1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047

    À, cái này thì có thể xem vtc, có chuyên mục thường xuyên rất hấp dẫn Just For Laughs. Just For Laughs thì nhiều, miễn phí trên you tube, siêu rẻ ko cần vtc phát thì ai cũng xem đầy. Nhưng vtc hầu như chỉ tuyển chọn những đoạn như thế này.

    Đại khái, có một người tàn tật giả đứng ra một chỗ đông người chờ ai đó giúp đỡ, ba bề bốn bên là những camera quay lại những cảnh đó để cười. Ví như một người băng bó tay dựa vào một cái nạng đứng không vững, nạng xiên xẹo nhưng hai tay anh ta băng bó đầy không chỉnh được nạng cho chính mình. Bao nhiêu người đi qua ghé vào giúp anh ta, nhưng kết quả là anh ta đổ lăn chiêng ra tai nạn làm người có lòng tốt sợ rún ró, hay anh ta thò một cái tay nữa ra đỡ nạng, hóa ra tay băng bó là tay giả, người giúp đỡ tẽn tò. Hay là đây, người ta giễu những anh mù và dọa những người giúp đỡ kẻ mù lòa.

    ai ai cũng cười khả ố nghĩa đen. Trẻ con người lớn cười khả ố vào mặt những người luôn sẵn lòng tốt giúp đỡ người khác.

    =======================



    cái bọn chó dại ấy bàn về vũ khí thì tởm lợm.
    "Chẳng hạn như về năng lượng hạt nhân. Theo tiết lộ, kế hoạch của Ủy ban Năng lượng nguyên tử Nhật Bản năm 1990 định ra thì đến năm 2010, Nhật sẽ cung ứng 85 tấn plutonium. Nhưng theo tính toán, lượng plutonium mà Nhật yêu cầu đến năm 2010 nhiều nhất cũng chỉ hơn 20 tấn. Như vậy, đến năm 2010 Nhật sẽ dư thừa hơn 60 tấn plutonium.
    Được biết, cứ khoảng 1 tấn plutonium có thể chế tạo được 120 đầu đạn hạt nhân thì Nhật Bản có đủ nguyên liệu chế tạo ra 7200 đầu đạn hạt nhân.
    "

    Người Nhật bản thiếu gì vũ khí hạt nhân. Mỗi quả bom như Fatman chỉ cần hơn 6kg Pluton mà thôi. Tuy nhiên, cái lũ lợn này có biết mẹ gì về vũ khí hạt nhân đâu mà sủa nhặng tùng bậy.

    Về chế tạo vũ khí hạt nhân. Thì Nhật bản không có lò nấu pluton chuyên dụng như các ADE của Liên Xô hay các lò Hanford Site của Mỹ, các lò WindScale của Anh hay Magnox của ANh, có lò UNGG của Pháp, hay lò Magnox Anh và Bỉ bán cho Bắc Triều Tiên, hay lò Pháp bán cho Israel, hay các lò nước nặng thay đảo nhiên liệu khi đang chạy của Ấn Độ và Pakistan. Trung Quốc dùng lò nước nặng kênh đứng Kiểu Mỹ như các lò Savannah River Site lấy kỹ thuật từ nguồn tình báo Hoa Kiều.... Đức và Nhật bị kiểm soát vũ khí không có các lò đó.

    Sự khác nhau của lò năng lượng điện của Nhật Bản và lò nấu bom là, lò lấy năng lượng dùng nhiên liệu zircon Zr (khoa học và kiến thức gọi là... kẽm). Loại nhien liệu này giá cao, bền, dùng đốt lâu trong lò lấy năng lượng. Còn lò nấu bom dùng nhiên liệu rẻ tiền là thép không gỉ, Mg hay nhôm. Một số lò phân ra hai loại nhiên liệu, nguồn neutron và năng lượng là Zr, còn nơi tái sinh Pu là nhiên liệu rẻ tiền thay nhanh, như các lò Savannah River Site của Mỹ và Trung Quốc phóng to lên nhiều lần. Lò điện cũng có thể nấu bom, như đó là CANDU của Canada, Ấn Độ, Pakistan, chứ Nhật Bản hoàn toàn không có.

    Vấn đề là, khi ngâm lâu nhiên liệu trong lò thì Pu-239 mới tái sinh sẽ biến thành Pu-240 và Pu-241 nhiều hơn, các Pu-240/241 có hại cho bom, nên cần giữ chúng trong nhiên liệu bom ở tỷ lệ thấp. Vè lý thuyết thì người ta có thể làm giầu để giảm các Pu nặng, nhưng giá thành rất đắt và thà làm giầu U235 còn hơn.

    Chính vì thế, nhiên liệu nấu bom cần rẻ tiền, phá ra tái chế đỡ tiếc. Nhật Bản không có loại lò nào như thế này. Lò điện dân sự cũng cho ra rất nhiều Pu, nhưng đó là Pu dân sự có hàm lượng Pu nặng cao. Loại Pu quân sự thượng hạng của Nga-Mỹ có trên 93% Pu-239.

    Mặt khác, có hai điều này. Một là Pu dân sự làm bom không tốt bằng Pu chất lượng cao nhưng vẫn làm ra bom thô hơn chút. Hai là Nhật Bản có công nghiệp làm giầu to lớn thừa sức làm bom không cần lò, bằng U235 làm giầu như Tall Boy. Với cái năng lực đó thì các con số khác nhiều các chó dại.

    Tuy nhiên, bom Pu và U-235 mới chỉ là bom A, nó chỉ là cái ngòi cho bom H mà thôi. Với đến bom H còn nhiều chuyện. Nhật Bản cho đến nay không tự thiết kế được lõi lò hạt nhân, không thể có các lò nấu các chất cần thiết cho bom H bằng lò, cũng như không đủ sức đua với Liên Xô làm bom H gọn gàng bền vững, điều mà Mỹ không bao giờ làm nổi.

    Hiện nay, hầu hết bom H của Mỹ là bom giả, do không đủ lượng tritium duy trì chúng. Tritium được nấu ra trong lò nhưng hao đi nhanh với thời gian bán rã hơn 12 năm. Bom H của Mỹ giả từ quả đầu tiên Ivy Mike. Ivy Mike không phải là quả bom kinh khí vì 2 lý do. Một là nó không phải là vũ khí, mà là cái máy khổng lồ chỉ có thể nổ trên đất ta không đem đến đất địch được, nếu không kể đến tổ máy phát điện, đế.... thì Ivy Mike nặng có 62 tấn mà thôi, mất điện là nó ốm, tổng cộng thiết bị thử nặng 2 ngàn tấn. Hai là, Ivy Mike không sính năng lượng chính từ phản ứng nhiệt hạch khinh khí, mà năng lượng sinh ra từ cái vỏ bom U-238 hứng neutron nhanh từ một ít phản ứng nhiệt hạch có được, U-238 khi đó phân rã như phản ứng dây chuyền U-235 sinh năng lượng chính của vụ thử.

    Cho đến sau này, thì Mỹ không thực hiện được bom A kiểu súng. Mỹ chỉ có thể làm bom A kiểu nổ sụp vào trong implosion-type. Một quả bom A như thế khi làm ngòi cho bom H không thể để trong một quả bom H, vì nó phá nổ tan tành bom H trước khi phản ứng phân rã dây chuyền bom A mồi xảy ra. Chính vì thế, năm 1957 Mỹ đưa ra "bom A có tăng lực" ( boosted fission weapon) Swan, gồm một quả bom A nổ sụp vào trong dạng cầu rỗng trong chứa hỗn hợp deuteri và triti. Quản bom như Swan 1956 sẽ làm ngoài cho một quả bom khinh khí khác, nhưng ruột để ngoài da, ngòi để xa bom. Vì vậy dẫ đến hai vấn đề, một là bom H không thể to khỏe trong khi tổng cấu tạo rất cộng kềnh nặng nề, hai là cần nhiều triti. Ví dụ là W88 hiện đại của Mỹ.


    Vấn đề với bom A kiểu súng bên Mỹ bắt đầu từ quả bom Hiroshima Little Boy. Cái này là ngu dốt truyền thống của súng pháo Mỹ. Về mặt vũ khí thường, bom A cần một vụ nổ thường để làm ngòi, Little Boy sử dụng vụ nổ thường kiểu súng, nhưng súng Mỹ quá lởm.

    Cái này xuất phát từ cuối thế kỷ 19, khi thế giới bỏ thuốc nổ đen chuyển sang các chất hóa học hiện đại. Vào các thập niên 196x-197x thì Nga-Đức sử dụng "thuốc nổ nâu", là hỗn hợp của thuốc nổ đen truyền thống và Nitrocellulose, tức gun cotton, bông thuốc súng, là chất cellulose như bông vải đã được nitro hóa. Thế thì phương Tây ANh-Pháp-Mỹ thì thào là tại sao chúng ngu thế, vì Nitrocellulose là chất nổ yếu. Sau một hồi nghiên cứu thì Tây quyết định rằng, Nga-Đức làm thế để ... giải khói, nên Nitrocellulose có tên là "thuốc súng không khói".

    Thật ra, bên Đông Âu muốn sử dụng thuốc nổ có tốc độ cháy chậm, do đó nó không cháy hết ngay khi đạn chưa chuyển động được nhiều trong nòng, tạo áp suất quá cao, mà sau đó không còn gì để cháy. Áp suất quá cao do cháy nhanh đó không cho phép nhồi nhiều thuốc, làm súng nòng mỏng mà dài, nhẹ mà bắn mạnh. Bước tiến tiếp theo của Đong Âu là thuốc nổ Nobel. Thuốc Nobel được Đông Âu gọi là "thuốc đường đạn" Ballistite. Đó là vì, nó làm bằng hốn hợp nitrocellulose và nitroglycerine, hai chất này trộn với chất kết dính là long não, tất cả trộn với dung môi, tạo hình rồi sấy khô. Viên thuốc rắn, phản ứng cháy chỉ diễn ra trên bề mặt viên thuốc, do nddos tăng giảm diện tích bề mặt viên thuốc sẽ làm tốc độ cháy nhanh chậm khác nhau. Pháo có quá trình đạn chuyển động trong nòng chậm thì làm những viên to hình trụ rỗng, thuốc cháy trong ra ngoài vào ít thay đổi diện tích. Còn súng ngắn thì làm viên đùn trụ (*** chuột) hay cắt đùn trụ thành phiến mỏng, viên nhỏ có tổng dienj tích các viên lớn, cháy nhanh. Thêm nữa, người ta lại điều khiển được tốc độ tỏa năng lượng bằng cách thay đổi tỷ lệ hai chất nổ cơ bản, nhiều nitroglycerine thì tốc độ tỏa năng lượng cao và ngược lại. Đây là thuốc súng hiện đại đầu tiên và đến nay người ta vẫn dùng kỹ thuật này. Ngày nay đạn pháo lớn thường dùng 3 thuốc, một là thuốc mồi như 186x trộn thuốc nổ đen với thuốc súng chậm - ngày nay thuốc nổ đen cũng không khói vì dùng NH4NO3 thay KNO3, hai và ba là hai loại thuốc viên có tốc độ tỏa năng lượng khác nhau và kích thước khác nhau để chỉnh đồ thị áp lực trong nòng súng được hợp lý.

    Như vậy, mỗi loại thuốc súng Đông Âu sẽ gồm các đặc tính: thành nhần và kích thước hình dáng. Bí quyết là viên thuốc co chất kết dính rắn chắc để không vỡ truyền phản ứng cháy vào bên trong viên thuốc. Mục đích là điều khiển được tốc độ cháy theo những đồ thị biến đổi tối ưu nhất cho từng loại súng, làm nòng nhẹ nhất, nguội nhất, mà lại bắn mạnh nhất.

    Thế là Anh Mỹ lại đau đầu, và đi đến kết luận rằng Đông Âu ngu như bò và tham nhũng như lợn. Lúc đó cong ty Nobel bán chất nitroglycerine, Anh Mỹ cho rằng công ty này độc quyền chất này, thế thì Anh Mỹ thiếu dek gì nitroglycerine. Anh My cho thật nhiều chất nitroglycerine đó và trộn thêm một chất siêu phẩm là vadelin (petroleum jelly), tức mỡ trắng dầu lửa có tác dụng tạo nhờn. Nhờ vadelin, nên thuốc đùn sợi rất tuyệt vời, lại chống ẩm kể cả ngâm nước mấy năm vẫn nổ, thuốc đùn thành dạng sợi nên có tên là "thuốc thừng" Cor***e . Kết quả, là sau bao nhiêu ngày hòa bình sủa như chó dại, trận đánh đầu tiên tham chiến soái hạm Pháp bay mất nòng vì đua với đạn Đông Âu.

