1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    mấy con chó vác mõm hốc *** đi rong chứa chán à.
    =========================

    Kịch bản nào cho chiến tranh Triều Tiên? 30/03/2013 08:47 | Quốc tế
    Thuộc chuyên đề: Bán đảo Triều Tiên bên bờ vực chiến tranh
    http://vtc.vn/311-372235/quoc-te/kich-ban-nao-cho-chien-tranh-trieu-tien.htm
    [​IMG]





    "Triều Tiên đang ở thế yếu so với đối thủ bên kia biên giới là liên quân Mỹ - Hàn. "

    vãi cám thủ dâm chó dại. Lại nhớ đên vụ nã pháo. Siêu pháo tân kỳ K-9 bắn trượt cách mục tiêu 300 mét làm cả thế giới vãi cười. BM-21 siêu cổ lỗ bắn tin cưả hầm K-9. K-9 sống được mà xóc lọ chỉ vì BM-21 thương hại dùng đạn cáy bắn cảnh cáo.


    Nhân vụ chìm phà mình cũng nhắc lại chuyện nã pháo. CHuyện BM-21 bắn tin cửa hầm K9, và thương hại K-9, nên BM-21 dùng đạn cháy..., đối lại siêu pháo tân kỳ K-9 bắn trượt cách mục tiêu 300 mét ở tầm 18 km với vòng tròn tản mát đạn 250 mét... làm cả thế giới cười bò lăn quay, và tất nhiên theo truyền thống, các chó dại xóc lọ nhau điên cuồng cho đến nay.

    Chó dại Hàn Xẻng vẫn hô hào Triều Tiên bắn chết dân. Ở đây mình nhắc lại một lần nữa. Hàn Quốc đã giết dân của họ chứ không phải triểu tiên.

    Sự thật là, Triều Tiên bắn tin cửa hầm Hàn Quốc. họ bắn rất chính xác, và dùng đạn cháy với ý nghĩa chỉ bắn cảnh cáo. Sau đó, Hàn Quốc hô hào dân bỏ đảo chạy về bờ. Đạn cháy bén vào các lốp xe cũ mà Hàn chất đầy quanh hầm pháo để.... đệm êm đạn đỡ xuyên. Đám cháy bùng lên, lan qua rừng mùa khô, lan xuống thị trấn bỏ hoang. Những người chết là những người công nhân say rượu ngủ quên không nghe lệnh tháo chạy.

    Báo chí Hà quốc đăng tải vụ nổ bình gan trong hỏa hoạn ở thị trấn bỏ không để minh họa "đạn pháo triều tiên".

    Hôm nay, chúng ta chứng kiến thuyền trưởng tầu Sewol ra lệnh cho 460 hành khách trong đó có 300 học sinh ở yên trong khoang con tầu đang chìm, để họ rảnh chân bỏ chạy, làm chết hơn 300 người.

    Đó là sự thật của đám chó dại hàn xẻng. Đó là sự thật đằng sau đám phim hoang tưởng, sự thật đằng sau văn hóa miết man xúc giác đám đàn bà lười biếng tâm thần.
    Lần cập nhật cuối: 30/04/2014
  2. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Anh buồn cho chú hùng đọc hiểu kém quá
  3. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Hôm nay 30 tháng 4
    Thằng báo nld đăng tin ******** ********* yếu xìu
    Thằng Thanh Niên đi đòi công lý từ chức ở mụ Tiến
    Thằng tiền phong đi đòi hòa giải - ** con lợn này có truyền thống nhận giặc làm cha
    Thằng tuổi trẻ đi làm bán độ

    Cả nền tuyên truyền và báo chí này chết sạch ráo rồi. Đau đớn quá.
  4. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Chủ có ách sần, tập đoàn các đại lý vội tăng hết cồng suất thủ dâm, mút *** chủ đực, liếm *** chủ cái, hốc *** chủ con

    "Vụ chìm phà đã xác định lỗi do tổ lái, trách nhiệm trực tiếp quá rõ ràng. "

    các post trước về vụ phà Sewol
    http://www.ttvnol.com/threads/cac-l...ien-tu-viet-nam.220966/page-197#post-21453076
    http://www.ttvnol.com/threads/cac-l...ien-tu-viet-nam.220966/page-197#post-21453446
    http://www.ttvnol.com/threads/cac-l...ien-tu-viet-nam.220966/page-198#post-21460307
    http://www.ttvnol.com/threads/cac-l...ien-tu-viet-nam.220966/page-199#post-21469466
    Post này http://www.ttvnol.com/threads/cac-l...ien-tu-viet-nam.220966/page-206#post-21569020
    Một cái tầu biển 7 ngàn tấn đắm chỉ vì vòng gấp !!!
    Các container xếp thế nào mà tầu đang đi 35 km/h vòng gấp cũng đổ lổng chổng dẫn đến lật tầu ?
    Ở hàn xẻng, chức vụ thủ tướng không có thực quyền và được chế ra để từ chức.

    Mình xin post thêm ở đây những ý kiến của cu nỡm
    http://cunom.blogspot.com/2014/04/mot-bai-bao-ngu-xuan-cua-bao-lao-ong.html?spref=fb

    Cần nói thêm là tờ Lao Động với khẩu hiệu "Lợi quyền của người lao động" đã ngay lập tức phản bội quyền lợi của người lao động khi kết luận trách nhiệm chìm phà thuộc về người lao động (tổ lái). Cho tới nay đã có tổng cộng 15 nhân viên phà Sewol bị bắt, họ bị cáo buộc là đã thoát thân bằng xuồng cứu hộ mà không trợ giúp hành khách. Đó chỉ là điều dối trá nhằm giúp công ty sở hữu phà trốn tránh trách nhiệm và tờ Lao Động đã không ngần ngại nhai lại.

    Mười hai nhân viên trên phà chỉ là lao động tạm thời, bao gồm cả thuyền trưởng, họ chỉ có hợp đồng lao động một năm. Tất cả các thủy thủ và thuyền trưởng đều không đủ điều kiện lái phà, không có bất cứ nhân viên nào được huấn luyện về an toàn nên không biết cách đối phó với tai nạn. Phà có 1 thuyền trưởng và hai thuyền phó, nhưng hai người thường xuyên bị sử dụng trong các chuyến đi dài, do đó chỉ có một người luôn ở trên đài chỉ huy, tai nạn đã xảy ra khi người kém kinh nghiệm điều khiển phà. Nếu ai làm nghề hàng hải thì hẳn sẽ kinh ngạc với điều kỳ diệu Hàn Quốc: Một phụ nữ 25 tuổi mới có 1 năm kinh nghiệm lái phà, được làm thuyền phó và điều khiển chiếc phà biển chở hơn 400 hành khách. Với việc sử dụng nhân công kiểu đó thì tai họa xảy ra không có gì là khó hiểu. Ai phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng lao động đầy bất cẩn đó? Chính là công ty Chonghaejin Marine!

    Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn là do phà Sewol bị hỏng hệ thống lái và công ty đã biết điều đó. Thuyền trưởng đã yêu cầu sửa chữa nhưng không được công ty đáp ứng. Phà Sewol được đăng kiểm lại sau khi được mua từ một công ty Nhật Bản vào năm 2012. Các tầng đã được gắn thêm vào để chiếc phà có thể chở được nhiều hàng hóa và người hơn, chính điều đó đã làm nó mất ổn định trong nước. Theo nhà lập pháp đối lập Kim Yeong-rok, chiếc phà đã chở 3,608 tấn hàng hóa, gấp 3 lần tải trọng được phép. Ai đã tạo ra một chiếc phà chở gấp ba lần tải trọng hàng hóa được phép với hệ thống lái bị hỏng? Chính là công ty Chonghaejin Marine!
    Ông thủ tướng chỉ chịu trách nhiệm gián tiếp ư? Câu hỏi là ai phải chịu trách nhiệm về sai phạm của công ty Chonghaejin Marine? Không ai khác chính là chính quyền Hàn Quốc và ông thủ tướng là người trực tiếp chịu trách nhiệm về những sai phạm có hệ thống của công ty Chonghaejin Marine.
    Vụ chìm phà Sewol là thảm họa chìm phà lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Hàn Quốc nhưng không phải là điều bất thường. Ba tuần trước đây, một chiếc phà khác của công ty Chonghaejin đã đụng vào phải một tàu đánh cá trên Biển Vàng. Trong những năm gần đây các phà của hãng Chonghaejin Marine đã nhiều lần gặp sự cố hỏng động cơ. Tại sao các sự cố của hãng Chonghaejin Marine bị lờ đi? Tại sao chính quyền không có biện pháp nào siết chặt lại an toàn?

    Hãng Chonghaejin Marine do Yu Byeong-eon và hai con trai sở hữu, là một công ty thuộc Semo Marine, công ty con của Semo Group. Công ty Semo tuyên bố phá sản vào năm 1997 dẫn đến sự tan rã của tập đoàn. Yu đã sử dụng quỹ Semo để lập ra công ty Chonghaejin. Sau nhiều năm, ông ta đã xây dựng được quan hệ thân cận với các quan chức chính quyền, như nhà cựu độc tài quân sự Chun Doo-hwan và cựu thị trưởng Seoul Oh Se-hoon, nhằm lách qua các quy định về vay nợ và kinh doanh. Yu hiện đang bị điều tra về thiếu trách nhiệm, tham ô, trốn thuế và hối lộ. Yu bị cáo buộc hối lộ các quan chức Bộ Ngư Nghiệp và Hàng Hải cũng như Cục Bảo Vệ Bờ Biển Hàn Quốc để họ bỏ qua những vi phạm của công ty về tuyến đường và các tiêu chuẩn an toàn hàng hải.

    Trách nhiệm của ông thủ tướng Chung Hong-won là đã không thi hành chính sách an toàn giao thông một cách tới nơi tới chốn và dung túng cho doanh nghiệp kiếm lợi bất chấp sự nguy hiểm đối với tính mạng con người. Ông ta từ chức chính là để không phải trả lời những câu hỏi đó, và tránh cho chính quyền phải trả lời những câu hỏi đó. Chưa kể đến câu hỏi về sự liên quan giữa vụ chìm phà với sự tham nhũng của quan chức chính quyền vẫn còn đang lơ lửng trên đầu họ. Nhưng chính quyền Hàn Quốc đã nhanh chóng đổ mọi trách nhiệm lên đầu những người lao động thấp cổ bé họng và phủi tay.

    Thật kinh ngạc khi câu chuyện kinh tởm của một hệ thống bóc lột người lao động tồi tệ lại được một tờ báo tự xưng là bảo vệ quyền lợi của người lao động đem về để ca tụng. Tất cả những gì mà tờ Lao Động đăng chỉ là nhai lại tin tức của báo khác, không kiểm chứng, không làm rõ, không bằng chứng.

    Dựa trên nhưng điều xuyên tạc đó tờ Lao Động đưa ra sự liên hệ với các vụ tai nạn ở Việt Nam. Đúng là hầu hết các vụ tai nạn ở Việt Nam đều không có ai đứng ra chịu trách nhiệm và không có ai từ chức. Nhưng tờ Lao Động hoàn toàn dối trá ở chỗ này, tuyên bố chịu trách nhiệm hay thậm chí từ chức không phải là cách duy nhất hay tốt nhất tỏ ra có trách nhiệm, thực tế cho thấy đó còn có thể là cách trốn tránh trách nhiệm, như trường hợp của ông thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won. Vâng, tờ Lao Động muốn có những kẻ trốn trách trách nhiệm một cách cao cả để ca tụng và bằng cách đó tờ Lao Động chống lại người lao động. Chỉ mới có "tí" lao động thôi đấy!



    =
    http://laodong.com.vn/su-kien-binh-luan/co-ti-vay-ma-tu-chuc-thua-ong-chung-hongwon-196495.bld
    [​IMG]



    [​IMG]
    =
    “Tôi muốn từ chức sớm hơn nhưng xử lý vụ việc là ưu tiên hàng đầu và tôi nghĩ cần phải có trách nhiệm giải quyết trước khi ra đi", Thủ tướng Hàn Quốc, ông Chung Hong-won đã nói như vậy khi tuyên bố từ chức vì vụ chìm phà xảy ra sáng ngày 16.4 tại vùng biển ngoài khơi đảo Jindo ở tây nam Hàn Quốc làm 187 người chết và 115 người mất tích.

