Các loại bệnh tâm thần Chào các bác,em cũng chưa chấp nhận là mình bị bệnh tâm thần. Nhưng giờ đã chấp nhận đối diện với vấn đề này vì thấy sự nguy hiểm của nó. Em thường xuyên hoang tưởng,từ các sự việc thật.(Lúc đó thì ko phân biệt đâu là thật đâu là giả nữa,đang mơ mà) từ ngày bé đến giờ.(2x) Lúc nhỏ thì hay tưởng tượng mình là tôn ngộ ko,hay tướng tướng gì đấy,cầm cây cầm gậy múa may như trong phim. Lớn hơn chút nữa thì em ko nhớ nữa,nhưng chắc chắn là luôn luôn tưởng tượng. Bây giờ thì việc gì ,muốn nó tốt lên,hay việc gì đó hay ho em đều tưởng tượng thêm từ những việc thật đó cả. Ngày bé em hay chơi một mình,đến giờ vẫn hay 1 mình.Khi nào một mình dỗi việc là tưởng tượng. Thực ra thì có một cái lợi,đó là trong tư duy logic,suy luận em có thể suy luận,tưởng tượng ko ngừng về 1 vấn đề.Nhưng gần đây em thấy khả năng học thuộc là cực kỳ kém.Vì đọc một đoạn là bắt đầu tưởng tượng thêm mắm muối vào cái đoạn đó,trừ khi phải kiềm chế thì mới ngắt được,ngắt xong đọc,và lại tưởng tượng . Ôi nói ra thật xấu hổ,có phải là một thằng zai mộng mơ khùng điên ko nhỉ. Trích từ:Nếu bạn có một hay nhiều triệu chứng cảnh báo sau đây: thay đổi tính tình rõ rệt, không có khả năng đối phó với các vấn đề trong cuộc sống hằng ngày; có các ý tưởng tự cao hay xa lạ, lo âu quá mức và kéo dài, buồn bã kéo dài, thay đổi rõ rệt trong cách ngủ và ăn uống, nghĩ đến hay nói về vấn đề tự tử, cảm xúc thay đổi quá nhanh từ hưng phấn sang buồn nản và ngược lại Em có tất cả những triệu chứng trên.Và em đoán chắc em dính cái gọi là tâm thần phân liệt rồi vì: hoang tưởng,rối loạn khả năng suy nghĩ,ảo thanh,giảm sự biểu lộ tình cảm-tình cảm thì vẫn dạt dào,sự cách ly xã hội.-http://www.bvtt-tphcm.org.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=41) Mong các bác cho em địa chỉ khám và điều trị tin cậy và những điều cần chuẩn bị khi đến đó.Hoặc là cách tự điều trị.Em đang học ở Hà Nội.
Tưởng tượng là tâm lý bình thường mà , nhiều khi có những mong muốn hoặc bức xúc mà trong thực tế không giải quyết được thì tưởng tượng là một cách để giải toả , chỉ có điều phải ý thức được đó đó là tưởng tượng , không có thực , và không ảnh hưởng gì đến hành vi của mình .
Nếu bạn kiểm soát được hành động của mình bạn hãy cầm lấy một cây bút gần tầm tay nhất và viết những sự tưởng tượng của bạn lên giấy . Nếu để cho nữ nhà văn danh tiếng thế giới J. K. Rowling Nói những gì mình đang tưởng tượng chắc mọi người cho rằng bà bị điên hay hoang tưởng đúng không . Nhưng bạn thấy đấy nếu không có trí tưởng tượng phong phú như của Bà làm sao khiến bạn đọc say mê và có được cuốn sách độc đáo như Harry Potter một quyển sách quyến rũ rất nhiều lứa tuổi khác nhau nhiều ngôn ngữ khác nhau, bản sắc dân tộc khác nhau trên toàn thế giới phải không nào ? Hãy viết ra giấy những gì bạn suy nghĩ và tưởng tượng Những hình ảnh tác động đến các noron thần kinh trong bộ não , được người khác biết đến thông qua cách thể hiện của mỗi cá nhân thể hiện bằng Ngôn ngữ (lời nói hoặc câu chữ ) Hãy viết những điều bạn đang nghĩ , sau đó khi nào tĩnh tâm ngừng suy diễn bạn sẽ thấy mình có được những ý tưởng rất hay và biết đâu nó sẽ giúp ích cho bạn . Bạn hãy tổng kết nó thành một bức tranh hoàn chỉnh , bạn sẽ thấy khả năng và trí tưởng tượng phong phú sẽ giúp ích cho bạn chứ không làm hại bạn đâu . Thân
a đúng rồi, mình nghĩ như thế hay đó. mình cũng có điều này thắc mắc. mình có đứa cháu 5 tuổi. nó ở bên Đức 3 năm vừa mới về. về VN thì ko bít nói tiếng Việt rùi, nhưng mà khi học tiếng Việt, ai nói nó cũng cứ như là không nghe thấy gì, cực kỳ ít khi trả lời, thích thì nó làm không thì thôi. gọi tên nó cũng không thưa, chẳng chơi với ai chỉ chơi một mình, ăn uống sinh hoạt cũng bình thường. có điều là lúc nào nó cũng cầm 1 cái vỏ gối cũ mèm trong tay, kể cả khi ngủ, lúc ngủ thì đắp cái vỏ gối lên mặt. nó rất sợ bất cứ thứ gì phát ra tiếng kêu. mọi người bảo nó bị tự kỉ ám thị ko bít có đúng ko ai bít về bệnh này giải thích giúp mình cám ơn nhìu
Chắc chắn cháu bạn bị tự kỉ ám thị, tôi đã nghe mô ta nhiều về loại bệnh này, nhưng chưa đủ hiểu biết để giải thích cho bạn.