    Vấn đề là, Cor***e có thành phần tạo nhão vadelin (petroleum jelly). Nó là một hỗn hợp dạng dẻo, tức là chất lỏng có các hạt bột chất rắn nhỏ ly ti, cả nitroglycerine cũng ở dạng lỏng ở nhiệt độ thường, chỉ có 37% nitrocellulose dạng bột mịn trộn lẫn trong hỗn hợp nhão đó là rắn. Ngày nay công binh thường dùng C4 Mỹ hay Semtex Tiệp Khắc, là những chất nổ dẻo dùng thực địa, chúng dễ nặn, chống ẩm, bắt nổ rất nhanh để cháy hết mà không kịp bay đi khi không có nòng. Vì là chất nhão có bản chất là lỏng nên nó truyền sóng chấn động vào bên trong khối thuốc kích nổ từ bên trong khối thuốc, không làm chậm điều khiển được tốc độ cháy. Dĩ nhiên thuốc súng Tây chỉ yêu cầu thành phần cân nặng chứ không cần hình dáng kích thước, cũng như hồi dùng thuốc nổ đen. Cor***e có hai ưu điểm so với thuốc nổ đen, là không có khói và có tỷ số năng-khối cao. Lúc dó thì thuốc nổ công nghiệp - tức thuốc nổ đen hiện đại cũng không có khói. Còn khoang nhồi ở súng thì thoải mái, ví như AK muốn dùng thuốc nổ đen cồng kềnh hơn vẫn thừa chán chỗ. Tức Cor***e không đem lại gì cho sức mạnh của súng, tha hồ chi tiền đắp thép vào súng vẫn bắn ra đạn lởm. Cor***e có thể coi là thuốc nổ đen không khói mà thôi.

    Chính vì thế, tuy giá hàng tỷ đô, nhưng khẩu súng của Little Boy bắn ra đạn 25,6 kg đạt sơ tốc 300 m/s, quá yếu đuối nhỏ bé so với một khẩu pháo tăng rất tầm thường đầy rẫy bên Xô-Đức lúc đó. Little Boy cũng không áp dụng những kỹ thuật như 2 đạn bắn đối đầu nhau tăng vận tốc, chỉ cần kỹ thuật này Xô-Đức lúc đõ cũng đạn 3000 nm/s gấp 10 lần Little Boy. Rồi đạn-bia của Little Boy không hề nén một chút nào. Tổng hợp kết quả là Little Boy nổ rất yếu và không thể dùng cấu tạo đó để kích nổ hiệu quả bom Pu, và phải chuyển sang kiểu nổ sụp vào trong.

    Sau WW2 Mỹ định bắt NATO dùng cor***e, Đức thẳng thừng thà tao theo Liên Xô còn hơn ngu đến thế. Sau đó Mỹ mua máy Nobel theo luật Mỹ thì vũ khí Mỹ phải sản xuất trên đất Mỹ. Năm 1967 Mỹ lấy thuốc của NATO 7,62x51 nhồi cho M16.

    Vấn đề như vậy. Một bom A kiểu súng dẽ dàng tạo ra mọt vụ nổ bom A gọn gàng bên trong một quả bom H, để bom A làm mồi cho bom H hiệu quả hơn ruột để ngoài da, nhưng Mỹ mãi mãi không bao giờ làm nổi. Ngày nay có các hiệp ước nên Nga không làm đầu đạn có sức công phá to hơn Mỹ, nhưng Liên Xô đã từng nổ bom Vua làm cả phương Tây tán đảm kinh hồn. Đó là bom vua đã giảm đi một nửa lực nổ để thử cho an toàn. Đổi lại, ngày nay đầu đạn Nga có nhiều ưu thế, chúng nhỏ gọn, đổi lấy sức vận động của đầu đạn vượt qua phỏng thủ (Mỹ hoàn toàn không có lớp tên lửa vượt phỏng thủ như Bulava - Topol).

    Tuy nhiên, ưu thế lớn nhất của đầu đạn Nga là không hoặc rất ít dùng Ttriti, thử nổ thành công năm 1957. Một số đầu đạn đặc biệt dùng ít triti, còn thì không. Dã thế Nga lại sở hữu cách nấu triti rất hiệu quả, còn Mỹ không cõng nổi các lò nấu triti nên đến nay bom H Mỹ toàn vỏ không, dek có ngòi.

    Một bom A kiểu súng không chỉ có cấu tạo như một khẩu súng mạnh khá nặng. Về sau này, Liên Xô phát triển các bom rất nhỏ gọn bằng bom súng gun type kiểu chìa khóa. Bom có dạng khối Pu hình cầu mà ở điều kiện thường là quá vượt xa tới hạn. Trong khối nhiên liệu Pu hình cầu có các chìa khóa bằng chất hấp thụ neutron rất mạnh như các đồng vị đất hiếm, một lá mỏng hay hỗn hợp bột chất đó đủ để khóa tới hạn, chìa khóa đó được một lượng thuốc nổ nhỏ nhẹ thổi bay ra ngoài với vận tốc hàng km/s mỗi chiều, giúp bom đạt quá tới hạn trong thời gian rất ngắn, bằng nhiều lỗ thông thoát các chìa khóa qua nhiều chiều. Đó là những tuyệt mật của vũ khí hạt nhân Nga.


    Với một nước Mỹ mà lượng tritium ai cũng biết như thế, hiện đã chỉ còn đủ cho vài bom và đang giảm nhanh, thì nước Nhật Bản văn hiến có thừa liệu có dám dựa vào hay không nhỉ ? Dựa vào một kho bom hạt nhân không có ngòi ?. Chúng ta đã biết vụ "vua điên mưu lớn bùng tiên quốc, đã mất đồng minh lại sợ bom". Mỹ lừa Bắc Triều Tiên, kết quả là Nhật Hàn Đài được treo bom hạt nhân lên đầu, sau 60 năm chi tiền bảo kê cho Mỹ.

    Đó là lý do một nước Nhạt Bản thừa khoa học quân sự đem ra, để quyết định không tham ra phi vũ khí hạt nhân.
    ============




    Chúng ta đã biết rận chí bôi bác một bài của thời báo Ấn Độ, xuyên tạc hoàn toàn, mà mình type lại lời dịch. Thực chất, hiện nay thế giới có nhóm BRICS và những nước cùng cảnh như Indonexia, Malayxia, Thái Lan... không dễ mà tự nhiên các nước này quay sang tậu vũ khí Nga để lo lâu dài. Đó là các nước có tốc độ phát triển kinh khủng. Chúng cùng cảnh buôn bán lãi ùn ùn, bội thực tiền, cần đầu tư, và liên minh một cách tự nhiên với nhau để bảo vệ đầu tư. Do đó, Ấn Độ và Trung Quốc là đồng minh tự nhiên của nhau.
    "Cuối cùng, Nhật Bản dù bị bại trận trong thế chiến thứ 2, nhưng là một cường quốc kinh tế thứ 2 thế giới suốt hơn nửa thế kỷ qua trong khi Trung Quốc mới đuổi kịp (chỉ về tiêu chí GDP) năm 2010, cho nên Nhật Bản đang tích trữ một nội lực hùng hậu, một “thế năng” rất lớn."

    Dạ thưa các chó dại. Dự trữ khổng lồ của Nhật Bản, Mỹ Hàn, và Việt Nam, đó là món nợ công siêu khổng lồ không bao giờ trả nổi, và đang tăng ù ù, dẫn đến kết quả tất yếu. Các bạn truyền lời của hp đến các chó dại như thế. Ở ta, đã đến lúc các địa phương tiên tiến như Sài Gòn xây dựng chính trị độc lập, cương quyết loại bỏ các đại biểu nhân dân chỉ thích lên trung ương làm chó dại và làm giun sán giòi bọ, giữ lại ngân sách, tập hợp các doanh nghiệp và công nhân khốn cùng vì phá sản, để xé xác cái đcsvn và nhà nước chxhcnvn.

    Thật ra, chúng ta đã nói nhiều rồi. Nợ công của châu Âu không cao, bé hơn nhiều Mỹ Nhật Hàn Việt Thổ... là những nước thuộc băng đảng liếm đít Mỹ. Ví dụ Mỹ có nợ công cao hơn GDP và bằng cả Eurozone cộng lại. Nhưng châu Âu phá sản nhà nước. À, đó là lành mạnh, nợ phải trả, khong trả được phải phá sản, có biểu tình như chó dại cũng phải thắt lưng buộc bụng thay đổi chính quyền thối nát. Đó là cuộc cách mạng chủ nghĩa Marx đang diễn ra cao trào dữ dội.

    Còn Mỹ Nhật thì nợ công ùn ùn tăng cao, nhưng có máy in tiền tha hồ móc túi toàn dân, không lo nhà nước vỡ nợ. Cái đổi lại là kinh tế bị hút máu triền miền khủng hoảng không lối thoát.


    Chúng ta đã xem đồng minh BRICS. Các nước này chia sẻ với nhau tình thế phát triển nhanh khủng khiếp, lấn dần vị trí các nước phương tây cũ. Thưa các chó dại, hết năm 2012 thì Trung Quốc đã vượt Mỹ về ngoại thương, và Ấn Độ đã vượt Nhật Bản về GDP. Nga là chỗ dựa về quân sự cho cả hai nước này và tiens tới là các nước BRICS khác.

    Vậy còn quan hệ Trung Quốc và Nhật Bản ?

    Chúng ta có thể xem lại bên Âu. CHâu ÂU khủng hoảng, những nước nào khủng hoảng: Pháp Ý Tây Ban Nha, toàn những nước một lòng theo Mỹ về quân sự. Hy Lạp dùng gói kích cầu kiểu Mỹ để tiêm vào khủng hoảng 2008, quay đít lại thắt lưng buộc bụng kiểu Đức. Còn ai nữa: Anh, Bồ Đào Nha. Toàn dân Tây Âu, dân Đông ÂU theo Nga Đức có đứa nào sứt mẻ mảy may hay không ? Và cxhaau Âu hiện nay chỉ còn nhóm nước Đông Âu bám quanh Đức là còn phát triển. Và nhóm nước đó phát triển chỉ bằng tăng buôn bán với các nước đang phát triển nhanh là BRICS, trong BRICS thì rõ ràng Tầu Khựa là to nhất.

    Như vậy, việc Tầu vượt Mỹ về ngoại thương là động lực duy nhất để ĐỨc và Đông Âu phát triển bỏ xa Tây Âu theo Mỹ bê bết.

    Nước Nhật cũng như châu ÂU thu nhỏ. Nhưng Nhật không chia địa lý. Những ngành như bán dẫn Nhạt đứng đầu thế giới, nhưng lại cõng theo những thứ giun sán giòi bọ hút máu thị trường kiểu Mỹ, qua n quân sự, đất đai, điện, thông tin, đường sá, y tế, giáo dục vân vân các quỹ công. Mà ví dụ đâu xa là Abe, đảng của ông ta, và cái điện hạt nhân ghê tởm nhập bên Mỹ sang mà Abe đòi bật lại.

    Nói cho đúng, thì phương tây cũ hiện nay chỉ còn có quanh Đức và một nửa Nhật Bản phát triển. Nhóm đó phát triển bằng tăng quan hệ ngoại thương với các nước phát triển nhanh là BRICS, mà BRICS đứng đầu kinh tế có Tầu Khựa. Thật ra thì chỉ số doanh số không nói lên sự phát triển của Đức, mà hiện nay đang thay máu, khí ANh Pháp Nỹ và một nửa nước Nhật chết dấp, nó thải các ngành lạc hậu như đóng ô tô, đi đến các ngành ăn trên ngồi trốc hơn như chế tạo máy công cụ lazer.


    Như thế "quanh Đức và một nửa Nhật Bản phát triển" đó là đồng minh của BRICS, đồng minh của Tầu KHựa. CÒn lại Tây Âu và một nửa kia nước Nhật Bản-ông Abe, lại là kẻ thù của BRICS.

    CHúng ta đã biết sự lắt léo trong đó, Tầu Khựa dùng chó dại bên trong nó gây ra biển đảo, ủng hộ các phái chó dại ở Mỹ Nhật Hàn Việt.... Đức Nga làm điều tương tự với các cuộc chiến ở Kigzikistan, Bắc Phi và Syria. Cuối năm 2012 đồng loạt các chó dại, trong đó có bao cao su ***************, là đắc cử. Điều đó buộc Obama và chính trị Mỹ phải quay hướng sang chó dại, duy trì các thế lực hút máu thị trường, trói chân nước Mỹ để Tầu Khựa vượt qua.

    Cái phái đồng minh bên Nhật Bản chỉ là con tốt thí như vậy đấy.

    Quân sự Nhật Bản còn có gì chọn ? dựa vào đống bom giả-bom không ngòi, làm chó dại kìm chân kinh tế Nhật để bị đào thải, hay phải tuyên bố độc lập quạ sự với Mỹ và tham gia lật đổ đảng giun sán giòi bọ của Abe.... Đương nhiên, dù trước mắt có bị đồng minh Trung Quốc biến thành tốt thí, thì các Samurai lâu đời đầy tri thức không bao giờ sử dụng ****** cũng như làm chó dại.

    Họ chỉ chọn cách thứ 3, đó là độc lập quân sự với Mỹ, tự nấu ra bom hạt nhân để "răn đe" như các siêu cường khác. Và đương nhiên, Nhật Đức Ấn là 3 nước phải vào thường trực bảo an. Nếu như không xảy ra điều đó thì Ấn và Eurozone tái cơ cấu sẽ vào-Đức thay Pháp nắm cái phiếu đó, đều có bom hạt nhân, ném Nhật ra rìa.

