1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Nhật và Mỹ tập trận giả định đánh Trung Quốc !!!!
    Trung Quốc liên tiếp tập trận đáp trả Nhật Bản...
    "ASEAN cần kiên định trước Trung Quốc"





    trước tiên nói về tin: Nhật và Mỹ tập trận giả định đánh Trung Quốc.

    Như đã nói. Tình huống giả định nêu đích danh đối thủ chỉ được tuyên bố khi ngoại giao hai nước đã coi nhau như cừu thù và quân đội hai nước đã trên bờ vực chiến tranh. Nhật Bản, Mỹ và Trung Quốc hiện nay là các bạn hàng lớn nhất của nhau, thế mà có lực lượng quân đội nào của họ dám tập trận coi nhau như kẻ thù !!!! Chúng ta đã biết, trước đây, lúc điên nhất.... thì Tầu Khựa cũng chỉ tập trận giả định chống Đài Loan, nhưng gần đây họ không tuyên như thế.

    Nếu như hỏi nhà gúc nguồn tin này của VTC thì đầy. Vẫn đề là, chỉ có một nội dung duy nhất về tuyên bố của Nhật Bản 'Japan’s "Sankei Shimbun quoted a Japanese Defense Ministry official as saying,” The US-Japan exercises is to assume that the Chinese army invaded the Diaoyu Islands, how the US-Japan joint recapture' hay 'Sankei Shimbun on Aug. 18' như mọi bản tin bịa khác, nó không dám nêu đích danh người tuyên bố này. Như vậy, tất cả các bản tin này đều không đưa ra được bằng chứng xác thực về việc này. "Sankei Shimbun"=" 産経新聞"="sản kinh tân văn"=tin tức sản xuất và kinh tế, có mỗi một tờ báo kinh tế nói về một bản tin quân sự chính trị... và thêm nữa, "Sankei Shimbun" chỉ có duy nhất bản tiếng Nhật chữ vuông .:)):)):)):))


    Chúng ta có thể truy ra nguồn gốc các bản tin này. "E***or:
    Wang Xiaomei |
    Source:
    CCTV.com
    "


    Còn đây là các bản tin quốc tế-chính trị của sản kinh tân văn từ tháng 11 đến nay. Như nói trên, báo này khá nhảm nhưng ít quan tâm đến chính trị. Kết quả không có một bản tin nào về tập trận. Bản tin cuối cùng lúc mình copy là hết hạn tạm giam một người tham gia vụ chặn xe đại sứ Nhật ở Trung Quốc.
    toàm bộ các bản tin châu Á của hãng tin này trong ngày 18-8-2012 (đã dịch ra tiếng Việt bằng máy dịch tự động)


    Thiếu một vụ tai nạn máy bay nhỏ chở Bộ trưởng tỷ lệ, một người cứu hộ


    Không có bản tin nào về tập trận. Và dĩ nhiên, một cuộc tập trận to như vậy với tuyên bố rùng rợn như vậy thì không phải báo nửa lá cải này có nhiệm vụ đăng tin.
    ---



    Nối tiếp bản tin đó là Trung Quốc giả định đanh Mỹ Nhật, tất nhiên VTC cũng không đưa ra được tên ông nào tuyên bố rùng rợn như vậy. Chúng ta cũng đã vạch trần cám chó trong vụ tập trận ở Nam Ninh mà VTC đã đăng.

    Nhật Mỹ Tầu đánh nhau là một cuộc chiến tranh lớn, thậm chí là lớn hơn hai thế chiến khủng khiếp của thế kỷ 20. Như vậy, VTC có mục đích gì khi dựng đứng dựng ngược lên một cuộc đại chiến kinh khủng khiếp đến như vậy ?.

    Chúng ta đã biết, đ&cp đã tuyển chọn những phóng viên và biên tập ngu xuẩn đến độ nào để thực hiện hãng truyền hình và báo internet lớn bậc nhất Việt Nam. Không phải là liệt não di truyền 10 đời, thì không thể nào thực hiện nhiệm vụ phân phối cám lợn cám chó cho đ&cp. đ&cp đến thời cùng đường đã bán rẻ chúng ta cho thực dân để đổi lấy việc đ&cp nương nhờ sự bảo hộ của các đế quốc mà chính cha anh chúng ta đã phải đánh đuổi.


    Chúng ta chú ý đến gần đây vẫn đề Hoàng Trường. Đ&cp đã cùng đường đứng về cùng phía với đám chó già bị đá ra sa mạc. Ba phái chó ở Ta Tầu Mỹ hùa nhau cướp trắng vùng nước sâu nhiều dầu lửa của chúng ta. Dầu nước sâu là thứ tài nguyên con người mới bắt đầu khai thác độ mười năm nay và vì thế là mặt trận chó quan trọng bậc nhất trên địa cầu hiện nay. Thằng Béo hô "anh to chưa, sợ anh chưa Vịt". Thằng Mèo hô "vịt ơi anh cứu Vịt". CÒn phái chó ở Việt Nam thì bán rẻ tài nguyên lãnh thổ cho ngoại bằng, bằng cả sự bất lực trước bẫy cò ke, bằng cả giá "bảo hộ" đắt trên trời khi khai thác biển của chính chúng ta, khi mà các công ty bình thường không dám thầu vùng tranh chấp.

    Chúng ta có thể thấy, cái bãi cạn Hoàng Nham là của Philippine lấy của chúng ta bằng sự bảo hộ của Mỹ trước đây. Nay đ&cp hô hào đổi tên Hoàng Nham theo cách gọi của Philippine =kẻ cướp của chúng ta. Thằng Tầu xâm lược, đúng, thế tại sao chúng ta lại ủng hộ thằng Philippine cũng xâm lược ?? Rồi Đài Loan cũng đã lấy hoàn đảo lớn nhất của Trường Sa và ngang nhiên tập trận, và ai ai cũng biết, Đài Loan bị tẩy chay trên thế giới, chỉ có duy nhất một đồng minh quân sự-chính trị là Mỹ. Nhật Bản cũng vậy, Mỹ có dám tập trận chiếm đảo tranh chấp Nhật-Hàn không ? tại sao Mỹ lại tập trận chiếm đảo tranh chấp Tầu-Nhật ? trong khi Hàn vẫn chiếm đảo tranh chấp với Nhật còn hoàn đảo tranh chấp Nhật-Tầu thì Nhật vẫn giữ chứ Nhật đã mất bao giờ đâu mà chiếm lại ?

    Clinton hô "ASEAN cần kiên định trước Trung Quốc".... thế thì ai kiên định trước các đồng minh ruột của Mỹ là Philippine và Đài Loan vẫn chiếm đóng trái phép và gây hẫn với chúng ta ngay trên đảo của chúng ta ?