    Ông Chung Hong-won cúi đầu xin lỗi trong cuộc họp báo ngày 27.4. Một sự ra đi đầy tự trọng, một sự cúi đầu thể hiện nhân cách cao của một nhà lãnh đạo.
    Vụ chìm phà đã xác định lỗi do tổ lái, trách nhiệm trực tiếp quá rõ ràng. Thế nhưng, người giữ chức vụ cao nhất của chính phủ, phải gián tiếp qua rất nhiều vị trí trung gian khác liên quan đến tai nạn, lại nói một câu rất trách nhiệm: “Tôi xin lỗi vì đã không thể ngăn chặn vụ tai nạn này và không xử lý thích hợp vụ việc sau đó".
    Không đổ lỗi cho bất cứ ai, mà nhận trách nhiệm về mình: “Tôi tin rằng, là thủ tướng, tôi chắc chắn phải nhận trách nhiệm và từ chức”. Ông Chung đã bị dân chúng Hàn Quốc lên án, bị ném chai nước vào người khi đi thăm gia đình của các nạn nhân, nhưng ông không tỏ thái độ trách cứ bất kỳ ai bằng tự trách mình. Và quyết định từ chức là cách để thể hiện sự “nhận tội” với dân chúng.
    Để đổ trách nhiệm, ông Chung sẽ có hàng trăm lý do, hàng vạn lời lẽ. Chỉ đạo cấp dưới kiểm điểm trách nhiệm, cách chức vài cán bộ con con để trấn an lòng dân. Xong. Nhưng ông đã lựa chọn cách từ chức.
    Ở Hàn Quốc, trường hợp từ chức và xin lỗi dân như ông Chung Hong-won không phải là một mà có nhiều quan chức từng làm. Ngay trong vụ chìm phà này, trước đó, thầy Kang Min-kyu - hiệu phó trường Trung học Danwon, người dẫn đầu đoàn 325 học sinh trong chuyến tham quan đảo Jeju – đã treo cổ tự tử. Trong thư tuyệt mệnh để lại, ông viết: “Sống sót một mình thật quá đau đớn trong khi 200 người vẫn đang mất tích. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự việc này. Một lần nữa, tôi sẽ lại trở thành thầy giáo của những học sinh đã mất tích ở thế giới bên kia”.
    Xét cho cùng, thầy Kang Min-kyu có lỗi gì đâu, thầy không phải là lái phà, thầy cũng là nạn nhân thoát chết. Nhưng thầy tự tử vì cho rằng mình đã không làm hết trách nhiệm.
    Có lẽ đó cũng là lý do tại sao Hàn Quốc là một con rồng châu Á, một quốc gia giàu có và thịnh vượng khiến cho thế giới phải nể trọng.
    Việt Nam từng xảy ra các thảm họa như chìm đò ở sông Gianh, lật tàu tốc hành ở TPHCM, sập cầu ở Cần Thơ, Chu Va, tai nạn giao thông làm trên dưới 10.000 người chết mỗi năm, mới đây là dịch sởi và những biến chứng do sởi đã làm chết trên 120 đứa trẻ. Hầu hết các vụ việc đều được giải thích, lỗi do khách quan, lỗi do dân hoặc lỗi do báo chí… Có quá ít ai đứng ra chịu trách nhiệm và xin từ chức, kể cả ở những cấp trực tiếp để xảy ra các tai nạn, thảm hoạ.
    Phát biểu “Tôi xin nhận trách nhiệm” phải đi liền với việc từ chức. Còn quản lý, điều hành kém, để xảy ra những vụ việc nghiêm trọng, chỉ nói “tôi xin nhận trách nhiệm” mà không từ chức hoặc đưa ra cam kết giải quyết được tồn tại thì lời nói đó chẳng có ý nghĩa gì.
    Dưới mắt của họ, chuyện chìm phà là không mấy nghiêm trọng và tội là do nhóm lái tàu. Họ sẽ rất ngạc nhiên tại sao có “một tí” như vậy mà ông Chung Hong-won phải từ chức!
    Nếu nước mình có một quan chức dám đứng ra từ chức vì không hoàn thành nhiệm vụ, vì một tai nạn xảy ra trong ngành của mình quản lý, có lẽ đó là một anh hùng thực sự.
    Trở lại chuyện của ông Chung Hong-won, ông đáng kính trọng không chỉ vì dám từ bỏ chiếc ghế quyền lực, mà ông tỏ ra đau xót, thương dân của ông. Ông thực sự thấy mình có lỗi, có tội với những nạn nhân.

    =
  5. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Sáng ngày 30-4-2014, kỷ nhiệm giải phóng miền nam, truyền hình QPVN
    Cái kênh này nó thay thế cho kênh khoa học vtv2 vị đuổi khỏi hệ thống phát hình số mặt đất của vtc.

    Khoa học được thay thế là cái gì ?

    À, một chương trình về súng bộ binh. Nhưng đó không phải là khoa học súng bộ binh nghiêm túc. Ở đây, người ta quảng cáo các loại "súng dân sự". Không phải là những trường bắn chuyên môn với những chiến binh được huấn luyện kỹ. Ở đây là cảnh bắn hoàn toàn không đúng yếu lĩnh, bắn vào chai nước mầu tóe lên.... rất hấp dẫn các chó dại, chứ không phải bắn bia.
    À, cái nước Mỹ nổi tiếng với Adam Lanza, Cho Seung Hui đây, đó là truyền hình qpvn.

    Tiếp theo, là nhân dân Iraq phát biểu nhiệt liệt chào đón bầu cử. Cái *** mẹ đảng và nhà nước. Đọc trong Xinhua hay các bản tin Ả Rập, ngày ngày nước Iraq nổ bom đẫm máu, bầu cử cái con kẹch.


    tiếp nữa. chào mừng tầu vũ trụ Mỹ orion sắp bay.
    Cái *** mẹ đảng , nhà nước, và quân đội. Cái tầu Orion ấy chưa từng thử nghiệm. Mỗi thiết bị vũ trụ, đặc biệt là chở người, người ta mất rất nhiều thời gian thử nghiệm. Ngày nay đã có tầu vũ trụ an toàn rồi, nên thử nghiệm để đạt mức độ an toàn hiện tại phải mất hàng chục năm. Nếu như không, thì lại bắt đầu các bước đi 195x-196x, với tần suất tai nạn cao.

    Cả cái nước Mỹ không còn cái tầu vũ trụ nào chở người, cả thế giới chỉ còn Nga-Tầu biết chở người. Ngành vũ trụ Mỹ đã chết.... thế thì có chó tay sai An Nam Mít mút *** chủ Mỹ đực, liếm *** chủ Mỹ cái, hốc *** chủ Mỹ con. Đây, có chó truyền hình qpvn.

