1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại nước hoa... làm điệu với mùi hương!!!

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Vo_Tuyet_Nhi, 22/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    "Lolita Lempicka" nước hoa của Hàn Quốc
  2. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    các bạn nữ xài thử chai này đi,mùi dể thương lắm,hơi ngọtLúc đầu cô bạn xài chai này,trời nghe mùi là ghiền liền hà,hôm nào tới nhà cô ấy chơi,xin xịt lên tay 1 ít để về ngửi
  3. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    __Của Pháp mè
    híhí
    [​IMG]
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Attraction or not, I don''t know but pretty cool !!!
  5. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    ủa dzậy hả?vậy mà bạn mình bảo là của HQ mà,nó còn bảo nước hoa này bán khá chay ơ Âu Mỹ nữa mà
  6. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên thấy mấy chai nước hoa màu xanh là khoái hà,hihi,mấy chai mau xanh mùi rất dễ chịu,thấy sảng khoái lắm
  7. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Mới mua, tốn 1 số tiền kha khá nhưng hạnh phúc vì đã tìm ra nó sau 4 năm si mê. Mùi trà xanh thơm mát!
    Tại sao ko ra hình nhỉ??? Khùng à?
    [​IMG]
    Được chip_quay sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 26/11/2005
  8. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    mes có một chai giò, một chai boss với một chai 212 mà chẳng khi nào dùng, trời nóng, với lại không đi đâu chơi, cũng chẵng để ý tới ai nên không dùng, mà cũng chẵng thích con gái dùng nước hoa, con gái tươm tất sạch sẽ, ngồi gần mùi tự nhiên hay hơn nhiều
  9. babyzeus

    babyzeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Chậc , thất mes nói dzỵ thì yên tâm gòi , đưa đây xài dùm cho pa
    nhà hông có xài nước hoa , thấy seo seo í , dzới lại chắc người mình thơm tự nhin , hông cần dùng cũng thơm
    đi ra ngoài đường ruồi muỗi bu tùm lum ....
    ai thấy tui nên dùng nước hoa thì..... cho mượn xài thử để thay đổi "si " nghĩ koi
  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng ngào ngạt nước hoa thì đúng là có vấn đề, nhưng đôi khi cũng nên xịt xịt vài phát cho nó phù hợp hoàn cảnh. Ví dụ: đi chơi với gf/bf thì nên xịt 1 mùi nào đó quyến rũ và sử dụng hoài thì khi ngửi được mùi đó thì gf/bf sẽ lập tức nghĩ ngay đến mình... cũng có thể dùng nước hoa để đi đám tiệc, các buổi hội họp hoặc đơn giản là muốn thay đổi so với mọi khi. Đừng nghĩ ng nào hôi thì mới xịt nước hoa để che mùi...trái lại, ai mà hôi+nước hoa==> ko thể chịu nổi!!!
    Chip có nước hoa đơn giản chỉ vì được cho. Còn chai mới mua thì vì thích cái mùi đó, nhẹ nhàng mát mẻ ! Mua để đó cho đẹp chứ ai mà biết khi nào mới dùng hết đây.

Chia sẻ trang này