1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047

    =))=))=))=))

    Ông Tố Hữu cũng là Khai Quốc Công Thần, cũng huân huy này nọ.... Thế thì theo bạn. phá giá đồng vnd cả trăm lần, lạm phát một nganf phần trăm một tháng, toàn bộ kinh tế phá sản.... thì bao nhiêu cái án tử hình ông Tố Hữu chồng lên bằng thiệt hại của chúng ta năm ấy.

    Khi công dân Hà Nội chưa biết gì thì đài BBC đã loan tin đổi tiền từ mấy ngày. Vậy ai làm lộ bí mật quốc gia....

    Ngày nay liếm đít Mỹ mút dái ngụy, kinh tế phá sản không lối thoát.... thì bao nhiêu lần tử hinhf cho đủ.

    1986 Không tử hình ông Tố HỮu nên hôm nay phe cánh ông lại nhảy ra hút máu toàn dân.

    2013 không tử hình anh Dũng anh Bình thì bao nhiêu năm nữa đảng lại xông ra hút máu toàn dân ?

    Một đời bạn có mấy lần như thế ?

    Nước An Nam này có bao nhiêu chục triệu người như bạn ?



    À, thay cho bắn Tố Hữu nằm trong lòng bao người, chúng ta đax chọn ngược lại. Chúng ta đã chọn cái ****** mang tên Tố Hữu, để chúng ta thủ dâm cho nhau, cực khoái sung sướng trong nghèo đói, và không bao giờ thoát khỏi bần cùng nghèo đói.

    Nói đến ****** thủ dâm lại nhớ đến bác Trần Đoàn Đạo Sỹ có nick Donga Doan.





    ===========
    Trong những cái nhố nhăng của báo chí ngày nay thì chúng ta biết những chiến dịch sủa rinh trời bê những đồ lởm về như RAM2000 và Galil đứng trên bờ xóc lọ cho nhau nhinf AK và BTR nhảy xuống sông Hồng tập trận. EC225, và mấy hôm nay ồn lên xíc ma.

    Công lao của quân sử trong các chiến dịch trên fb không nhỏ. Nhắc lại là, Trần Đoàn Đạo Sỹ làm trên cục hậu cần, và đương nhiên nếu không có lương chết của các maker chi bổ, thì anh ấy xốc cám.

    Tất nhiên, quân sử ko thể nói cái câu "RAM2000 và Galil đứng trên bờ xóc lọ cho nhau nhìn AK và BTR nhảy xuống sông Hồng tập trận". Quân sử không thể nói EC225 chở đĩ đi tắm biển là cái loại máy bay mà chính hãng sản xuất ra nó đã khai tử và thay băng NH90 đã sản xuất lớn từ năm 2006 - tất cả chúng đều nhai Mi-17 mô hình khai thác = concept. 3 cái EC225 chở đĩ làm mất 15 caí Mi-17 trong khi để ra Trường Sa các Mi-17 thậm chí ko có thùng dầu đeo ngoài.

    Bố bảo cả lò anh Đoành cũng ko dám nói Galil chưa từng là vũ khí tiêu chuẩn của nước nào và là bản nhái của Vk.62 và là nhái của nhái từ AK cổ.

    Các anh Đoành cũng xấu hổ không dám lè lưỡi ra liếm những thùng phưn đầy giun sán giòi bọ đó trên quân sử.

    =))

    Thậm chí, đến cả "súng ngắn liên thanh" hay "chống trên mũi nhọn" các anh ấy cũng phải dán mõm cấm chỉ nói. Nếu nói chủ nó cho anh Đoành ăn cu't. Nếu không nói "chống trên mũi nhọn" thì G88 khác gì G98 và Lebel, Berdan khác gì Mosin. G98 không khác được G88 thì lấy gì để tám .... là thông ass-xóc lọ-miết mu, thiếu dek gì.


    Bí nhở. Để thỏa mãn, các anh ấy hiện nay rất chăm chỉ mở các chiến dịch sủa trên fb.

    Những điều này là báo chí, như ko cần nói ra ai cũng hiểu. Có điều hôm nay thấy anh Đoành theo đạo HP Ngữ, nên đề cập.
    =========



    Ôm bụng ra cười. Mình viết về số phận bi thảm cuả những con người khốn khổ ở Hà Tuyên và Campuchia, so sánh sự vĩ đại của họ với giun sán giòi bọ... Thì anh Đoành anh ấy sướng nứt mũi ra vì anh ấy chạy chọt được về tổng cục hậu cần tháng tháng lĩnh lương chết của các maker. =))

    Anh Đoành quen làm giun sán giòi bọ, nói chính xác về cái tổng cục ấy như thế. Nên anh ấy có lẽ ko biết các từ lương chết, hụi chết, cổ phần chết, cổ tức chết, maker...

    Anh ấy sướng nứt mũi ra vì HP mô tả anh ấy là cột cờ trong bó đũa, các cây đũa tầm thường ấy là thế hệ vĩ đại mà HP định miêu tả. =))

    Lớp người bệnh hoạn sống bằng thủ dâm. Quá may mắn là mình đã chạy xa khỏi xã hội đó , mình thấy sống tiếp là tội ác với quá khứ của mình và các bạn của mình, cũng như là với con em mình sau này.

    Anh ấy sướng nứt ra anh ấy dò được chỗ HP (cũng tại mình dại gái), anh ấy nhẩy vô nói giọng HP. =))




    Anh Đoành ạ. Ngôn ngữ của HP hay lắm. HP đã mark được một vài từ trong tiếng Việt. 4 ngàn năm dựng nước không phải bình quân mỗi đầu người chế được một từ trong khoảng 100 k từ tiếng Việt đâu anh Đoành ạ.

    Những câu, những từ... HP dùng chỉ là biểu hiện. Nó chứa gì ở phần nghĩa bên trong mới là quan trọng. Anh nói là mày hay ông đều chỉ có 1 nghĩa, âm hộ hay l ồ n cũng chỉ có một nghĩa. =)). Nhưng HP có cả từ lịch sự hơn âm hộ cơ, HP vẫn gọi là cái giữa hai chân của abc... thì nó rõ ràng hơn xxx hay xyz... nhưng HP vẫn thik dùng từ l ồ n. :)) Có đều em dùng thì khác còn anh Đoành dùng thì khác. [:D][:D]

    Anh ko tin à.

    "Súng ngắn liên thanh" đã được công nhận như một từ được thế giới công nhận khi chuyển ngữ tiếng Việt, chứ không chỉ dăm ba chiter. Vẫn giữ các kỷ niệm về từ đó
    bên quân sử
    bên vndefence đã xoá
    và trích ngang của từ đó anh Đoành ạ.


    " Đạn tự hành" bác Đoành hỏi Gúc vẫn thấy ý kiến của bác đó.

    ....


    Em cũng ko cần người ta đặt dưới chân các từ đó một cái bia ghi ai đã chế ra nó bác Đoành ạ. Ở đây em chỉ muốn lấy ví dụ trực quan khi dạy dỗ bác Đoành cách type mà thôi.

