1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các khoa trong trường, nhìn từ góc độ xin việc làm

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi vinasat, 30/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. umbrela

    umbrela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Anh Bình phải không? Anh Thanh ở ĐH dám chơi vaỵy sao ?
    Nhưng mà có học bổng thì giỏi quá phải không?
    Em học năm 1 nhưng thấy mấy anh tìm được việt hết thì mình cũng thấy thích nhưng mà thấy khó quá.Phải chi học nhanh nhanh ra như mấy anh thì hay quá hì hì
  2. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Lo mà học đi ông tướng, ăn chơi thì cũng có, có điều vẫn phải học là chính thôi. Tụi này có việc làm ổn định cả cũng vì coi chuyện học là trên hết đó. Đâu phải là ra trường sớm là có việc đâu, như khoá 96 ra trước mà giờ cũng chơ vơ thôi.
  3. hoanglan151dn

    hoanglan151dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng vui hỡi, vì được quen thêm một người bạn, làm ở tổng đài của Vinaphone, chỗ đấy cũng có hai đứa bạn làm đấy ạ. Là Phan Huy Thạch và Nguyễn Minh Tuấn (sém nữa trùng tên với Phạm Minh Tuấn). Nghe Lan nói đi Bãi Bụt mà ghiền, hồi năm 12, có đi Bãi Bụt 3 lần với mấy đứa trong lớp, hồi đó còn bày đặt mỗi đứa có yêu ai thì viết vào tờ giấy nho nhỏ, bỏ vào cái chai rồi chôn xuống dưới đất. Không biết đến bây giờ cái chai đó ra sao rồi, giờ mà đến BBụt, đào được cái chai đấy lên thì vui hỡi. Giờ thành phần đi BBụt hôm trước mỗi đứa mỗi nơi, đứa thì làm ở Uniliver ở SG, đứa thì vào Viện Kiến trúc ở ĐN, đứa thì làm ở Vietel, đứa thì đang dạy ơ Duy Tân, đứa thì đang học mãi tận Hà nội. Nghe Lan rủ đi chơi mà buồn ơi là buồn, vì đang ở HN, không thể nào đi offline được, mình đã trễ không biết bao nhiêu cái offline của room rồi, chỉ tại ngăn sông cách chợ thôi. Thôi thì mình cho ý kiến nè, rất hoan nghênh, mong là các bạn có sức để đi đến bãi nuôi tôm luôn, ở đó nước mát và rất là trong, có đều san hô hơi nhiều, đi xuống dẫm phải hơi bị đau đấy. Nhưng tiếc quá không họp mặt được. Thôi hẹn khi nào đi làm ở sân bay thì mình tham gia tích cực hơn nhé. Thân mến.
    hơ hơ, chán cái anh vinasars này quá đi...
  4. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có thêm một bất ngờ nữa kìa, VINASAT = Viet Nam Satellite (Vệ tinh Việt Nam) lại bị đổi thành VINASARS = Viet Nam SARS = Diễn biến dịch SARS ở Việt Nam ... có chiều hướng đã giảm bớt sau hàng loạt nỗ lực ngăn chặn của chính phủ, Bộ Y tế, và cả những giọt nước mắt của người nông dân khi phải chôn sống những chú chicken (không phải là orchicken đâu) thân yêu. Theo một nghiên cứu mới nhất của Trung Quốc, thì dịch SARS xuất phát từ phòng thí nghiệm của 151. Không biết vì sao lại lọt ra ngoài được kìa. hihi. Xin lỗi nhé.
  5. bion

    bion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    chao anh vinasat anh co biet chi Hồng không? chi mới về trưuơng em làm giáo viên không biết điều này anh biết chưa nhưng như vay là danh sách việc làm của khoá 97DT của anh dài thêm rồi nhé.À chị Hồng nhắn là bữa mô lên mạng gặp anh.tạm biệt
  6. haibinh2911

