1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
  2. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
    Bọn lều báo không hiểu đc vấn đề đưa tin như này khác éo gì ném *** vào mặt chính quyền. Nhưng sự thực thì các bạn có biết ko ? :-w
    Giống như ở Tiên Du Bắc Ninh Báo chí đưa tin hãm hiếp ... nhưng có biết cô ta là **** ko?
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047

    Cái thủ đô ta thì vui phải biết.

    Giá đất cao, giá nhân công cao, nhân công lười biếng ngu đần, sức cạnh tranh so với các thành phố khác không đáng kể.... Đó là bộ mặt của kinh tế giun sán giòi bọ, khối sản xuất bị giết chết.

    Hà Nội buộc phải tự biến thành một thành phố giun sán giòi bọ nghĩa đen. Sức cạnh tranh tụt xuống rất thấp và tồn tại lâu dài ở mức gần bằng không. Đương nhiên, 20 năm nữa, khi chế độ giun sán giòi bọ, chủ nghĩa chó dại của **********************, bị xé xác từ lâu, mở đường cho công nghiệp, thì Hà Nội sẽ là thành phố chuyên nghiệp làm đĩ.

    Đương nhiên, có thể hình dung các vấn đề như sau:

    Về dân chủ. Chính quyền dân chủ của thành phố Hà Nội bị bóp chết từ lâu rồi, trước sức ép kinh khủng khiếp của toàn bộ giun sán giòi bọ cả nước tụ tập về bộ chính trị, các bạn cứ nhìn các vụ Hoàng Văn Nghiên, xẻ thịt đất công viên... đều thấy rõ.

    Về tài chính. Các dự án như trên thì làm sao mà khoa học kỹ thuật và khoa học quản lý có đất sống.

    Dân chủ và tài chính bị bóp chết, thì thành phố đương nhiên trở thành cái thành trì an toàn nhất của mọi loài giun sán giòi bọ, cái rôn nước chảy chố trung của mọi loại giun sán giòi bọ cả nước.





    Mình chỉ nói vấn đề đơn giản hơn nhiều, nhân ngàn năm Thăng Long, người ta bán cái thuốc tẩy nước hồ hơn 1 triệu đồng / kg cho dự án, trong khi giá của nó là 30 ngàn. Vỉa hè Thăng Long có một thứ chưa từng thấy là lát đá vôi, đá vôi là thứ đá rất mềm, nhanh mòn, khi mòn nó cực kỳ trơn, đảm bảo người người Hà Nội tương lai sẽ liệt não vì ngã lên ngã xuống vỉa hè đá vôi từ thơ ấu, rồi ngã vỡ đầu xuống lỗ lúc già. Không bao giờ người ta lát hè đá vôi. Đá vôi chỉ được các nhà chùa lát cầu thang và một số khu vực sân, nơi mà nhà chùa muốn vắng vẻ ít khách quấy rối, đá vôi chỉ được Pháp dùng để bó vỉa ba-toa (bó lề hè phố), và nhân gian cũng dùng để bó sân bó cầu thang bó hè. Ai ai cũng biết đường làng ngõ xóm ngày xưa là nơi đi bộ được lát bằng gạch nghiêng. Còn vỉa hè đi bộ Hà Nội thì ông Tây dùng một loại bê tông đúc miếng nhỏ như gạch, làm bằng cuội tròn, đúc xong ông Tây xả ít nước vào mặt viên gạch đúc để cuội lội ra gồ ghề, cuội là thứ đá cứng hơn đá vôi, lâu mòn hơn, và không quá đắt như hoa cương. Chỉ có một số đoạn đường quan trọng như cầu thời cổ là lát đá vôi, những đó là vì đường đi xe ngài đó không còn gì khác.

    Đó là những vấn khoa học hết sức đơn giản, đừng nói là cày đường hay dỡ các cầu vượt.


    Nói rộng ra, mình lại nhắc lại việc này.

    Trung Quốc Ấn Độ có hàng tỷ dân, không ai có thể cho vay ODA cho họ được với một tỷ số đáng kể. Indonexia cũng vậy. Thế nhưng tại sao mà họ lại phát triển nhanh như thế. Hiện nay, hai nước phát triển với tốc độ trên 7%, còn ta chưa đạt 5%. Chúng ta phát triển ít nhất bằng Trung Quốc do Tầu Khựa kéo chúng ta đi, khi họ đẩy các ngành nghề ăn nhân công rẻ sang ta, và hợp lý là chúng ta phát triển nhanh hơn mức ít nhất, trên 10%, vì chúng ta có nhân công rất rẻ.