    Ngoài việc mark được một ít từ mới. Thì bác biết em cũng biết bắn súng. =)). Em cũng bắn rụng dăm ba từ tiếng Việt khác bác ạ. Ví như "bích kích pháo"

    Lại có từ Huy Phúc vừa tự đẻ ra đã bóp cổ giết đi. Có rất nhiều con lợn ko kịp update cái nồi hông đặt trên cổ chúng nó mới dùng từ chết. Ví như trong "ăng ten vệ tinh" có Cái từ "bộ trộn"=DiSEqC. Em phải tự đứng lên xin lỗi tất cả các lợn anh Đoành ạ, người còn sơ ý sinh ra nữa là từ ngữ.

    Đặt cái pót này ở đây để bác Đoành thấy riêng cái topic này các bạn cũng kiếm được vài trăm hits / ngày, bằng 10-20 lần mỗi topic của bác Trần Đoàn Đạo Sỹ .

    Còn bác Trần Đoành Đạo Sỹ có nói đến chuyện em đi đâu cũng bị ban .... ko phải đâu bác ạ. Ví như, ít ra ở đây em có bị ban đâu bác, vì thế mới đặt cái này ở đây để các bạn nhắn nhủ cho bác. Ở đâu mà mõ nuôi lợn chăn chó thì em bị ban, điều đó là đương nhiên rồi. =)) Chuyện những post của em bên quân sử được ghép vào những cái gì đó xuyên tạc, thậm chí là giáo trình daỵ trẻ con... thì nhiều, em cũng chưa bao giờ làm phiền bắc Trần Đoàn đạo sỹ vì những chuyện đó cả.

    Còn chuyện em bị ban thì lấy ví dụ bên ấy có người tự ái chết. Em lấy ví dụ bên 4r khác bác ạ.
    Ở cái 4r đó này http://diendanvetinh.com.vn/t2233-topic (đọc qua các post về chuyên môn xuống cái post bình luận đầu tiên, caí 4r ấy làm như cu't ko có link của post). Đọc xong cái ấy mời bác đọc cái này https://sites.google.com/site/angte...inh-ve-tinh/low-noise-block-downconverter-lnb.

    Ban đấy ạ. =)). Thật ra họ ban em có thời hạn tôi, nhưng em quên pass bố nó lâu rồi, nhớ làm gì. Vì cái này mà lại vừa làm lại pass trả lời một post.

    Đọc đến đây thì bác Trần Đoàn đã biết em ở đẳng cấp nào về truyền dẫn , sóng, vô tuyến và thông tin, thật ra thì kiến thức của em về sóng không chắc chắn bằng lịch sử vũ khí đâu ạ. Vì vậy, thưa bác, em ko có thời gian để cười vào những cái mớ tầu ngầm radar sornar với máy bay tàng hình nhà bác.



    Chỉ nói rằng, nhờ mớ cám ấy mà lần đầu tiên chúng ta có hẳn một chiếc tầu ngầm tự chế mang tên trường sa. Các bác chế biến tầu ngầm thành siêu vũ khí dàn hàng ngang đánh nhau tranh hơn với hạm đội nổi, nên mới có cái trường sa đó, để chế thắng thật là dễ dàng và siêu rẻ.

    còn các bác nói như em, tầu ngầm là phương tiện ẩn nấp bí mật cắn trộm ỉa bậy... thì ko có chuyện đó. Nhưng ko ai sướng, các bác thất nghiệp, vì việc của các bác là thủ dâm, xóc lọ, thông ass, miết mu...
  2. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047

    ==============



    Chúng ta biết chuyện Ngô Đình Diệm. May cho chúng ta. Ngày nay các chó dại trách ai đó gây ra nội chiến.... làm thây chất thành núi máu chảy thành sông, làm nước ta nghèo hơn Nam Hàn....

    =)):))[:D]

    Thế ko có 10-59 thì việc gì các cụ phải đi bộ 2 ngàn km xuyên núi rừng, tìm đường vào Nam nhặt xác anh em gia đình vợ con, và chiến đấu để chiếm lại những cái thây xác đó mà ôm khóc.

    Cũng như chúng ta thôi. Khi Liên Xô tiến vào giải phóng Triều Tiên, thì những con chó ăn thịt người được nuôi bằng thịt người bên Mỹ được Mỹ đưa về tranh cỗ của những du kích 50 năm kháng Nhật.

    Bản thân quốc hiệu "Hàn Quốc" đã là một sự sỉ nhục. Nhật lập ra một triều đình bù nhìn thay thế triều đình Triều Tiên kiêu hãnh năm 1890. Hàn là quốc hiệu của một tiểu quốc thời Đường. Cao Cú Ly ở tiền duyên ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc vào Bột Hải. Chữ Hải trong Bột Hải ko phải là hải biển như ngày nay người Tầu hay chữ dùng, mà là vịnh , một vịnh biển của người Cao Ly, một đất nước nổi tiếng nghĩa lễ và học hành. Ngày nay đó là các tỉnh Liêu Đông, Liêu Ninh.... của Trung Quốc. Không đánh được Cao Cú Ly bằng gươm giáo, nhà Đường dùng cái vũ khí giữa hai chân đàn ông chinh phục Nữ Hoàng của Tân La phía sau, Cao Cú Ly lưỡng đầu thọ địch, Bình Nhưỡng trở thành thủ phủ của An Đông Đô Hộ Phủ nhà Đường. Các Hoàng Thân Cao Cú Ly chạy về Nam, đến đồng bằng nhỏ cửa sông Hàn, xưng Hàn Quốc tỏ ý khiêm nhường mong đàm phán lấy chốn dung thân, nhưng không thoát.

    Lũ chó ăn thịt người gây ra Thảm sát Cao Ly korean massacre làm cả thế giới tê tái. Những người du kích, dân thường, có nơi là cả làng.... bị đem chôn sống không cần xét xử. Bắc Triều Tiên tấn công cứu đồng đội, sau 2 tuần Nam Hàn chỉ còn mỗi bán đảo cà mau. Mỹ nhảy vào cứu, chiếm Bình NHưỡng, nhưng quân Mỹ nhanh chóng hóa điên thì chiến thắng ảo đó. Trung-Triều cố thủ sống núi xương sống bán đảo, hành quân về Nam chặn đường rút quân Mỹ. "Cuộc tháo chạy lớn nhất lịch sử Mỹ", 2/3 quân số thương vong. Kỷ niệm với quân Mỹ là những đoàn người dài lê bước theo những xe tải chở xác trong tuyết rơi trên những con đường độc đạo luôn luôn bị chặn cắt, lết ra bờ biển trong mưa pháo, và đợi tầu biển trong mưa pháo.


    Cho đến 197x, Nam Hàn vẫn trong tay các độc tài chó dại, nghèo khổ. Năm 1980, thảm sát Quang Châu "Kwangju Massacre", người dân Nam Hàn nổi dậy khởi nghĩa quang châu , và bị dìm trong biển máu. Đó là 1980.

    Sau đó, các thế lực chó Mỹ ở Nam Hàn đã hoàn toàn mất chỗ đứng trong chính trị dân sự. Nhật Bản nuôi giấu cán bộ Hàn Quốc và sau đó đưa lên làm tổng thống dân sự, để cùng Hàn thoát dần khỏi tay quân sự Mỹ. Người Hàn giam dần chó Mỹ trong các ngành quân sự, điện lực, thông tin.... và chó Mỹ được Mỹ viện trợ mãnh liệt duy trì sự sống.

