1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Người lành lặn còn chả là cái gì trên cái thế giới này cơ mà. VUJICIC là cái đinh. Nếu không có tiền hoặc thằng nào đó không kiếm được tiền bằng tên tuổi thân xác anh ta. Vấn đề này, cũng na ná như HP nói GM nuôi đám công đoàn chó dại ấy mà.

    Đạo đức, trí tuệ, tài năng.... tất tật đo bằng độ dày xấp tiền. Đã có những quân đoàn chó dại sủa theo hiệu lệnh, sủa theo tiếng động, thì ắt có nghề ra hiệu lệnh, gây tiếng động để chó sủa. Ngoài nơi này, nghề đó gọi là TỔ CHỨC SỰ KIỆN. Bọn này cả bầy, kiếm ăn rất tài.

    Của đáng tội, NICK VUJICIC bị tật nguyền và có nghị lực, có tài nữa. Nhưng đám kia lành lặn mà kiếm ăn trên lựng VUJICIC thì phải xem lại. Cũng na ná vụ Mỹ Tâm có khi hát miễn phí, nhưng nhà Tổ chức Sự Kiện hét cát-xê 6 ngàn đô.
  2. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Xem buổi biểu diễn ở HN thì đủ biết. Người ta tổ chức chi tiết kịch bản, huấn luyện chu đáo cho một lượng đông đảo hàng ngàn hoạt náo viên, chiếm đến 4-10% số khách xem, thuộc lòng và thực hiện thuần thục kịch bản. Đa phần những hoạt náo viên này được tuyển chọn những những thành viên "tình nguyện viên" nhiệt tình ở các trường đại học, mà không nhỏ trong số các tình nguyên viên đó nghiện sống thác loạn kiểu ******** bầy đàn. Buổi biểu diễn đương nhiên đã được chuẩn bị từ nhiều năm trước bắt đầu từ những bài báo lẻ mà báo chí chó dại nhà ta thì cái dek gì chẳng tọng.

    Anh chàng này bị biến thành con chó làm xiếc như vậy, trong khi đó, các bà mẹ nhà quê ra tỉnh mang cả trẻ con vào đó để trẻ con chiêm ngưỡng và ngưỡng mộ con chó làm xiếc đó, chắc để dòng dõi nhà chồng muôn đời làm chó xiếc. Chắc các bạn biết, người ta ngửi thấy mùi tiền từ rất sớm, con chó làm xiếc này được phát hiện ngay từ khi như vậy và từ lúc đó được nuôi nấn huấn luyện chu đáo, cũng như lăng xê dần từng bước. Nếu như bẩn sính chẳng hạn, thì một nhà trẻ nào đó lập tức sẽ bán được sản phẩm cho một cấp cao hơn, rồi một ông thầy cấp 3 sẽ bán được cho một nhóm các cổ đông gồm những chuyên gia showbitch, một nhóm này sẽ bán cho những đại gia.... cứ thế loài chó làm xiếc lớn lên.

    Chuyện làm quái thai dị hình trẻ con để đi hát rong ăn xin thì có từ thượng cổ, những chỉ đến, nhờ đại ***************** vô sản liên miên, cải cách giáo dục liên miên, mới có những buổi hát rong quái thai đông đến vạn khán giả.

    Ở những nước có văn hóa tốt đẹp như chúng ta ngày xưa, thì những trò này lố lăng hạ đẳng, những người như thế này thật sự có nghị lực sẽ được quý trọng, người được quý trọng đó sẽ cảm thấy bị sỉ nhục trong cả hai vai, khán giả và làm chó xiếc trên sân.
  3. heorung1609

    heorung1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2013
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn quá anh Huy Phúc à. Bọn đó đúng là điên dại hết cả rồi. Tối qua (tức hôm đầu tiên Nick đến TP HCM) đứa bạn hàng xóm sang khoe em vừa đi nghe Nick giảng xong. Chắc nó chưa mở FB, từ sáng em đã chửi chúng ngu dại đó ròi.

    Tại sao chúng lại ngu như thế, não chó nô lệ ăn hằn trong chúng đến tận bây giờ sau khi thoát khỏi nô lệ gần 40 năm nay. Tại sao có những thằng gọi là giáo sư tiến sỹ ngồi nghe 1 thằng đã từng tự tử dạy ta ý chí.

    Tại sao cái lũ báo đài, đêm ngày ra rả nick nick và nick, treo banner to đùng tổ bố thằng nick lên trang đầu.

    http://vtv.vn/Van-hoa-Giai-tri/Nick-Vujicic-va-nhung-clip-trieu-nguoi-xem-tren-Youtube/69891.vtv
  4. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Ngồi rỗi đọc báo. Thấy báo đảng có bài tuyên dương lạm phát. Bài báo nằm trên đầu trên cùng của chương trình điểm báo buổi sáng của VTV.

    Rằng là 5 năm qua chúng ta luôn đứng trước chọn lựa phát triển hay lạm phát, kết luận là, hiện nay chúng ta đang phát triển 7% thì nên đẩy mức lạm phát lên, khoảng 7%.



    Trước khi nói chuyện, thì chúng ta nhìn lại anh Bình buôn vàng. Mới có tháng mà anh ấy kiếm 3-4 ngàn tỷ bằng đấu thầu vàng. Mà nhăc slại con số đấud thầu vàng chỉ là con số nhỏ anh ấy phải lộ ra, các ngân hàng thương mại mua vào đó rồi sau này bú máy in tiền mà trả. Phải lộ ra vì lãi suất quá cao do vàng thế giới hạ, chênh lệch vằng ngoài-trong lớn, lợị ích to, cần buôn vàng ồ ạt vượt mức hiện có, nên anh ấy bày trò ấy ra để buôn luôn vàng nhập của tương lai một thể. Cái chuyện hút máu thị trường đó anh ấy thuê bao chí viết là ích nước lợi dân.

    Đảng và nhà nước bàn cái quanh năm xem cái gì và ai làm kinh tế khủng hoảng. Có gì đâu. Tại sao tạo ra chênh lệch giá vàng và ai buôn vàng để hưởng chênh lệch ấy, không chó đẻ là đảng và nhà nước thì còn ai ? Ai bán vàng nhập 20 tỷ USD năm 2008 trong dòn thác Trung Quốc bán ra ít nhất 700 tỷ USD phá giá vàng, để mất một nửa.

    Chúng ta rẻ rúng thế nào ? lái gạo Thái Lan đút lót đảng và nhà nước ta mấy cắc năm 2008, để có lệnh cấm xuất khẩu gạo khi giá gạo thế giới tăng kỷ lục năm 2008, chúng ta được mùa to, khóc ứ hỏng trong nhà nông dân Miền Nam không bao giờ quen phơi trữ thóc.

