1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DrGoat

    DrGoat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    80
    Về câu hỏi về Stalin thì gần đây bên Nga có ông Anatoly Vesserman, một học giả đưa ra góc nhìn không hẳn là mới nhưng fair hơn về nhân vật này.


    Cái hay của Stalin và Beria là họ đã biến cuộc "Đại khủng bố" (Great Terror) thành "Đại thanh trừng" (Great Purge) giảm đi phần nào tính hủy diệt của nó. Còn nguyên nhân của đại thanh trừng thì như Vesserman nhận định thôi, những con người ban đầu của cmt10 đã quá quen đi tiêu diệt, giết chóc giống như Robespierre bên cm Pháp thôi. Và cuối cùng thì phần lớn những cá nhân đầu têu của "Đại thanh trừng" đều đi bán muối cả, trả lại cân bằng cho xã hội.


    Nguyên văn thì xem ở đây:
    [YOUTUBE]fkQYBfNRsMo[/YOUTUBE]


    Vài nét về Anatoly Vesserman:
    1/ Dân Do Thái
    2/ Sinh ra và lớn lên ở U
    3/ Tốt nghiệp Đại học Odessa ngành kỹ thuật Nhiệt
    4/ Từng 100% anti-Stalin vì lớn lên và trải qua thời niên thiếu dưới thời kỳ de-Stalinization của Khrushchev sau đó thông qua quá trình tự nghiên cứu và tìm hiểu đã thay đổi cách nhìn về Stalin.
    5/ Chưa từng là đảng viên cơm sườn.
    6/ Được biết đến vì có vốn hiểu biết rất sâu và rộng, thắng khá nhiều gameshow trên TV.
    7/ Hiện tại là nhà báo và bình luận viên chính trị trên truyền hình.
  2. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Tướng Tấn bị một sát thủ ngồi cạnh trên xe đấm một tuyệt chiêu vào thái dương-bên ngoài không có dấu vết. Di Hài của ông được bảo quản cả chục năm sau chờ minh oan, nhưng đã chìm. Hôm nay phe phái giun sán giòi bọ đang bán cả đất nước ta cho Mỹ để tham quyền cố vị đây, có ướp xác ông ngàn năm vẫn ngậm oan.

    Cái quyển sách đó nó viết bằng những cái nghe hơi nồi chõ, và xiên xỏ những cái độc địa.

    Nếu như nói về cái chết gây thiệt hại lớn cho chúng ta những năm đó, thì đó là cái chết của bác Trường Chinh.




    Cái vụ gỡ mìn ấy bạn đọc trong tiếng Nga hay tiếng Đức thì dễ thấy thôi. Nó là một phần hồi ký của Nguyên Soái Erich von Manstein. Lịch sử trận đánh này bị bóp méo đi rất nhiều sau khi Stalin mất, chỉ có thể độc lại bằng sự đánh giá thật trong sáng. Chính vì thế, những chi tiết cụ thể sắc nét như thế rất ít sách vở nói đến.

    Chuyện một công ty tư nhân và quân dội Đức thì cũng như quân đội phương Tây ngày nay, các công ty đó là một phần của quân đội. Thậm chí, người Pháp cho phép những cánh quân toàn công ty tư nhân-lính lê dương. Bên Đức thì không đến nỗi như Pháp, nhưng những đơn vị chuyên môn thì tư nhân cũng có.

    Về sự thật trận đánh này, thì người thiết kế trận đánh chính là Stalin chứ không phải là Georgiy Zhukov như thường thấy, và công chỉ huy chiến trường lớn nhất là Nikolai Fyodorovich Vatutin, Nguyên Soái Vatutin mất đầu năm 1944 do phỉ Ucraina ám sát. Sau này, khi bị Khrushov đá về vườn cũng nói lên 1 phần sự thật đó. Хрущёв, phiên âm là kh ru si ô v, viết và Khrushov hay quen hơn là Khrusov , tiếng Anh phiên âm là Khrushchev quá sai nhưng ở đây mình dùng cho đồng bộ.

    Tháng 5 năm 1942, Timoshenko dẫn đoàn quân mạnh nhất của Hồng Quân lúc đó phản công chiếm Kharcov lần thứ nhất. Từ đây Manstein biết tính chất của Nikita Sergeyevich Khrushchev. Manstein không dám đối đầu với Timoshenko đang cầm những quân đoàn xe tăng T-34 trội hơn xe tăng Đức của Timoshenko . NHưng Manstein tấn công vào Khrushchev bọc hậu, cắt Timoshenko ra khỏi hậu phương. Nhược điểm của xe tăng là mỗi ngày nó cần hàng tấn hậu cần, khi bị bao vây xze tăng suy yếu rất nhanh chỉ tong vài ngày. Ngay trong đêm, Timoshenko phát hiện ra tình huống tổ chức bỏ mục tiêu phá vây, Hồng Quân chết rất nhiều, nhưng Timoshenko đã đưa được phần lớn bộ đội và xe tăng trở về. Sau đó, do uy tín của Khrushchev lớn, nên Stalin cho Timoshenko về Kavkaz còn Khrushchev về tổng hành dinh. Stalin dùng người luôn thiên tài, ở Trung Á, Timoshenko đóng vai trò tích cực trong những thất bại thật sự đầu tiên của Đức, quân Đức bị chặn đứng, quay về Stalingrad. Sau đó không quân Liên Xô lần đầu tiên bẻ gãy không quân Đức-một điểm mấu chốt để giành chiến thắng Stalingrad. Dù thành công hay thất bại - tư lệnh hay phó, Timoshenko đã hoàn thành nhiệm vụ chặn đứng quân Đức. Sau này tên tuổi của Timoshenko cũng chìm đi vì thời Khrushchev. Timoshenko là thông gia với Stalin.

    Quay lại Kursk, có thể so sánh vị trí của Zhukov và Stalin trong hồi ký "nhớ lại và quy nghĩ" mà Zhukov viết sau khi bị Khrushchev đá về chăn gà. Zhukov liên minh với Khrushchev lật Beria, sau này khi đã nắm quyền, Khrushchev đá Zhukov đầu tiên, nên về sau khi các khai quốc công thần lật Khrushchev thì Zhukov hoàn toàn không có chỗ đứng, sự nghiệp của ông tàn quá sớm. Zhucov được hệ thống nhồi sọ của Khrushchev tôn sùng đúng như "tệ tôn sùng cá nhân" mà Khrushchev mô tả Stalin. Vì thế, khi chăn gà, Zhukov đã viết lại đôi điều chân thực, mong hậu thế bảo tồn cho ông danh dự. Zhukov đã có lúc gần như cãi nhau với Stalin, Zhukov đòi đánh trước-sau này khi xem lại trận đánh thì thấy điều đó quá hài hước. Stalin kiên nhẫn nghe những lời đề nghị đánh trước của Zhukov... nhưng không.

    Phải nói rằng, trong những ngày tháng đó, có một thế lực lớn cán bộ Liên Xô đã tính đến ngày hậu chiến, tức là khi Đức chiếm được Liên Xô, ít ra là chiếm Ucraina hoặc chỉ để lại Ural. Những kẻ đó liên lạc với giặc, chuyện đó là bình thường. Trong tình huống đó, Stalin đã tổ chức trận đánh Kursk rất thận trọng. Sự bài binh bố trận và các dùng tướng của Stalin trong trận này là một nghệ thuật, cả Zhukov và Khrushchev đều là những con bài hạ đẳng, quân Đức thì bị lừa ngay từ lúc bày trận.