Chắc là nó sợ, vô tình hay cố ý và như thế nào đó ai đó đã làm cho nó sợ và đó là phản ứng khi người ta sợ cái gì đó và muốn tránh xa sự sợ hãi đó ra. Nó cần một nhu cầu quan tâm chăm sóc đặc biệt về mặt tình cảm. Được a4cva sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 11/02/2008
Em có tất cả những triệu chứng trên.Và em đoán chắc em dính cái gọi là tâm thần phân liệt rồi vì: hoang tưởng,rối loạn khả năng suy nghĩ,ảo thanh,giảm sự biểu lộ tình cảm-tình cảm thì vẫn dạt dào,sự cách ly xã hội.-http://www.bvtt-tphcm.org.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=41) Mong các bác cho em địa chỉ khám và điều trị tin cậy và những điều cần chuẩn bị khi đến đó.Hoặc là cách tự điều trị.Em đang học ở Hà Nội. [/QUOTE] Bạn ơi, trí tưởng tượng là một quà tặng tuyệt vời. Hãy nhớ trí tưởng tượng là một yếu tố không thể thiếu nếu muốn sáng tạo. Hồi nhỏ mình cũng y như bạn vậy, xem truyện, xem phim xong rất hay tưởng tượng lại các cảnh trong phim với mình là nhân vật chính, hoặc mình là một nhân vật khác xuất hiện làm thay đổi các tình huống trong phim. Tối ngủ mình cũng tưởng tượng ra đủ thứ, như trở thành cảnh sát chìm, cảnh sát mật, vẻ ngoài vẫn chỉ là đứa bé đi học... Đến lớn, mình vẫn tưởng tượng, nhưng nội dung trở nên tầm thường và trần tục hơn, như kiểu chuyện yêu đương với các siêu mẫu, trở thành tỷ phú v.v... Khi lớn rồi mình cũng có biểu hiện không biết chắc rằng một số sự kiện mà mình đang nhớ có thực sự đã xảy ra hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Bây giờ mình đã đi làm, lập gia đình, thời gian để cho đầu óc rảnh rỗi mà tưởng tượng đã không còn nhiều nữa. Mất đi thời gian cho trí tưởng tượng bay bổng là một điều đáng tiếc. Suy giảm trí nhớ, khó tập trung là khó khăn của rất nhiều người, không phải của riêng bạn đâu. Về vấn đề tưởng tượng: - Không biết bạn đã đọc truyện "Thời Xa Vắng" của Lê Lựu chưa? Nhân vật chính trong truyện "Thời Xa Vắng" là Giang Minh Sài, anh này cũng có một thời gian thường xuyên tưởng tượng và ghi chép các sản phẩm đó vào một quyển sổ như nhật kí. Nếu chưa đọc, bạn thử xem qua cho vui. - Ở trên đã có bạn nào đấy gợi ý về việc ghi chép lại các điều mà bạn tưởng tượng ra. Mình xin gợi ý cụ thể hơn, bạn đã nghe nói về Mind Map chưa? Mind Map là một công cụ tư duy được rất nhiều người sử dụng trên thế giới. Thử làm quen với Mind Map (hay gọi theo tiếng Việt là Bản đồ tư duy) của Tony Buzan, có thể bạn sẽ ghi chép lại được rất nhiều điều thú vị.
Nghe bạn kể giống tôi quá , hồi nhỏ tôi cũng nằm tưởng tượng suốt , riết đầu óc lúc nào cũng tưởng tượng , hoàn toàn mất khả năng nhận thức , suốt ngày cứ lẩm bẩm cười nói 1 mình , hoàn toàn sống trong tưởng tượng , tôi bị bệnh suốt 15 năm từ năm 15 tuổi đến gần 30 tuồi mới hết bệnh , không có thuốc men nào chữa trị được đâu , do bạn cứ tượng suốt nên 1 phần não nhận thức hiện tại đã chết , bạn phải tập thể dục nhiều vào như chạy bộ , đá bóng , nhảy tại chỗ , phải siệng năng tập luyện , ngày nào cũng phải tập để tim khỏe mạnh đưa máu lên não , tôi phải tập gần 2 năm mới khôi phục lại được khả năng giao tiếp , nhận biết hiện tại , chúc bạn sớm hết bệnh .