1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các lão làng tư vấn giúp em với ạ !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dunghp123, 13/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con. Nên suy nghĩ 1 chút trước khi làm gì, nhất là gọi điện nói có chuyện người ta hỏi lại bảo thôi, đến khi người ta gọi lại thì ko bắt máy. Anh nào chịu được cũng giỏi.
  2. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Hì, trời sinh ra em thì phải sinh thêm 1 người nữa chịu đựng em chứ sis. Em ngoan rồi mà
  3. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Thế thì dùng đến điện thoại làm j nữa. Phi ngay đến bên cạnh ông ý kiểu j chả giải quyết xong. Còn ốm nặng quá đến mức ko đi nổi thì nhắn tin nói e ốm nặng lắm và e muốn A đến ngay lập tức. A có thể chỉ xuất hiện rồi ko bao giờ mình gặp nhau nữa cũng đc tất nhiên nếu zai yêu bác thật đọc tin đấy ko lao đến thì bác out đi là vừa. Còn nếu đến là xong rùi đấy.
  4. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Được cái đồng chí nhà cô cũng thoáng đấy chứ,có lẽ cũng là do cách làm nũng kiểu xì tin của cô.Nó ngố thật nhưng cũng có những cái đáng yêu.Về lâu về dài mà cứ thế phát huy thì cô chỉ có ăn toàn mấy món độc thủ quyền với vô ảnh cước đấy.Nói thì nói thế chứ sau vài năm cô sẽ bỏ tính đấy ngay thôi .Không bỏ là ế chắc đấy em gái ạ
  5. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Hì, em sợ ăn độc thủ quyền lắm....ko chịu nổi ....em sửa mà
    @blackstar : hì, em bị ốm nên anh ấy phải gọi điện trước và xuống xem em có bị sao ko ^_^

Chia sẻ trang này