1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại vũ khí vào tay quân đội ta được sử dụng hiệu quả như thế nào?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi hopvlktk48, 08/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Nhất trí với bác!Kô có mấy cha bốc phét đó thì anh em mình làm sao đông vui thế này
  2. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Có bác nào trong diễn đàn này có chú bác gì đó ngày xưa đánh mỹ phải dùng cưa sắt mà cưa bằng tay ,làm thủ công đấy nhé để cưa tên lửa không ?tất nhiên không phải cưa ra làm sắt vụn rồi .Lên tiếng đi ,cho bạn này tin đến gãy cổ luôn đi không phải sái cổ nữa .Mà không thấy mod nào khoá chủ đề này nhỉ ?
    [/QUOTE]
    Bạn làm tôi nhớ đến những ngày còn học ở BK, cũng từng tròn mắt nghe các thày mang hàm đại úy với trung tá kể chuyện.
    Mấy năm kể từ ngày vào đây mới thấy hình như phần lớn những gì các ông ấy nói là sai bét cả. Đúng là có ông không thể phân biệt nổi B-40 và B-41 thật. Đấy là súng bộ binh còn các dồ cao cấp hơn chút thì khỏi nói. Có cụ còn khẳng định việc hóan cải Mig-17 cũ thành tên lửa hành trình chống tàu là đề tài của quân giới Việt Nam nữa, hết biết.
    Mấy hôm trước còn có bác bên khoa Hóa BK vào thề sống thề chết là thầy giáo còn cho cả công thức hóa học của nhiên liệu nâng cấp SAM-2 để bắn "tới" được B-52 và bảo anh em cứ gọi ông ấy mà kiểm tra lại. Kết quả là sau khi chính bác ấy gọi lại thì một tượng đài bị sụp đổ.
    Bác Maseo bảo giữ lại cái topic này là đúng quá, để thế hệ sau đỡ trải qua giai đoạn ngu lâu của em dài đến thế.
  3. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Còn đám nào nó thấy tín hiệu nó nhào xuống thổi tan cả tên lửa lẫn ra đa lẫn xe chỉ huy của các bố ấy thì chắc là F105 ''chồn dại'' phải không?
  4. congchi1

    congchi1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng có dám không thôi. Nếu chỉ luận trên kỹ thuật thì Vịt thua đứt đuôi con nòng nọc. Thế mà lại thắng.
  5. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Kỹ thuật tạo tín hiệu tên lửa giả để phân biệt F với B-52 là có thật, nó được nhắc đến rất nhiều trong các cuốn Lịch sử các đơn vị PK! Cụ thể hơn các bác có thể đón xem trong www.quansuvn.net
  6. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Vâng có ai nói là không thật đâu. Nhưng mà thực tế so găng nó ác liệt hơn nhiều, mở sóng đánh địch là phải tính đến địch nó đánh theo cánh sóng vào ngay trận địa, căng hết cả não ra ấy chứ đâu phải kiểu ta bấm cái nút này phát rồi nhìn xem thằng nào chạy thằng nào không chạy, phải không ạ?
  7. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Vâng có ai nói là không thật đâu. Nhưng mà thực tế so găng nó ác liệt hơn nhiều, mở sóng đánh địch là phải tính đến địch nó đánh theo cánh sóng vào ngay trận địa, căng hết cả não ra ấy chứ đâu phải kiểu ta bấm cái nút này phát rồi nhìn xem thằng nào chạy thằng nào không chạy, phải không ạ?
    ------------------------------------------------------------------------------
    Tất nhiên là căng thẳng rồi, vì vậy mà tác chiến PK không chỉ là "so găng" về kỹ thuật mà còn là "so găng" về trí tuệ, bản lĩnh nữa! Hồi chống Mỹ, nhất là khi Mỹ đem B-52 tập kích ồ ạt vào miền Bắc thì SAM được lệnh tập trung đánh B-52, để việc diệt F cho cao xạ. Mỹ cũng gờm mỗi mình SAM nên bày trò cho F các loại mang máy gây nhiễu của B-52, bay với trần bay, tốc độ tương tự B-52 để nhử SAM phát sóng là cho F-105 mang Shrike nhào vô mần thịt. Bộ đội tên lửa của ta đã phải rất mưu trí và dũng cảm khi phát tín hiệu phóng đạn vào đám F giả B để xem chúng phản ứng ra sao, nếu đột ngột vỡ đội hình để tránh thì là B rởm, giữ nguyên đội hình là B xịn, ngay sau đó phải tắt cao thế hoặc quay cánh sóng để gạt Shrike. Tuy vậy, cũng không ít trận địa tên lửa của ta bị đánh trúng và tổn thất là không nhỏ!
    Mấy anh lính tên lửa về sau đúc rút được kinh nghiệm bèn kẻ một đường vạch ngang trên màn hiện sóng tương đương với khoảng cách 1000m, nếu đang điều khiển đạn mà phát hiện tín hiệu Shrike ngoài vạch này thì yên tâm đưa đạn đến mục tiêu rồi thao tác tắt cao thế, gạt Shrike. Nếu phát hiện nó trong vạch này thì đành bỏ đạn cứu mình vậy! Những chuyện "phía sau tấm màn nhung" này sẽ có rất nhiều trên www.quansuvn.net!
  8. sdhanoi

    sdhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bác kể chuyện ấy chưa hay bằng năm 91 hay 92 gì đó chính tôi nghịch CKC khi học quân sự đã tháo quy lát súng ra và tháo tiếp các bộ phận trong quy lát ra. Lắp lại không được, bọn bạn báo thầy, tôi nhớ rõ lăm lúc đó tay này đeo hàm đại uý, giật khấu súng từ tay tôi. Hắn vừa lắp vừa mắng tôi nhwng cũng có lắp được đău. hắn tức quá không làm gì được đành nhẹ giọng bắt tôi tháo thế nào thì lắp lại. Loay hoay một lúc tôi lại lắp được thế là hắn bỏ ra chỗ khác. Nhưng vài năm sau đó tôi thấy hắn trên TV mang hàm tá và được giới thiệu là phó chỉ huy quận đội. Không biết giờ hắn làm gì. Phải nói hiệu quả sử dụng "vũ khí " của tay này cao thật. Ra trận chắc quận của quận ấy chắc làm thịt nướng.
    Được sdhanoi sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 10/08/2007
  9. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    Thế thì tôi lại nhắc lại cái vụ thầy quốc phòng dạy chúng tôi bài "Dùng lưới lửa phòng không nhân dân bắn rơi tên lửa hành trình". Quá máu! Có nghĩa là chúng ta cứ có cái gì táng được lên trời thì táng! Thằng nào nhìn thấy đạn bay như châu chấu sợ khắc rơi!
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Dạ, vụ này thì lại đúng ạ. Toàn dân nã bừa đạn lên trời thì cũng có ích hơn là nấp trong hầm, ăn may có khi cũng hạ được con UAV hay tên lửa hành trình.

Chia sẻ trang này