1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Chúng ta có vài cái thực tế phũ phàng sau WW-I!

    Sau WW-I, cả đoàn cả lũ Do Thái tụ tập ở Hội nghị Versailles bàn nhau chia chác chiến lợi phẩm.. Chúng xẻ thịt nước Đức. Mảnh to tướng Danzig lấy cả đất Ba Lan là để lập quốc Do Thái, thỏa khát vọng ngàn năm.

    Sau WW-I, Bella Kuhn chiếm mất đế quốc Áo-Hung một thời độc lập tự do và hùng mạnh. Chúng nhồi HOMO, chúng xẻ thịt đế quốc Áo-Hung thành mấy mảnh để vĩnh viễn đế chế này không bao giờ trỗi dậy được nữa. 1 mảnh thành Tiệp Khắc, 1 mảnh Áo, 1 mảnh Hungary. Phần đất to tướng phía bắc trả cho Ba Lan như là đền bù cho phần Danzig.

    [​IMG]

    Nhưng mộng lập quốc không thành, Đức trỗi dậy, tuyên bố lãnh thổ đến 1 nửa nước Ba Lan, nện cho Do Thái và bù nhìn Anglo-Saxon tơi tả trong WW-II. Nhưng Hitle cũng nhượng bộ, giữa lúc chiến tranh bề bộn vẫn phải họp bàn “giải pháp cuối cùng” cho người Do Thái. Giải pháp cuối cùng là gì? Là tự do lập quốc Do Thái ở bất cứ đâu ngoài biên giới Đức. Dân Do Thái tưởng Liên Xô chết, từ khắp nơi đổ về phía đông, trong các trại tập trung chờ nhận phần đất lập quốc. Chúng cẩn thận lột bỏ hết mọi giấy tờ nhận dạng, quần áo, đồ dùng, để không ai biết được chúng từ đâu đến.

    Nhưng mộng lập quốc cũng lại không thành, đến lượt Liên Xô trỗi dậy, nện cho Đức te tua. Dân Do Thái trong các trại tập trung tháo chạy về Palestine. Một phương án dự phòng. Stalin đã quá nhân đạo, chẳng giết 1 ai, chỉ giúp đỡ đẩy, đuổi đi cho sạch.

    Dân Do Thái cay đắng, hầu hết không muốn rời mảnh đất châu Âu xinh đẹp về cái xứ hoang mạc Palestine. Cho đến trước WW-II hầu hết dân Do Thái chẳng biết Pslestine ở đâu chứ đừng nói đã đặt chân tới. Do Thái chỉ là cái tên đạo, chứ không phải chủng tộc, cũng như nói người Ki-tô vậy. Thế là có dựng đứng Holocaust, nước Đức vừa mới phải trả tiếp 1 tỷ USD nữa cho các nạn nhân! Và dĩ nhiên, có một vụ đầu cơ nhà đất ở Palestine.

    Chúng ta phải học lại từ đầu: thế nào là TB, là CS? Có nhiều loại hình TB và CS, cả 2 đã tồn tại cả ngàn năm. Có TB giao thương như Hà Lan, Tây Ban Nha, có xâm lược cướp bóc thuộc địa như Pháp hay Anglo-Saxon, có loại bị nhốt kỹ trong lục địa bắc Âu như Thụy Điển, Phần Lan, Đức… tiến về phía đông thì bị Nga đánh, tiến về tây thì bị Anglo-Saxon chặn, vượt Địa Trung Hải vào Trung Đông thì bị đánh, đành phải phát triển khoa học kỹ thuật… Còn CS, có nhiều loại CS, mà Marx và Do Thái cũng chỉ là 1 loại. Thứ mô hình cộng đồng, gia đình dòng họ, làng nghề… cùng chung một loại sản phẩm như nuôi bò, trồng nho, luyện thép.. tuy sơ khai nhưng lại nguyên bản nhất tồn tại trong lòng châu Âu đã cả ngàn năm.
  2. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    em xin góp 1 hình minh họa cho bài của bác [​IMG]
  3. DrGoat

    DrGoat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    80
    Chủ đề về Do Thái và các câu chuyện xung quanh giống dân được Chúa chọn lưu truyền trong văn minh phương Tây vẫn còn nhiều tranh cãi và giả thiết, nhưng có một thực tế không thể phủ nhận là sự tồn tại của nhà nước Do Thái từ sau thế chiến 2 không mang lại bất cứ điều gì tích cực cho hòa bình thế giới và có nhiều khả năng sẽ là chủ đề nóng nhất trong vòng 10 năm nữa trên các bàn nghị sự "hòa bình" thế giới.
    Đã bao nhiêu lần các đời nguyên thủ Israel phát biểu như thủ tướng Anh Chamberlain (người cầm quyền trước giai đoạn chiến tranh thế giới 2) là hòa bình đã nằm trong tầm tay? Và thực tế thì lãnh thổ Palestine càng ngày càng thu hẹp lại, lãnh tụ của người Palestine một thời thì chết một cái chết đầy nghi vấn?
    Phải công nhận rằng, dù có lý lẽ thế nào đi nữa, thì nhà nước Do Thái cho đến nay không thể hiện về mặt thực tế là họ muốn tồn tại hòa bình với các nước Ả Rập và điều này nhiều khả năng sẽ là mồi lửa châm ngòi cho một cuộc đấu tranh trên thực tế lớn hơn tất cả các cuộc chiến tranh đã từng xảy ra trên trái đất này.
    Hiểu vấn đề trước khi đưa ra cách giải quyết, để thấy rằng bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào mà Mỹ, Anh hay Israel tham gia đều không nằm ngoài mục đích đàm phán để mà đàm phán và cài cắm vào đó những con ngựa thành Troy phục vụ họ sau này.
  4. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    hnay sn giáo sư,chúc giáo sư sống lâu trăm tuổi,thọ tỉ nam sơn :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    giáo sư nhà thổ http://www.haivl.com/photo/144521
  5. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    chuyện tử tế


    [YOUTUBE]bG4eZRUalMI[/YOUTUBE]


    Hà Nội trong mắt ai


    [YOUTUBE]MBYrckvkif0[/YOUTUBE]

    Các bác xem tạm đi vì em nghĩ những bộ phim dám nói lên thực tế như thế này ,sẽ không bao giờ còn có thể xuất hiện tại Việt Nam nữa đâu :((
  6. heorung1609

    heorung1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2013
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Anh Phúc Ơi, Tên Thống trên báo Đất việt nổ nhiều bài về vũ khí lứm. Hôm rùi còn ca ngợi cả mấy thằng bị đá ra sa mạc, trong trận chạy trốn Hoàng sa 1974. Anh xem bài này đi nhớ. Em thì vũ khí thì mù tịt nhưng hay "hóng hớt". [:D].

    @-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)
    Nhật khiến TQ ‘rụng rời tay chân’, Châu Á lo ngại

    (ĐVO) - Tại hội nghị Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 25/4/2013 đã đưa ra Tuyên bố chung có nội dung “nhấn mạnh tính phi nhân đạo của vũ khí hạt nhân, không sử dụng vũ khí hạt nhân trong bất cứ trường hợp nào”, nhưng Nhật Bản, nước duy nhất bị hại bởi vũ khí hạt nhân, đã không ký Tuyên bố này.
    TQ điều 40 chiến đấu cơ ra Senkaku, Nhật cất cánh khẩn
    ’Tàu Trung Quốc đuổi tàu Nhật ra khỏi Senkaku’
    Thủ tướng Nhật dọa “dùng vũ lực” với tàu Trung Quốc

    Giải thích về điều này, đại diện Chính phủ Nhật Bản là Đại sứ Mari Amano nói: “Tuy bày tỏ tán thành với tính chất phi nhân đạo của việc sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng việc không sử dụng vũ khí hạt nhân trong bất cứ trường hợp nào không phù hợp với chính sách bảo đảm an ninh của Nhật Bản”. Chấm hết.
    Rõ ràng, những quốc gia có VKHN thì họ không bao giờ ký vào Tuyên bố này, bởi vì hoặc là vô nghĩa, không ai tin hoặc là họ phải hủy bỏ ngay toàn bộ VKHN, giữ làm gì cái đồ vô dụng, “không được dùng trong bất kỳ trường hợp nào” nhưng tốn kém và vô cùng nguy hiểm đó? Điều này có bao giờ xảy ra không? Xin thưa là không bao giờ.