    Mục đích của đ&cp là như thế. Bằng đán chõ sủa vỡ địa cầu, đ&cp được các đế quốc lớn bảo hộ bằng giá chúng xâu xé biển đảo của chúng ta. Không một công ty nào dám thầu ở vùng biaản ta kiểm soát, nếu như đó không phải là các công ty được đ&cp giao nhiệm vụ hút máu chúng ta trong sự bảo hộ của đế quốc.

    Chưa nói đến đảo, thì nông dân của chúng ta đã thiệt hại mấy chục ngàn tỷ vì người Tầu tẩy chay hàng chúng ta, đáp lễ vụ tẩy chay hàng tầu mà cái *******.org phát động ? Đã ai đứng ra nói đến chuyện này, hay là những vụ phá hoại nông nghiệp như thế có tính hệ thống dây chuyền... vậy ai đứng ra hô hào yêu nước chó dại đến thế, có phải các ông chủ Tầu Khựa mua rẻ bọn chó dại của chúng ta để chó dại nhà ta cắn những nông dân cạnh tranh với họ ? Ai tổ chức bảo hộ các chiến dịch chó dại đó ngoài đám báo điện tử mà hàng đầu là VTC và Vietnamnet, ai bảo hộ các chuỗi chiến dịch phá hoại nông nghiệp liên tiếp đó ngoài đ&cp, mà giá mà đ&cp được các ông chủ Tầu Khựa mua rẻ mạt cỡ nào ?

    Chúng ta đã biết, vẫn đề ngoại giao biên giới là vẫn đề ngàn năm và bao giờ cũng kiên trì giải quyết hòa bình. Nhưng ngày nay, chúng ta có đ&cp cầm trong tay một đàn chó dại liên tiếp tuyên bố đại chiến thế giới.

    Nhắc lại một lần nữa, VTC chó điên đến độ nào để nối tiếp đăng tin bịa cỡ đại chiến thế giới. Và hỏi lại một lần nữa, đ&cp đăng nhưng tin vịt chó dại đến cỡ như vậy để làm cái gì ?
  2. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Nhân đây nói chuyện ngoài lề chút. Nói là ngoài lề vì nó không liên quan đến post nào của báo chí. Nhưng nó lại không phải ngoài lề vì các báo điện tử đồng loạt tổ chức liên tiếp nhiều chiến dịch chó dại như trên. Chúng ta đã biết, ơn đ&cp, một đám đông nhà quên ra tỉnh con cháu của các hồng vệ tinh phá sạch đình chúa trước đây. Quân đoàn hồng vệ binh thế hệ mới đó được bổ sung liên tiếp lực lượng từ hàng vạn du học sinh sang Mỹ.... tất tần tật các thể loại nghiện ngập, lười biếng, ngồi ôm nét cả ngày, để con cái nối đời liệt não cho dại. Một căn bệnh truyền thống thuộc loại dịch AQ là cảm giác tự sướng và nghiện ngập cảm giác tự sướng, từ đám đàn bà nghiện ngập thú ngồi lê đôi mách, độc truyền và báo không phải để xem tin tức, mà ngồi buôn lê buôn táo chỉ có mục đích duy nhất là thỏa mãn cơn nghiện ngập cảm giác tự sướng chó dại. Cha ông ta chứ ai, đã biến đám đàn bà nghiện ngập đó thành các back door để hack nhà người ta trong làng trong xóm và làm hại biết bao nhiêu gia đình tri thức, và cái kỹ nghệ chế tạo cho dại cổ truyền của chúng ta thuộc hàng siêu nhất thế giới, là một trong những mảnh đất tốt nhất cho chủ nghĩa chó dại. Nghiện ngập, lười nhác, điên rồ, ngu xuẩn.... ôm nét cả ngày, học ở các nhà trẻ cấp bằng khống bên Mỹ và từ Mỹ nhập khẩu sang ta, làm mẹ nghiện nét bỏ con liệt não nối tiếp đời đời hồng vệ binh chó dại... đó là thế hệ hồng vệ binh mới của đ&cp.


    Bạn nghĩ gì về hai bản tin này :
    Người dân náo loạn tháo chạy trong đêm vì tin đồn sóng thần
    4.000 người diễn tập ứng phó sóng thần

    =))=))=))
    Lịch sử 4 ngàn năm ở nước ta chưa từng ghi lại một cơn sóng thần, nhưng dưới chế độ Xã hội chủ nghĩa tươi đẹp, chúng ta có mặt hàng mới là sóng thần.

    Lịch sử đã ghi nhận nhiều cơn bão làm nước dâng gây thảm họa lớn ở ta, nhưng đó không phải là sóng thần, mà là bão. Lịch sử cũng đã ghi lại nước ta có sóng thần và núi lửa phun. Ngày 15/3/1923, Tro, thuộc cụm đảo Phú Quý (Bình Thuận) có núi lửa phun khói. Cũng đầu thế kỷ 20, người ta ghi nhận có sóng thần, tức sóng gây ra bởi động đất, nhưng sóng này chỉ cao 40 phân.

    Về địa lý, nước ta nằm ở vùng địa chất yên ổn, Biển Đông được các đảo Đông Nam Á che chắn... nên thực tế là lịch sử nước ta chưa hề ghi lại sóng thần.


    Chúng ta sẽ trở lại vấn đề môi trường sau. Vẫn đề môi trường là một trong những vấn đề chó má nhất hiện nay trong dư luận, nó gây thiệt hại kinh tế kinh khủng và cũng như các vẫn đề khác, nó để lại một đội quân chó dại kinh khủng khiếp làm vệ binh internet.

    Mình chỉ ví dụ một chút
    " Theo đó, các dự án điện gió sẽ được hưởng ưu đãi về thuế, vốn đầu tư, hạ tầng đất đai và hỗ trợ giá điện. "
    điện gió rất đắt.

    Trên kia báo chí đã ỉm đi một khoản chi lớn nữa của điện gió. Đó là, các nguồn năng lượng điện mặt trời, thủy triều, gió.... không phát đều đạn và phát ngoài giờ cao điểm, nên nhà nước nếu như có mua cũng cần đầu tư máy trữ điện lớn. Máy trữ điện hiện nay là Sơn La đã được thay đổi thiết kế sau khi băm nhà máy thủy điện Tạ Bú trước kia thành 5 bậc thỏa mãn tưng bừng các nhà thầu, cũng như dùng công nghệ tối tân đầm lăn đã áp dụng cho thủy điện sông tranh.



    Sạch ? thế cái sạch đó đáng bao nhiêu, tại sao chúng ta nghèo nhất thế giới phải giữ không khí sạch để thằng Tầu Khựa đốt 3 tỷ tấn thán / năm, thằng Mỹ đốt 5 tỷ tấn than / năm ?

    Tại sao trong đất liền có nhà máy điện gió lớn được bù lỗ !!! còn Trường Sa dùng điện gió lởm và đã hỏng sạch.