    In tiền là móc túi toàn dân, vậy đảng và nhà nước đã bao giờ nói họ giới hạn móc bao nhiêu ? hay là hàng ngàn phần trăm mỗi tháng như 1986 ? Giun sán giòi bọ ở các công ty nhà nước hút máu chúng ta một đồng, thì máy in tiền phải in ra 10 đồng bù lỗ cho những đơn hàng và thiết bị lởm chúng khuân về. Máy in tiền in ra 1 đồng, thì xã hội thiệt hạng lâu dài hàng trăm ngàn đồng vì tràn ngập giun sán giòi bọ và khối sản xuất bị bóp cổ.

    Dã man nhất là đảng kết hợp "sản xuất đất hàng hóa" và in tiền. Nếu chỉ in tiền không thì khối sản xuất còn chịu để cho đảng và nhà nước hút máu. Nhưng "sản xuất đất hàng hóa" thu lãi mãnh liệt, mà không cần phải học, phải làm, học chỉ cần học thú tính của giun sán giàoi bọ, làm chỉ cần làm đĩ làm bợm. Khối sản xuất không theo nổi lãi suất kinh hoàng phá sản hàng loạt 2012.




    Đến bao giờ đảng và nhà nước nói đến những điều đó, thì cái đảng và nhà nước của chúng ta mới có thể quan tâm đến kinh tế. Không thì, chúng chỉ và chỉ là kẻ thù của chúng ta, chúng chỉ rình cướp bóc của chúng ta bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào chúng làm được điều đó.

    Còn hôm nay, đảng và nhà nước cách chức bộ trưởng tài chính vương đình huệ. Huệ có cái quyền gì, ngoài chuyện sủa như chó dại về giá xăng, cùng đợt với định tặc la thăng sủa như chó dại về giao thông. Từ lâu rồi huệ có nắm thực quyền nào vì chính con chó dại ấy cũng không dám đấu thầu vàng như trên.




    Các bạn đã chứng kiến, đảng và nhà nước mở chiến dịch tuyên truyền đầu năm 2013: 50 năm nữa Hà Nội ngập sâu dưới đáy biển, nước Việt nam biến mất trên bản đồ thế giới, để dễ bề cướp đất, để dân ta chán ghét quê nhà, tha hương cầu thực, để đảng và nhà nước tha hồ cướp đất.

    Đảng và nhà nước dám nhồi sọ toàn dân rằng: 4000 năm lịch sử chấm dứt, xứ Rồng Tiên tuyệt diệt, nước Việt Nam biến mất. Chuyện đó không phải là chuyện nhảm trên 4r. Trên ô tô khách về Thái Bình, mình đã nghe cả xe sôi nổi bàn tán rằng cái tỉnh Thái Bình ấy chỉ vài ngày nữa là mất sạch, Hà Nội còn ngập sâu trong 50 năm nữa cơ mà. Nói có sách mách có chứng sát sườn, con cáy là con sống nước lợ nay chuyển nhà đến tận ngã ba sông Luộc, thành phố Hưng Yên, nước biển đang dâng đó, trắng mắt ra chưa. Thêm nữa, đảng và nhà nước ta chửi Trung Quốc-Lào-Cam như chó dại về thủy điện, nhưng có người dân Thái Bình Nam Định nào được đền bù xu mảy may về 40% lượng phù sa sông Hồng biến mất - nước mặn xâm thực, bởi tầng tầng lớp lớp thủy điện sông Đà, đến nay sông Đà đã là sông trong xanh, và nước sông Hà Nội tháng 5 vẫn còn trong leo lẻo. Không được đền bù, được đảng và nhà nước ỉm đi giải thích về tác hại của mấy tầng thủy điện sông Đà. Thay vào giải thích, đàng và nhà nước đem chuyện nước mặn xâm thực hạ lưu sông Hồng để hù dọa những người nông dân cùng khổ nhất, để cướp đất. Đảng và nhà nước đánh trống chiêng hò hét trên báo chí, tổ chức hội thảo khoa học cho tin tưởng, rồi những thành viên mạng bán hàng đa cấp buôn lậu chính trị là các chi bộ luồn lách từng ngõ tối xóm vắng, từ từng chuyến xe đò về quê, để nhồi sọ từng người dân, từ bố điếc đến mẹ lẫn hay trẻ con mới đẻ, mà chúng ta phải bỏ lại quê nhà khi tha hương. Sự thật như thế các bạn ạ, hai bên con đường Hà Nam-Thái Bình đến cấp huyện cũng cắm đất làm "khu đô thị mới".


    "đảng và nhà nước chết, hay là Tổ Quốc chết", "đảng và nhà nước tồn tại, hay là Tổ Quốc tồn tại". Sau khi mình vạch rõ độ chó má của đảng và nhà nước phát triển đến năm 2013, thì Google lại cung cấp dịch vụ thủ dâm, search này không thấy cái post đó.




    Năm ngoái, câu cửa miệng của bàn dân thiện hạ là sang năm (2013) còn khó khăn hơn, năm ngoái là năm đầu tiên phá sản hàng loạt, tình hình phá sản hàng loạt chưa từng xảy ra gây chấn động tâm lý, thế mà người ta vẫn biết vậy. Vì bàn dân thiện hạ này ai ai cũng biết rằng, đảng và nhà nước hiện nay chỉ có thể tồn tại bằng các thể hiện những gì chó má nhất, tranh thủ lúc khủng hoảng để tranh đoạt quyền lực, tàn phá sâu hơn khối sản xuất, đẩy chúng ta sâu hơn vào đáy cùng nghèo đói của thế giới.



    Chúng ta đang chứng kiến đại dịch lạm phát của thế giới, điều đặc biệt là, nó song song với đại dịch bán vàng. Toàn bộ khối các nước bám quanh Mỹ về chính trị khủng hoảng sâu, đều vì lý do duy nhất là quỹ công thối nát. Mang tiếng khủng hoảng thế giới, nhưng chỉ có Tây Âu bám đít Mỹ là khủng hoảng: Anh Pháp Ý Tây Ban Nha, đặc biệt là Hy Lạp đã nhỏ yếu nhược tiểu rồi còn đòi vay lãi cao kích cầu kiểu Mỹ chết sặc tiết.

    Nhưng hướng giải quyết khủng hoảng chi làm đôi. Tây Âu bị Đức xích cổ phải cải cách chăm chỉ cần cù, vì các chính phủ khủng hoảng ở châu Âu không có máy in tiền, không in bừa bãi ra nuôi giun sán giòi bọ. Bí tiền trả nợ, các nước nợ lớn Pháp-Ý bán vàng.

    Còn đám bám quanh chân Mỹ gồm chủ yếu là Mỹ Nhật Hàn thì khắc sâu căn nguyên khủng hoảng. Trung Quốc và BRICS gặp sức cạnh tranh khốc liệt, đã tìm cách thổi bùng ngọn lửa chó dại để chính trị các nước này thêm thối nát. Các nước này đua nhau lạm phát.

