1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    hơi đâu mà đi cãi nhau với lũ giun sán chết nhát đó hả trời, 1974 còn sợ chết chạy mất dép chứ nghe chúng nó làm gì.

    rảnh thì nhắc thằng phúc kov viết vừa vừa không thì sai cả lịch sử lẫn tư tưởng ấy kìa.
    suhomang thích bài này.
  2. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Post này chủ yếu nói về một con chó đẻ, một đại diện của đảng và nhà nước, Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Công an cho hay.

    Phải làm rõ chứ bạn. Đảng và nhà nước ta đang làm chuyện đó chứ ai, chó già bị đá ra sa mạc chúng già rồi. Đảng và nhà nước ta xưng những giáo sư, nhưng thiếu tướng gì gì đó cơ mà.

    mình lặp lại chút

    Cái hình này mình vẫn lưu ở đây lâu rồi : https://sites.google.com/site/ttvnolrecyclebin/home/slogan/cho-gia-bi-da-ra-sa-mac
    Những sản phẩm làm bằng kỹ thuật như thế ta có thể thấy trên các blog, nơi mà chó daị thỏa sức sủa
    http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2014/02/lam-zan-chu-sao-phai-xuyen-tac-nay.html



    https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1379226322347042&set=p.1379226322347042&type=1
    [​IMG]

    Cuteo@ copy tư liệu từ FB Linh Nguyễn Xuyên tạc đối trắng thay đen là nghề của mấy anh rận chủ. Kẻ hành nghề zân chủ có tên FB là Kelk JR Nguyen viết thế này trên FB của hắn: Hàng nghìn người Việt Nam bị Trung Quốc giết...mà đổ thừa cho Mỹ - Ngụy giết là sao? Bức ảnh trên là của Phóng viên Stenven Curtis: Một bé gái bị giết chết trong trận giao tranh buổi tối hôm trước giữa lực lượng VNCH và quân du kích (cô bé được cho là theo *********). Người ta (VNCH) lột đồ và đặt xác cô giữa đường để làm nhục gia đình em và răn đe những người khác trong làng có ý định chống lại chính phủ. Thế mà bọn rận tha được tấm hình này về rồi xuyên tạc là bức ảnh chụp quân Trung Quốc giết bé gái người Việt Nam vào năm 1979, và rồi từ đó bảo cộng sản tuyên truyền lừa bịp. Bức ảnh này còn lưu trên trang "The Vietnam I Remember". Trong bức ảnh, trang phục người lính đầu tiên đội mũ lưỡi trai là lính Địa phương quân VNCH, người thứ 3 là lính thủy quân lục chiến của VNCH. Nên nhớ vào thời điểm đó Trung Quốc không có những quân phục kiểu đó nhé. Tôi đố các bạn rận tìm được tấm hình nào quân phục Trung Quốc thời điểm đó có trang phục tương tự như thể đấy. Stenven Curtis mà biết bức ảnh của ông chụp bị xuyên tạc như thế này thì chắc ông phụt máu mồm mà chết. Làm zân chủ mà phải đi xuyên tạc như thế này thì nhục lắm! Các bạn có thể tìm hiểu qua link này để biết nguồn gốc của bức ảnh cũng như những gì được chú thích: http://www.thevietnamiremember.com/vietnam/Stories/enemy.htm Hình này chụp từ FB của Kelk JR Nguyen: Hình này được chụp từ trang The Vietnam I Remember:

    Đây là bức ảnh mình đặt trên link chó già bị đá ra sa mạc. Nhìn cô bé, ai ai cũng biết người xấu xố không phải bị giết rồi lột quần áo. Phóng viên kể như thế để giữ danh dự cho người đã khuất.
    https://sites.google.com/site/ttvnolrecyclebin/home/slogan/cho-gia-bi-da-ra-sa-mac


    Chúng ta quan sát, chúng toàn lấy những ảnh thời Mỹ-Ngụy đó, cắt đầu cắt đuôi,
    Ví dụ như cái kết quả search này,

    =
    “…Nhân dân Việt Nam hầu như không biết gì về chiến tranh biên giới 1979 và trận chiến khốc liệt nhất 1984-1989. Họ đang tìm cách xóa nhòa những ký ức về những cuộc chiến này. Đảng CS Việt Nam ngày nay đã hiện nguyên hình một tên đại bịp, dối trá đứng trên lịch sử, phá tan hoang dân tộc Việt Nam…”
    =
    [​IMG]
    Thi thể của nữ tù binh Việt Nam bị lính Trung Quốc hãm hiếp tập thể,
    sau đó cắt lấy bộ ngực, bộ ngũ tạng, đôi bắp đùi chân tay để ăn thịt.
    Thi thể tại hiện trường đang nằm trên băng ca cứu thương
    của bệnh xá Tập đoàn 25. Ảnh: NF3.86.

    =
    [​IMG]
    Nữ tù binh Việt Nam, sau khi bị lính Trung Quốc hãm hiếp tập thể,
    và ức bách cho đến chết, áo ngược bị xé rách toang từng mảnh,
    cho thấy cự tuyệt thất vọng, thi thể vứt bỏ tại bìa rừng núi 227,
    cách bệnh xá Tập đoàn 25, 2 km. Ảnh: NF3.86.

    =
    [​IMG]
    Nữ tù binh Việt Nam, sau khi bị lính Trung Quốc hãm hiếp tập thể,
    và hành hung cho đến chết, thi thể vứt ném sau giao thông hào,
    chỉ phủ lên một lớp nilon của bệnh xá Tập đoàn 25. Ảnh: NF3.86.

    =
    [​IMG]
    Một nữ tù binh Việt Nam còn mặc quần áo bệnh xá,
    bị lính Trung Quốc hãm hiếp tập thể, chúng đang gọi
    điện báo cho đồng bọn đến tiếp tục cưỡng dâm.
    Người nữ tù binh này được giải vây và cứu thoát.
    Ảnh: NF3.86.

    =


    Chúng ta có thể xem các ảnh khác
    Vòng hoa là chúng ta tưởng niệm những Liệt Sỹ Trung Quốc hy sinh trong kháng chiến chống Pháp-Mỹ, được các chó dại ghép vào và định kỳ hàng năm đưa lên. Các chó dại còn hỏi, tại sao Việt làm nghĩa trang mà Tầu ko ? thưa các chó dại, các liệt sỹ ta sang Tầu chiến đấu có nghĩa trang to đẹp đàng hoàng, được chăm sóc chu toàn. Không có loài chó nào cắn lại đồng bào tổ tiên như đám chó già bị đá ra sa mạc

    Vãi đãi chiến dịch sủa chó đẻ này.



    [​IMG]


    tại độ cao điểm A. Đài Chiến Thắng ở núi Lão Sơn cao điểm 1509

    [​IMG]


    [​IMG]


    =
    ==


    =================





    Như mình đã nói. Trong chiến tranh chó dại, thì việc quan trọng hàng đầu là phân cấp chó. Những con chó sủa như trên sẽ làm nền cho những con chó khác.

    Ví dụ, các con chó đẻ như lê văn cương và Vũ Minh Giang sẽ "có học" hơn những con chó đẻ mô tả bên trên.