    Quân Đức ban đầu định chiếm thẳng hướng Maxcơva, thất bại ở trận đánh này làm quân Đức mất thế tấn công và thật sự đã bị động. Từ đây, thay cho tiến thẳng sang phía Liên Xô chiều Tây-Đông, quân Đức dngf sức cơ động "chạy lướt ngang mặt trận" theo phương Bắc-Nam / Nam-Bắc, thể hiện sự nỗ lực không thành, loay hoay bị động. Từ Maxccơva họ về bắc đến Leningrad, không thu được kết quả đáng kể lại về nam chiếm Kharcov, bị chặn ở đây quân Đức chạy xuống tấn công Kavkaz, không được Kavkaz lại chạy về Stalingrad. Thất bại ở Stalingrad xong, cuối năm 1942, quân Đức không thu được kết quả nào đáng kể từ sau Maxcơva, họ không có những vùng nguyên-nhiên liệu mong muốn, sức đã hao phần lớn. Từ đây, quân Đức không muốn loay hoay và cũng không thể loay hoay phí sức, họ muốn cùng Liên Xô quyết trận sống mái ở hướng trung tâm.

    Kusrk là một mấu lồi mà chiến dịch tháng 5-1942 để lại ăn sang bên mặt trận Đức. Manstein định dùng hai cánh quân Bắc-Nam cắt 2 nách, ông ta dự tính sau khi 2 cánh quân cắt nách này gặp nhau thì mấu lồi bị bao vây, suy yếu, đồng thời sau mấu lồi một lỗ hổng lực lượng lớn của Hồng Quân xuất hiện, quân Đức sẽ tiến về Ural, cắt đôi Liên Xô, và có thể nhanh kiến được dầu lửa Baku.

    Nhưng bản thân tính toán này của quân Đức đã nhầm. Stalin bố trí lực lượng dự trữ quan trọng nhất ở sau mấu lồi, là tập đoàn quân xe tăng số 5. Lúc bấy giờ, Stalin bố trí Khrushchev phòng thủ nách nam. Từ nách nam đến trung tâm đi qua mặt "tập đoàn quân hợp thành số 5", hợp thành tương ứng với Panzer bên Đức là những quân đoàn cơ giới hỗn hợp có xe tăng, nên quân Đức đã nhầm tin tình báo. Như vậy, khi hai cánh cắt nách của Manstein nếu như có thành công mà gặp nhau, thì chính họ đã vào bẫy, đứng trước tập đoàn quân xe tăng số 5.

    Khrushchev và Zhukov được giao trọng trách, Zhukov là tư lệnh mặt trận kiêm trực tiếp phụ trách nách bắc, Khrushchev nách nam như trên. Khrushchev và Zhukov bị Stalin lừa rằng sẽ tổ chức lại chiến dịch như tháng 5 năm 1942 mà Timoshenko đã thất bại. Chính vì thế, Zhukov nằng nặc đòi Stalin đánh trước-điều mà ông ta không thể chối cãi lịch sử, và chỉ điều đó đã miêu tả ông ta chỉ là con tốt của Stalin trong lúc bày trận, may mà chưa bị thí.

    Nguyên Soái Erich von Manstein tiến cả hai nách Bắc và Nam, nhưng nách Bắc đánh vào Zhukov chỉ là đánh dứ chia lực, ông tập trung quân vượt qua Khrushchev ở nách nam, lượn qua mặt mà ít giao chiến với Tập đoàn quân hợp thành số 5. Manstein ưu tiên mục tiêu của ông là "đóng cửa" đường rút của mấu lồi, chính vì thế Manstein càng sa nhanh vào bẫy.

    Nikolai Fyodorovich Vatutin tung Tập đoàn quân xe tăng số 5 ra. Dưới mưa pháo, bên Liên Xô là Tập đoàn quân hợp thành số 5 bắn, bộ binh cả hai bên bị lột khỏi xe tăng. Ngày 12-7-1943, xe tăng hai bên xông vào nhau ở một con sông nhỏ ngoằn nghèo mà quân Đức không thuộc những điểm vượt, T-34 cơ động hơn Tiger-1 xông vào gần, vào sườn, vào sau... bắn thủng Tiger và giành thắng. Đó là trận đánh Prokhorovka, trận đấu tăng lớn nhất trong lịch sử cho đến nay.


    Đến đây, Stalin nghe lời Zhukov. ? Điều này nói lên sự bao dung rất lớn của Stalin, ông muôn tập hợp đông đảo các loại người, đoàn kết, bỏ tà quy chính. Chiều ngày 12 (hoặc ngày 13 mình ko nhỡ rõ), Zhukov bay từ Bắc về Nam. Việc đầu tiên là Zhukov đến ăn tối và ngủ lại với Khrushchev "vì đầu bết ở đây nấu rất ngon". Sau khi thu thập tình hình, ông ta bay về Tổng hành dinh. Stalin đã nghe Zhokov và phản đối Vatutin. Vatutin đồi nhân quân Đức đang bại, tấn công hướng Nam trước, Vatutin là người đánh trận đấu tăng vừa rồi và nắm được tình hình. Tuy nhiên, nếu Vatutin tấn công thì Khrushchev - Zhukov không có công gì, trong đó Khrushchev chỉ có tội bại trận. Kết quả Stalin đã quyết dịnh cánh Nam vừa chiến đấu dữ dội, cần hồi sức, tấn công trước ở cánh bắc về Oriel.

    Thực chất, Vatutin nắm đúng tình hình, Manstein kéo các xe hỏng vẫn có thể chữa được về, chỉ mất có 80 xe Tiger hỏng hẳn, trong khi cánh Nam ngừng tiến. Nhưng hầu hết số xe này vẫn bị Hồng Quân chiếm sau khi cánh Nam chuyển sang tấn công về Bengorod.

    NHững chuyện đó bạn không thể đọc wiki mà có được, ví du, bạn xem bản đồ này của wiki, thì không thấy Zhukov, Khrushchev và Mastein, những nhân vật chính của chiến dịch, còn Vatutin trong này thì ngồi chơi xơi nước. Chắc bạn đã hiểu, "nghiên cứu lịch sử" kiểu đó thì sẽ thành loại lợn thế nào và từ đó thành chó sủa theo hiệu lệnh thế nào
    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Battle_of_Kursk_(map).jpg




    ==============

    Nếu như nói về Stalin trước 1941, thì đó là cuộc đấu tranh không khoan nhượng của những nhà quản lý kinh tế, trước đám chó dại tranh quyền đoạt lực. Hồng Quân tập hợp từ nhiều đội quân du kích, trong đó không ít các thổ phỉ ai mạnh theo nấy. Nhưng khi có chính quyền, rất nhiều nhà chính trị đã tập hợp các thành phần khác nhau tranh quyền đoạt lực, trong đó không ít các vùng miền có những nhà lãnh đạo Hồng Quân là những đám thổ phỉ.

    Stalin đã được Lenin và trung ương chọn thừa kế Lenin, nhưng về sau này các thành phần đó đã xuyên tạc. Thậm chí, Stalin đã lãnh đạo thành công điện khí hóa, biến Liên Xô thành siêu cường chỉ trong 20 năm, nhưng đám chó dại dám tuyên Stalin phá kế hoạch điện khí hóa của Lenin.