    Còn Mỹ thì chung chạ với ăn thịt người Syria. Bom giả thì phải vậy chứ sao. Obama đang bế tắc về ngoại giao trong vấn đề Trung Đông. Mà Mỹ lo ngoại giao làm gì, kinh tế bê bết thế thì về nhà mà lo đánh nhau nội chiến đi thôi. Nhật cũng nhân cơ hội này dể tẩy càng sạch càng tốt nhữngd Abe, những TEPCO, những máy bay kiểu Mỹ...




    Tóm lại. Hiện nay Nhật Bản bị đồng minh chó dại hóa làm tốt thí. Nhưng chí to Nhật Lùn thì vẫn. Họ nuôi chí làm siêu cường, hay chí ít cũng đá đít được thằng đầu gấu đầu mèo bảo kê chó dại là Mỹ. Quyết dịnh này là tuyên bố dứt khoát đá đít bảo kê Mỹ, độc lập quân sự, tống cổ hạt nhân kiểu Mỹ và vệ tinh kiểu Mỹ, súng đạn kiểu Mỹ và máy bay kiểu Mỹ...
  2. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Hôm qua xem TV, kênh VTV3, một cha lên khoe TPP, hắn hùng hồn khoe, vào TPP thì thuế quần áo sẽ được Mỹ giảm 0%, tạo công ăn việc làm cho hàng triệu người!

    Với điều kiện quần áo đó không được dính tý gì TQ. Hắn nói như thể cứu cánh, lối thoát cho nhà Vịt vậy. Thực ra, bác HP nói thật chí lý, TQ đã bỏ dần dệt may, tập trung vào các lĩnh vực khác, dĩ nhiên, nó vẫn nắm các khâu quan trọng, nhưng chuyển phần nhân công đến các nước nghèo đói khác như Miyanma, Băng la đét, châu Phi. Và con lợn kia lấy đó làm tự hào Vịt nhà nó đứng cùng xứ mọi!

    Bài của bác HP ở đây, quá chí lý, mình biết rõ cái đoạn li xăng với chuẩn Mỹ mà. Nào ta cùng chàng Mèo tử thủ chống TQ!

    http://ttvnol.com/baochi/p-24314744#post24314744
    http://ttvnol.com/baochi/p-24321644#post24321644
  3. partybk1

    partybk1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2012
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    38
    Ôi giời, ở VN toàn dùng hàng hiệu cả. Cứu hỏa thủ đô dùng quần áo chống lửa 300tr/bộ. Các e hs miền núi còn được đi ị trong toalet 600 củ cơ mà.
    http://us.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/ca-thu-do-chi-co-50-bo-ao-chong-chay-c46a547985.html

    http://tuoitre.vn/Giao-duc/552431/c...gia-dau-tu-gan-600-trieu-dong.html#ad-image-0

    Sắp tới chi hẳn 6000 tỉ ra phòng chữa cháy cho nó hoành tráng
    http://laodong.com.vn/Xa-hoi/Ha-Noi-xin-6000-ti-dong-cho-chua-chay/120341.bld

    Các bác có biết quần áo chống lửa của VN làm bằng gì mà đắt như dát vàng thế ko?
  4. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
  5. tungnguyen2810

    tungnguyen2810 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    23

    Người Israel bất ngờ với các kỹ sư Việt Nam Thứ sáu

    Chưa có những cuộc duyệt binh hoành tráng với hàng không mẫu hạm, tên lửa đạn đạo hay máy bay không người lái thế hệ mới nhất, nhưng Việt Nam luôn là một ẩn số về tiềm lực quân sự
    Không chỉ là ẩn số từ quá khứ hào hùng ngày trước, mà còn vì sự nể trọng của những tập đoàn khí tài quân sự lớn của thế giới khi chứng kiến khả năng tự phát triển công nghệ mạnh mẽ trong lĩnh vực an ninh quốc phòng của Việt Nam, mà tập đoàn Viettel là một điển hình.
    Từ sự bất ngờ của người Do Thái…
    Cách đây hơn 10 năm, hệ thống thông tin quản lý vùng trời quốc gia (gọi tắt là VQ9801) đã được thiết lập. Hệ thống có nhiệm vụ xử lý, cung cấp thông tin cho các cấp lãnh đạo của lực lượng Phòng Không- Không quân nói riêng và Quân đội nói chung về mọi tình huống diễn ra trên không, nhằm đảm bảo cho việc ra quyết định một cách chính xác và hiệu quả. Hệ thống do các đối tác nước ngoài cung cấp toàn bộ phần cứng, phần mềm và đào tạo nhân lực. Trải qua hơn 10 năm khai thác, hệ thống đã hết thời hạn sử dụng và bộc lộ một số hạn chế khó khắc phục.
    Trước tình hình đó, tháng 4/2012, Bộ Quốc phòng đã chính thức giao cho Tập đoàn Viettel- trực tiếp là Viện Nghiên cứu Phát triển Viettel (Viện CNPT Viettel) nghiên cứu chế tạo hệ thống duy trì và sẵn sàng thay thế cho hệ thống VQ9801, làm tiền đề cho chiến lược xây dựng hệ thống quản lý vùng trời hiện đại thế hệ thứ 2- VQ2. Cũng giống như hơn 10 năm trước khi giao cho đơn vị này thiết kế thi công đường trục cáp quang quân sự 1A, yêu cầu kiên quyết được đặt ra là phải làm chủ hoàn toàn, tức là không được phép có sự tham gia trực tiếp của nước ngoài…
    [​IMG]Hệ thống quản lý vùng trời VQ2 đã được Viettel nghiên cứu thử nghiệm thành công là một bước tiến lớn trong lĩnh vực công nghệ an ninh quốc phòng.

    Những người Do Thái, vốn được xem là vượt trội về chỉ số thông minh, nắm trong tay các công nghệ quân sự tiên tiến và mang đi bán khắp thế giới. Biết Viettel đang được giao nhiệm vụ này, họ đã đến để chào hàng chuyển giao công nghệ. Công nghệ Israel được xác nhận là tốt và phù hợp, nhưng cũng vì điều này mà giá thành đội lên rất rất cao. Điều Viettel yêu cầu là phải làm chủ hoàn toàn công nghệ này sau khi được chuyển giao.
    Hàng loạt giải pháp được đưa ra một cách linh động và thực tiễn nhưng phản hồi của những nhà kinh doanh tài ba Israel vẫn luôn là giá cả. 100 triệu USD không phải là số tiền quá lớn cho đầu tư quân sự, nhưng cũng là nguồn kinh phí không nhỏ so với bình diện GDP của quốc gia. Cái giá đó không được chấp nhận và những người Do Thái chia tay trong sự tự tin với lời hẹn quay lại trong thời gian không xa. Còn những kỹ sư trẻ mới ngoài 30 tuổi của Viện NCPT Viettel bắt tay ngay vào công việc.
    3 tháng sau, họ quay lại và thật sử sửng sốt. Không có một lời khen ngợi chính thức nào được đưa ra, không có lời bình luận nào về những bước đi mà Viettel có trong thời gian ngắn ngủi đó, chỉ có đề nghị giảm giá của người Do Thái là nói lên tất cả: “Chúng tôi đồng ý giảm xuống còn 60 triệu USD”.
    Hiểu rằng mình đang đi đúng hướng, những kỹ sư Viettel lại bắt tay tạm biệt những người đi chào hàng. Hàng ngàn giờ làm việc lại diễn ra một cách âm thầm, và dự án “VQ made in Viettel” tiếp tục đi sâu, đi xa hơn để tiếp cận gần nhất với tất cả các yêu cầu khắt khe của thế giới công nghệ quân sự hiện nay.
    3 tháng nữa trôi qua và những người Israel trở lại, vẫn với niềm tin sẽ bán được hàng. Nhóm nghiên cứu lại đưa ra những kết quả mới, dẫu chưa phải là tất cả những gì đã thực hiện được, tiếp tục làm đối tác lặng im. Cuối cùng, họ phá vỡ tiền lệ kinh doanh của mình khi đề nghị một mức giá mới: 20 triệu USD. Nhưng hình như đã quá muộn rồi. Những người lính kỹ sư trẻ của Viettel biết rằng họ đã gần đi tới đích.
    ….Đến một con đường mới
    Còn đến bây giờ, chỉ sau 1 năm 3 tháng chính thức nhận nhiệm vụ, sản phẩm Hệ thống quản lý vùng trời quốc gia VQ1 đã đi vào những khâu hoàn thiện cuối cùng và sẵn sàng thay thế cho VQ9801 đã lỗi thời. 1 năm 3 tháng là nhanh hay chậm? Câu trả lời năm ở hơn 10 năm trước, hệ thông VQ9801 đã phải mất tới 5 năm mới chính thức đi vào hoạt động kể từ khi đặt đề bài với các đối tác nước ngoài. Đến khi đi vào vận hành, bất kể một thay đổi nào trên hệ thống ấy cũng phải có sự tham gia của đối tác đã cung cấp và phải mất ít nhất 14 tháng mới có thể đáp ứng được.
    Còn giờ đây, với VQ made bye Viettel, mọi yêu cầu bổ sung thành phần đều có thể được đáp ứng trong 1 ngày. Để khai thác được hệ thống cũ phải cử người ra nước ngoài đào tạo cả năm trời. Giờ, tất cả đều có thể tại chỗ…
    [​IMG]Một thiết bị thông tin quân sự “Made by Viettel”

    Một lãnh đạo của Quân chủng Phòng không Không quân còn tiết lộ, hệ thống do Viettel nghiên cứu sản xuất đã đáp ứng được tất cả các tính năng và yêu cầu tương đương với hệ thống VQ9801 đã có. Hơn thế nữa, sản phẩm đã được bổ sung một số thuật toán mới, làm tăng hiệu năng của hệ thống, đưa ra một số tính năng ưu việt mà hệ thống cũ chưa có, nâng cao khả năng quản lý và hỗ trợ tác chiến Đúng theo yêu cầu của lãnh đạo Quân đội, của chính các lãnh đạo Viettel, tất cả đã được làm chủ hoàn toàn mà không hề có bàn tay của bất cứ một chuyên gia, đối tác nước ngoài nào.
    Nói đến sản xuất và cung cấp thiết bị quân sự, trên thế giới người ta nghĩ ngay đến các tổ hợp công nghiệp quốc phòng hùng hậu của các nước lớn như Mỹ, Nga và một số nước thuộc Liên Xô (cũ), một số nước châu Âu như Anh, Pháp, Đức, Thụy Điển, Ixraen…. Tức là những nước có nền kinh tế, khoa học kỹ thuật phát triển nhất thế giời. Câu chuyện về dự án VQ cũng như hàng hoạt các dự án nghiên cứu sản xuất thiết bị quân sự của Viettel như máy bay không người lái, rada, các thiết bị thông tin quân sự…vẫn nhiều thông tin chưa được công bố. Nhưng một vài thông tin được hé lộ cũng đã minh chứng rõ ràng cho tiềm lực tự phát triển, tự hoàn thiện và tự hiện đại hóa trang thiết bị quân sự của Việt Nam.
    Từ một quốc gia hoàn toàn phụ thuộc hoàn toàn vào nước ngoài, Viettel đã trực tiếp đưa Việt Nam đứng vào danh sách một số rất ít các quốc gia có thể tự sản xuất được trang thiết bị quân sự công nghệ cao. Tiết kiệm tối đa cho ngân sách (có chuyên gia đã tính toán riêng khả năng tiết kiệm cho nhu cầu hiện đại hóa toàn bộ hệ thống rada của lực lượng Phòng không- Không quân lên tới hàng tỷ đô la), làm chủ được các yêu cầu tùy biến theo thực tế sử dụng, rút ngắn thời gian và gia tăng cơ hội hiện đại hóa quân đội, và đặc biệt là đảm bảo an ninh an toàn nhờ loại trừ nguy cơ bị can thiệp từ bên ngoài trong mọi tình huống… Đó là những lợi ích chiến lược của khả năng làm chủ công nghệ quân sự. Và nữa, còn mở ra con đường hình thành nền công nghiệp quốc phòng công nghệ cao trong một tương lai không hề xa.
    (VNN)
    Qua bài báo này có thể có hai hướng để suy nghĩ

    một là việc người Vn rất thông minh , một thiết bị tinh vị yêu cầu kĩ thuật cao trị giá 100 triệu USD mà chi sau vài tháng nghiên cứu chúng ta đã tự làm được , điều đó rất đang khích lệ và cần có chính sách phát triển nguồn nhân lực
    Hai thì chứng tỏ thiết bị của Ixarel quá rởm đến nỗi mà các kĩ sư trẻ bỏ ra vài tháng nghiên cứu cũng làm ra được thiết bị vượt trội hơn , nếu thiết bị của ixarel đáng giá 100 triệu USD thì chắc thiết bị của chúng ta chế ra đem đi bán giá sẽ cao hơn nhiều , vậy tại sao không nghiên cứu đem bán có thêm nguồn thu đáng kể mới
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Người Israel bất ngờ với các kỹ sư Việt Nam Thứ sáu

    Chưa có những cuộc duyệt binh hoành tráng với hàng không mẫu hạm, tên lửa đạn đạo hay máy bay không người lái thế hệ mới nhất, nhưng Việt Nam luôn là một ẩn số về tiềm lực quân sự
    Không chỉ là ẩn số từ quá khứ hào hùng ngày trước, mà còn vì sự nể trọng của những tập đoàn khí tài quân sự lớn của thế giới khi chứng kiến khả năng tự phát triển công nghệ mạnh mẽ trong lĩnh vực an ninh quốc phòng của Việt Nam, mà tập đoàn Viettel là một điển hình.
    Từ sự bất ngờ của người Do Thái…
    Cách đây hơn 10 năm, hệ thống thông tin quản lý vùng trời quốc gia (gọi tắt là VQ9801) đã được thiết lập. Hệ thống có nhiệm vụ xử lý, cung cấp thông tin cho các cấp lãnh đạo của lực lượng Phòng Không- Không quân nói riêng và Quân đội nói chung về mọi tình huống diễn ra trên không, nhằm đảm bảo cho việc ra quyết định một cách chính xác và hiệu quả. Hệ thống do các đối tác nước ngoài cung cấp toàn bộ phần cứng, phần mềm và đào tạo nhân lực. Trải qua hơn 10 năm khai thác, hệ thống đã hết thời hạn sử dụng và bộc lộ một số hạn chế khó khắc phục.
    Trước tình hình đó, tháng 4/2012, Bộ Quốc phòng đã chính thức giao cho Tập đoàn Viettel- trực tiếp là Viện Nghiên cứu Phát triển Viettel (Viện CNPT Viettel) nghiên cứu chế tạo hệ thống duy trì và sẵn sàng thay thế cho hệ thống VQ9801, làm tiền đề cho chiến lược xây dựng hệ thống quản lý vùng trời hiện đại thế hệ thứ 2- VQ2. Cũng giống như hơn 10 năm trước khi giao cho đơn vị này thiết kế thi công đường trục cáp quang quân sự 1A, yêu cầu kiên quyết được đặt ra là phải làm chủ hoàn toàn, tức là không được phép có sự tham gia trực tiếp của nước ngoài…
    [​IMG]Hệ thống quản lý vùng trời VQ2 đã được Viettel nghiên cứu thử nghiệm thành công là một bước tiến lớn trong lĩnh vực công nghệ an ninh quốc phòng.

