1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Choáng váng... (không phải là "chạng vạng" đâu nhé!)
    Từ chiều dài biến thành chiều cao! Ặc!
    [​IMG]

    AZ.
  2. chehanoi

    chehanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chả cứ là ngoại ngữ. Về cơ bản là báo chí thì không có chuyên môn, chuyên trách nên đưa tin thường theo cách nhìn chủ quan. Đôi khi không phản ánh được nội dung chính xác. Ông nào đen thì lãnh đủ thôi, tai bay vạ gió.
  3. PinkyHouse

    PinkyHouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Haha đọc topic này học đc nhiều thứ quá ạ =))
  4. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Phóng viên Hải Hưng của VnExpress phân biệt đối xử quá!
    Tính mạng của cán bộ huyện đội nhẹ hơn tính mạng của công an chăng?

    [​IMG]
    Có điều rất... hụt hẫng đến buồn cười là với "vài trăm cảnh sát bao vây" (chưa thấy nói đến số lượng quân đội), nhưng đến 12 giờ trưa thì ông Vươn và người thân đã... kịp bỏ trốn!
    Ông Vươn và người thân chỉ là những người dân bình thường mà còn xỏ mũi được "vài trăm cảnh sát", ngẫm nghĩ thực là... tai họa, tai họa!

    AZ.
  5. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Ai biết chỉ giùm, Đa tạ!

    [​IMG]

    AZ.
  6. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Không ai trả lời câu hỏi vừa trên, vì.., "biết được chết liền"!
    Lâu lâu ghé vào, dạo này ttvnol vắng như chùa... vậy!
    Cũng mất hứng ít nhiều.

    Rút đao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh;
    Post cho đỡ buồn, càng buồn hơn... (nhại theo nhạc phim Bao Đại Nhơn)

    Lại một câu hỏi: 50.000 bảng/ mùa # 2.5 triệu bảng/ năm là sao? một năm có 50 mùa bóng! Ặc!

    Lên lại nhé!

    AZ.



    [​IMG]
  7. ngaltq

    ngaltq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2012
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    bây giờ các báo đều có sạn như nhau cả, đặc biệt là mấy báo lá cải, đưa tin thì toàn những tin giật gân câu khách rẻ tiền mà nội dung thì chả có gì.
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Khiếp quá, sâm ngọc linh bán cả tấn

    Cái chó má của chiến dịch báo chí này là,

    sâm ngọc linh là sâm quý nhất nước ta, giá trị cực cao, hiện chưa có bán, chỉ dùng cho các đc lãnh đạo cao cấp. Những nghiên cứu khpoa học cho thấy giá trị của sâm ngọc klinh cao hơn các loại sâm quý ở Hàn Nhật. Chính vì thế Nhật bản đã đầu tư cho ta nuôi cấy tế bào củ sâm để có sản lượng cao hơn, tuy nhiên chất lượng sinh khối nuôi cấy tế bào đến nay vẫn chưa tốt băng sâm trồng.

    Thường thì sâm trồng độ 7 năm là khai thác được, nhưng sâm 100 1000 năm thì vô giá. Đặc tính của sâm là không thể làn giả tuổi vì cái củ của nó có cấu tạo đặc biệt, dễ đếm tuổi.


    nhìn ảnh đủ để biết đây không phải là nhân sâm, mà là thứ "sâm" mà dân nhậu thường gọi là củ cải, một thứ thuốc đông y hay dùng để ngâm rượu, tên chính thức của nó có nhưng mình quên rồi. Nó không có cái rễ và cổ đặc trưng cho nhân sâm.

    NHưng nhìn ảnh này thì thị trường nhà ta khoái phải biết, đúng lúc này trên các kênh best buy TV dang quảng cáo rầm rỹ hồng sâm Hàn xẻng. =))=))=)) Mà thực chất, tất cả mọi loại sâm nhà xẻng đều là sâm trồng lởm. Sâm Cao Ly là tên loại sâm ở vùng núi cao Bắc Triều Tiên có tên là Trường Bạch Sơn, hồng sâm hàn xẻng không khác gì sâm ngọc linh nhưng đem trồng ở hà nội cả.


    Mình chỉ lấy ví dụ, các báo điện tử nhà ta hốc rác rưởi của nhau. cũng cái rận chí này có bài cải chính - cũng là đồ hốc rác - và chúng ta có thể phân biệt cổ củ sâm Ngọc Kinh nó như thế nào. Người ta không bao giờ cắt cổ củ sâm khi đem bán, vì nó là dấu hiệu rõ nhất của tuổi sâm và do đó cắt nó đi không khác gì xé cái mác trên đồ hàng hiệu cả.


