1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các Khuynh hướng XHCN ???

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi do_re_mi, 09/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sinh_nham_tk

    sinh_nham_tk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Mấy chiến sĩ yêu CNXH trung kiên lúc đầu còn kiên trì tranh luận DC với chả Tự do ngôn luận.

    Ngay từ mấy trang đầu ,Iem đoán thể nào về cuối topic cũng mấy anh này không chóng thì chày cũng đòi mod "khoá mõm" đối phương. Trúng phóc ! Chủ nghĩa xã hội làm sao đi kèm với DC được, nhở.
    Tự thấy mình còn ngu dốt nên không dám nói nhiều, chỉ dám đứng ngoài vỗ tay thôi . Các bác coi chừng chủ đề đi xa quá, mod khoá thì mixture và những người khác lại có dịp ăn mừng
    Được sinh_nham_tk sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 26/01/2007
  2. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    À, thực ra thì ko ai yêu CNXH trung kiên cả, chỉ có ghét bọn Nam Cao một cách trung kiên thôi, cái bọn mà "chỉ giỏi tài chửi đổng" ý mà. Bác cứ suy từ bụng mình ra thì chắc cũng hiểu, đã ghét thì ghét cả đường đi lối về, thấy một con sâu là đổ cả nồi canh...
    Hơn nữa đã thoá mạ nhau thì ko còn đúng nguyên tắc tự do tranh luận nữa, dẹp đi là đẹp cả đôi đường, phải ko nào? Chắc bác ko ham cố đấm ăn xôi nữa chứ?
  3. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Xin thú thực với các bạn là tôi không hề có ý định tranh luận và lịch sự với bò!
  4. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ thấy các bác yêu XHCN tỏ ra hơi nóng và có phần thoá mạ người khác hay sao ấy nhẩy. Các bác mà nắm chính quyền cách mạng thì kiểu gì em cũng là thằng bị cách mạng xử bắn đầu tiên như hồi CCRĐ nhỉ. Em mong các bác, dù khác ý kiến với bọn em, cũng nên tỏ ra luôn luôn bình tĩnh, luôn luôn cảnh giác, và lịch thiệp, đừng bần cố nông quá, các bác nhẩy
    Được tbm sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 26/01/2007
  5. sinh_nham_tk

    sinh_nham_tk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Bác tbm nói thế thì có nghĩa là bác ấy yêu Đảng, yêu chế độ lắm đấy
    Chứ còn cái thằng như em đây thi không được như bác ý.
    Cứ mỗi lần thấy 1 đợt "đấu tố" của những người đòi mod "khoá mõm" lũ ********* lại, rồi sắp tới là đóng cửa topic - như cái topic này - thì em lại có dịp nhe răng ra cười
    Các bác biết tại sao không ? Bởi điều đó cho thấy rằng các bác - những thanh niên yêu CNXH trên cái diễn đàn nhuộm Đỏ này đã THUA CHỔNG VÓ .
    Bởi mấy cái lý luận mà các bác được nhồi không đủ sức thuyết phục nên các bác mới xô bàn đập ghế, mới ném chén xô cờ, mới dựa vào cường quyền để tranh phần thắng và "bịt miệng" những người khác ý kiến của mình.
    Các bác không những thua mà các bác còn SỢ SỆT VÀ HÈN NHÁT . Chính vì nỗi sợ sự thật và tinh đớn hèn, trơ trẽn nên các bác mới mặt dày luôn miệng giục giã mod đóng topic, xoá bài này, ban nick thành viên nọ - những thằng bị các bác chụp cho cái mũ "*********" bị các bác tha hồ chửi bởi mà chỉ dám "ăn nhẹ", "nói khẽ" ... Diễn đàn ảo mà, ai biết mình là ai, tiện nhỉ ?
    Các bác hẳn là thoả mãn lắm phải không, cứ tự sướng đi như những thằng trí thức phò chính thống, mang danh trí thức mà không dám dùng cái đầu mà độc lập suy nghĩ , chỉ biết tôn thờ cái mả mẹ gì đó như 1 chân lý thiêng liêng và đi bóp mồm thằng nào nói khác
    Em tự thấy mình chả là cái thá gì nhưng cũng đủ để có quyền nhắc các bác rằng : Các bác có thể hả hê vì những "thằng *********" khác bị "khoá mõm" nhưng nên nhớ rằng các bác KHÔNG BAO GIỜ LÀ NGƯỜI THẮNG CUỘC , bởi các bác là những thằng tù nhân, đồng thời là viên cai ngục tự nguyện của cái hệ thống dối trá này. Vì là dối trá nên nó luôn sợ sự thật được phơi bày, nên dù có nguỵ biện đến mức nào, dù được ban quản trị nâng đỡ thế nào đi nữa thì các bác vẫn luôn là những con giun dế quen sống bóng tối và sợ ánh sáng, các bác sẽ luôn là kẻ thua cuộc, vì các bác còn không dám đối mặt với những "thằng *********" chứ đừng nói gì đến việc thắng anh ta, nhé
    Vào đây để tự soi gương, nhé. Đọc xong cái này em mới biết tại sao mà có lắm người yêu Đảng thế
    Được sinh_nham_tk sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 26/01/2007
  6. sinh_nham_tk

    sinh_nham_tk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ nói những ai yêu Đảng đang đòi mod khoá topic, xoá bài ... thôi nhá. Đừng ai bảo em vơ đũa cả nắm nhá.
    Em cũng không chỉ đích danh ai nên đừng treo nick em nhá mod
    Viết hơi dài dòng vì bức xúc lâu lắm rồi, bây giờ mới có cớ xả
    Được sinh_nham_tk sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 26/01/2007
  7. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Ái chà, đập bàn đá ghế chặt chuối chém dừa, phong danh hiệu bừa bãi cho chiên sỹ, lại còn tuyên bố đại thắng mùa xuân nữa, kinh đây kinh đây Quá Vũ Đại Vương
  8. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Bravo!
    Thắng rồi!
    Thắng rồi thì làm gì phải la toáng như thế nhỉ! Mà ngày nào cũng vào sủa vài ba câu để rồi ăn vạ, để ăn chửi nhỉ!
    Thắng rồi mà vẫn còn những chú thỉnh thoảng hết việc bủm ra những lời "tự sướng" kiểu như "THUA CHỔNG VÓ"
    Thắng rồi đấy! Sướng nhé...
  9. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Bệnh cũ khó chữa mà bác!
    Mấy vị sang bên ấy rồi vẫn chịu khó sưu tầm huy chương, phong tước ầm ầm, thỉnh thoảng vẫn ôn lại chiến công xưa, lấy lại khí thế hào hùng năm nào...
  10. sinh_nham_tk

    sinh_nham_tk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Nói xỏ xiên cá nhân, bới móc câu chữ là 1 trò tiểu nhân - đáng lẽ ra chỉ dành cho những thằng "*********" khi bị công kíck đến nỗi ức chế toàn tập. Không thể "ăn nhẹ","nói khẽ" mới đem ra xài tạm nhằm thoả mãn bản năng trả đũa
    Cớ sao viser nhà ta đã được quyền phát ngôn thoải mái, "ăn to", "nói lớn" rồi vẫn thích dùng của lạ thế ?

    @a2pt2 : Ông chính là lý do đấy !
    Bởi có loại người dương dương tự đắc, sung sướng tung toé khi "khoá mõm" được "1 thằng *********" như ông nên tôi mới phải nói, nhá. Đã không biết ngượng lại còn phô, hài hước
    Được sinh_nham_tk sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 26/01/2007

Chia sẻ trang này