1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BAPCUONG

    BAPCUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    87
    Huyphuc1981nb thích bài này.
  2. DKSH

    DKSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    39
    Hừm, à bác @Huyphuc1981nb và @gakocanh có ai còn giữ mấy trang bài viết về chiến tranh Triều Tiên post trên vndefence không nhỉ?
    Site đó tiêu mất rồi, uổng quá!
    Huyphuc1981nb thích bài này.
  3. BAPCUONG

    BAPCUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    87
    Huyphuc1981nb thích bài này.
  4. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    BAPCUONG thích bài này.
  5. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Còn đây là trí thức, các đồng chí dư luận viên đi tìm chó ở sa mạc, ở Mỹ, ở Úc, ở Âu...
    Đây, chó đang làm giáo sư dạy các đồng chí đây.

    Bạn nào còn chơi với đám chó cái mặc váy Đông A Đoàn bên quân sử thì nhắn rằng, huy phúc nói quân sử dân sử ở đây.
    http://baotangnhanhoc.org/vi/bai-ng...g-nong-thon-bc-vit-nam-giai-on-1954-1975.html

    Mình có lần giật mình. Một lần mấy bạn rủ nhau về gần quê mình ăn cỗ. Có một bạn nói, về đõ ăn cỗ thì mọi người ko ăn, mà chờ giải tán thì chia cỗ đem về cho con ăn.

    Mình không hiểu cái tin này ở đâu ra. Quê mình ăn cỗ thì không phải là to là nhiều mâm, mà là ăn ngon. Cỗ cưới không nói, nhưng cỗ giỗ thì tất cả những thành phần phải đi đều có phần, ai không đi thì người nhà phải mang phần về. Cỗ cưới thì mình là trưởng, phải dự rất nhiều, khốn nạn cái làng mình nghèo mà toàn ăn cỗ triền miên 3 ngày liền, từ khi mình bé tí tẹo đến giờ.

    À, hóa ra là đây. Chúng nó dạy sinh viên đại học thế này.

    Chúng ta đều biết cái trường trông trẻ cấp bằng khống ở cổng chợ rau. Trước đây, để "thống nhất quản lý", tức là bỏ tù khoa học dưới sự lãnh đạo của đảng, người ta sát nhập 3 trường Tổng Hợp, Sư Phạm, Ngoại Ngữ, vào làm một trường. Cái trường đó là trường Đại Học Quốc Gia, nơi Clinton về thủ dâm sinh viên.
    Mình nhắc lại rằng, đó là cái trường không phải Sư Phạm, Tổng Hợp, Ngoại Ngữ, những được dây máu "đại học" bởi ba trường kia.


    Sau đó chuối quá, các trường kia tách ra. Thế thì cái lãnh đạo chưa từng dạy học ấy làm gì ?

    À, chúng lấy đất của trường sư phạm, sống bằng nghề nuôi lợn nuôi chó cấp bằng khống.

    Công ty nào mà lại ngửi nổi đám lợn chó ấy ? À, thì cái con chó ***** các loại chó trí thức là Tạ Quang Bửu đã khai sinh ra dòng lợn chuyên tu tại chức đó. Đây là bằng đại học chính quy, rồi liên thông lên đến tiến sỹ. Cái đám cặn bã ấy còn con đường nào khác ngoài Làm Lãnh Đạo.

    Đó là quy luật. Chủ nghĩa chó dại xưa và nay đều tập hợp những đám cặn bã nhất trong các làng quê tối tăm nhất, không còn bất cứ con đường nào tồn tại ngoài trung thành tuyệt đối với đảng chó dại.

    Và đó cũng là quy luật. Đảng ta đã cùng đường, đảng ta không còn con đường nào khác ngoài việc đạp lên mồ mả các Liệt Sỹ, bê chúng ta vào thuộc địa cho thực dân ăn thịt, để đảng ta được đế quốc bảo hộ, chính cái đến quốc đã bắn chết các Liệt Sỹ, khi cha anh chúng ta giành chính quyền cho đảng ta đó.

    [​IMG]
    BAPCUONG thích bài này.
  6. BAPCUONG

    BAPCUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    87
    Đang đọc hồi ký của cụ Trần Thư, lại gặp cái lão hp này.

    Cụ Trần Thư kể: "một vị lãnh đạo hỏi một kỹ sư nông nghiệp : "làm sao để có hai triệu con lợn", kỹ sư trình bày nào là kế hoạch, nào là truồng trại, nhân công, lương thực.v.v. ; vị lãnh đạo cắt ngang: "trí thức các anh rắc rối quá, chỉ cần mỗi nhà nuôi hai con lợn thì sẽ có ngay hai triệu con""
    Giờ hình như vẫn vậy, mỗi tỉnh một cảng biển thì lo gì không có tàu, mỗi tỉnh vài nhà máy điện thì lo gì thiếu điện, mỗi tỉnh vài chục đến vài ngàn cái chung cư thì lo gì không có... chung cư thu nhập thấp?
    Và mỗi "thầy" dậy ra 2 ... thì lo gì không có ................
    Lần cập nhật cuối: 06/05/2014
    Huyphuc1981nb thích bài này.
  7. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    to bạn BAPCUONG . Mình cho vào fb ở đây
    https://www.facebook.com/huyphucttvnol.huy/posts/1447563188822338?stream_ref=10