    Trào lưu lạm phát buộc phải bùng nổ cả ở những nước châu Âu quanh Đức không khủng hoảng, và cả khối phát triển nhanh như vũ bão có nòng cốt là BRICS. Nếu như trước đây, lạm phát chỉ là giữ cạnh tranh xuất khẩu-móc túi dân làm hàng xuất khẩu để giữ thế, thì nay lạm phát còn là để đua nhau mua vàng giá rẻ, tạo thế cạnh tranh sau này.

    Tuy nhiên, đó là chuyện thế giới. Còn ở ta, lạm phát đã phi mã rồi, không như thế giới. 5 năm qua giátrị đồng nội tệ đã giảm hơm 2 lần. Như trên, chúng ta không có khái niệm dịch lạm phát hiện tại.


    Chúng ta phát triển 7% ? Năm ngoái 5%, năm nay quỹ tiền tệ thế giới IMF tuyên không bằng năm ngoái và đà tê liệt kinh tế kéo dài đến ít nhất 2017. Mốc 2017 là mốc mà thế giới đã đi qua WW3 không tiếng súng, ít ra là TT bao cao su *************** về vườn nếu như đảng và nhà nước ta hiện nay còn tồn tại.

    Mình nhớ đến đầu năm 2011, tối xem TV, có một chương trình đưa các "sinh viên tài năng" lên sủa trên TV, một con chó dại già khú đi xe lăn "chúng ta đang phát triển nhanh, nhanh hơn xung quanh". Đó là lúc chúng ta đã lao sâu vào khủng hoảng, phát triển chậm hơn mức trung bình châu Á trừ Nhật bản, phát triển chậm hơn Tầu-Ấn-Indonexia.

    Đảng và nhà nước ta thủ dâm như vậy, đem xiếc chó đến để thủ dâm toàn dân như trên. Khi đảng và nhà nước đã là kẻ tử thù của kinh tế, thì mọi chiêu thức đều không còn giới hạn, kể cả thủ dâm cũng không có giới hạn. Mình xem TV, các bà mẹ nhà quê ra tỉnh tiêu tiền nhà chồng tập cho con cái ngưỡng mộ con chó làm xiếc, để đời đời con cái chồng họ luôn luôn ước mơ được làm chó xiếc.
    .................................................................................



    Đợt biểu diễn đó phạm luật. Lại quân đoàn chó dại quốc tế chửi bới nếu như luật pháp đem đám ngông cuồng này ra tòa. Nhưng không, đảng và nhà nước tìm mọi cách vô hiệu hóa luật pháp, để chó dại hóa xã hội. Thiaan hạ đại loạn ta đại trị là tuyên ngôn của Mao Trạch Đông về mục đích của đại ***************** vô sản, làm Trung Quốc tan nát với 37 triệu người chết đói, 30 năm ngừng phát triển.

    Những chiến dịch thủ dâm này còn diễn ra liên tiếp , cùng với quân đoàn báo chí chó dại của đảng thủ dâm và nhà nước hút máu.
  5. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839

    copy trên facebook về

    Thơ tặng Nick

    Chúng tôi rất khâm phục anh


    Nhưng anh cũng phải khâm phục chúng tôi-

    đất nước có rất nhiều người khuyết tật.


    Anh không chân, không tay Làm được rất nhiều thứ trên đời.


    Đất nước chúng tôi nhiều người không não


    Vẫn làm được một thứ anh không thể nào làm: Quan!


    Được đăng bởi Nguyễn Thế Thịnh
  6. partybk1

    partybk1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2012
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    38
    Vãi đ cả tàu ngầm Tây Ban Nha. Cái siêu tầu ngầm giá gần 3 tỷ $ này không nổi được lên mặt nước. Như kiểu VN có Vinashin cũng chỉm nghỉm ấy nhỉ :)).
    Anh TBN này, tuy chắc chắn ko bằng VN nhưng cũng đốt tiền ghê đây. Thảo nào phá sản :D.
    Các bác có kiến thức về kỹ thuật quân sự cao, các bác xem tn.

    http://vietnamese.ruvr.ru/2013_05_23/114092956/
  7. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Mình vừa xem lại cái ăng ten cho hàng xóm, vừa ngồi nóc nhà xem TV, chán quá cái vtc liệt não nên xem vtv. Hôm nay mát trời, tự sướng trên nóc nhà chút. Ái chà, bây giừo là 14h ngày 24-5-2013. VTV2 chiếu về thiết bị lưu trữ, từ to như thằng MS cho đến bé như cái tủ đĩa Local Storage.

    Nói về anh MS, anh ấy hoàn hảo, cực kỳ, tối đa... Thế hệ trung tâm dữ liệu thứ 4là hết ý, cực kỳ, tối đa... thế ra anh MS anh ấy không có ý định xây dựng thế hệ trung tâm dữ liệu thứ 5 nữa nhỉ. Lợn đến như thế mà MS có thể làm được và VTV có thể chiếu được.

    MS khoe: trung tâm dữ liệu của họ chạy bằng nhà máy thủy điện. Thế ra bên Mỹ Microsoft của cái thằng Bin gà Tè vừa bé vừa oặt ấy có một mạng lưới điện riêng, có nhà máy phát điện riêng, dẫ điện đến các trung tâm dữ liệu của nó, không pha tí tẹo nào điện than và điện hạt nhân. *** mợ, ai mà lợn đến như thế, dạ thưa Microsoft Corporation của Bin Gate. Thế Microsoft Corporation quảng cáo đến ai nhờ ? đương nhiên đến các fan của Microsoft Corporation, tức các fan của Microsoft Corporation là đàn lợn.

    Thế ai buôn cám lợn ấy: VTV2.

    Thật ra, xây dụng trung tâm dữ liệu internet là điều mà đảng và nhà nước ta dek cần quan tâm, nhưng ở nhiều nơi nhiều nước đã là chuyện không thể thiếu. Người ta ko thể tin cậy vào ổ cứng của các máy cá nhân sẵn sàng chết bất cứ lúc nào. Bên Nhật chẳng hạn, dịch vụ ổ đĩa mạng đến mọi nơi, nhưng tất nhiên với cái hạ tầng ở ta thì khướt. ở ta thì chịu khó lưu lên Google.

    Trung tâm dữ liệu thường là những nơi đặt xa nhau và kết nối bằng những đường trục mạnh để tránh thảm họa, chúng cũng được đặt trong hang hầm tránh chiến tranh. Chúng cung cấp các dịch vụ như lưu trữ (ổ đĩ) và xử lý (ram chíp), nói chung mỗi trung tâm ấy là một máy tính cực kỳ lớn, mà màn hình bàn phím của các máy tính đó là các máy tính gia đình-văn phòng-smart phone... MS đặt một cái ở Krasnoyarsk , đúng gần cái lò nấu bom Liên Xô-Nga luôn, đơn giản vì đất rẻ điện rẻ lại an toàn tuyệt đối-nhờ hơi cái lò nấu bom nguyên tử.