    Và những con chó đẻ Đào Tuấn và Mai Thanh Hải tru tréo vì không có chỗ đăng bài như thế nào chúng ta cũng rõ. Ví như chúng ta ở đây, có thiếu gì chỗ đăng bài đâu. Nhưng chúng năng nặc đòi ngân sách phải bù lỗ cám chó cám lợn của chúng, như chúng ta bù lỗ điện gió bạc liêu cho Mỹ đốt CO2 bình quân gấp 15 lần ta.

    http://dantri.com.vn/blog/phai-tra-lai-vi-tri-cho-nhung-anh-hung-da-hy-sinh-838232.htm
    ""Phải trả lại vị trí cho những anh hùng đã hy sinh""
    Cuộc chiến tranh Biên Giới 1 tháng thì con chó đẻ này nó định cho bao nhiêu trang, so với Kháng Chiến 30 năm, và 1000 năm chiến tranh liên miên.
    GS. Sử học Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội nói về cuộc chiến tranh vệ quốc 1979 trên báo Lao động ngày 11/2/2014
    .

    Và con chó đẻ thiếu tướng lê văn cương
    Trong bài “Nhìn lại chiến tranh biên giới 1979” -http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130217/nhin-lai-chien-tranh-bien-gioi-1979.aspx, Thiếu tướng Lê Văn Cương nói “Không chỉ nhận thức, mà Nhà nước có trách nhiệm đưa câu chuyện này vào sách giáo khoa… Tôi đã nhiều lần trao đổi với các học giả nước ngoài và họ thắc mắc khá nhiều chuyện, tại sao sự kiện chiến tranh chống quân Trung Quốc xâm lược năm 1979 lại không được nhắc đến trong các giáo trình lịch sử của Việt Nam. Tôi đã phải chống chế với lý do rằng…
    Với tất cả sự kính trọng với Thiếu tướng Lê Văn Cương, tôi phải hỏi, ông có đọc các giáo trình lịch sử Việt Nam, khi nói những lời trên? Thưa ông, giáo trình lịch sử lớp 12 đây ạ. (Thiềm thừ bloghttp://thiemthu62.blogspot.com/2013/02/thua-voi-tuong-cuong-ve-trach-nhiem-voi.html)

    Những cái này đã post trước.
    http://www.ttvnol.com/threads/cac-l...ien-tu-viet-nam.220966/page-186#post-20622790


    Trên báo Một thế giới mới đây đăng loạt bài Biên giới, Hồi ức 35 năm của nhà báo “cấp tiến” Đào Tuấn với những lời khẳng định khi Trung Quốc nổ súng tấn công trên toàn tuyến biên giới vào ngày 17/2/1979 thì Việt Nam hoàn toàn bị bất ngờ; trên biên giới không có quân; chỉ có dân quân du kích nhưng có người nhưng không vũ khí....!Loạt bài này sau đó bị gỡ. BBC khoái chí hể hả tung ra bài bình luận dường như bị gỡ theo “lệnh trên” để rồi họ hùng hồn kết luận: “Cho tới giờ, cuộc chiến biên giới 1979 vẫn không được ghi nhận trong sách giáokhoa lịch sử và gần như không được nhắc tới trong báo chí chính thống”.

    Trên fb của mình, một nhà báo “cấp tiến” khác của Báo Thanh niên là anh Mai Thanh Hải cũng đăng bài Biên giới phía Bắc 2/1979: Chết chóc, đổ nát trong bất ngờ... Tại đó có đoạn: “Một Đại tá Biên phòng-Cựu binh 1979 kể: Không thể ngờ là nó đánh mình, cả Đồn Công an Vũ trang chỉ có 2 khẩu AK và 5 khẩu K50 cũ, bắn xa... 25 mét. Anh em thay nhau bắn, cầm cự 30 phút thì hết nhẵn đạn. Phải cõng thương binh-tử sĩ rút trong uất ức...”




    =================



    Ở đây chúng ta đã thấy sự phân cấp, bộ mặt của chiến tranh chó dại.

    Chó già bị đá ra sa mạc (thật ra là loài chó đẻ của đảng và nhà nước bơm thổi): "Nhân dân Việt Nam hầu như không biết gì về chiến tranh biên giới 1979 và trận chiến khốc liệt nhất 1984-1989. Họ đang tìm cách xóa nhòa những ký ức về những cuộc chiến này. Đảng CS Việt Nam ngày nay đã hiện nguyên hình một tên đại bịp, dối trá đứng trên lịch sử, phá tan hoang dân tộc Việt Nam"

    GS. Sử học Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội
    "Ngay cả các sách giáo khoa cũng chỉ thấy có lác đác vài dòng ngắn ngủi. Đó là điều không nên và không được." "Phải trả lại vị trí cho những anh hùng đã hy sinh"
    (sách giáo khoa đập vào mặt con chó đẻ Vũ Minh Giang-Lê Văn Cương này mình đã post trước) http://www.ttvnol.com/threads/cac-l...ien-tu-viet-nam.220966/page-186#post-20622790


    Và chúng ta nghiên cứu cấp cuối cùng, thiếu tương lê văn cương. Tương ảnh lên đây để khỏi nhầm lẫn ông ta với một thiếu tướng Lê Văn Cương nào khác.
    [​IMG]


    Ông ta lần này sủa trên báo thanh niên online. Báo thanh niên online liếm đít Mỹ bẩn thỉu thô thiển như thế nào thì chúng ta đã có dịp đề cập.
    http://www.ttvnol.com/threads/cac-l...ien-tu-viet-nam.220966/page-185#post-20592290
    http://www.ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-185
    (phân tích về một post hạ đẳng và ông phó tổng biên tập tờ báo này)

    "Tôi đã nhiều lần trao đổi với các học giả nước ngoài và họ thắc mắc khá nhiều chuyện, tại sao sự kiện chiến tranh chống quân Trung Quốc xâm lược năm 1979 lại không được nhắc đến trong các giáo trình lịch sử của Việt Nam."
    Con chó đẻ thiếu tương Lê Văn Cương vu khống hoàn toàn sách giáo khoa, chúng ta đã bàn ở post trước
    http://www.ttvnol.com/threads/cac-l...ien-tu-viet-nam.220966/page-186#post-20622790
    mình xin lại các hình ảnh từ Thiềm Thừ http://thiemthu62.blogspot.com/2013/02/thua-voi-tuong-cuong-ve-trach-nhiem-voi.html Không lẽ vì cái mồm *** của con chó đẻ thiếu tương lê văn cương mà mình phải đi mua mấy quyển sách giáo khoa.

    "Có thông tin cho rằng hiện tại có tới trên 90% người dân TQ vẫn quan niệm rằng năm 1979 Quân đội VN đã vượt biên giới sang tấn công TQ và bắt buộc TQ phải tự vệ đánh trả. Từ hàng chục năm nay, hệ thống tuyên truyền của TQ đã nhồi nhét vào đầu người dân TQ rằng cuộc chiến 1979 chỉ là cuộc phản công trước sự xâm lược của VN."
    Các chó già bị đá ra sa mạc thì bảo nhân dân Việt nam không biết gì về chuộc chiến 1979. Con chó già ở Hà Nội thiếu tương Lê Văn Cương thì sủa nhân dân Trung Quốc không biết gì....