    Rốt cuộc, trong 74 quốc gia ký vào tuyên bố này, đương nhiên là những quốc gia không có và không có khả năng chế tạo được VKHN. Vì thế, tuyên bố của 74 quốc gia này giống như một lời “cầu xin Chúa ban phước lành” mà thôi, không hơn không kém.

    Nhưng Nhật Bản thì không, dù không có VKHN. Tại sao? Có 2 lý do.

    Trước hết, cho đến lúc này, khối mâu thuẩn Trung Quốc – Nhật Bản có từ quá khứ và hiện tại đã bộc lộ đỉnh điểm và không thể che giấu được nữa. Đó là sự hận thù dân tộc bởi chủ nghĩa dân tộc cực đoan đang thắng thế đẩy lên cao; đó là sự đối đầu về địa chính trị, đia quân sự và địa kinh tế không thể dung hòa bởi tham vọng quá lớn trong sự trỗi dậy của Trung Quốc.

    Nhật Bản, một cường quốc kinh tế, nhưng tại sao Trung Quốc lại tỏ ra hung hăng, xem thường, coi như “con gà” muốn giết lúc nào thì giết để dọa “khỉ” Mỹ, trong khi hơn 30 năm nín nhịn, chờ thời, mới đuổi kịp Nhật Bản năm 2010 về GDP?

    Đơn giản dễ hiểu là vì Trung Quốc có 2 thứ mà Nhật Bản không có (vì Nhật Bản dựa vào ô của Mỹ và đang bị trói buộc bởi Hiến pháp hòa bình), đó là tên lửa đạn đạo (TLĐĐ) và vũ khí hạt nhân (VKHN).

    [​IMG]

    Mục tiêu của tên lửa DF-21C của Trung Quốc đang nhắm tới Nhật Bản, trong khi Nhật Bản có TLĐĐ để nhắm vào Trung Quốc hay không?


    Mới đây, một vị tướng Trung Quốc đe dọa sẽ sử dụng VKHN nếu “lợi ích cốt lõi” của Trung Quốc bị uy hiếp, trong khi quần đảo Điếu Ngư/Senkaku đang bị Nhật Bản quản lý, là nơi xảy ra tranh chấp quyết liệt cũng được Trung Quốc cho là “lợi ích cốt lõi”…

    Đành rằng trên đất Nhật Bản có căn cứ quân sự của Mỹ, nhưng khi sử dụng đòn hạt nhân hay TLĐĐ, Trung Quốc đâu có dại nhằm vào đó để buộc Mỹ không còn sự lựa chọn nào khác là thực hiện đòn trả đũa. Trung Quốc sẽ nhằm vào chỗ khác trên đất Nhật Bản để Mỹ có thời gian lựa chọn mà “tính toán thiệt hơn”.

    Tất cả những điều trên liệu Nhật Bản có biết cái “thiệt, hơn” trong đầu của Mỹ là gì? Và do đó có yên tâm dựa vào “ô hạt nhân” của Mỹ không?...

    Với tình thế đó, việc Nhật Bản không ký vào tuyên bố “không sử dụng vũ khí hạt nhân trong bất cứ trường hợp nào” là “đừng có ngạc nhiên”.

    Với tình thế đó Nhật Bản không thể ngây thơ để “xin Trung Quốc ban phước lành, đừng dùng đòn hạt nhân, tên lửa tầm xa vào đất Nhật Bản”.

    Cuối cùng, Nhật Bản dù bị bại trận trong thế chiến thứ 2, nhưng là một cường quốc kinh tế thứ 2 thế giới suốt hơn nửa thế kỷ qua trong khi Trung Quốc mới đuổi kịp (chỉ về tiêu chí GDP) năm 2010, cho nên Nhật Bản đang tích trữ một nội lực hùng hậu, một “thế năng” rất lớn.

    Chẳng hạn như về năng lượng hạt nhân. Theo tiết lộ, kế hoạch của Ủy ban Năng lượng nguyên tử Nhật Bản năm 1990 định ra thì đến năm 2010, Nhật sẽ cung ứng 85 tấn plutonium. Nhưng theo tính toán, lượng plutonium mà Nhật yêu cầu đến năm 2010 nhiều nhất cũng chỉ hơn 20 tấn. Như vậy, đến năm 2010 Nhật sẽ dư thừa hơn 60 tấn plutonium.

    Được biết, cứ khoảng 1 tấn plutonium có thể chế tạo được 120 đầu đạn hạt nhân thì Nhật Bản có đủ nguyên liệu chế tạo ra 7200 đầu đạn hạt nhân.

    Về kỹ thuật, Nhật Bản có đủ đội ngũ chuyên gia giỏi và nhân viên kỹ thuật trình độ cao, tay nghề chắc trên mọi lĩnh vực chuyên môn liên quan đến nghiên cứu chế tạo VKHN

    Nhật Bản đã nghiên cứu thành công máy tính siêu cao tốc, vận hành tốc độ 600 tỉ lần/giây; với loại máy này hoàn toàn có thể mô phỏng thực thử nghiệm nổ hạt nhân giúp cho việc tiếp tục nghiên cứu chế tạo và hoàn thiện VKHN kiểu mới.

    Nhật Bản nhanh chóng có thể nắm vững bí quyết vận dụng máy tính tiến hành thử nghiệm nổ hạt nhân phi giới hạn, đồng thời qua đó có thể tiến hành thử nghiệm chế tạo và cải tiến tính năng của đầu đạn VKHN mà không ai biết , không giống như Triều Tiên hay Iran.

    Như vậy có thể nói việc Nhật Bản không ký vào tuyên bố “không sử dụng VKHN trong bất kỳ trường hợp nào” (lưu ý là trong khi Nhật Bản không có VKHN) với lời giải thích ngắn gọn nhưng đầy hàm ý đã gửi đến cho các quốc gia có VKHN và quốc gia đòi lăm le sử dụng VKHN, một thông điệp mà chắc rằng không ai có thể nghĩ khác đi, đó là:

    “Hãy cẩn trọng với VKHN, sử dụng nó là vô nhân đạo nên đừng đem nó ra dọa nạt nhau. VKHN hay TLĐĐ đối với Nhật Bản là không thành vấn đề. Vấn đề của Nhật Bản là tuyên bố có lúc nào, bao nhiêu và sự hiện đại tiên tiến ở mức độ nào mà thôi”.

    Người Mỹ sẽ làm gì? Mỹ chắc là OK, Ixrael hay Nhật Bản có gì là khác nhau với Mỹ, vả lại, đâu phải dễ dàng khống chế được Nhật Bản khi Trung Quốc càng ngày càng hung hăng.

    Người dân khu vực châu Á-TBD chẳng thích thú gì việc quốc gia nào cũng sở hữu VKHN, nhưng khi có quốc gia sở hữu VKHN lại tỏ ra hung hăng, bất chấp, đe dọa giáng vào quốc gia không có VKHN thì hết sức thông cảm với Nhật Bản… tuy hết sức lo ngại.

    Báo chí Trung Quốc chẳng có bình luận nào sâu vào động thái này của Nhật Bản bởi vì bình luận càng sâu khiến càng “rụng rời tay chân”. Việc ông tướng về hưu La Viện hô hào đòi LHQ “bóp chết tiềm lực hạt nhân của Nhật Bản từ trong trứng” là đã quá muộn. “Trứng” đã đủ lông đủ cánh và chỉ cần một cái nhún chân nhẹ là con đại bàng Nhật Bản tung cánh.

    Vấn đề chỉ là thời gian khi nào?

    Thủ tướng Nhật Bản, ông Shinzo Abe tuyên bố: "Chỉ trong vòng 2 năm nữa thôi, tương quan sức mạnh quân sự Trung - Nhật sẽ bị phá vỡ triệt để".

    Trung Quốc có hiểu điều gì không hay là bất chấp hay là như không nghe thấy để che dấu sự hoảng hốt?