    Vấn đề là cái nghề đấy MS chẳng có gì là khá cả, ở ta chẳng thấy ai dùng Hotmail hay chát chít bằng MS. Dịch vụ máy tính chủ thì Windows của MS lấy hệ điều hành máy cá nhân ra máy chủ, Linux lấy máy chủ ra chạy máy cá nhân. Đếm qua đếm lại thì công ty nhỏ dùng hàng chùa Linux-MySql, công ty lớn dùng Oracle hay của IBM. Thiết bị và đường truyền đám đó toàn IBM thầu. MS vẫn là nhà bán phần mềm cho máy cá nhân, có cái mợ gì mà nói đến cac trung tâm dữ liệu.

    Không nói các siêu máy tính, các trung tâm dữ liệu của rất nhiều hãng đặt trong hầm ngầm, như hầu hết bên Nhật Bản. Còn MS đến hôm nay khoe cái trung tâm dữ liệu lợp tôn làm nguội gió trời. Đúng kiểu MS, chó nó thuê.





    Đến Việt nam, MC VTV23 khoe một anh "chuyên gia". Anh ấy khoe những gì những gì bên trong một cái Local Storage 16 ổ, 16 ổ chứ không phải là 16 khay ổ.

    Local Storage vì nó ko nối vào đường mạng mà nối bằng cạc PCI express ngoài vào trong máy cá nhân. Tức là nó chỉ là một cái ổ đĩa nhưng để ngoài máy. Cái ổ đĩa này được gọi là ổ 4K, ý nói chứa phim HD4k (3840 x 2160 x 32).

    Ừ, thì cái tủ đĩa ấy nó có raid, một cạc raid ctéo bít đời mấy, raid lớp mấy, 1 GB ram cache. Vấn đề là cái cạc raid 1GB cache ấy có cache rất to nhưng ctéo có pin, mất điện là lỗi ổ tùm lum lên, lỗi tối đa đến 1 GB chưa kịp ghi.

    vân vân và vân vân, cái ctéo gì cũng cực kỳ hết ý đúng kiểu lợn. Từ vỏ đến quạt, may mà MC VTV2 chưa liếm đến đinh ốc.

    Tốc độ ... 1500 MB/s (1,5 MB/s). ctéo mẹ lợn, cái đĩa cúng 1T nó ko ghi được thế thì format nó mấy tiếng đây, hay các lợi này so đó với đường truyền mạng ? Tốc đô đọc-nghi ngẫu nhiên chậm hơn dọc=ghi lên tục, nhưng các máy để bàn hiện nay thiếu dek gì raid trong máy.



    Dung lượng 60T. 16 ổ 60 T, ờ kinh. Thế xem được bao nhiêu HD4k: 15 giờ. =)):))[:D] Ôi trời ôi, vãi luyện. Mất 16 cái ổ cứng để xem 15 giờ phim. Hay lại học đảng và nhà nước dọa dấm 50 năm nữa Việt nam tuyệt diệt, kiểu như HD4k nó kinh khủng lắm lắm.

    Mỗi giây thì HD hiện năy ăn khoảng 15-20 Mega bít. Mỗi giờ nó cần 895.795.200.000 byte (gần 900 GB), mỗi giây 1080x1920x32=248.832.000, nhưng nén MPEG chỉ còn có thế (15 lần). Nén ảnh MPEG4 nuột hơn tỷ số trung bình trên chút, nhưng bù lại âm thanh có đề phai cao hơn. HD4k gấp 4 lần HD hiện nay, khoảng 60-80 Mega bít mỗi giây, mỗi giờ khoảng dưới một cái đĩa bluray 50 GB 2 mặt , khoảng 25-30 GB mỗi giây, đủ để các phim thông thường đóng trên 1 đĩa CD.

    15 giờ HD4k xời khoảng 500 GB.



    Quan trọng là đám quảng cáo ấy nó quảng cáo cho cái đồ lợn thằng nào vội vàng có ý tưởng "phát minh", đúng như kiểu các chó trẻ. Một cái Storage , kể cả là Local hay là Network, thì đều phải có chức năng Hot Plug. Càng nhiều ổ càng dễ hỏng, suốt ngày phải dừng máy thay ổ thì chết. Ko có Hot Plug tức là máy đang chạy thay ổ nóng, thì thay ổ ko phải chỉ là tắt điện thay ổ bằng tuốc nơ vít, vì RAID cần đồng bộ lại. Ở các Storage thường gặp thì nó sẽ tự đồng bộ ổ mới thay cho đến khi báo đèn xanh đẹp thì hệ thống đã có dự trữ an toàn. Ngược lại, nó báo đèn đỏ để rút ổ hỏng ra.

    16 cái ổ tức là tần suất hỏng dữ liệu được mũ lên 16 lần.=)):)):((. RAID là nối ổ, thường dùng để đảm bảo an toàn dữ liệu (nối bằng parity). Còn ở đây na ná như raid mức 0, tức là nối các ổ vào nhau cho dài để mũ hóa lên tần suất hỏng. Hỏng gì chứ hỏng 60T thì sướng cỡn.

    Cái Storage thường bao giờ cũng để ổ quay ra mặt, ổ được đặt trong một cái khay, móc lẫy khay là rút được ổ ra và ngược lại, thế mới Hot Plug được. Cẩn thận thì người ta làm một cánh cửa che kín các mặt khay. Còn đây các ổ cứng được đặt trong cây như cây desk top vặn ốc đóng lại, đúng như desktop 1 ổ.

    Cái cạc RAID tử tế phải có pin hoặc chạy trên nvram (như ổ cứng SSD), còn đây có mỗi thanh cache 1GB ram, thì mất điện tha hồ rác.



    Bọn làm thông tin, chuyên gia máy tính, công ty tin học.... từ lớn đến bé mẹ đến con sao ngu nhở ?

    Mình nhớ đến chuyện này. Chuyên gia thông tin ngày trước là bác học. Kể cả Bin Gate ngày đó cũng theo thời trang đó, mắt lồi, da bì vì mất ngủ, đít to tướng vì tọa hết ngày này sang ngày khác, sơ mi xộc xệch.... Tính nết thì ngáo ngơ mở mồm ra là thuật giải và bug. Hồi đó chuyên gia thông tin có giá lắm, nên được hân hạnh vãi giống khắp nơi. Tuy nhiên, đối tác thì nhiều mà chuyên gia thông tin thì ít, nên đại đa số các đối tác chỉ vọng tưởng thủ dâm. Đến sau đó thì các bà nhà quê ra tỉnh có nhu cầu thủ dâm rất lớn, đòi con cái ngu đần liệt não làm bằng được chuyên gia thông tin... Nên khắp thế giới xuất hiện nhan nhản các trường trông trẻ cấp bằng khống.