    Dạ thưa. Nhân dân Trung Quốc và nhân dân Việt nam không phải là con lợn để các chó đẻ nhồi cám. Lúc này đây, đảng và nhà nước Việt nam đã cùng đường, mới sủa như thế, và thuế các chó già bên sa mạc sủa như vậy. Còn ai khắc cốt ghi xương bằng nhân dân Trung Quốc thời đại ***************** vô sản, với ít nhất 37 triệu nông dân chết đói trong các công xã, với lớp trí thức bị đày ải 30 năm.

    Các cơ quan tuyền tuyền trung quốc nó tuyên truyền ngược lại, con chó đẻ thiếu tướng lê văn cương ạ. Thưa các con chó đẻ như lê văn cương và Vũ Minh Giang, trung Quốc tuyên truyền ngược với chúng mày sủa, họ không hề nói Việt nam xâm lược Trung Quốc, mà "dạy cho Việt nam Một bài học" (cấp vong ân phụ nghĩa đích việt nam nhân nhất cá giáo huấn, việt nam nhân nhất cá giáo huấn="越南人一个教训"), "tiến đến Hà Nội trong 24 giờ"

    Thưa các con chó đẻ như lê văn cương và Vũ Minh Giang, chúng mày dẫn cái wiki tiếng Việt chính chúng mày sủa. wiki là cái máy ăn cắp não, dính vào đó là mất não tắp lự. Nhưng có những cái mà wiki cũng không dám sửa, chúng mày đọc đoạn này của wiki tiếng Tầu, để biết người Tầu hiểu thế nào là chiến tranh. viki ki là cái chậu cám, nhưng cám của chúng mày chỉ dám bôi trên wiki tiếng Việt, còn sang wiki tiếng Tầu thì chó lợn bên tầu nó cũng không ngửi nổi.

    1978年5月,在百春大屠杀发生后,大清洗激发了反波尔布特的起义,被镇压后,流亡者在越南成立了“柬埔寨民族团结救国阵线”,领导者是红色高棉曾任师长、省委书记的高层领导人韩桑林。1978年,苏联和越南签订友好同盟条约;同年12月25日,10万经历越战洗礼的越南“志愿军”发动势如破竹的进攻。1978年12月,越军进攻柬埔寨,是為柬越战争,不過一個多月,于1979年1月7日攻占柬埔寨首都金边,推翻了红色高棉恐怖集团,成立了“柬埔寨人民共和国”。
    当时的中国对此不满,仍承认赤柬政权为柬埔寨的合法政府。
    ..
    1978年12月8日上午,中共中央军委正式下达作战命令,

    Tạm dịch:
    Việt Nam tiến vào Campuchia (Việt nam nhập xâm giản bộ trại, 柬埔寨=giản bộ trại=campuchia)
    ********* và khơ me đỏ đã đi qua thời kỳ hợp tác (khơ me đỏ=hồng sắc cao miên=红色高棉). Khơ me đỏ có lãnh tụ Polpot (波尔布=ba nhĩ bố=polpot), lập quốc, xưng theo Mao (自稱信仰毛澤東思想= tự xưng tín ngưỡng mao trạch đông tư tưởng), bắt đầu tàn sát dữ dội... (đến đoạn phê phán khơ me đỏ thanh trừng xã hội, tàn sát nhân dân, giết 2 triệu người, xâm lược tàn sát dân việt nam...)
    tháng 5 năm 1978 nhân dân Campuchia khởi nghĩa, bị đàn áp, Việt Nam thành lập mặt trận cứu quốc Campuchia. 1979 Liên Xô-Việt Nam ký hiệp hước đồng minh. Ngày 25-12-1978, 10 vạn quân Việt tấn công. Ngày 7-1-1979 chiếm thủ đô Campuchia, "phát động thế như phá trúc đích tiến công"= bắt đầu tiến công với thế như chẻ tre. (金边=ph-nông-pênh=Kim Biên).
    Lúc đó Trung Quốc không vừa lòng nhưng công nhập hợp pháp khơ me đỏ...
    (HP chua, điều này Trung Quốc bố láo, họ cử chuyên gia sang tận nơi dạy chi tiết cách bổ cuốc vào đầu cho đỡ tốn đạn, như họ dùng ở Việt Nam)
    Sáng ngày 8-12-1978, quân ủy trung ương quyết định tiến công.
    ....

    在对外方面,邓小平于1978年访问泰国、马来西亚、新加坡和日本等国。1979年1月,邓小平出访美国期间参观美国国家航空航天局[5]:13,并在华盛顿与美国总统吉米·卡特会晤,就中美关系正常化的深入进行交流[5]:15。访问期间,他试探了这些国家元首对中国进攻越南的态度[5]:13。1979年2月,中越战争爆发。在短暫占领越南北部几个重要城市之後,中国人民解放军于次月撤出了越南。
    Tóm tắt, đặng tiểu bình thăm Mỹ tham khảo ý kiến , sau đó tiến công Việt nam.

    .........................


    "trên 90% người dân TQ vẫn quan niệm rằng năm 1979 Quân đội VN đã vượt biên giới sang tấn công TQ và bắt buộc TQ phải tự vệ đánh trả" Câu này là con chó đẻ thiếu tướng Lê Văn Cương xuyên tạc "对越自卫反击战"= Đối việt tự vệ phản kích chiến, Lê Văn Cương và những con chó đẻ khác dịch câu đó là "Việt Nam Xâm Lược Trung Quốc Nên Trung Quốc Tự Vệ". Chúng ta đọc bài báo khá nổi sau đây.

    đương niên đặng tiểu bình : yếu cấp vong ân phụ nghĩa đích việt nam nhân nhất cá giáo huấn=đương thời Đặng Tiểu Bình, rất cần dạy cho Việt nam vong ân phụ nghĩa một bài học. (当年邓小平:要给忘恩负义的越南人一个教训).

    1979年1月28日,时任中国国务院副总理的邓小平出访美国。他在华盛顿受到热烈欢迎,象征无产阶级专政的五星红旗有史以来第一次与星条旗并排飘扬在白宫上空。当被问及中国的对越政策时,邓小平气定神闲地说:“小朋友不听话,该打打屁股了。”半个月后,中国数十万军队对越南发动了猛烈进攻。

      中国高调“教训”越南,不仅再次印证了“世上没有永远的朋友,只有永远的利益”这条国际关系的铁律,也彻底斩断了意识形态的脆弱纽带,抛弃了社会主义兄弟之间的那份浅薄的惺惺相惜。