    =))=))=))=))
    rốt một điều cho post này là: bán nước buôn dân là ai ?

    Một câu hỏi cho các bạn thế này: các bạn thấy cảm giác như thế nào khi chứng kiến của quý của dân tộc ta bị báo chí tổ chức chiến dịch thoá mạ như thế này, hầu hạ ngoại bang ?





    Chi tiết về mặt kỹ thuật.
    Sâm dây, tức đảng sâm, là thứ sâm mà dân nhậu quen gọi là củ cải. Ở đây, bán nước buôn dân cố tình không chú thích mà ***g vào trong bài sâm ngọc linh. Đương nhiên, thủ mưu vụ thoá mạ của quý nhà ta này là bọn Hàn Xẻng đang chào bán hồng sâm hàn quốc trên các kênh best buy TV. Mình nhắc lại lần nữa, tất cả mọi loại nhan sâm nhà xửng đều là của lởm, danh tiếng "Nhan Sâm Cao Ly" không phải của Hàn Quốc, mà của sâm Trường Bạch Sơn thuộc Bắc Triều Tiên. Hồng Sâm Hàn Quốc nhà xẻng không khác gì sâm ngọc linh trồng ở hà nội cả. Hiện nay,m trên kênh best buy đang ồ ạt quảng cáo hồng sâm nhà xẻng.

    Chúng ta có thể dế dàng thấy hai điều kỹ thuật thoá mạ của quý của dân tộc ta phục vụ ngoại bang ,
    Một là. bài viết này toàn bộ lời nói về sâm ngọc linh-không có một lời nào về đảng sâm, nhưng nó độn một cái ảnh sâm dây để các liệt não thấy rằng sâm ngọc linh có thể bày bán cả tấn như dong riềng.
    Hai là. Bài viết trên được phóng tác rẻ tiền từ một bài viết nghiêm túc hoàn toàn về đảng sâm trong link này. Bán nước buôn dân chó má đã tranh thủ cơ hội chế tạo ra cám nhồi lợn liệt não thoá mạ dân tộc ta.




    Bàu viết không biết rận chí tự chế hay copy từ đâu, lừa đảo các liệt não bằng một bài viết hoàn toàn về sâm ngọc linh nhưng ăn trộm cái ảnh sâm dây, mà không hề có một chút chú thích sâm dây không phải sâm quý mang tên nhân sâm. Thậm chí, trong bài viết còn khẳng định sâm dây là sâm ngọc linh với giá 50k vnđ / kg rẻ hơn bùn.
    "Sâm dây bị khai thác theo kiểu tận diệt, bày bán công khai cả tấn tại Măng Ri"
    [​IMG]




    nhân sâm ngọc linh và cái cổ đặc trưng cho nhân sâm không thể làm giả

    [​IMG]





    nguyên văn bài viết vè sâm dây được bọn bán nước buôn dân lấy làm nguyên liệu chế cám
    Tận diệt sâm dây

    22/05/2012 13:50
    (TNO) Sâm dây (Đảng sâm) là loại dược liệu quý được đưa vào sách đỏ từ năm 1996.

    Trên địa bàn H.Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum, trữ lượng sâm dây trong tự nhiên khá lớn. Đặc biệt, tại các xã Măng Ri, Tê Xăng, người dân tập trung khai thác sâm dây, bất kể kích thước củ lớn nhỏ.

    [​IMG]
    Sâm dây được thu mua tại thôn Đắk Dơn, xã Măng Ri - Ảnh: Hữu Trà
    Ở xã Măng Ri, đồng bào Xơ Đăng trong vùng hằng ngày vào rừng truy tìm, đào bới sâm dây, rồi mang ra các điểm thu mua nằm ở thôn Đắk Dơn để bán.
    Giá 1 kg sâm dây tươi bán 50 ngàn đồng. Tuy nhiên, sau khi được phơi khô, giá sâm dây bán tại đây lên đến 350 ngàn đồng/kg. Nếu đưa ra trung tâm H.Đắk Tô (cách Tu Mơ Rông khoảng 50 km) thì giá bị đẩy lên 450 - 500 ngàn đồng/kg.
    Theo đông y, sâm dây có tác dụng bổ toàn thân và kích thích miễn dịch, gây tăng hồng cầu, giảm bạch cầu, hạ huyết áp…
    Việc khai thác tràn lan hiện nay khiến cho loại dược liệu này đứng trước nguy cơ bị tận diệt.
    Tin, ảnh: Hữu Trà
  9. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Link trong post trên sai, nhưng ko có nút sửa, mình nhắc lại chút.