    "Cụ Trần Thư kể: "một vị lãnh đạo hỏi một kỹ sư nông nghiệp : "làm sao để có hai triệu con lợn", kỹ sư trình bày nào là kế hoạch, nào là truồng trại, nhân công, lương thực.v.v. ; vị lãnh đạo cắt ngang: "trí thức các anh rắc rối quá, chỉ cần mỗi nhà nuôi hai con lợn thì sẽ có ngay hai triệu con"""
    Ngay cả với kinh tế nông thôn ngày nay thì bạn vẫn chưa đúng đâu. Cấp nhà nước chỉ lo đến chuồng, trại... khi mà đã có chăn nuôi tập trung. Từ kinh tế lạc hậu lại bị chết đói, đến kinh tế chăn nuôi tập trung còn xa lắm. Phải khi nào phát triển hết tiềm năng kinh tế gia đình đã bạn ạ.

    Ngay cả thời mình còn bé thì cũng thế. Làm gì có chăn nuôi tập trung mà lo chuồng trại, chuồng trại mỗi gia đình tự lo. Nhân công không cần lo vì mỗi nhà nuôi 1-2 con lợn chỉ tốn tí lao động phụ. Con lợn nó ăn phụ phẩm nông nghiệp và các thức ăn rẻ tiền, chứ không ăn thức ăn công nghiệp như bây giờ. Hồi đó lợn chỉ ăn cám gạo, rau lợn trẻ con đi vớt bèo hái ngổ thái chuối. Ngay cả bây giờ các em mình nuôi lợn ỉn nhà ăn tết vấn nuôi như thế, thực chất là không hề tốn thêm lương thực. "Nuôi kinh doanh" ngày đó thì chỉ tốn thêm ngô, sắn, khoai xấu không bán được.

    Cái ông cán bộ kia nói đúng đấy bạn ạ. Lúc đó, để tăng số lượng lợn, quy mô xã thôi đừng nói nhà nước, là không cần lo đến chuồng trại, nhân công, lượng thực... hoàn toàn không. Mà lúc đó chỉ cần lo giống, thú y, và quan trọng nhất là đầu ra, tức là bán được giá.

    Chỉ đến khi khai thác hết sức sống của kinh tế gia đình, mức sống xã hội tăng, đã có thể trả tiền chuồng trại nhân công thức ăn vào giá thịt lợn, thì mới phải lo đến những điều đó, để chăn nuôi tập trung quy mô. Ngày nay chăn nuôi quy mô vẫn nhỏ lẻ, chưa đáng kể so với chăn nuôi gia đình.

    Vào thời trước 1964, kinh tế miền Bắc phát triển vượt bậc, đến địch cũng phải kính nể. Cho đến năm 1975 thì cuộc sống ở miền Bắc không đến nối chó má. Chúng ta chỉ nhục nhã nhất là đoạn từ năm 1979-1989, toàn bộ kinh tế trở thành quái thai, ông tiến sỹ nhục nhã, vinh quang nhất xã hội là cô bán thị lợn tem phiếu.

    Cái link kia nó xuyên tạc ngược hoàn toàn những điều đó.

    Nó quái thai đến mức, nó lấy những ảnh của tài liệu cũ ra xuyên tạc. Điều này chứng minh rằng những kẻ làm ra những linh đó quái thai không khác gì bọn chó già bị đá ra sa mạc. Như cái ví dụ về phong tục đám cưới nông thôn đó.

    Mình chỉ dấn chứng. Nó kêu lạm phát, so với giá vàng giá gạo. Thế thì cũng 15 năm, giá gạo thế giới tăng gấp đôi, giá vàngthế giới tăng gấp 7, giá gạp Việt nam tăng hơn 3 lần. Để so với lạm phát đó.
    Lần cập nhật cuối: 06/05/2014
    halosunBAPCUONG thích bài này.
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    tình hình biển đông căng quá, TQ cho giàn khoan và độ đô vật trên biển xuống gây hấn, hiện giờ do hậu quả của 20 năm phát triển kinh tế giáo dục sai lầm, ta đã ở 1 vị thế rất yếu so với tàu, (yếu hơn nhiều so với thời thụi nhau ở Vị Xuyên và càng không thể so với cuộc chiến bảo vệ biên giới phía bắc 1979), bác phúc có thể cho vài dòng quan điểm về tình hình hiện nay không?
    Huyphuc1981nb thích bài này.
  9. lanha92

    lanha92 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    944
    Chưa lúc nào nào cảm thấy ...nản chí khi nhìn XH thế này
    Một xã hội lú lẫn trong khói hương và đồng bóng mà quên mất thực tại nghèo và tan nát vì sự bệnh hoạn cao độ của những người điều hành nó
    Một xã hội mà lời nói đầu lưỡi quan trọng hơn vũ khí chiến đấu, khi chính trị xa lông là chuẩn mực
    Một xã hội làm bạn mu quáng với tất cả các nước trong khi bạn bè chân tình bị xa lánh, bị chửi bới hàng ngày trên mặt báo
    Một xã hội mà kẻ kẻ thù trước cửa nhưng vẫn mở cửa cho nó vào, bất chấp sự tuyệt vọng của người dân
    Một xã hội mà thân phận người lao động không hơn...chó
    Huyphuc1981nbminh91 thích bài này.
  10. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    Nạn nhân đầu tiên (tự thừa nhận) của lão Phúc :D:D
    Huyphuc1981nb thích bài này.

Chia sẻ trang này