    Tại sao Trung Quốc biết thực hiện sách lược “giấu mình, chờ thời”, bắt tay nhún nhường với Mỹ, Nhật Bản để “trỗi dậy” mà Nhật Bản lại không?

    Thật ra, sau thất bại trong cuộc tranh thế giới lần 2, hơn ai hết Nhật Bản đã hiểu bài học về thói ngạo mạn, hung hăng, về ý muốn “mặt trời không bao giờ lặn trên đất Nhật”.

    Từ những nỗi đau đầy máu và nước mắt khi bị 2 quả bom nguyên tử, nhưng người Nhật đã làm cho cả thế giới phải sững sờ khi họ biết cách để nuốt nước mắt lẫn máu vào trong trái tim câm lặng của mình để bắt tay với người Mỹ.

    Hiệp ước An ninh Mỹ - Nhật năm 1951 đã giải phóng cho nước Nhật khỏi mọi gánh nặng chạy đua vũ trang và nước Nhật, đất nước vừa nhỏ (377.600km2) lại vừa chật chội (130 triệu dân – 2005), 4.000 hòn đảo nhưng chỉ có chưa đầy 10% đất đai có thể canh tác, tài nguyên chủ yếu là “động đất và sóng thần” có được vị trí, vai trò như bây giờ khiến thế giới ngưỡng mộ, kính trọng.

    Xem ra dù đang còn non nớt nhưng Trung Quốc cũng đang cố tập tễnh đi vào con đường mà Nhật Bản đã đi, đã từng biến mình thành nạn nhân.

    Tham vọng quá lớn, khả năng hạn chế, bộc lộ quá sớm Trung Quốc khó có thể vượt qua được “lời nguyền Nhật Bản”.

    Lê Ngọc Thống

    http://www.baodatviet.vn/quoc-phong...-TQ-rung-roi-tay-chan-Chau-a-lo-ngai-2346293/
  7. DrGoat

    DrGoat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    80
    Bản thân mình tham gia ttvnol đã lâu, chủ yếu là đọc vì mình ko thích tranh luận nhiều và phần kiến thức cũng kém. :D
    Trong thời gian qua, mình có cảm nhận một sự thoái hóa về chất lượng trong các kênh truyền thông nước nhà cùng với sự đi xuống về nhận thức chung của xã hội (các bạn có thể không đồng ý về điểm này, tùy các bạn) giống như hệ miễn dịch của cơ thể VN đã kém đi. Tuy kiến thức của mình ko nhiều nhưng mình có may mắn được tiếp xúc với nhiều nguồn tư tưởng, nhân đây mình xin giới thiệu với các bạn thông qua topic này một trong nhưng luồng tư tưởng mà theo đánh giá cá nhân của mình đã kéo nước Nga trở lại con đường cường quốc sau những năm tháng hậu Xô Viết.

    "Nền tảng tư tưởng về an ninh công cộng"
    Người trình bày: Tướng K. P. Petrov (1945-2009), ông từng phục vụ trong lực lượng tên lửa vũ trụ LX và cũng từng cố vấn cho cố tổng thống Boris Eltsin.
    Các phần dữ kiện, kiến thức được trình bày ở đây chủ yếu sử dụng nước Nga/LB Xô Viết là bối cảnh chính (do người trình bày là người Nga và đối tượng ông muốn gửi thông điệp ban đầu là người Nga tuy nhiên các tư tưởng ở đây cũng có thể áp dụng cho bất cứ quốc gia nào chống lại một cuộc chiến tranh ngầm từ những năm 90 cho đến nay dưới cái tên "toàn cầu hóa") bao quát từ các thế lực tôn giáo, sự liên hệ ngầm giữa Satanism/Catholicism với chính trị và các tập đoàn mafia, corporatism và chủ nghĩa phát xít.
    Lượng kiến thức ở đây là tương đối lớn và do mình không sử dụng tiếng Nga nên mình sẽ sử dụng nguồn đã dịch từ tiếng Nga sang tiếng Anh cho thân thiện cho các thế hệ từ 1980 trở về sau. Bác nào biết tiếng Nga có thể tự tìm thêm về các công trình nghiên cứu của tướng Petrov.
    Mục lục đầy đủ về lý thuyết an ninh công cộng:
    1. Giới thiệu
    2. Các loại ý thức hệ
    3. Quá trình tiến hóa toàn cầu
    4. Quá trình lịch sử toàn cầu
    5. Hệ thống đám đông-giới tinh hoa của quan hệ xã hội
    6. Căn bản của lý thuyết chung về quản lý
    7. Mô tả về tri thức
    8. Siêu hệ thống. Các quá trình trong siêu hệ thống
    9. Sự tập quyền quản lý trong siêu hệ thống
    10. Egregore (collective group mind) (cái này không tìm ra từ tiếng Việt tương đương, mấy bác thông cảm)
    11. Kinh tế học
    12. Kinh tế vĩ mô
    13. Phải làm gì?

    Dưới đây là 2 clip duy nhất có eng sub cho mọi người [r2)]
    Phần 1:
    [YOUTUBE]rtl7Zt_SU68[/YOUTUBE]

    Phần 2:
    [YOUTUBE]3Jk_WM90NME[/YOUTUBE]



    Bonus: Tại sao các kiến thức bí mật không còn có thể bị che giấu nữa:
    [YOUTUBE]w4Woc_kbhkg[/YOUTUBE]
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Cảm ơn các bạn về những bài viết trọng tâm vào những vấn đề bó láo lớn nhất của cỗ máy chó dại hiện nay. Mấy hôm mình bận, hôm nay mới quay lại được chủ đề này.

    À há. Mình bắt đầu một ngày mới nhàn hạ với phim Terminator II. Lúc đó là năm 1997. Có đoạn mà nhân vật từ tương lai trở về nói đến những sự phát triển săp tới là năm 1997. Tức là có một chip mới, máy bay tàng hình dùng chip này trở nên siêu đẳng, thế rồi bắt đầu một thời đại mới, robot sinh sôi nảy nở và cuối cùng tổ chức chiến tranh chống lại loài người.

    Cái máy bay tàng hình được nói đến năm 1991, huyền thoại của năm 1991 đó... thì ai cũng biết. Đó là chiếc F-117. Tuy rằng CPU phát triển vượt sức tưởng tượng năm 1991, ngày nay số transitor trên CPU là hàng tỷ so với vài trăm ngàn cái đời 80286 đó... nhưng F-117 thì khác. Từ mấy thế kỷ có ông Andersen dã kể về câu chuyện ông vua cởi truồng. Rằng là có một bọn thợ may lừa đảo nói với một ông vua rằng, chúng có vải kỳ diệu mà những ai ngu si sẽ không thể nhìn thấy, rồi cả thiên hạ không ai muốn bị vua coi là ngu si, nên tung hô vạn tuế, trừ một thằng ranh con tâm thần hò reo: vua cởi truồng, thế là vua sụp đổ. Năm 1999 F-117 tàng hình không bắt đầu thời đại robot như Terminator II tiên đoán, mà nó bị bắn rụng bởi một thằng bé ngu xuẩn cổ lỗ sỹ có mã tên NATO SAM-3 của 196x, hóa ra là F-117 cởi truồng.

    Từ đó đến nay các nhà máy sản xuất cám đã vẽ vời lên bao nhiêu và kịch bản và văn chương để tọng cho các chó dại. Vì F-117 chỉ là mào đầu, nó quá tầm thường so với hàng ngàn con F-22 trị giá 400 triệu mỗi con, sau đó là F-35. Tất cả đều là những máy bay bay chậm như rùa vì mặc vải kỳ diệu. CHính vì thế chiến tranh liên miên nhưng quân Mỹ không dám đem F-22 và F-35 lăng Iraq-Afghan, mà diễn kịch với Bắc Triều Tiên và Trung Quốc không bao giờ lo bị bắn.