    Ảnh dưới này được đăng ở một post của rận chí. Toàn bộ bài viết này có tính lừa đảo kỹ thuật tinh vi của báo chí để thoá mạ của quý của dân tộc ta. Cách lừa đảo của rận chí được mô tả như sau.

    Trong ảnh dưới đây là sâm dây (bấm vào ảnh để ra bài viết của rận chí), tức đảng sâm (đẳng sâm), một thứ thuốc Đông Y rẻ tiền, thường được dân nhậu gọi là củ cải ngâm rượu. Giá của nó thường là 50k vnđ /kg... nhưng riêng ở vùng Ngọc Linh giá bị đội lên 400k/kg, vì người ta mê tín đất sâm. Đảng sâm thuộc họ tiết dê, khác xa nhân sâm thuộc họ ngũ gia bì.

    Tuy nhiên, rận chí đã đưa ảnh này vào một bài viết có lời toàn bộ là Nhân Sâm Ngọc Linh, nhưng độn lừa đảo ảnh sâm dây, mà không hề chú thích đảng sâm hoàn toàn khác nhân sâm. Thậm chí bài viết còn chú thích rõ ảnh này mô tả sâm Ngọc Linh. Kết quả của bài viết là cố tìm cách lừa người đọc rằng: sâm Ngọc Linh rẻ hơn bùn... sâm Ngọc Linh bán như dong riềng.... Và, đương nhiên với đại đa số người đọc thì đối tượng trong bài viết sâm Ngọc Linh là Nhân Sâm Ngọc Linh. Chứ ít ai đủ tỉnh táo truy sát để biết ảnh trong bài đó là đảng sâm mọc gần đất Ngọc Linh, hoàn toàn khác nhân sâm Ngọc Linh trong lời bài đó.

    Bài viết có mục đích thoá mạ thứ của quý của dân tộc ta, Nhân Sâm Ngọc Linh đã được thế giới công nhận là tốt bậc nhất trong mọi loại sâm, tốt hơn sâm Hàn Nhật. Tất cả mọi người đọc bài viết này đều thấy nhân sâm Ngọc Linh có giá 50k / kg và bầy bán như rong riềng. Bài viết phóng tác từ một bài viết nghiêm túc về nạn khai thác tận diệt dâm dây tức đảng sâm.

    Bài viết phục vụ chiến dịch bán Hồng Sâm Hàn Quốc trên các kênh TV đang chiếu best buy TV. Mình nhắc lại là, mọi loại nhân sâm Hàn Quốc đều là sâm Cao Ly lởm. "Nhân Sâm Cao Ly" là danh tiếng cuả một loại nhân sâm trên núi Trường Bạch thuộc Bắc Triều Tiên-Trung Quốc-Nga, thứ sâm này trồng ở Hàn Quốc không khác gì Nhân Sâm Ngọc Linh trồng ở Hà Nội cả.



    [​IMG]










    ====================================================
    Nội dung bài viết về nạn khai thác kiệt quệ đảng sâm vùng gần Ngọc Linh vì cái danh tiếng đất sâm. Bài viết này được rận chí dùng làm nguyên liệu chế cám lừa đảo

    Tận diệt sâm dây
    22/05/2012 13:50
    (TNO) Sâm dây (Đảng sâm) là loại dược liệu quý được đưa vào sách đỏ từ năm 1996.
    Trên địa bàn H.Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum, trữ lượng sâm dây trong tự nhiên khá lớn. Đặc biệt, tại các xã Măng Ri, Tê Xăng, người dân tập trung khai thác sâm dây, bất kể kích thước củ lớn nhỏ.
    Tận diệt sâm dây ở Kon Tum - nd

    [​IMG]
    Sâm dây được thu mua tại thôn Đắk Dơn, xã Măng Ri - Ảnh: Hữu Trà

    Ở xã Măng Ri, đồng bào Xơ Đăng trong vùng hằng ngày vào rừng truy tìm, đào bới sâm dây, rồi mang ra các điểm thu mua nằm ở thôn Đắk Dơn để bán.
    Giá 1 kg sâm dây tươi bán 50 ngàn đồng. Tuy nhiên, sau khi được phơi khô, giá sâm dây bán tại đây lên đến 350 ngàn đồng/kg. Nếu đưa ra trung tâm H.Đắk Tô (cách Tu Mơ Rông khoảng 50 km) thì giá bị đẩy lên 450 - 500 ngàn đồng/kg.
    Theo đông y, sâm dây có tác dụng bổ toàn thân và kích thích miễn dịch, gây tăng hồng cầu, giảm bạch cầu, hạ huyết áp…
    Việc khai thác tràn lan hiện nay khiến cho loại dược liệu này đứng trước nguy cơ bị tận diệt.
    Tin, ảnh: Hữu Trà



    ======================================================








    ======================================================
    Còn đây là nguyên văn bài viết của rận chí để người đọc xem nó viết về đảng sâm Ngọc Linh hay Nhân Sâm Ngọc Linh. Nó không quên rủa rằng Nhân Sâm Ngọc Linh rất nhiều của lởm không nên mua-cho dù có thể là tốt.