    đến 2020 nó vẫn chưa có ý định bay thật các chó dại ạ. Nếu như đúng lịch, thì đến đấy cũng chỉ mới thử nghiệm được 2 lần. Có liều lĩnh bay thật sau 2 lần thử đó thì cũng chưa có kế hoạch.
    http://www.nasa.gov/exploration/systems/mpcv/


    Sau đó là Mỹ phát hiện ra lỗi bảo mật nghiêm trọng ở IE.
    Cái lìn mẹ đảng và nhà nước, lìn mẹ quân đội. Mình nhớ quảng nổ có một lần cho nhân viên sang Mỹ quay phim chụp ảnh hack được mật khẩu vào win. Trong khi đó ở Hà Nội ra bất cứ cái hàng đĩa nào cũng có bán cái đẽ boot tools có cái chương trình bẻ khóa này.

    Người phát ngôn của chính phủ, tức là gã phó thủ tướng mặt chó, còn lên sủa oăng oẳng Việt nam trơ với Snowden cơ mà, cho đến khi báo Úc phanh phui ra.

    thật ra, cái lỗi IE không phải là lỗi, ai cũng biết thế, nó là cái back door để NSA lấy đi toàn bộ văn bản nhà nước từ cấp xóm đến *************. Lúc nào nó chả có. Máy mình đây cũng có, nếu dùng window thì phải biết chung sống với nó.

    Ở các nước, người ta lấy open source kiểm soát được từng dòng lệnh để làm ra các hệ thống phần mềm nhà nước. Riêng Trung Quốc có đến 2 hệ thống đó cho quân-dân sự.



    Cái hài hước là "đang chờ khắc phục". Khắc cái mả ***. Phần lớn máy dân Việt nam đang dùng XP, XP đã dừng support, khắc cái mả *** truyền hình qpvn.

    Cái *** mẹ hạ đẳng.

    Cặn bã. Công tác đảng công tác chính trị là bần cố thuần chủng đảng ta. Cho đến thập niên 199x, đảng ta vẫn cấm trí thức vào đảng. Để 40 năm sau 199x ấy việc lãnh đạo, công tác tư tưởng.... vẫn là độc quyền của giai cấp bần cố.
    Lần cập nhật cuối: 30/04/2014
  6. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Tiền Phong mình vẫn bắt quả tang ở đây, lúc đó có hỏi, mỗi lần sủa như thế thì được bao nhiêu tiền.....
    http://www.ttvnol.com/threads/cac-l...ien-tu-viet-nam.220966/page-185#post-20592290
    Đây là dòng trên face của đặng sinh nhân 30-4 "Do ngày mai các nơi nhiệt liệt chào mừng tròn 39 năm đồng bào miền Nam không còn rên xiết vì sư kìm kẹp của Mỹ - Ngụy nên sáng nay mình đi ăn bún bò như mọi ngày."
    Hồi này bận, cũng không có thời gian tham ghỏi đám cặn bã tiền phong, giáo dục, vtc... cùng hơn 20 quân đoàn chó dại của nó, nhưng thể loại như mương phò hay phụ nữ to dày.

    Mà cái đám ttvnol này hồi này không send page list cho Google, tìm còn khó hơn tìm trong site của mình.
    ===============

    Vấn đề trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974 mình thu thập tài liệu và vắn tắt giải thích vào đây, nó vẫn còn sơ suất mình đính chính lại sau: "Khi rút quân khỏi VN thì Mỹ đã bán toàn bộ biển Đông cho Trung Quốc."
    Mới cách đây một hai ngày mình có một post về Dương Trung Quốc sủa hòa hợp dân tộc.
    Liền trước ngày 30-4-2014, vtc2. Hòa hợp dân tộc.



    Sự kiện là một đoàn việt kiều đến Trường Sa cầu nguyện cho các liệt sỹ đã ngã xuống để bảo vệ Trường Sa. Thế nhưng, ban tổ chức và vtc2 đến thêm khoản "và những người đã ngã xuống ở Hoàng Sa". Vấn đề là ban tổ chức ghép Hoàng Sa và Trường Sa để làm cái gì ?

    vtc2 gân cổ sủa : "bây giờ không hòa hợp dân tộc là có tội"... "dù là phe nào nhưng ngã xuống vì sự thống nhất"... "thống nhất về lãnh thổ và thống nhất vì nhân tâm".

    Bình luận. Trước tiên mình vẫn nói rằng, như mình vẫn nói rằng hàng chục năm nay. Cùng một mục đích, cùng một lối đi, cùng một phương cách . Không sớm thì muộn, đảng và nhà nước ta cũng ôm chầm lấy chó già bị đá ra sa mạc, cùng một chiến tuyến, chung một giọng sủa, thờ cùng một chủ.

    Và vì thế, đó là lúc đảng và nhà nước cùng đường như chó già bị đá ra sa mạc.

    Chúng ta hãy bàn.

    74 người lính ngụy ở Hoàng Sa năm 1974 có ngã xuống vì bảo vệ tổ quốc, ngã xuống vì sự thống nhất non sông, hay không ?. Vinh danh họ bây giờ là gì, là có tội, là nhân đạo, hay là yêu nước. Và , đảng với nhà nước ta chà đạp lên mồ mả các liệt sỹ, lật trăng thay đen, để làm cái gì.

    Đương nhiên chúng ta đều biết: không. Hoàng sa năm 1974 là một vở kịch Mỹ ngụy bán đảo cho Trung Quốc, để duy trì thế chiến tranh lâu dài. CHiến tranh là nguồn sống, là lý do tồn tại của phái chó dại cả hai bên Tầu-Mỹ. Những người lính HQ-10 và HQ-16 chết do chỉ huy trận đánh là Hà Văn Ngạc trên HQ-5 bắn chết.

    Với những người lính ngụy đó. Họ đã chết oan. Đến nay họ vẫn ngậm oan nơi chín suối. Không minh oan cho họ, không làm rõ kẻ chỉ huy đã kết liễu một đời làm tay sai bán nước của họ, là giết oan họ thêm một lần nữa.

    Lấp đất chôn sự thật về họ lúc này, là giấu đi sự thật về việc đồng đội-chỉ huy đã bắn lén nhau trên trận tiền giúp địch giành thắng, là có tội với hai chữ đồng bào, là hàng ngàn hàng vạn năm sau con cháu chúng ta phỉ nhổ vào ********************** giết người bán nước.

    Với tổ quốc. Vinh danh trận đánh Hoàng Sa năm 1974 là vinh danh vở kịch bán nước. Vinh danh những kẻ đã bán đứng quần đảo. Bán đứng quần đảo là anh hùng thống nhất tổ quốc.

    Tại sao đảng và nhà nước chà đạp lên mồ mả các liệt sỹ trắng trợn như thế.