    F-17, F-22, F-35... đâu có phải là hiện tượng mới. Cả một lớp máy bay vô cùng tốn kém A-12/F-12/MD-12/SR-71, đã là một vở kịch rửa tiền ăn cắp trắng trợn ngân sách đến mức, nó là chương trình lớp máy bay mới của Mỹ 196x và bay được là do Liên Xô được thuê gia công titan. Ngoài số tiền khổng lồ, Mỹ còn mất hơn 15 năm phát triển máy bay, cuối cùng bằng lòng với những khung mẫu đơn giản của Liên Xô, F-16 là một mẫu thử YE-8 năm 1962 của MiG-21, còn F-15 là bản thu nhỏ đa năng hóa của MiG-25.

    Và F-22 hay F-35 cũng chỉ là quá nhỏ bé so với toàn bộ các chương trình giun sán giòi bọ khác.




    ==========


    Chúng ta từ tương lai quay về hiện tại, từ bên Mỹ bay về Việt Nam.

    Liếc qua blog của của thủ tướng bao cao su ***************, ối trời, nay nó không còn là một blog nữa mà là một trang tin nét. Và tất nhiên vấn đề nổi cộm của các thủ lĩnh chó dại ở đâu cũng vậy, là chó dại sủa biển đảo , và tấn công đến gốc rễ những làng quê xác xơ nông thôn bằng sữa có đỉa, gà giống trung quốc, đến nay là hô hào cấm nuôi chim yến.

    VTC10. Tất cả những cái gì cặn bã nhất dồn vào các kênh truyền hình vtc, làm nở ra một đống chó dại đời mới dùng điện thoại 3g, 10 đời các hồng vệ binh mù chữ liệt não, ba đời nay biết chữ nhưng chưa từng dám mua nửa quyển sách cho, nay có cả internet và vtc miễn phí- cám lợn free, những con mẹ nạ dòng nhà quê 20 đời chết đói tri thức nay bội thực hoóc môn sinh dục vì "tri thức internet", lúc nào cũng sắn sàng bùng nổ tính lên đồng vì nén căng hoóc môn sinh dục trong các cơ quan nhà nước giun sán giòi bọ lười biếng bẩn thỉu thối tha.

    Thế này, cả con mc và thằng được phỏng vấn đều trẻ măng, cũng như các chó dại khác, con mc và thằng đó tập làm người lớn bằng cách gọi nhau bằng "ÔNG-BÀ" như các cụ trên nóc tủ. Và 2 đứa ranh con đó đá lưỡi nhau rằng phải cấm nuôi chim yến !!!!. Chúng ta đã quá quen với việc cam trung quốc của vtc làm 2 đầu đất nước, cam sành Nam Bộ và cam Hà Giang đều điêu đứng 2 năm liền, thuốc tạo nạc vốn biến mất khi nấu ăn làm ngành chăn nuôi lỗ hàng vạn tỷ chỉ trong 1 tháng-toàn bộ Nam Trung Bộ và Dông Nam Bộ sạch bách lợn. Vì lấy diện tích mặt biển Vũng Rô nên cấm thương lái Trung Quốc vào mua tôm hùm "thương lái trung quốc lừa đảo". Rồi chó dại hoàng sa trường sa hô hào... tẩy chay hàng tầu, trong khi chính đám chó dại đó dùng cái máy tính tầu để sủa , dể người Tầu đáp lễ hạ giá tôm hùm từ 3 triệu xuống còn 800 ngàn.....

    Thằng ranh đó nói thế này: ngành chim yến ở ta là ngành mới có, và chúng ta cần phải-nhắc lại là nó nói chúng ta cần phải bảo là chất lượng sản phẩm yến của chúng ta rất tồi. Nó nói rằng, yên của ta mới có và không có thương hiệu, chỉ tiêu thụ nội địa.

    Mình xin lỗi các bạn, cả cái lò vtc là cái đám liệt não chó dại truyền đời sủa thuê cho ngoại bang đó. Chúng ta đã chứng kiến trào lưu bán nước không phanh, thủ tướng bao cao su vừa lên chức đã cấm xuất khẩu gạo khi được mùa to và giá gạo thế giới tăng kỷ lục, làm hại hàng tỷ usd năm 2008, chỉ để ông ta nuốt được vài triệu usd lái gạo thái lan-ấn độ đút lót. Mây năm qua quân đoàn chó dại chuyên nghiệp đã làm điêu đứng nông ngiệp bao nhiêu lần, từ sữa có đỉa phục vụ TH TRUE MILK xây dựng thương hiệu sữa, đám chó dại chuyên nghiệp trên face book đánh thẳng vào bánh sữa Ba Vì, rồi đến TH TRUE MILK lừa nông dân chặt cam Vinh trồng cỏ để sau này dễ bề bóp cổ cỏ cướp đất, nên có bí mật cam 10 ngàn (thực chất cam Hà Giang chỉ bán được dưới 5 ngàn /kg ), rồi cam trung quốc, rồi thuốc dấm-nhắc lại là cả thế giới này dùng thuốc dấm.


    Cái đám chó dại đó tập hợp thành các công ty chuyên nghiệp, báo giáo dục việt nam, trang tin kiến thức, cái chúng ta hay đề cập là rận chí, lớp nhất là 20 quân đoàn chó dại cầm đầu bởi vtc với các đại diện như vtc-kênh14-phụ nữ tô hô... Rồi, Đài truyền hình hà nội sau khi bị thanh trừng vì vụ nhà của Hoàng Văn Nghiên và đất các công viên bị cắt bán, đã là lực lượng chủ công của chính quyền Hà Nội trong việc thêm một loại thuế mới là tem thịt sạch rau sạch. Nhắc lại là, ở miền Bắc này không hề có một cái nhà kính trồng rau nào, nên rau của các siêu thị Hà Nội tham gia các chiến dịch chó dại này đều phải phun thuốc trừ sâu. Tương lai lâu dài Việt nam cũng không thể có và đủ nhà kính tròng rau vì quá nóng. Cũng nhắc lại là, toàn bộ các trung tâm giết mỏ tập trung của Hả Nội hiện nay hoàn toàn bỏ hoang, tem thịt 100% là thuế mà giun sán giòi bọ đanh vào miệng người tiêu dùng, vì tem ấy được bán ở các cổng chợ, và các chiến dịch thiết lập sắc thuế giun sán giòi bọ ấy có kênh nhồi sọ chủ yếu là đài truyền hình Hà Nội.

    Bất cứ thế lực nào, từ các siêu thị Hà Nội, đến TH True Milk, các công ty trồng khoai lang tím Trung Quốc, lái gạo Thái Lan, các hiệp hội nhập khẩu thủy sản Mỹ.... đều dễ dàng với giá cực rẻ mua một chiến dịch của chó dại chuyên nghiệp, và một vài lệnh cấm của thủ tướng bao cao su ***************.

    Mình nhắc lại là. Các làng quên Bắc Bộ đã xác xơ, không còn gia đình nào sống nổi bởi đất nữa, tất cả những người còn làm được đều đã tha hương cầu thực, bỏ lại bố lẫn mẹ điếc, con thơ vợ dại, làm mồi cho những chiến dịch nhồi sọ của đảng và nhà nước, từ những báo chí công khai, đến những công ty nhồi sọ chuyên nghiệp về từng đình làng bán thuốc chống ung thư và tuyên truyền cam trung quốc, cho đến màng lưới các cấp ủy buôn lậu chính trị đến tận xóm vắng ngõ cụt.



    Quay loại chim yến. Chúng ta biết rằng. Ngày xưa Giao Chỉ có một vài mặt hàng đặc sản như ngọc trai nhung hương và yến sào. Tổ Yến chỉ có văn minh chữ vuông là dùng. Và tận cùng của văn minh chữ Vuông chính là ta. Ở châu Phi châu Mỹ, Malaysia.... cũng có yến, nhưng bọn ấy không viết chữ vông, không có thị trường tiêu thụ chim yến.

    Lúc đó chỉ khối chữ vuông ăn yến, lúc đó khối chữ vuông là thế giới, chim yến chỉ sống ở miền nhiệt đới, và khối chữ vuông chỉ có Giao Chỉ nhiệt đới, nên Yến Sào Giao Chỉ là mặt hàng đứng đầu thế giới một cách mặc định, như là Nhung Hươu Sao Đen Giao Chỉ hay Nhân Sâm Trường Bạch Sơn đất Cao Ly. Hiện nay giá mỗi kg Yến Sào của ta bán trên 50 triệu đồng Việt Nam sang nhà buôn Hồng Công.