    Sâm và những cơn “sóng ngầm”
    Những dự án nghiên cứu khoa học, đầu tư kinh tế, phát triển hàng trăm hécta trồng mới đã “hồi sinh” cây sâm Ngọc Linh - dược liệu quý từng có nguy cơ tuyệt chủng.
    >> “Sóng ngầm” trên đỉnh Ngọc Linh

    Nhưng cuộc “hồi sinh”ngoạn mục ấy giữa đại ngàn Ngọc Linh cũng cuốn theo nó những cơn “sóng ngầm”, trong đó có cả tranh chấp địa giới, thương hiệu lẫn những vụ đột kích, trộm sâm táo bạo…

    Tận diệt sâm tự nhiên

    A Tiến - gã thợ rèn sành điệu ở làng Đắk Dơn, xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) - khoe với tôi là đã “giẫm nát” trên 5.000ha rừng tự nhiên Ngọc Linh. Tiến và nhóm thanh niên thợ rèn làng Đắk Dơn thường mang cuốc, dao rựa... rèn được để đến các bản làng người Xê Đăng tận Mường Hoong, Đắk Glie, Nam Trà My, Phước Lộc (Quảng Nam) để bán, đổi sản vật. Trong đó, sâm là sản vật quý hiếm mà nhóm này săn lùng, đổi bằng nông cụ và cả mua theo kiểu bán buôn.

    Tôi gọi Tiến là “gã thợ rèn sành điệu” bởi hình thức bên ngoài của cậu ta đã “thoát ly” khỏi tộc người Xê Đăng. Nhưng, cái sành hơn là những thông tin “lượm nhặt” được trên cung đường buôn bán nông cụ của mình. Tiến kể, dù sâm có giá trị cao chẳng khác gì trầm, kỳ, huỳnh đàn, trắc thối có ở núi Ngọc Linh, nhưng chưa xảy ra những cuộc chém giết, thủ tiêu nhau để cướp hàng giữa rừng như các loại lâm sản kia.

    Bởi lẽ đơn giản là rất ít người còn săn lùng được sâm tự nhiên. Gần như sâm Ngọc Linh đã mất sạch từ những năm đầu thập niên 1980. Những người Xê Đăng ở Tu Mơ Rông trước đây may mắn có được củ sâm lớn, có tuổi đời lâu năm thì cũng đã bán với giá rẻ mạt vì không biết giá trị thật của nó.

    Tiến kể: “Trước đây, nhân sâm mọc tự nhiên trên rừng, cha ông mình biết nhưng luôn xem là “cây thuốc dấu”. Những khi thật cần thiết để chữa bệnh thì mới lấy về sử dụng. Thanh niên trong làng, mỗi năm khi đi thi thố các môn thể thao, điền kinh đều được... ngậm sâm, hoặc uống nước, ăn canh nấu từ lá, hoa sâm nên khi nào cũng giành được giải cao cấp huyện, tỉnh”. Với đồng bào Xê Đăng sống quanh đỉnh Ngọc Linh bây giờ vẫn trông chờ vào vận may đối với cây sâm. Họ căng mắt khi đi rừng, nhưng trường hợp được sâm “khủng” tự nhiên bây giờ là rất hiếm.

    Điều đáng nói là loại thuốc quý hiếm, bên bờ tuyệt chủng như sâm lại không chịu quy định cấm buôn bán, sở hữu như trầm hương, kỳ nam, huỳnh đàn... Bởi vậy hiện vẫn có nhiều người sưu tầm, sở hữu sâm “khủng” trong cộng đồng, làm quà biếu cao cấp. Riêng sâm dây - một loại sâm tự nhiên - đã được đưa vào “sách Đỏ” năm 1996, hiện vẫn còn khá nhiều trên rừng tự nhiên Ngọc Linh.