    Nhưng trong thực tế chúng ta phát triển chưa đầy 5% . Điều phi lý là chúng ta nợ một món nợ khổng lồ hơn 100 tỷ USD , vay nhiều nhưng lại chỉ phát triển như thế. (Số nợ mà đảng và nhà nước công nhận chỉ là 1/3 con số trên, vì đảng và nhà nước không tính các khoản nợ mà Vinashin, Vinasat, và tất cả các công ty nhà nước đang nợ).

    Chúng ca có GDP bình quân đầu người bằng 1/3-1/4 Ấn Độ Trung Quốc, phát triển chậm hơn họ, vậy họ đi đâu và ta đi đâu. 5 năm qua chúng ta phát triển chậm hơn châu Á trừ Nhật Bản, trong khi chúng ta đã nghèo như thế, nghèo bậc nhất châu Á, vậy thì chúng ta đi đến đâu. Câu trả lời đường nhiên ai cũng nhìn thấy, đảng và nhà nước đang đưa chúng ta đến đáy cùng đói khổ của thế giới.

    Vậy thì ODA để làm gì, đương nhiên ai cũng biết. Vay vốn nước ngoài không làm chúng ta phát triển, mà ngược lại, vốn vay nước ngoài làm chúng ta lụm bại. Những kẻ cho chúng ta vay vốn dùng việc đó để hút máu chúng ta đến chết khô. Đảng và nhà nước ta đi vay là bán nước, là đòn bán nước lớn nhất trong mọi đòn bán nước.

    Và đương nhiên , trong 4 năm nữa, cuộc khủng hoảng không lối thoát của chúng ta phải đi đến hồi kết, dó là sụp đổ toàn diện kinh tế chính trị. Khủng hoảng ở mức sụp đổ đã bắt đầu từ năm 2011 chứ không phải đến ngày hôm nay. Đã đến lúc ai ai cũng phải nhìn thấy chủ nghĩa chó dại của ********************** đang ăn thị mình, để xé xác cái đảng và nhà nước ấy, thì mới có cơ sống.

    Nói cụ thể hơn như thế này. Thị trường Việt Nam hiện nay tính theo khả năng chở cát thì xe tải Trung Quốc rẻ bằng một phần ba xe Hàn Xẻng, vận hành ít tốn kém hơn. Trung Quốc có công nghiệp nặng phát triển, ô tô gia đình mang tính thời trang thì họ chưa muốn cạnh tranh bằng quảng cáo xóc lọ thủ dâm, nhưng xe tải là xe làm ăn ai mua cũng phải tính từng xu. Ờ, thế mà sao chở cát san nền Hà Nội toàn xe Hàn Xẻng ? à, anh phải mua Samsung... Hyundai.... thì anh mới có vốn vay, mới có việc làm chở cát san nền ngân sách hàn nhật cho vay.

    Và chỉ 4 năm nữa chúng ta phải vỡ nợ.

    Đó là ODA. So sanh 2 mô hình đó chúng ta thấy tương quan, dòng tiền đổ về Hà Nội chỉ và chỉ làm giun sán giòi bọ phát triển đông lúc nhúc, và chúng ta đã đến giai đoạn cuối, giai đoạn đàn giun sán giòi bọ lúc nhúc tranh ăn đến chết trên cái xác rữa của chúng ta.
    để nuôi đàn đàn lũ




    Việc Hà Nội bị bóp chết như thế nào và nó chết đến đâu rồi thì không cần phải quá hiểu biết cũng nhìn thấy. Vì vậy, đa phần dân Sài Gòn Bình Dương Đồng Nai nhìn thấy điều đó và họ có quyết sách rất đúng, họ bơm tiền cho Hà Nội, điều này làm giun sán giòi bọ Hà Nội bùng nổ, và bóp chết toàn bộ sản xuất của Hà Nội. Điều này giúp các tỉnh trên phát triển nhảy vọt. Tiếp sau họ là Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh..... và các thành phố vệ tinh của họ.

    Sài Gòn bóp chết Hà Nội cũng như Nhật Bản cho vay ODA để bóp chết ta. Hồi này Nhật Bản tiếp tục đầu tư lớn vào Hà Nội, làm dân Hà Nội điên cuồng xóc lọ miết man thủ dâm. Nhưng sự thật là thế này. Mình vừa ở Thạch Thất về. Giá nhân công làm 12 tiếng một ngày, làm mạch điện tử hàn chân gầm đàng hoàng, tức là phục vụ các robot đàng hoàng, là 4,8 triệu đồng, lương cơ bản (làm 1 ca 8 tiếng ) là hơn 3 triệu. Trong khi giun sán giòi bọ bùng nổ thì dân Hà Nội đói khát như thế. Giá đó là cao rồi, ở Bắc Thăng Long còn không có việc làm, cái đường từ khu nhà trọ Hải Bối sang khu công nghiệp người ta gọi là "phố bao cao su". Còn sát bờ hồ ? có cái khu công nghiệp Bác Cổ, khu công nghiệp Lâm Gia Sang. Đi xa một chút có Phạm Văn Đồng (PVD), Trần Duy Hưng (TDH).... các bạn cứ so sánh mức độ nhộn nhịp của các tỉnh thành bằng lauxanh.us.