    Từ đó người Hàn mới vươn dậy.



    Người Hàn đánh Mỹ nhốt ngụy để thoát thảm sát liên miên, để vươn dậy kinh tế. CÒn ở đây, các chó dại hô hào liếm đít Mỹ để được giầu như người Hàn.




    Một ông Tố Hữu sẽ nướng bao nhiêu quân nhân thiện chiến và trung thành ở Quảng Trị-Xuân Lộc.

    Bao nhiêu gia đình nông dân ôm nhau chết đói năm 1986.

    Ông Tố Hữu nếu bị hóa thành trâu ngựa trả nợ như truyền thuyết, thì bao nhiêu đời trâu ngựa ông ấy trả được món nợ chục năm phá sản cho 60 triệu dân Việt Nam.

    Ông bà ngoại mình năm ấy mất hết tiền ky cóp cả đời.

    Nay đảng lại xông ra

    và bao nhiêu năm nữa đảng lại xông ra hút máu toàn bộ nền kinh tế đến chết lần nữa

    Đời mỗi người chúng ta chịu được mấy lần 1986, mấy lần 2013...

    ===============







    Chúng ta đã nói nhiều đến ĐÔng Á hôm nay. Sau 200 năm ngăn cản văn minh từ Đông ÂU truyền bá, chặn đường khoa học chảy từ Đông Âu ra thuộc địa, đến nay Tầu-Ấn đã chơi thẳng với Nga-Đức. Vậy bây giờ ANh-PHáp-Mỹ đi đâu ?

    Đi tranh chỗ bán tôm cá với Việt Nam.=)):)):(([:D][r37)][:P]

    Chúng ta đã nói đến phản ứng ngược nhau của kinh tế Đức-Mỹ khi Tầu-Ấn phát triển.

    Đức cùng phát triển với Tầu Ấn, khi Đức bán chế tạo máy cho các nhà máy mới xây ở Tầu Ấn, chuyên gia Đức ăn lương cao Tầu-Ấn trả. Tầu-Ấn càng lên mạnh thì Đức càng giầu có. Đương nhiên, khi Tầu-Ấn giảm tốc thì Đức chân thành chia vui buồn với đồng đội.

    Mỹ bị Tầu-Ấn đánh lùi, giảm thị trường, tranh chỗ bán cá tôm với Vịt Mọi. Đương nhiên, Mỹ lên cơn chó dại khi Tầu-Ấn phát triển, Mỹ chỉ mong Tầu Ấn lụm bại. Mỗi khi Tầu Ấn ốm đau, Mỹ dễ thở, Mỹ tươi rói, Mỹ cực khoái.

    Đức cùng các nước quanh Đức là vùng duy nhất còn phát triển ở phương Tây cũ.


    =============


    Chúng ta đã nói nhiều đến Tây cũ chia đôi. Ví như ngay trong Eurozone.

    Đức và các nước xung quanh phát triển, dựa lưng vào Nga bằng cả năng lượng nguyên liệu quân sự-và cộng tác khoa học, Đức bán hàng cho Tầu-Ấn. Tạo thành Đông Eurozone. Thì phát triển ngập ngụa tiền trong ngân hàng.

    Pháp Tây Ban Nha và Anh ở trong EU nhưng chưa vào Eurozone, Bồ Đào Nha, Hy Lạp.... thì khủng hoảng triền miên. Gọi là cái đống phưn thối Tây Eurozone.

    Tây Eurozone vay nợ liên miên. Các nước Đông Eurozone cũng phải vay nợ Euro để tránh Pháp-Tây-Bồ phá giá Euro - vì khi Đức nợ mà phá giá thì Đức cũng bùng chạc chẳng kém gì ai. Con số lạm phát Euro để cứu khủng hoảng này ngập lụt tràn phè công quỹ Đức.

    Tây Eurozone van lạy xin Đông Eurozone cho mút dái sống qua ngày.

    Đông Eurozone dạng chân kéo khóa: em nghe lời anh thì được mút, không thì cút.



    Sự phức tạp hơn là trong nội bộ nước Nhật Bản. Phái chó ở Nhật lên, là có biển đảo chó dại, giảm xuất-nhập khẩu đên Trung Quốc do dân Tầu tẩy chay. Ở Nhật không thể nhìn rõ đâu là "Đông đồng Yên kiểu Đức" và "Tây đồng Yên kiểu Pháp".


    Không có "Đông USD", mà đơn cực thối nát thuần chủng là Mỹ, Hàn. Điều đặc biệt là Hàn. Nó mới nổi, nhưnbg chỉ ăn nhờ khoa học nước khác, đầu tàu quỹ công nghiên cứu khoa học đã thối nát. Hàn cùng cơ cấu mặt hàng với Trung Quốc, thị trường nội địa Hàn bé nhỏ chỉ trông chờ vào xuất khẩu.... và đương nhiên bị Trung Hoa Vĩ Đại hiếp dâm như máy lu, Hàn Quốc mỏng dính.
    ============




    Trên cơ sở thế trận đó, chúng ta đã thấy hai mặt trận Đông Tây.

    Tây là Mùa Xuân Ả Rập. Nga-Đức kín đáo đứng sau những biểu tình liên miên làm các USA'dog đổ dây chuyền: Kirghistan, Ai Cập, Yemen, Tunisia, Lybia.... Nay đã lan đến Thổ Nnĩ Kỳ. Các nhà chính trị Anh-Pháp-Mỹ-Tây ban nha

    Đông là biển đảo chó dại. Mỹ là con nghiện quân sự nước ngoài, nguồn rửa tiền lớn nhất nuôi chính trị Mỹ. Từ những máy bay ném bom rải thảm WW2, đến những chuyến tầu ma chở hàng sang Việt Nam trên giấy, đến những căn cứ ma cát trăng giữa thời vệ tinh ở Iraq. Khi các chuyến tầu ma ấy chạy khỏi 2 cuộc chiến Iraq Afghan, nền tảng chính trị Mỹ có nguy cơ chìm đắm, nước Mỹ có nguy cơ tan vỡ toàn diện.

    Và Trung-Triều ném cho thằng nghiện giai đoạn cuối Hoa Kỳ cái phao cứu đuối : chính sách biển đảo chó dại. Quân Mỹ được quyền tiêu hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ... bằng mấy lần chiến tranh Iraq.

    Nếu ở Iraq Afghan Mỹ tìm được cách cộng sinh, cung vũ khí cho du kích, quân Mỹ đóng cửa trong vùng xanh, du kích buôn thuốc phiện và bú ngân sách Mỹ..... thì công nghệ đó nay đã cổ. Ở Đông Á, cứ một ngàn cái F-22/35 là có mấy ngàn tỷ mà chỉ cần diễn tập không bao giờ lo miểng dính gót chân. Đó mới là siêu công nghệ quân sự tân kỳ.