    Trong chính trị, Liên Xô bị ảnh hưởng mạnh bởi Quốc Tế Cộng Sản, sau đó Stalin giải tán tổ chức này. Như mình đã nói, một chủ nghĩa xã hội thật sự có được không phải bằng chiến tranh, lật đổ.... Bản thân cách mạng 1917 là một cuộc chiến tranh lật đổ nhưng đó là điều bất dắc dĩ, khi chính quyền Sa Hoàng phản bội cả khối Đông Âu, dẫn đến toàn bộ Đông Âu bại trận bị tàn phá thê thảm, rồi cách mạng tháng 2 nổ ra, chính quyền tháng 2 thật sự là chính quyền điên rồ, làm ta rã quân đội khi chiến tranh đang khốc liệt. Chính vì thế Lenin phải giành chính quyền và ký hòa ước-vội vàng cứu Tổ Quốc. Hòa với Đức tuy mất mát rất nhiều nhưng sau đó Đức bại trận, mất mát giảm đi. Bản thân định nghĩa đúng của chủ nghĩa xã hội là một quỹ công lành mạnh, dùng quỹ công đó để phát triển xã hội-mà cốt lõi là khoa học, thay cho dùng quỹ công đó để tổ chức chiến tranh.

    Leon Trotsky tập hợp những kẻ phản đối Stalin, ông ta bám vào Quốc Tế Cộng Sản, hô hào Stalin phải có trách nhiệm giúp đỡ Cộng Sản Quốc Tế, tức Liên Xô phải lật đổ cả thế giới ....=)) Những chính trị chó dại đó tập hợp thành những quân đoàn chó dại. Đối với việc này, Stalin rất khoan nhượng với Trotsky , Stalin cho ông ta ra một hòn đảo để ngăn ông ta diễn thuyết, sau đó các đồng chí nước ngoài của Trotsky đưa ông ta đi và định cư ở Mexico. Vì cái tội lật đổ cả thế giới mà ai đó đã tặng Trotsky một rìu, đương nhiên tội này đổ lên đầu Stalin. Đến bây giờ các đồng chí của Trotsky vẫn hoạt động khắp thế giới, nó là một thành phần được chính trị phương Tây thổi lên để vô hiệu hóa các hoạt động chính trị lành mạnh ở chính nước họ theo mô hình chó chiến, xếp vào nhóm cực tả. Và tất nhiên chó đến nay đám cực tả đó vẫn chửi Stalin.

    Không chỉ có đám chó dại, mà các tướng trung thành cũng chia phe phái. Cho đến năm 1942, thì các tướng lĩnh cổ điển tập hợp nhau tham quyền cố vị phản đối hiện đại hóa. Có thể kể đến vở chính kịch "tiền tuyến", tác giả mô tả những tướng lĩnh cổ điển nướng Hồng Quân trước họng súng máy bằng những quân đoàn kỵ binh kiểu Mông Cổ. Rất nhiều vị tướng, nguyên soái.... đã được Stalin và cả Lenin cho về vườn vì điều đó, mặc dù hồi Lenin các quân đoàn kỵ binh vẫn còn giá trị không thể thiếu, nhưng quá mê tín điều đó , mà thực chất là tham nhũng việc hiện dại hóa, là tội ác bại trận. Cả mặt trận ồn lên vì vở kịch này, đòi treo cổ tác giả.... cho đến khi Stalin ký tên đồng tác giả.

    Bạn thấy, trong một xã hội như thế, mà Stalin đã xây dựng được một siêu cường.

    Và bạn thấy, dung được Khrushchev , thể hiện một Stalin cực kỳ khoan dung, hiền hoà. Khrushchev chưa từng công khai chống đối Stalin khi Stalin còn sống. Khrushchev có một biệt tài, ông ta ngu xuẩn cực kỳ về mọi môn khoa học quân sự-xã hội. Khrushchev có một biệt tài của những thằng hầu mà Tolstoy mô tả một thằng tù binh Nga trong "Chiến tranh và Hoa bình", đó là biệt tài hầu hạ, nó nhỡ từng chi tiết suốt đời những kẻ nó hầu hạ, và nó cực tinh ranh để nắm được những cái đế tiện xấu xa của các ông chủ. Vì thế Khrushchev nắm được những kẻ như Zhukov, chính vì thế mà Stalin để Khrushchev sống, để Liên Xô còn dùng được những Zhukov. Mặc dù, từ khi Stalin còn sống, cả xã hội đã biết Khrushchev căm thù Stalin. Với những hành xử như thế, thì bạn đã biết những gì Stalin phải làm và thế nào là một Stalin tàn ác, đó là những gì Khrushchev , tơ-rốt-kít.... và sau này là những kẻ như b-rê-zơ -nhiép.... thêu dệt lên.






    ====================
    Nếu là một người Trung Quốc, thì họ sẽ cười Stalin là ngu, không chu di Khrushchev mặc dù biết con người ông này. Nhưng Mao Trạch Đông đã chu di những ai đây ? Stalin đã đưa Liên Xô từ chết đói thành siêu cường trong 30 năm. Còn Mao đã làm Trung Quốc 30 năm chết đói, hàng chục triệu người chết đói, để lại bọn chó dại hàng trăm năm sau vẫn còn càn cắn Trung Hoa.

    Người ta lại cười Stalin. Stalin không mạnh tay, Stalin quá hiền, nên Liên Xô mới lộn xộn.

    Đâu có, 1991 là cuộc cách mạng đũng nghĩa, đưa Nga trở lại quỹ đạo của chủa nghĩa xã hội Marx. Có thể gọi là Marx-Lenin, nhưng thật ra Lenin chưa hề có dấu ấn về chủ nghĩa đó.

    Vậy thì chủ nghĩa xã hội là gì ? đương nhiên, ai cũng hiểu. CHủ nghĩa xã hội là thư chủ nghĩa tiến bộ hóa quỹ công. Thay cho việc sử dụng quỹ công để cai trị, cướp bóc, tổ chức chiến tranh mở rộng đế quốc cái trị, cướp thêm nô tỳ hút máu.... thì chủ nghĩa xã hội dùng quỹ công mới để phát triển xã hội-nôm na nhất là như thế-mà cụ thể hơn là phát triển khoa học.

    Quỹ công cũ có từ tổ kiến, tổ mối, các triều đình phong kiến, chủ nghĩa đế quốc - thuộc địa.... Còn quỹ công mới dùng để làm gì ? Đương nhiên ai cũng hiểu sự phân biệt qua ví dụ này

    Xuất phát từ việc đóng giầy. Ban đầu ngành đóng giầy sẽ phát triển bằng cách phổ cập toàn dân đi giầy, lúc này nhu cầu giầy đang cao, kinh tế phát triển . Chủ nghĩa đế quốc lấy tiền lãi đóng giầy mở rộng quân đội, mua thêm súng, một thêm quân, đánh chiếm thêm thuộc địa. Đế quốc không cho thuộc địa đóng giầy, mà đến quốc bắt thuộc địa nuôi bò lấy da bán cho đế quốc đổi lấy giầy.... gọi là độc quyền thốc phiện rượu cồn. Bản chất là ngăn cản văn minh truyền bá (không cho thuộc địa học đóng giầy), ngăn cản văn minh phát triển lên cao (lấy tiền phát triển xã hội đi mua súng một quân)

    Cũng xuất phát từ việc đóng giầy. Chủ nghĩa xã hội sẽ lấy tiền lãi bán giầy nghiên cứu cánh làm xe đạp, khi toàn dân đã có giầy đi thì tiến lên xe đạp, xe máy, ô tô... Nếu như 1939 người ta biết cát lọc ra thành chip bán lãi hơn vàng theo cân nặng, thì người ta đã không đanh nhau, mà đầu tư tiền đua nhau làm chip. Bản chất là phát triển kinh tế bằng cách nâng cao mức thu nhập bình quân trong xã hội=chủ nghĩa xã hội, và nâng cao đó là khoa học.