    Và tại sao cái khối phát điển siêu lởm đã hỏng sạch tuốc bin gió sau một thời gian ngắn sử dụng lại được vinh quang vạn tuế ?
  3. oanhxitanh

    oanhxitanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    giờ đọc báo mà thấy chán, chẳng có báo nào còn được gọi là dân trí nữa, viết sai lỗi chính ta be bét. đó là điều tối kỵ nhất trong nghề viết báo, chứ đừng nói gì những lỗi khác. dân trí giò cũng như báo lá cải vậy tiêu đề giật ầm ầm. đọc nội dung thì đâu có gì đáng sốc như tiêu đề đâu
    chán nản cho những tờ báo hàng đầu của nước mình lại không níu dữ được người mình
  4. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    mấy hôm nay đi công tác xa nhưng gặp chuyện này cười vãi
    Mình vẫn thường nói, đ&cp cùng một nghề nghiệp với chó già bị đá ra sa mạc, nên sớm muộn sẽ đứng bên bọn chó già bị đá ra sa mạc. TTg BCS lừng lẫy của chúng ta vừa lên là một lô lũ bồi lưỡi bồi mõm ra sức la liếm ngài bằng cách vinh danh Nguyễn Ánh cắm con bán nước như ngài.

    Sáng nay, VTC , hãng truyền hình lớn nhất của đ&cp đã tập cho dân chúng cách chào cờ ba sọc. Đương nhiên, cái ảnh này không thể ở lâu trên đó, nhưng đây là lần đầu tiên một tờ báo , báo lớn nhất của đ&cp đã công khai cho dân chúng chào cờ ba sọc.

    Đây là lần ông bộ trưởng đến khánh thành tượng đài tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam. Thuyền nhân Việt Nam là một vẫn đề nhân đạo lớn mà một nhà chính khách như ông không thể bỏ qua. Cái đ&cp của chúng ta ngu xuẩn như thế nào thì không phải bàn.

    thiên hạ đàm tiếu,
    http://vozforums.com/showthread.php?p=50867725
    http://www.facebook.com/photo.php?f...00000415584390&type=1&relevant_count=1&ref=nf


    [​IMG]
  5. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
  6. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    À, cái tầu này tên là Liêu Ninh.

    "Ukraine xây dựng tàu cho lực lượng hải quân của mình vào những năm 1980, và sau đó bán vỏ của nó cho Bắc Kinh vào năm 1998."

    "Hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc là phiên bản cải tạo từ tàu sân bay “Varyag” thuộc lớp “Kuznetsov” của Nga, được Trung Quốc mua về từ của Ukraina với mục đích ban đầu là làm khách sạn nổi. "


    Thế những con chó nào dám bảo nó tên là Thi Lang. À, tất cả những con chó mà chúng ta biết đều đã sủa rằng chiếc Varyag được đặt tên là Thi Lang. Cho dù là những con chó nói tiếng VIỆt. HAy là những con chó sử dụng ngôn ngữ của loài chó già bị đá ra sa mạc. Tất nhiên, sự việc bắt đầu từ cơ quan giáo dục lớn nhất của đ&cp và người đảng viên dẫn đường cho nó-đài truyền hình-trang tin internet lớn nhất của đ&cp mang tên VTC.

    Chúng ta đã chứng kiến VTC bịa ra nguyên si một cuộc đại chiến thế giới như trên. Và chúng ta quá hiểu Thi Lang và Liêu Ninh khác nhau chỗ nào. Liêu Ninh là tên tỉnh ở Đông Bắc Trung Quốc, là cách đặt tên tầu chiến bình thường như các nước lớn khác, ví như Maxcơva Nga hay Iowa Mỹ. Còn Thi Lang là tên viên tướng đã thực hiện cuộc sát nhập đảo Đài Loan trong lịch sử Trung Quốc. Vấn để này HP đã cười giễu bọn chó dọi trên TTVNOL khi từ Thi Lang mới xuất hiện.

    Chúng ta đã chứng kiến từ lâu cái bẫy cò ke về Biển Đảo, những thế lực chó dại sử dụng những quân đoàn chó dại để chia cắt miền Đông biển Đông và các đảo của ta. Bọn chó dại bên Tầu và cvhó dại Mỹ cò ke chia của chúng ta Biển Đông, còn chó dại của chúng ta bán rẻ biển đảo đổi lấy sự bảo hộ của chúng.

    Chúng ta cũng chứng kiến một giai đoạn khác của điếm nhục này. Clinton sang Trung Quốc và bị làm nhục về vến đề biển đông.


    Minhg nhắc lại lần nữa rẳng. Tại sao chúng ta đanh thắng giặc Mỹ giặc Pháp giặc Tầu ? chúng có tên lửa bắn xa hàng ngàn km, ngay trong chiến tranh Việt nam chúng cúng có hàng đống vũ khi mà chúng ta bó tay như SR-71/A12... Chúng ta làm sao đuổi được chúng nếu như chúng đứng ngoài khả năng của chúng ta mà bắn phá... Đương nhiên, chúng ta thắng được vì đồng minh chủ chốt của chúng ta là phái người bên Pháp bên Mỹ bên Tầu, các bạn đã cùng chịu nạn chết thảm trên chiến trường như ta, cùng còng lưng lao động lấy tiền mua súng như ta.... và cùng miột chiến tuyến với chúng ta. CHúng ta chỉ có thể làm giặc Pháp giặc Mỹ giặc Tầu tổn thất quá lớn khi thổi to chiến tranh, còn các bạn mới thật sự là những người kết thúc hoàn toàn chiến tranh.

    Ở đây mình nói ngắn gọn rằng, động lực của chiến tranh xâm lược đã được McNamara mô tả trong hồi ký " Nhìn lại quá khứ-Tấn thảm kịch và những bài học về Việt Nam". Đó là những chuyến tầu ma chở hàng sang Việt nam bằng giấy. Mà những kẻ ký nhận là những con chó rẻ tiền đến mức trọn đời Nguyễn Văn Thiệu không thu được 1 triệu USD công ký nhận. Cho đến chiến tranh Iraq thì những chuyến tầu ma đã phát triển thành những căn cứ ma giữa thời vệ tinh. Còn chiến tranh Afghan thì phát triển thành những cánh đồng thuốc phiện lớn nhất thế giới.

    Như thế, khi chúng ta liên minh với phái chó bên Pháp bên Mỹ bên Tầu, thì chúng ta đã quay ngược súng phản bội lại những đồng minh truyền thống lớn nhất và quan trọng nhất, và đường nhiên, trước tiên thì chúng ta đã phản bội lại chính chúng ta. Và tất nhiên, chúng ta đang lao đến đường cùng như những kẻ địch đã bị chúng ta đánh bại.