    Ngày 28-1-1979, trong khi Đặng Tiểu Bình với chức phó chủ tịch quốc hội Tầu Khựa (中国国务院副总理=trung quốc quốc vụ viện phó tổng lý) đi thăm Mỹ (dùng từ hồng vệ binh, xuất phóng Mỹ quốc=出访美国, chứng minh văn này dùng cho chó dại). Hắn được vui mừng chào đón nhiệt liệt ở washington. Lần đầu tiên trong lịch sử, cờ đỏ 5 sao của giai cấp vô sản chuyên chính cùng tung bay với cờ sọc rỗ ở trên trời nhà trắng (cũng chứng minh văn này dùng cho chó dại, những dấu hiệu này dùng để đánh dấu với trí thức để họ ọe vào đó). Lúc bị hỏi gắt về chính sách với Việt nam, đặng tiểu bình thản nhiên (气定神闲=khí định thần nhàn) nói: "người bạn nhỏ không biết nghe lời, phải đánh rồi" (tiểu bằng hữu bất thính thoại, cai đả đả thí cổ liễu = 小朋友不听话, 该打打屁股了). Nửa tháng sau, trung quốc đổ 10 vạn đại quân tấn công mãnh liệt Việt nam. (con số bố láo).
    Trung Quốc giơ cao "giáo huấn Việt nam", đã không ít những minh chứng cho "trên đời không có quan hệ bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn" trong quan hệ quốc tế. (“世上没有永远的朋友,只有永远的利益”
    = thế thượng một hữu vĩnh viễn đích bằng hữu, chỉ hữu vĩnh viễn đích lợi ích), đã hoàn toàn chặt đứt tư tưởng ý thức lạt mềm buộc chặt, ném đi sạch tình anh em xã hội chủ nghĩa....
    Đối việt tự vệ phản kích chiến , 1= không chỉ là đánh tan tư tưởng bách chiến bách thắng của tiểu bá Việt Nam, 2=Trung Quốc lấy lại niềm tin sau "đại ***************** vô sản" ( viết là "kiếp nạn" 劫难, mình coi như "mất niềm tin" cho gọn, ***vhvs viết tắt là "văn cách" 文革, "lấy lại niềm tin" là mình dịch "đại đích tẩy lễ"=lễ lớn gột rửa), 3= 此战奠定了邓小平的政治地位= thử chiến điện định liễu đặng tiểu bình đích chính trị địa vị , xác định vị trí chính trị của đặng tiểu bỉm, từ đây năm quân đội, cải cách và mở cửa. 4= tận dụng cơ hội mới để thoát khỏi cô lập, hòa nhập văn minh.
    Nội dung bài viết này rất phổ biến, ví dụ
    http://www.sanjun.com/dangan/20131207/11803.html

    Bài viết này xuất hiện năm 2011, nó của ai.... ko quan trọng ở đây vì đa số chúng ta ko biết về báo chí tầu khựa, không biết những nguyễn quốc thước, dương trung quốc, lê văn cương.... bên tầu khựa, đương nhiên chó đẻ sủa thuê bên ấy cũng nhan nhản như ta.

    Mình đánh dấu 4 điểm nhấn mạnh trên, tuy rằng đây là thứ văn sủa dành chó chó, nhưng 4 cái ý đó không phải là chỉ dành cho chó, nó đánh vào lòng tham điêm rồ của bọn cặn bã Tầu, phần lớn là đám giun sán giòi bọ bâu quanh quỹ công, như các nhà máy đóng tầu hải giám, hay tầu kiểm ngư củaViệt nam cũng thế. Chúng ta sẽ nhắc lại điều này.

    Trong đoạn này, mình dịch mấy ý trên để mình chứng cho con chó Lê Văn Cương nó sủa "trên 90% người dân TQ vẫn quan niệm rằng năm 1979 Quân đội VN đã vượt biên giới sang tấn công TQ và bắt buộc TQ phải tự vệ đánh trả" . "对越自卫反击战"= Đối việt tự vệ phản kích chiến không phải là ta xâm tầu, tầu khựa không muốn nói thế, con chó đẻ lê văn cương ạ. Còn tầu dùng câu đó để nhồi sọ thứ cám gì, thì hp đây đang bùn ngủ, ko thừa hơi mà dạy khôn các chó đẻ lúc này.

    ..............




    Như vậy, các kênh nhồi sọ thối nhất của tiếng Trung cũng không dám chó má như con chó đẻ thiếu tướng lên văn cương. Điều rõ ràng là, Trung Quốc tiến công Việt Nam để cứu Khơ me đỏ. Có điều, chúng ta đánh quá nhanh, nên khi Trung Quốc điều được quân phát động chiến tranh biên giới, thì Campuchia đã xong vụ rồi. Còn mặt Bắc, chúng ta được Đại Tương sử chiến lược: Bỏ trống miền Bắc, thắng hai giặc mạnh. Đây là chiến lược thiên tài của Người mà phái Lê Duẩn luôn muốn ỉm đi.

    Điều rõ ràng là, con chó đẻ thiếu tướng lê văn cương sau khi bịa đặt sách giáo khoa Việt nam không có chiến tranh biên giới 1979, nó bịa đặt tiếp là người Trung Quốc bị nhồi sọ Việt nam xâm lược trung quốc 1979, điều này được đảng và nhà nước sửa wiki nhồi sọ chó lợn. (cái này là đảng và nhà nước sửa wiki tiếng Việt nơi phần lớn người Trung không biết đọc, bên wiki tiếng Trung thì ***** đảng và nhà nước đội mả chui lên cũng không dám sửa, mình dẫn wiki tiếng Trung trên, wiki là chậu cám chó, nhưng chó đến mấy cũng không bằng đảng và nhà nước ta)
    Mình nhắc lại con chó đẻ thiếu tướng Lê Văn Cương nó sủa
    "Có thông tin cho rằng hiện tại có tới trên 90% người dân TQ vẫn quan niệm rằng năm 1979 Quân đội VN đã vượt biên giới sang tấn công TQ và bắt buộc TQ phải tự vệ đánh trả. Từ hàng chục năm nay, hệ thống tuyên truyền của TQ đã nhồi nhét vào đầu người dân TQ rằng cuộc chiến 1979 chỉ là cuộc phản công trước sự xâm lược của VN."

    Đại Tướng trong một cuộc nói chuyện với sinh viên Nông Nghiệp năm 1978 đã nói: "một cuộc chiến tranh Biên Giới chắc chắn sẽ xảy ra". Người nói thêm "đó là món nợ của thế hệ chúng tôi" (người ko nói chủ nợ là lớp trẻ đang học).

    Chiến thắng của Người đã làm địch sợ tởn nhiều đời, nhiều đời đó chúng ta có Hòa Bình.

    Chúng ta đánh dấu các mốc này. Diễn biến các chiến tranh thì mình còn bàn sau, nhưng đánh dấu các mốc này để vả vào mõm đám chó dại sủa chúng ta tình báo không tốt bị bất ngờ trước chiến tranh.
    Ngày 8-12-1978 Trung Quốc quyết định tiến công biên giới phía bắc nước ta để cùng Polpot đánh ta hai đầu. Polpot huy động toàn bộ lực lượng trong nước Campuchia.
    Ngày 25-12-1978 quân ta phát động chiến tranh đánh chiếm Campuchia. Sau nhiều năm Polpot dùng chiến tranh tổng lực đánh ta cực kỳ tàn bạo, chúng ta đã lừa chúng dồn hết quân vào túi. Ta thắt túi, tiêu diệt chủ lực của địch, tràn sang giải phóng nhân dân bạn.
    Ngày 7-1-1979 chúng ta chiếm phía đông sông Mê Công, chiếm thủ đô Campuchia. Đây là miền chủ yếu của Campuchia, dồn quân địch về bờ Tây thưa dân, sau chiến tranh biên giới chúng ta tiếp tục dồn quân địch về vùng hoang vu biên giới Thái Lan.
    Ngày 8-1-1979, một số đơn vị Trung Quốc vào được vị trí-tình trạng sẵn sàng.
    Ngày 17-2-1979, quân Trung Quốc tiến công.