    Cái giá đó không bằng giá bác nông dân rỗi mùa vụ đi phụ hồ, phụ hồ chứ không phải là xây.



    Nếu các bạn chú ý thì thời gian chục năm gần đây các giải thưởng học sinh thủ đô ít dần, mà các tình "nhà quê" lạc được nhiều giải. Ví dụ toán quốc tế năm nay

    danh sách các em dự thi Olempic năm nay
    Hoàng Đỗ Kiên, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc; Em Võ Anh Đức, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; em Trần Đăng Phúc, học sinh lớp 12 THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; em Phạm Tuấn Huy, học sinh lớp 11 Trường Trung học Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TPHCM; em Cấn Trần Thành Trung, học sinh lớp 12 Trường THPT Năng khiếu, ĐH Quốc gia TPHCM; em Đinh Lê Công, học sinh lớp 12 THPT Chuyên, Trường ĐH Vinh.

    Nhục nhã, Hà Nội cậy có tiền mua vé cho một lũ một lĩ các chó dại con đến một cuộc thi không tên tuổi, cả nước chỉ có trường Am cử đi 15 em. Rồi về xóc lọ các em bé là được giải nhì toàn đoàn kỳ thi toán quốc tế (kỳ này tổ chức thi đoàn tính điểm trường, tức là kỳ thi của các trường, ở Bungari, dĩ nhiên là trường tự bỏ tiền ra mà xóc lọ miết man thủ dâm)
    Đoàn Việt Nam đứng thứ 2 tại kỳ thi toán quốc tế BIMC

    Kể ra, Hà Nội cũng thỉnh thoảng có một giải nhưng hiếm hoi, giải vật lý quốc tế 2013
    Hai học sinh đạt Huy chương vàng gồm em Bùi Quang Tú, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành phố Hà Nội và em Ngô Phi Long, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La. Hai học sinh này cũng là những người đạt Huy chương Vàng ở kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á vừa qua.
    Em Mỵ Duy Hoàng Long, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa đạt Huy chương Bạc. Hai thành viên còn lại đạt Huy chương Đồng là em Lê Duy Anh, học sinh lớp 12, Trường THPTg Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa và em Trần Thị Thu Hương, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định
    .
  4. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047

    Bây giờ là 22-7.
    Hiện nay trên các 4r xuất hiện đám chó sủa thuê. Mình không biết bình thường tư cách hai ông này thế nào, nhưng luật là luật. Chính quyền bịa chứng cứ khép tội hai ông cụ là phạm luật vu khống.

    Với báo chí, đây là một sự kiện lớn, thằng nào không đăng tải thì đương nhiên nó là con cho sủa thuê thuần chủng. Có đủ cả tập đoàn, rận chí, vtc.... và đương nhiên là 20 quân đoàn chó dại do vtc cầm đầu gồm có phụ nữ to dày, mương phò....

    Sự im lặng của tập đoàn chó dại về vấn đề này mình đã nhắc, xin phép spam lại ở đây.

    http://ttvnol.com/baochi/p-24855504#post24855504

    http://ttvnol.com/baochi/p-24859027#post24859027

    thử xem đàn chó dại quen mặt của chúng ta ứng xử thế nào với cái phiên tòa làm chấn động cả thành phố Bắc Ninh

    Hỏi anh Gúc xem có những tranh tin nào đăng tải.
    Các bà đẻ
    citinews
    tiền phong on lai, nhưng đưa câu tít rất mất dậy "Hai ông lão to tiếng nhận 14 tháng tù - Tiền Phong Online".
    Lao động.
    Giáo dục việt nam.
    Pháp luật " Người dân Bắc Ninh phẫn nộ trước bản án dành cho hai cụ cao tuổi Cập nhật 17/07/2013 19:00 (GMT+7)"


    nước ngoài cáo rfa châu á tự do.

    Đến nước ngoài cũng đã biết. Vậy thử xem trong nước thế nào.