    Có lẽ không cần nói nhiều về những cái nhục nhã tổn thất mà chủ nghĩa chó dại của đ&cp đem lại cho chúng ta, vì vấn đề bang giao biển đảo bây giờ đã quá bé với đại dịch phá sản mà chúng ta đang lao vào.
    =========================




    Ở đây, dừng mặt chính trị lại và chúng ta nói thêm về kỹ thuật.

    Như các link trên, báo chí tiếng Việt lớn tiếng bịa ra chuyện con tầu Liêu Linh-Varyag là để Trung Quốc thể hiện tinh thần xâm lăng với cái tên Thi Lang. Tất nhiên, theo truyền thống của các loại chó già chó trẻ, Thi Lang-Liêu Linh luôn đi kèm với hàng loạt dịch thẩm du tự sướng tuôn trào.... thậm chí Varyag chỉ là hòn đá, là vô dụng, là hữu danh vô thực, là còn 5-10 năm nữa mới dùng được...

    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>

    đảng ta là siêu vô địch toàn cầu về thẩm du tự sướng.



    Ở đây, đứng về kỹ thuật thì có thể phân biệt vai trò của chiếc Liêu Ninh thế này.

    Những chiếc tầu như Liêu Ninh hay Varyag... hoàn toàn khác chức năng với những tầug sân bay kiểu Mỹ như USS George H.W. Bush (CVN-77). CVN-77 có vai trò là tầu trung tâm của hạm đội-mặt trận. Nhiệm vụ của những chiếc tầu như CVN-77 là đối kháng tầu diệt tầu. Cấu tạo hạm đội Mỹ này dập khuôn từ hạm đội Nhật Bản WW2 và người Mỹ đã sa lầy vào cái cấu tạo hạm đội quá cổ đó vì cơ cấu tham lam của các nhà thầu quân sự. Tất nhiên, người Mỹ cũng đã từng sa lầy với nhưng chiến đấu hạm như USS Iowa BB-61, đến mức trong chiến tranh Mỹ phải tự tay dỡ bỏ lớp chiến hạm cùng loại như đời sau của nó là Montana class, dỡ ngay trên đà, chưa cái nào được hạ thủy. Vào thời WW2 thì máy bay bay xa mang bom nặng hơn nhiều pháo trên Iowa. Những liền sau WW2 thì Liên Xô bắt đầu thời kỳ tầu sân bay bay bắn ra máy bay không người lái, còn Mỹ vẫn dùng tầu sân bay bơi bắn ra máy bay có người lái. Để duy trì khả năng đối kháng trên mặt biển, ngoài các máy bay bắn ra đạn tự hành-máy bay không người lái, thì Liên Xô cũng đóng loại tầu đối kháng mạnh nhất của họ là Kirov Class-tất nhiên cũng bắn đạn không người lái, cho đến nay, tầu này vẫn bắn xa gấp đôi tấm chiến đấu của máy bay dùng trên tầu sân bay Mỹ F-18.

    Những chiếc tầu sân bay Mỹ to lớn, đắt đỏ, là những món thầu quân sự lớn nhất thế giới.... nhưng chúng quá yếu khả năng chiến đấu và tự vệ vì chính cái sân bay cồng kềnh mà nó mang theo.

    Liên Xô trước đây cũng như nhiều nước ngày nay sử dụng tầu sân bay cho nhiệm vụ tuần dương, nhiệm vụ cần huy động sức mạnh thứ 2, còn ngôi vị ưu tiên sức mạnh hàng đầu là đối kháng tầu diệt tầu. Nhiệm vụ chính của các tầu tuần dương là chế áp khu vực, săn đuổi các mục tiêu đa dạng cả tên lửa, máy bay, tầu nổi, tầu ngầm và công sự xe cộ mặt đất.... tất cả các mục tiêu đó đều là loại nhỏ yếu, không như tầu-diệt tầu được thiết kế để tiêu diệt tầu chiến mạnh nhất của đối phương. Các tầu sân bay của Liên Xô và Nga đều có cách gọi khác là tuần dương hạm có sân bay, chính vì thế, các tầu này không phải là lớn lắm.

    Một mặt khác, tuy chỉ là tuần dương, nhưngc ác tầu sân bay Liên Xô và Nga được trang bị giáp điện tử rất mạnh như những tầu chiến mạnh nhất, chúng được trng bị các hệ thống phòng không tầm xa, trung, ngắn đều thuộc loại mạnh nhất như các tên lửa S-200/300/400. Đổi lại, các tầu sân bay kiểu Mỹ cần rất nhiều tầu chiến lớn đi hộ vệ vì chúng không mang được hệ thống phòng không mạnh. Việc dùng tầu khác hộ vệ không được ưu việt, đặc biệt là ngày nay động tác tự vệ quan trọng nhất là bắn chặn đạn tự hành bay là là mặt biển với tốc độ M3 hay bổ nhào đến M6, gần như chỉ có thể bắn đối đầu ở góc hẹp bằng súng máy, pháo liên thanh hay đạn tự hành điều khiển laser.

    Các tầu sân bay Liên Xô và Nga đều không có máy phóng, nhược điểm của đièu này là chúng không chở được các máy bay cánh cố định tốc độ chậm có khả năng bay rất lâu như các máy bay chở radar AWACS. Mặt khác, các máy bay thiết kế cho tầu của Liên Xô và Nga đều không cần dùng máy phóng, nên dù chỉ nhỏ bằng 1/3 hay 1/2 tầu Mỹ, nhưng các tầu sân bay Nga đều có 10 vị trí sẵn sàng cất cánh cất cánh gần như đồng loạt, còn các tầu Mỹ chỉ có 2 máy phóng. AWACS của Nga đặt ngay trên máy bay chiến đấu (Su-30 chở đi mang hệ thống điện tử được mệnh dang mini awacs), hay trên trực thăng.


    Trong thời gian gần đây, thì chiến tranh bắt nạt trẻ con phát triển, nên những tầu rẻ tiền, có sân bay nhưng không đáng gọi là tầu sân bay.... là những tầu đổ bộ mang máy bay trực thăng.... được phát triển, mà điển hình là bác Mistral được các chó ồn ào lên một hồi. Trước vụ Fukushima thì Nga tham gia nhiều vụ đi đêm với phương Tây, đi đêm ở đây là buôn lậu hàng ngân sách phục vụ các quan chức. Trong đó, có những thường vụ rất lớn như việc Nga bán tên lửa Soyuz cho châu Âu= đến tận nhà Ariane cướp công ăn việc làm, hay Nga bán 200 trực thăng Mi-17 cho Mỹ trong đó Mỹ thổi giá từ 3 triệu lên 15 triệu bằng cách "lắp đặt khí tài Mỹ sản xuất".... Bao gồm cả những thương vụ lớn hơn như Ấn Độ nhập 16 lò hạt nhân của Nga-trong khi một số đông dư luận Ấn Độ vẫn sùng kính lò kiểu Tây, và Đức dừng hạt nhân để dùng các lò hạt nhân kiểu Nga ở Temalin và Kaliningrad.... Để cân bằng các hoạt động đó, Nga đã mua cho Pháp 4 chiếc Mistral, cứu đói cho khối quân xưởng thất nghiệp của đảng cầm quyền Pháp. Hoạt động này cũng nằm trong một chuỗi hàng loạt các hoạt động khác nữa mà Nga cứu đói các quân xưởng, hay các công ty sân sau của các chính khách châu Âu, bao gồm cả mua mấy chiếc Heron UAV mà Israel lắp ráp. Vụ Heron được thanh toán trực tiếp bằng vệ tinh Amos-5 Nga sản xuất cho Israel, trước đây các Amos tiền nhiệm Israel ban đầu đi mua, sau tự lắp rồi thuê phóng, nay Nga thầu tất.