    Chúng ta đều biết. Giờ đây đảng và nhà nước ta rẻ mạt vô cùng. Chỉ cần vài xu lẻ của bất cứ chủ nào, là đảng ta , là nhà nước ta, sẵn sàng làm tay sai mạt hạng nhất. Đảng và nhà nước ta vơ vét những đồng tiền cuối cùng để cao chạy xa bay, bỏ lại đất nước xác khô với số nợ không bao giờ trả nổi.

    Chúng ta đều biết. NMăm 2012 bong bóng nhà đất đã giết chết kinh tế. Không một ngành kinh tế nào lại nổi với hai ngành kinh tế độc quyền của đảng và nhà nước, là in tiền và cướp đất. Chúng ta cũng như Thổ Nhĩ Kỳ, một lòng trung thành với chủ-bất chấp việc ủng hộ những kẻ ăn thịt người tươi phản lại hàng xóm, há miiệng chờ "giải cứu bất động sản" với riêng Ankara có 600 ngàn căn hộ bán ế.

    Trong khi đó thực dân ôm tiền bong bóng ra đi.

    Năm 2014, đảng và nhà nước đang hô hào khắp n0wi các "gói 30 ngàn tỷ", "gói 50 ngàn tỷ", .... đảng và nhà nước đang quyết tâm thổi bong bóng đất. Đảng và nhà nước đang quyết tâm duy trì công nghiệp độc quyền cướp đất-độc quyền in tiền.

    Kinh tế chúng ta chưa hề hồi phục. Nhưng đảng và nhà nước làm sao mong kinh tế chúng ta hồi phục ? khi họ đang tăng không ngừng món nợ, mà nay đã không bao giờ trả nổi.

    Năm 2014 .Đảng và nhà nước đang quyết tâm bóp chết kinh tế đã thập tử nhất sính của chúng ta, mới bị đảng và nhà nước bóp chết năm 2012.

    =============
  7. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Nào thì điện biên. Vì có chuyện Trà Vinh này nên lại bàn chuyện điện biên một chút
    https://www.facebook.com/huyphucttvnol.huy/posts/448220081980926?stream_ref=10
    (copi các cmt nên lủng củng)
    Hình ảnh chiếc Type 59 mang số hiệu 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập thay bằng hình M1 Abrams. Đại ***************** vô sản muôn năm, chủ nghĩa liếm đít Mẽo muôn năm
    đoạn phim mào đầu về seri phóng sự tư liệu lịch sử trên vtv thì T-72 đi dọc Việt nam. Đám nhà báo ngày càng ngu hơn lợn điên hơn chó.
    Đúng 17h ngày 29-4-2014, truyền hình QPVN. Liền trước phim truyện Thủy Hử. Có một đoạn quảng cáo chương trình ngắn trước phim, ý nói quân ta rất kỳ diệu, giặc đã ném hàng trăm tấn bom mà không cản được các con đường....
    Cặn bã. Công tác đảng công tác chính trị là bần cố thuần chủng đảng ta. Cho đến thập niên 199x, đảng ta vẫn cấm trí thức vào đảng. Để 40 năm sau 199x ấy việc lãnh đạo, công tác tư tưởng.... vẫn là độc quyền của giai cấp bần cố.
    *** mẹ truyền hình quân đội, *** mẹ các bần cố, đeó mẹ đảng, Mỗi cái chiến dịch như 1972 giặc ném đến vài ngàn lần con số đó. Cặn bã thay cho cái đảng ta.
    ==================
    =
    =
    =
    =
    =
    =
    =

    Đang nói chuyện điện biên
    Chúng ta vừa có bộ phim được quảng cáo ầm ỹ, đường lên điện biên
    http://www.ttvnol.com/threads/cac-l...ien-tu-viet-nam.220966/page-201#post-21502514

    Cái đệt. Vưà vào đầu phim đã thấy trẻ em và bần cố năm 1954 toàn giống quái thai thừa hoóc môn sinh dục, đặc trưng cuả đám người nhà nước hôm nay. Thưa đảng, thưa nhà nước, ngày nay người ta rất sợ con cái chơi với đám người nhà nước, lỡ ra một câu chuyện tình có sản phẩm, thì máu nhà người ta pha máu lợn máu chó 10 đời sau chưa gột hết.

    Phim ngân sách của chúng ta thì đến năm 2005 vẫn trao giải thưởng cho phim cắt giấy, đến nay vẫn chiếu laị những đoạn đó để xóc lọ.

    Tổ Quốc, Lịch Sử, Biển Đảo hay Dân Tộc đều không phải ******, không phải là thứ để các chó lợn thủ dâm.
    Cái đảng và nhà nước ta đã đến đoạn nhồi sọ lợn rằng 50 năm nữa xứ sở Rồng Tiên biến mất khỏi bản đồ thế giới, thì chúng tiếc gì không đem Lịch Sử hay Tổ Quốc ra hiếp dâm.


    Cái phim đường lên điện biên mào đầu bằng cái cảnh giả dối điêu toa, bần cố béo như đám lợn quái thai ngày nay. Và xin lỗi các bạn, nó dám xuyên tạc rằng các cụ nhà ta, kể cả dân tộc thiểu số, năm 1954 biết hôn nhau kiểu Pháp. *** mẹ, ngay cả ngày nay, bạn bắn được em hàng nào ở nông thôn, dạy em ấy hôn kiểu Pháp, thì em ấy chùi mép lia lịa, đừng nói là năm 1954. Còn ngược lại nếu bạn là gái, thì cái anh hàng của bạn sẽ co cẳng chạy mất dép về làng và kể chuyện gặp ma cà rồng hút máu.

    Và vấn đề ******** của đường lên điện biên không chỉ dừng ở đó.

    Và phim đường lên điện biên không là phim cuối cùng về điện biên ăn ngân sách nhà nước.

    Vâng, 10-5-3 hay là 1-2 năm nữa chúng ta sẽ được xem phim giải phóng điện biên mới, trong đó các cụ nhà ta *** nhau như gà như lợn như chó, đủ các kiểu. Câu hỏi truyền thống đặt ra với các tác giả: phim chiếu cho ai xem. Vâng, các cụ chết rồi, các cụ không phản đối được, thì phim chiếu cho chó lợn của đảng xem, nên diễn viên đóng cảnh *** nhau kiểu lợn chó.

    =======================




    Bây giờ chúng ta xem lại bộ phim điện biên lần trước, phim "Hoa Ban đỏ".
    Ai cũng biết cái bộ phim đó, nó điêu toa giả dối thủ dâm hạ đẳng như tất cả các bộ phim ngân sách của chúng ta.