    Rận chí. " Cơ quan của TW Hội Khuyến học Việt Nam "
    và từ trước đến giờ loại chó dại như rận chí đặc biệt kiêng vụ này. Nó không đưa bất cứ một mẩu tin nhỏ nào.
    "Nguyễn Văn Tuyến" ; "Nguyễn Văn Đàng" ; site:http://dantri.com.vn. ctéo có
    "Nguyễn Văn Tuyến" ; site:http://dantri.com.vn.ctéo có
    "Nguyễn Văn Đàng" ; site:http://dantri.com.vn.ctéo có



    VTC, hãng tin lớn nhất của đảng và nhà nước lập ra.
    "Nguyễn Văn Tuyến" ; "Nguyễn Văn Đàng" ; site:http://vtc.vn/. ctéo có
    "Nguyễn Văn Tuyến" ; site:http://vtc.vn/. ctéo có
    "Nguyễn Văn Đàng" ; site:http://vtc.vn/ . ctéo có


    "Nguyễn Văn Tuyến" ; "Nguyễn Văn Đàng" ; site:http://vnexpress.net đek có


    đài truyền hình được tiếng chính thống nhất Việt Nam, hồi này rất chăm mời chó dại đố sơn hải ở học viện ngoại giao liếm đít Mỹ. Tuần trước cái đài này còn dọa nhân dân Cà Mau Kiên Giang là "nếu nước biển dâng một mét thì mất 2/3 tỉnh". Mình không biết ở đó hiện có dự án nào mà chúng lại chõ mõm vào đồng loạt dọa thế nhở.
    "Nguyễn Văn Tuyến" ; "Nguyễn Văn Đàng" ; site:http://vtv.vn ctéo có. Cái đài nay đang bận gì nhỉ, à, nó đang bận la liếm Boeing 747 của nồi.

    truyền hình không có thì ta hỏi truyền thanh.
    "Nguyễn Văn Tuyến" ; "Nguyễn Văn Đàng" ; site:http://vov.vn/ đek có. Cái đài vov này đang bận gì nhở, là, năm ngoái nó có quả lin nàng dâu kẹp chym bố chồng đặc sắc, được giải vô địch báo chí tiếng Việt. Chắc là bây giờ nó lại đang bận chế tạo cái gì đó tương tự, như là chym con rể xuyên ass mẹ vợ đây nhở.


    ============


    Đó là sự thật về báo Việt Nam trong một ngày.

    Toàn bộ là đàn chó sủa thuê, chủ nó ném ra tờ đô: sủa chỗ kia, là cả bọn quặt đuôi vào chân sau chĩa mõm lên sủa.

    Chủ nó bảo cấm sủa, là toàn bộ lớn bé mẹ con im thin thít.


    về câu chuyện này đã có những tình tiết mới

    15/07/2013 | 07:15 Vụ xử 2 người cao tuổi: Giả mạo bằng chứng?
    "cùng chung một thời điểm nhưng ông Nguyễn Văn Toản - Trưởng khu dân cư Cô Mễ vừa có mặt ở nhà văn hóa, lại vừa có mặt ở trụ sở UBND phường Vũ Ninh để làm việc và ký biên bản (2 nơi cách nhau hàng km). Nội dung của 2 biên bản cũng vênh nhau. Biên bản lập ở nhà văn hóa thì ghi Tổ công tác đang làm việc thì bị một số người cao tuổi đến đuổi không cho làm việc.
    Còn biên bản lập tại UBND phường Vũ Ninh thì ông Toản lại cho biết khi vừa mở cửa nhà văn hóa thì các cụ ùa vào tiến hành họp dẫn tới việc tổ công tác không có chỗ làm việc. Cũng theo lời khai của ông Toản, 14 giờ 30 ngày 13.9.2011, tổ công tác không còn ở nhà văn hóa, thế nhưng vẫn có biên bản sự việc được lập vào thời điểm này do người trong tổ lập và ký.
    "


    Báo Lao Động số 80, ra ngày 12.4 đã đăng bài “Đi tù vì lời khai sai sự thật của cán bộ”- phản ánh việc cơ quan tiến hành tố tụng TP.Bắc Ninh đã dựa vào lời khai không đúng sự thật để bắt giam, truy tố hai ông già gần 70 tuổi- trong đó một ông là thương binh mức độ thương tật 61%.


    Cảnh sát từ chối luật sư vô lý như đùa.
    Đại diện Công ty Luật Hồng Hà vừa cho biết, luật sư (LS) của công ty này bị Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh gây khó dễ khi cấp chứng nhận bào chữa cho LS. Đây là vụ thứ 2 sau vụ LS Trần Việt Hùng bị cảnh sát "sách nhiễu".
  5. heorung1609

    heorung1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2013
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhiều chó sủa về tàu ngầm quá. Anh em ta ở đây cũng bàn nhiều.