    Những người Do Thái, vốn được xem là vượt trội về chỉ số thông minh, nắm trong tay các công nghệ quân sự tiên tiến và mang đi bán khắp thế giới. Biết Viettel đang được giao nhiệm vụ này, họ đã đến để chào hàng chuyển giao công nghệ. Công nghệ Israel được xác nhận là tốt và phù hợp, nhưng cũng vì điều này mà giá thành đội lên rất rất cao. Điều Viettel yêu cầu là phải làm chủ hoàn toàn công nghệ này sau khi được chuyển giao.
    Hàng loạt giải pháp được đưa ra một cách linh động và thực tiễn nhưng phản hồi của những nhà kinh doanh tài ba Israel vẫn luôn là giá cả. 100 triệu USD không phải là số tiền quá lớn cho đầu tư quân sự, nhưng cũng là nguồn kinh phí không nhỏ so với bình diện GDP của quốc gia. Cái giá đó không được chấp nhận và những người Do Thái chia tay trong sự tự tin với lời hẹn quay lại trong thời gian không xa. Còn những kỹ sư trẻ mới ngoài 30 tuổi của Viện NCPT Viettel bắt tay ngay vào công việc.
    3 tháng sau, họ quay lại và thật sử sửng sốt. Không có một lời khen ngợi chính thức nào được đưa ra, không có lời bình luận nào về những bước đi mà Viettel có trong thời gian ngắn ngủi đó, chỉ có đề nghị giảm giá của người Do Thái là nói lên tất cả: “Chúng tôi đồng ý giảm xuống còn 60 triệu USD”.
    Hiểu rằng mình đang đi đúng hướng, những kỹ sư Viettel lại bắt tay tạm biệt những người đi chào hàng. Hàng ngàn giờ làm việc lại diễn ra một cách âm thầm, và dự án “VQ made in Viettel” tiếp tục đi sâu, đi xa hơn để tiếp cận gần nhất với tất cả các yêu cầu khắt khe của thế giới công nghệ quân sự hiện nay.
    3 tháng nữa trôi qua và những người Israel trở lại, vẫn với niềm tin sẽ bán được hàng. Nhóm nghiên cứu lại đưa ra những kết quả mới, dẫu chưa phải là tất cả những gì đã thực hiện được, tiếp tục làm đối tác lặng im. Cuối cùng, họ phá vỡ tiền lệ kinh doanh của mình khi đề nghị một mức giá mới: 20 triệu USD. Nhưng hình như đã quá muộn rồi. Những người lính kỹ sư trẻ của Viettel biết rằng họ đã gần đi tới đích.
    ….Đến một con đường mới
    Còn đến bây giờ, chỉ sau 1 năm 3 tháng chính thức nhận nhiệm vụ, sản phẩm Hệ thống quản lý vùng trời quốc gia VQ1 đã đi vào những khâu hoàn thiện cuối cùng và sẵn sàng thay thế cho VQ9801 đã lỗi thời. 1 năm 3 tháng là nhanh hay chậm? Câu trả lời năm ở hơn 10 năm trước, hệ thông VQ9801 đã phải mất tới 5 năm mới chính thức đi vào hoạt động kể từ khi đặt đề bài với các đối tác nước ngoài. Đến khi đi vào vận hành, bất kể một thay đổi nào trên hệ thống ấy cũng phải có sự tham gia của đối tác đã cung cấp và phải mất ít nhất 14 tháng mới có thể đáp ứng được.
    Còn giờ đây, với VQ made bye Viettel, mọi yêu cầu bổ sung thành phần đều có thể được đáp ứng trong 1 ngày. Để khai thác được hệ thống cũ phải cử người ra nước ngoài đào tạo cả năm trời. Giờ, tất cả đều có thể tại chỗ…
    [​IMG]Một thiết bị thông tin quân sự “Made by Viettel”

    Một lãnh đạo của Quân chủng Phòng không Không quân còn tiết lộ, hệ thống do Viettel nghiên cứu sản xuất đã đáp ứng được tất cả các tính năng và yêu cầu tương đương với hệ thống VQ9801 đã có. Hơn thế nữa, sản phẩm đã được bổ sung một số thuật toán mới, làm tăng hiệu năng của hệ thống, đưa ra một số tính năng ưu việt mà hệ thống cũ chưa có, nâng cao khả năng quản lý và hỗ trợ tác chiến Đúng theo yêu cầu của lãnh đạo Quân đội, của chính các lãnh đạo Viettel, tất cả đã được làm chủ hoàn toàn mà không hề có bàn tay của bất cứ một chuyên gia, đối tác nước ngoài nào.
    Nói đến sản xuất và cung cấp thiết bị quân sự, trên thế giới người ta nghĩ ngay đến các tổ hợp công nghiệp quốc phòng hùng hậu của các nước lớn như Mỹ, Nga và một số nước thuộc Liên Xô (cũ), một số nước châu Âu như Anh, Pháp, Đức, Thụy Điển, Ixraen…. Tức là những nước có nền kinh tế, khoa học kỹ thuật phát triển nhất thế giời. Câu chuyện về dự án VQ cũng như hàng hoạt các dự án nghiên cứu sản xuất thiết bị quân sự của Viettel như máy bay không người lái, rada, các thiết bị thông tin quân sự…vẫn nhiều thông tin chưa được công bố. Nhưng một vài thông tin được hé lộ cũng đã minh chứng rõ ràng cho tiềm lực tự phát triển, tự hoàn thiện và tự hiện đại hóa trang thiết bị quân sự của Việt Nam.
    Từ một quốc gia hoàn toàn phụ thuộc hoàn toàn vào nước ngoài, Viettel đã trực tiếp đưa Việt Nam đứng vào danh sách một số rất ít các quốc gia có thể tự sản xuất được trang thiết bị quân sự công nghệ cao. Tiết kiệm tối đa cho ngân sách (có chuyên gia đã tính toán riêng khả năng tiết kiệm cho nhu cầu hiện đại hóa toàn bộ hệ thống rada của lực lượng Phòng không- Không quân lên tới hàng tỷ đô la), làm chủ được các yêu cầu tùy biến theo thực tế sử dụng, rút ngắn thời gian và gia tăng cơ hội hiện đại hóa quân đội, và đặc biệt là đảm bảo an ninh an toàn nhờ loại trừ nguy cơ bị can thiệp từ bên ngoài trong mọi tình huống… Đó là những lợi ích chiến lược của khả năng làm chủ công nghệ quân sự. Và nữa, còn mở ra con đường hình thành nền công nghiệp quốc phòng công nghệ cao trong một tương lai không hề xa.
    (VNN)
    Qua bài báo này có thể có hai hướng để suy nghĩ

    một là việc người Vn rất thông minh , một thiết bị tinh vị yêu cầu kĩ thuật cao trị giá 100 triệu USD mà chi sau vài tháng nghiên cứu chúng ta đã tự làm được , điều đó rất đang khích lệ và cần có chính sách phát triển nguồn nhân lực
    Hai thì chứng tỏ thiết bị của Ixarel quá rởm đến nỗi mà các kĩ sư trẻ bỏ ra vài tháng nghiên cứu cũng làm ra được thiết bị vượt trội hơn , nếu thiết bị của ixarel đáng giá 100 triệu USD thì chắc thiết bị của chúng ta chế ra đem đi bán giá sẽ cao hơn nhiều , vậy tại sao không nghiên cứu đem bán có thêm nguồn thu đáng kể mới
  6. DrGoat

    DrGoat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    80
    Báo VN nhiều lúc nghĩ buồn cười, không đọc thì nhiều lúc không biết tin trong nước mà đọc xong thấy hình như cái thực tế mình biết so với thực tế trong báo nó cứ khác xa thế nào ấy nhỉ? Nhiều bài đọc xong mất hết bố nó cả tỉnh táo, chỉ muốn kiếm thằng tác giả mà táng cho vài cái vì tội nói láo :D
  7. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047

    "Tôi nghĩ trước mắt cần phải tổ chức một hội nghi thấu đáo rằng chúng ta đã nghiên cứu biển như thế nào bằng các tàu của ta. Từ đó sẽ thấy được thực sự có cần một con tàu với chi phí lớn như vậy hay không?’, Kỹ sư Bình nói."

    À, hội nghị hội thảo thì nhà nước sẵn lắm. Nhà nước đã dùng máu của chúng ta chế biến 2 vạn con chó dại có bằng tiến sĩ, gọi là các tiến sỹ mậu dịch tiêu chuẩn Mỹ của vị "vị tiến sĩ ngành nhồi sọ học, giám đốc viện nghiên cứu chăn nuôi AQ nứt sọ quốc gia, sản phẩm chung của Cao Đẳng Vũ Khí Vinhempic và Đại học Harvard, ... , và các tước khác".

    20 vạn con chó dại đó sẵn sàng sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh cơ mà. Biểu tình trên các hội nghị hội thảo đã có thành tích tuyên 50 năm nữa nước Việt Nam sẽ biến mất trên bản đồ thế giới, cả nước Việt Nam 4 ngàn năm cơ mà, con tầu ngàn tỉ là cục phưn.

    Phiếu bầu thì đảng và nhà nước ta đầy. Chó sủa thì cũng thiếu gì.

    Nếu như các tiến sỹ chưa hội thảo xong, thì đã có cả nắm nghị viên đó, Dương Tầu Khựa còn bắt các trường học dạy học sinh rằng Lai Châu Điện Biên là của Trung Quốc cơ mà. Tầu ngàn tỷ là cái đinh. Quốc Hiệu còn phế truất được cơ mà. Đến cả đàn ông đục đàn ông, đàn bà đè đàn bà.... Dương Tầu Khựa còn bảo là tiên tiến, quốc hội không thông qua vì bầu cử ra toàn nghị viên lợn cơ mà, cả cái nghị viện ấy dương tầu khựa chỉ coi mỗi nó xứng đáng là được bầu ra dân chủ cơ mà.

    Nếu như mà các ông nghị biểu tình trên nghị viện chưa xong, thì đó, lại tiến sỹ mậu dịch tiêu chuẩn Mỹ Nguyễn Xuân Diện mặt lợn dưới Mông Phụ nữ, chẳng được Tòa Khâm Chúng Chủng Quốc giao chức thủ lĩnh chó dại biểu tình trên đường phố hay sao ?

    Cái băng "đảng liếm đít Mỹ" đã qua mấy đời rồi cơ mà. Từ hồi quảng nổ làm thủ lĩnh thanh niên chém gió trển nét, đám nghiện rượu lang thang khắp các quán bia sủa pháp trị đức trị.... đến nay đã có 2 vạn cái bằng tiến sỹ.... cái gì mà chẳng làm nổi
    ===============




    Bạn Jenna.87 post một chuỗi các bài viết rất chính xác về Do Thái, mà dân Do Thái hiện đang nắm quyền thủ lĩnh chó dại thông tin trên nét ở Mỹ, nên ít người được tiếp xúc. Sự thật là như vậy, dân Do Thái tạo ra cái đạo thiên chúa thiếu các khoa học tu thân-tề gia-trị quốc, chỉ có niềm tin mù quáng-mê tín vào một đấng tối thượng. Vì đạo giáo ấy thiếu, nên nó cần bù đắp thành các chi phái khác nhau. Vì đạo giáo ấy mê tín, nên nó đánh nhau. Nhưng cuối cùng là dân đạo gốc lại bị mất nước, các chi phái Ki-Tô, Hồi-Giáo ra sau bành chướng thành các đế quốc khổng lồ, nghiền bẹp đạo do thái gốc.