    Sống trong chiến hào, làm nghề đào hào, qua dây kẽm gai, dưới bom đạn giặc , mùa mua... nhưng quần áo chiến sỹ cán bộ ta là lượt tinh tươm. .... chả có vết rách nào , luôn luôn sạch bóng áo sơ vin trong quần....

    Dư luận dã nói nhiều lần rồi. Cái con mẹ đạo diễn phim ấy đến mùa động đực, nó thèm đực quá, luôn tưởng tượng ra một thứ quái thai, anh hùng như lính chiến nhưng lại không bẩn như lính chiến, mà lại sạch sẽ như ******, để còn đút được sâu vào cảm nhận của các quái thai như mụ. Đạo diễn phim này là quái thai lợn cái động đực Bạch Diệp.

    Nếu như những anh hùng thật sự với vẻ ngoài thật sự hiện lên, thì đó là sự ghê tởm với các quái thai.

    Các quái thai ở đây là mình nhắc lại: đó là đám người nhà nước , dòng dõi các bần cố đã 3-4 đời thuần chủng, được tuyển vào ăn ngân sách kiểu phiếu bầu lấy thịt đè người, thiếu việc làm, và thừa hoóc môn sinh dục.

    "Hoa ban đỏ" là một bộ phim dạng “bán tài liệu” .báo quân đội nhân dân dùng cái ****** này thủ dâm , *** mẹ, ngày nay có chó nó đọc báo nhân dân với báo quân đội. Tài liệu gì đây, tài liệu rằng quân ta ra trận để xóc lọ bằng quần áo sạch sẽ tinh tươm.
    "người Pháp đã tự nhìn lại mình qua phim "Điện Biên Phủ" và nhìn thấy người Việt Nam qua "Hoa ban đỏ" để có thể hiểu vì sao họ thất bại." chả phải người Pháp, mà thế hệ mai sau cứ xem phim này để biết cách ra trận vạch quần xóc lọ cho quân địch sợ.
    Phim về Điện Biên Phủ: Quá ít và chưa xứng tầm! QĐND - Thứ ba, 22/04/2014 | 15:29 GMT+7.
    Quá ít và chưa xứng tầm, là để đám chó dại đòi thêm kinh phí làm phim, chứ không phải để kể ra các phim hay, vì nếu như kể phim hay, thì thiếu bộ phim nổi tiếng dưới đây, mà đám chó dại sủa thuê ỉm đi, vì thò phim này ra thì chó lợn hiện nguyên hình là chó lợn.

    trước đây bạn vào internet tìm sẽ khó thấy . đó là bằng cớ. Nhưng may , sau đợt này nhiều người tik đã post. Các hoạt động khác cũng không thấy có bộ phim trước đây rất nổi tiếng này.
    "Khai mạc Tuần phim kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. 26-04-2014 16:07. Tối 25/4, Cục Điện ảnh, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch khai mạc Tuần phim kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ."

    "Thứ Sáu, 25/04/2014 - 10:39 Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên lịch sử: NSND Thanh Vân kể chuyện làm phim “triệu đô” về Điện Biên Phủ"

    Nhận 21 tỷ đồng nhà nước đặt hàng, đạo diễn- NSND Thanh Vân đã bắt tay chuẩn bị cho bộ phim “Sống cùng lịch sử” từ tháng 3/2013 và hoàn thành cảnh quay vào tháng 9/2013. Phim sẽ ra mắt khán giả bắt đầu từ 25/4 tới trong Tuần lễ phim kỷ niệm những ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 19/5 và 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
    Chúng ta đã có nhiều phim triệu tỷ rồi. Lê văn Lan, phim Thái Sư Trần Thủ Độ còn đây.

    ============


    Trong cái phim hoa ban đỏ thủ dâm trên có cảnh cắm cờ hiệu. Chúng ta so với một bộ phim khác, "Lá cờ chuẩn".
    như đã nói trên, đợt này có nhiều người thích nên phim "Lá cờ chuẩn" đã được khán giả post lên mạng youtube.

    Đạo diễn : U Đa, Nguyễn Khắc Lợi.
    Diễn viên : Lâm Tới, Hồ Thái.
    Kịch bản: U Đa, Hoàng Văn Bổn.
    Hãng sản xuất : Xưởng phim truyện Việt Nam,
    Phim làm năm 1962, đen trắng. Như các bạn thấy trên, đạo diễn vẫn là chuyên gia.


    Cảnh cắm cờ chuẩn cho pháo. Ngày xưa chưa có GPS và hệ thống đo đạc chưa tốt, khi lâm trận, nhiều khi phải cắm cờ hiệu lên đúng mục tiêu hay sát gần mục tiêu, để pháo binh bắn thẳng vào đó. Ở đây là tình huống có thật, quân ta rất nghèo thiết bị đo đạc, chưa vẽ được sơ đồ trận địa mới chiếm được, nên đã cắm cờ hiệu như thế.

    Trước tiên xin nhắc lại chút về phim "hoa ban đỏ" của đạo diễn Bạch Diệp. Xem cái phim thủ dâm nó mới khó chịu làm sao. Đi cắm cờ chuẩn là việc bất đắc dĩ khi không có thiết bị đo. Việc này hết sức nguy hiểm nên là việc anh hùng. Người ta cắm cờ chuẩn sao cho pháo binh ta nhìn thấy nhưng quân địch không nhìn thấy. Rất đơn giản thôi, làm sao mà địch lại thích bị pháo bắn, nến địch sẽ tìm cách nhổ cờ, nhổ cờ bằng tay người hay là bắn hỏng cờ.

    Phim "hoa ban đỏ" của đạo diễn Bạch Diệp dựng lên cảnh một chiến sỹ cầm lá cờ thêu quyết chiến quyết thắng lớn, vung cao anh hùng, chạy dọc chiến hào, và hy sinh anh dũng... Cái loại lợn cái thèm đực nó mới có thể tưởng tượng ra cái cảnh ****** đến như thế để thủ dâm.
    ====

    Cảnh trong phim "lá cờ chuẩn" hoàn toàn khác.

    Một chiến sỹ gan góc, cầm khẩu K50, giấu kín lá cờ, tìm cách luồn bò, lấy những hố đạn pháo làm công sự, nhảy dây chuyền về hướng địch, đến cách địch trong tầm lựu đạn. Quân địch tìm mọi cách nhìn rõ và bắn chết anh. Đến nơi anh rút cờ ra cắm, rồi lại gan góc luồn từng đoạn nhảy từng bước như thế về tuyến ta.