    Tuy vậy, hiện chưa có quy định nào về việc nghiêm cấm khai thác theo kiểu tận diệt, bảo vệ khoanh nuôi loài thuốc quý này. Khắp các hàng quán tạp hoá từ Tê Xăng, lên Măng Ri, Ngọc Lây (thuộc huyện Tu Mơ Rông), nơi nào cũng bày bán công khai sâm dây với số lượng cả tấn. Giá 1kg sâm dây tươi chỉ 50.000-100.000 đồng; 350.000-700.000 đồng/kg sâm dây khô, phục vụ chủ yếu cho các nhà thuốc đông y, cổ truyền. Không chỉ đào bới sâm dây dọc bờ rào các rẫy như trước đây, mà người Xê Đăng bây giờ còn cất công vào sâu trong rừng để khai thác triệt để loại sâm này.

    Camgo bài toán bảo vệ

    Sau khi vượt hết quãng dốc dựng ngược, đến khu vực rừng nguyên sinh ở độ cao trên 1.700m, chúng tôi phải qua thêm 2 cổng kiểm soát nghiêm ngặt mới chính thức bước vào khu vực quản lý của Trung tâm sâm Ngọc Linh, thuộc Cty TNMTV lâm nghiệp Đắc Tô. “Chủ vườn” sâm Nguyễn Mạy nhắc nhở mọi thành viên là hãy cẩn thận, bám sát sự hướng dẫn của nhân viên theo cơ chế “một kèm một”.

    Theo ông Mạy, việc “chăm sóc” đặc biệt kỹ khách lạ đến vườn sâm có nhiều lý do, trong đó có việc bảo vệ cho cây sâm và sự an toàn của khách. Đã từng xảy ra nhiều vụ việc người lạ “tiện tay” nhổ trộm sâm. Chỉ cần một củ 6 - 7 năm tuổi thì đã có cả trăm triệu đồng. Ngoài ra, hệ thống hầm chông, bẫy, thò... mà nhân viên là người Xê Đăng gài theo truyền thống người dân tộc rất nguy hiểm. Đặc biệt, đối với vườn sâm thuần chủng ở Ngọc Linh, nhà vườn rất sợ các đối tượng mang các loại thảo dược, nguồn gene biến đổi với mục đích phá hoại.

    Gã thợ rèn A Tiến (trái) ở làng Đắk Dơn.
    Gã thợ rèn A Tiến (trái) ở làng Đắk Dơn.

    Thật vậy, những năm gần đây các vườn sâm ở Quảng Nam, Kon Tum liên tục bị đột kích, thậm chí tấn công lực lượng bảo vệ để nhổ trộm. Mới đây, tháng 10/2011, tại tiểu khu 217, thuộc xã Măng Ri, “lâm tặc” đã tấn công, cướp đi 1.000 cây sâm, loại 5 - 6 năm tuổi. Cả diện tích hơn 400m2 đã bị nhổ sạch nhẵn. Trước đó, nổi lên vụ trộm sâm hơn 50kg, trị giá tiền tỉ ở Trạm dược liệu Trà Linh (Quảng Nam).

    Các đối tượng Nguyễn Hữu Vương, Huỳnh Hữu Lực, Nguyễn Hữu Toàn, A Vinh, Nguyễn Văn Tuấn đã bị TAND Quảng Nam năm 2010 tuyên án 10 năm tù. Rồi năm 2011, TAND huyện Tu Mơ Rông cũng đã xét xử, tuyên 1 năm tù giam đối với Hồ Nhất Linh - công nhân lái xe một công trình gần núi Ngọc Linh vì hành vi trộm 84 cây sâm non (2kg), bán 15 triệu đồng...

    Hiện, các vườn sâm luôn là tâm điểm thu hút các đối tượng săn trộm. Riêng thông tin về “cuộc đại náo” của người dân Tu Mơ Rông, cướp phá trên 12ha sâm mới rộ ra. Với một vụ cướp xảy ra trong rừng cao gần 2.000m thì không thể chứng kiến được, chúng tôi tập trung thu thập thông tin từ các nguồn tin tại hiện trường và cơ quan chức năng, có trách nhiệm. Tuy nhiên, cho đến lúc này, các cơ quan này vẫn chưa xác nhận các thông tin râm ran khắp nơi trong khu vực. Ngoài các vụ trộm cướp, những cuộc chiến ngầm tranh chấp địa giới, thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho những sản phẩm mang tên sâm Ngọc Linh là có thật...

    Sâm và giá trị tiềm năng

    Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hùng cho biết, khôi phục và phát triển cây sâm Ngọc Linh có nhiều ý nghĩa đối với địa phương. Nhiệm vụ lớn, đã thành công là bảo tồn được nguồn gene cây thuốc quý tự nhiên, tạo điều kiện và phát huy được kiến thức dân gian sử dụng loại dược thảo này. Trong chuyến viếng thăm “vương quốc sâm” lần này, tôi đã gặp ít nhất 2 đoàn doanh nghiệp đến khảo sát, đặt vấn đề đầu tư.