    Bản thân cái giống dân Do Thái ấy sinh ra bởi "đối lập" bên đế quốc Ai Cập. Rồi 2000 năm giống dân Do Thái ấy tự đặt mình vào vị trí đối lập trong lòng Ki-Tô-Giáo và Hồi-Giáo. Chính vì mất nước như thế nên nó dần dần chọn lọc tự nhiên ra những thành phần yếm thế, tức là giun sán hút máu xã hội.

    Và chính dân Do Thái là dân từ lâu đã quen thâu tóm các tin đồn nhảm trên tầng lớp thượng lưu, để tạo ra các ung thư ngân sách.

    Không phải đến thời hiện đại mới có những hạm đội tầu sân bay khổng lồ của Mỹ. Thời cổ đã có những đoàn giáp kỵ là những món thầu ngân sách siêu khổng lồ, khi chiến thật thì chúng chậm như rùa làm mồi cho tên lửa, đây là nói tên buộc cỏ tẩm dầu cháy chứ không phải nói máy đẩy phản lực. Như thế này, thời La Mã đã có quân giáp trụ bộ binh là chính binh, quân kỵ nhẹ chiến đấu bằng cung tên và giáo là kỳ binh. Bộ binh giáp trụ mang khiên, chống giáo dài thành cái giá vững chắc tua tủa mũi nhọn chặn đoàn kỵ binh. Còn kỵ binh lao vun vút, phóng lao áp đảo, xáp trận vung kiếm tàn sát bộ binh thường. Người ta chỉ chặn bộ binh nặng (xọc xiên của Đế Chế) bằng các vật cản như thành quáy hào hố. Và người ta cũng chỉ đủ xiền tậu được một tỷ lệ bộ binh nặng ít ỏi làm cái đinh của bộ binh thường.

    Sau này quân giáp chiến đấu bộ gọi ở Nga-Đức là Long Binh, chúng nặng quá nên di chuyển bằng cơ giới=xe ngựa. Nhưng bên Tây Âu các nhà thầu kết hợp những của cải của hai binh chủng này lại, ngựa của kỵ binh nhẹ và giáp của bộ binh nặng, để chúng đi chậm hơn kỵ binh, và hàng ngũ tơi tả hơn bộ binh giáp trụ. Và cái ưu điểm duy nhất của giáp kỵ là đắt nhất quả đất.





    Rồi đến trung cổ phục hưng cho ra các ship of the line, những tầu chiến đắt nhất trung cổ và vô dụng nhất trung cổ với các trận đánh lừng lẫy, là Trafalgar 21- 10 - 1805 của Horatio Nelson. Hay Nội CHiến Mỹ có Hampton Roads ngày 9-3-1962 trước đông đảo khán giả trên bờ, giữa USS Monitor và con quái vật CSS Virginia.

    Có thể hiểu thế này, tầu chiến mà Piotr Đại Đế dùng đánh tan Thụy Điển và đẩy lùi ship of the line của Anh Quốc là thuyền chèo tay gale, gồm có hai tầng, trên là sàn chiến đấu chở một súng và đám bộ binh giáp trụ đánh giáp lá cà, phủ đầu bằng một cú húc, một phát đại bác, súng ngắn nhiều nòng (súng ngắn xung phong bắn liên tiếp nhiều phát tầm gần), xông lên chiếm tầu địch, sau cú húc mũi bằng nũi tầu ga lê chìm dưới mặt nước có đầu kim loại. Tuyền chiến đó chính là thuyền trên trống đồng Ngọc Lũ được hiện đại hóa, cũng là thuyền của Hồ Nguyên Trừng, thuyền cổ Ai Cập được hiện đại hóa đến thời Hy Lạp thì có 2 tầng. Cả thế giới cổ kim đều dùng loại ga lê đó. Tầng dưới là máy đẩy, các tay chèo được bảo vệ kín.

    Ship of the line có cấu tạo và phương thức chiến đấu khác hẳn. Chúng là những tầu buồm đi biển chở rất nặng để mang thật nhiều pháo. Nhưng các pháo đó đều không có tầm hướng mà toàn bộ mỗi mạn đều đồng hướng, ngày đó pháo chỉ có tầm bắn hiệu quả vài trăm mét. Sau mỗi loạt bắn hết một mạn, thì tầu quay tròn 180 độ bắn tiếp mạn kia, thuyền trường ngắm đúng rồi thì ra lệnh cả mạn bắn. Các ship of the line xếp thành các line hàng chục tầu, hai bên chiến tuyến vừa quay vừa bắn nhau như thế.

    Hài hước là, line thì dài cả chục km nhưng tầm bắn hiệu quả các súng chỉ có mấy trăm mét. Có cả rừng súng, mà không đổi lấy một cái súng thật là mạnh. Vấn đề lại là các món thầu sao cho bán được nhiều tiền nhất mà dễ thực hiện nhất. Mỗi khẩu pháo to thì các lò đồng gang bên Anh Quốc ko đúc được , chỉ làm béo các xưởng ở Đông Âu.

    Piotr Đại Đế hiện nay được các chó dại truyền kỳ câu chuyện là sang Anh Quốc giả làm thợ để học lỏm đóng tầu... cũng như Nga chi cả núi vàng mua bí quyết làm thủy tinh ko bọt Anh-trong khi Anh Quốc là nước mọi rợ về đồ ống kính, các Sa Hoàng có cả rừng thợ Đức số một thế giới. Sự thật là Piotr có thuê các chuyên gia Anh làm công trình sư đóng các tầu buồm lớn, nhưng đó là tầu buôn, nước Nga không bao giờ đóng các cỗ máy rửa tiền ship of the line và battle ship sau này.

    Sự thật là thế này. Nước Nga ngày đó chưa có một bờ biển Baltik nào. Miền đất đầu tiên người Rus dổ bộ lên bờ để lai giống với dân Slaver đã bị Ba Lan chiếm, và Thụy Điển đang chiếm của Ba Lan, Ba Lan chơi gái hết sạch số tiền Piotr viện trợ, sau còn phản bội Nga theo Thụy Điển. Điều này làm Nga phải cao biền dậy non và thua trận Narva 1700. Quân Nga lùi về Biển Bắc. Quân Nga đóng một lượng lớn các tầu chèo tay Ga-lê ở Biển Bắc - Arkhangelsk. Vì thuyền nhẹ, nên Piotr sai làm ray bằng gỗ chở các thuyền này từ Biển Bắc vào hồ Ladoga, bí mật lập một căn cứ. Sau khi đã chuyển đủ lực lượng, hạm đội Nga chiếm các căn cứ quanh hồ, cửa trong sông Neva và tiến ra cửa ngoài sông Neva (Baltik), nay là Leningrad / St. Petersburg. Lúc này Các-lơ 12 đang bận đánh Ba Lan bên kia biển Baltik, quân Nga tiến đánh chính quốc Thụy Điển, rồi từ đó giành thắng. Quân Anh cứu Thụy Điển bằng hạm đội ship of the line, nhưng bỏ cuộc.

    Đương nhiên, quân Anh chưa từng nhận thua, nhưng đương nhiên là chưa đánh trận nào thì quân Anh không tự nhiên bỏ nhiệm vụ. Và vì quân Anh không viết sử, quân Anh thủ dâm lịch sử, nên có 85 năm sau.

    Kết quả cuộc chiến này còn diễn ra lâu sau đó. Nga không đánh nhưng ép vỡ Ba Lan, Nga Russia lập ra nước Prussia của người Đức, tức là nước Phổ. Phổ đánh tan Ba Lan được tây ủng hộ, kết thúc bởi cuộc chiếm Paris 1870-1871, chính thức thống nhất Đức. Trước khi lịch sử lâu dài đó diễn ra thì liên mình các vùng dân Đức bị Ba Lan đô hộ nổi lên theo Nga, đẩy lùi Thụy Điển.


    85 năm sau.

    Horatio Nelson không có cái ga-lê nào, mà ông được giao cho một hạm đội ship of the line. Horatio Nelson lấy ship of the line đánh theo kiểu ga-lê. Liên quân Tây Bán Nhà / Pháp xếp hàng ngang, còn Horatio Nelson xếp hai hàng dọc lao thẳng vào giữa hàng ngang đó, rẽ ra hai bên, húc và giáp lá cà đánh chiếm từng chiến hạm địch. Điều đương nhiên là với tầm súng quá gần thì việc tầu đâm sang chiến tuyến địch chỉ mất 3-4 phút, địch không dủ thời gian nạp đạn súng bột rời nạp miệng bắn chìm ta theo tỷ số 1/1, đừng nói là cả dãy tầu ta lao đến 1 địch. Horatio Nelson thắng lớn, với hạm đội ít hơn nhiều, ông bắt sống và đánh đắm phần lớn tầu địch, giành quyền cho nước Anh làm bá chủ trên biển.

    Tức là, các ship of the line được đóng theo một quy ước: mày không được chơi ăn gian nhé, không được xếp hàng dọc sang tao nhé, hai bên quân tử chỉ dàn hàng ngang bắn nhau thôi nhé. Còn Horatio Nelson thì không quân tử như các nhà thầu giun sán giòi bọ bâu quanh quân cảng Portsmouth. Tuy nhiên, nếu như Horatio Nelson không tử thương trong trận đánh này, thì ông đã về thách đấu với các nhà thầu rồi gào lên: ga-lê. Ít ra, ống có thể đã chiến đấu hiệu quả hơn nếu như không phải chở theo đám pháo làm nặng tầu.


    65 năm sau

    Vào nội chiến Mỹ thì đã có một số tầu đổi cả rừng pháo lấy 1 pháo, lại có cả ổ quay. Nhưng miền Nam trồng bông đã tự thối nát trở thành thuộc địa của Anh, giống như ta mua cái máy bay EC-225 đã được chính công ty đẻ ra nó khai tử trừ trong trứng ngày nay, hay đám Galil Do Thái mua về trong tiếng thủ dâm vữa địa cầu của các quân đoàn chó dại.

    Quyết tử. miền Bắc thuê một công trình sư Thụy Điển John Ericsson thiết kế USS Monitor. Đây là tiền thân của các thiết giáp hạm sau này. Tầu chạy hơi nước, có tháp pháo quay mang hai pháo nòng trơn nạp miệng cổ lỗ Dahlgren 11" (280mm), giảm tối đa diện tích mục tiêu bằng cách chỉ nổi lập lờ trên mặt nước, và được thiết giáp. Choáng nước khoảng 1000 tấn. lắp máy 320 ngựa.

    Cũng quyết tử, miền Nam chi số tiền lớn hơn nhiều đóng một siêu chiến hạm-theo cách nói của các chó dại tiếng Việt hôm nay. Nó là ship of the line hiện đại to lớn đắt tiền nhất trong số các ship of the line của mọi thời đại, chiếc CSS Virginia. Nó choáng nước 4000 tấn. Vũ trang siêu khủng luôn, nói theo cách của các chó dại Việt Nam. 6 khẩu 9" 229mm nòng trơn Dahlgren . 2 khẩu nòng xoắn 7 " Brooke rifles, 2 khẩu 6,4 " Brooke rifles. 2 khẩu lựu pháo bắn đạn 12 bảng. lắp máy 1200 ngựa.

    Nhưng vãn đề là CSS Virginia có các giá pháo cố định của ship of the line. Vì Monitor mchir có rất ít diện tích trên cao nên nó được bọc giáp 203mm. Còn Virginia 102mm.

    Đương nhiên là ở chỗ nào Monitor cũng nện được bằng tháp pháo quay.

    Mới nghe nói đã biết Monitor sẽ thắng với pháo to, bắn chính xác thuận tiện , giáp dầy. Thế nhưng các chó dại còn xóc lọ được 140 năm sau cơ ạ. Monitor thua. Vấn đề là pháo Mỹ đúc gang kém hay sao đó, thuyền trưởng bị mù sau đó tử thương, Monitor bỏ chạy và về sau chìm do bão.

    Nhưng vấn đề là chỉ ngần ấy thôi thì Monitor đã thắng. Virginia không thể sửa chữa và chạy được, bị quân Miền Nam hủy sau đó để tránh bị bắt, quân Bắc chiếm được tuyến đường biển.


    [​IMG]

    [​IMG]




    Nhưng sự thật đau lòng về ship of the line còn kéo thêm vài năm nữa. Tầu Nga Công tước Konstantin có 4 tàu phóng lôi Chesma (Чесма), Sinop (Синоп), Navarin (Наварин) và Miner (Минер). Hai chiếc Chesma (Чесма), Sinop (Синоп) đánh chìm tàu hơi nước Thổ Intibah ngày 14 tháng 1 năm 1878. Đây là lần đầu tiên ngư lôi lập chiến công.

    dưới là tầu phóng lôi Чесма và xa xa là tầu mẹ Великий князь Константин
    [​IMG]





    Chỉ một vấn đề như vậy. Cả rừng pháo, cả rừng xạ thủ, tầm pháo bằng tầu đi trong 3-4 phút, tốc độ bắn pháo 2 phút / phát. Thế thì tại sao không ném pháo đi cho nhẹ, thay các pháo thủ bằng các kiếm sỹ mang mỗi người một súng ngắn nhiều nòng, húc tầu vào, bắn áp đảo bằng súng ngắn nhiều nòng bắn được nhiều phát ở tầm rất gần, tràn lên xung phong. Liệu lúc đó các pháo thủ có đỡ được các kiếm sỹ hay không.