    Đến thời chuyên gia thông tin này thì ngược lại, quần áo sạch sẽ trắng trẻo, không cận cũng đeo kính. Cái chuỵện chúng là khách hàng của những cám lợn trên thì khỏi nói.

    Vấn đề là, đám học sinh các trường trông trẻ cấp bằng khống đó bao giờ cũng là nguồn lợn liệt não và chó hóa dại để làm chính trị. Nên cái hồi "pháp trị đức trị" TTg BCS *************** mới được các ông chủ bên Mỹ lập cho một quân đoàn chó dại sủa khắp các quán bia hơi Hà Nội, mà 60% là dân công nghệ, tụ tập trong cái chuồng chó ở Nghĩa Đô có đến hàng ngàn con.
  8. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
  9. heorung1609

    heorung1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2013
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Anh Huy Phúc - Nghiên cứu vụ này xem thế nào?
    --------------------------------

    Hàn Quốc ráo riết đòi nợ Triều Tiên

    (NLĐO) – Ngày 24-5, Hàn Quốc một lần nữa lại đòi Triều Tiên trả hàng triệu USD trong số các khoản cho vay dưới hình thức viện trợ lương thực từ năm 2000.
    Người phát ngôn Bộ thống nhất Hàn Quốc Kim Hyung-suk cho hay ngày 23-5, Ngân hàng Xuất Nhập khẩu của Seoul đã gửi một lời nhắn tới Ngân hàng Ngoại thương Bình Nhưỡng yêu cầu trả 5,83 triệu USD. Đây là lời nhắc nợ lần thứ 5 của Hàn Quốc gửi cho Triều Tiên.

    Hàn Quốc đã cho Triều Tiên vay dưới dạng viện trợ khoảng 2,4 triệu tấn gạo và 200 nghìn tấn ngô tương đương 724 triệu USD trong vòng 7 năm (từ năm 2000 đến năm 2007). Ngày 7-6-2012 là hạn thanh toán đợt đầu với một phần tiền gốc và lãi là 5,83 triệu USD. Tuy nhiên, sau nhiều lần bị thúc, Bình Nhưỡng vẫn chưa hoàn trả khoản tiền này.
    [​IMG]
    Cùng ngày, ngân hàng phía Hàn Quốc cũng gửi một tin nhắn thông báo với Triều Tiên việc sắp đến hạn thanh toán nợ đợt 2 là ngày 7-6-2013 với phần gốc và lãi là 5,78 triệu USD.

    “Triều Tiên phải tuân thủ những gì mà trước đây họ đã cam kết với Hàn Quốc”, ông Kim nói. Theo thỏa thuận, tới năm 2037, Triều Tiên phải hoàn trả tổng cộng 875,32 triệu USD cho Hàn Quốc.

    Ngày 24-5, phát ngôn viên Bộ thống nhất Hàn Quốc Kim Hyung-suk tuyên bố Hàn Quốc vẫn giữ nguyên những biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng liên quan tới vụ việc ngư lôi Triều Tiên đánh chìm tàu hộ tống Cheonan trong vùng biển Hoàng Hải hồi 26-3-2010 khiến 46 thủy thủ Hàn Quốc thiệt mạng.

    Theo ông Kim, sau khi điều tra lại vụ việc, Hàn Quốc kết luận Triều Tiên phải chịu trách nhiệm cho những hành động khiêu khích trên. Hình thức trừng phạt của Seoul là cấm tất cả các tàu thuyền Triều Tiên đi vào vùng biển Hàn Quốc, ngừng tất cả các hoạt động thương mại qua biên giới, cấm các chuyến viếng thăm từ Hàn Quốc tới Triều Tiên. Ngoài ra, Hàn Quốc sẽ hạn chế những hoạt động đầu tư mới và ngừng các chương trình viện trợ tới Triều Tiên.
    Linh San (Theo Yonhap)
  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047

    "Hộ tống hạm l’Adroit là thế hệ chiến hạm tàng hình thứ hai của Pháp, thuộc lớp FREMM thuộc loại hiện đại nhất thế giới. Ngày 22/5 tới, con tàu sẽ cập cảng Hải Phòng.
    Với lượng choán nước 2.400 tấn, FREMM là một tàu chiến tuyến đầu được thiết kế để trở thành “xương sống” của các lực lượng hải quân chủ lực
    "

    Sủa như chó la liếm như lợn.

    "Hộ tống hạm" là chiến hạm nhỏ, bâu quanh các tầu lớn.
    " tàu chiến tuyến" Ship Of The Line là chiến hạm lớn nhất của hải quân, dùng vào thời thuyền buồm Horatio Nelson.

    Tức là lệch 2 thế kỷ và coi chiến hạm nhỏ là chiến hạm chủ lực.

    l’Adroit là một hộ tống hạm nhỏ, vũ khí chính là pháo mũi bắn nhanh để diệt các tầu nhỏ yếu. Nó không có đạn tự hành diệt hạm, vũ khí chống ngầm như giàn phóng bom chìm, ngư lôi, không có đối không đang kể để tự vệ-đặc biệt không có đối không tầm cực ngắn chống đạn diệt hạm.... Với cấu tạo như vậy, nó chỉ có thể đánh lại các tầu dân sự. Con Tũn nhà ta Tarantul tuy là nhỏ rẻ hơn nhiều lần, nhưng cười khẩy đứng ngoài tầm hỏa lực của l’Adroit, đánh gẫy đôi l’Adroit, rồi bò vào cứu thủy thủ đem về. Một con Su-22 cổ lỗ nhà ta cũng thừa sức ném bom gẫy đôi nó vì l’Adroit hầu như không có phòng không.

    Vấn đề tàng hình ở đây không thành chuyện. Khả năng tàng hình này chỉ có thể chống được các radar cảnh giới tầm xa, không thể che mắt các radar dẫn bắn, vì diện tích tầu biển rất lớn, có tàng hình vẫn nổi rõ trên các radar dẫn bắn vốn ở rất gần. Thêm nữa, có nhiều loại đạn hiện nay dẫn bắn bằng các phương thức khác như TV chẳng hạn. Tất nhiên tàng hình không có giá trị với Su-22 ném bom không điều khiển hay bắn đạn điều khiển bằng TV. Sau một vài đạn TV vô hiệu hóa máy tầu, thì các máy bay lao xuống cắt bom không điều khiển để chấm hết.