    Thế mà cái vtc10 nó bảo ta mới có yến, ta không có thương hiệu yến, ta chỉ tiêu thụ nội địa không xuất khẩu yến.... Và vì thế ta nên cấm nuôi yến, nếu không cấm nuôi yến thì ta phải sủa thật to là chất lượng yến của ta rất tồi.

    Mình nhắc lại là, các nhà nuôi yến mới nổi ở Malaysia đã thuê bọn chó dại vtc bao nhiêu tiền để bắt đầu chiến dịch này ? 3 năm qua chúng đã thực hiện bao nhiêu chiến dịch chó đẻ như thế ? Mỗi chiến dịch chó đẻ như thế thì các anh công an ya tế thú y.... lại hút máu được bao nhiêu tiền, và trích lãi trả cho lũ chó dại bao nhiều tiền. Và, để nối lũ chó dại đó từ mấy đời nòi giống nhà chúng đến nay, thì chúng ta mất bao nhiêu của cải.


    Toàn bộ vùng Khánh Hòa từ thời Hán đã thuộc khối chữ vuông, có tên là Tượng Quận, về sau giành đi giật lại giữa Việt và Chiêm. Vào thời các chúa Nguyenx thì các chúa Nguyễn cộng tác sâu sắc với người Tầu, từ cấp quyền di dân ở đất Sài Gòn từ đầu tk17, đến cộng tác với bọn cướp biển để ổn định cực Nam Cà Mau Kiên Giang... Lúc đó người Minh chạy loạn Thanh di cư rất nhiều, đến ta làm nhiều nghề, từ chiêu mộ dân khẩn hoang, lập phố phương buôn bán, cho đến làm cướp biển... Từ đây đường dây buôn bán Yến Sào được xác lập cùng với thương hiệu sở hữu Việt. Về cái thương hiệu đó, các lái buôn Hồng Công ghép thêm vào đặc sản nữa của đất Giao Chỉ cũng lừng lẫy ngàn năm là Trầm Hương Kỳ Nam, đồn rằng chim Yến ở Giao Chỉ cực trân quý vì nó ăn cây.... trầm hương Giao Chỉ.

    Có những câu ca

    Yến sào Hòn Nội
    Vịt lội Ninh Hòa
    Tôm hùm Bình Ba
    Nai khô Diên Khánh
    Cá tràu Võ Cạnh
    Sò huyết Thủy Triều
    Ðời anh cay đắng đã nhiều
    Về đây ngọt sớm ngon chiều với em

    Khánh Hòa biển rộng non cao
    Trầm hương Vạn Giả - yến sào Nha Trang
    .
    .. (Xứ Trầm Hương của Quách Tấn)

    "Bữa tiệc có yến sào, gà, vịt, ngoài ra có hai đĩa cá nấu theo lối Quảng Đông" Nho Lâm Ngoại Sử nhà Chị Dậu.

    "xưa là quận Nhật Nam. Sản vật có: vàng, các loại hương, kỳ nam, trầm, chì, thiết, vỏ quế, ngà voi, tơ lụa, yến sào, vi cá, rong biển, đường, tương tợ như sản vật Giao Chỉ". Trần Luân Quýnh – Hải quốc văn kiến lục, đời Thanh. (陳倫炯 - 海國聞見綠). Đây là cuốn sách địa lý do một viên quan hải quân nhà Thanh viết năm 1730, dựa vào các giao tiếp sau 2 đời cha con ông làm quan hải quân giữ trọng trách từ năm 1680. Đoạn này nói về các chúa Nguyễn (tước Vương) thuộc nước An Nam (nội bộ ta vua Lê xưng đế, nên An Nam là đế quốc, bao gồm các vương quốc Đàng Trong Đàng Ngoài, nhưng theo lễ với nhà Thanh thì vua Lê lúc xưng là đế lúc chỉ là vương nên các tác giả nói thường tránh).

    Có lẽ chỉ khi nói chuyện với chó đã hóa dại và lợn đã khoét não mới phải vận ra các chứng cứ sách cổ để nói về Yên Sào Việt Nam, các thương hiệu như Yến Sào Tượng Quận, Yến Sào Giao Chỉ, Yến Sào An Nam.... đứng đầu thế giới này thời cổ. Thế mà cái hãng tin lớn nhất mà đảng và nhà nước lấy công quỹ lập ra nhồi sọ rằng, ta mới có yến 6 năm, chất lượng yến của ta rất dở, giá yến của ta rất rẻ,.... và ta phải cấm yến.




    Chắc các bạn biết đến cái thương hiệu lẫy lừng của khối chữ vuông "Nhân Sâm Trường Bạch Sơn đất Cao Ly". Ngày nay Hàn Quốc quảng cáo suốt ngày trên TV "sâm Cao Ly", thật ra nó khồng khác gì sâm Ngọc Linh trồng ở Hà Nội cả, suốt mấy chục năm từ 1954 đến nay nuôi trồng thử đem đi Nga-Nhật phân tích đều là củ cải, mặc dù cũng cây sâm đó tuổi đó trên đỉnh Ngọc Linh bổ còn hơn cả Nhân Sâm Cao Ly. Tại sao thì chưa ai biết, người ta dễ dàng cho vào máy phân tích chất đất tinh vi, nhưng mỗi cây lâu năm phát triển rất chậm đó đều cộng sinh với hàng tỷ loại nấm mốc vi trùng động thực vật khác, điều đó thì không dễ gì phân tích nổi, phóng to ra ví như người da trắng đã làm tuyệt chủng nhiều hòn đảo vì đem đến những bệnh mà dân ở đó chưa hề có đề kháng. Sâm Trường Bạch chỉ có ở miền Bắc đất Bắc Triều Tiên ngày nay và vùng núi Trường Bạch bên tầu là Cát Lâm, đó mới cà các thương hiệu "Nhân Sâm Cát Lâm", "Nhân Sâm Cao Ly".

    Chúng ta nhắc lại chuyện, các tập đoàn chó dại chuyên nghiệp đã tổ chức một chiến dịch rất chuyên nghiệp tấn công Nhân Sâm Ngọc Linh khi mặt hàng này bắt đầu có tính thương mại, được Nhật Bản đánh giá thượng hạng. Vùng núi Ngọc Linh hiểm trở mới thuộc về Việt Nam và khối chữ vuông, nên chỉ đến thời cách mạng các đồng chí bám dân mới được đồng bào dân tộc Xê-Đăng truyền cho vị thuốc này, loài sâm này chỉ mọc trên một phía sườn đỉnh núi cao nhất dãy Ngọc Linh, mà có lẽ các ông Tây còn lên đó trước cả người Kinh. Đến 1954 ta đem trồng ở một số vùng như Tam Đảo, Sa Pa, Hoàng Liên Sơn... nay nuôi cấy tế bào ở Hà Nội.... đều vẫn bế tắc. Trong chiến tranh Nhân Sâm Ngọc Linh được bí mật khai thác và vận chuyển ra hầu hạ các lãnh tụ. Sau chiến tranh ta tổ chức nghiên cứu cả mặt kỹ thuật và mặt tổ chức, hiện nay được trồng và bảo vệ nghiêm ngặt .