    Mình chỉ buồn cười lúc đó, các chó dại tự sướng về việc Nga phải đi mua UAV Israel. Mình không rõ UAV Nga có tốt hay không, nhưng rõ ràng vệ tinh cũng là một UAV và cái vệ tinh Nga bán có giá trị gấp 5 lần gói hàng 50 Heron, nếu như Nga vung tay mua đến ngần ấy Heron. Cũng như việc Nga mua 4 cái phà tuy có sân bay nhưng không ai dám gọi là tầu sân bay mang tên Mistral, trong khi Nga bán cho Ấn Độ chiếc INS Vikrama***ya là tầu tuần dương có sân bay thật sự. Trước đây Ấn Độ đều mua tầu sân bay và các tầu chiến, tầu ngầm, máy bay... từ châu Âu.


    Liêu Ninh là một cái tầu tuần dương có sân bay, nó đã chạy và nó đã có khí tài, cũng nhu nó cũng đã có máy bay của nó. Trước mắt, Trùng Quốc chưa tuyên chiến với ai thì họ dùng để huấn luyện, năm ba năm nữa thì họ cũng đã có vài đoàn thủy thủ phi công tầu sân bay.... và đương nhiên, Liêu Ninh đanh dấu một bước tiến mạnh của Hải Quân Trung Quốc.


    Đó là vài ý về bânhj chó dại, bệnh tự sướng, tầu sân bay và ngân sách.
  7. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    ^:)^^:)^

    Chỉ ngồi mà đọc báo điện tử Tiếng Việt thì thần kinh sớm. Mình cũng như các bạn, cần học, cần làm, cần cày ngày và cày đêm, cần đưa các cháu đi công viên, đi học và chơi với các cháu.... Thỉnh thoảng mới có thời gian rỗi đọc đám cám lợn đó. Vài trang post trên chỉ là một vài ngày mình đọc báo, kết quả là, không một bản tin chính trị quân sự quốc tế nào của đ&cp đều không đậm tính chó dại. Ở đây nhấn mạnh nhất đến hãng tin lớn nhất cả về vô tuyến truyền hình và báo chí là VTC, cũng như cái độc địa nhất của nó là báo giáo dục điện tử, đội viên thiếu niên tiền phong đệ tử của anh của đảng viên VTC.

    Sáng qua, 28-9-2012, mình ngồi xem TV VTC một chút trong lúc ăn sáng.

    Thế này thì gọi là lỗi của báo chí điện tử Việt nam hay gọi là tính chó dại của VTC được đây? Hôm qua có một số tin quan trọng vào giờ quan trọng buổi sáng, mình xem bằng đài vô tuyến truyền hình kỹ thuật số của VTC khu vực Hà Nội. Trời đất, VTC làm nhiễu toàn bộ các kênh mà nó phát thuê, có VTV 1/2/3, Hải Phòng, Thanh Hóa.... và các đài địa phương khác, cũng như các đài chuyên nghiệp như 3NTV. Tín hiệu rất yếu không thể xem nổi, mà TV vẫn chưa hiện lên dòng "không có tin hiệu", thật là vừa đủ khéo léo, độ chó dại ở mức chuyên nghiệp. Thật ra, thời gian gần đây, các kênh trên liên tục mất tính hiệu trên hệ thống truyền hình VTC ở tất cả các phương tiện, truyền hình số vô tuyến mặt đất, truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh Vinasat-1. Như các bạn đã biết, mình có một topic phân tích kỹ về Vinasat, nó đắt gấp 5 lần thường và sống bằng sự thống trị hút máu cơ quan thần kinh của toàn xã hội, với giá dịch vụ đắt gấp nhiều lần so với tất cả các nước từ tiên tiến nhất đến lạc hậu nhất, kể cả Lào Cam. Để thực hiện điều đó, VTC đã bỏ hoang các TP mà nó đã thuê trên Asiasat-5 với giá rẻ, cùng đài điều khiển mới xây được 2 năm. Cái hài hước là, không chỉ điện thoại quốc tế cực rẻ, đám kỳ bẽo ở Campuchia thậm chí thê riêng kênh truyền hình vệ tinh chỉ để.... đánh bạc.... Đương nhiên, giá thường đã rất rẻ, và hiện nay càng rẻ, khi một lô các TP trên các vệ tinh Hồng Công, Thái Lan.... đang bỏ hoang trên bầu trời Việt nam vì Vinasat. Một cái sòng bạc bé con con ở biên giới cũng thuê TP riêng, trong khi đó ở nước ta chỉ có một tỉnh duy nhất là tỉnh lẻ Sài Gòn dám thuê TP riêng của Vinasat, còn thủ đô Hà Nội phồn hoa văn hiến thì không, ké anh VTC.

    Trước hôm đó vài hôm mình vỡ bụng ra cười VTC. Kênh này chiếu một anh chàng sưu tập đồ cổ Việt Nam, anh ta có một số cái máy hát 1910, máy đó thì ở Việt nam còn nhiều, nhưng có điều là thế này, anh ta và VTC gọi đĩa than là đĩa làm bằng than đá. Trời đất, ban đầu mình chỉ nghĩ là phóng viên biên tập VTC ngu hơn lợn như truyền thống. Nhưng sau đó, "nhà sưu tập" kia say mê kể về kỹ thuật sản xuất đĩa than từ than đá. Hóa ra, cả biên tập, MC, và nhà sưu tập thuê VTC la liếm.... và có thể là khán giả VTC... đều ngu hơn con lợn. Bạn nào quen biết thì ra ơn làm phúc dạy bọn chúng rằng, đĩa than là từ ngày nay dùng để chỉ cái mà trước đây dùng từ đĩa hát, để phân biệt với đĩa từ và đĩa quang... Đĩa than được làm từ nhựa ép, khuôn nhựa ép được làm bằng kim loại mạ lên than chì mềm, trước đõ than chì mềm đã được ghi âm bằng cách rung kim theo sóng âm khi kim vạch lên mặt đĩa. Đĩa được ép bằng nhựa, những loại chất dẻo ban đầu con người dùng có thể kể đến gốc cao su hay gốc bakelit-formon. Gốc cao su hay được sử dụng làm đã hát cũng như các ngành kỹ thuật điện khác, nó đen như lốp xe ngày nay, thực chất loại nhựa đó là loại cao su rất cứng vì lưu hóa với lượng lưu huỳnh cao. Phụ gia cho cao su có thể dùng than-carbone, nhưng không ai dùng than đá, mà họ dùng bồ hóng cực mịn được sản xuất bằng việc đốt dầu hỏa. Chất độn bồ hóng làm nhựa cao su cứng thêm, lâu mòn, cũng như lốp xe ngày nay.

