1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các Khuynh hướng XHCN ???

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi do_re_mi, 09/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_nham_tk

    sinh_nham_tk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Cứ đôi co thế này thì mod khoá mất, em té đây. Té luôn khỏi TTVNOL vì sắp "đến tháng" rồi. Chào
    Muốn chửi thì cũng cứ việc
    Được sinh_nham_tk sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 26/01/2007
  2. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Đấy các bác thấy chưa! Đến màn ăn vạ rồi đấy, đang tự vả vào mồm rồi la làng kìa...
  3. mixture

    mixture Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    310
    Bác tbm nói thế thì có nghĩa là bác ấy yêu Đảng, yêu chế độ lắm đấy
    Chứ còn cái thằng như em đây thi không được như bác ý.
    Cứ mỗi lần thấy 1 đợt "đấu tố" của những người đòi mod "khoá mõm" lũ ********* lại, rồi sắp tới là đóng cửa topic - như cái topic này - thì em lại có dịp nhe răng ra cười
    Các bác biết tại sao không ? Bởi điều đó cho thấy rằng các bác - những thanh niên yêu CNXH trên cái diễn đàn nhuộm Đỏ này đã THUA CHỔNG VÓ .
    Bởi mấy cái lý luận mà các bác được nhồi không đủ sức thuyết phục nên các bác mới xô bàn đập ghế, mới ném chén xô cờ, mới dựa vào cường quyền để tranh phần thắng và "bịt miệng" những người khác ý kiến của mình.
    Các bác không những thua mà các bác còn SỢ SỆT VÀ HÈN NHÁT . Chính vì nỗi sợ sự thật và tinh đớn hèn, trơ trẽn nên các bác mới mặt dày luôn miệng giục giã mod đóng topic, xoá bài này, ban nick thành viên nọ - những thằng bị các bác chụp cho cái mũ "*********" bị các bác tha hồ chửi bởi mà chỉ dám "ăn nhẹ", "nói khẽ" ... Diễn đàn ảo mà, ai biết mình là ai, tiện nhỉ ?
    Các bác hẳn là thoả mãn lắm phải không, cứ tự sướng đi như những thằng trí thức phò chính thống, mang danh trí thức mà không dám dùng cái đầu mà độc lập suy nghĩ , chỉ biết tôn thờ cái mả mẹ gì đó như 1 chân lý thiêng liêng và đi bóp mồm thằng nào nói khác
    Em tự thấy mình chả là cái thá gì nhưng cũng đủ để có quyền nhắc các bác rằng : Các bác có thể hả hê vì những "thằng *********" khác bị "khoá mõm" nhưng nên nhớ rằng các bác KHÔNG BAO GIỜ LÀ NGƯỜI THẮNG CUỘC , bởi các bác là những thằng tù nhân, đồng thời là viên cai ngục tự nguyện của cái hệ thống dối trá này. Vì là dối trá nên nó luôn sợ sự thật được phơi bày, nên dù có nguỵ biện đến mức nào, dù được ban quản trị nâng đỡ thế nào đi nữa thì các bác vẫn luôn là những con giun dế quen sống bóng tối và sợ ánh sáng, các bác sẽ luôn là kẻ thua cuộc, vì các bác còn không dám đối mặt với những "thằng *********" chứ đừng nói gì đến việc thắng anh ta, nhé
    Vào đây để tự soi gương, nhé. Đọc xong cái này em mới biết tại sao mà có lắm người yêu Đảng thế
    Được sinh_nham_tk sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 26/01/2007
    [/QUOTE]
    Đấy, chỉ chửi như thế này thì chúng tớ thua đứt đuôi rồi.
    Bác biết rút kinh nghiệm thật. Tranh luận bình thường thì dù bên đây hay bên thảo luận, người ta vẫn chỉ được chỗ dốt của bác, nên giờ bác lôi nghề của minh ra, chửi vu vơ cho chắc ăn.
    Nghề đấy thì ai hơn được mấy tay chí phèo này
  4. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Ơ hay, mắng càn người khác thế chứ???