    haibinh2911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nhìn từ góc độ 1 kẻ còn đang mài quần trên ghế nhà trường....tương lai mịt mù không lối thoast...cái tiếp thu được trong các buổi đến lớp thật chẳng đủ cho ta có được 1 cái nhìn toàn diện về đúng ngành nghề mình sẽ làm...và tất nhiên không tạo nổi 1 sự yên tâm cần thiết...đi học giờ cứ như là 1 nghĩa vụ bắt buộc chứ không nhiều sự say mê....
    Còn nếu tưởng tượng mnìh là 1 SV vừa ra trường thì...cũng chẳng biết làm gì khi mà cơ hội cho họ hiếm hoi quá....đi xa thì không có chỗ dựa...ở lại thì bế tắc...liệu đã đến lúc cần có 1 sự thay đổi ???
  7. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ừ, anh biết chứ, Nguyễn Thị Khánh Hồng, 12A4 Phan Châu Trinh, 97ĐT1, học cùng lớp với anh mà. Chúc mừng Hồng nhé, được là đồng nghiệp của thầy Tuấn, thầy Minh, thầy Sĩ, thầy Phòng...
    E hèm, mà Hồng đã ... rồi mà còn hẹn gặp mình làm gì vậy ta?
  8. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Thế theo Haibinh thì lối thoát của đời sinh viên là đi làm ở một chỗ nào đó ư? Như vậy theo quan niệm đó thì đi học ĐH đúng là một cửa ải khó nhọc bắt buộc phải vượt qua rồi. Nhưng để đi làm thì đâu cần nhất thiết phải học qua ĐH?
    Đúng là kiến thức ở trường không đủ đáp ứng yêu cầu khi đi xin việc làm, nhưng nên nhớ, những gì thầy cô trên giảng đường cung cấp chỉ là gợi mở. Bản thân mỗi người sinh viên phải học hỏi, đào sâu suy nghĩ, sưu tầm tài liệu. Ở trường ĐH, chỉ cung cấp những kiến thức cơ sở, tức là cái gì cũng biết, nhưng để biết cụ thể thì phải tiếp xúc với thực tế. Nhưng hiện tại, ở VN điều kiện cho sinh viên tiếp xúc với thực tế không nhiều, cho nên cũng khó cho mỗi sinh viên. Nhưng thật ra khi đi xin việc thì nơi tuyển dụng đâu có cần sinh viên phải biết cụ thể về công việc đâu? (Biết làm sao được?) Họ chỉ hỏi về những cái cơ bản, và những cái đó mình phải nắm. Thế thôi. DO đó cũng không nên quá tuyệt vọng về cơ hội sau này khi ra trường. Đất nước ta ngày càng phát triển thì cơ hội ngày càng nhiều. Điều đó là tất yếu!!!
  9. hoanglan151dn

    hoanglan151dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    chời ơi thằng em tui,học ko lo học mà vào đây than thở,thế đã nhận ra chị Hai chưa,lên trung tâm thì lo mà học đi nhé. chị nói nè, lo học đi,đừng có nghe cái anh vinasat đó mà....hehe....ko lối thoát.
    còn cái anh gì kia ơi, sao anh lại cho rằng "SARS xuất phát từ phòng thí nghiệm của 151", hoàn toàn ko có cơ sở, hàng không của các anh mới chính là trung tâm gieo rắc ý kìa, take care of urself.
    lúc đầu mới vào tưởng ở đây đông đúc nhộn nhịp lắm nhưng sao mà vắng tanh vắng teo thế này, hay là mọi người đi tàu ngầm hết rồi, lên tiếng đi nhé.
  10. eHard

    eHard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hi!
    Tui là một cựu sinh viên của trường Đại học kỹ thuật Đà Nẵng. Trước đây, khi còn ngồi ở ghế nhà trường, tui cũng rất lo nghĩ rất nhiều về việc làm sau khi ra trường. Khi vừa ra trường tui cũng chạy lung tung để tìm cho mình một công việc hợp lý, nhưng đến đâu cũng được các bác bảo vệ đón tiếp một cách "nồng nhiệt" như các bác khoá 97 đã gặp. Bây giờ, tui đã có được một việc làm cũng thích hợp nhưng cũng có phần vất vả. Đến bây giờ thì tôi mới hiểu là việc tìm người chứ không phải người tìm việc chẳng qua là mình kén chọn thôi. Ở cơ quan tôi mong kiếm được một vài người làm về điện tử và cơ điện tử mà kiếm mãi không ra chỉ do một nguyên nhân là cơ quan chúng tôi ở Huế nên nhiều người chê thôi (thà thất nghiệp ở Đà Nẵng, Sài Gòn vv.. còn hơn về Huế làm việc). Thực sự thì ngành Công nghệ thông tin và điện tử viễn thông ở Huế chưa mạnh mẽ lắm nhưng Tỉnh đã hỗ trợ rất nhiều để cố gắng đẩy mạnh lĩnh vực này trở thành một trong những ngành kinh tế trọng điểm và theo tôi nhận thấy nó thực sự đang phát triển mạnh mẽ. Tuy ngay từ ban đầu có khó khăn một chút nhưng tui luôn tin tưởng và tự hào mình là một trong những người đặt viên gạch đầu tiên cho nền móng công nghệ thông tin của Tỉnh. Đó là chuyện của tui, của cơ quan tui và những nơi khác thì cũng thế. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ tại kén chọn nơi làm việc, ngại khó khăn thì mới thất nghiệp thôi. Tóm lại, nếu các bác thực sự giỏi thì các bác hãy luôn luôn tin rằng việc luôn tìm người chứ người không cần tìm việc.

Chia sẻ trang này