1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các Kiểu Tỏ Tình Ngày Xưa Và Nay!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Ringostar, 19/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Các bác không biết nói với Ran tí nào cả! Các bác phải nói>
    Ran ơi, tớ rất yêu ấy (hoặc Ran ơi, anh yêu em vô cùng) em văn ngu nên có thể diễn đạt không tốt nhưng lúc đấy tình cảm dạt dào nên chắc cảm động lắm.
    Web Design
    Nhận thiết kế website cá nhân.
    www.dadvn.com
  2. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Hí hí .. Ran ơi, hè này về đi ăn bún ốc với anh nào rứa ? Nói trước đi để anh ý còn nuôi lợn đất

    Đã ký tên và đóng dấu


    KEMCHUOI
    .
  3. Ran

    Ran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Hic , tớ ko thích ăn bún ốc mới chết chứ , tiếc wé , chẹp , .
    It was another rainy day ...
  4. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ran không thích ăn bún ốc đâu chỉ thích ăn "Thịt Cẩu" thôi,Ran ơi anh nuôi lợn đất rồi đấy hè này về chúng mình lên Nhật Tân ăn nhé.
  5. khunglongvn

    khunglongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    chào các bác....
    Đố ai định nghĩa được chữ yêu ,,
    Có khó gì đâu một buổi chiều
    Em ăn bún ốc anh phải chiều
    Anh trả tiền nhiều thế là yêu !!!
    Yêu là chết trong lòng một ít
    Mà mấy khi yêu mà chắc được yêu
  6. khunglongvn

    khunglongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nhảm nhí phải không nào ?
    Tui tưởng là tỏ tình với mấy cô trong room mình thì đạt được mục đích của mình chứ... Thế mà chẳng cô nào cắn câu cả...
    CUOC DOI VAN DEP SAO
    TINH YEU VAN DEP SAO
    DU TRONG ROOM KHONG CO CO NAO
    DU SAO TA CUNG VAN KHONG THEM YEU
    DU CO CO NAO CHIEU
    TA CUNG KHONG THEM QUAN TAM
    DU XA CACH NGAI NGHIN TRUNG XA CAH
    TA VAN KHONG THEM YEU NHAU
    Tôi muốn làm bạn với tất cả mọi người
  7. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    mấy chàng này chỉ được cái mạnh mồm trên mạng, chắc là do hệ quả của việc ở ngoài cứ ấp úng mãi đây, khổ thân quá!
    cảm thông và chia sẻ!
    u only know the worth of a thing when u have lost it!!!!!!!!
    moonsnow
  8. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    bác này sao lại lên tiếng vậy?chắc vì chưa có ai chịu tỏ tình với bác nhỉ.Sao bác biết mọi người ấp úng ngoài đời nhẩy.
    Để tui chúng tỏ cho nha"I love u,mun sờ nâu"và tui vẫn sẽ nói thế nếu gặp u,dám gặp tui 0 he he he
    To everybody:thấy các bác tỏ tình vui quá nên em tham gia 1 chút cho vuicác bác để dành cô này cho em vậy nha
    Every thing I do,I do it for me
    Vầng trăng ai xẻ làm đôi
    Nửa in gối chiếc,nửa soi gậm giường

Chia sẻ trang này