    Như thế này, một tờ báo nói về nạn khai thác "đẳng sâm Ngọc Linh", đẳng sâm là loại thuốc rẻ tiền ở đâu cũng có, nhưng ở Ngọc Linh nó bị tàn phá vì mang tiếng của vị thuốc đại bổ được bảo vệ nghiêm ngặt trên. Vấn đề này mình đã đề cập đến trong chủ đề này. Quân đoàn chó dại lập tức bớt đi chữ "đẳng", rồi dùng công nghệ "lìn nàng dâu kẹp chym bố chồng", nhân bản vô tính với những bức ảnh Sâm Ngọc Linh đổ cả đống như khoai lang. Trong khi tv vtc và vietnamnet lải nhải ngày đêm nhồi sọ các con lợn liệt não chó dại của đảng về hồng sâm hàn quốc.



    nhắc lại một chút về các quốc hồn quốc túy khi nói đến ván đề chim Yến. Sâm Ngọc Linh là thương hiệu thường nhắc đến, tất nhiên khi nói đến Sâm Ngọc Linh thì không ai nói đế đẳng sâm, cũng như Yến Giao Chỉ là Yến Sào. Tuy nhiên, người Xê-Đăng mới ra nhập cộng đồng Rồng Tiên, không phải là thứ lừng lẫy ngàn năm như Yến Sào và Nhung Hương của Giao Chỉ

    Ở đây, mình chú thích thêm một chút về cái mới và cái cũ trong nghề yến. Cũng như các mặt hàng truyền thống mang tính văn hóa khu vực khác, nhiều mặt hàng truyền thống của khối chữ vuông hienj nay đương nhiên là được triển khai sản xuất nhập khẩu ở các vùng thuận tiện hơn. Ví dụ, thật ra ta không phải là đỉnh về Ngọc Trai Giao Chỉ, mà có hai đơn vị hành chính Giao Chỉ, ví như cái thành phố Thái Nguyên là thủ phủ tình Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và thành phố Thái Nguyên khác nhau. Thì ngọc trai Giao Chỉ thật ra là ở đảo Hải Nam. Vào thời Tầu Khựa bận đại cách mạng văn hóa vô sản 30 năm, thì người ta nghĩ ra cách nuôi trai lấy ngọc, Nhật Bản nổi lên. Nhưng rồi sau này tất cả đều chào thua biển châu Úc, thợ nuôi ngọc trai Nhật kẻ thì bỏ nghề, kẻ thì sang Úc lập nghiệp.

    Thế thì, người Tầu cũng triển khai nuôi yến và thu mua yến như nuôi trai, và nuôi ở Malaysia, Indonesia. Nhưng những thứ hàng đó là hàng rẻ tiền, không phải Yến Sào An Nam, mặc dù chất lượng có thể này nọ nhưng thương hiệu đó là yến nhân tạo. Ngành này cùng với những ngành chế biến đồ ăn sắn làm bằng yến như nước yến là ngành mới có. Thế rồi, nhà ta lại học lại của họ nghề làm nhà nhân tạo cho chim yến, mở âm thanh dụ chim yến....

    Đó là yến nhân tạo, yến công nghiệp, sản phẩm thức ăn nhanh có chữ yến.... Nghề này mới là nghề mới có 6 năm và Việt Nam có chất lượng thấp. Nó cũng như Hồng Sâm Hàn Quốc hay Sâm Ngọc Linh trồng ở Hà Nội vậy đó là đồ nhân tạo.







    vtc đã tổ chức bao nhiêu lần đánh thẳng vỗ mặt, sỉ nhục các quốc hồn quốc túy của chúng ta hả các bạn ? Rồi đến ông Rồng bà Tiên chứ đừng nói Bác Hồ Bác Tôn, chúng đang tập cho dân chúng quen với việc làm chó dại.

    Mình nhắc lại nhé, vtc là cơ quan thông tin to nhất mà đảng và nhà nước lập ra, nắm hơn một nửa cái Vinasat và hầu hết đường cáp truyền hình trong nước. Phần lớn dân nông thôn đều không kiếm nổi mỗi tháng 50 ngàn vnd trả tiền truyền hình, đều chỉ có duy nhất sóng vtc mà thôi.

    Dạ thưa, Yens Sào hay Nhân Sâm thì có là cái cục cu't. Cái Tổ Quốc Việt nam đây, có 4 ngàn năm lịchu sử đây, mà đầu năm 2013 đảng và nhà nước quyết tâm tổ chức công phu quy mố lớn nhồi sọ toàn dân rằng, 50 năm nữa sẽ biến mất khỏi bản đồ thế giới.




    Tổ quốc tồn tại, hay đảng và nhà nước tồn tại.
    Tổ quốc chết, hay đảng và nhà nước chết.
  9. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Cái thời đại này như vậy. Cái đảng và nhà nước của ta bây giờ là lũ giun sán giòi bọ xủa thuê giá siêu rẻ. Đảng và nhà nước xây dựng công phu nên những thương hiệu chó dại chuyên nghiệp. Nói đâu xa, Dương Trung Quốc đó.

    Nghị Viên-Nhà Sử Học Dương Trung Quốc tuyên rằng, các trường học của ta phải đưa vào chương trình dạy trẻ con : "Điện Biên Lai Châu là của Trung Quốc, bị Pháp lấy sang Việt Nam theo điều ước năm 1897".

    Đảng và nhà nước thì đứng đầu các loại chó, sủa to kinh hoàng: 50 năm nữa nước Việt Nam biến khỏi bản đồ thế giới vì ngập nước. Không phải nói đùa, nói nhầm, nói chơi. Mà đầu năm 2013 đảng và nhà nước chi tiền mời đông đảo "bác học" đến "hội thảo", rồi rầm rộ liên tiếp trên báo chí điều đó, rất bài bản, rất công phu, rất quy mô, rất sâu rộng, có bác học, có an ninh, có đại chúng, có chính quyền nói thế, ai dám không tin.

    Chúng ta ở Hà Nội Sài Gòn không biết đến tâm lý của những người nhà quê nơi đồng bằng Bắc Bộ xác xơ vì ơn đảng, ơn chính phủ. Nơi mà tất cả những người còn tỉnh táo khỏe mạnh đều đã phải tha hương cầu thực, hầu hết trong số đó chui rúc trong các lỗ chuột ghê tởm hơn bất cứ khu ổ chuột nào trên thế giới, các xóm trọ công nhân với căn hộ 12-20 mét vuông có đủ giường ngủ và bếp ăn toa lét được nhồi 2-4 người, mái lợp fibrô xi-măng, tường xây 5-10 , điện 3-5 ngàn đồng mỗi kwh, bỏ lại quê hương toàn bố lẫn-mẹ điếc-con thơ-vợ dại, những người không dám chi đến 50k mỗi tháng truyền hình có phí để xem đài Sài Gòn Bình Dương, mà chỉ được xem hơn 20 kênh miễn phí của vtc, công ty thông tin lớn nhất mà đảng và nhà nước dùng máu chúng ta lập ra, để nhồi sọ chúng ta như thế.

    Chúng ta mải làm ăn không biết sức mạnh của các chó dại thuần chủng đã 3-4 đời trong khối hành chính nhà nước, không công ăn việc làm, cạnh tranh nhau bằng tính chó dại và hoóc môn sinh dục. Những kẻ 10 đời trước đây mù chữ, đến 1945 nhờ bình dân học vụ biết mặt chữ, thì 3-4 đời nay chưa từng dám mua cho con em nửa quyển sách, ngày nay bội thực cám miễn phí internet, và bội thực hoóc môn sinh dục trong đó. Chúng ta giữ gìn dòng máu gia tiên, không dám vào cái đcsvn giun sán giòi bọ, để con em hóa thành chó dại, thì chúng ta không biết quy mô của hệ thống buôn lậu đa cấp hàng chính trị, là chi bộ các cấp.

    Mình chỉ ví dụ thế này. Trên đường đi công việc đến một tỉnh ở đồng bằng bắc bộ, mình nghe cả xe ô tô khách kháo nhau về chuyện Thái Bình sắp biến mất rồi, nước mặn ngập rồi, đảng nói thế, chính phủ nói thế, lãnh đạo phổ biến thế. Bằng chứng sờ sờ là con cáy nước lợ bây giờ lên đến tận thành phố Hưng Yên, đi qua tỉnh Thái Bình.

    Đảng và nhà nước chửi Lào Cam Trung Quốc như chó vì chặn sông Mê Công, sủa thuê ăn lương Mỹ, mà cái dân Thái Bình không được nửa câu giải thích chứ không phải là đền bù, về 4-5 tầng đập sông đà, chặn 40% phù sa sông Hồng, gây lở đất diện rộng và nhiễm mặn hạ lưu. Mất đột ngột nguồn phù sa, hệ thống dòng chảy-sinh thái đổ vỡ, chu trình bên lở bên bồi bị phá vỡ, bồi biến mất chỉ còn lở. Không đủ phù sa giữ chân các rừng ngập mặn ven biển, sóng đánh tan bãi bùn ra khơi.