    Ga-lê chèo tay không chở nặng vượt đại dương được. Nhưng lúc lâm trận tầm ngắn thì nó đi vun vút chứ không ồ ề như tầu buồm. Tạo sao mà cái thế giới châu ÂU nó tăm tối thế không nghĩ ra.

    200 năm bại vong rồi, mà còn mọc được ra cái Virginia .


    Đây là các tranh vẽ sỉ nhục bệnh ung thư ngân sách

    Nelson dùng chiến thuật Hy Lạp cổ đại đánh chiếm lần lượt từng con tầu địch trong thế áp đảo. Bức tranh là chuyện buồn. Fall of Nelson, đô đốc trúng đạn xuyên mắt, sau đó tử thương, nhưng trận đánh lịch sử vẫn diễn ra và toàn thắng.
    [​IMG]


    không theo luật ăn chơi dàn hàng ngang quân tử đọ súng, Nelson phá luật chọc thẳng vào giáp lá cà.
    [​IMG]


    ==============





    Nối tiếp theo, Mỹ đóng một dãy "bước tường thiết giáp hạm" WW2. Chúng là các hậu duệ của Monitor hần 100 năm trước. Nhưng lúc này thì có pháo nào bắn xa đạn to được bằng máy bay.

    Rồi thì đến nay Mỹ vẫn dùng hạm tầu sân bay kiểu Nhật khi diễn ra Trân Châu Cảng hồi đó. Trong khi 195x Liên Xô đã trang bị các tầu sân bay bay bắn ra các máy bay cảm tử không người lái, tức các đạn tự hành diệt hạm.

    Khối u này lành thì chính nó lại sinh ra khối u ác tính khác.


    Xem trong lịch sử nước Mỹ thì không bao giờ thiếu chuyện đó. Nước Mỹ là nước buôn vua, cái gì cũng có độc quyền, vua Mỹ. Một thứ vũ khí dù chưa hoàn thiện cũng có thể lên ngôi vua đẻ non, và không bao giờ những đời súng đủ tháng ngày thay thế nó. Và phần lớn kết quả của những cuộc đua đó là những sản phẩm lừa đảo.

    Ta có thể thấy. Nội chiến Mỹ dùng revolver của Colt, súng có nhiều ổ đạn quay quanh một nòng, và Minie, tức súng nạp miệng làm xiếc nạp miệng cho nòng xoắn bằng đạn rỗng-dạn nở sa khi bắn. Lúc đó súng trường hiện đại đã có phôi thai là M1841 Dreyse của Phổ vỏ giấy. Quan Mỹ Pháp chê súng Dreyse là yếu, vì nó hở hơi , vì nó vỏ giấy. À, thì đúng là như thế, Dreyse yếu hơn Minie. Vấn đề là so với các súng nạp miệng nòng xoắn Minie, thì Dreyse không lo viên đạn rỗng bị méo đi khi nạp nòng xoắn, dẫn đến việc phải đem ra thợ rèn. Còn với các súng nòng trơn, thì đúng là Dreyse hơi yếu hơn, nhưng vấn đề ở đây là Dreyse bắn chính xác ở cả 100 mét, còn súng nòng trơn rất khó bắn trúng ở 50 mét, bắn xa 300-400 mét, nhưng không trúng ở 50 mét, thì xa mà làm cái gì, ngoài việc thủ dâm.

    BAR. Trung liên thì 20 viên. Bắn được phát một nhưng bắn bằng khóa nòng mở, khóa nòng chuyển động làm rung súng trước khi điểm xạ. Đó là trung liên kiểu Mỹ. BAR ra đời thế này. Lúc đó thế giới có Madsen Đan Mạch làm trung liên phổ biến. Vào chiến tranh thì Dức chiếm mất Madsen đồng tộc chủng. Vậy nên Pháp mới lôi thiết kế chính họ đã vứt xó 6 năm là trung lien Chauchat. Chauchat có lởm thì quảng cáo át đi. Người cảm quảng cáo là vua buôn vua quen thuộc Colt. Colt ngửi thấy mùi tiền, nên thuê nhà thiết kế súng tự động Mỹ Browning chế ra BAR, cái gì cũng theo Chauchat - trừ máy chạy trơn tru chứ không hay hóc như anh dở người. Phát một từ khóa nòng mở, băng trung liên 20 viên, theo tất Chauchat. Cái ngu xuẩn đến mức thế này. Chauchat bắn đạn Label 1886, đạn này có vỏ rất côn, nen khi lắp vào băng thì băng rất cong, băng phía dưới chỉ có 20 viên là kịch. BAR dùng đạn ít côn ".3006" rất đơn giản để có 40-75 viên, nhưng Chauchat bảo ăn cu't nó BAR cũng ăn. Và cho đến Việt Nam BAR vẫn là vua trung liên Mỹ.





    Thuốc súng Cor***e là điển hình cho vua quái thai của Mỹ. Như chúng ta đã biết, Cor***e là thuốc súng phương Tây ngu xuẩn đến mức nào, được áp dụng ở Anh Pháp Mỹ, còn Ý đã dùng thuốc đường đạn của Nobel.

    Pháp thì Lebel M1886 dùng bông thuốc súng cán mỏng, thuốc này cháy chậm thật nhưng lại không ổn định. Poudre B , Poudre Blanche , thuốc súng trắng, là nitrocellulose hòa với dung môi hỗn hợp alcohol-ether, thành keo, cán, sấy thành lớp mỏng, cắt cuộn thành liều. Nhưng vấn đề là hạt nổ điểm hỏa cái cuộn đó không đều. Trong khi đó chúng ta đã nói trên, vào những năm 186x-187x thì Nga-Đức dùng nitrocellulose tán thành bột và trộn với thuốc nổ đen truyền thống thành "thuốc nổ nâu", thuốc nổ đen mịn bắt cháy rất nhanh, điểm hỏa toàn bộ khối nitrocellulose, như là một khởi động để thuốc cháy chính xác. Ngày nay người ta thường sản xuất ra 3 loại thành phần thuốc bắn pháo, một là thuốc mồi, thêm hai loại thuốc cháy chính có đồ thị khác nhau sẽ gia giảm cho từng loại pháo, như thế không có quá nhiều loại thuốc viên, tiện sản xuất, mà pháo vẫn tốt. Còn thuốc súng trường súng ngắn thì nay thường thửa riêng. Pháp không có thuốc mồi rồi đâm ra lại dùng cor***e.

    Cor***e được đanwg ký năm 1889 và cho đến sau WW2 Mỹ vẫn cố cải tiến cor***e bắt NATO dùng. CHúng ta đã biết chuyện đó, thằng tù binh Tây Đức xanh rờn: tao thà theo đít cộng sản Nga Sô chứ không đến nỗi ngu thế. Rồi đạn NATO 7,62x51 dùng thuốc Nobel như các súng pháo Đông Âu khác.

    Có lẽ, các ví dụ sau nói lên đủ những tuyệt diệu của cor***e. Richelieu , soái hạm oai nhất nước Pháp, thời bình thì vỗ ngực như con khỉ đột rồi sủa như chó, mà cái độ chó thì cái đảng và nhà nước ta ngày nay xem thoải, tham chiến trận đầu bay mất nòng, Dakar, Xenegan, tháng 9-1940. Và cái khẩu súng giá hàng tỷ đô của Tall Boy không bằng một khẩu pháo rất tầm thường của Nga-Đức cùng thời.

    Tất nhiên, làm gì có chuyện cả nước Mỹ không có bất cứ ai biết rằng, cor***e là thuốc nổ dẻo, không thể có tí ích lợi nào khi làm thuốc súng. Nhưng chính trị Mỹ thối nát từ trong trứng như thế.


    =====================





    Sau WW2 Do Thái là gì và tại sao nó thân với Mỹ thế. Thì các bạn thấy, bẹnh ung thư ngan sách đau phải do Do Thái đem đến Mỹ, mà là người Do Thái và Mỹ quá hợp nhau, dân Do Thái thấy cái chính trị ở Mỹ nên cộng tác bằng tất cả 2000 năm tài năng.

    Nước Israel giống y như Mỹ về nhồi sọ. Ví dụ, năm 1973 ai cũng bảo Israel thắng. Sự thật là, Ai Cập phgats động chiến tranh để chiếm Sinai, hoàn toàn làm chủ 2 bờ kênh Suez. Trước đó Sinai dó Israel làm chủ, Ai Cập mới lập quốc trao trả sau WW2, bị Do Thái chiếm mất Sinai. Chúng ta biết mọi rắc rôius quanh kênh đào đeuf quay quanh chuyện Anh Pháp Mỹ Xô vàn nhau quyền làm chủ kênh đào. Xô muốn public, Anh-Pháp thì đòi xâm lược chiếm đóng, Mỹ thì là con khỉ đột bị giật dây, thằng nào nắm lược dây thì giật.

    Sau chiến tranh 1973, thì Israel mất Sinai, Ai Cập hoàn toàn làm chủ kênh đào, vậy ai thăng ai thua. Ấy vậy mà suốt 40 năm qua có mấy tỉ con chó hóa dại vẫn thủ dâm về chiến thắng của Israel và dân Do Thái trong chiến tranh 1973, Yom Kippur War . Sự thật là thế này, Ai Cập dễ dàng đánh chiếm Sinai, tiêu diệt toàn bộ xe tăng Do Thái và bắt sống tư lệnh ở đây. Nhưng sau đó Mỹ lập cầu hàng không khgaanr cấp viện trợ cho Israel một số loại vũ khí quân Ai Cập chưa lường trước được. Quân Ai Cập chủ quan, vượt xe tăng lên trước đội hình, cả xe tăng và phòng không đều bị lừa đanh thiệt hại nặng. Do Thái cbao vây đanh mũi quân Ai Cập thua to. quân Do Thái vượt kênh đào. Tuy nhiên, đó chỉ là cái mũi quân Ai Cập, ai cũng biết thế. Nhưng Ai Cập cũng chẳng cần phản công, vì Liên Xô nhày vào nói chuyện phải quấy, quân Do Thái dâng cho Ai Cập Sinai. Đổi lại, Do Thái chiếm mất của Syria-đồng minh với Ai Cập, quyền kiểm soát cao nguyên Goland.

    Tóm lại. Israel được kiểm soát một vùng bé, mất toàn bộ Sinai lớn. Nhưng quan trọng nhất là mất một bờ kênh đào, toàn bộ kênh đào về tai Ai Cập. Ấy như 40 năm qua chó dại các loại vẫn xóc lọ chiến thắng.

    Mỹ cũng thế thôi. Sau WW2 nó đánh đâu chạy đấy nhưng xưng là siêu cường quân sự số một hoàn cầu.

    Thế nhà nước Do Thái chưa bao giờ có hòa bình, bom rơi hàng ngày đó.... sống bằng cái gì và sẽ đi đến đâu. Tất nhiên, trước đây quân Palestin-Lebanon chỉ có súng trường, rồi Palestin-Lebanon co cối, Palestin-Lebanon có ca-chiu-sa, Palestin-Lebanon có ATGM. Trước Palestin-Lebanon ném đá. Nhưng năm 2006 Palestin-Lebanon bắn cháy xe tăng tân thời nhất của Do Thái. Năm 2006 Israel thua chạy bét xác trước Hezbollah.

    Trước thì Palestin-Lebanon chỉ quấy rối biểu tình, nay bắn được vào trong Israel 20km, có cả UAV. Và chỉ vài năm nữa là cả nước Israel nằm trong tầm đạn tên lửa của Palestin-Lebanon. Độ mỗi tháng nó tương vào một nhà máy nào đó một quả. Thế thì sống bằng gì.

    Israel không tham gia khối kinh tế nào lớn, thế thì nó làm gì ăn gì ? Mình buồn cười, gặp một con chó dại nhà quê, nó bơm cho mình hàng buôn lậu chính trị của đảng và nhà nước, rằng là nước Israel vì theo Mỹ nên giầu lắm, có đồng cỏ bát ngát nuôi bò sữa. Mình bảo tưởng đó là đất sa mạc, thì giả nhời là sa mạc cũng trồng cỏ được. Thực chất nông nghiệp Israel chỉ trông chờ vào mấy vườn cây ăn quả suốt ngày bom đạn, có cái gì.

    Thế tiền đâu ra để nhà nước Israel hoạt động.

    À, cũng tính chất với đảng và nhà nước ta, nên nhanh chóng biến thành một khối trong băng đảng liếm đít Mỹ. Vẫn thế thôi, quỹ công thối nát, hút máu xã hội bằng đất đai quân sự điện lực giao thông.... cho đến y tế giáo dục.

    Thế này, nó cắt đất lấn được của Palestin-Lebanon, bán cho dân Do Thái "vè miền đát hứa". Đó là nguồn thu chủ yếu của chính trị Do Thái, chứ lấy đâu ra tiền thuế ở cái xứ bom đạn nửa thế kỷ đó.

    Và đương nhiên là cái ngày cùng đường của nhà nước đó đã đến rất gần. Nó đã không còn đủ sức lấn chiếm, càng ngày càng dễ bị tổn thương đến chết.