    =========
    Vậy

    Người Hàn đánh Mỹ nhốt ngụy để thoát thảm sát liên miên, để vươn dậy kinh tế. CÒn ở đây, các chó dại hô hào liếm đít Mỹ để được giầu như người Hàn.

    và trong bối cảnh biển đảo chó dại của Trung-Triều-Mỹ đóng kịch, chúng ta phản ứng ra sao ?


    Quá rõ để hiểu. Đỉnh điểm của khủng hoảng toàn diện còn ở phía trước. Ít nhất, đến 2017 chúng ta mới ngóc đầu bắt đầu tiến được lê lết. Đó là lúc quốc tế giúp chúng ta bắn chết từng phần các quyền lực chó dại của đ nhà ta. IMF và Đức-Nga không phải là chưa bắt đầu làm việc đó, cũng như Trung Quốc.

    Với cái mõm chó dại truyền thống đã 8o0 năm thì cái đ chó dại của ta phản ứng thế nào trước tiến trình ấy ? không cần mô tả đâu nhở.
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Khí hậu hôm nay ko được tốt. Mình lại lên cơn đau đầu. Chán chẳng muốn duyệt qua báo chí nước nhà, mệt không muốn hưởng thụ Văn minh Tiếng Việt. Nhớ đến anh rận chí anh ấy tuyên xanh rờn.
    http://dantri.com.vn/the-gioi/nato-se-can-du-toan-dien-vao-xung-dot-bien-dong-769696.htm

    "NATO sẽ can dự toàn diện vào xung đột Biển Đông?"






    Khiếp quá. Hôm nay con ốm, con đau, con nhớ ra, con lạy thánh rận chí.

    Mới chỉ có một thằng Mỹ, một thằng Pháp.... đánh nhau ở quê con, chúng con đã vãi linh hồn truyền đời mấy ngàn năm không hết sợ. Nay Thánh Rận Chí tung cả NATO vào ném bom bắn súng toàn diện tổng lực ở quê con.

    Con hết đường sống rồi.

    Thánh Rận Chí Toàn Năng ơi. Chúng Con Cầu Xin Người. Con là HP xin dâng lên Người lời ước cầu.

    [YOUTUBE]0YONAP39jVE[/YOUTUBE]



    À vì nu ma cây nu, sơ má kò lê nù
    À vì nu ma cây nu, kha ta nú lờ phà nây khà.
    A vi nú ma cấy nú u..., khá mô lơ à nây nù, vi ô là lây nù, về ta à pấy nù u...
    .......................

    À vì na ma cây nu
    Á ví na mà cây nù

    .......
    Sơ má kỏ lê nu
    sờ má kò lê nu
    sơ má kò lê nù
    sơ má kò lê nù
    À vì na ma cây nu

    À vì nu ma cây nu, ơ má kò lê nù

    http://hebrewsongs.com/?song=avinumalkeinu3

    A - chúa cha của vua chúng con - thánh rận chí hãy nghe lời cầu xin của chúng con.
    A - chúa rận chí cha của vua chúng con - chúng con biết chúng con có tội với người.
    A - chúa rận chí cha vua của chúng con - nhưng xin người rủ lòng thương suy xét, người ở trên chúng con và con cái chúng con.

    A - Đức rận chí cha vua của chúng con
    Chúng con cầu xin người hãy làm hết và mang đi
    Bệnh dịch
    Chiến tranh
    Đói kém




    ===========================






    "Nếu Mỹ bị CHDCND Triều Tiên tấn công hoặc Mỹ bị cuốn vào xung đột từ tranh chấp lãnh thổ Trung - Nhật, NATO rất có thể sẽ có hành động cần thiết theo quy định của điều 5 trong Hiến chương của khối quân sự này về việc thực thi quyền phòng vệ tập thể."

    "Anh và một quốc gia Đông Nam Á bên bờ Biển Đông là Malaysia còn bị ràng buộc bởi Hiệp ước Phòng thủ chung 5 nước, gồm: Singapore, Australia, Malaysia, New Zealand và Anh.
    "

    Chẳng liên quan bất cứ cái đệt nào đến Biển Đông cả. Chỉ có 2 vùng trong đó là Đông Bắc Á và xung quanh châu Úc. Đành rằng, Biển Đông = South China Sea có liên quan đến cả Bắc Băng Dương, nhưng không có điều gì ở trên nói rằng các chó dại thế giới ném bom bắn súng ở ngư trường của Việt Nam cả. Nếu như có một cái gì đó là Đông ở dó thì đó là Đông Trung Quốc East China Sea.



    Chúng ta có thể hỏi Gúc chuỗi [“Kanwa Defense Review” ; Singapore, Australia, Malaysia, New Zealand ; NATO ; East ; sea]
    Kết quả: không có cái gì ngoài tiếng Việt.

    Như vậy, chó dại báo chí tiếng Việt đã dám cả gan bịa trắng trợn ra tin

    "Chó dại Việt Nam đang cầu mong đại chiến thế giới sẽ xảy ra ở Biển Đông của Việt Nam"

    Mất Hoàng Sa những điều chưa tiết lộ ; Khi rút quân khỏi VN thì Mỹ đã bán toàn bộ biển Đông cho Trung Quốc

    http://dantri.com.vn/the-gioi/nato-se-can-du-toan-dien-vao-xung-dot-bien-dong-769696.htm
    [​IMG]







    Chúng ta đang biết một chiến dịch của các chó dại
    "Việt Nam chọn Mỹ hay Trung Quốc"



    Ở đất nước 90% nguyên phụ liệu và máy móc ngành may, 2/3 số thóc giống, 60% số máy móc các nhà máy.... toàn bộ hàng điện tử tiêu dùng, 90% xe máy ô tô tải.... nhập từ Trung Quốc. Thì chẳng cần trả lời câu "chọn Mỹ hay Trung Quốc", mà trả lời thẳng: chúng mày là đồ chó dại.

    Hiện nay,

    Việt Nam đang lao xuống đáy cùng nghèo khổ của thế giới.
    Việt Nam chỉ còn phát triển bằng một động lực duy nhất là Trung Quốc kéo đi trong khi đ & nn hút máu kinh tế vô tội vạ
    Việt Nam đã biến thành "tiền quân hiệu lực" bất đắc dĩ của Trung Quốc, mua tư liệu sản xuất và đơn hàng Trung Quốc, gia công đầu cuối các ngành nô lệ, xuất sang ÂU Mỹ. Tức là kẻ tiên phong chấp nhận hy sinh chết chóc liệt sỹ thương binh để Trung Quốc bành trướng.

    Và, Trung Quốc là cứu tinh cuối cùng của Việt Nam, chỉ 3-4 năm nữa đ & nn xếp hàng quỳ gối cầu xin Trung Quốc cầm cố cho Hà Nội Sài Gòn trả nợ những năm tháng liếm đít Mỹ.

    Gương tề triệu cái liếp đâu xa, Gruzia, Rumania, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Kirghistan, Ai Cập, Yemen, Tunisia, Lybia.... Ucraina , Azecbaizan....

    Lịch sử là ai, Brazil, Venezuela, Bolivia, Arghrentina... đã rên xiết cùng đường quằn quại trong tay sát thủ kinh tế Mỹ và đã đưng dậy.