    À không, có phương thuốc chữa bách bệnh, lý do của mọi lý do, đó là biến đổi khí hậu, tất cả mọi thứ do biến đổi khí hậu gây ra, nào các teen đâu, khoe đùi đi xe đạp điện biểu diễn lên tv. Đ mợ, cái màn hình nền chương trình chuyên sủa về biến đổi khí hậu của vtc là cái tháp.... làm mát nhà máy điện, mà không có thằng nào học hết cấp 3, làm phúc giảng chó đàn chó vtc rằng, cái tháp đó chỉ phát ra hơi nước cất cực sạch. Nguồn năng lượng bền vững nhất là nguồn điện hạt nhân kỹ thuật Nga, chạy lò tái sinh, đủ dùng 1000 năm nữa không thải CO2, trước khi người ta tìm được các đốt deuteri vô tận, ở nhà máy điện hạt nhân đó thì bên cạnh cái tháp nước cất không có một giọt CO2 nào phun ra ở ống khói, cái ống khói của nhà lò là cái ống xả hơi khẩn cấp.

    Cáy lên Hưng Yên vì nước biển đang dâng do biến đổi khí hậu, nông dân đâu chạy nhanh lên đi, bán rẻ đất cho đảng và nhà nước. Con đường Thái Bình-Hà Nam đang làm, đến cái phố huyện thất nghiệp Hưng Nhân cũng mở "khu đô thị mới" hóa phép ra đất hàng hóa đem bán. Cái phố huyện Hưng Nhân đó ai đi đường 39 cũng nhớ, dù có ngủ gà ngủ gật trên xe cũng giật mình tỉnh giấc biết là đến Thái Bình rồi, vì nó quá xóc. Nó thất nghiệp vì ghép huyện, Hưng Nhân + Duyên Hà = Hưng Hà, đặt thủ phủ ở phố huyện Duyên Hà, nên Hưng Nhân chỉ còn là cái chợ lẻ. Nay, cái chợ lẻ ấy cũng như ai, có "khu đô thị mới". (Duyên ở đây là Chu-Diên cổ, châu Diên thời Hùng Vương, quê chồng Bà Trưng Trắc, do các cụ đọc ngọng giọng Thái lọ, mà thành thế, khi biên tiếng Tây chữ Quốc Ngữ. Hưng Nhân trước là thủ phủ của Long Hưng, thời Gia Long né húy thành thế. Long Hưng là đất chôn rau cắt rốn Triều Trần).

    Mình nói thêm câu này để an ủi người dân Bắc Bộ rằng. Đảng và nhà nước đã ở độ chó vô cùng tận, nghe chó dại làm gì. Bà con cứ yên tâm làm ăn sinh sống, hàng ngàn năm nữa may ra nước biển mới ngập Thái Bình Nam Định, nếu như nó có ý định ngập. 6 ngàn năm trước nước ngập hết vùng nay là Đồng Bằng Bắc Bộ, nhờ đó phù sa bồi lắng đáy biển tạo ra Đồng Bằng hôm nay, nhưng không phải do bất cứ ai đốt than làm công nghiệp tạo ra biến đối khí hậu ngập nước ngày đó. Trời sinh ra thế bà con ạ, đừng nghe bọn chó dại mang tên "đảng và nhà nước".


    Ngày xưa nông dân Đức nghèo thì họ đi xe công nông, rồi họ giầu lên, công nông đến Liên Xô, từ Liên Xô công nông sang Trung Quốc. Nông dân Ý đi Lambro.... Khi nông dân Đức Pháp Ý Mỹ đã giầu như ngày nay thì họ chỉ mất 1-2 ngàn USD để mua một cái xe tải, là xe cũ thải của thành phố. Còn nông dân Việt Nam phải mua xe của đảng và nhà nước giá 7,5 ngàn USD (xe 5 tạ không bằng 1/4 cái công nông). Nông dân Việt Nam ngày nay bị cấm tiệt công nông và Lambro. Nếu như Tầu Khựa không cho đảng và nhà nước hút máu đồng nào, vì xe Tầu rẻ hơn xe của liên doanh Honda, kẻ thay mặt đảng và nhà nước hút máu xã hội, thì đảng và nhà nước cũng cấm tiệt được nông dân Bắc Bộ làm ăn, mà bán đất. Đất của cha ông để lại, nhưng đảng và nhà nước cấm đầu tư cây dài ngày, thậm chí là bán thuê để đi xa làm ăn cũng không dám.

    Chính quển ăn cắp đá làm đường, bán thầu cho các công ty dịa phương mọi rợ, đường nhanh hỏng... à, có, cấm công nông. Ai ai cũng biết không bao giờ có thể bỏ công nông, vì công nông đi chậm, không hỏng đường làng xóm, hầu như không gây tai nạn, mà tai nạn chủ yếu do xe tải xe máy đi nhanh. Nhưng công nông bị cấm vì công nông chỉ có 30 triệu, không biếu được tiền cho đảng và nhà nước như cái xe 300 triệu.




    Mình xem xong cái đoạn vtc10 nó sủa mà bực mình. Hai con chó dại ranh con mặt búng ra sữa gọi nhau Ông-Bà như các cụ trên nóc tủ, chém gió thẳng thừng cấm nuôi chim yến, thẳng thừng tuyên bó Việt Nam mới có hàng yến được 6 năm, không hề quan tâm đến tổ yến sào số một địa cầu có thương hiệu "Yến sào An Nam" (một nhà hàng ở Khánh Hòa đăng ký thương hiệu này, cũng hơi dở hơi).

    Chúng chém thẳng tay: yến Việt nam rất lởm, Việt Nam mới biết làm yến, Yến việt Nam không có thương hiệu... mỗi cân Yến Việt Nam trị giá chỉ có 1 triệu vnd. (bạn nào quen chúng thì tọng cho chúng giá bạch yến tổ trắng, chưa đắt bằng huyết yến tổ hồng, đã à 300 ngàn vnd mỗi cái tổ chỉ được 10-20 gram, và giá đó chưa chứng minh tổ yến tự nhiên, thuộc loại hàng bán trên nét)

    Chúng ta đã thấy, nồng dân bị hút máu lột xác đủ đường, tấn công liên tiếp. Đến nay, xuất hiện một ngành mới , nhà nhà hy vọng thoát hiểm. Nhưng chạy đằng trời với thiên la địa võng của đảng và nhà nước. Chúng mày chỉ còn đường rũ xác ra mà bán đất giá rẻ. Chúng tao có quân đoàn chó dại vtc đây. Chúng mày tường Yến Sào Giao Chỉ số một hoàn cầu mấy ngàn năm mà to à, con Tiên đâu, thằng Rồng đâu, gọi ra đây cho chúng tao ỉa vào mặt, cho biết oai chó dại chúng tao.




    Chung quy chúng chém rằng, nuôi yến thì lây bệnh h5n1. Mình hỏi lại cái vtc chó dại và những con lợn liệt não - đã kịp bị vtc biến thành quái thai, rằng:

    Một là. Tại sao cho đến nay vẫn không đủ vắc-xin h5n1. Bao nhiêu viện nghiên cứu đâu ? 2 vạn tiến sỹ tiêu chuẩn Mỹ của "tiến sĩ ngành nhồi sọ học" đâu ? Hay các tiến sỹ đó đẻ ra chỉ để sủa như chó kiểu Nguyễn Xuân Diện. Thậm chí là Trung Quốc còn viện trợ vắc-xin cho ta để chính họ phòng vệ từ xa cơ mà ?

    Hai là. Nếu không có vắc-xin thì phải bỏ ngành nuôi gia cầm hay sao. Bây giờ làm ăn nhỏ lẻ mỗi người vài con vài chục con là thế, đến khi nuôi ngàn vạn con đổ cúm ra đấy thì sao ?

    Ba là. Tại sao con yến nuôi bị cấm, con yến nuôi trong nhà khác gì con yến tự nhiên trong hang ? Hay là con yến trong hang tự nhiên được nuôi nhốt cho ăn cám hả các chó dại vtc ?