    Một cái tầu 2,4 ngàn tấn, có vũ khí to nhất là pháo 127mm bắn nhanh, mà làm xương sống của Hải quân Pháp Quốc, =)):)):((>:):)" smilieid="27" class="inlineimg" border="0">[:P]



    Lại nhớ đến Hồng Y Giáo Chủ Ri Sơ Li ơ. Richelieu là soái hạm - kỳ hạm của hải quân Pháp trước WW2. Với vai trò đó, Hồng Y Giáo Chủ là món thầu quân sự lớn nhất trong lịch sử Pháp Quốc. Khỏi phải nói thời binh ngài sủa thế nào. Vào chiến tranh, Pháp mất nước đã đành, nhưng Richelieu chưa kịp tham chiến. Richelieu hộ tống một hạm đội nhỏ mang theo kho vàng Pháp chạy ra thuộc địa, trận đầu tiên Richelieu tham chiến trong đời mình là đánh quân Anh đến cướp. Lúc đó chính phủ Pháp đã đầu hàng, lực lượng Pháp tùy tâm chia đôi, chính phủ chạy trốn cũng xưng vương mà Pê-tanh cũng xưng vua. Quân Anh nhân lúc đó tuyên nước Pháp đã theo Đức, đến đánh Richelieu cùng hạm đội.

    Mình không cần mô tả nhiều trận đánh Dakar, Senegan, 25-9-1040. Chỉ nhắc lại là, sau một thời gian dài sủa như chó thời bình, nào là sản xuất mỗi tháng 300 xe tăng (3 năm Liên Xô mới chỉ có 900 cái thân xe T-34 mà phần lớn chưa chạy được), nào là nước Pháp đứng đầu về quân sự trong quá khứ.... Cả cái nước Pháp sủa như chó ấy đầu hàng nhanh như chó sủa luôn.

    Richelieu , soái hạm của Hải quân Pháp Quốc lần đầu tiên trong đời tham chiến là trận Dakar. Đức Hồng Y Giáo Chủ bay mất nòng, vì súng lởm thuốc lởm.

    Toàn bộ quân sự nước Pháp như vậy. Sản xuất 300 xe tăng mỗi tháng, nhưng đó là loại xe tăng bắn ra lựu đạn ném tay bằng pháo 37mm nòng ngắn, thậm chí là không bắn được liên thanh như bộ binh Việt Nam bắn 40mm AGS-17 hay AGS-30. Nói thẳng ra, hỏa lực của cỗ xe tăng đó bằng một khẩu AK có lắp nòng lựu GP-25.

    Thời bình, Richelieu thỏa sức làm ảo thuật trong thử nghiệm rồi thuê các hoạt náo viên tởm lợn như cái bài báo này la liếm. Thật ra nước Pháp đã có thuốc súng thời hiện đại đâu, nếu như nói đúng thuốc súng Pháp bấy giờ bằng thời "tiền hiện đại", tức các model 1867 Nga-Đức, dùng thuốc màu nâu tức là nitro xeluloz chưa tạo hình.Loại thuốc lởm đó ra sức xóc lọ trong thời bình, vào chiến thể hiện luôn.


    Lịch sử thì đó có phải lần đầu đâu. Năm 1870 vua Pháp tuyên "đã chuẩn bị đầy đủ từ cái khuy cuối cùng trên áo người lính cuối cùng", rồi cũng ụp phát mất Paris. Pháp giấu các kết quả thử nghiệm súng trường mle 1866. Thật ra, súng đó có vỏ giấy nhưng lại đặt hạt nổ ở đáy vỏ đạn như vị trí hạt nổ trên vỏ đồng có đế dầy, làm cái hạt nổ đó không có đe kim loại, mà nó dựa lưng vào thuốc bột, nên bắn phát đòm phát bụp. Phổ cũng dùng vỏ giấy M1841, nhưng đó là Phổ không muốn xáo động trước chiến tranh lớn, và cái nạt nổ của họ dựa lưng vào đầu đạn kim loại.

    WW1 Pháp thắng trận nên cái giun sán giòi bọ của họ mới sống mãi. Pháp sống sót được sau WW1 là do Nga phản bội Đức, tấn công vào lưng Phổ cứu Pháp năm 1914. Nước Phổ Prussia do Piotr của Russia lập ra thời Chiến tranh bắc Âu 1700-1720, từ đó Phổ thống nhất Đức, Đức Áo-hung và Nga lập thanh liên minh Đông Âu 200 năm đẩy lùi Tây Âu. Cuối tk19, Nga suy đồi, giới quý tộc thối rữa bâu đầy đám giun sán giòi bọ, thanh niên quý tộc Nga du học ở các nhà thổ Paris với đủ các mọi già trẻ đen trắng xanh đỏ tím vàng. Từ đó, các món thầu quân sự Nga , kể cả công thành pháo M1910 hay Mosin, đều được bắn sang các xứ sở giun sán giòi bọ Anh Pháp Mỹ.

    Từ đó, giới quý tộc Nga chó dại làm bất cứ điều gì, kể cả đánh thẳng vào sau lưng đồng minh truyền thống. Sau đó chúng ta đã biết, gia đình Nga Hoàng bị bắn thẳng cánh không cần xét xử, toàn bộ giới quý tộc bị truy nã không cần xét xử trên toàn quốc. Tuy nhiên, phái chó dại bên Đức được Hitler tập hợp bằng nuôi mối thù hận với Nga. Vì vậy, Pháp được cứu lần nữa khi Hitler dồn sức đánh Liên Xô và đại bại. Vì thế, giun sán giòi bọ Pháp trường kỳ sống dai qua mấy thế kỷ đến ngày nay.

    Văn minh Pháp gọi là "nữ thần tự do vén váy soi đuốc chỉ cho nhân dân". Các pháo lởm Longtom,. súng lởm BAR... rồi đến M16 đều xuất phát từ Pháp Quốc. Cái văn minh đó xuất khẩu sang Mỹ. Khẩu Chauchat là một trung liên, nhưng nó quá lởm, nên đã trình thiết kế 6 năm vẫn vứt xó. Trong chiến tranh, trung liên Madsen bị Đức quản lý, không mua được, lôi Chauchat ra, súng lởm thì quả cáo át đi. Cái chính là Colt phát hiện ra cơ hội kinh doanh loại súng bắn bằng pa nô quảng cáo.

    Colt thực hiện một chiến dịch ShowBitch như là báo chí chó dại nhà ta vừa show cái con chó làm xiếc cụt chân tay đó, với màng lưới các hoạt náo viên cổ động phong trào từ trong trứng, đến tận các ngõ ngách. Colt thuê nhà thiết kế súng máy nổi tiếng nhât Mỹ Browning thiết kế ra BAR, bắn phát một từ khóa nỏng mở và trung liên 20 viên.