    Vấn đề là, chủ nghĩa xã hội nhay ho như thế, nhưng đâu phải tự nhiên có cái hay ho đó. Vấn đề là cai trị. CHủ nghĩa xã hội cũng phải có cách cai trị của nó, ví như tổ kiến tổ mối có cách cai trị của nó, để tồn tại. Stalin đã không tạo ra được cách cai trị đó, mà ông dùng sức mạnh của ông thay thế, khi ông mất, thì chủ nghĩa xã hội của ông đã không thể tồn tại vì thiếu cách cai trị.

    Nhưng đó lại không phải lỗi ở Stalin. Và cuộc đảo chính của Khrushchev cũng không phải là một thất bại của Stalin. Liên Xô cần phải xây dựng cách cai trị, nhưng để có điều đó, thì Liên Xô phải thấy cần cách cai trị, nếu như Liên Xô quen nấp dưới bóng mẹ Stalin, thì Liên Xô làm sao có thể có được cách cai trị thích hợp.

    Dưới thời Stalin, Liên Xô đã xây dựng được những thành trì của khoa học, cái đó không cần bàn nữa. Sau 1991 thì chính những thành trì khoa học đó đã đưa Putin lên nắm quyền. Mình không nói đến vô số những công ty, nông trường.... Mình chỉ nói đến những thành trì kiên cố nhất của khoa học, mà Stalin theo Piotr hay Ivan Hung Đế xây nên, như Kovrov-như là Tula nhưng đánh dấu xưởng vũ khi Xoviet, các thành phố Tomsk, Krasnoiask, Irkut, Kómmolsk na Ảmur.... là những thành phố-nhà máy, cả thành phố chung nhau phiếu bầu chính trị và công ty làm ăn, cũng như viện nghiên cứu về môn khoa học của nó. Những nhà máy-thành phố này như một lãnh thổ riêng, một thành trì của khoa học. Sau 1991 khoa học đóng cửa tử thủ trong các thành phố ấy, sau đó khoa học mạnh dần vì nó đảm bảo của cải của xã hội-sau khi người ta chia chác hết quỹ công, rồi những thành phố ấy đưa Putin lên.



    Nếu như nhìn lại cách mạng xã hội 700 năm qua, thì từ các tổ thợ mua được cửa hàng. Các cửa hàng cạnh nhau lập lên các phố hàng Ngũ Xã Lò Rèn Hàng Thiếc Hàng Sắt.... rồi bỏ tiền ra mua các khu phố tự do , các thành phố tự do, các nước cộng hòa, các liên bang, rồi hôm nay Merken thống nhất châu Âu...

    Đâu có phải giao cho tổ thợ một nước cộng hòa, là tổ thợ đó biết cầm quân, biết xây thành, biết bắt trộm, biết biểu tình, biết bầu cử.... và quan trọng hơn là biết ai là ai ? 700 năm qua, các tổ thợ đã chế ra các chức danh: thợ học việc, thợ bạn-thợ thầy=các kỹ sư sau này, và thợ cả=các nhà tư bản sau này. Rồi các thợ bạn thợ thầy phân ra những công nhân lành nghề-kỹ sư-tiến sỹ.... và khi có các đế quốc rộng lớn thì có các viện sỹ quyết định những món tiền phát triển lớn.

    Như thế, từ một đám trộm cướp, làm sao mà Hồng Quân có ngay các viện sỹ. Stalin đã theo mô hình Tula của Piotr xây dựng lên Kovrov, thành phố súng ống mới của Nga, nhà máy súng máy chủ chốt của Liên Xô. Lãnh đạo nhà máy là Degtyarev (Дегтярёв đọc là Đe g tri a ri ô v, tiếng Anh phiên âm luyên thuyên), trưởng ban phát triển là Fyodorov. Fyodorov là trí thức, sỹ quan Sa Hoàng, Degtyarev là thợ làm súng 3 đời Tula đi làm thợ từ năm 11 tuổi (ngày xưa nghề thợ như làm xiếc nên phải học từ bé). Fyodorov lấy Degtyarev đang là lính về làm cần vụ, sau cách mạng 1917 hai ông xây dựng lên nhà máy này. Trước cách mạng, Fyodorov thiết kế súng trường xung phong đầu tiên trên thế giới, một phiên bản của nó do Degtyarev thiết kế trình lên hội đồng Nga sau này là DP.

    Từ mô hình đó, dần dần Stalin có các nhà máy như máy kéo Stalingrad. Và hàng lô các nhà máy máy bay, xe tăng.... đứng sau chúng là biết bao nhiêu mỏ dầu, các nhà máy nấu thép, các viện chế tạo máy công cụ, các viện nghiên cứu kỹ thuật. Đó mới là từng tổ thợ tiến lên thành từng khu phố, từng thành phố. Nhưng các tổ thợ của chủ nghĩa xã hội mới chỉ có các thành phố tự do nổi lên lẻ tẻ trong nền tảng xã hội lạc hậu, chưa đủ nắm chính quyền quốc gia.

    Putin đã đánh dấu các thành phố đó của Nga tiến lên thành quốc gia, và xuất khẩu khoa học cai trị mới sang Ucraina. Chúng ta có thể nhìn Baku, cái nôi của công nghiệp dầu lửa thế giới , 186x nó chiếm hầu hết sản lượng dầu thế giới, 1990 là hơn một nửa. Mỹ xời được cái mỏ dầu đó của Liên Xô, mỏ dầu chủ lực của Liên Xô đấy. Nhưng từ lâu phương Tây vẫn phải mua các mũi khoan và giàn khoan Nga, ngày nay cũng thế. Nên các mỏ dầu Siberia dù khó khia thác hơn nhiều, vẫn vươn lên đưa Nga thành siêu cưởng. Ngày nay người ta bảo Nga bán dầu thô là kém =)). Nhưng mà dầu thô Liên Xô Mỹ chiếm rồi cơ mà, cho Mỹ đấy.




    Cuộc đảo chính của Khrusov thực chất là cuộc đảo chính chuyển về quỹ công cổ điển, đảm bảo sự cai trị của các kiến mối chúa là các tướng lĩnh, lúc đó đang nắm quân quyền. Cuộc đảo chính đó lật đổ những nhà quản lý xã hội, những người đã xây dựng công nghiệp và quyết định chiến thắng trong chiến tranh. Bạn xem, khi Stalin còn sống, không có các bàn tay sắt, thì làm sao mà những cuộc đảo chính đó đã không diễn ra ?

    Sau đó, Khrusov bị các khai quốc công thần bắt như là Thành Tế, Từ Mã CHiêu sai Giả Hủ giết vua, Giả Hủ sai Thành Tế chém Tào Mao, sau đó Tư Mã Chiêu giết Thành Tế, Thành Tế cái thì chiêu cắt lưỡi giết 3 họ. Sau khi Khrusov nắm quyền thì cái phá đảng lạc hậu càng vững đường cai trị với Leonid Ilyich Brezhnev.

    Như vậy, Liên Xô hồi đó đã đi lùi xa chủ nghĩa xã hội Marx, tiến về hướng chủ nghĩa kiến mối. Lê Duẩn ở ta nhập khẩu kiến mối đó về, cũng y như đangtr ngày nay liếm đít Mỹ bê chủ nghĩa thực dân về, đều chung bản chất cả.



