1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại nghề nghiệp !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanh786, 05/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh786

    thanh786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Các loại nghề nghiệp !

    Chắc hầu hết mọi người đều có suy nghĩ xã hội có những nghề ngon lành và có những nghề chẳng ra gì ! Do vậy, người ta đổ xô tìm kiếm cho mình những công việc thuận lợi và sang trọng ! Kết quả là những nơi đô thị là miếng đất màu mỡ để tìm kiếm việc làm, cho dù là nghề gì thì nếu ở đô thị thì người ta đều thích cả ! Những nơi ở nông thôn và các vùng xa xôi thì hầu như không ai thèm để ý trừ người già và trung niên còn giới trẻ thì chỉ biết có thành thị . Và ngày nay ta thấy ở các vùng nông thôn rất ít thanh niên, còn ở thành thị thì quá đông.
    Liệu thực tế ở thành thị cuộc sống của mọi người là rất tốt ?
    Không phải như vậy , tôi thấy rất nhiều người cũng phải vật lộn với cuộc sống ở đó chứ chẳng dể dàng gì ,họ luôn luôn lo cho việc phải mất việc làm , đối mặt với bao cám dỗ, tệ nạn.
    Thật đúng không có miền đất hứa nào cả, trên con đường thành công không có vết chân của kẻ lười nhác !
    Các bạn ạ !
    Cuộc sống chỉ tốt đẹp khi và chỉ khi được xây dựng bởi những điều chân chính, cho dù bạn sống ở đâu làm gì đi nữa thì điều đó luôn đúng !
    Như vậy, không phải công việc làm cho bạn hạnh phúc mà là bạn làm nó như thế nào , nghĩa là chính bạn mới làm cho bạn hạnh phúc ! Môi trường nó chỉ tạo điều kiện thôi, tất nhiên khi môi trường bất lợi quá thì ta rất khó để có những thành công lớn.
    Từ đó ta thấy : Không có công việc gì là thấp hèn cả , miễn là nó có ý nghĩa cho cuộc sống thì nó đều cao cả và đáng trân trọng hết và ta hoàn toàn có thể sống hạnh phúc với nghề đó. Nếu ai cũng chỉ biết có một nghề nào đó thì nghề khác ai làm , liệu xã hội có phát triển tốt khi thiếu nghề đó ? ! Nếu bạn có học triết học thì bạn sẻ biết sự tác động lẫn nhau và mối quan hệ biện chứng giữa các sự vật hiện tượng, nghĩa là cái gì cũng quan trọng hết ! Bạn nên sống chân thật, bạn sẻ có hạnh phúc , bạn nên căn cứ vào điều kiện của bạn mà định hướng cho tương lai sao cho phù hợp nhất, bạn phải biết đi từng bước, biết đi đường vòng để tới đích.
    Mọi thứ luôn có hai mặt đối nghịch song hành: lợi ích và hiểm họa , thành công và thách thức , trách nhiệm và quyền lợi.
    Các ví dụ: Bạn có thể đi theo nghành nông nghiệp , bạn sẻ về quê làm việc . Bạn làm công trình sư , bạn phải đi đây đó thậm chí lên các vùng hẻo lánh. Bạn có thể làm giáo viên kể cả những nơi xa đô thị. Bạn đi khai hoang cải tạo đất đai để làm kinh tế. Bạn làm bộ đội đóng quân nơi các vùng biên cương.Các bạn may mắn hơn được ở lại thành phố , thị xã thì các bạn phải hiểu rằng còn bao nhiêu vùng đất gian khó đang chờ sức người , bao nhiêu con người đang lăn lộn với nhiều thiếu thốn đang chờ bạn giúp sức.
    Bạn chỉ có hạnh phúc khi bạn góp phần xây dựng xã hội ngày một tiến bộ !



    Được thanh786 sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 05/09/2006

Chia sẻ trang này