    Nhưng tình huống diễn biến là cờ mất trong mưa đạn của địch mà pháo binh vẫn chưa lấy được mục tiêu. Địch đang chuẩn bị phản kích. Chỉ huy tiếc nguwòi lính gan góc đã được trời cho sống một cách không tưởng, gọi người khác. Nhưng 1-2 chiến sỹ luồn lên cắm cờ thương vong. Người lính nhân vật chính của phim lại đòi lên.

    Đến lần này, thì cán cờ bị đạn bắn hỏng. Anh chiến sỹ của chúng ta nhặt một khẩu súng trường dài bên xác Tây trên trận, cắm cờ vào lê. Thế nhưng không thể chôn đứng được khẩu súng. Anh ngồi ngay trong hố đạn pháo giữ cờ.

    Đến đây là tình huống căng thẳng nhất. Người lính nằm trong tầm lựu đạn địch. Quân địch đòi nống ra nhổ cờ, quân ta bên tuyến bắn và giả vờ hô xung phong... để chia lửa với anh.

    Căng thẳng cao trào là địch ném lựu đạn. Một hai quả nổ ngay sát người anh-lá cờ. Căng thằng gần đỉnh điểm là định ném lựu đạn trúng hố pháo anh đang nằm giữ cờ, may mắn anh nhặt quả lự đạn đnag xì khói ném ra xa.

    Đỉnh điểm là quân địch phản kích có xe tăng. Pháo binh ta vấn chưa bắn. Người chiến sỹ cầm quả thủ pháo lớn (chắc là chống tăng), một tay giữ cờ, mắt nhìn chằm chằm xe tăng. Anh đã tính đến việc cuối cùng của đời anh. Nhưng thật may mắn, pháo bắn, quân ta tràn lên xung phong xe tăng địch cháy....



    Chúng ta tự hỏi. Cùng là một sự việc, là cắm cờ chuẩn , địch dùng xe tăng phản kích. Tại sao phim "Lá Cờ Chuẩn" có kịch bản hấp dẫn thực tế. Còn phim "Hoa Ban Đỏ" kịch bản bịa đặt sống sượng, thủ dâm, xem phát tởm. Rất nhiều người quanh mình xem phát tởm hoa ban đỏ cảnh đó, vì nó quá thủ dâm mà người ta dị ứng với sự thủ dâm, dị ứng với mùi chó lợn.

    Cách nhau 30 năm. Tại sao phim Hoa Ban Đỏ có cảnh giả dối điêu toa đến từng chi tiết, đến mức quần áo chiến sỹ nằm bò đào hào mùa mưa sạch sẽ tinh tươm ....

    Khán giả ta đi lùi ? Dạ không. Các bạn đều biết, ngày nay phim ảnh đầy ngập, thanh thiếu niên được học hành... làm sao mà khán giả đi lùi đến nỗi yêu cầu cái phim hình nhân cô hồn đồng cô đến thế...

    Cái ghê tởm là cái ngân sách làm phim của đảng và nhà nước. nó đơn giản thế thôi.

    Chính vì thế, "Đường Lên Điện Biên" tởm hơn "Hoa Ban Đỏ", và xyz điện biên sau này sẽ tởm tiếp hơn nữa.


    lưu vào đây
    https://sites.google.com/site/ttvno...ong-len-dhien-bien---hoa-ban-do---la-co-chuan
    Lần cập nhật cuối: 30/04/2014
    lopbopp thích bài này.
  8. BAPCUONG

    BAPCUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    87
    Chán quá, cụ toàn moi chuyện cũ thôi, chuyện mới để cụ, nghiên cứu này:

    - Trước giờ có ai thắc mắc : khó khăn kinh tế, doanh nghiệp giải thể hàng loạt vậy mà thống kê của lãnh đạo thì doanh nghiệp thành lập mới vẫn cao hơn doanh nghiệp dừng hoạt động? Có người cho là số "ấn độ" (trên ấn xuống thì dưới phải độ). Không, xin thưa đó là "số thực", bởi lãnh đạo ta vốn rất "khéo léo", có ai để ý là giờ vào chợ, tất cả các sạp hàng đều treo bảng "DNTN xxx" hoặc "CTyTNHH xxx" không ? Đó là do "quá trình vận động, thuyết phục" tư thương (thật ra là làm khó dễ) của của ban quản lý chợ (có chỉ đạo ở "trển"). Mà ta cũng hình dung được cả nước có bao nhiêu cái chợ, mỗi chợ có bao nhiêu cái sạp hàng, vậy số doanh nghiệp thành lập mới là thừa "thành tích" để lãnh đạo tự sướng. Bằng chứng ư, tớ trích nghuyên văn báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần ra ngày 27/04/2014 nhé : ""Rõ khổ! Chúng tôi có học hành gì đâu, từ ngày bị nâng cấp lên thành doanh nghiệp, ai cũng phải bận rộn với đủ các khoảng thuế, khai báo, quản lý hành chính...". Bà Nguyễn Thị Vấn, giám đốc Cty TNHH Hằng Hiếu, mà thực chất là một sạp thịt heo nhỏ, nói!...". Tình hình này, nếu năm nay mà còn khó khăn, doanh nghiệp còn giải thể có lẽ sẽ tới mấy quán nước vỉa hè, mấy bà mua ve chai, mấy ông "keo dính chuột" sẽ thành doanh nghiệp hết ....

    - Nhớ 2 năm trước, cũng do kinh tế khó khăn, và để "hỗ trợ doanh nghiệp", nhà nước hoãn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế VAT, nhưng hoãn vậy thì ảnh hưởng tới "thành tích" thu ngân sách, vậy là "mấy ổng" nghĩ ra cách rút phần chia cổ tức ( chia lãi) từ các năm trước của các công ty cổ phần mà nhà nước có cổ phần, nghe thì có vẻ có lý, lãi của tôi thì tôi lấy, có sao đâu... Ấy nhưng không phải vậy, sau khi quyết toán hàng năm, nếu số lãi của một cổ đông mà cổ đông đó không lĩnh thì sẽ hạch toán vào vốn chủ sở hữu, tức là số vốn của anh trong doanh nghiệp sẽ tăng lên bằng số vốn ban đầu cộng với số của cổ tức anh chưa lĩnh. Và từ đâu năm doanh nghiệp phải có kế hoạch để xử dụng số vốn này. Ấy vậy mà giờ, anh "đùng đùng" đòi rút số lãi của anh cả mấy năm nay mà anh "quên" lĩnh thì kế hoạch vốn của doanh nghiệp đã làm coi như xé bỏ, anh thì được cái "thành tích" thu ngân sách, còn doanh nghiệp thì đã khó khăn nay còn bị rút lại "một phần vốn" khẩn cấp theo lện của"trên" thì ...