    Chính vì thế, Bác Hồ mất đi, thì chúng thiếu khoa học trị quốc, và chúng ta phải tự làm ra khoa học trị quốc đó, chứ không thể đợi Liên Xô Trung Quốc viện trợ sang. Stalin sống cũng như Bác Hồ sống đã tuyển ra và bảo vệ các ông Giáp, ông Đồng, ông Nghĩa.... Còn chúng ta hiện nay phải chế ra cái cách tuyển các ông như thế thay Bác Hồ, và giữ gìn các ông ấy như là cuộc sống của chúng ta.
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047




    Cái thằng này nó biện hộ cho chính nó, biện hộ cho cái thời bài Stalin của nó bạn ạ.

    Những thằng ấy nó tự biến nó thành những cái ****** rúc điên rồ vào cực khoái của các chó dại mà thôi.




    Stalin là một người hiền lành, không cần phải xem xét cách ông hành xử với những người như Khrusov cũng thấy điều đó. Còn với trí thức Nga thật sự, những nhà khoa học Nga thật sự, thì Stalin với họ hiền từ ánh mắt. Phải nói rằng, Stalin đã đưa các nhà khoa học Nga từ thời "hy sinh toàn diện" Sa Hoàng trở thành những nhà lãnh đạo xã hội, rồi ông xây dựng cả một nền khoa học-công nghiệp mới hùng cường bậc nhât quả đất. Đương nhiên, sau khi Putin lên, thì cả cái nền công nghiệp-khoa học ấy lại dựng lại tượng đài Stalin.


    Dân Ucraina nổi tiếng là lưu manh. Có nhiều lý do để có điều đó. Thứ nhất là, sau thời chiến tranh Mông Cổ, Nga bận đẩy lùi các thế lực Tactar, đỉnh điểm là Ivan Hung Đế chiếm Kazan, đưa Nga thành bá chủ vùng Kim Trướng cũ, tức phần lớn Liên Xô sau này. Vào thời gian đó và trong chiến tranh Mông Cổ, thì các thế lực Tây xung quanh La Mã lấn đất , nô dịch các nước Đức và chiếm phấn lớn vùng người Rus cũ. Ba Lan chiếm cả Kharcov, Kiev, Minsk, trong đó Kiev là thành bang trung tâm cổ xưa nhất của người Rus. Người Đức và người Rus, người Thụy Điển... là bà con gần, Rus và Đức di cư từ Scandinavi vào lục địa châu Âu lai với các giống dân Slave mà thành các dân tộc Nga-Đức ngày nay. Cho đến 1798 thì Nga mới hoàn toàn đẩy lùi Ba Lan lấy lại đất cũ. Đồng thời các nước Đức cũng thoát khỏi sự cai trị của Ba Lan, đầu tiên là các vùng đất ven Baltik, sau đó họ đòi lại các miền dân Đức sâu trong lục địa.

    Như trên, sau đó lại WW1, lại cắt về Ba Lan, rồi WW2 Liên Xô lại đòi lại.

    Song song với điều đó là miền Nam Ucraina, dân Cô-dắc là dân vô chính phủ, các nông nô Nga trốn trại. Ivan Hung Đế đã thôn tính vùng này nhưng tha tội cho họ, dùng họ làm quân đi đánh Kazan, điều này làm dân Kô-zắc rất cảm kích.

    Rồi những cuộc chiến tranh Crimean cuối tk19....

    Tất cả những điều đó đã biến dân Ucraina thành giống dân rất lưu manh về chính trị. Khi chuẩn bị có thay đổi, là ào ào làm cách mạng ^!^ thêm vào đó là chất do thái chiếm tỷ lệ khá đông, mỗi lần chiến tranh đó là tưng bừng bán hàng. Trong hồi ký của các quân nhân Nga có một ông kể khi tiến vào Tây Ucraina bị Ba Lan chiếm năm 1939, Hồng Quân bị đám Do Thái lạnh nhạt: "chúng tôi là người châu Âu, rồi người Đức sẽ giải phóng chúng tôi", miễn bình luận, sau đó thì ai cũng biết mấy cái lò thiêu người giải phóng do thái thế nào.

    Tuy nhiên, khi nói đến dân Ucraina thì người ta chia ra đông-tây Ucraina. Dân Kharcov là dân công nghiệp lớn mang tố chất Nga, còn lại dân miền Tây hết sức lưu manh chính trị.

    ======================




    Nếu nói về Stalin thì phải nói thế này: cái gì đã làm nên chiến thắng của Hồng Quân 1941-1945 ?

    Zhukov ư ? Nếu không có ai cản trở ông ta để ông ta đánh trước trong Kursk, thì có lẽ không phải Liên Xô di dân Phổ Konigsberg, dồn dân Nga đến Kaliningrad, mà Maxcơva sẽ có thể trở thành Hitler-burg. Sau chiến tranh, Liên Xô bạc tình luôn 250 năm đồng minh, xóa bỏ hành lang Ba Lan rắc rối bằng cách di hết dân Đông Phổ sang Tây Phổ, từ đây vĩnh viễn Nga-Đức không còn sát biên giới nữa. Ở Việt nam ít người dùng Prussia và Russia chỉ Phổ-Nga, nên các lợn nghe thấy Nga-Đức là anh em một nhà thì động cỡn. Konigsberg là thủ đô của Phổ, nay là Kaliningrad của Nga. Còn Berlin là thủ phủ của Brandenburg. Liên bang Prussia-Brandenburg là cái liên bang đầu tiên mầm mống của liên bang Đức ngày nay. Năm 1713 khi Nga ký hiệp ước kéo theo các triều đình lớn Pháp-Tây Bán Nhà công nhận Phổ, thì Phổ bé tí tẹo bằng độ 1/6 Phổ năm 1795, có thể xem cái ảnh này để thấy những vùng đất của người Đức mà riêng Phổ đòi lại được từ Ba Lan trong thế kỷ 18 . Trong choieens tranh Napoleon, Pháp như ngôi sao cực mới super nova, lại đô hộ các nước Đức, mộ quân đánh Nga. Tuy nhiên Phổ chỉ đóng thuế thân thay cho cầm quân đánh đại ca Nga, trong khi Đan Mạch chẳng hạn tích cực mộ quân và phần lớn trong số đó đã chết. Sau chiến tranh Nga bắt đầu lấy đất của Phổ năm 1815, tuy nhiên bù lại là là lãnh thổ to lớn sát nhập vào phổ từ những bang Đức theo Tây ngay lúc đó, và tiếp theo là các chiến thắng của các nước Đức với Pháp, Ba Lan, và các nước Đức háu theo Tây như Đan Mạch.... để hình thành nước Đức năm 1871. ....


    những vấn đề đó nói lên sự liên quan phức tạp khi hình thành Đức và quan hệ Nga-Đức. Đồng minh Nga-Thụy Điển-Phổ gắn bó về mặt danh nghĩa khi công chúa Phổ làm vua Nga cuối tk18, anh họ của bà làm vua Thụy Điển. Nó cũng nói lên bên trong của việc Stalin di dân Đông Phổ, xóa bỏ Đông Phổ. Thực chất việc Nga chiếm Konigsberg, dồn dân Nga đến thành Kaliningrad.... là một cái lợi lớn với Đức, tránh các xung đột với Ba Lan kéo dài nhiều thế kỷ. Điều này làm cho Kaliningrad trở thành một vùng của Nga cách biệt với chính quốc, nhưng không có thằng nào con nào dám hó hé đòi, vì toàn là dân Nga. Cái chiêu này cũng như Crimean, nhưng Nga không cho dân Crimean sát nhập vào Nga (toàn là dân Nga mà là dân trung thành vì đó là các gia đình bộ đội lâu đời), mà để đó lấy phiếu bầu lãnh đạo Ucraina =)).