    Thôi bác ngược vui vẻ, bao giờ rảnh ghé lại chơi
  5. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy các chú yêu Đảng có biết cách thảo luận quái đâu. Đuối lý là chuyển sang mạ lỵ người đối thoại.
    Mà cũng phải, làm gì có chuyện Đảng cho phép những người nói khác chính kiến Đảng tồn tại.
    Ngày xưa anh cũng yêu Đảng lắm nhưng sau khi đọc quá nhiều sách sử thì anh lại chả yêu đương gì ai nữa. Anh nghĩ chỉ yêu Tổ quốc quê mẹ là đủ. Chuyện Đảng phái lý tưởng suy cho cùng thì cùng cũng chả trụ nổi lâu đâu mà. XHCN hay CNCS rồi cũng sẽ lụi tàn trên nước Nam này, để chỉ còn lại những người yêu quê cha đất mẹ chân chất mà không phải vinh vào lý thuyết lý tưởng ngoại bang nào.
    Lời khuyên chân thành là các chú nên nhớ rằng những cái các chú tưởng đã biết rõ thì thực tế lại là không, những gì các chú tưởng là vậy nhưng thực tế lại không phải vậy có khi còn là ngược lại. Cần có tư duy độc lập thì lúc đó mới hy vọng tiếp cận được với những thứ hay ho bổ ích
    Các chú yêu Đảng, yêu CS thì nên học một điều mà lãnh đạo các chú chưa làm được, là cần tỏ ra đàng hoàng đứng đắn với những kẻ không chung chính kiến. Nhiều khi thấy các chú hăng quá, anh thầm nghĩ nếu thật ngoài đời các chú là lãnh đạo CS, anh không theo CS thì các chú đã xử anh như những người CS ngày xưa đã giết hại Tạ Thu Thâu vậy. Rồi là những chuyện như Paul Nguyễn Văn Thình kể trên Tuổi trẻ, mời anh em uống có mỗi chai rượu Pháp thôi mà bị đem ra xử bắn. Vãi thật
  6. Pagan

    Pagan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3.118
    Đã được thích:
    1
    Chủ đề này nên kết thúc tại đây thôi (khoá cũng được mà không cũng chẳng sao, nhưng chả còn gì đáng để nói với nhau nữa), ai đúng ai sai người đọc có thể tự rút ra kết luận sau khi đọc 20 trang đầu của chủ đề, còn tôi không coi 5 chủ đề cuối cùng là "đáng đọc".
    Bác nào còn câu hỏi hoặc muốn trao đổi ý kiến có thể lập chủ đề mới.
    Được Pagan sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 27/01/2007
  7. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Thôi đi bác ạ, bác đi vào vết xe của những nhà dân chủ khai sáng rồi đấy.
    Cái chuyện xưa rích mà ngày nào cũng lôi ra nói, đến mấy ông nhà quê ít học nhất cũng thấy chướng. Ở đây có ai lôi tội lỗi các chế độ khác ra nhục mạ đâu? Còn chuyện đuối lý thì miễn bình luận..
    Kể ra cũng chẳng ai phiền chuyện công kích chế độ lắm, chỉ ghét cái thói nạ dòng gặp từ nhiều lần trước:
    1 - Cứ mở máy là lôi những chuyện xa xưa ra chửi bới
    2 - Lôi những chuyện chiến tranh, chết chóc nhạy cảm ra chì chiết, dùng những ngôn từ khiêu khích và xúc phạm đầy khoái cảm, biết rõ rằng nhiều người sẽ khó chịu nhưng vẫn cố tình văng ra, như thể mong chờ người ta nặng lời lại
    3 - Cứ ai khác ý kiến mình là chụp ngay cái mác "các chú yêu Đảng", lên giọng cha chú dạy người ta về tư cách này nọ. Đến đứa học cấp 2 cấp 3 nghe giọng này còn ghét, đứa hăng máu có khi còn rút dao chém...Ko ai nói một chữ gì đến chuyện Đảng phái này nọ nhưng bao giờ cũng phong danh hiệu Hồng Vệ Binh cho chiến sỹ
    4 - Đả kích các cá nhân khác, câu đầu lưỡi lúc nào cũng kiểu "các chú đek biết suy nghĩ". Có ai dám tự đặt tư cách thảo luận của mình cao hơn người khác ko, đừng nói đến chuyện đầu óc ai khôn hơn?
