1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại tăng thiết giáp của Liên Xô và Nga

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi nhoccongsan, 19/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TenLuaVacvai

    TenLuaVacvai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    2
    Dòng BTR 8 bánh lốp là em cực khoái cái ngoại hình hầm hố của nó, dưng mà thấy BTR90 có vẻ hơi ... thụt lùi!
    Xét về ngoại hình thì em BTR80 vẫn đỉnh nhất, ngầu và ngang tàng, còn bé BTR90 có vẻ nhẹ nhàng thư sinh quá
  2. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371

    [​IMG]
    Con này là hàng xuất khẩu đợt 2 theo đơn đặt hàng của Các Tiểu Vương quốc Ả rập (UAE), với đầy đủ đồ chơi trông đẹp quá! Đặt theo túi tiền, bọn Nga sẽ sx hàng đẹp tương ứng, chứ ngay trang bị cho quân đội Nga (Lễ diễu binh), BMP-3 trụi lũi thấy oải.
  3. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Bọn Nga hô hào hiện đại hóa mạnh mẽ quân đội, em nghĩ tối thiểu phải trang bị đại trà cho bộ mặt trông gọn gàng và sạch sẽ như con BMP-3 này thì mới mong khẳng định được hình ảnh siêu cường, chứ hình ảnh mà như đám "tàn quân" trong cuộc chiến với Gruzia thì tởm thật!
  4. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    Bọn Nga hô hào hiện đại hóa mạnh mẽ quân đội, em nghĩ tối thiểu phải trang bị đại trà cho bộ mặt trông gọn gàng và sạch sẽ như con BMP-3 này thì mới mong khẳng định được hình ảnh siêu cường, chứ hình ảnh mà như đám "tàn quân" trong cuộc chiến với Gruzia thì tởm thật!
    [/quote]
    Quan trọng là con người cơ bạn ơi! Trong điều kiện kỹ thuật gần tương đương, con người là quyết định. Đừng tưởng xe ngon, súng ngon, hệ thống thám sát, hệ thống thông tin điện tử ngon là đã thắng. Xe như thế nhưng chỉ tương 1 phát vác vai là có khi đi cả xe. Trong binh pháp, biết lợi dụng địa hình, địa vật, biết sáng tạo trong cách đánh đảm bảo là đã chiến thắng đến 80-90%.
  5. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Quan trọng là con người cơ bạn ơi! Trong điều kiện kỹ thuật gần tương đương, con người là quyết định. Đừng tưởng xe ngon, súng ngon, hệ thống thám sát, hệ thống thông tin điện tử ngon là đã thắng. Xe như thế nhưng chỉ tương 1 phát vác vai là có khi đi cả xe. Trong binh pháp, biết lợi dụng địa hình, địa vật, biết sáng tạo trong cách đánh đảm bảo là đã chiến thắng đến 80-90%.
    [/quote]
    Ờ con người là quan trọng. Người giỏi mới nghĩ ra được dững cái kinh khủng mà chiến nhâu. Mà con người hai bên đều giỏi thì vũ khí thằng nầu ngon thì thằng ấy thắng.
  6. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Đồng chí ạ! Siêu cường giờ chỉ có một là thằng Mẽo. Còn Ngố chỉ là cường quốc thôi. Thực tế đau xót và trần trụi với các rồ Ngố. Hà hà!
  7. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    Ờ con người là quan trọng. Người giỏi mới nghĩ ra được dững cái kinh khủng mà chiến nhâu. Mà con người hai bên đều giỏi thì vũ khí thằng nầu ngon thì thằng ấy thắng.
    [/quote]
    Người giỏi và phải có thực tế chiến trường nữa. Đánh nhiều, chết nhiều thì rút ra được nhiều kinh nghiệm. Từ thực tế chiến trường mới đúc kết, sản xuất ra được vũ khí hợp lý. Có những thời điểm, đồ Mỹ ra nhiều và đẹp nhưng mà ko thực tế, ví dụ như thời điểm những năm cuối 70 đầu 80. Bởi vì, lúc này đã kết thúc chiến tranh VN, Mỹ không còn động cơ cũng nhưng kinh nghiệm để cải tiến vũ khí nữa. Nhưng LX thì vẫn chiến với Afghan nên cải biến hàng loại. Ví dụ, BMP3 ra đời ưu việt hơn hẳn BMP2 và BMP1...
  8. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
    ---------------------------------
    Bây giờ có hai nước đang đàm phán mua BMP-3M hay BMP-3 "Bakhcha-U" hay phương tây gọi là BMP-4 có anh nào thạo về loại này không đấy-theo tin thì Venezuela mua BMP-3M up to date
  9. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Đánh nhau với thằng đệ cùi thì mang 1 nhúm nhỏ trong đống vũ khí cũ của nó ra với mấy anh lính nhìn như " nông dân " cũng đủ đè bẹp dí mấy nah chuẩn NATO rồi, " hình ảnh " làm gì Hay là " hình ảnh " thì phải vứt bỏ tại chiến trường hàng đống M4 mới cáu thì mới đáng mặt đại gia không tiếc tiền
  10. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    [​IMG]