    Những điều đó nói lên con người Stalin. Thậm chí Stalin đã cho dân Do Thái một vùng đất Viễn Đông để lập quốc sau 2 ngàn năm mất nước. Nhưng cái dân Do Thái đó quen làm giun sán giòi bọ trong ruột gan người ta rồi. Vì thế cái vùng Viễn Đông đó lại toàn người Nga , chính là tuyến đường sắt Baikal-Amur, mà điểm cuối cùng là Komsmolst na Amur, thủ đô mới của Sukhoi, nơi lắp ráp cuối cùng các máy bay Su-30 cho Việt Nam. Cái thành phố đó nói lên sự khác nhau giữa người Do Thái và người Nga ở hai thái cực, người Nga luôn muốn xây dựng những đất nước phồn vinh thật sự, còn Do Thái chỉ muốn làm giun sán giòi bọ. Do Thái bảo đất đó xa xôi (cái thằng mất nước được người ta bố thí cho nói thế), thì người Nga đến bảo: chú chê xẩu thì anh xời (đấy là dân siêu cường nói thế). Đó là vùng đất thưa dân nhưng cực giàu tài nguyên công nghiệp, đồng bằng hoang vu rất lớn đảm bảo một mùa lúa mì, chỉ có mùa đông quá khắc nghiệt, mà thời nay có ai sợ mùa đông, lại quay sang Nhật-Hàn-Đông Bắc Tầu.... cực dễ buôn bán, ngày nay dân Tầu thèm nhỏ dãi.

    Người Nga vẫn nối sau Stalin, gần đây Nga có mời Việt Nam khai thác Bắc Cực, Việt Nam đã đầu tư vốn kha khá. Cái này không đùa, chính người Nga đã phát hiện ra bộ lạc hâu duệ của các tù binh thời Trần trong 2 cuộc kháng chiến đầu tiên , chứng minh dân Vịt chịu lạnh cũng khá. Và rất có thể con cháu của họ đã sang đến tận Scandinavia =)). Sau này Mỹ-Tầu chia nhau đô hộ thì chúng ta đi.... Siberi =)).
    =========






    Thật ra, những người làm nên chiến thắng của Liên Xô là những nhà khoa học, những nhà quản lý, những "vị tướng" của hòa bình, mà Khrusov đã lật đổ. Đứng đầu trong số họ là Alexei Nikolayevich Kosygin (tiếng Anh ngọng như tiếng ngan , Алексей Николаевич Косыгин = A-lếch-xây Nhi-cô-la-ê-vi-ch Cô-sư-ghin, "đi đôi dầy cô sư ghin đầu đội cái mũ pho" ). Cô-sư-ghin thể hiện tài năng trong đỉnh cao của khốn khó là sơ tán khỏi Kharcov đầu 1942. Cô-sư-ghin sau này đã già phải cộng sinh với Breznhep trong thời kỳ Liên Xô thối nát.

    Xe tăng T-34 ra đời ở nhà máy Nồi hơi Kharcov , sau này , với truyền thống hàng trăm năm sản xuất động cơ, Kharcov vẫn đứng đầu Liên Xô và thế giới về các động cơ, từ hơi nước pít-tông, tuốc bin hơi nước, cho đến máy nổ, tuốc bin khí máy bay, tên lửa vũ trụ.... Cho đến sau 2000 thì Nga thu hồi dần công nghiệp vũ trụ, nhưng máy đẩy máy bay vẫn mua rất nhiều của Ucraina.

    Nói lại lúc sơ tán đó, biệt tài của Kô-sư-ghin là các đoàn tầu rời đi khi đạn pháo Đức bắn đầu rơi xuống ngoại ô thành phố, các xưởng mới vận hành khi người ta chưa lợp mái xong ở Ural. Với tài lãnh đạo đó, Liên Xô đã phục hồi công nghiệp nhanh chóng. Thậm chí, chỉ đến tháng 5 năm 1942, Timoshenko đã có 600 xe T-34 đời mới xung trận. Sang đến năm 1943 thì bắt đầu các sư đoàn thép của Liên Xô làm cỏ châu Âu. Làm gì có Khrusov, Brezhnev (cái tiếng anh ngọng, tên ông này là b ri e z nhi ev Брежнев).... hay ông nào đó đã thiết kế, gia công, hay lãnh đạo các nhà máy sản xuất T-34, YaK.....

    Và có thể kể rra hàng núi những nhà khoa học như Kursatov, Mikoyan.... ngoi lên thời chiến tranh bên cạnh các ngôi sao cổ điển được Stalin chăm bẵm như Antonov.

    Bên cạnh các vai trò lớn hơn, Beria là kiến trúc sư của công nghiệp hạt nhân Liên Xô, với những thành trì khoa học kỹ thuật kiểu Liên Xô sâu trong rừng Siberia, như Tomsk, Krasnoiask.... Trong khi đó Kursatov là nhà khoa học tiên phong của ngành đó. Beria bị bắn chết một cánh đê hèn bởi quân khu Maxcơva, ông đã từ chối triệu các đơn vị khác đến giải vây. Khâu này của đảo chính do Zhukov phụ trách, và cũng chỉ cần làm xong việc đó thì Zhukov bị đá, vì đó là cái việc ô nhục mất mặt mà Khrushov cũng phải hiểu, trước khi Khrusov bị giam lỏng đến chết.

    Trong chuyện này mình kể đến một ví dụ về Đại Tướng mà các chó lợn thường xuyên tạc. Cô-sư-ghin khi gặp bắc Giáp đã có lần nói: "đồng chí nói đồng chí sẽ thắng, cái gì làm đồng chí thắng, đồng chí mỗi năm làm ra bao nhiêu sắt, nấu được bao nhiều xe tăng....". Bác Giáp nói "chúng tôi thắng Mỹ bằng cách khác". Giun sán giòi bọ chó lợn thường xuyên tạc chuyện này, rằng ta không cần xe tăng súng trường máy bay, mà ta thắng Mỹ bằng niềm tin !!!!! Thật ra, bác Giáp nói như thế trong tình huống bất đắc dĩ, như nói trên, khi Bác Hồ mất, đảng và nhà nước ồ ạt nhập khẩu sức mạnh của kiến mối Liên Xô thời Liên Xô thối nát, bóp chết thực lực ta, như số phận của Bác Nghĩa. Phải nói rằng, bác Giáp đã quá nhìn xa trông rộng về điều đó.

    Bác Hồ và Bác Giáp đã đưa chúng ta đi dây giữ Xô-Trung để đánh Mỹ khi chó dại liên miên nổi lên như vậy. Sau chiến tranh, Bác Giáp kế thừa Minh Chủ, luôn tìm cách nuôi cấy các anh tài, tạo ra cả một thế hệ các sỹ quan khoa học và các anh tài khác ngoài dân sự, ví như anh Bình là ông con rể đấm bố vợ của Bác Giáp. Dẫu sao thì những nhà khoa học và tỷ phú đi Liên Xô về vẫn là chủ chốt của cái đất nước này, họ cười vào mũi đại ***************** vô sản của đảng ta hôm nay. Đảng ta dù có bán nước buôn dân thế nào thì cũng thèm khát mà không bao giờ có nổi những thành công của họ.




    Rồi bác Dũng nhà ta cũng như Krusov thôi, đảng ta lại lôi bác ấy ra đấu tố như Thành Tế . Và dù có là Ngụy-Thục-Ngô, hay Tấn, thì tất cả cũng chôn vùi Trung Hoa thời đó trong Ngũ Hồ Loạn Hoa.

    Hồi này các đồng chí đang quyết tâm thay đổi chính quyền, giải tán chính quyền quận phường, xây dựng chinh quyền đô thị ......

