên được cái gì sất, tui đi thi vào mấy hãng như siemens or ABB, asi... thi dzô mấy công ty nhà nước như Điện lực, truyền tải, Bưu điện thấy người ta ko hỏi tui chuyện đó nhiều, chủ yếu kiến thức mình nắm. mà chuyện như bác vinasat bảo là bên VNA nhà bác ít quen biết cũng vào được còn các chỗ khác thì khó khăn.. keke đâu cũng cần người tài, nói như nhà bác thì chỉ mỗi VNA có người ngoài có tài vào làm tử tế còn các cty nhà nước khác thì toàn bọn củ chuối à??
    theo tui thì mấy chú còn đang ở trong trường ráng mà học cho chắc mấy môn chuyên ngành, chẳng cần phải thiệt giỏi điểm 8-9, chỉ cần thiệt chắc thôi là đủ sống rồi.đi làm vận dụng được là okay.
    à bác vinasat nè thằng Lập người Huế đi bộ đội giờ về làm cho quân khu 5 đó.
    Phúc VTB thì tui ở trong này cũng gặp mấy lần đi uống beer pacific
    thế nhá tui out đây.
    chào thân ái và quyết thắng
    Tù binh là gánh nặng chiến tranh. Thêm 1 người lính trong chiến hào tốt hơn là để anh ta dẫn giải tù binh.
  5. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0

    He he. Chào chú nào đấy trong lớp. Thật ra mà nói thì mỗi người đều có lý lẽ riêng, nhưng chú thử xem tình hình học tập thì biết, những chú ngồi đánh bài uống cafe ở Lipton, Romance, Trung Nguyên... thì dân ĐT rất là ít, nếu có thì chỉ có thằng Vinasat này thôi. Điểm đọt là do chủ quan của mỗi người chứ, vì vậy trong lớp mới có chú điểm thấp, điểm cao. Hiện nay một số công ty, cơ quan khi tuyển vào không cần bảng điểm, nhưng những cơ quan đấy càng ngày càng hiếm. Còn như chú nói khi thi tuyển họ chỉ quan tâm đến kiến thức mình nắm. Nhưng nếu kiến thức nắm không vững thì làm sao được điểm cao, chú học 5 năm rồi chắc chú cũng biết. Vả lại mớ kiến thức cũ kỹ, lạc hậu ở trường DH làm gì phù hợp với hiện tại, phù hợp với công việc cụ thể. Do đó nói rằng chú vào Bưu điện, người ta hỏi kiến thức chú nắm, lúc mới ra trường chú biết được gì nhiều về CDMA, cũng chỉ biết đại khái là trải phổ thôi, đúng không, chú làm sao biết tổng đài CDMA có gì, khai thác ra sao, bảo quản như thế nào? Nói chung, khi thi tuyển vào, người ra chỉ xem mình còn nắm được gì khi ra rời đũng quần ra khỏi ghế nhà trường thôi.
    Còn chuyện quen biết thì chú cũng hiểu quá rõ sau một kỳ đi xin việc đúng không. Nếu chú không có ông chú, bà cô, mợ, dì làm trong Bđ DN thì tui đố chú bước qua khỏi phòng bảo vệ!!! Còn nữa, HTĐ 97ĐT2, mặc dù thi vào BĐ ĐN điểm rất cao, cao hơn cả những người đang ngồi thu tiền ở Công ty điện thoại, hay đang làm ở Host OCB, vẫn phải ngậm ngùi vào làm cho Công An ĐN.
    Thôi chào chú, có gì thì mail cho tui cũng được: vinasat@yahoo.com. Chú có theo dõi đồ án tốt nghiệp thì biết tui là ai rồi đó. Haha.
  6. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    hix. Bác vinasat này có vẻ kết ĐN quê mình quá nhỉ. HN nếu có quan hệ hoặc năng lực thật sự thì vẫn hơn gấp vạn ĐN. Cơ hội việc làm rất nhiều , có điều có fát huy đc ko thôi. Sống trong môi trường cạnh tranh đó thì mình cũng phải cố mà bắt kịp chứ. Mà ai biểu bác là ở HN ít quán cafe hơn ĐN ? bác có nhầm ko đấy ? Với 1 thành phố gần 5 triệu dân ( tính cả dân ngoại tỉnh ) với 1 thành phố có mấy trăm nghìn dân mà quán cafe lại ít hơn á ? Chắc chắn bác chưa đi nhiều rồi . Có điều dân HN ko có kiểu nhậu nhẹt như ở trong đó. Nhưng HN lúc nào cũng linh thiêng và hào hoa nhất. HN càng ngày càng phát triển với tốc độ kinh hồn. Bác có nhìn thấy các toà nhà chọc trời càng ngày càng nhiều ? ô tô càng đông , đường sá càng lớn ko ? ĐN thì làm gì có. Thế nên để trả lời câu hỏi cho bạn nào đó ở phía trên thì phải xếp lại thôi HN-SG-ĐN ( vì SG quá bon chen , còn ĐN thì quá nhỏ nhoi ) .