    Bốn là. Không quản lý được thì cấm ? thế nhà nước sinh ra quản lý để phát triển kinh tế hay để cấm kinh tế ? nhà nước có cấm được chim én di cư truyền cúm hay không ?


    À, sẵn sàng sẽ có hàng đàn chó dại sắp đến sẽ sủa rằng: cấm chim én bay qua Việt Nam.






    Nhân đây, mình kể hai chuyện rằng.

    Một là ở Thái Bình. Có một chương trình trên vtc14, không biết cái vtc14 này có liên quan gì đến cái kênh14, chó dại đã từng huy động đồng loạt các dại gia báo chí tấn công một bà già sắp chết phải ăn xin nuôi cháu lên 2 hay không. Nhưng tất cả các đám đó, kể cả phụ nữ tô hô có siêu phẩm lìn nàng dâu kẹp chym bố chồng, đều là thành viên của quân đoàn chó dại do vtc cầm đầu, gồm hơn 20 công ty thông tin. Con số đó chưa bao gồm bè đảng của quân đoàn này như các trang tin giáo dục việt nm, kiến thức, rận chí.....

    Chương trình trên vtc là chương trình chó sủa, tức là phát các video do đám fan của vtc gửi đến. Mà đã là fan của vtc thì chỉ có thể là một trong hai thứ, một là chó hóa dại, hai là lợn liệt não.

    Từ hồi dân Thái Bình được nghèo xác xơ đâm ra chỉ được ăn mỗi cám miễn phí vtc, thì có nhiều em mãn teen rất thích được khoe hàng trên vtc. Mình đã phân tích một triệu chứng tâm lý rất phổ biến, đó là khối hành chính nhà nước không con ăn việc làm, không lo tương lai, không cần lao động suy nghĩ, cạnh tranh nhau bằng các bản năng giun sán giòi bọ mà đứng đầu là sinh dục.

    Có một con mãn teen như thế phát lên một video về dân Thái Binh nuôi một một loại gà nhập giống từ trung quốc. Đó là dân nông thôn các bạn ạ, nơi mà phần lớn giống lúa nhập khẩu từ trung quốc, nơi có ngành công nghiệp duy nhất là nô tì dệt may với 90% nguyên phụ liệu và máy móc là trung quốc, đơn hàng từ trung quốc chuyển sang. À, nhưng Trung Quốc lên vtc. cấm.

    Gần đây mình có về Thái Binh nhậu, ông anh em có bắt một con gà rất to, trông béo mẫm, nhưng rang ăn thì không béo mà rất ròn. Ông em giải thích rằng đây là giống gà... Mỹ. À thì ra gà Tầu Khựa bây giờ khoác áo gà Mỹ vì cái video ấy của vtc. Giống gà ấy nuôi nhanh lớn, bán chạy, chỉ có điều thịt nhạt luộc ko ngon, nhưng rang thì hết sẩy, da ròn thịt khô ngấm gia vị gừng ớt, không ngấy, làm mình vốn ngán thịt gà mà ăn no được.



    Câu chuyện thứ 2 mình kể ở đây là Nghị Sỹ-Nhà Sử Học Dương Trung Quốc. Trong phiên họp quốc hội vừa rồi ông ta được mời phát biểu trước. Mình nhắc lại rằng, Dương Trung Quốc là con chó dại đến mức, nó sủa thuê cho phái chó dại bên Tầu rằng: các trường học Việt Nam phải dạy học sinh Điện Biên Lai Châu là của Trung Quốc.

    Ngài Dương Trung Quốc rất đáng sợ, vì ngài vừa là Nghị Viên, lại vừa là thành viên hàng nổi bật nhất của đảng liếm đít Mỹ, mà thế lực của đảng ấy chính là thủ tướng bao cao su ***************. Ngài dương trung quốc đóng vai "đối lập" theo đúng "dân chủ cộng hòa" kiểu Mỹ, đứng ra biểu tình trên Nghị Viện, đòi bao cao su từ chức, nhưng bao cau su *** vào mặt nền dân chủ theo đúng kịch bản, để các chó dại nổi điên toàn cầu.

    Vì ngài dương trung quốc cực kỳ đáng sợ như thế, nên không một giáo viên nào, kẻ cả các viện khoa học lịch sử Việt nam, khong một viện sỹ nào dám đứng ra giải thích rằng điều đó là sai.

    Một nhân vật nữa của đảng liếm đít Mỹ chúng ta đã kể đến , là một trong 2 vạn tiến sỹ mậu dịch của tiến sĩ ngành nhồi sọ học. 2 vạn con chó dại được cấp bằng tiến sỹ để làm hồng vệ binh sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh chủ Mỹ. Có gì đâu, để nhìn tổng quan cái đảng ấy mà, đó là Nguyễn Xuân Diện mặt lợn dưới Mông Phụ nữ. Anh được Tòa Khâm của Hợp Chủng Quốc triệu lên tấn phong thủ lĩnh biểu tình trên đường phố, mặt trận khác so với biểu tình trên Nghị Viện. Dương trung quốc và bao cao su đóng kịch để các chó dại đường phố nổi điên ăn sống thịt người như các đồng minh bên Syria của đảng và nhà nước.

    Nhắc lại là, thiên hạ đọa loạn ta đại trị, đó là chiến lược muôn đời của chó dại, của hồng vệ binh, của bọn thực dân, dù là Mao Trạch Đông hay là Obama. Tức là phá hoại tận gốc râ luật pháp-hiến pháp- văn hóa-đạo đức, tận diệt tri thức, để chó dại và lợn liệt não lên làm vua hút máu xã hội thuê cho thực dân.

    Mình vẫn nói, cùng một chiêu thức ngu dân, cùng một mục đích hút máu xã hội, cùng một chiến lược bán nước cho thực dân đổi lấy sự bảo hộ của đế quốc, sớm muộn đảng và nhà nước ta sẽ đứng cùng một phe với chó giá bị đá ra sa mạc, chung một giọng sủa.


    Nhắc lại thế thôi. Dương Trung Quốc sủa dồn dập hàng loạt ý trong thời gian ngắn, hiệu suất kiếm tiền rất cao.

    đồng tính là tiên tiến. Sao cái con chó dại dương trung quốc ấy nó không đồng tính đi để được tiên tiến, không thiến hoạn mẹ hết con cháu nó đi, không biến thái con cháu nó thành đồng tính hết đi để được văn minh và tiên tiến ?

    Bầu cử không ra hồn nên không ai đồng tình phế quốc hiệu theo đít cho chó dương trung quốc đó. Cái này mình đã nói rồi. Nhân ngày 30-4, đảng liếm đít Mỹ cử dương trung quốc đứng ra nổ, đòi phế quốc hiệu. Cái quốc hiệu đó có thể chưa đúng lắm, nhưng nó được đặt để kỷ niệm thống nhất đất nước, chiến thắng Mỹ-ngụy. Nay phế nó đi là chứng tỏ với toàn dân thế giới rằng: đánh Mỹ là sai lầm, lớp lớp các liệt sỹ quấn Quốc Kỳ nằm dưới chân các đài Tổ Quốc Ghi Công là ngu ngốc.



    5 năm liếm đít Mỹ chúng ra rơi vào khủng hoảng toàn diện kinh tế-chính trị. Trước mắt chúng ta có những con đường:
    -điêu tàn quắt queo như Gruzia và Rumania. Toàn bộ tinh hoa đến cỡ đầu bếp lái xe đều đã ra đi, đá lại bã đào thải. Thậm chí người Rumania còn kéo đàn kéo lũ sang Pháp-Ý, chỉ cần ăn xin-ăn cắp-làm đĩ trôi qua kiếp người, để con cái họ có hộ khẩu Pháp-Ý, thoát khỏi thiên la địa võng của đảng và nhà nước.
    -Đứng trên bờ vực nội chiến như Thổ Nhĩ Kỳ.
    -Quay sang như Pakistan, quỳ gối dâng đất cho Tầu đổi lấy tiền trả nợ những tháng năm liếm đít Mỹ.
  10. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Ông Đặng chết năm 1997 rồi mà?

    [​IMG]

Chia sẻ trang này