    5 - Đang nói về vài chuyện nhỏ nhặt lập tức quy ngay về tư tưởng rồi bật băng một tràng tư tưởng ngoại lai phi dân tộc, cứ làm như ai cũng bị ám ảnh CNCS như mình
    6 - Tuyên bố lập trường dân tộc rất hoành tráng, nhưng việc đầu tiên là hướng về lịch sử nhổ bẹt một bãi
    7 - Bảo người ta là tư tưởng ngoại lai, trong khi mình thì tôn thờ cái dân chủ quốc tế gì đâu, nhưng thôi, lỗi này cũng chả lớn lắm
    Cái khả năng suy nghĩ độc lập thì mỗi bác là trích dẫn từ diễn đàn khác vào bảo rằng tôi cũng đồng ý kiến...
    Thực ra thì tui ko nghĩ rằng mình nằm trong các đối tượng gửi gắm tâm thư của bác, nhưng tui vẫn phản hồi, coi như cảnh báo bác đấy
  8. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Chất lượng cuộc sống không đo bằng tiền. Người ta có chỉ số HDI gì đó nhưng theo tôi chỉ có bọn ngu mới tính chất lượng cuộc sống kiểu đó.
    Tìm hiểu chất lượng cuộc sống thực tế chỉ để tham khảo thôi.
    Nếu trên thị trường toàn hàng lậu thì có ảnh hưởng đến sản xuất không? Ví dụ do gạo lậu trong nước chẳng ai bán được gạo nữa nhưng 80 triệu dân vẫn ăn ngày 3 bữa bằng gạo lậu, cứ thế mà nhân lên thì biết. Dù có trốn thuế cũng thế. Hay là dân ta không ai ăn cơm nữa?
  9. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói rất nghiêm túc.
    Có lẽ các bác toàn vô thần nên không hiểu được tôn giáo. Ngay cả Newton hay Einstein chẳng hạn, ông tìm hiểu quy luật khoa học không phải là để phủ nhận chúa mà là muốn tìm ra các quy luật của Chúa.
    Hoặc người dân phương Tây họ cho rằng thành công của họ nhờ Chúa ban cho (các năng lực, may mắn hơn người) nên họ có trách nhiệm với người khác, cái Adam Smith, Ricardo.. khổ công nghiên cứu chính là để làm sáng rõ về Chúa (đối với người theo đạo)
    Tôi thấy con người ta thường rơi vào cực đoan (biên kiến). Hoặc vào thái cực này, hoặc vào thái cực kia. Khi nhìn nhận con người phương Tây thực dụng, thường chúng ta đẩy luôn vào thái cực, người phương Tây là thực dụng, hoặc tất cả người phương Tây thực dụng, và coi họ không còn chút lí tưởng nào trong người cả. Điều này theo tôi là hoàn toàn sai lầm và sai với logic suy luận.
    Con người ta là một đối tượng phức tạp, ngay cả những kẻ thực dụng nhất vẫn có lí tưởng hoặc dưới góc này hay góc khác. VD, tổng thống Mĩ thực dụng, thế là đa số các bạn la lên rằng họ chẳng có lí tưởng hoặc mấy cái lí tưởng tự do ông ấy dựng ra chỉ là để mị dân che đậy cho lợi ích kinh tế. Hiểu như thế chẳng khác nào trẻ con cả, hay là các bạn đã gặp đích thân những trùm tư bản, và thấy rằng họ thực sự là một cỗ máy vận hành vì lợi ích, một kẻ khát máu, hay họ cũng là một con người?
    Tôi đồng ý rằng lí tưởng tự do chính là con bài của Mĩ, nhưng nó cũng gửi gắm lí tưởng của người Mĩ, mong muốn một thế giới tốt hơn (tất nhiên nếu họ làm chủ càng tốt). Tôn giáo cũng vậy, ngay khi người ta không nhận mình chịu ảnh hưởng tôn giáo nhưng họ vẫn chịu ảnh hưởng.
  10. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này