    Các đồng chí có xóc lọ đến giời củng chỉ 3-4 năm nữa, sau những kiệt quệ khủng khiếp nhất mà chúng ta chứng kiến, đảng và nhà nước ta phải quỳ gối xếp hàng lê sang Bắc Kinh , xin cầm cố Hà Nội Sài Gòn trả nợ liếm đít Mỹ.


    =============





    Detroit phá sản. Newyork dọa phá sản..... các chó dại điên cuồng thủ dâm
    http://dantri.com.vn/kinh-doanh/tu-detroit-nhin-sang-trung-quoc-764176.htm
    [​IMG]
  4. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Mọi người phải hiểu là đôi khi các anh hùng tàn nhẫn cũng là chuyện thường, đâu hẳn là họ đã muốn thế mà chỉ là hoàn cảnh nó khiến họ thấy cần phải làm thế, thời trung cổ ở Việt Nam biết bao anh hùng mang tiếng ác, nhưng vẫn được tôn làm anh hùng dân tốc đấy thôi :))
  5. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047

    Nếu bắt một nguyên thủ chịu trách nhiệm về từng người tử tù bị bắn... thì dài lắm bạn ạ. Liên Xô là nước có nhiều sáng kiến nhân đạo với tử tù trong thời Stalin và Beria. Ví dụ, các tử tù được quyền đánh đổi, họ có thể chết ngay trong trường bắn, hay làm việc trong lò nấu chì, về sau này là các mỏ uran hàm lượng rất cao đến mức phát sáng. Thật mà nói, mình cũng chẳng bít đằng nào đỡ khốn nạn hơn, nhưng họ là tử tù, họ còn có thêm một lựa chọn.

    Tất nhiên những điều dó ko thể có trong xã hội ta, vì nếu như có, thì cả xã hội sẽ la ó, vì chỉ 5-7 năm sau ấy là thằng tử tù ấy nó được bác Sang ký lệnh đặc xá, mối lần như thế các bác ấy chia nhau cũng vài chụ tỷ, không nhiều nhưng đủ uống cà phê chém gió. Vố hiệu hóa luật pháp và nhà nước là chiến lược căn bản nhất của đảng ta.

    Mắt tiên ạ. Trong con mắt của giới trí thức lớn, Stalin là một nhà lãnh đạo nổi bật về tính hiền từ. Trong con mắt của các nhà chính trị, Stalin nổi bật về sự bao dung. Còn trong con mắt của giun sán giòi bọ như Khrusov hay Mao Trạch Đông, Stalin là kẻ ngu hèn.

    Stalin cũng như Bác Hồ đều có một đàn con cháu tài năng, không thể có người mẹ nào nhẫn tâm mà phục hậu được như thế bạn ạ. Cái chính là, đàn con cháu đó không thể sống mãi bằng từ tâm của phụ mẫu, họ phải biết cách tự sống, tự bảo vệ mình trước giun sán giòi bọ.
    ==============











    Nhớ đến Bác Hồ.

    Từ lúc cái đảng ta chưa mọc ra trên đời thì Bác đã khốn khổ, vì các đồng chí làm cách mạng chỉ mơ đến ngày cách mạng thành công làm vua làm chúa. Các đồng chí đi làm cách mạng để làm vua giun chúa sán, nên các đồng chí tranh đoạt ngai vua giun chúa sán từ thời còn là trứng.

    Từ ngày chưa đẻ, cái ********************** đã có 3 kỳ đánh nhau chí tử . Cũng may bác luồn cúi Nga Sô Trung Cộng được mấy năm, có quyền quốc tế cộng sản, về tuyên ở Hồng Công: chúng mày thik đánh nhau, hay thik bị khai trừ. Thế mới yên được đám chó dại nứt mắt đó.


    Sáng mình xem TV. Ờ, nhân ngày lập quốc chiếu chương trình yêu nước. Có mấy đồng chí trí thức trẻ, khoa học có, nhân đạo có.... hy sinh quên mình vì sức khỏe nhân dân. Các đồng chí làm mồi nuôi muỗi bệnh, để thử nghiệm khả năng truyền bệnh của các giống muỗi. Ờ, thì vừa khoa học, vừa nhân đạo, có học có nhân, có tài có đức, lại có mấy đồng chí gái rất bụ bẫm, thật là hấp dẫn, thật là cảm động. ....


    Nhưng đến đoạn cuối thấy nói "viện vệ sinh dịch tễ tw". Ừ thì đúng rồi, nhưng chợt nhớ ra, ông Lu-y Pát-sơ-tơ có tội gì mà người ta phế tên ông ấy. Mà quên các viết tên ông ấy rồi, cải cách giáo dục liên miên, đai ***************** vô sản liên miên, tiến sỹ hay sĩ còn dek ai biết nữa là ông tây.

    Lại nhớ ra, cái Cung Văn Hóa Việt-Xô cũng có tội gì mà phế Liên Xô, đổi thành hữu nghị.

    Đọc báo lại thấy "Cung văn hóa Việt Nhật". =))=))=))=))=)) Trời ơi mấy bác lùn, các bác dự tính bao giờ các bác bị phế.





    Cái hồi Liên Xô viện trợ ồ ạt các chú cứ phá có điểm giống và khác ngày nay.

    Điểm giống là, giun sán giòi bọ phát triển ồ ạt. Viện trợ nước ngoài làm mất đi khả năng xây dựng nhà nước-luật pháp, vì mất đi các quy luật đấu tranh sinh diệt, chính quyền trong tay giun sán giòi bọ chỉ biết ăn và đ .

    Điểm giống là. Đó là những thời kỳ khốn nạn nhất về kinh tế dân sinh, thời bao cấp nhục nhã và khủng hoảng toàn diện hôm nay.

    Điểm giống là. Đó là những thời mà các nhà lãnh đạo tiên phong đưa dân tộc đi qua chiến thắng bị đấm chết, ướp xác chục năm dợi giải oan nhưng chìm xuồng. Đó là các thời kỳ tri thức bị tận diệt, trí thức bị tẩy chay đàn áp.

    Điểm giống là. Các nước Tầu, Ấn, Indonexia.... không ai viện trợ nổi vì quá lớn, thì ngày nay phát triển vượt bậc, bất chấp ngày xưa họ khốn nạn hơn ta nhiều, như Tầu với ít nhất hơn 30 triệu người chết đói.

    Điểm giống là. Kinh tế chúng ta chết chỉ vì viện trợ .



    Còn điểm khác nhau ? Liên Xô thối nát, đảng ta thối nát, nhưng chúng ta còn có những người đã đi qua chiến tranh. Tranh thủ thời các chú cứ phá, chúng ta đã xây dựng được xương sống của kinh tế. Và ngày nay các xương sống đó vẫn phát triển.

    Nhưng ngày nay thì khác. Đảng ta đang tâm đóng gói gọn dân nước ta bán cho thực dân ăn thịt, để đảng ta đã cùng đường được đế quốc bảo hộ.

    Liên Xô xây điện Hòa Bình, Phải Lại, Uông Bí, Thác Bà.... và nay tiếp là Lai Châu vẫn quan hệ với bạn, và Ninh Thuận I. Còn Nhật Bản trói Ninh Thuận I vào Ninh thuận II, là thứ mà chính người Nhật ghê tởm, cả thế giới tẩy chay.

    Liên Xô Trung Quốc mang đến AK và nhà máy AK. Còn đảng ta hôm nay đem về EC225 mà chính công ty mẹ nó đã khai tử trừ trong trứng, bán tháo 100 mẫu thử trong 13 năm không hết.