    Lợn đến như thế nào mới tưởng tượng ra đĩa hát được làm từ than đá ? Đĩa than là đĩa than đá ? cái trình độ khoa học kỹ thuật của VTC nó cao hơn cả loài lợn đến như thế. Chúng ta còn nhớ cái VTC đã thực hiện một chương trình chuyên khoa học VTC2 mà nay thối quá nó phải cắt đi, chương trình này có nội dung đỡ thối nhất là hoàn toàn cám miễn phí đã được dịch sắn ra mọi thứ tiếng, đó là seri phim số một hoàn cầu mà cái gì cũng của Mỹ. Xe tăng bị đạn 20mm bắn thủng, súng trường đẻ non, cái tầu ngầm Vir có hẳn 12 ống phóng.... Thối đến mức nước Mỹ chẳng có cái máy xúc nào to bằng các máy xúc do Đức sản xuất, thế mà cũng có một cái nhất thế giới được VTC nhồi sọ, để thực hiện cái máy xúc đó VTC tuyên rằng công nhân hàn cần đeo kính vì người ta chiếu tia cực tím vào để cải thiện chất lượng mối hàn hồ quang....

    Cái VTC2 đó có hẳn một seri chương trình chuyên dành cho loài chó dại của đảng, đó là seri bạn có thể, chiếu trường kỳ 4-5 "nhà khoa học" đeo râu thực hiện những thử nghiệm như là lướt sóng bằng sóng tạo ra từ mìn xem có chết không.... đảm bảo con cái các hồng vệ binh căm thù khoa học, khinh bỉ nhà khoa học.... từ thơ ấu.


    Nhiều bạn không biết về những cái lợn của VTC. Để quay toàn bộ các ăng ten vệ tinh của khách hàng trên toàn quốc từ Asiansat-5 sang Vinasat, Tư Lệnh VTC đã giao chỉ tiêu toàn bộ các nhân viên của ông, từ bà dọn toa lét, đến anh biên tập phóng viên, cho đến lái xe.... mỗi người phải quay được 5 chảo cho khách hàng....=))=))=))=))

    =====================









    Quay lại sáng 28-9-2012. Lúc đó, bên VTV đang có chương trình điểm báo buổi sáng. Bạn nào quan tâm đên kinh tế thì chắc đã biết hôm nay vấn đề kinh tế là gì. Chúng ta đang lao nhanh vào cuộc đại phá sản và đứng trước thảm họa lạm phát khủng khiếp diễn ra vào cuối năm. Từ đầu năm, đang lẽ ra phải tái cơ cấu-tái cơ cấu là Mỹ Từ dùng đại diện cho xú từ phá sản, tức tuyên phá sản và khung nợ khối giun sán giòi bọ là kinh tế nhà nước, thì chính phủ dùng đại dịch phá sản để tranh quyền đoạt vị, đẩy chúng ta lún sâu vào khủng hoảng phá sản toàn diện không lối thoát, và những gì khốn nạn nhất với chúng ta sẽ diễn ra khi chúng ta lãnh hậu quả của "tái cơ cấu". Từ đầu năm, để chống lạm phát và giảm nhập siêu, nhà nước rút vốn dừng các công trình, tức là ăn cắp vốn ODA của Nhật bản viện trợ cho nước ta để cứu chính phủ thối nát. Đau khổ hơn, trong lúc xã hội chao đảo vì phá sản thì các siêu thị con ông cháu cha tung hàng loạt tin cứu các siêu thị đang chết vì ế ẩm , những tin như sữa có đỉa, cam ngâm thuốc.... đã làm kiệt quệ xương sống kinh tế-đồng thời là những người khốn khó nhất cả nước, đó là những người làm nông nghiệp.

    Bên VTV sáng 28-9-2012 có bản tin điểm báo và hôm đó báo chí đồng loạt nói về các công ty cửa hậu, tức các công ty giun sán giòi bọ bám quanh khối kinh tế nhà nước. Chúng được hưởng tiền từ "tái cơ cấu" và "chống lạm phát", để xã hội sụp đổ. Đó chính là cái VTC cần phá sóng VTV. Đợt tin này có đầu đề "tiền đi đâu". Chúng ta đã biết, nbhà nước chi tiền mua trữ nông sản từ gạo đến rau, nhưng nông dân chỉ được bán rẻ, lợi lộc vào hết những công ty xay xát và tích trữ thóc gạo.... cũng như ưu đãi lãi suất, ưu đãi thuế giá trị gia tăng.... Dạ thưa, mỗi một tháng hiện nay các doanh nghiệp nông nghiệp toàn quốc lỗ 5 ngàn tỷ đồng, tương ứng con số gấp 3-5 lần nông dân phải chịu mà không thể thống kê hết.




    Cùng lúc đó, bản tin thời sự của VTC chiếu rất đẹp phiên họp chính phủ với đủ các gương mặt quen thuộc, TTg BCS, "vị tiến sĩ ngành nhồi sọ học, giám đốc viện nghiên cứu chăn nuôi AQ nứt sọ quốc gia, sản phẩm chung của Cao Đẳng Vũ Khí Vinhempic và Đại học Harvard", Phúc bồ....

    Những thông tin chính của Phiên Họp Chính Phủ là
    "Cố gắng giữ lạm phát toàn năm dưới 2 con số" Từ đầu năm đến giữa năm lãi ngân hàng 18%-21%, lúc này chống lạm phát, lãi thực các ngân hàng huy động và cho vay dịch chuyển 12%-14%. Thế mà chỉ còn 3 tháng nữa, TTg BCS hút máu toàn dân thế nào để hạ lạm phát xuống 9.9% !!! CHúng ta xem giá xăng, gạo, điện, vàng..... từ đầu năm đến nay đã tăng được bao nhiêu % và cần giảm bao nhiêu để thỏa mãn TTg BCS.

    "nhân dân đã tin tưởng vào hệ thống ngân hàng" Những người nông dân ở đâu và như thế nào được vay vốn với lãi suất ưu đãi trong chương trình cứu hộ của chính phủ ? Hay là hàng loạt những vụ việc bắt bớ chém giết trong ngành ngân hàng làm chao đảo thị trường tiền tệ, kể cả vụ Bầu Kiên gần đân đã làm bao nhiêu người đã và sẽ phải bán nhà bán cửa ?