    - Còn cái chiện hiện tại báo đài các kiểu đang "dìm hàng" anh Cà ri, không biết có chiện gì không cụ thính tai, tinh mũi, cho em ý kiến với
    Lần cập nhật cuối: 30/04/2014
    Huyphuc1981nb thích bài này.
  9. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140502/ai-xung-dang-voi-tu-do.aspx
    Ai xứng đáng với tự do?
    ...
    Nhưng tự do hay hòa bình là cái gì, mà sau 39 năm rồi, vẫn có những thầy cô đứng thao thao giảng trên lớp học: “Quân ta tiêu diệt địch”, vẫn có những người lớn đập bàn nói về “kẻ địch”, “ngụy quyền”, “*********” cả ở Việt Nam và những cộng đồng ở nước ngoài.

    Tôi không dám chắc những người lớn ấy đã sống bao nhiêu phần trong chiến tranh, giống như những người già đã kể chuyện cho tôi nghe. Không biết có ai trong số họ đã ở trong tận cùng của địa ngục xung đột, nơi người yêu thương mất nhau, gia đình chia lìa, tan vỡ, nơi bà mẹ mất con cái mình... Hay có thể bởi vì họ không ở trong trung tâm của nỗi đau thương, họ mới hùng hồn mạnh miệng vẽ lên trong đầu óc người trẻ chúng tôi những khái niệm đầy ác cảm và chia cắt, cả ở đây và ở nơi họ gọi là “phía bên kia”? Những bài học lịch sử, những câu chuyện kích động không còn chút đáng tin nào nữa, nó giáng vào tim của những người trẻ một sự nặng nề đầy ác cảm và khiến họ không nhìn thẳng vào mắt nhau và tự chia cắt bằng một lằn ranh vô hình.

    Vậy ai mới xứng đáng với tự do? Người Việt Nam mình dễ dàng tha thứ cho người ngoại quốc bao nhiêu, dễ dàng tay bắt mặt mừng với “bè bạn quốc tế” Pháp, Mỹ nhanh chóng bao nhiêu, mà không thể thở một hơi nhẹ nhàng và nhìn vào mắt của những người cùng một tiếng nói, cùng một vùng đất mà mình đã từng chĩa súng vào đầu nhau. Họ quên quá nhanh những đau thương cũ và thù giận quá lâu cho một quá khứ không thể nào cải biên (cho đẹp hơn) được.

    Nhiều người lớn lên trong hòa bình và vẫn lớn tiếng chửi đổng người đã chết trong chiến tranh, gọi họ là thằng này con kia, phe này phe nọ. Họ đâu có ở bên ngoài cuộc chiến đó như những người già mất con, mất chồng kia, sao không biết trân trọng hòa bình? Sao cứ phải thì thầm vào tai con trẻ những cụm từ đầy chia cắt và ác cảm?

    Và những người đã đến tận châu Âu, châu Mỹ, đã tận hưởng và uống bầu không khí của bình an, sao không để những chuyện buồn cũ lại và giúp con cái mình lớn lên với cảm xúc hòa nhã và bớt đau khổ hơn?

    Những người lớn giận dữ ấy không chịu hiểu rằng, nếu cuộc sống quá khứ của họ tràn đầy thiếu thốn, căm giận, là mất quê hương, nơi ở, thì lẽ ra giờ đây, con cái họ có thể và xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn, và không cần phải thở trong bầu không khí giận dỗi đầy ngột ngạt ấy nữa. Chỉ vừa rời khỏi cuộc chiến tranh, người ta đã mờ mắt không chịu hiểu về sự quý giá của cuộc sống yên bình. Họ không chịu gieo những hạt mầm an lành mới vào trái tim con cái mình.

    Trẻ con không xứng đáng phải sống với di sản của chiến tranh và chết chóc. Sẽ đến một lúc khi đủ bình tĩnh, những đứa trẻ sẽ đi tìm gương mặt của lịch sử mà chúng muốn hiểu biết, chứ không phải là lớn lên trong những câu chuyện kể của những người lớn đầy chia cắt và phẫn nộ

    --
    Càng ngày, càng thấy kinh tởm thằng Thanh Niên Online này. Tởm đến kinh ngạc.

    Nó chẳng hiểu về bài học của chiến tranh. Chiến tranh là thứ bắt buộc. Nó nhổ toẹt vào tất cả. Ngay cả bài hát nổi tiếng nhất trong cuộc sống này mà QĐND "Đời người là một khúc quân hành" có câu đơn giản nhất:
    Kẻ thù buộc ta ôm cây súng.

    Qua sự kiện Syria, Iraq, Ukraina - giờ tớ có thể tin được là một phần lớn bọn điếm này nó cũng đang mong chờ nước Việt ta như thế này.
    Trời ơi, ban tuyên giáo đâu. Cái lý thuyết tồn vong hy sinh cho hòa bình, thống nhất đất nước sao dễ dàng bị đạp bỏ đi tất cả mà đẻ ra đám chó lợn cặn bã này như vậy? Tại sao vậy?

    Tại sao thằng Mỹ nó vẫn duy trì trên màn ảnh nhỏ sự oai hùng và oanh liệt của quân đội nó vậy? Nó vẫn hàng ngày kiến tạo ra bao nhiêu giả thuyết khủng bố chuyển lửa ra khỏi đất nước nó để làm gì?

    Đau đớn quá. Thế hệ nào đây. Thế hệ nào không hiểu được đây. Đảng ơi, có sai lầm nào ở đây không?
    halosun, number98Huyphuc1981nb thích bài này.
  10. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    http://soha.vn/quan-su/my-muon-dieu-tra-xac-truc-thang-moi-phat-hien-o-lang-co-20140427113037598.htm

    Dính vào Soha lập tức thành chó hốc *** Mỹ. Người ta đã bảo đây là xác cái máy bay bà già thời Tây. Nhìn cái cánh quạt nó như thế kia mà các chó dại già mồm sủa là trực thăng Mỹ.

    Nếu nói về luật pháp, thì thằng nào mót được xác máy bay chiến tranh thằng nấy bán. Cái *** mẹ các loại chó đẻ muốn tranh ăn với đồng nát chăng. Thằng Mỹ muốn xem xét như thế nào, thì cũng phải đến đó mà trả tiền.

    [​IMG]

Chia sẻ trang này