    Chúng ta đã biết, một nước Pháp hễ đánh là thua, mà dám mở mồm xưng "cường quốc quân sự số một trong quá khứ". Thời Napoleon huy hoàng ?=)):)):(([:D]. Nữ thần tự do ván váy soi đuốc chỉ cho nhân dân rúc vào cái âm hộ của nàng, một thời kỳ tàn phá thê lương Pháp Quốc đó được coi là niềm tự hào =))=)). Mà Napoleon thắng được ai ? lúc đó các nước Đức chưa thống nhất, Bavaria lãnh đạo các nước Đức ở Tây Bắc theo Tây chống Phổ, miền Nam chưa theo Phổ. Nước Ý vẫn chia năm xẻ bẩy. Napoleon thò đầu ra biển bị Nelson chặt cụt, đến mức Napoleon ném lại toàn bộ quân đội ở Ai Cập thoát về một mình. Động đến các cường quốc Nga-Anh thì đại bại diệt quốc.


    Ngày nay, Mỹ chưa từng thắng một cuộc chiến tranh nào do nó tổ chức ra, hễ đánh đâu là chạy tụt dép đấy, nhưng cũng bằng các hoạt náo viên ăn lương chính phủ Việt Nam, ăn tiền thuế dân Việt bị hút máu.



    Chúng ta nhìn lại. Mi-17 là loại máy bay trực thăng thành công nhất trong thể loại của nó, số lượng bán ra các đời Mi-8/17 lên đến nhiều vạn chiếc, đứng đầu thế giới ở mức lớn hơn 4-5 lần con thứ 2. Đến châu ÂU và Mỹ cũng phải mua số lượng lớn Mi-17 về vũ trang, Mỹ mua 200 con. Về quân sự thì các nước muốn và có khả năng tự lực đều tự làm lấy một vài mẫu theo mô hình khai thác Mi-17, nhưng không có loại nào sánh nổi. EEC-225 là loại hàng nhái như thế. Tuy nhiên, chính công ty sản xuất ra EC-225 đã khai tử nó bằng cách đóng góp phần lớn vốn mở ra một công ty khác, sản xuất máy bay có mô hình khai thác tương tự cho châu ÂU và NATO, là NH90, loại này hiện bán rất chạy và đã giao hàng được 6 năm.

    Còn EC-225 bị khai tử khi còn trong trứng, 10 năm người ta không bán hết 100 con lô sản xuất thử-mấu thử. Thế mà Pháp Quốc bán được 3 con EC-225 đó sang Việt nam để chở đĩ ra biển thủ dâm cho TTg BCS. Chó má nhất là, đám bồi bút, bồi lưỡi, bồi mõm chó dại la liếm EC-225 là bảo vệ biển đảo. Thực ra, máy bay này không đủ sức bay ra đảo Trường Sa như Mi-17. Thậm chí, Mi-17 trong những chuyến ra Trường Sa phải dùng thùng dầu phụ đặt trong khoang khách, rất nguy hiểm, mà không có vài chục ngàn sang chinha hãng mua thùng dầu phụ thay nhanh hay cố định lắp ngoài.

    Đến những cái vệ tinh việt nam cũng vậy. Những tên lửa chết dở vì bị Soyuz đến tận sân nhà tranh việc, hay 2 cái Vinasat cổ nhất trên quỹ đạo địa tĩnh được đám chó dại la liếm là hiện đại nhất thế giới. Cả hai cái Vinasat đều dùng TP 36 MHz (có thể coi là tần số các tiếng tone quy ra tốc độ truyền tối đa theo bit), trong khi hiện nay đâu đâu cũng 72 MHz. Thật ra, 2 cái Vinasat là các vệ tinh cổ từ năm 1996, vệ tinh là đồ điện tử, có thể xem một cái TV hay một cái máy tính, điện thoại năm 1996. Thế mà các chó dại liếm là hiện đại nhất thế giới.

    Từ khi phóng Vinasat, giá điện thoại di động tăng lên 33%, vì không được khuyến mại 100%. Không một cái gì có thể bù lỗ cho 2 con Vinasat, cho nên, đảng và nhà nước hiện nay buộc phải bộc lộ nguyên hình là kẻ tử thù của kinh tế, loài hút máu chuyên nghiệp, để tìm mọi cách cho các Vinasat hay Vinashin hút máu.




    =======
    Cái vệ tinh VNREDSat 1a cũng vậy. Chúng ta có thể thấy, đây là loại vệ tinh nhỏ rẻ, đáng lẽ phải có số lượng rất lớn từ khi ra đời năm 1998. Nhưng số lượng của nó đây. Trong số lượng bán ra ít ỏi đó thì Soyuz chiếm phần lớn đơn hàng phóng, đó là chưa kể Dnepr siêu rẻ vì đó là R-36 Satan giải ngũ.


    Chắc các bạn đã chứng kiến, từ khắp xóm xa ngõ cụt, đâu đâu các bố lẫn mẹ điếc của chúng ta cũng được nhồi sọ về vệ tinh Việt nam chụp ảnh soi . Thậm chí là Vinasat đứng trên cao nhìn ngó biển đảo. Một thằng con lợn trên TTVNOL này đã nhảy cỡn lên khi mình bảo Vinasat chỉ là một sợi dây dẫn, một cái ăng ten truyền hình.

    Thật ra, mình có thể nói qua về VNREDSat 1a thế này.

    Thứ nhất, VNREDSat 1a không thể quan sát liên tục , vì nó là vệ tinh chuyển động nhanh, mỗi ngày nó nhìn thấy Việt nam 2-4 lần. Đây là vệ tinh chụp ảnh ở dải nhìn thấy, đồng bộ mặt trời nên không nhìn đêm.

    VNREDSat 1a có thể chụp ảnh khắp thế giới, nhưng nó không khai thác điều đó, vì không có trạm liên lạc thu ảnh, ảnh vũ trụ có khối lượng rất lớn không thể lưu trữ trên vệ tinh.

    Chúng vì thế, ảnh vũ trụ được kinh doanh. Những nước nhỏ như ta mua vệ tinh là hoang phí phần lớn giá trị vệ tinh. Những hãng truyên ngiệp sẽ làm cho những cái như VNREDSat 1a chụp ảnh khắp trái đất theo yêu cầu và bán ảnh đó cho những ai cần mua, họ đặt trạm liên lạc dọc khắp quỹ đạo của những cái như VNREDSat 1a. Như thế, họ khai thác được vệ tinh gấp trăm ngàn lần và bán ảnh giá rẻ như Google .

    Bản thân VNREDSat 1a cũng thiết kế cập cợi. Để khai thác đúng, người ta cần làm cho nó có băng thông lớn hơn nhiều VNREDSat 1a. Đó là nhược điểm của hàng điện tử 1998.