    Bạn bè học ai: Ăng-Gô-La, Campuchia. Mới ngày nào Việt Nam còn cử chuyên gia sang cứu giúp đó, nay thành niên Việt Nam nô nức sang Ăng Gô La làm giầu.


    Vậy thì ta chọn ai ?



    Nếu như nhìn rõ hơn ?

    Tổng trưởng chiến tranh Mỹ đang công du Đông Nam Á chào bán ****** khi Mỹ chạy khỏi Iraq Afghan. Nền nhạc của chuyến công du đó là "Chính phủ Syria tấn công hóa học vượt ranh đỏ".

    Thưa các chó dại, thưa chó dại rận chí, đến thằng Mỹ chủ choa chúa lợn chúng mày bây giờ cũng chỉ biết dùng ****** đánh võ mồm mà thôi.

    Thưa các chó dại, thưa chó dại rận chí, chúng mày sủa thuê thì ai cũng biết rồi, nhưng chưa bao giờ chúng mày dám sủa ở mức đòi bê chiến tranh thế giới về Việt Nam.

    CHúng mày đã là chó dại cấp gì đây hả rận chí, tức Dân Trí, Cơ quan của TW Hội Khuyến học Việt Nam


    Hỏi Gúc danh sách chó dại đã đạt đến độ chó má hơn mọi loại quỷ dữ khát máu cùng cực này.
  4. heorung1609

    heorung1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2013
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Giờ có cả hàng nhái tên anh Huy Phúc nữa nhỉ. Tại anh làm ăn "khấm khá" quá, "thương hiệu" lừng lẫy "toàn cầu" lun chứ chả đùa.
    Em có nhờ người đưa bài của anh lên KBCHN (link anh dẫn phía trên - giữ nguyên bản quyền "thương hiệu" Huyphuc_1981nb).
    Bài này nhận được ý kiến "đánh giá cao" nhất là các "chóa già bị đá ra sa mạc". Câm mõm chó hết cả.

    Thật ko hiểu nổi mấy thằng biên tập ở rận chí ăn gì mà ngu thế, sủa dữ như thế nhỉ. Chúng được Mỹ đổ bao nhiêu Cut vào mồm mà hăng máu chó đến như thế.

    Chúng đang thực hiện ngu dân hóa người việt ta chăng.

    [r37)][r37)][r37)][r37)][r37)]

    Vô tình lướt web, thấy được tin này:
    Bom Spice - 250 ISRAEL vô hiệu hoá S-300 của NGA



    Gửi các chuyên gia xem xét.
  5. DKSH

    DKSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    39
    Khờ khờ; cái này là cháu dịch đấy bác ạ.
    Cái củ chuối của VN, đó là "báo nước ngoài" luôn luôn đúng. Nhưng thực tế thì báo nước ngoài cũng chả khác gì báo Vịt. Các nhà thầu quân sự Mĩ có cái đặc điểm là rất hay nói dối lùng quanh, ko đi thẳng vào vấn đề. Dịch rất mệt vì ngữ pháp rất rối.
    Cháu dịch từ báo của Anh ra, nó chả nói gì đến S-300 cả. Các bố nhà ta ráp thêm vào; và ráp quá chán. Bom Spice giỏi lắm bắn xa được 100km, máy bay lao vào S-300 nó táng cho vỡ mồm. Và chắc quái gì đã chính xác?
  6. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
  7. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047

    Còn khướt.

    Thật ra, báo chí lá cải đang đăng tin sủa như chó. Nếu nhìn nhận đúng sự việc thì có các tình huống này.

    Nga, Mỹ, Tầu đang và sắp tập trận chung. Điều này được lợi dụng để nhồi sọ quân khủng bố là Nga không ủng hộ Assad. Báo chí chó dại đã en nờ lần nói Nga bỏ rơi Assad.
    Bản tin ngày 28-7-2013 "US, Russia in Anti-Terror Exercise" Nga Mỹ vừa đánh võ mồm ở Syria vừa tập trận chung chống khủng bố thật.

    Có thể tham khảo "Bị dồn ép, Nga bỏ rơi Syria?" (tháng 3-2013)... ""Nga tính chuyện bỏ rơi chính quyền Syria?" đầu 2013. và các bản tin trước đó đã quá nhàm bởi bọn lợn sủa như chó.

    Mỹ điên rồ thu thập bằng chứng Syria sử dụng vũ khí hóa học (bắt đầu chiến tranh), Mỹ bỏ qua Liên hiệp quốc và Nga. Obama đã tuyên bố Assad sử dụng vũ khí hóa học là không thể bàn cãi.
    http://en.rian.ru/world/20130828/18...pport-for-Possible-Syria-Military-Action.html

    Báo tiếng Việt bạn đã dẫn "Hiện nay, điều đặc biệt là các nước phe bên kia cũng không tỏ ra quá tích cực trong các phát biểu. Cả Trung Quốc, Nga đều không đưa ra các tuyên bố từ các nhà lãnh đạo cao cấp. Ngay cả Iran cũng tránh các tuyên bố to tiếng quen thuộc."
    Đó là sủa như chó dại. Thực tế ngược lại. Nga Tầu đang like mạnh Assad
    Nga http://vietnamese.ruvr.ru/2013_08_27/120256879/
    Tầu http://vietnamese.ruvr.ru/2013_08_26/120245485/ Trung Quốc kêu gọi tìm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Syria 26 Tháng 8 2013 21:05
    Ba Tư Quốc hội Iran dự định yêu cầu Mỹ và Anh bồi thường thiệt hại 26 Tháng 8 2013 19:09



    Đương nhiên, mục tiêu của chiến dịch sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh là cắm vòi vào đít phiến quân đang thoi thóp để thổi. Phương Tây cảnh báo phe đối lập Syria về vụ đánh bom sắp xảy ra



    ===============












    Mình có thể bình luận như thế này.
    Trong mặt bằng các tuyên bố chính thức.

    Quân đội và nguyên thủ ANh-Pháp đã tuyên bố đánh công khai
    Mỹ. Quân đội đòi đánh nhưng Obama phản đối.


    CÒn về lịch sử. Mỹ là đất nước chó dại truyền thống chúng ta đã thường biết. Quân Mỹ liên miên bị châu Âu đứng đầu là ANh lôi kéo vào những cuộc chiến, mà Mỹ đóng vai trò chủ lực trong viwwcj nướng quân-tiền-uy tín, mà lại không hề lợi cho Mỹ. Đó là do các nước đã quán thạo về nên tảng chính trị Mỹ là con nghiện đến chết quân sự nước ngoài, thiếu điều đó chính trị Mỹ khủng hoảng ở mức sụp đổ.
    Như vậy câu hỏi là: có phải Anh-Pháp đang bày trận lập bẫy để lôi Mỹ vào một cuộc chiến mới hay không ? có phải Mỹ cưỡng mà không nổi lại phải them gia một cuộc chiến mới hay không.

    =)) Điều này là đúng đương nhiên trong bối cảnh khác. Nhưng Mỹ đang chạy khỏi cuộc chiến Iraq Afhgan . Mỹ đang hô chuyển lửa ssang Đông Á, Rận chí đang hô NATO sẽ chiến tranh toàn diện ở Việt Nam..... Ngó ngoáy ở Trung Đông quân Tầu nó chọc cho lòi dom.