    http://yen.1vn.net 
     
  7. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0

    Haha, quê hương là chùm khế ngọt mà. Ai cũng thấy quê hương mình đẹp cả, đúng không nào, chắc là chú không thấy thế nên mới phản ứng với anh thôi. Về năng lực, việc làm thì công nhận là Hn hơn hẳn DN, thôi cứ tạm cho là như vậy, vì dù sao quan nhiều thì con quan vẫn nhiều chứ sao. Cơ hội học hành lại tốt hơn. Gần mặt trời thì được chiếu sáng hơn thôi. Ở đây tôi chỉ nói về cafe thôi, chú mi lại chuyển vấn đề nhanh quá đấy, lạc đề mất rồi chú em ạ. Việc nhiều hay ít quán cfe, chú mi chưa vào trong DN, trong miền Nam, chỉ quanh quẩn ở nhà với mẹ mà sao lại có thể nói là ở HN là đỉnh? Nếu nói về tỉ lệ quán cfe/đầu người thì HN ít hơn hẳn SG và ĐN. Còn nếu chú chỉ tính theo 5triệu/900.000 thì không có ý nghĩa gì cả, anh ở HN gần 2 năm rồi, đi cũng gần hết HN rồi. Vì chú tưởng tượng trong kia, thay vì bán nước chè thì người ta bán cfe. Về ăn chơi nhậu nhẹt thì chẳng hay ho gì để bàn cãi, vì đây là chủ đề việc làm của một số khoa trong trường của tôi.
    Buồn cười quá, chắc chú còn đang học cấp 3 mà, nên lấy sự hào nhoáng làm nòng cốt rồi, xe cộ đông chỉ cốt để kẹt xe thôi, đường sá thì bụi kinh khủng. Mưa thì nước tràn vào nhà!!! Đn đâu có vinh dự được như vậy. Chú thử mở mắt nhìn qua Singapore đi, dân số của họ còn ít hơn HN, diện tích chỉ bằng một tỉnh của VN, vậy mà họ sống như thế nào?
    Chú muốn vào miền Nam chơi thì nên đi để mở rộng tầm mắt, và thấy được phong cách sống, văn hoá của miền Nam, còn ở ngoài này thì tôi thấy nhiều rồi, haha.​
  8. holiiir

    holiiir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh các chị,em đang học ở HN ,em là 1st -year student,lên đây mới thấy là ngươì ĐN học ở HN cũg nhiều ghê.
    Nhưng mà sao chẳng thấy hội đồng hương ĐN ở đâu cả để lâu lâu gặp nhau tâm tình cho vơi nỗi nhớ nhà.
    A`,có anh chị nào hiện đang làm ở Sở Ngoại Vụ ko,plz intro cho em út môt chút info về nó nha.
    Em học ở HVQHQT,em chỉ muốn tốt ngiệp xong được về ĐN thôi nhưng chẳng bít làm gì ở ĐN thì phù hợp.
  9. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Em hoc o Hn a, anh co dua ban hoi xua cung hoc o HVQHQT, hoc xong vao luon Bo Ngoai Giao lam viec. Anh dang học ở Học viện phòng không- không quân,do VietNam Airlines gửi đi học. Thật ra thì ở HN này ít đồng hương DN lắm.
    EM học ở đấy thì về ĐN làm ở đâu được nhỉ, hay là vào UBND Tpđược không?
    Em co so dien thoai khong, co thi cho anh voi, cung hoc voi anh ngoai naycung co 6 nguoi nua o DN day. Co gi lien lac cho anh: 0913421443.
    Thân mến.
  10. mlnhthanh79

    mlnhthanh79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ở Đà Nẵng mà làm ngoại giao thì làm ở đâu nhỉ? Hay là vào mấy cái lãnh sứ quán?!
    Hể có Việt Nam, có Cổ Thành
    Kết vòng hoa lửa với Khe Sanh
    Huân chương khó đủ từng viên gạch
    Tấc đất, nhành hoa, mỗi lá cành...

Chia sẻ trang này