    Sát thủ săn ngầm

    [​IMG]
    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
  6. DKSH

    DKSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    39
    Bác Huy phúc lại nhắc đến hai giải Vật lí Quốc tế của trường cháu rồi. Các anh ấy giỏi lắm, chả bù cho cháu thi Đội tuyển trượt lên trượt xuống.
    Chung qui cũng là tại hay lên mạng chém gió quá nên lười học.
    Bác nói chuẩn quá ạ. Cháu chưa được tiếp xúc nhiều với AMS, nhưng qua làm việc với mấy nàng phóng viên của KTO và vài tờ báo mạng khác (trong số đó có cả Ams, cả Chu Văn An, có 1 học Nguyễn Trãi Giảng Võ trường cũ của bác, nhận định chung của cháu là họ quá tự tin với cái bằng IELTS, cứ nghĩ tiếng Anh là làm được tất cả.
    Thế nên mới có chuyện tàu chiến tam thể mà bác đem ra tế ngày xưa
  7. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    học sinh,học ít,*** nhiều.lấy đâu ra chất lượng đc anh
    bọn hs HN con nhà lắm tiền nhiều của bây giwof toàn thahf phần ngửi khói xăng,uống nước cống,thanh niên 21-22 tuổi đầu học xong thủy lợi,đứng trên cái đập đât thì hỏi cán bộ đập đất ở đâu ;));))
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047

    Về tiếng Anh thì mình nghĩ thế này. Chúng ta có hai ngàn năm lịch sử hủ nho. Người đi học ngày xưa không hề biết một công việc gì ngoài học, tạo ra một chính quyền giả, mà từ vua đến quan đều là bù nhìn, quyền bính trong tay đàn bà hoạn quan, làm vô hiệu hóa việc cải cách chính quyền kể cả bằng dân chủ cũng như bằng quân chủ, khoa học quản lý nhà nước ngày càng tụt hậu, rồi đến lúc mấy ngàn quân châu Âu đánh chiếm Thiên Triều, và 1 ngàn quân Mã Tà Ma Ní đánh chiếm Huế và Thăng Long.

    Mỗi người đi học ngày xưa được bố mẹ cưới cho cô vợ hơn dến 4 tuổi, để bà vợ này thay bố mẹ nuôi chàng ăn học. Khi chàng làm quan, thì nàng mới là quan thật, còn việc của chàng là văn thơ thủ dâm nhau. Xã hội cũng tạo lên hàng ngũ các lại nhân, học văn làm quan học toán làm lại, tạo thành đủ bộ giun sán giòi bọ, ăn cắp chính quyền, biến người cầm quyền thành những con rối liệt não, được giun sán giòi bọ điều khiển, mà biểu tượng là Lê Duẩn.

    Đó là vì ngoại ngữ, tiếng Hán. Người đi học chỉ được học mỗi một môn là ngoại ngữ. Học để làm nô lệ. Học để làm chó sủa thuê. Học để làm đĩ thủ dâm xã hội.

    Cái thứ chữ tượng hình là loại chữ lạc hậu, nó có trước, bắt đầu từ khi các kỵ binh "viết thư" cho nhau bằng các ký hiệu đánh dấu đường đi trên thảo nguyên, trên vỏ cây, trên đá, trên nền đất sa mạc... Chữ tượng hình phát triển khi con người có văn minh như Lưỡng Hà. Nhưng, sau đó văn minh lúa nước Ấn Độ-Đông Nam Á phát triển chữ tượng thanh, số không, các dấu chấm phẩy... thành một thứ chữ viết mang tính cách mạng.

    Từ dăm ba chục ký hiệu ban đầu, chữ tượng hình vẫn là một ngôn ngữ ký hiệu dễ hiểu, có ích. Nhưng khi nó phát triển thành 60 ngàn chữ thì khác, thùy toán học bị bóp lại để thùy ký hiệu phát triển, con người ta bị quái thai hóa, trở nên đần độn, chỉ biết làm nô lệ đọc viết.

    Tiêng Anh cũng vậy, bạn nào học ngoại ngữ đều biết tiêng khắp Đông Âu nó phức tạp và khoa học thế nào, nhưng tiếng ANh thì là thứ ngôn ngữ lạc hậu vô lý. Thậm chí tiếng Anh không có cách đánh vần chuẩn. Từ ngữ thì "mini gun" Vulcan là thứ súng to nhất trong các súng cùng cỡ đạn, hay rifle là súng trường nên mới có chó dại phán "súng trường 75mm". Chỉ biết ngoại ngữ nó sủa như chó dại như thế, súng trường thường 5,56 - 5,45 - 7,62 . Súng trường 7,62 mm đã là to rồi, vậy thì súng trường 75mm có phải của người cao 18 mét hay không ? cái chó dại nó như vậy.