    Như vậy, bối cảnh trên là quân đội Mỹ, quân đội và nguyên thủ ANh-Pháp.... đang lên cơn chó dại.

    Chúng ta không thấy các USA'dog quen mặt ở châu Âu là Ý - Tây Ban Nha.... À, Pháp còn thoi thóp chút, chứ 2 thằng đó đang bóp đùi cho bà ba của Bá Tin Putin là Merken. Merken đang bảo: "bóp lên, lên nữa" =)). Còn đám Ý-Tây đó đang tủi nhục vì bóp đùi cho con đàn bà lên nữa.. :)) Nhung khủng hoảng ở Pháp vẫn lầy càng ngày càng sâu.






    Có cái gì. Phiến quân sắp chết. Vì vụ này mà phiến quân có lợi thực, Assad tuyên ngừng bắn vài hôm cho UN sủa. Trong thời gian Assad ngừng bắn đó thì Mỹ-Anh-Pháp điên cuồng xóc lọ mấy thằng phiến quân đã nát gần bằng tương xay chứa có gì đâu.



    Để cho đúng đắn. CHúng ta sẽ hỏi ngược lại. Khi vụ khủng bố đó có bằng chứng sờ sờ (đã đủ rành rành) là do phiến quân làm thì Anh-Phao-Mỹ phải làm gì nhỉ ?

    Anh-Pháp-Mỹ không thể nào ngưng ủng hộ phiến quân. CHúng ta đã biết, họ khủng hoảng và cần các vụ lộn xộn ở nước ngoài để gỡ gạc uy tín chính trị trong nước. Thế mà nay phiên quân khủng bố hóa học, công gỡ gạc này mất trắng ? làm sao mất trắng được đúng không. Câu trả lời là, Anh-Pháp-Mỹ phải đến bên một bờ vực mà chính họ không thể kiểm soát nổi các sự việc nữa.

    Assad có sử dụng vũ khí hóa học không ? câu trả lời này là rành rành. Nhưng chúng ta biết báo chí tiếng Việt cắt dán câu trả lời của chuyên gia với bình luận của MC (trang trước), để át đi. Assad dùng hóa học làm gì nhỉ, ông ta đang thắng. http://ttvnol.com/baochi/p-25123777#post25123777

    Như vậy, Anh-PHáp-Mỹ phải làm gì lúc này: sủa hơn chó dại, huy động toàn bộ lực lượng chó dại toàn cầu mà sủa.





    Hỏi lại rồi lại hỏi đi. Thế nếu như Anh-PHáp-Mỹ đánh thật thì sao ?
    À. để trả lời câu hỏi này chúng ta lại hỏi câu nữa: thế nào là đanh thật. Có 3 mức.
    1. Tấn công bộ quân tổng lực
    2. Ném bom ồ ạt
    3. Dùng tên lửa cắn trộm vài quả

    Kinh tế Anh-Pháp-Mỹ còn đang bê bết. Syria khác Lybia, là Syria dễ dàng bắn hạ máy bay Tây như đã bắn. Vậy 2 cái đầu tốn độ vài chục tỷ mà chưa mang lại cái gì cả. Đó là nói Nga vẫn tỉnh bơ: cho chúng mày đánh Assad cho nó rắn rỏi ra, tao chưa bắn phát chống hạm nào vào chúng mày đâu. Về phòng không, Syria có các pháo đài radar bất khả xâm phạm là các tầu chiến Nga, nên họ theo dõi từng phút máy bay Tây và chỉ việc bấm nút. Chỉ bấm có đúng 1 lần mà Thổ Nhĩ Kỳ và NATO im re đó.

    Như vậy là còn 3, phịt mấy cái xóc lọ phiến quân như Israel vẫn thường làm. Syria không bộc lộ lực lượng radar để chống mấy cái ****** này, ngược lại họ làm sẵn cả mớ "ra cót" để đỡ. "ra cót" là tên Việt Nam của các căn cứ siêu phàm làm bằng cót vào bột mầu, khi chúng bom chúng cháy tơi tả tung bột đỏ lòm pháo sáng bắn tưng bừng như hàng ngàn đạn SAM và kho hóa chất của chúng bùng nổ cùng lúc. Hồi đó Việt Nam nghèo nên bột mầu là bột ve vôi khô, trông xấu bẩn hơn bây giờ.

    Như vậy tình thế này là: Anh-Pháp-Mỹ có tối đa là bắn tên lửa. Nga thì cười: các bạn cứ tẩn. Nhưng lại không khác gì "chúng mày bước qua xác Gấu tao đi". Đó là chiến tranh điện tử, tác chiến điện tử.... chứ không như đám quân sử nhà ta sủa về tác chiến điện tử.




    Hỏi đi hỏi lại lại hỏi ngang hông.
    Ai Cập và Thổ NHĩ Kỳ ủng hộ phiến quân. Nay sao.

    Thổ đã bị Merken trừng phạt dừng đàm phát vào EU, và từ đó đến vào Eurozone còn khướt. 3,5 triệu người Thổ ở Đức không tính con số như thế không có giấy tờ.... chỉ ngày đêm bàn chuyện lật đổ Erdogan, họ lại là nguồn thu lớn nhất của nước Thổ.

    Quân đội Ai Cập mỗi năm được Mỹ cho bú hơn 1 tỷ đã nắm quyền thống trị chính trị với lý do biển tình loạn tùng bậy. Thế nhưng biểu tình vẫn bùng nổ.

    Như vậy, nếu chiến tranh xảy ra, thì Thổi-Ai đang bấp bênh đổ liền. Kịch bản là biểu tình lại bùng nổ ở Thổ, lan sang Ai, tiếp đó là Yemen.






    Và nhạc nền chung cho các sự kiện này là đánh bom tưng bừng ở Iraq, Afghan, Li băng.... Kinh tế Nhật Bản điên cuồng xóc lọ bằng ba mũi tên nhưng đi lùi vì giảm xuất khẩu sang Tầu. Kinh tế Mỹ mới hé được mắt thì giá nhà đất đã lên ầm ầm. Kinh tế Tây Eurozone bi bét hơn dự đoán.

    GDP Tầu đã vượt Nhật từ lâu. Năm nay Công Nghiệp Tầu đã vượt Mỹ, tức GDP Mỹ chỉ hơn tầu bởi sản lượng dung dịch thủ dâm. Kim ngạch ngoại thương Tầu đã vượt Mỹ, tức ngày nay đứa nào bị Tầu cấm vận thì đứa đó sẽ khổ hơn những thằng chí phèo chỉ biết mút dái Tầu. GDP Ấn tiếp tục vượt Nhật Bản. GDP Nga tiếp tục vượt Đức.

    Đánh đi. Chúng ta giơ cả 4 chân hoan hô các chó dại nhở, đánh đi.

