1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại vũ khí vào tay quân đội ta được sử dụng hiệu quả như thế nào?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi hopvlktk48, 08/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Tội nghiệp các bác nhỉ.
    Thời tôi học quân sự, các thầy bét thì thiếu tá, còn là trung tá. Bác trưởng bộ môn là đại tá (có đâu 5 - 6 thầy), chưa bao giờ tôi nghe các thầy nổ như các bác kể.
    Tất nhiên thì cũng học về AK, B40, B41, RPD, mìn, thuốc nổ, xe máy quân sự, công trình quân sự ..... thi cử thì khối chú ra truờng rồi mà vẫn còn bị treo bằng do mấy môn quân sự này
  2. JeanValjean

    JeanValjean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    1
    Thảo nào xem film thấy trong CTVN dân quân Bắc việt nằm đầy trên bờ đê, chổng K44 lên bắn tàu bay Mỹ
    Chẳng biết rơi được mấy cái nhẩy?
    Còn vụ tự vệ nhà máy xay Lương yên bắn rớt F111 hồi 1972 lại là ngoại lệ nha
  3. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Thảo nào xem film thấy trong CTVN dân quân Bắc việt nằm đầy trên bờ đê, chổng K44 lên bắn tàu bay Mỹ
    Chẳng biết rơi được mấy cái nhẩy?

    -----------------------------------------------------------------------------
    Bác có phân biệt được giữa máy bay và tên lửa hành trình không mà so sánh thế?
    Ngoài ra, hồi chống chiến tranh phá hoại của Mỹ thì súng bộ binh trong tay DQDK miền Bắc chủ yếu để chống máy bay bay thấp, đấy là chưa kể tác dụng "khủng bố tinh thần" mấy chú pilot Mỹ.
  4. JeanValjean

    JeanValjean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    1
    Máy bay bay thấp và tốc độ dưới Mach 1 thì khác quái gì 3 cái cờ rui dờ nhà bác . Có khi tàu bay còn to hơn tên lửa nhiều ấy chớ.
    Còn chuyện khủng bố thì may ra doạ được mấy thằng bay thấp dưới 1 cây lô mếch thôi.
    Nói thật ra chớ. Nó cứ bay ở cao độ 30-50m sát sạt ngọn tre, với tốc độ góc lớn như thế thì súng bộ binh ngắm bắn sao nổi (Trừ khi đã xác định được tuyến nó vào và tốc độ, đặt sẵn phần tử bắn đón hú hoạ).
    3 chú dân quân vác K44 riêng chỉ nghe tiếng động cơ nó hú với gió nó tạo ra khi bay qua cũng đã...
    Thôi chẳng tiện kể ra ở đây cái điều em được chứng kiến hồi hè 72
    Được JeanValjean sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 11/08/2007
  5. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Máy bay bay thấp và tốc độ dưới Mach 1 thì khác quái gì 3 cái cờ rui dờ nhà bác . Có khi tàu bay còn to hơn tên lửa nhiều ấy chớ.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Đấy, biết ngay là bác không biết mà! Khác nhiều đấy bác ạ! Máy bay có người lái, người lái phản ứng linh hoạt với mọi nguy cơ đe dọa đến an toàn của gã và máy bay của gã còn tên lửa hành trình thì không, bác nhé!
    Nói thật ra chớ. Nó cứ bay ở cao độ 30-50m sát sạt ngọn tre, với tốc độ góc lớn như thế thì súng bộ binh ngắm bắn sao nổi (Trừ khi đã xác định được tuyến nó vào và tốc độ, đặt sẵn phần tử bắn đón hú hoạ).
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Thế này lại càng chứng tỏ bác không được đọc về phương pháp bắn máy bay bay thấp bằng súng bộ binh rồi! Tên lửa hành trình có một nhược điểm rất lớn, đó là nó được lấp trình sẵn và bên phòng thủ rất dễ đóan ra đường bay của nó căn cứ vào mục tiêu cần bảo vệ!
    3 chú dân quân vác K44 riêng chỉ nghe tiếng động cơ nó hú với gió nó tạo ra khi bay qua cũng đã...
    Thôi chẳng tiện kể ra ở đây cái điều em được chứng kiến hồi hè 72

    ----------------------------------------------------------------------------------
    Kể nghe thử đi bác! Cùng lắm thì rúc dưới công sự và...tè ra quần là cùng chứ gì? Ai cũng vậy hết nếu lần đầu ra trận, thế mới phân biệt được giữa cựu binh và lính mới! Tuy nhiên, chiến tranh cũng chỉ là một thứ thử thách dù là thử thách rất lớn, mà con người thì dễ thích nghi lắm!
  6. bigapple_k33

    bigapple_k33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Kiểu này sau mỗi lần sử dụng lưới lửa xong thì có những nơi mặt đất được phủ bằng một lớp ... đầu đạn. Tha hồ mà bán đồng nát.
  7. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    Hì! Tôi cũng từng nghe nói có một cuộc phỏng vấn phi công mỹ bị bắn rơi nói là khi bay vào gần Hà nội thì thấy đạn phòng không đủ các tầm bay lên như châu chấu chả còn hồn vía đâu mà tìm mục tiêu ném bon nữa. Híc khi xem vị không kích Nam Tư thấy thỉnh thoảng mới có vệt đạn bắn lên, sao lúc ấy mình thừa đạn mà bắn tên lửa như súng máy thế nhỉ?
  8. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    He he bác cứ hình dung bác đang lái ô tô, bác thấy trên mặt đường chi chít đinh nhọn, cho dù bác có thể lái xe len lỏi qua những mũi đinh đấy nhưng thần kinh bác cũng căng lắm rồi, chỉ lo nhìn đường tránh đinh, còn tâm trí đâu mà quan sát xung quanh nữa cho dù có đến mấy em hoa hậu mặc bikini đứng trên vỉa hè! Cứ cho toàn bộ các cỡ súng lắp đạn vạch đường bắn lên, khéo thằng phi công rockie chả chết...lụt trong buồng lái ấy chớ
  9. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5
    Đúng vậy. Kiểu như lính Mĩ có giầy đinh,đế bọc thép lúc đầu tưởng chông tre nhà ta chỉ còn nước gãi ngứa hoá ra sau không phải vậy. Du kích phục đánh, lính nhào xuống đại tránh, găm chông đầy nguời. Chết nhìu như thường.
  10. zutiah

    zutiah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Bác vẫn thiếu tí nữa. Ngoài chông ra thì còn kính thưa họ hàng nhà các loại bẫy thô sơ nữa.

Chia sẻ trang này