    Có thể hiểu yêu cầu băng thông thế này. Mỗi cái ảnh có độ phân giải 3cm bình thường của Google Earth, khi chụp vùng 30x30km sẽ cần 4 TB chưa nén, tỷ số nén rất thấp 1:10 với ảnh kỹ thuật. Miền Bắc 300x300km là 400 TB nén còn 40 TB, với cái tốc độ truyền như ổ cứng cũng phải mất 10 tiếng, trong thì thời gian vệ tinh bay qua bầu trời Việt nam chỉ vài chục phút. Do đó mấu chốt của các vệ tinh chụp ảnh là băng thông nghẽn cổ chai. Với một cái đài thu phát 1998, thì băng thông của siêu vệ tinh VNREDSat 1a không cho độ phân giải bằng ảnh miễn phí của Google Earth, ở những vùng quan tâm như Paris nhìn rõ đầu người. VNREDSat 1a dùng hệ điện từ năm 1998, dùng ăng ten vô hướng. Còn vệ tinh hiện nay như O3b dùng chảo Ka hướng theo lịch thiên văn.

    Mỗi một ngày chúng ta tốn 38 ngàn USD cho đám không ảnh lởm đó , trong khi mua của những hãng chuyên nghiệp thì chúng ta có thể theo dõi liên tục lãnh thổ với tần suất chụp vài chục phút/ảnh, có thể chọn những ảnh có độ phân giả rất cao chụp bằng ống kính vùng nhỏ hướng theo đơn đặt hàng, hay những ảnh có độ phân giải rất thấp phác thảo cho rẻ. Thậm chí, cái siêu vệ tinh Việt nam không có độ phân giải bằng ảnh Google cho không.


    Cái văn minh đánh đâu hàng đấy, đánh đâu thua đấy, văn minh hút máu... đang truyền đến Việt Nam, mà đặc trưng của chúng là đám báo chí chó dại. Mình nhắc lại là, đảng và nhà nước đã phải bộc lộ nguyên hình, chúng phải huy động chó dại bảo vệ những Vinashin, Vinasat, tìm mọi cách duy trì thế hút máu.















    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Hàn-Mỹ vẫn nợ Triều Tiên theo giá hiện đại là 10 tỷ USD. Không tính lãi nợ, thì mỗi năm Hàn-Mỹ phải trả Triều Tiên 500 ngàn tấn dầu nặng phát điện trước khi Hàn-Mỹ hoàn thành hai cái lò điện.

    Chính trị đám theo đuôi Mỹ cùng đường trên khắp thế giới, nên chỉ biết sủa như chó. Nhưng có điều là, khắp nơi trên thế giới người ta ném phưn cho chó dại, còn đảng và nhà nước ta sơn son thếp vàng những giọng chó sủa này nhét vào đầu bố lẫn mẹ điếc của chúng ta.

    Hiện nay, theo cách đánh giá của CIA, tức là bóp đi rất nhiều, thì GDP trên đầu người của Bắc Triều Tiên bằng ít nhất 1,7 lần Việt nam. Vì vậy, Việt nam là đáy cùng đói khổ của thế giới. Vì vậy, đảng và nhà nước Việt nam đặc biệt căm thù Triều Tiên và Cu Ba, thường nhồi sọ các ông lẫn bà điếc là: thương quá, tại sao họ không theo đảng và nhà nước Việt nam liếm đít Mỹ để được sung sướng như dân Việt nam.

    Thật ra, các nước liếm đít Mỹ khủng hoảng đã đành, nhưng riêng kinh tế Hàn xẻng là không có lối thoát. Nền kinh tế này có mô hình hàng hóa như Trung Quốc, không có đường thoát bằng khoa học kỹ thuật vì chóp bu thối nát, nên nó bị Trung Quốc hiếp dâm đến chết bởi sự ví đại kiểu tầu khựa. Càng bế tắc, càng khó đầu tư, thì người Hàn càng đầu tư vào giun sán giòi bọ =))=))=)). Cái kiểu điên như chó dại của Hàn Xẻng nó như thế.

    Còn bên Mỹ, Obama đã cùng đường với bọn ăn thịt người Syria. Mới qua kia gì đó, Obama phải phát biểu trước quốc hội về các vấn đề khủng bố và sử dụng UAV.




    Mình vắn tắt như sau, đây là vụ "vua điên mưu lớn bùng tiên quốc, đã mất đồng minh lại sợ bom"
    Đầu 199x, Mỹ-Hàn và Bắc Triều Tiên có một văn bản hòa bình hóa quan hệ. Khởi đầu là Triều Tiên dỡ lò Magnox có thể nấu ra bom. Đổi lại Mỹ sẽ bảo hộ BTT về quân sự an ninh, Mỹ xây cho BTT 1GW lò nước nhẹ khó nấu bom, trước khi hoàn thành, Mỹ sẽ đền BTT mỗi năm nửa triệu tấn dầu nặng phát điện. Tuy nhiên, thời Bush đã phá hiệp ước này, trong khi BTT đã dừng lò, nhưng lò nước nhẹ mới đào móng.

    Như vậy, số nợ trên từ năm 1994 đến nay là 1 GW lò nước nhẹ và 0,5 x 20- 10 triệu tấn dầu nặng, trị giá hiện tại khoảng 10 tỷ USD, và mỗi năm BTT có nửa triệu tấn dầu nặng bằng nửa triệu tấn gạo.

    Chính vì bùng chạc đó mà BTT chẳng biết làm gì với số nhiên liệu đã dùng rồi SNF của các Magnox, đem ra lọc lấy thuốc bom nổ chơi, làm cái vai trò bảo kê của Mỹ nửa thế kỷ với Nhật Hàn Đài đi đứt. Đài Quốc hiện đã rút quân khỏi các điểm đối đầu và cùng đại lục chung tay phát triển tên lửa có cánh theo kiểu Pháp.



    "Theo ông Kim, sau khi điều tra lại vụ việc, Hàn Quốc kết luận Triều Tiên phải chịu trách nhiệm cho những hành động khiêu khích trên. Hình thức trừng phạt của Seoul là cấm tất cả các tàu thuyền Triều Tiên đi vào vùng biển Hàn Quốc, ngừng tất cả các hoạt động thương mại qua biên giới, cấm các chuyến viếng thăm từ Hàn Quốc tới Triều Tiên. Ngoài ra, Hàn Quốc sẽ hạn chế những hoạt động đầu tư mới và ngừng các chương trình viện trợ tới Triều Tiên" =))=))=))=))=))=))

    Cái lúc Triều Tiên đóng cửa khu công nghiệp chung thì đàn nhó nào khóc ngắn khóc dài tiếc của nhở. Mới vừa khóc lóc van xin xong đã sủa được rồi nhở . Cái đặc trưng chó dại hàn Xẻng nó như thế. Một đời liếm đít Mỹ, thảm sát dân tộc mình, thì cũng đến lúc lũ chó dại phải trả lại giá trị Cao Ly.


    Cái vấn đề quan tâm không phải là tại sao chó dại nam hàn sủa nhặng sị nhậu như thế. Mà vẫn đề ở đây là, tại sao cả thế giới này nem phưng cho chó, còn đảng và nhà nước ta lại sơn son thếp vàng những thứ đó để nhồi sọ dư luận.



Chia sẻ trang này