    Trong đó một đoàn đến từ Cty CP dược phẩm Hà Tây, một nhóm DN tại Đà Nẵng là những người trong Câu lạc bộ “Chơi sâm” (choisam.org). Ông Hoàng Trọng Nguyên - GĐ Cty CP dược phẩm Hà Tây - cho biết, sau chuyến khảo sát, làm việc với UBND tỉnh Kon Tum lần này, Cty dược Hà Tây sẽ quyết tâm đầu tư vườn sâm ngay tại Tu Mơ Rông để làm vườn nguyên liệu. Chỉ ở đỉnh Ngọc Linh mới hội đủ các điều kiện để cây sâm sinh trưởng, phát triển và phát huy tác dụng dược lý của nó.

    Ông Nguyễn Thanh Tuyền - một thành viên Câu lạc bộ “Chơi sâm” ở Đà Nẵng, người đang sở hữu nhiều củ sâm tự nhiên có nguồn gốc từ Ngọc Linh - cho biết, kết quả nghiên cứu khoa học của các chuyên gia trên thế giới cũng như những phân tích trên từng củ sâm Ngọc Linh của Trung tâm Nghiên cứu sâm TPHCM đã chứng minh giá trị dược lý vượt trội của sâm Ngọc Linh so với các loại sâm ở Triều Tiên, Trung Quốc, Mỹ. Tuy nhiên, hiện có nhiều củ sâm trên thị trường, giới thiệu gốc ở Ngọc Linh, nhưng qua phân tích thì không đủ các thành tố giống cây sâm bản địa.

    Ông Tuyền nghi ngờ có thể vì lợi nhuận, các đối tượng đã khai gian nguồn gốc, mạo nhận là sâm Ngọc Linh để nâng giá, nhưng cũng có khả năng người ta mang giống sâm từ nơi khác đến để trồng tại Ngọc Linh...


    Trong lúc này, Cty dược phẩm Quảng Nam - địa phương đã có sẵn vườn sâm, trung tâm dược liệu trên đỉnh Ngọc Linh - đang chuẩn bị kế hoạch cho ra hàng loạt sản phẩm liên quan đến sâm. Trong đó có các loại nước uống tăng lực, giải khát mang thương hiệu sâm Ngọc Linh. Đây không chỉ là ý tưởng riêng có của Cty dược phẩm Quảng Nam. Các doanh nhân thăm vườn sâm ở Kon Tum cũng cho biết ý định tương tự. Trong số 5.000ha rừng tự nhiên, có độ che phủ 70 - 80%, ở độ cao xấp xỉ 2.000m hiện nay ở Ngọc Linh, có đến 3.000ha có khả năng trồng, phát triển cây sâm.

    Số diện tích này phân bổ quanh đỉnh Ngọc Linh, trên địa phận tỉnh Quảng Nam và tỉnh Kon Tum với sự tham gia trồng sâm của nhiều đơn vị, doanh nghiệp nhà nước và cả tư nhân. Song thương hiệu và chỉ dẫn địa lý về cây sâm Ngọc Linh và các sản phẩm liên quan đến nó hiện nay vẫn là “cuộc chiến” ngầm. Tại hội nghị liên kết kinh tế miền Trung cách đây 2 năm, ông Hà Ban - Bí thư Kon Tum - đã từng nêu ý kiến là Quảng Nam và Kon Tum cần phải “ngồi lại”, bắt tay trong việc đăng ký Cục Sở hữu trí tuệ về thương hiệu, chỉ dẫn địa lý đối với cây sâm và các sản phẩm liên quan đến sâm Ngọc Linh.

    Thế nhưng, những động thái này cho đến thời điểm hiện nay vẫn diễn ra độc lập ở cả hai địa phương. Bởi vậy, những cuộc xung đột liên quan đến bản quyền thương hiệu trong tương lai là điều có thể dự đoán trước.