    Vấn đề này mình đề cập lâu rồi, nhân đây ị vào sọ các chó dại một tí để các chó dại có cái gì đó trong cái nồi hông đặt trên cổ. Rifle là xoắn, nhưng tiếng Anh ngu như lợn nên mới gọi nó là súng trường, thằng nào con nào dùng tiếng mẹ đẻ là tiếng Anh cũng ngu lợn thế cả, từ khi gọi tắt các súng đạn. Musket không phải là trơn hay nạp sau, mà là phiên âm từ con muỗi tiếng Ottoman để chỉ cái "câu" của súng cổ. Cái "75mm recoilless rifle" không phải là "súng trường 75mm", mà là khẩu đại pháo không giật nòng xoắn, khẩu M20 do Mỹ thiết kế, được Tầu Khựa nhai lại, viện trợ cho ta có tên DKZ75 (đại pháo không giật 75 ly), trang bị trong các trung đoàn bộ binh đi bộ một đại đội (C17), sư đoàn bộ binh đi bộ một tiểu đoàn (D15). Khi học tiếng Anh, thì phải biết tiếng Anh nó ngu hơn lợn, ngọng hơn chó, và các bài tập đọc tiếng Anh lèn đầy quảng cáo tuyên truyền ngu dân.


    Chính vì thế, ở những gia đình từ tế bố mẹ quan tâm đến con cái, thì người ta hạn chế các em biết tiếng Anh quá sớm, để các em học toán lý hóa sinh mà kiếm ăn. Sau khi vào đại học, từ mùa hè đầu tiên au khi thi đại học, các em đó sẽ tự học vốn từ cấp tốc, với sức học trung bình trẻ con mỗi ngày 100 từ, thì sau 3 tháng các em đã đọc thông sách kỹ thuật. Và đến khi chuẩn bị ra trường thì các em hoàn thiện nghe-nói, còn trong trường đại học sẽ ôn tập ngữ pháp bằng chương trình học của trường cũng như bằng đọc sách.

    Em nào có chí học cao lên, thì đương nhiên, nếu là kỹ thuật, đích đến sẽ là những học viện danh tiếng hàng trăm năm Đông Âu, từ Berlin đến Maxcơva. Nomonoxop có bằng đại học đổi ngang Thạc Sỹ Tây Âu qua một dịch vụ cấp văn bằng của phương Tây, còn bằng Thạc Sỹ Nga chỉ cần chi vài đồng để mua được bằng tiến sỹ Tây-còn nếu như không chi thì khi ăn tiệc bên Tây vẫn được giới thiệu là Tiến Sỹ. Doctor Nga thì Tây không có, còn Viện Hàn Lâm Nga, thì xin lỗi, hiện nay các nhà bác học Tây đang đả đảo Putin định chõ mũi vào cái viện đó. Và các em để dành cái đầu học ngôn ngữ cực kỳ khó cũng như cực kỳ khoa học của Đông Âu.

    Còn học sinh phổ thông học giỏi tiếng Anh để làm gì ? để đi đến các trường trông trẻ cấp bằng không bên Mỹ. Các trường đó không phải thi vào, không phải khổ luyện trong trường, không phải học, mà ngập trong các ma túy vật chất tinh thần để làm chó dại. Tất cả những thằng những con nào đó chót do một con chó dại cái đẻ ra, ăn tiền nhà chồng 20 năm nhưng chỉ mải đĩ thõa, tv, thủ dâm, cờ bạc lô đề, ăn uống nhảy nhót quán xá, bồ bịch dâm dật, bỏ con từ thơ ấu để con liệt não nghiện hbo hay cinemax.... thì sẽ tống khứ cái phế phẩm của chúng sang Mỹ, để các công ty du học la liếm. Để được hưởng thụ giáo dục kiểu Mỹ.

    Còn lũ trẻ chưa đến tuổi đại học. Thì cũng chính những con chó cái đó ném đứa con mà nó nuôi thuê cho nhà chồng vào các trường quốc tế "giáo dục tiêu chuẩn Mỹ", mà tiến sỹ ngành nhồi sọ học nhập khẩu về Việt Nam, cũng để được các công ty du học la liếm miết man xóc lọ, và rỗi hơi đi làm đĩ .