    Như vậy: chúng ta bắt đầu tiến công sau Trung Quốc, nhưng giành thắng trước, làm Trung Quốc lỡ trận. Đó là bước đầu của chiến lược: bỏ không miền Bắc, thắng hai giặc mạnh.





    =======================================

    Phần dẫn chứng hình ảnh vì dài was xá mình chiển xuống đây
    http://www.ttvnol.com/threads/cac-l...ien-tu-viet-nam.220966/page-187#post-20633421

    2 post thứ tự là
    http://www.ttvnol.com/threads/cac-l...ien-tu-viet-nam.220966/page-187#post-20626030
    http://www.ttvnol.com/threads/cac-l...ien-tu-viet-nam.220966/page-187#post-20633421
    Lần cập nhật cuối: 16/02/2014
  3. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Ảnh đấy ngày trước anh là thằng lục lọi trên net và ném lên *******.org đầu tiên khi cãi nhau với một thằng rận được BQT ngầm giúp đỡ. Từ đó anh biết bọn này ba xạo rồi. Sau vụ đó là đến vụ Vê mát múc nhau tùm lum và bị đuổi khỏi đội ngũ Mod.

    Chiến nhau trên mạng về 1979 nổi tiếng nhất là trận Lão Sơn - cao điểm 519 hay 719 gì đó??? Bên đó có thằng cựu binh Tq nó ấm ức vì chính phủ đối đãi bạc bẽo viết sách tung lên mạng. Xong thì trận chiến nổ ra tùm lum.

    Tớ là tớ nhắc cậu cẩn thận. Thấy cậu có vẻ thân thiết với CTN quá nhỉ. Hôm nào cậu rảnh hỏi xem chuyện 200 chuyên gia Cam nó thế nào với CTN đi nhé.

    Cẩn thận lại mắc lừa lần nữa thì toi.
  4. xuanhuonghoho

    xuanhuonghoho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2013
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    8
    Dân Tầu hạng hai như chú Phúc nhà chị chắc không biết dân Tầu xịn được tuyên truyền nhồi sọ về cuộc "đối Việt tự vệ phản kích chiến" rồi:)

    Sao phải tự vệ phản kích thì chị nghĩ cám wiki Tầu chắc không có sẵn đâu:D
  5. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Khùng quá bé ơi
  6. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Đào lại vụ mafia năng lượng đi các bác ..... vụ này chìm mấy năm nay rồi còn đâu . cách đây mấy năm vụ mafia dầu này không hot vì tình hình chưa được đẩy lên cao trào như hiện nay .
    Huyphuc1981nb thích bài này.
  7. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    nối tiếp post trên 2 post thứ tự là
    http://www.ttvnol.com/threads/cac-l...ien-tu-viet-nam.220966/page-187#post-20626030
    http://www.ttvnol.com/threads/cac-l...ien-tu-viet-nam.220966/page-187#post-20633421

    vả vào mõm bọn chó đẻ chuyện sách giáo khoa. Như đã nói, những ảnh này post rồi, xin các bạn về bucket của mình để dễ tìm. Con chó đẻ Thiếu Tướng Lê Văn Cương đâu, hóa ra con mày chưa học hết lớm 12, thế mà làm ông nọ à kia. Hay mày liếm đít Mỹ ngụy thì cái gì nó ọe ra là mày cũng hốc.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]



    =========================


    Vả vào mõm bọn chó đẻ nói chúng ta bị bất ngờ. tờ báo giấy Quân đội Nhân dân số ra ngày 15/2/1979.
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/02/gui-ao-tuan-mai-thanh-hai-viet-nam-bat.html
    [​IMG]
    [​IMG]

    ================================




    Sự thật chiến tranh 1979 giải thích sự thật biển đảo đông Á chó dại ngày hôm nay. Hệ thống radar Cymbeline Mỹ viện trợ cho Trung Quốc đang được sử dung để chống lại người Việt Nam ta trong chiến tranh biên giới. Cymbeline là radar phát hiện vị trí bắn pháo qua đường đạn pháo bắn lên, đây là vũ khí nổi trội vì ta chưa có.
    https://www.facebook.com/photo.php?fbid=289961481158151&set=gm.551241671649815&type=1
    [​IMG]


    ==============================================


    Nào, chúng ta cùng xem lời lẽ của bọn chó đẻ đòi được lên báo.

    Vâng, những ảnh hiếp dâm giết người mổ bụng cắt vú trên, những bài báo mà không báo nào dám đăng kể cả báo tư nhân, những con chó già bị đá ra sa mạc.... đều là đồng minh của đám chó dại Lê Văn Cương, cùng một ruộc chó dại sủa thuê cho Mỹ ngụy, cho chế độ thực dân mới mà đảng và nhà nước đang nhét chúng ta vào..

    Con chó đẻ mạnh quân này đã xóa cái post chó má này khỏi fb của nó, nhưng bản lưu Google vẫn còn. Các bạn nhanh tay capture lại

    Thưa các bạn, những con chó đẻ văng ra những **** tởm đến mức chính chúng phải xóa đi khỏi FB của chúng, nhưng chúng chửi thiên hạ che post của chúng. Và tru tréo trên BBC, với mục đích gì, mục đíc như cũ, la liếm Hà Văn Ngạc đã bắn chến đồng bọn-đồng bào, bán Hoàng sa cho Tầu năm 1974.


    *** mẹ, anh em báo chí kêu khổ vì các bài về về 35 năm chiến tranh biên giới đổ liểng xiểng, toi công bao nhiêu ngày lăn lộn trên Hà Giang, Lạng Sơn...
    Rõ là chẳng có thế giới âm ? Nếu có, anh linh của những anh hùng dân tộc chống giặc Tàu đã phải về, vặn cổ những thằng nào không cho đăng các bài đó rồi. Bên Tàu thì nó tha hồ viết: 40 năm Hoàng Sa về đất mẹ, rồi 35 năm chiến thắng chiến tranh biên giới...Báo chí ta thì gần như không được dòng nào.
    Uh thì cũng phải giữ gìn quan hệ, nhưng hèn mạt đến độ đấy, nó càng khinh cho, lấn lướt thêm chứ tốt đẹp gì. Bao đời nay, lạ gì cái thói "mềm nắn rắn buông" của bọn Khựa ?
    Bao nhiêu triều đại đã qua của VN, chưa từng thấy triều đại nào hèn đớn với bọn Tàu thế này. Vừa nhận được mấy bài quá hay của một anh bạn viết về những ngày chạy loạn của dân ngày 17.2, những mất mát, kháng cự của quân dân Lạng Sơn, Hà Giang...Hay chẳng kém bài "Biên giới tháng 2" của anh Huy Đức là mấy. Mà cơ quan bảo không đăng được vì: a,b,c...
    Giận quá, ít khi chửi tục nhưng xin phép bà con cứ cho chửi một câu: Bố tiên sư chúng nó.