    =================================================================










    rốt cuộc, mình hỏi các bạn rằng:
    Một là: bán nước buôn dân là ai ?
    Hai là: các bạn thấy cảm giác như thế nào khi chứng kiến của quý của dân tộc ta bị báo chí tổ chức chiến dịch thoá mạ như thế này để hầu hạ hàng lởm lừa đảo từ ngoại bang ?
    Ba là: những kẻ nào đã thực hiện chiến dịch này ?.
  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Chúng ta đều đã quá quen thuộc với hình ảnh nhà máy Fukushima. CHương trình điện hạt nhân Ninh Thuận được bắt đầu từ 198x, khi đó, nhà nước Liên Xô đã đặt hàng một loại lò hạt nhân phát điện đặc biệt "dành cho Trung Á và Đông Nam Á", Đông Nam Á ở đây chỉ có Việt Nam. Đơn đặt hàng gửi đến các viện nghiên cứu yêu cầu thiết kế một loại lò hạt nhân sử dụng các nguyên lý an toàn thụ động đầy đủ, tức lò sẽ tự động khoá trong mọi tình huống dù cho người vận hành lò cố tình phá hoại, hay bị tấn công khủng bố bằng máy bay. Yêu cầu này dành riêng cho những nước ngu hơn con bò với đ&cp điên hơn con chó như là nước ta. Tuy nhiên, bán nước buôn dân đã đình trệ việc thực hiện chương trình này và chỉ khởi động lại với điều kiện chúng được mua một loại lò hạt nhân lởm cực kỳ nguy hiểm. Điều đang chú ý là, sựh cố Fukushima đã chứng minh rằng, người Nga đã tính được đùng thời điểm xảy ra sự cố này và thông báo cụ thể ở cấp chính phủ với Nhật Bản từ 1995, nhưng bị bort qua, và một màn kịch năng lượng diễn ra tháng 3-2010, trong đó người Nga và nhiều thế lực đồng minh khác đã nhường nhịn khá nhiều các vấn đề năng lượng, hạt nhân, và mọi thứ nhường nhịn này biến thành không khí bay hơi sau 11-3-2011.


    Sau Fukushima 11-3-2011, thì Nhật Bản quyết định đình toàn bộ chương trình hạt nhân của họ. Cho đến nay, 6-2012, thì Nhật Bản đã dừng toàn bộ các lò và mới chỉ vận hành trởi lại 2 lò vì quá thiếu điện trong mùa hè, nhưng chương trình từ bỏ toàn bộ điện hạt nhân của họ đã được quyết định. Nhật Bản cũng dừng toàn bộ các chương trình xuất khẩu hạt nhân trừ duy nhất có Ninh Thuận 2 của Việt Nam !!! Nói cụ thể hơn, nhà máy Ninh THuận 2 sử dụng các lò Westinghouse AP1000, Westinghouse là công ty Mỹ đã được Toshiba mua. Thực chất, từ lâu hầu hết các khâu của loại lò này đã được phía Nhật Bản thực hiện. Ngành điện hạt nhân Mỹ chết sau tai nạn Three Mile Island 1979. Loại AP-1000 là loại lò ăn cắp trắng trợn cực nguy hiểm, lò tiếp tục được nén mật độ công suất tăng khả năng nguy hiểm như các lò gốc Mỹ khác đã được Nhật Pháp phát triển. Không những thế, AP1000 chỉ có một lớp cách ly bằng thép không thể chịu đựng được 100 năm. Trong khi đó, các lò hạt nhân châu Âu như Ninh Thuận I chẳng hạn từ lâu đã áp dụng gần như là tiêu chuẩn chung cấu tạo 2 lớp bê tông dầy hàng mét ở giữa hút chân không chống rò gỉ.

    Không riêng Nhật, Nhánh Pháp của điện hạt nhân gốc Mỹ với các EPR cũng đã đình đốn. Pháp dừng công trường Normandi đang xây dở và huỷ kế hoạch khởi công một lò khác trong nước, nhà máy điện hạt nhân lớn nhát thế giới ở Ấn Độ Jaitapur dùng EPR dũng dừng không khởi công, hiện chỉ còn Trung Quốc tiếp tục xây EPR ở Quảng Đông. Đứng cũng lên chương trình từ bỏ điện hạt nhân gốc Mỹ, họ dừng dần các lò đang vận hành và thay thế bằng các lò tiếp tục xây của Nga ở Temalin (Czech) và Kaliningrad (Nga).

    Trên thế giới chỉ còn duy nhất Ninh Thuận 2 là họ hàng với tử thần.


    Như trên đã nói, các chương trình ăn thịt nguywowif này được thực hiện dưới sự la ló của đám báo chí ngu xuẩn chưa từng thấy và sẵn sàng bán mội gi9as treij thiêng liêng của chúng ta với giá rẻ nhất hầu hạ ngoại bang. Còn cái post này chứng minh thêm lần nữa rằng, người ta ghê tởm ngay cả chinh co0n em người ta khi chúng làm trong khối chính trị nhà nước, vì không cừng ngu cực xuẩn, không điên hơn cho0s và ngu hơn lợn, thì không thể làm nổi ở đó.