    .............




    Các anh Nhật Bản ạ, cái ngày mà ********************** phế các anh như hắt đống vôi xỉn không xa. Rồi nước Nhật sẽ phải cải cách, phải tách khỏi quỹ công thối nát quanh Mỹ mà ********************** một lòng bám theo. Vì nước Nhật đã có hàng trăm năm xây dựng nhà nước dân chủ, kinh tế thị trường, là một nước cạnh tranh bằng khoa học chứ không phải bằng hút máu thuộc địa. Cái ngày đó của nước Nhật đã đến rất gần, vì Trung-Ấn đã vượt qua Nhật Bản từ lâu, trở thành đầu tầu kinh tế thế giới, ảnh hưởng của họ lớn hơn Mỹ, không theo họ là chết. 3 mũi tên của Abe cũng chỉ còn bắn thẳng vào cực khoái giun sán giòi bọ bên Nhật, vì kinh tế Nhật đã suy thoái do giảm buôn bán với Trung Quốc khi chơi trò biển đảo chó dại.

    Nhật, cũng như Liên Xô phải từ bỏ chủ nghĩa kiến mối biến thái tất yếu từ "cộng sản thời chiến", mà Khrusov đã cố vị, Liên Xô phải trở lại với chủ nghĩa xã hội Marx chânh chính, bằng 1991. Ngay sau đó ********************** phế Liên Xô, vì ********************** là đảng chó dại, căm thù chủ nghĩa Marx tiến bộ. ********************** đấu tranh hướng đến thiên đường kiến mối, đảm bảo đặc quyền thủ dâm của kiến chúa mối chúa.

    Ngay sau nước Nhật tiến bộ trước mắt, ********************** sẽ phế Nhật Bản, các anh lùn ạ.

    Ngay sau đó là "cung văn hóa Việt-Mỹ".

    Và cũng chỉ 3-4 năm nữa, cái Việt-Mỹ đó lại bị phế. ********************** xếp hàng quỳ gối bò sang Bắc Kinh xin cầm cố Hà Nội Sài Gòn trả nợ những năm tháng liếm đít Mỹ.
  6. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Tình thế củ chuối bây giờ là chúng nó cứ đâu cho vay tiền là san đến =))
    Còn chúng ta cứ phải làm để trả nợ cho chúng nó [:D]

    Có lẽ bác giáp ngày xưa lo sợ có ngày chúng ta sẽ giống như đám cọng hành nên mới trả lời như thế trước liên xô [:D]
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    sắp hết vay đc rùi bác à, sắp tới là phải bán, bán bank, bán mỏ khoáng sản, bán đất đai :))
    thậm chí bọn chó hiệp hội bđs đang vận động cho nn chỉ cần có visa 3 tháng là đc mua nhà đất rùi, thế này thì ma cô rửa tiền khắp nơi trên thế giới nó sẽ tụ họp về đây thôi, mà với tình hình nợ xấu hiện tại thì chắc cuốc hội sẽ thông qua 3 cái luật bán nước này sớm thôi :)), sắp tới chắc hà nội sài gòn sẽ giống thượng hải 1945 thôi, đi đâu cũng thấy đặc khu anh, đặc khu pháp, đặc khu nhật, đặc khu mẽo =)), mà bán nhiều đất quá lơ mơ sau này sẽ có cả những chức danh mà ngỡ đã đc xóa sạch sau cmt8 như các chức toàn quyền này nọ
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Thứ Hai, 02/09/2013 - 14:24
    Ai có lợi trong cuộc tấn công quân sự Syria
    .


    Như thường lệ, đám chó dại sủa thuê lại ra rả.

    Ai có lợi trong chiến tranh Syria =)).

    Ai có lợi trong các chiến tranh Iraq, Afghan, Lybia ...... nước Mỹ ư =)).

    Đương nhiên. Những người Mỹ cần đánh Syria là những kẻ đã đưa nước Mỹ đến bại trận trong 2 cuộc chiế Iraq Afghan, đã làm phương Tây do Mỹ cầm đầu mất các mỏ dầu châu Phi vào tay Trung Quốc. Họ đã đưa nước Mỹ đến khủng hoảng không lối thoát. Họ bị áp lực đẩy khỏi cuộc sống, và họ cần phải cố thủ tại vị trí đó.

    Quân sự nước ngoài là nguồn rửa tiền lớn nhất nuôi nền tảng chính trị Mỹ. Từ những công ty ăn bám ngan sách như Boeiung, GM.... chó đến những chuyến tầu ma chở hàng sang Việt Nam bằng giấy, những căn cứ ma dưới thời vệ tinh ở Iraq.

    Rồi những cái gì bám quanh chủ nghĩ chó dại Mỹ, đó là những cái gọi là thực dân mới và đế quốc mới chúng ta đã quá hiểu. Vinasat-1 đắt gấp 10 lần thường. Điện gió Cà Mau, chúng ta đốt than trên đầu người bằng 1/15 Mỹ, nhưng chúng ta phải giảm các bon cho Mỹ, chúng ta phải lấy ngân sách bù lỗ nuôi các công ty sản xuất tuốc bin gió Mỹ đắt gấp 2-3 lần thường.

    Những kẻ nào cần đến những chiến tranh như Syria, còn ai nữa ngoài bọ sản xuất tuốc bin gió và vínasat đểu bên Mỹ, với bọn cùng đường chính trị trên thế giới, bán dân cho thực dân Mỹ ăn thịt đổi lấy ân bảo hộ của đến quốc Mỹ, đó là đảng ta, là nhà nước ta, là nguyễn phú trọng, là ***************.... chứ còn ai nữa.

    Rồi những kẻ ăn thịt người tươi ở Lybia, Syria.... nếu như Mỹ thắng, lại được làm những ***************, những nguyễn phú trọng,.... chứ còn ai nữa.

    Chúng ta đã quá hiểu cơ cấu của đất nước Mỹ chó dại. Từ 200 năm trước, một nhà khoa học xã hội Pháp đã phán, rồi nước Mỹ sẽ phát triển như Ai Cập cổ đại, Ai Cập Cổ Đại thần thánh hóa và qua đó vô hiệu hóa luật pháp, nước Mỹ rắc rối hóa và qua đó cũng vô hiệu hóa luật pháp. Nước Mỹ có 2 cuộc bầu cử, 2 cuộc bầu cử đó vô hiệu hóa nhau, đẩy nước Mỹ thành chế độ độc tài của băng xã hội đen buôn vua.


    Nước Mỹ yếu đuối, bị châu ÂU xỏ mũi, nay bị mấy thằng phỉ ăn thịt người tươi xỏ mũi.




    http://dantri.com.vn/the-gioi/ai-co-loi-trong-cuoc-tan-cong-quan-su-syria-774187.htm
    [​IMG]





    chúng ta hãy nhìn đến chúng ta, ai cần những cuộc chiến tranh Syria-Lybia của Mỹ.

    Đó là những nguyễn phú trọng, những ***************. Còn ai nữa, đó là **********************, là nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam.
  9. DKSH

    DKSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    39
    Hỏng rồi bác Phúc ơi. Syria trúng kế khổ nhục của Mẽo rồi.
    Thí cả cái F-22 để bắt quốc hội xuất quân! Y hệt vụ Cheonan và Maddox
    Chiến tranh rồi.
    http://www.liveleak.com/view?i=7f4_1377959586
  10. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Tin lá cải 100%
    Muốn đánh thì cần gì phải thí, mà muốn thí cũng không cần phải F-22 [:D]

Chia sẻ trang này