    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]





    https://www.facebook.com/tuan.dao.9828/posts/691314330891152
    Một ngày đầy cảm xúc. Buổi sáng, như thằng mất hồn khi nhận được cái tin nhắn “Not OK”. Thôi. Thế là bao nhiêu thời gian, tâm huyết đổ cả xuống sông xuống biển. Buồn. Chán. Thất vọng. Buồn bực. Đến độ rằng quên khuấy mình đã ăn gì. Đứng dậy quên trả tiền. Bực đến độ lôi ngay em Tưng ra chém gió cho báo nhà. (Lạ thế, cứ mông với zú thì giờ chả bố con thằng nào bảo sao)
    Buổi chiều thấp tha thấp thỏm, hồi hộp như anh trai tơ thấy lấp ló…
    Và buổi tối thì gọi điện cho ông Thầy, alo cho các đại ca, các ông anh, các thằng bạn, nhắn tin cho mấy đứa em và cười ha hả khi nghe những cuộc điện thoại giữa chừng đầy màu sắc GATO của thằng bẹn cũng mò mẫm, cũng lọ mọ cả tháng đi biên giới cùng mình. Tội nghiệp, hóa ra y chỉ là lên biên giới đái bãi rồi về.
    Còn đêm. Cười như ma làm khi nhìn thấy cái lỗi 404. Sao thấy yêu cái số 404 mà một thằng bẹn Một Đồng Chí Tuyen gọi là "Tứ bất tử" thế cơ chứ.
    Ầy za, lâu lắm rồi mới lại thấp thỏm với một bài báo, dù đó chỉ là 50% sự thật, dù đó chỉ là 40% những gì mình muốn viết.
    Giờ thì bắt đầu lo lo là.

    [​IMG]




    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/02/140213_vietmedia_border_war.shtml
    Báo VN gỡ bài về chiến tranh biên giới
    Cập nhật: 02:52 GMT - thứ năm, 13 tháng 2, 2014
    Báo điện tử Bấm Một thế giới phải gỡ loạt bài kỷ niệm 35 năm chiến tranh biên giới Việt Nam-Trung Quốc chỉ vài giờ sau khi đăng tải.
    Trong khi đó, lãnh đạo ngành tuyên giáo bác bỏ liên quan với lý do "không biết việc này".
    Chiều thứ Tư 12/2, báo mạng mới thành lập của Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam đăng chùm phóng sự của nhà báo Đào Tuấn về sự kiện xảy ra ngày 17/2/1979.
    Loạt phóng sự này gồm ba phần có tựa đề "Biên giới, hồi ức 35 năm", "Đồng chí với nhau, ai nghĩ sẽ đánh nhau" và "Bia trấn ải - nơi tổ quốc được tô màu đỏ"; với nhiều phỏng vấn các nhân chứng của cuộc chiến biên giới ngắn ngủi nhưng khốc liệt.
    Cạnh đó, Một thế giới cũng đăng bài viết "Phút bi tráng ở Pò Hèn" của Ngọc Uyên, nói về cuộc chiến đấu của cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Pò Hèn, xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), với quân Trung Quốc vào rạng sáng 17/2/1979, trong đó toàn bộ 45 chiến sỹ biên phòng Việt Nam đã hy sinh.
    Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, các bài viết này đã bị gỡ bỏ và nay khi truy cập, người đọc chỉ thấy dòng chữ báo lỗi "Không tìm thấy trang".
    Việc báo điện tử Việt Nam đăng bài rồi sau đó gỡ bỏ đã nhiều lần xảy ra, thường là do có yêu cầu của cơ quan tuyên giáo.
    Thế nhưng, Bấm trả lời BBC chiều thứ Năm 13/2, ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó ban Tuyên giáo Trung ương, nói ông "không biết" việc báo Một thế giới phải gỡ bài.
    "Tôi nói rất thực là tôi không biết về việc này. Việc họ đưa lên hay đưa xuống thì chắc chắn là việc của họ. Còn tôi không có tác động bất cứ gì vào chuyện ấy."
    Ông Kỷ cũng khẳng định: "Tôi xin nói là Việt Nam có luật báo chí, thì các cơ quan báo chí, đặc biệt là các ông tổng biên tập hoạt động theo luật báo chí. Và họ có quyền đăng cái gì, không đăng cái gì theo luật".
    "Cơ quan truyền thông tự cân nhắc lấy, xem việc đó có lợi hay không, với sự bình tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt, với trách nhiệm với đất nước."
    Có được đưa tin?
    Còn bốn ngày nữa là đúng 35 năm ngày quân đội Trung Quốc tấn công vào các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam trong chiến dịch mà lãnh đạo Trung Quốc khi đó, Đặng Tiểu Bình, gọi là "dạy cho Việt Nam một bài học".
    Cho tới giờ, cuộc chiến biên giới 1979 vẫn không được ghi nhận trong sách giáo khoa lịch sử và gần như không được nhắc tới trong báo chí chính thống.
    Gần tới đợt kỷ niệm, đã có nhiều đồn đoán về việc liệu các tờ báo trong nước có được đưa tin về sự kiện này hay không.
    Một số nguồn khả tín trong lĩnh vực báo chí nói với BBC cả tuần trước đó, các báo lớn "đã nhận được chỉ đạo" về hạn chế tin bài.
    Một nhà báo, đề nghị giấu tên, nói theo chỉ đạo, các báo bị hạn chế gần như không được đưa tin.
    Một người khác thì nói các báo không bị buộc phải hoàn toàn im lặng, nhưng khi viết bài đưa tin "phải sử dụng cứ liệu cụ thể, không suy diễn".
    Hôm 11/2, báo Lao Động đăng phỏng vấn với thành viên Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Giáo sư Vũ Minh Giang, nói hội này dự tính sẽ có lễ tưởng niệm cuộc chiến biên giới.
    GS Giang cho hay lễ tưởng niệm dự kiến sẽ được tổ chức gắn với một hội thảo khoa học về chủ đề này. Ông cũng nói theo lệnh của Ban Bí thư Trung ương Đảng CSVN, trong quá trình biên soạn bộ lịch sử Việt Nam, cuộc chiến 1979 sẽ không bị bỏ qua.
    "Tới đây, các sự kiện như Hoàng Sa, Trường Sa bị đánh chiếm, hay việc Trung Quốc đưa quân đánh Việt Nam năm 1979 cũng sẽ được đưa vào sách giáo khoa lịch sử. Nếu chúng ta không nói gì sẽ là mảnh đất màu mỡ cho xuyên tạc."
    Ý tưởng đưa các cuộc đụng độ với Trung Quốc vào sách giáo khoa lịch sử đã được chính Thủ tướng Nguyến Tấn Dũng đề cập trong buổi làm việc với các sử gia hàng đầu Việt Nam hôm 30/12/2013.
    Lúc đó, trước kỳ kỷ niệm 40 năm hải chiến Hoàng Sa, các báo trong nước đã đăng khá nhiều bài về trận đánh này của hải quân Việt Nam Cộng hòa cho đến khi đột ngột ngừng một ngày trước đó
    .
    [​IMG]



    ======================================

    Lũ chó đẻ tru tréo đến hải chiến hoàng sa 1974, và cái bia đá.
    Hoàng sa 1974 đây
    http://www.ttvnol.com/threads/cac-l...ien-tu-viet-nam.220966/page-186#post-20622790

    Bia thì đây
    http://www.ttvnol.com/threads/cac-l...ien-tu-viet-nam.220966/page-186#post-20609730
    [​IMG]