    Trái lại, nó lại bắt đầu con đường khẳng định vũ khí Nga tại đất nước, vốn thường có truyền thống sử dụng vũ khí phương Tây. Sự hiểu biết sơ sài về xe cơ giới Nga khong mang nhiều sự lạc quan cho các chuyên gia Nga. Giới quân sử Arab biết nhiều về tính năng lẫn các thế hệ xe quân sự của NATO, còn BMP-3 thì gần như là con số 0. Họ dự đoán rằng nó rồi cũng sẽ thất bại trong bài kiểm tra. Ngày ?oD-Day? cho cuộc thi bị trì honã nhiều lần. Các chuyên viên tranh cãi về vấn đề thiết kế chiếc xe và chuyện lên lịch tỉ mỉ cho cuộc test sắp tới. Mọi ý kiến của người Nga đều bị từ chối một cách lịch sự, trong khi đó, theo những thông tin không chính thức, mọi việc dường như được chuẩn bị cho cuộc thử nghiệm của những chiếc "Bradley" của Mĩ và "Warrior" của Anh. Cuối cùng thì ngày test cũng đến, một vị thiếu tướng đứng đầu cơ quan xét duyệt của Arab , giao nhiệm vụ: Ông ấy sẽ lái chiếc Rover "Toyota", trong khi chúng ta sẽ bám đuôi theo qua những đồi cát. Giai đoạn đầu tiên của cuộc test xem như được giải quyết, nếu những chiếc BMP của Nga theo được chiếc xe của vị tướng, trong khi nhiệt độ bên ngoài là hơn 60 độ.
    [​IMG]
    Trong xe :
    [​IMG]
    Những trận bão cát bắt đầu thổi, động cơ làm việc tưởng như có thể ngừng bất cứ lúc nào. Chiếc xe vượt qua được những đồi cát dốc 30độ và thả dốc 80độ. Chiếc xe bị mắc kẹt ở một hẻm núi, trong trường hợp đó chúng ta phải sử dụng ba chiếc khác kéo nó lên. Chuyện này dường như là một điều kì diệu, sau 7 giờ thì cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được đích. Chúng tôi rất vui vì chiếc BMP-3 của chúng ta đã vượt qua được đoàn đường đầy khó khăn, nó đã chứng minh được sự không thể vượt trội hơn BMP trong những chiếc MICV, kể cả chiếc xe nổi tiếng "Bradley". Sau khi kiểm tra các đội hình xe, vị thiếu tướng nói: "O.K." và ra lệnh cho chỉ huy:? Tiến lên?. Cuộc đua dài 200km được bắt đầu với vận tốc tối đa trong suốt quãng đường. Chiếc xe đã được sử dụng hết khả năng của nó, những sĩ quan Arab lái chiếc BMP của chúng ta đã rất cố gắng để tìm ra điểm yếu trong thiết kế của chiếc xe. Cuộc đua diễn ra ở vận tốc tối đa trong 16-17 giờ một ngày. Chỉ ngừng lại để nghỉ ngơi và kiểm tra chừng 5-7h để bắt đầu cho cuộc di chuyển tiếp theo. Những người kiệt sức chỉ được phép nghỉ ngơi một chút ban đêm. Uỷ ban kiểm tra kết luận rằng chiếc BMP-3 vượt trội hơn những chiếc xe của NATO ở khả năng hành quân đường dài. Tuy vậy, chúng tôi mới chỉ giành được chiến thắng một nửa. bây giờ chúng tôi cần bắn hết tất cả các loại vũ khí của mình ở những khoảng cách khác nhau. Tự tin với vũ khí của mình, các chuyên gia của chúng ta chấp nhận mọi yêu cầu của các sĩ quan Arab. Mặc dù vậy thì khi họ đưa ra tầm bắn, chúng tôi thấy có khá nhiều việc để làm, việc khai hỏa chỉ được thực hiện khi xe đang di chuyển, chiếc xe phải di chuyển dọc theo hai đường tròn ở cả hai bên theo sự chỉ huy của một tháp điều khiển ?oảo?.
    Trong ụ chiến đấu :
    [​IMG]
    Việc khai hỏa được thực hiện ở nhiều vị trí với nhiều mục tiêu ở những khoảng cách khác nhau. Nó được bắt đầu với việc bắn tên lửa ở khoảng cách tối đa. Sau 6 quả tên lửa được bắn đi, viên thiếu tướng và chỉ huy đoàn Nga đi kiểm tra mục tiêu. Chúng tôi ghi nhận mỗi mục tiêu đã bị hạ 3 lần. Viên tướng nhiều kinh nghiệm này thừa biết rằng trên thế giới lúc đó không có một loại xe thiết giáp chiến đấu nao khác có thể bắn tên lửa qua nòng pháo khi đang di chuyển. Khả năng chiến đấu của các loại vũ khí đã được thao diễn dưới con mắt các chuyên gia Arab và Nga. Sự mạnh mẽ của nó đã làm các thành viên của Ủy ban lên tiếng ủng hộ cho chiếc BMP-3. Nhiều cuộc họp của giới quân sự UAE đã diễn ra trong không khí căng thẳng, nhưng trên tinh thần khách quan và tôn trọng năng lực lẫn nhau. Phái đoàn Nga rất quan tâm đến nhu cầu cải tổ lực lượng quân sự của UAE sau cuộc chiến Vùng Vịnh. Đương nhiên, các quốc gia phương Tây sẽ háo hức phô diễn máy bay, xe tăng, pháo phòng không và các loại xe thiết giáp khác cho các khách hàng Arab của họ. Tất cả những điều này đã được lưu ý trong bảng báo cáo của Uỷ ban xét duyệt về bài kiểm tra của BMP-3 và tầm nhìn của họ về tương lai hợp tác với Nga trong lĩnh vực quân sự. Giới quân sự Arab đánh giá cao BMP-3 nhưng họ cũng yêu cầu thay đổi một số yếu tố để phù hợp với điều kiện khí hậu của họ, cải thiện điều kiện khoang lính, nâng cấp hệ thống làm mát cho động cơ, và lắp các miếng lót cao su.
    Cuối cùng, United Arab Emirates đã mua 390 chiếc BMP-3 của Nga
    Trong biên chế quân đội Hy Lạp :
    [​IMG]

Chia sẻ trang này