    Có một bạn gay hay less j` đó của Do Thái đang hoạt động tích cực, thể theo yêu cầu của bạn heorung, mình copy sang đây. Mở ngoặc nhé, mình rất thik con gái less, các bạn ấy bao giờ cũng cực kỳ ***y, dưng cơ mừ tất nhiên bắn được em less cũng cực khó.
    http://ttvnol.com/baochi/1581749








    "Chúng là bằng chứng cho việc luyện kim, cho những con tàu làm bằng gốm đặc biệt và các mảnh vỡ của con tàu khác làm từ thạch cao được nhập khẩu từ Ai Cập", Giáo sư Garfinkel và Ganor cho hay."

    =)):)):(([:D]

    Vãi cái bọn kiến thức. Trời đất, con tàu làm bằng gốm ? Mà đấy là cách đây 3 ngàn năm.

    Đấy mới là đọc lần đầu. Hỏi nhà Gúc xem Fox nó nói gì.

    http://www.foxnews.com/science/2013/07/18/archaeologists-say-uncovered-king-david-palace/

    "special pottery vessels and fragments of alabaster vessels that were imported from Egypt" ối trời đất ơi, cái lọ, chậu hay cái đĩa. "vessels" là những cái đồ đựng rỗng, nó có thể là lọ, bình, chậu, cốc, con tầu..., và cả là âm đạo của chị em. Ai cũng biết âm đạo chị em có sức chứa vô địch và bền vô cùng.

    Toàn lũ tâm thần ngồi thủ dâm nhau , đứa nào cũng cảm thấy mình đầy kiến thức, mình là bác học, thiên hạ ai cũng ngu cả.... nên mình phải là chúa cứu thế, vác thập giá đi dạy đời.

    Trong câu trên, thì chỉ có lợn liệt não mời có thể viết con tàu làm bằng gốm-đây là dụng cụ đồ dùng chứ không phải con giống đồ chơi. Và chỉ có chó dại mới có thể cho rằng Foxnew hay hãng tin nào đó có thể viết con tàu làm bằng gốm. Đó là cái bằng tiếng Anh đó.



    "Các bức tường bao quanh cung điện cao khoảng 30 m"
    Vãi đái các chó dại, thời trung cổ châu Âu cũng không thằng nào dám xây tường cung điện cao đến thế. Mợ lợn, sao mà lắm con lợn liện não đực ******** với chó dại cái đến thế, đẻ ra lãm lũ tâm thần đến thế. Hết thuyền làm bằng gốm đến tường cao 30 mét.

    "The wall enclosing the palace is about 30 meters [100 feet] long and an impressive entrance is fixed it through which one descended to the southern gate of the city"

    Cái tường này nó dài 30 mét các chó dại ạ. Khu vực 1000 mét vuông là hình vuông mỗi chiều 30 metrs, thì tường dài 30 mét là hợp lý, còn tường cao 30 mét thì nó là cái giếng hả các chó dại kiến thức chấm nét. Nếu như nhầm lẫn thì chỉ cần suy xét chút chút thôi, chỉ cần hơn con lợn liệt não tí ti thôi, là đã hiểu được như thế.

    Chúng ta có thể tham khảo các bản tin khác. Thật ra, còn lâu mới có thể confirm được vấn đề này, trước mắt người ta cũng chỉ đặt dấu hỏi. Đây là một căn nhà trong một thành phố cổ, có thế thôi. Fox nó đã sủa rinh trời, lấy cu't Fox đem về rán xào nấu nướng , kiến thức chấm nét chế ra cám chó dại nổ cu't văng tung trời.

    King David's Palace Discovered? Archaeologists Find Huge Palace, Storeroom At Khirbet Qeiyafa Site

    King David's palace 'found' in the city where he's said to have battled Goliath.

    đây là bức tường cao 30 mét của các chó dại.

    [​IMG]



    Còn đây là các con tàu bằng gốm
    [​IMG]




    [​IMG]



    [​IMG] Professor Garfinkel holds an article from his archaeological excavation next to the remains of what is thought to be King David's palace. The palace is one of two royal buildings found in what is believed to be the Kingdom of Judah of the tenth century BCE




    [​IMG] The site of what is thought to be the fortified Judean city of Shaarayim, where David is said to have battled Goliath in the biblical tale. The Israel Antiquities Authority said it hoped that the new discoveries will lead to the site becoming a national park


    [​IMG] The biblical city of Shaarayim is said to have become the modern city of Khirbet Qeiyafa, approximately 30 kilometres south west of Jerusalem


    Read more: http://www.dailymail.co.uk/sciencet...tled-Goliath-biblical-tale.html#ixzz2ZeFInIgM
    Follow us: @MailOnline on Twitter | DailyMail on Facebook