    ======================================

    Để kết thúc đoạn bình luận về Lê Văn Cương và đám chó đẻ nhà báo sủa thuê cho Mỹ ngụy khác, chúng ta xem thái độ của người Tầu về chiến tranh này.
    https://www.facebook.com/photo.php?...73741838.213961285393506&type=1&stream_ref=10
    http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=27015.360;wap2

    laoshan1234:
    Báo nước ngoài,nói về cuộc chiến tranh biên giới phía bắc Việt nam 1979-1989

    Bản tin “Lonely memorial for China’s forgotten war” (Tưởng Niệm Cô Đơn Cho Cuộc Chiến Bị Bỏ Quên Cuả TQ) do phóng viên Benjamin Morgan của thông tấn AFP kể lại hôm thứ năm 29/3/2007 sẽ được dịch toàn văn như sau:

    Cựu chiến binh TQ tại nghĩa trang quân đội
    hệt những lính đứng gác, các hàng cây tùng vững vàng nơi nghĩa trang Malipo phủ bóng che chở cho những hàng mộ chiến binh để tưởng nhớ cuộc chiến đẫm máu của TQ với Việt Nam.
    Các ngôi mộ nằm ẩn trên lưng đồi ngoài thị trấn nhỏ Malipo ở vùng hẻo lánh Tây Nam, chỉ cách biên giới Việt-Hoa có 43 kilômét, là một nhắc nhở về cuộc chiến đắt giá mà TQ đã quyết định quên lãng.
    Trong nhiều giờ, một nông dân làm rẫy lúa phía dưới Nghĩa Trang Liệt Sĩ Malipo là dấu hiệu duy nhất của sự sống, bóng xa hiện lên của ông nhưng thật là xa đối với TQ hiện đại, cũng như xác của 957 nạn nhân chiến tranh chôn gần đó.
    Không có bao nhiêu người tới thăm. Cuộc chiến Việt-Hoa này là một lịch sử bị bỏ quên, che khuất trong bí ẩn và vẫn chưa được giải thích bởi chính phủ CSTQ đối với một công chúng hầu như không biết gì về cuộc chiến này.
    Những người tới thăm mộ, như Liu Mingbang, 54 tuổi, tới để tưởng nhớ các chiến hữu tử trận trong cuộc chiến làm thiệt mạng hàng chục ngàn lính ở hai bên trước khi cuộc chiến chính thức kết thúc vào năm 1989.Cũng như các cựu chiến binh khác, Liu, người đã 2 lần từ quê nhà ở tỉnh Sichuan tới đây, do dự khi nói về cuộc chiến không thắng lợi bao nhiêu.
    Cuối cùng Liu nói sau khi bị hỏi nhiều lần, mắt ông sáng lên vì xúc động, “Xong rồi. Đó là chuyện quá khứ và không cần chiến đấu nữa. Chúng tôi đã vào cuộc chiến và xong rồi. TQ lúc đó hỗn loạn, có quá nhiều chuyện tệ hại. Đó là những thời kỳ rất khó khăn.”
    Liu tự hào vì phục vụ đất nước nhưng lộ vẻ bị ám ảnh vì bạo lực, “Thật kinh hoàng, những chuyện tôi đã thấy nơi đó. Đó là những chuyện rất khó mà sống với, và là chuyện tệ hại nhất là khi tôi phải trở lại và kể cho gia đình tôi về những gì tôi đã làm.”
    Liu Anlin, cựu chiến binh khác từng đóng ở biên giới Việt-Hoa 20 năm về trước, ít lời hơn khi giaỉ thích.
    Ông nói, cánh tay hướng về các ngôi mộ, “Lý ra không nên có những thứ này.”
    Trong nhiều lời kể, cuộc chiến Việt-Hoa kết thúc với thiệt hại đắt giá cho TQ; cuộc tấn công của họ cho thấy yếu kém chiến thuật, thiết bị yếu kém và truyền thông cũng yếu kém.
    Khi hiệp ước biên giới được ký 2 thập niên sau đó, TQ có khoảng 26,000 tử sĩ, và Việt Nam khoảng 37,000 tử sĩ.
    Mặc dù TQ xâm lăng Việt Nam ngày 15-2-1979, tung ra một cuộc chiến tranh rồi sau đó trở thành những xô xát biên giới ít tầm mức hơn xuyên suất hầu hết thập niên 1980 một cái nhìn về nghĩa trang ở Malipo chỉ cho thấy chút xíu thực tại.
    Bức tường tưởng niệm viết hàng chữ, “Kết thúc thắng lợi của cuộc chiến đã mang tới truyền thống cách mạng vĩ đại và can đảm, cho thấy chủ nghĩa anh hùng và lòng ái quốc của quân đội ta. Chiến thắng là kết quả của quyết định khôn ngoan của chính phủ trung ương, nhờ nhân dân ủng hộ và là kết quả cuộc chiến đẫm máu của tất cả chiến sĩ ta.”
    Trong khi Liu Mingbang xem các chữ khắc trên bia đá vinh danh các đồng chí của ông như là liệt sĩ cách mạng, ông nói về lý do cuộc chiến, dẫn theo giải thích chính thức về cuộc chiến.
    Theo lời kể từ ngoài phía chính phủ TQ, quyết định TQ tấn công là nhằm đáp ứng việc Cộng sản Việt Nam đưa quân vào Cam Bốt tháng 12-1978 để lật đổ chế độ Pol Pot hỗ trợ bởi Bắc Kinh.
    Quan hệ trở nên cay đắng với Liên Xô và việc Liên Xô công khai ủng hộ Hà Nội được Bắc Kinh xem là gây hấn sau khi phe cộng sản chiến thắng Hoa Kỳ và Nam Việt Nam, là thêm một yếu tố khác.
    Khi TQ chính thức tuyên chiến, TQ dẫn lý do Việt Nam đối xử tệ hại với người gốc Hoa tại Việt Nam và việc Cộng sản Việt Nam chiếm đóng đảo Trường Sa, một cuộc tranh chấp lãnh thổ chưa được giải quyết.Xu Ke, một lính bộ binh trong trận đánh ở núi Laoshan (Lão Sơn, 崂山) khi căng thẳng bùng lên năm 1984, đã tự xuất bản cuốn sách trên Internet có tên “The Last War” (Cuộc Chiến Cuối Cùng) nói lý do TQ gây chiến là thấy rõ. Xu, 42 tuổi, kể với AFP tại Thượng Hải, “TQ muốn bộc lộ nỗi giận lên Việt Nam bởi vì TQ ghét kiểu Việt Nam liên minh với Liên Xô sau khi TQ giúp Việt Nam quá nhiều trong cuộc chiến chống Mỹ.”
    Xu không tự nhận là 1 sử gia, mà chỉ mô tả sách ông như 1 hồi ký như nỗ lực đaò tìm các dữ kiện lịch sử cô đọng về cuộc chiến mà các thư viện quốc gia, theo lời ông, bị bưng bít bởi chính phủ.
    Ông nói, “Hầu hết các sách về cuộc chiến đã bị gỡ bỏ. Chính phủ không thích có ai chỉ trích về cuộc chiến, và một cách căn bản, họ hy vọng mọi người ngậm miệng lại.”
    Những gì được ghi lại chỉ là sau 4 tuần giao chiến kể từ ngày 15-2-1979, TQ đột ngột tuyên bố chiến thắng và rút quân, mặc dù các trận đánh vẫn tiếp diễn trong nhiều năm về sau.
    Hầu hết các lời kể lịch sử ngoài TQ thì nói là quân TQ chuẩn bị yếu kém trước bộ đội Cộng sản Việt Nam đã dày dạn chiến trường.
    Gợi lại 5 tháng giao chiến dữ dội tại Việt Nam trong năm 1984, Xu kể về các đợt tiến quân ở cả 2 phía là dữ dội nhưng bất phân thắng bại.
    Xu nói, “Bộ đội Việt Nam mạnh mẽ, không dễ bị thua. Họ trước đó đã chiến đấu nhiều năm và có kinh nghiệm.”
    Nguần:News.yahoo.com/AFP Mark Ralston


    .