    Tầu đàm phán với Nga về ống dầu và ống ấy sắp chạy. Như vậy dầu Nga bán sang Eurozone giảm và chỉ còn ưu tiên cho nhu cầu Đông Eurozone. Cái này Nga-Tầu đã tuyên và đã dịch ra tiếng Việt. Cái này cũng bớt dần hy vọng Hàn-Nhật về một đường ống dầu xuyên Bắc Triều Tiên .

    Iran lại chĩa ****** ra Vịnh tâng giá dầu.

    À, quên, Obama đã lập băng bán dầu mới "dầu khí đá", bắt dân Mỹ dùng dầu giá trên trời. =))

    Có thế thôi mà. Bắt đầu đến mùa già dầu lên rồi. Dầu Mỹ lại lên $110. http://markets.on.nytimes.com/research/markets/overview/overview.asp?src=busfn


    Tóm lại, tối đa sắp tới là Obama thả dù hàng xuống cho quân cướp và bắn một vài quả đạn. Nhưng điều đó cũng chưa chắc diến ra vì uy tín của phiến quân ăn thịt người tươi đang lên cao ở cả Anh-Pháp-Mỹ, làm bất cứ cái gì bây giờ là chính phủ ba nước này nhuộm máu đỏ lòm.
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047

    Bom lượn là từ tớ đẻ ra đấy. Bạn khoe tớ cũng khoe.=)) Lượng không máy đẩy mà được 100km thì siêu phàm quá, thế này B-52/B1 B2 thất nghiệp hết. Bom lượn chỉ có tầm 10km thôi bạn ạ, đó là siêu bom không chở đầu đạn mới được thế.

    Thành tích của bom lượn Tây có cái cầu Đan Đông. 3-4 năm không đánh trúng, Tây đánh cái cầu gẫy bỏ hoang ngay cạnh chụp ảnh làm ****** nhét vào lìn đám tổ bà các chó dại.

    Bom lượn có ưu thế là tỷ số thuốc nổ hữu ích mang theo lớn so với các đạn tự hành khac, nhưng nó thiếu chính xác, thiếu phương án đánh hiệu quả, bất lực trước đối không. Hầu hết bom lượn được ném theo đường đạn, phần khí động chỉ vi chỉnh đường đạn đó, vận tốc thấp , không đánh góc thấp được, không di chuyển được quá xa theo mục tiêu di động, đường bay đơn giản dễ bị ngắm bắn....

    Và phần nhận dạng quang hông ngoại bằng hình ảnh thì đến nay vãn chỉ là ****** mà.



    Hệ thống phòng không, đó là vũ khí đối không mạnh nhất =)) đương nhiên là như thế, được bảo vệ kiên cố nhất. Bom lượn là vũ khí không đối đất có điều khiển loại dở nhất. :)) Và vì thế bom lượn của thế giới ngu xuẩn nhất về vũ khí đem đanh hệ thống phòng không mạnh nhất quả đất.

    Nhắc là. Từ cầu Đan Đông 1949-1953, bom lượn Tây chưa làm được trò trống gì bao giờ cả.

    Bom lượn WW2 đánh chìm soái hạm Ý, vì thế Mỹ Anh Pháp dùng nó làm ******. Nhưng bom lượn Nga-Đức nó không đến nỗi đánh 4 năm không trúng Đan Đông.

    Nếu nói về bom lượn, theo mô hình trên, bom lượn Tây còn thiếu một cái. Su-24 cũ được nâng cấp một chiêu của SU đời sau, là phần mềm máy tính kết hợp với máy bay có các phương tiện quan sát lớn. Máy bay sẽ tự đặt mình vào quỹ đạo đường đạn để cắt bom, dùng để ném bom chùm và bom lượn.

    Bằng chiêu đó, máy bay đứng ngoài tấm đạn bắn thằng của hệ thống phòng không tầm cực ngắn (như AK-630), nhưng ném bom ngu chính xác cỡ vài chục mét. Bom ngu có vỏ rất dầy, AK-630 bắn chưa chắc thủng, nên xác suất trúng đích cao, sức bom có độ chính xác vài chục mét có thể không làm sập hầm chứa súng và đạn, nhưng cũng thổi được ăng ten radar, trước khi các đạn khác tàn sát với độ chính xác cao hơn.

    Cũng như thế, các bom lượn cỡ lớn như cỡ Bom Bố hy sinh khá nhiều thuốc nổ hữu ích để có giáp trước dầy đánh vỗ mặt trận địa phòng không với độ chính xác cao. Ở Grizia, trừ mấy con xe Nga sản xuất mua lậu từ Ucraina làm Nga bất ngờ, thì máy bay Nga xộc thẳng vào sân bay trung tâm, tấn công căn cứ quân sự cạnh đấy. Chiến thuật này là các đạn chống radar đi trước, bom lượn điều khiển TV chống lại hỏa lực tầm ngắn-ở Chechchen họ bắn sập cái tháp không lưu để lại chân tháp, rồi đến bom ngu kêu to.

    Chỉ có điều, bom lượn Nga thì nhiều, nhưng không có cái nào 100km cả. Có lợi có thêm máy đẩy những cũng dùng như bom lượn như Kh-31 cũng chỉ 30km thôi (bản P có tốc độ chậm hơn dùng chống radar được 110 nhưng không ai dám gọi Kh-29/31 là bom lượn mặc dù nó làm nhiệm vụ của bom lượn). Bom lượn bên Nga ví như KAB-500.


    Trong số bom lượn thì bom lượn có cánh sải ngang như các bạn trình diễn trên có tốc độ ******, cái cánh của nó chỉ làm việc với tốc độ trên dưới M1. Cái điều thủ dâm là, bom đó bắn rất gần, nếu ném từ cao xa thì tốc độ nó vượt quá nhiều mất khả năng điều khiển chính xác. Không ai dám làm cánh xuôi sau cho máy bay lên đến M2 cả, nhưng tốc độ của bom dễ dàng tiến gần đến M2 khi ném từ cao xa.

    Điểm khác của KAB-500/1500 là nó không nỗ lực làm ******, nó có cánh đủ để lái ở M2 M3, nhưng lại chỉ tham vọng đánh gần. Quân Mỹ lừng lẫy có máy bay ném bom rải thảm, 70 năm qua chỉ giết dân với cái độ chính xác đánh cầu Đan Đông 4 năm không trúng. Nhưng rất giỏi chụp ảnh hố bom đánh bừa về miết liếm.


    =========================







    Về cấu tạo, chúng ta có thể xem hình dáng bên ngoài của một quả bom lượn thuần chủng Nga. Tây cũng có đầy đồ này, nhưng khả năng rửa tiền và thủ dâm của nó kém quá nên Mỹ Anh Pháp chê.