    .....



    Mình chán không muốn nói về cái chính phủ của TTg BCS nữa. Chúng ta nhình lại đúng thời điểm này năm ngoái xem có cái gì ?

    Đó là lúc đinh tặc sủa rinh trời. Đến nay, thì cái mặt cầu Thăng Long đã làm xong chưa ? Các bạn đã biết, mỗi giây hiện nay cái cầu đó phải chịu hàng chục cú đánh của những cái xe 30-50 tấn tốc độ 40km/h-60km/h nhảy qua những cái rãnh người nằm lọt. Chưa hết đâu, qua kênh buôn lậu chính trị, Đinh Tặc đã ra lệnh cho toàn bộ bộ đội của ông, tức là toàn bộ nhân viên ngành vận tải, buộc họ bất cứ ở đâu và bất cứ chỗ nào cũng phải nhồi sọ tất tần tật những người họ gặp, bố mẹ cha con hàng xóm đồng nghiệp anh em ăn mày tướng lĩnh bác học hay nông dân..... bất cứ khi nào tiếp xúc với ai, thì nhân viên ngành vận tải phải nhồi sọ rằng: chỉ có thể phá cái cầu thăng long đi mới rải nhựa được cho nó.

    Mà, người ta cứ rải nhựa cầu thăng long như cũ thì có sao đâu nhỉ, tại sao có công nghệ mới và tại sao có đinh tặc đinh xuân thu với tặc tính điển hình là: nổ và chỉ biết nổ, nổ tung trời.





    Cũng ngày này năm ngoái, cùng đợt với đinh tặc là huệ cẩu. Chúng ta nhớ lại xem huệ cẩu tuyên ngôn những gì nhỉ ? Lúc đó, chúng ta có quỹ bình ổn xăng dầu, ông ta huy động chó dại tuyên là cái quỹ ấy bị tham nhũng. Ông ta dựng một người khách mua xăng lên hỏi anh có thích bù giá không, lúc đó giá xăng trong nước đang phải trả nợ thời bù lỗ và cao hơn giá quốc tế. Ông ta bảo các công ty xăng dầu vì có quỹ bù giá xăng nên mở rộng kinh doanh được sang lào ??? và xây trụ sở to ??? Thế thì ra, để cõng cái quỹ bình ổn giá xăng dầu, thì các công ty xăng dầu không được phát triển??? Kết luận năm nay là, cái quỹ bình ổn giá xăng dầu ấy đã chết.

    Từ lúc huệ cẩu tuyên ông ta nắm được giá xăng dầu đến nay, thì cái giá xăng dầu biến động thế nào nhỉ ? Ít nhất, nếu như lạm phát phá giá VND chỉ là tội tham lam của TTg BCS, không phải của ông Huệ Cẩu Nổ Như Bộc Phá, thì đã bao nhiêu người phải dắt xe cả chục cây số trên đường quốc lộ vì không có quỹ bình ổn giá xăng, các công ty bán xăng đóng cửa không thể kinh doanh được cùng với luật không lên giá xăng quá gần nhau.




    Đương nhiên, đinh tặc huệ cẩu sinh ra để làm gì thì đến nay chúng ta đã biết. Người ta hút máu xã hội đến độ dừng toàn bộ các công trường kể cả ODA Nhật Bản để chống lạm phát và nhập siêu, tức là ăn cắp tiền của thằng Nhật viện trợ cho nước ta để cứu cái chính phủ thối nát. Tài chính thì là huệ cẩu và đường xá thì là đinh tặc.

    Cái mà các báo chí tung ra cùng với phiên họp chính phủ, cái mà VTC phá sóng ở khu vực Ba Đình Hà Nội.... chính là việc các báo chí đề cập đến việc các chương trình cứu hộ, từ mua trữ trợ giá nông sản, cho đến tiền ưu đãi thuế giá trị gia tăng, ưu đãi vay vốn lãi thấp.... đều bị hút vào các công ty sân sau, các cửa hậu của khối kinh tế nhà nước, tức đám giun sán giòi bọ. Đinh Tặc, Huệ Cẩu, và các chuyên ra IT, chuyên gia công nghệ thông tin tiêu chuẩn quốc tế.... đó là xã hội thông tin báo chí của nước ta.

    Còn người phát ngôn của chính phủ nước ta thì có cái gì ngoài : dịch phá sản hiện nay là bình thường, chúng ta chống lạm phát, chúng ta phát triển nhanh....

    Có cần nhắc lại là, từ 2008, chúng ta đã phát triển chậm hơn mức trung bình của châu Á trừ Nhật Bản, chúng ta phát triển chậm hơn các nước chủ chốt là Tầu, Ấn, Indonexia. Còn từ 2011 thì chúng ta lao xuống đại dịch phá sản cùng đường, mình nhắc lại từ cùng đường cả về kinh tế, chính trị và ngoại giao, quân sự. Có cần nhắc lại đám chó dại tung hô Mỹ sẽ cứu chúng ta ở Biển ĐÔng khi 1974 Mỹ co cẳng chạy và nay con nạ dòng Clinton bị Trung Quốc làm nhục.



    Ở chúng ta, các học thuyết kinh tế không được các ông chủ tư bản nghiên cứu vì họ là kẻ tử thù của đảng, không được các nhà bác học tranh luận vì họ bị dán mõm, mà TBT của chúng ta ra lệnh cho đảng của chúng ta phân tích "vai trò của khối kinh tế nhà nước". Ở ta có một cái trường ở Nghĩa Đô tự xưng là con cháu của Bác, và tự cho chúng giỏi hơn toàn bộ thiên hạ, từ các nhà tỷ phú như Bin Gà, các nhà chính trị như Mác, cho đến các nhà bác học được giải Nobel mà thế giới công nhận. Ở ta có một thứ là chủ nghĩa chó dại được để cao muôn vàn, đè bẹp các khái niệm toán lý tiền hàng.


    VTV lại liên tục bị VTC phá sóng. Để làm gì nhở ? để đ&cp của chúng ta làm gì đây nhở ?
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Siêu chiến hạm hiện đại nhất Đông Nam Á tan chảy do hỏa hoạn


    =))=))=))=))

    Định chỉ post một post thôi, không ngờ cái tin mới nhất của rận chí là thế này. Siêu chiến hạm hiện đại nhất của Inonexia giá 12 triệu USD, bằng 12 viên đạn của chiến hạm Vịt Còi. =))=))=))=))
    " Siêu chiến hạm hiện đại nhất Đông Nam Á tan chảy do hỏa hoạn
    Vào lúc 3h15 (giờ địa phương, ngày 28/9), một đám cháy cực lớn đã xảy ra trên siêu chiến hạm tàng hình KRI Klewang-625 của Indonesia.
    Hỏa hoạn xảy ra khi chiếc tàu này đang đỗ tại cảng Banyuwangi, Đông Java.
    Hiện chưa có thông báo chính thức nào về thiệt hại nhân mạng nhưng con tàu trị giá 114 tỉ Rupi (gần 12 triệu USD) đã bị cháy gần như hoàn toàn.
    "


    Chết cười, 12 triệu USD hưa mua được 1/3 cái máy bay chiến đấu, thế mà các chó dám sủa rằng đó là siêu chiến hạm.