    Dưới đây là hình ảnh hơi nước, nhà máy điện hạt nhân không hề nhả khói ô nhiễm, mà "khói trắng" do lũ lợn tuyên bố là hơi nước cất cực sạch.
    Và đó không phải là Fukushima, mà là tổ máy còn lại của nhà máy Three Mile Island, bên cạnh là tổ máy đã chết.

    [​IMG]

    ảnh nhà máy Three Mile Island.
    http://www.atomicarchive.com/History/coldwar/p19_image.shtml
    [​IMG]




    và ảnh toàn cảnh 6 tổ máy của Fukushima
    http://www.cbc.ca/news/yourcommunity/2011/03/nuclear-power-plants-do-you-trust-their-safety.html
    [​IMG]







    Nguyên văn nội dung (giữa hai dấu =).
    Tuần qua mình bận ít đọc báo. Hôm nay thứ 7 đọc bài báo đầu tiên thì thấy thế này. Đúng là một lũ .... biết mô tả thế nào nhỉ ? chó thi nhau sủa.
    http://dantri.com.vn/c36/s36-612644/nhat-ban-phai-cap-toc-thao-do-gan-nua-lo-phan-ung-hat-nhan.htm
    =
    "Nhật Bản phải cấp tốc tháo dỡ gần nửa lò phản ứng hạt nhân"

    (Dân trí) – Nhật Bản phải nhanh chóng tháo gỡ 24/50 lò phản ứng nguyên tử hiện có trong nước, các nghị sĩ Nhật Bản đưa ra kết luận sau khi nghiên cứu mức độ nguy hiểm của các lò phản ứng hạt nhân tại nước này.

    [​IMG]
    Khói bốc lên từ hai lò phản ứng hạt nhân số 5 và 6 của Nhà máy điện Fukushima số 1 sau thảm họa động đất – sóng thần hồi tháng 3 năm ngoái. ​
    Một số thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ của Nhật Bản đã thành lập Nhóm Genpatsu Zero (Không có nhà máy điện hạt nhân) với mục đích tiến hành các cuộc nghiên cứu tổng thể về tác động của các nhà máy điện hạt nhân đối với sự phát triển kinh tế cũng như an toàn của người dân Nhật Bản.
    Theo kết quả nghiên cứu, nhóm nghị sĩ này cho rằng gần một nửa số lò phản ứng hạt nhân hiện nay ở Nhật Bản đang trong tình trạng “rất nguy hiểm” nên cần phải ngừng hẳn hoạt động để tiến hành tháo gỡ.
    “Có tới 24/50 số lò phản ứng hạt nhân của Nhật Bản đang trong tình trạng báo động đỏ. Các lò phản ứng này hoặc nằm trên các vết đứt gãy địa chấn, hoặc quá cũ kỹ do sử dụng công nghệ lỗi thời. Một số cơ sở thậm chí còn được đặt ở khu vực dân cư đông đúc nên cần phải được xem xét dỡ bỏ càng sớm càng tốt”, nghiên cứu kết luận.
    Trong số 24 lò phản ứng bị đánh giá là rất nguy hiểm này, các nghị sĩ Nhật Bản đặc biệt lưu ý lò phản ứng số 5 và 6 của Nhà máy điện Fukushima số 1; lò phản ứng số 4 của Nhà máy điện Fukushima số 2; và 7 lò phản ứng hạt nhân của Nhà máy điện Kashiwazaki – Kariwa.
    Đây đều là các lò phản ứng chịu ảnh hưởng nặng nề của các vụ động đất. Trong đó, 3 lò phản ứng 4, 5, 6 của chuỗi Nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã bị hư hại nặng sau trận động đất – sóng thần kinh hoàng tháng 3 năm ngoái. Còn 7 lò phản ứng của Nhà máy Kashiwazaki – Kariwa bị hư hại trong trận động đất năm 2007 ở Niigata.
    Điều đáng lưu ý, theo nhóm nghiên cứu, là các lò phản ứng này vẫn được xếp vào danh sách các lò có khả năng hoạt động trong tương lai trong khi nguy cơ tái xảy ra động đất tại các khu vực này khá lớn.
    Hiện tại, chính phủ Nhật Bản đang cho tạm ngừng hoạt động hầu hết các lò phản ứng hạt nhân để tiến hành kiểm tra, sửa chữa và tăng cường độ an toàn sau khi hứng chịu thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất kể từ năm 1945.
    Đức Vũ

    =

Chia sẻ trang này