    Đặc trưng đầu tiên là nó không khác gì nhiều một quả bom ngu. Người ta lắp thêm cho một cái giống bom ngu đó vài cái thiết bị điều khiển-quan sát-liên lạc rất gọn nhỏ so với bom ngu. Như vậy chúng mang lợi thế của bom ngu là nặng, giáp dầy, AK-630 bắn chưa chắc đã thủng. Nếu máy điều khiển hỏng thì chúng vẫn lao theo đường đạn mặc dù kém chính xác đi, vì số đo lực khí động quá bé so với kối lượng. Nhưng dù có trượt vài mét thì quả đầu đã làm phóng không choáng ngất để quả sau cắt cổ kết thúc. cớ 500 kg và 1500 kg

    Đặc trưng thứ 2 là thiết bị điều khiển đắt đỏ rất gọn nhẹ. Nhờ vậy, cùng một thiết bị điều khiển, người ta dễ dàng tháo ra lắp vào cho nhiều quả bom ngu khác nhau. Cấu tạo phần điều khiển là bổ sung thêm một chút cánh khí động ở thân bom, cánh này không điều khiển hoặc có điều khiển nhưng ít. Toàn bộ chức năng điều khiển khí động được dồn vào lái trước gọn gàng. Như vậy, về khí động-đạn đạo, thì máy bay mẹ dùng phần mềm máy tính kể cả radar làm topo mặt đất hay GPS ở xa, không bị mục tiêu gây nhiễu, tự đặt máy bay mẹ vào đường đạn, nhờ thế bom đi được xa nhất. Sau đó máy tính kết hợp với phương tiện quan sát vi chỉnh đạn đi xung quanh đường đạn đó.

    Đặc trưng thứ 3 của bom là thiết bị điều khiển đa năng, có ảnh cả hồng ngoại-quang ( Nga gọi là TV ) kết hợp lazer là tối thiểu. Sau đó có thể bổ xung thêm kể cả anti-radar và radar chủ động. Nhờ có ảnh TV, nên dễ dàng lắp thêm các phầm mềm nhận dạng quang-hồng ngoại ngày nay. Như vậy máy bay mẹ có thể chọn nhiều cách đánh. GPS bắn và quân với thiết bị trên máy bay mẹ nhưng dễ nhiễu. Quang hồng ngoại kết hợp nhận dạng nhớ ảnh mục tiêu nhưng dễ bị hỏa mù như APS của xe tăng. Giặc lái trên máy bay mẹ dùng TV chỉ thị mục tiêu để máy tính lái đạn kết hợp đo đạc định vị bằng radar-lazer, đảm bảo trúng lớn. Cuối cùng là những mục tiêu ví như hầm bí mặt dưới ruộng lúa không có đặc trưng quang hồng ngoại mà được bảo vệ tốt, thì giặc lái tự lái thủ công.

    Với cái cỡ cân 1500kg và cấu tạo tròn trùng trục như bom ngu, bom lượn kiểu này rất khó bắn chết vì giáp dầy, có hỏng nó vẫn lao theo đường đạn.

    Tầm khi chưa có phầm mềm đặt máy bbay vào đường đạn 10km, nay 17km.

    KAB-1500
    [​IMG]

    Nó mang giáp khác dek gì đạn xuyên AP của thiết giáp hạm
    [​IMG]






    òn cái "SPICE" Smart, Precise Impact, Cost-Effective = lượn, xuyên, rẻ tiền.... Nó lấy cái ccc ông tổ nhà nó để xuyên thay cho cái mũi thép của đạn thiết giáp hạm nặng tấn rưỡi.

    Có thể thấy, nó là bản nhái của hàng Mỹ, cúng như vòm sắt, là ******.

    Các bạn đã nói nhiều đến vòm sắt. Vòm sắt trận nào cũng lập kỳ công, tức trận nào cũng thắng. Không ai dám cãi, Iron Dome. Vòm sắt trận nào cũng bắn hạ được 1-2 quả Katyusha, với tỷ lệ bắn hạ thấp hơn tỷ lệ đạn hỏng của quân du kích bảo dưỡng kém. Nhưng ai dám bảo là Vòm Sắt vô dụng nào, có bắn được đấy chứ.

    Cái ném bom rải thảm cũng thế. hàng trăm mét một bom, tỷ lệ diênhj tích vùng có tác dụng với xe có giáp và hầm hào quân sự là phần ngàn.

    Còn cái bom này nó dùng sản cánh xuôi sau của đnaj bay dưới M1, thì xuyên bằng ccc Đức Rận CHí chúa cha của vua chúng con nhà Do Thái. Nó kéo dài tầm để các phi công nhát gan thủ dâm chụp ảnh đem về cho toàn dân miết liếm
    Nhìn gần cũng như đạn Nga nhưng khí bé (rẻ)
    [​IMG]


    Tuy nhiên, sải cánh thật của nó là MiG-17. Đã bay chậm lại giáp mỏng, thì nó chỉ dùng để bắn vào lỗ l của bà tổ dân Do Thái.
    [​IMG]


    ============================



    Nào, mình có cảm giác mình là dân Do Thái 70 năm không ngừng tiếng súng, sống bằng kừa đảo tiền đầu tư mua đất ăn cướp. Xem ra cầu xin bằng giọng nữ Thánh Rận Chí không đắt, chúng ta chuyển sang cầu xin Chúa Rận CHí cha của vua chúng con bằng giọng nam.=)). Gớm, mãi mới tìm ra cách dùng cái tube của ttvnol
    À vì nu ma cây nu, sơ má kò lê nù
    À vì nu ma cây nu, kha ta nú lờ phà nây khà.
    A vi nú ma cấy nú u..., khá mô lơ à nây nù, vi ô là lây nù, về ta à pấy nù
    [YOUTUBE]lMp9-QGoCDw[/YOUTUBE]




    Cái này mới là hay. Dân Do Thái có à vi nu do thái thì dân Arab cũng có ầy vì nu Arab. Nhỡ cái đạo thiên chúa. Dân Do Thái xưng là con Thiên Chúa, Ki Tô bảo ông ta là con khác, thănhgf con Do Thái kia phế rồi. Arab chửi: bọn bố láo, tao là chú chúng mày, là em Thiên CHúa. =))
    [YOUTUBE]RvX-dCaAVcg[/YOUTUBE]


    Mấy anh Do Thái off line ở vừa hoa Lê Nin, hình như bên quân sử.
    [YOUTUBE]1G9PFiVzU2Q[/YOUTUBE]


    À vì nu ma cây nu phiên bản tây bán nhà. dân thế giới vui nhở
    [YOUTUBE]iNxcWa0PRwk[/YOUTUBE]

    Vãi đái ma cây Do Thái
    sơ má kò lê nù
    ta nú lờ phà nây khà
    khá mô lơ à nây nù
    về ta à pấy nù

    à vì nu ma cây nu


    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
    vãi đái ma cây do thái

    à vì nu ma cây nu
    sờ má cò lên nù

    à vì nu ma cây nu
    sê má cò lên nào

    sờ má cò lên nù
    sê má cò lê nào



    70 năm chiến tranh không nghỉ, thằng đến trước lừa bán nhà cho thằng đến sau... @};- Bông hồng cho dân do thái: à vì nu ma cây nu.
  9. DKSH

    DKSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    39
  10. xuanhuonghoho

    xuanhuonghoho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2013
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    8
    Chị lội ao hái trộm sen qua đây bỗng thấy ồn ào nên ghé lại. Té ra chú em huyphuc_ttvnol bỏ nghề trộm sen chui vào tận đây kèn sáo vét máng vui thía>:)

    [​IMG]

    Thôi lội ao trộm sen tiếp với chị đi chú ơi[:D]

Chia sẻ trang này