    Cái tầu này thì chúng ta cũng vừa lướt qua, mà chúng ta vừa lướt qua vì quân đoàn chó dại vừa mới nổ tung trời vì nó và phong nó làm tầu ngầm.
    http://ttvnol.com/baochi/p-22644328#post22644328
    http://ttvnol.com/baochi/p-22654819#post22654819



    Nhắc lại vì vài lý do.
    Một là vùa xong nó được nổ tung trời trong tiếng Việt, được tiếng Việt phong làm tầu ngầm... Hai là cái tầu chiến kiểu Mỹ định đi cứu biển Đông này hóa ra làm bằng nhựa cháy như xăng, thế này thì đánh Trung Quốc giành Hoàng Trường thế nào hả các chó dại ơi.



    Khổ thân cho Mỹ, các nước Ấn Độ, Indonexia, Malaysia vốn là thị trường vũ khí truyền thống của phương Tây nay quay sang mua các vũ khí quan trọng nhất từ Nga. Người Mỹ thấy rằng tiếp thị của họ hơi kém, huy động đàn đàn lũ lũ chó điên sủa tung trời làm các chính phủ bối rối. Indo mua siêu tầu chiến 12 triệu và có lẽ họ tự đốt đi để chứng minh cái siêu tầu 12 triệu ấy làm bằng nhựa. Có lẽ đó là sự thật các chó dại ạ.
    .
  9. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Hay quá ta, Mỹ điều quân đến điếu ngư / Senkaku. Thử hỏi cái VTC lợn này là khi Đài và Nhật đánh nhau tranh đảo này thì Mỹ bênh ai đây.

    Từ Philippines đến Senkaku là gần và vài ngàn quân Mỹ ở Tây Thái Bình Dương là đông, hay là Mỹ định lấy vài ngàn quân đánh nhau với hơn 1 tỷ dân Tầu Khựa

    =))=))=))=))=))

    Vãi linh hồn cái VTC la liếm vụ Đại Sứ Mỹ ở "Lybia tự do", Chris Stevens, bị nướng chín, với vụ bà đầm Cliton bị Tầu làm nhục.

    Đài Truyền Hình VTC cũng đã có đợt la liếm bằng Đức Hải ngoại giao : Mỹ chẳng sao sất sau mùa xuân Arab. =))=))=))




    'bhttp://vtc.vn/311-350170/quoc-te/tau-san-bay-my-den-gan-senkakudieu-ngu.htm

    Mỹ đang lặng lẽ điều các đội tàu hùng mạnh đến Tây Thái Bình Dương giữa lúc căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật tăng cao vì tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
    Theo tờ Time, hai nhóm tàu sân bay và một đơn vị lính thủy đánh bộ Mỹ đã bắt đầu hoạt động ở Tây Thái Bình Dương, tại những khu vực có thể nhanh chóng tiếp cận quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, nơi các tàu Trung Quốc và Nhật đang vờn nhau trong vài tuần qua.
    Tại vùng biển Philippines gần đó, khoảng 2.200 lính thủy đánh bộ đang có mặt trên tàu USS Bonhomme Richard và hai tàu hộ tống.


    '
    '
  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Quá khiếp, dọc VTC tháy tởm, cứ nhìn thấy VTC lại tưởng mình là chó dại

    Hôm nay cõ những tin như quân chính phủ Syria chết + thương 130, hóa ra là dân thường, VN+ đăng. NLD cải chính cho cái lá cải VN+ cái đó nhưng dăng tin khủng bố Syria bắn hạ máy bay Apach AH-64 do Mỹ sản xuất của quân chính phủ Syria :)):)):)):)):))

    Từ đâu Mùa Xuân Ả Rập đến giờ đã thấy độ chó của báo Việt Nam, mà đứng đầu là hãng truyền hình + internet lớn nhất của đảng và chính phủ là VTC. Thế nhưng, mấy hôm nay Phương Tây và Ả Rập ồn ào lên hai tin, một là Sarcozi đã ám sát Kadafi. hai là oan hồn Kadafi báo oán. Xem ra phương Tây đã quá sợ, và đang cố chỗi cãi là không hè dính dáng đến Mùa Xuân Ả Rập, cái thằng dính dáng là Sát Cô Dì đã mất chức rồi. :)):)):))


    Mới cuối tuần trước Tiến Sĩ Đỗ Sơn Hải, mình hay nói là Đức Hải Ngoại Giao, còn lên VTC sủa rằng Mỹ có bí kíp "đuổi theo sự kiện" trong Mùa Xuân Ả Rập.....

    Trên Liên Hiệp Quốc thì Ban Ki Mun sủa thue cho khủng bố loạn tùng bậy, còn quê hương ông thì đang đòi chiến tranh với bố đẻ là Nhật Bản. À quên, Hạm ĐỘi Tàu Sân Bay của Mỹ đến đây để benh Hàn, Nhạt hay Đài Loan nhỉ. Theo như VTC thì đội tầu này sẽ đứng về phía Trung Quốc-Đài Loan nhỉ.

    Thực chất, Mùa xuân Ả rập là phong trào loạn đả có xu thế chống Mỹ là chính, Mỹ Anh Pháp Ý dây dưa vào lèo là đơn giản chỏi vì họ đã cùng đường về chính trị và quân sự cũng như kinh tế, Mỹ bại liền một lúc hai cuộc chiến tranh, nhận vơ mùa xuân Ả Rạp là của Mỹ cho oai.

    Kết cục là đại sứ Mỹ tại Lybia Stevens bị chết thiêu và bà Clinton bị Trung Quốc làm nhục.

    =))=))=))


    khủng bố Syria bắn hạ máy bay Apach AH-64 do Mỹ sản xuất của quân chính phủ Syria
    http://nld.com.vn/20121003061132155p0c1006/danh-bom-don-dap-tai-aleppo-gan-100-nguoi-thuong-vong.htm

    hình cái máy bay này ở đây http://www.defence.pk/forums/turkey-defence/187975-t-129b-helicopter-ready-take-apache-super-cobra-2.html#post3084108
    [​IMG]


    Lưu vào đây
    https://sites.google.com/site/ttvnolrecyclebin/home/quoc-te/mua-xuan-a-rap/mot-so-tin-tuc

Chia sẻ trang này