    Thế vậy thì tại sao Israel được lòng chính trị Mỹ thế.

    Thế này. Có người bảo thuyết tương đối là của anh-x-tanh, có người bảo không. Điều đúng đắn nhất là, lúc đó cả dân tộc Do Thái biết thế nào là bài Do Thái. Đơn giản là nhiều nhà bác học Do Thái đã chung nhau bơm thổi lấy một ông, để tiêm vi trùng giun sán giòi bọ vào chóp bu Mỹ.




    Sau chiến tranh Triều Tiên, thời đại Hoover đã bịt miệng bỏ tù ám sát tất cả những ai đã nói lên sự thật là quân Mỹ thua đau, chạy dài, thương vóng 2.3 số quân tham chiến.

    Chúng ta đã nhớ Horatio Nelson tử thương chết. Thuyền trưởng chiếc Monitor tử thương chết, USS thắng CSS vì Monitor có quỹ công không thối nát như Virginia. Monitor Chỉ bằng 1/4 Virginia. Monitor cũng không có tiền mua nòng xoắn chính xác. Nhưng Monitor có tháp pháo quay với giáp dầy gấp đôi, chỗ nào cũng bắn được, chạy nhanh vèo vèo, Virginia phải quay cả thên để bắn pháo không lại được. Thế ai là lãnh đạo ngân sách Monitor . Đương nhiên là TT Mỹ Lincoln chứ ai. ừ thì ông đánh thắng rồi, nhưng mà quỹ công tốt. Thế thì dễ lắm, bọp phát vào đầu Lincoln là xong.

    Tát cả những người lành mạnh bên Mỹ đều tử thương và chét rất đáng ngờ.
    ============
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Ôi, bùn ngủ. Đây là kịch bản chiến tranh hạt nhân kiểu Nhật Bản. Một kịch bản chỉ có thể xuất hiện trong những cái não thối truyền đời của chó dại thuần chủng 3-4 đời trong các tỏa báo của đảng và nhà nước.

    "Rokkasho" là khu liên hợp trữ và tái chế nhiên liệu hạt nhân dân sự kiểu Pháp, xả thằng bã khí lên trời, ném vào châo Âu mỗi tuần vài quả bom Hiroshima nếu chỉ tính riêng Kripton. Khu này dùng để nấu Pu dân sự, Pu này dùng để pha vào thanh nhiên liệu để khỏi phải chi tiền làm giầu U-235, nhiên liệu đó được đốt trong lò điện.
    "lutonium tách ra từ các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng trong các nhà máy điện hạt nhân có độ tinh khiết không cao" Kính Thưa các lợn. Kính bẩm các chó dại, khó khăn gì mà Pu không tinh chế được ấy ạ. Từ thời vWW2 người ta đã biết dùng phương pháp phốt phát-bít sờ mút cơ mà, đã có Fat Man tinh khiết cơ mà.

    "để đạt chất lượng plutonium đạt cấp độ vũ khí" " bây chỉ là bổ sung thêm nhà máy nâng cấp độ tinh khiết của “chất nổ” plutonium" Kinh bẩm các chó lợn. Nếu như Nhật Bản muốn chế tạo bom A bằng cách làm giầu, thì họ sẽ làm giầu U-235, chứ không làm giầu Pu-239. Vì U-235 và U-238 chênh nhau khối lượng nhiều hơn gấp 3 lần Pu-239 chênh với Pu-240, nên hiệu suất làm giầu cũng gấp 3 lần.

    Người ta dùng tái sinh nhanh bằng nhiên liệu vỏ nhôm rẻ tiền , rồi phá cái vỏ nhôm rẻ tiền ấy ra tái chế, để có Pu chất lượng cao các chó dại ạ. Chưa thằng nào con nào trên thế giới này làm giầu Pu đem làm bom cả.

    Pu-239 sinh ra trong lò hạt nhân khi U-238 hấp thụ neutron. Pu-239 để lâu trong lò hạt nhân sẽ hóa dần thành Pu-240. Pu-240 hóa dần thành Pu-241. Các Pu-240/241 có hại cho bom A, vì vậy Pu có nhiều hơn 93% Pu-239 được các hiệp ước Nga-Mỹ gọi là cấp vũ khí. Nhiên liệu lò điện dân sự là Zr đắt tiền để đốt kỹ cho nhiều nhiệt, khi đốt xong có 40%-70% Pu-239. Còn lò nấu bom là các lò ADE (Xô-Nga), Winscale Pile (Anh), Magnox (Anh, Triều Tiên), UNGG (Pháp, Israel), Hanford Site (Mỹ), Savannah River Site (Mỹ, Tầu Khựa), chúng dùng nhiên liệu rẻ tiền thay nhanh , nhiên liệu rẻ tiền có vỏ là nhôm, thép không gỉ, hay Mg. Một vài loại lò điện dân sự cũng có thể dành một vài ống kênh để nấu bom trong khi phát điện, do khả năng thay nhiên liệu khi đang chạy, đó là AGR (Anh), CANDU (Canada, Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc, Nam Triều Tiên, Rumani, Nam Mỹ....). Nhật Bản không có loại lò nào như trên và hiện Nhật Bản chưa biết thiết kế lõi lò hạt nhân.


    "Tiềm năng của Rokkasho rất lớn, có thể cung cấp đến 9 tấn plutonium, hàng năm, với chất lượng cao và đủ chế tạo đến hai ngàn quả bom A" Vãi đái. Nhật Bản mỗi năm làm giầu 9 tấn Pu quân sự có 92% Pu-239 từ Pu lò nước nhẹ phát điện có 70% Pu-239. Con số này chế được 1500 bom Fat Man.

    Và Nhật Bản cần 1000 quả tên lửa để mang một ngàn bom A có sức nổ bằng một đầu đạn Đông Phong chạy bom H.
    "http://vietnamnet.vn/vn/khoa-hoc/120814/nhat-ban-tham-vong-thanh-cuong-quoc-vu-khi-hat-nhan-.htmlTrong thực tế, nước Nhật đã xây dựng từ nhiều năm trước một khu liên hiệp xử lý thanh nhiên liệu ở Rokkasho, phía bắc Nhật Bản. Khó khăn lớn là plutonium tách ra từ các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng trong các nhà máy điện hạt nhân có độ tinh khiết không cao. Vì vậy, vấn đề bây chỉ là bổ sung thêm nhà máy nâng cấp độ tinh khiết của “chất nổ” plutonium.
    Người ta phỏng tính, Cơ sở chế biến Rokkasho cần khoản tiền trên 20 tỷ USD và thời gian khoảng hai thập kỷ để đạt chất lượng plutonium đạt cấp độ vũ khí. Tiềm năng của Rokkasho rất lớn, có thể cung cấp đến 9 tấn plutonium, hàng năm, với chất lượng cao và đủ chế tạo đến hai ngàn quả bom A. Năng lực mọi mặt của Tokyo thừa đáp ứng và biết đâu họ đã âm thầm khởi động chương trình đó từ bao giờ rồi.
    "




    Chúng ta đang bình luận về chuyện Nhật Bản không ký bài trừ vũ khí hạt nhân. Điều đó là gì thì ai còn bàn cãi gì nữa mà các chó sủa rung trời. Theo cái lệ từ WW2, thì Mỹ đầu gấu cú mèo làm đại bàng, nhận tránh nhiệm bảo kê. Ngược lại Nhật Bản không đem quân ra nước ngoài. Đã không đen quân ra nước ngoài thì có vũ khí hạt nhân để làm gì, để ném vào đầu chính mình hay sao. Việc Nhật Bản không ký bài trừ vũ khí hạt nhân tức là họ thể hiện muốn độc lập quân sự với Mỹ, đá đổ ghế đại bàng của Mỹ, bỏ cái lệ theo đuôi Mỹ. Từ lâu Nhật Bản đã tranh cãi việc đem quân ra nước ngoài và thực tế ngày càng đem nhiều.

    Rõ ràng. Nhật Bản tuyên không bài trừ triệt để vũ khí hạt nhân, thì không phải là một sớm một chiều Nhật Bản có răn đe hạt nhân như các chó dại nghĩ. Nhật Bản chưa biết làm lõi lò hạt nhân để có bom A tốt, cũng như chưa thiết kế được bom H không dùng triti-đến Mỹ còn chưa bao giờ làm nổi. Còn, nếu Nhật làm ra một rừng bom A bằng Pu lò điện, thì điều đó quá ngu xuẩn, chỉ có thể là phim hoang tưởng kiểu HBO và Cinamax diễn ra trong những cái não các quái thai 4 đời của đảng và nhà nước, nó sẽ mất 1 ngàn quả tên lửa để chở một số megaton mà một quả Đông Phong cõng.

    Vấn đề ở đây chỉ là sự huyễn hoặc trong cái não lợn của các chó dại, tưởng tượng ra một cuộc chiến tranh hạt nhân kiểu Nhật bằng đống cu't mà giun sán giòi bọ mỹ ngụy nó nhồi vào cái nồi hông trên đầu các chó dại, lèn chặt các tòa báo của đảng và nhà nước. Nhật Bản chỉ có thể như Bắc Triều Tiên, làm ra một vài quả bom đốt chơi như pháo, có thể quăng đến mọi điểm trên địa cầu, miễn là điểm đó không có Bulava, Topol, Đông Phong, hay Triden gì đó.... để phản pháo. Từ cái lúc Nhật Bản mới quăng cái quả đạn đó vào quỹ đạo, thì cả nước Nhật Bản cùng đồng minh Mỹ - nếu còn là đồng minh, đã bị san phẳng bởi cả rừng Đông Phong hiện nay không ai kiểm soát.

    Tất nhiên, Nhật Bản cần cạnh tranh từng ly từng tí kinh tế, chứ không bị bao vây hoàn toàn như Bắc Triều Tiên để khỏi phải nể ai.... Và như vậy, cũng như Ấn Độ và Pakistan trước đây hay Israel hiện nay, Nhật Bản hiện không thiếu gì bom A, nhưng nó chưa thử. Đó là những quả bom A không được tốt lắm vì làm bằng Pu lò điện, chưa thử nghiệm đảm bảo kỹ thuật, nhưng được chế thành một số phương án kỹ thuật khác nhau, đã được mô phỏng trên máy tính, và ném ở đó, hay đã được gửi đi thử ở đâu đó, kể cả là ở Bắc Triều Tiên. Nam Phi đã từng bí mật thử bom cho họ và Israrel như vậy.

    Lời tuyên bố của Nhật Bản có ý nghĩa duy nhất là: cái ô hạt nhân của Mỹ dek còn vía nào nữa mà nương nhờ, phải tự nấu lấy bom mà thôi. Đó không phải là chĩa bom vào Trung Quốc, cũng không phải giơ bom ra dọa Mỹ... mà là khẳng định sự độc lập quân sự với Mỹ. Nhật Bản là đồng minh ruột nhất của Mỹ, buôn bán to, và thế lực quân sự bị Mỹ cai trị như nô tỳ, nay Nhật Bản đổi khác. Sự dính líu của Mỹ từ khi Nhật bại trận , rồi chiến tranh Triều Tiên... là nguồn gốc tạo ra chiến tuyến Tây Thái Bình Dương rắc rối. Vậy, nếu Nhật Bản độc lập quân sự với Mỹ, thì Đông Bắc Á đã có hòa bình thịnh vượng. Như vậy, đây là quyết định ngoại giao hướng tới hòa bình với Trung Quốc.

    Gần đây, Đài Loan đã rút quân khỏi các đảo tiền tiêu đối đầu Trung Quốc. Đài Loan cũng cùng Đại Lục phát triển tên lửa diệt hạm siêu thanh theo mẫu kiếm được của Pháp. Theo Mỹ thì Đài Loan muôn đời không bao giờ có tên lửa siêu thanh và tầu ngầm-vì Mỹ ctéo có-đó là những vũ khí quan trọng nhất của một nước đảo , nên xu thế đó là tất yếu. Khi Đài Loan làm thế, thì Nhật Bản đương nhiên có bước đi phù hợp.

    Và như vậy, màn kịch náo loạn Đông Bắc Á mang tên Triều Tiên 2013 đã được rút bằng một cái tát thẳng vào Mỹ và phái Abe liếm đít Mỹ. Nhật Bản hành động khôn ngoan, không chó dại hóa vì kịch biển đảo Trung Quốc. Đấu cờ giữa hai phái người bên Tầu-Nhật thật là cao minh, đáng bàn.



    Chúng ta đã biết, một nước Nhật Bản có hai nửa. Một nửa chó dại như Anh Pháp Ý Tây Ban Nha bên Tây Âu, liếm đít Mỹ, khủng hoảng đổ vỡ hàng loạt. Một nửa như Đức, Áo, Thụy Điển , Phần Lan.... và những nước gắn bó với Đức bên Đông Âu, là thành phần duy nhất hiện nay của phương tây cũ còn phát triển được do buôn bán với BRICS.

    Tuy nhiên, bên Tầu đứng đầu kinh tế BRICS cũng có hai nửa, phái chó dại bên Tầu rất thiểu số, nhưng đang được lợi dụng , gây ra biển đảo, để ủng hộ chó dại thế giới tại Mỹ Nhật Hàn Việt ..... để kìm chân kinh tế Mỹ Nhật Hàn, để BRICS rộng đường vươn lên trong đại chiến kinh tế dữ dội. Thế ra, cái phái lành mạnh bên Nhật Bản bị đồng minh bên Tầu Khựa coi là con tốt thí.