    .
    .







    ==============================================================

    Hề hề, bà chị *** to. Xuân mới ăn mặc đẹp vào nhé, nhưng chỉ đẹp từ bẹn trở lên, còn lại đừng mặc j`. Dạng to ra nhé rồi ngồi đấy. Thỉnh thoảng đi qua thèm quá rớt nước miếng chúng em nhổ vào cái.

    Cái thằng dân tầu hạng hai ấy là Lãnh Tụ Tối Cao nước tầu khựa lúc đó, Đặng Tiểu Bình. Ngay sau khi ở Mỹ về hắn tuyên câu này (...1 bài hoc...) để phát động chiến tranh.

    Động lực của Tầu trong chuyện này là gì, thì từ đã, đêm nay có việc, bây giờ mới được ngủ. Chị phắn đi cái ngủ đỡ bị bóng đè.
    Lần cập nhật cuối: 16/02/2014
    halosun, heorung1609, gakocanh2 người khác thích bài này.
  8. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Đầu xuân năm mới toàn chó với lợn. Ra đường gặp đàn chó chúng ta nói chuyện sau, về nhà giải trí xem TV thấy lợn, con lợn vtv2, có cái phim con lợn "sự phát triển vũ khí nóng ở Việt nam". Lợn thì chỉ có ****** thủ dâm cả phim. Tất nhiên những loại lợn như thế này thì không thể có khái niệm cốc mồi, nắp cốc mồi, máy cò... đeẻ nói về những phát triển vược bậc đó của thời Hồi Nguyên Trừng, hay súng Thiên Tự lẫy lừng. Chúng không có gì ngoài những cảm giác thủ dâm bẩn thỉu không hề có một chút thông tin.


    Vừa mới bật lên đã thấy "hỏa hổ là một loại hỏa tiễn" (đoạn thời tây Sơn). Nghe típ hai ba câu có "đầu thế kỷ 19 phát minh ra chất fuminat thủy ngân có sức công phá lớn". Đến đây thì mình chuyển kênh khác không thì ọe.


    Những vấn đề khoa học trong lịch sử này là những vấn đề khoa học tự nhiên nhưng được hủ nho truyền thống trình bầy và.... thưởng thức, thỏa sức mút dái liếm lìn, tức là thỏa sức thủ dâm theo truyền thống.

    Mới nghe thôi, một học sinh cấp 3 đã phát ọe. Nhưng ở chung ta , số học sinh cấp ba không nhiều. Chúng ta đã thấy thiếu tướng Lê Văn Cương nói như trên, con ông cháu ông làm ông nọ bà kia nhưng có cần mẹ gì học cấp 3 đâu, nên ông mới có quyền sủa như thế.

    Để giải thích cho đám lợn ấy một chút.

    Khoa học kỹ thuật cổ là mảng cổ sử khó nghiên cứu nhất, và là thú vị nhất. Khó nghiên cứu nhất vì các nước chữ vuông không có sách và sử về kỹ thuật, chỉ có sách và sử về chính trị-quân sự với chủ yếu là thủ dâm. Nhưng kho học kỹ thuật cổ là cái quyết định lịch sử cổ, sính ra cách mạng công nghiệp, và giải thích xã hội cổ.

    Fumimat thủy ngân C2N2O2Hg, không phải là một chất nổ mạnh, sức nổ của nó rất yếu, kể cả năng lượng / khối lượng , và tốc độ truyền nổ. C2N2O2Hg là chất làm hạt nổ, khi có áp lực cao nó tưj cháy, các con lợn vtv2 ạ. Cái cams của chúng mày thì trẻ con nó cũng ọe. C2N2O2Hg đươcj dùng làm hạt nổ, tăng khả năng chiến đấu mọi thời tiết, taưngs độ tin cậy điểm hỏa, giảm động năng búa-giảm rung súng. Tiếp theo hạt nổ sẽ cho phép dùng vỏ đạn, và băng đạn....


    Hỏa hổ là cái cục lửa tiến về phía địch lũ chó vtv2 ạ. Còn hỏa tiễn là tên lửa. Tên lửa có thể là hai thứ hoàn toàn khác nhau, một là tên thường bắn cung nỏ thường buộc lửa, hay là tên chạy bằng ông phản lực như thần cơ tiễn, như tên lửa ngày nay.

    Hỏa hổ 火虎 có thể đơn giản là con cúi, có thể là một cái bánh xe phun lửa được lăn về phía địch.
    http://www.qlwb.com.cn/2014/0214/86652.shtml
    Lần cập nhật cuối: 17/02/2014
    heorung1609, halosun, suhomang3 người khác thích bài này.
  9. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Anh đang ngồi chịu đựng một con cầy nhai lại VCCI từ đà nẵng ra sủa lobby cho TPP. Sủa ngu mới khổ.

    Thằng Mẽo tranh chỗ bán cá với Vịt chỉ vì chưa công nhận nền kinh tế thị trường.

    Chao ui là ngu vãi lìn. Nó định mọi hóa dân ta đến bao giờ nữa, hả trời.
  10. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Đáng buồn là TPP không thể ký được, chưa ra đời đã chết, chỉ trừ có duy nhất Việt Nam. Như thế, các nước sẽ ký môtj TPP hình thức không có giá trị với các nước đó, trừ việc Mỹ-Nhật-Hàn tranh nhau xâu xé cái nước Việt bé một mẩu.

    Có hai mặt lập tức thấy cùng TPP: giá bệnh viện vọt lên trời xanh, và ngành dệt may=ngành duy nhất còn phát triển kéo chúng ta đi-sẽ chết tức khắc.
    ===================


    Sách giáo khoa đã nói trên. Sau khi Lê Văn Cương sặc tiết thì đến lươtj Dương Tầu Khựa chém gió. Nhắc lại là, con chó đẻ dương trung quốc này rẻ vô cùng, chỉ cần vài cắc mà nó dám liếm đít mút dái Trung Quốc rằng, điện biên lai châu vốn của TQ , Việt Nam mượn thế Pháp cướp lấy theo hiệp định Pháp-Thanh. Trong khi cái hiệp định bán nước ấy của Tây làm ta mất mỏ đồng Tụ Long và 9 xã An Nam Giang. Mình vẫn để ở đây.

    bây giờ nó lại sủa
    http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-s...trong-chien-tranh-bien-gioi-1979-2952222.html
    [​IMG]

Chia sẻ trang này