    ======================================


    Xem những loài chó hóa dại nào buôn được những thứ cám này, dễ mà
    "Các bức tường bao quanh cung điện cao khoảng 30 m"


    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc/tim-ra-cung-dien-vi-vua-huyen-thoai-246475.html
    http://phovui.vietbao.com/yaf_postst34020_Tim-ra-cung-dien-vi-vua-huyen-thoai.aspx
    http://ikientruc.blogspot.com/2013/07/tim-ra-cung-ien-vi-vua-huyen-thoai.html
    http://www.tin247.com/tim_ra_cung_dien_vi_vua_huyen_thoai-12-22399616.html


    "Các nhà khảo cổ ở Jerusalem, Israel phát hiện hai công trình lớn, trong đó có một cái được cho là cung điện của vua David"
    Có thêm các chó dại ở hạng Gúc dek cần quan tâm.
    http://vietyo.com/forum/khoa-hoc-lich-su/V5mH/tim-ra-cung-dien-vi-vua-huyen-thoai/
    http://langnghevietnam.vn/?go=New&page=d&igid=696&iid=10307
    http://tientri.net/bi-an-the-gioi/tim-ra-cung-dien-vi-vua-huyen-thoai/
    http://news.skydoor.net/news/Tim_ra_cung_dien_vi_vua_huyen_thoai/433515
    http://xembaomoi.com/tin-tuc/kienthuc/Khoa-hoc/tim-ra-cung-dien-vi-vua-huyen-thoai-769265.html

    chó già chó trẻ thì đường nhiên đi buôn cám chó dại
    http://www.vietlandnews.net/forum/cmps_index.php


    [​IMG]
    ======================================





    Mình nhận xét thế này này.

    Người ta học tiếng ANh thì 6 tháng là đọc thông viết thạo rồi. Đó là trẻ con, còn những người lớn mới học tiếng ANh thì mỗi ngày người ta học 1000 từ, mỗi ngày người ta đọc 1000 trang, chỉ cần 1 tháng là đọc thông được tiếng Anh.

    Thế nhưng có những con lợn 20 năm vẫn bị tra tấn trong những bài tập đọc tiếng Anh. Thế cho nên chúng làm chó dại, vì chúng bị nhồi sọ chặt 20 năm các bài tập đọc quảng cáo.

    Lũ lợn đó luôn luôn tưởng chúng lắm kiến thức, cần phải theo chúa cứu thế, phải đi dạy đời.

    Đi đến đâu lũ lợn liệt não lai chó hóa dại đó cũng bị tống cổ, chúng về nhà ômn nhau trùm chăn thủ dâm trong các 4r, chị mút em liếm cho nhau.


  9. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/panama-phat-hien-hai-chien-dau-co-tren-tau-trieu-tien-2853263.html=>giá dầu tăng tiếp này
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    http://vietnamdefence.com/Home/phan...ang-phong-toa-duong-bien-full/20137/52720.vnd
    CDSHT =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-...thu-tren-khong-hang-chuc-ty-dong-2852564.html
    chó già bị đá ra sa mạc ơi,về nhanh nhanh này.nahf đẹp đnag đợi kìa =))
  10. DKSH

    DKSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    39
    Oặc, lại là KTO nhà cháu.
    xem ra khó mà sống chung với lũ được rồi [r37)][r37)][r37)]chưa
    Hậu quả của việc tuyển Ctv theo kiểu ào ào đấy ạ.
    Bác Phúc ở đây thì cũng biết rồi, chỉ mỗi tên cái viện thiết kế ra SAM-6 có từ instrument là cháu đã phải chạy đi hỏi nhặng xị hết cả lên.
    Bây giờ thì lại có những thể loại tường cao 30m kiểu này.
    ---------------------
    Cháu thấy những điều bác nói cũng có lí, nhưng mà cháu ko học tiếng Nga nên cháu không rõ lắm.
    Riêng về tiếng Anh, thì cháu thấy là có tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh chuyên môn.
    Và những tòa báo mạng cần những người giỏi tiếng Anh chuyên môn: Anh - kinh tế, Anh - khoa học, Anh - lịch sử văn hóa, Anh - quân sự ...
    Nhưng thật sự là rất thiếu những người có tiếng Anh chuyên môn như vậy.
    Có cả một bác người Phú Thọ đi Nga học về, đeo quân hàm Trung tá Cục XXX, nhưng đôi khi viết bài vẫn cứ hay mắc lỗi, nó chỉ hạn chế hơn thôi.[:D]

    Xem ra là muốn làm báo mạng tử tế khó lắm thay

Chia sẻ trang này