    Tuy nhiên, dù 2012 bị thất cử trước phái chó dại Abe, thì các Samurai vẫn phải tự chứng minh họ là các võ sỹ, chứ không phải là các chó dại. Đạt được quyết định đó trong ngoại giao Nhật Bản là một cái tát vào mặt phái Abe liếm đít Mỹ.

    Đương nhiên, mọi việc nên Nhật Bản còn rối rắm, nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận II còn khởi công, thủ tướng bao cao su *************** còn phải lấy ra ở dó 5 tỷ USD chia cho chó dại Việt Nam và chó dại Nhật Bản, giun sán giòi bọ Việt Nam vì thế mà sống chết hộ vệ bao cao su... Nhưng lịch sử vận động theo chiều nào thì không cần phải nghĩ. Món nợ khổng lồ của quỹ công Mỹ Nhật Hàn Việt Thổ Ru Gru.... và một tỷ con chó dại khác.... không có con đường nào để bàn cãi về tương lai cả.


    Cái phái lành mạnh bên Nhật Bản bị đồng minh bên Tầu Khựa coi là con tốt thí cũng là cái giá phải trả bên Tầu Khựa, tàn hại đồng minh, bơm nhân sâm đại bổ cho địch nhân quan trọng nhất, chính là phái chó dại của chính bên trong Trung Quốc, với các nhà thầu tầu hải giám, các công ty năng lượng Hồng Công, với cái lò nhái của nhái CPR-1000... Phái người bên tầu còn phải trả giá nhiều cho đàn chó dại biển đảo, mà chính họ cắm bơm vào lỗ đít. Đó mới chính là con đường đòi lại hoàng sa, chứ không phải tàn hại nông nghiệp Việt Nam là có hoàng sa, như các chó dại bâu quanh thủ tướng bao cao su *************** thường sủa.

    Chúng ta không cần ví dụ đâu xa, xe tải trung quốc rất tốt. Nhưng xe Hàn Xẻng có ngân hàng Việt Nam và máy in tiền vnd cho khách mua chịu, dự án mua cát san nền nhà nước ứng tiền trước, tạo thành một mắt xích hút máu xã hội như Honda Nhật bản, nên các Đông Phong có thùng xe to gần gấp đôi cạnh tranh chật vật. Trung Quốc cần bán tầu hải giám hơn, hay bán xe tải hạng nặng Đông Phong hơn. Đương nhiên, càng tư nhân, càng làm ăn chân chính, càng công trình mới.... thì Đông Phong ngày càng nhiều hơn Samsung và Hyundai.

    Nhưng thử xem, lái cá Trung Quốc bị tống cổ thẳng thừng không cần ra tòa đó. Lái cá Trung Quốc đánh nhau với *******.org, thì giá tôm hùm rớt từ 3 triệu xuống 800k, nông dân Việt Nam phá sản. Thế nhưng điều nông dân Việt nam phá sản có làm sướng cơ quan thủ dâm của lái cá Tầu Khựa không, hay họ cũng khốn khó thêm. Đáp lễ tẩy chay hàng Tầu, thương lái Tầu ngừng đặt hàng nông dân Miền Nam trồng khoai lang tím Nhật Bản, làm nông dân Miền Nam lỗ chỏng vó một vụ, nhưng liệu thương lái Tầu Khựa có tìm được thứ nông dân nào có độ nghèo đói xác xơ mà vẫn thông minh như nông dân Việt Nam hay không ? hay là sang vụ thứ 3 lại sang đặt hàng ? Thế thì nông dân Việt Nam và thương lái tầu Khựa đã được cái gì trong cuộc chiến chó dại đó, hay là cuộc đời mất đi một mùa khoai lang tím ? . Thương lái trung quốc bị cấm vào Vũng Rô, Vịnh Vũng Rô bị thu, các ***g tôm hùm Việt Nam bị đuổi, thế thì nông dân Việt nam sướng lắm hay sao hả thương lái trung quốc.

    Nông dân Việt Nam thích bán cá ba sa 20 k rẻ hơn cá mè ranh cho Mỹ, hay bán tôm hùm 2 triệu cho Tầu Khựa. Nông dân Việt nam muốn bán tôm hùm 2 triệu cho Tầu Khựa, hay là muốn bán cũng khách đó 3 triệu - nếu như không có tẩy chay hàng tầu và đáp lễ của bọn chó dại ? Nông dân Việt Nam muốn bán cho khách ấy giá 2 triệu hay 800k - khi mà tẩy chay hàng tầu đạt độ chó dại nhất.




    Đó mới là con đường dòi lại hoàng sa. Chúng ta và Tầu Khựa là đồng minh quan trọng nhất của nhau. Kẻ thù chung lớn nhất là giun sán giòi bọ và chó dại của chính trong nhau. Kinh tế chúng ta ngày nay đã trở thành tên lính tiên phong bất đắc dĩ của Trung Quốc. Chúng ta nhập tư liệu sản xuất từ trung quốc, gia công dệt chiếu đóng dép kiểu nô tì, xuất hàng sang Âu Mỹ xâm lược thị trường. Đó là vai trò một con chó dại, mà khối sản xuất bất đắc dĩ của chúng ta phải cắn răng chịu, trong chế độ hút máu vô cùng tận của đảng và nhà nước.

    Phái người của chúng ta là ai. Đương nhiên, đó là chủ nghĩa xã hội, là những ông chủ và các công nhân khối sản xuất, chứ không phải các nhà tư bản đại gia cưỡi chân dài trong các khui đô thị cướp đất của đảng. Cuộc cách mạng Marx mang tên khủng hoảng quỹ công ở Eurozone rồi sẽ lan đến ta, người Thổ đang biểu tình đánh Erdogan vì cướp đất kia. Phái người đó trong chúng ta sẽ phải đanh đổ đảng và nhà nước ta, đó là tất yếu, và đồng minh của họ là hầu hết nước Trung Quốc, mọt nửa nước Nhật Bản.

    Chúng ta phải vào TPP, đảng và ************ dại của chúng ta đã quyết thế. TPP nhốt các công ty có khả năng cạnh tranh toàn cầu của các thành viên lại, để các giun sán giòi bọ như TEPCO, như GM, như Boeing, như Vinasat, như vtc, như các đại gia cướp đất của đảng.... được thoi thóp dài hơi hơn chút, trước sự tấn công như vũ bão của BRICS và các đồng minh. Vậy thì đồng minh của phái người bên ta cũng như thời đánh Mỹ diệt ngụy, đó là những công ty Mỹ muôn cạnh tranh lành manh, thương mại tự do, những người Mỹ chống bảo hộ mậu dịch, những kẻ cần cù thông minh và cạnh tranh thật sự của Mỹ.




    Mình nhắc lại một điều. Tại sao chúng ta trục được Mỹ đi. Nó có đạn bắn xa ngoài tầm đạn ta, nó cứ đứng đấy câu, không chết thằng lính nào, vẫn tiêu hóa được ngân sách quân sự. Thế thì nó bắn ta mấy trăm mấy ngàn năm cho hết.

    Vâng, chúng ta đuổi được Mỹ đi vì chúng ta không chỉ biết cầm AK đánh nhau. Mà còn vì, chúng ta có những đồng minh bên Mỹ, là phái người bên Mỹ, những kẻ bị hút máu lấy tiền nuôi chiến tranh, và cống hiến mạng con em cho chiến tranh. Chính cái phái người đó mới bắn những phát đạn cuối cùng của chiến tranh, làm quân Mỹ rút hết.

    Hồ Nguyên Trừng cũng vậy. Sau khi bị chém hụt, Trương Phụ không dám quay lại Đại Việt. Thế nhưng, năm 1449 Trương Phụ buộc phải tự sát để tránh nạn chu di. Trước đây khi đánh Nguyên, thì Minh đem 50 vạn đánh 5 vạn. Khi rời cổng thành Bắc Kinh Trương Phụ chỉ được phát quân bằng 1/10 tỷ số đó, Nguyên đến tận Thổ Mộc ở chân thành Bắc Kinh đón. Trương Phụ gây chiến tranh, có làm cho phái người bên tầu được nhờ gì không, hay được cưỡi đầu cưỡi cổ bởi chó dại. Để sống kiểu Tầu, người Tầu phải chu di chó dại, không sớm thì muộn phải thế. Đó là lúc chúng ta lấy lại Hoàng Sa, tái thống nhất Tổ Quốc, chó dại Tầu cút, chó dại Việt nhào.

    Các bạn muốn thế, hay các bạn muốn theo *******.org của thủ tướng bao cao su ***************, tẩy chay hàng tầu, để chó dại tầu khựa đáp lế, tôm hùm sụt giá từ 3000 xuống 800, nông nghiệp phá sản, nông dân tha hương bán rẻ đất cho đảng và nhà nước ?

    Chúng ta vào TPP được may mặc thoải mái miễn là đừng dính đến Tầu. =))=))=)) Đó, đám báo chí của đảng và nhà nước đó, chó dại thuần chủng đã 3-4 đời đó. Liệt não là thế nào, chó dại là ở đâu ? đó đó chứ đâu.

    90% nguyên phụ liệu dệt may và phần lớn các đơn hàng hiện nay là từ Trung Quốc, trị giá hàng năm 20 tỷ USD, trong đó toàn bộ giun sán giòi bọ và các nô tì chúng nhau lãi 0,5 tỷ. Giun sán giòi bọ ăn bao nhiêu phần cái 0,5 tỷ đó, chúng ta chỉ nhìn căn phòng 12 mét của vợ chồng con cái công nhân 4 nười, có cả toa lét bếp ăn, là đủ.

    Cái 18 tỷ USD ấy ngay lập tức nhảy khỏi Tầu Khựa sang một nhà maker nào đó ngay khi chúng ta vào TPP !!!! Và có nhà maker nào dệt vải giỏi rẻ như Tầu, làm máy may rẻ như Tầu ? Hay công nhân của chúng ta vẫn may bằng máy may Mỹ-Pháp, chứ không phải máy may hiệu Nhật Bản sản xuất ở Trung Quốc do công nhân Trung Quốc thải cũ sang, khi họ mua máy mới để làm hàng kỹ.

    Mỗi cái máy tính các bạn đang làm kia sẽ phải trả tiền win off cho gà tè đó. tối thiểu là 300$.

    Giá thuốc tây theo li xăng Mỹ sẽ đắt ít nhất là gấp rưỡi, một số thuốc là gấp trăm lần, nếu như không dùng li xăng Tầu-Ấn.



    Chúng ta đã biết tại sao Erdogan một lòng liếm đít Mỹ đánh Syria, bất chấp nội chiến tiến gần đến đất Thổ. Vì 600 can hộ, 30-50 tỷ USD đang ế, đó là sản phẩm của công nghiệp cướp đất kiểu Thổ đang chờ giải cứi.

    Đảng và nhà nước ta cũng đang chờ TPP thổi bong bóng nhà đất, để bóp chết kỹ khối sản xuất, để đảng và nhà nước bán đất mua vàng sang ngủ với gái tây bên Thụy Sĩ.

    ===================
  9. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    chính xác là như bác nói.đường 5 và đường 183 là 2 ví dụ điển hình.dù ko so đc vs nhau nhưng nếu ta cho chúng là "đồng dạng " sã thấy đường 183 tệ hại thế nào.đường 5 đc làm mấy chục năm trước,hệ số đầm nén chỉ 0.95,hoàn taofn do các kỹ sư VN làm,2 bên đường nước ngập quanh năm.contener chạy khá đều nhwung bao nhiêu năm nay ko hỏng,dù đã quá hạn dùng rất lâu rồi.
    đương 183,chính xác là đương 18B ngày xưa,cách viết 18B ngày xưa là các cụ gốt chữ B rất nhỏ và thiếu mất dấu gạch thẳng.1 số thành phần quá dốt nên chuyển mịa tên đường thành 183.đường 183 do đủ loại chuyên gia Nhật,Úc,trung,Vịt,mẽo giám sát.hệ số đầm lên đến 1,2.quanh nền đường khô ráo,an toàn nhưng vauwf thi công xong 1 ông cụ cao 1m rưỡi,nặng chưa đến 50kg đứng cũng làm mặt đường lõm 1 khoảng kha khá.
    các bác giải thích giùm em là thế nào ;)).về khoản kỹ thuật thì em hiểu rồi,còn chuyện trăng chuyện sao thì em ứ hiểu =))
  10. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    mấy con chó dại,chó cái thì suốt nagyf váy áo,chó đực thì thời trang,hip hop.cả 2 loại ấy chung nhau 1 điểm là cần những mối tềnh "lãng mạn" chỉ nằm ngửa ra ăn vs *** là sướng.sau đó chia tay nhau trong "đau khổ".tiện mương 14 tung hô "2 anh chị ấy đã rất hạnh phúc".mương kiếm lãi to từ khoản giật tít.xong.chó cái đi thổi kèn thằng khác,chó đực kiếm chó cái khác để vét máng.
    ví dụ như cường 7cm và chi pu là điển hình.kuto em chửi chúng nó trên face ko ghê tay.

Chia sẻ trang này