1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các lực lượng đặc biệt trong lực lượng vũ trang hiện đại(đặc côngQĐ, đặc nhiệmCA)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi kienmama, 28/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cityhuntervn

    cityhuntervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em ở Hải Phòng cũng mới tham gia cuộc diễn tập HP07 chống gây rối bạo loạn chống khủng bố tháng 10 vừa roài.(Híc,đi tập nửa tháng liền mà được bồi dưỡng có 10k/ngày-dek đủ tiền xăng).Có nhiều cảnh buồn cười vãi cả lúa kể ra cho các bác thưởng thức:
    - Em tham gia quân xanh đi gây rối,gây bạo loạn,vốn tính em hơi côn đồ hung hãn tí lại cộng thêm thân hình to cao béo tốt nên cái màn xô đẩy hàng rào của quân đỏ hơi bị khoẻ,có ku em bên CSCĐ làm quân đỏ cầm chắn bị em alôxô cho 1 phát bắn tung khỏi hàng rào lần sau gặp lại cứ năn nỉ "anh ơi xô nhẹ thôi","ừ, chú đã nói thế anh tha,anh đi đẩy chỗ khác khekhe".Vừa tập vừa buồn cười,nếu mà xảy ra bạo loạn thật thì có ai tha cho không nhỉ???
    _ Mấy hôm đi tập em toàn mặc quần lửng(đóng vai nhân dân mà), lần đầu tiên bên quân đỏ ném quả nổ ( là mấy quả vàng vàng mà mấy chú khủng bố dắt ở thắt lưng đấy) ngay chân em.Em lại đang lớ ngớ cầm gậy hô hào chửi bới không để ý tự nhiên thấy bà con đứng xung quanh chạy hết dek hiểu gì thì phát nổ ngay dưới chân.Hic cháy hết cả lông chân.Đến hôm đi diễn tập chính thức ném ra khoảng 50 quả nổ, có chú chắc là vội quá ném ra mà quên rút chốt(hehe), em nhặt được cầm về nhà chơi, hôm nào có thằng ku nào trèo vào nhà cậu định kiếm chác gì cậu ném ra cho mày sợ vỡ mật ngã từ tầng 3 xuống khỏi đi làm ăn gì nữa.các bác thấy thế có được không?
    _ Cảnh cuối của màn gây bạo loạn là dùng vòi rồng giải tán đám đông, bên quân đỏ cho 2 xe cứu hoả cũng còn khá mới ra trận,đã được cảnh báo trước là màn cuối này sẽ bị ướt nên bên quân xanh bọn em thấy xe cứu hoả ra là chạy trước càng xa càng tốt.Các chú cứu hoả hì hục 1 lúc mới khởi động được máy bơm nhưng lúc đầu do áp lục nước không đủ nên chưa bắn ra xa được mà chỉ phun ngay trước đầu xe báo hại mấy chú quân đỏ cầm dùi cui lá chắn đứng lập hàng rào ở đầu xe ướt sạch từ đầu đến chân mà không chạy đi đâu được.Đến lúc đủ áp lực phun xa thì bon em đã pháo ra tận phía ngoài đường đứng hút thuốc ôm bụng cười.
    _ Cảnh mấy chú CSĐN giải cứu con tin hì hục đu dây với leo thang từ tầng 1 lên nóc nhà 3 tầng rùi lúc sau lại hì hục đu dây xuống tầng 1 chốt ở chân cầu thang còn mấy chú khác cứ ung dung leo cầu thang lên tầng 2 giải cứu con tin chẳng gặp phải sự chống cự nào.có chú tụt đay cắm đầu xuống đát xuống gần đến đất thì dây bị mắc vào nhau vừa gỡ được dây ra thì tuột tay nên tuột thảng xuống không kịp phanh->ngã cắm đầu rơi cả khẩu súng nhựa.
    Túm lại không biết ở Hà Nội các bác làm thế nào chứ như em thấy lực lượng Công An của mình còn nhiều việc phải làm lắm chứ cú chú trọng về hình thức và thành tích thì khi xảy ra biến cố thật sẽ rất khó ứng phó.
  2. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Tui nói thế thôi, chứ nói kỹ quá thì mấy cha nội lại bao tui chê bôi này nọ. Thà rằng đừng đeo mặt nhạ chứ đeo như thế thì... còn đôi giầy nữa chứ.... cái kiểu đó có khác gì ông già chống gậy mặc đồ hippi, chẳng complet gì cả, đã đen thì đen đồng bộ luôn đi ( đã nghe chuyện thằng lười chết xuống âm phủ bị Diêm Vương cho làm kiếp Mèo chưa, thằng Lười xin làm mèo đen nhưng riêng phần lông ở mui là mầu trắng )
    còn tôi nói với ông hay: đi ba ta với đi khủng bố chạy nhóc nhà khác nhau đấy. không tin lúc bi bắt ở Sòng, xem thằng Khủng bố thoát hay thằng ba ta thoát.
    Mà tui thấy ônh có vẻ hiềm khích nặng với phia bên kia nhỉ, sao không bắt bẻ việc tui nói mấy ông đi chân đất đu vào cửa sổ luôn đi
  3. mirage3

    mirage3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác tả thế này thì quân ta đúng là đáng lo thật, ko hiểu diễn tập như vậy có ông to nào quan sát ko, chứ như thế này về mấy ông đạo diễn vụ này về hưu sớm, lính tráng gì mà noob thế ko biết, CSĐN ném lựu đạn quên rút chốt
  4. vyhachit

    vyhachit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    62
    Thế đã có thấy ai ngã gãy cỗ chưa pác.?
    Còn mấy ông khủng bố thì hài thật, lơ ngơ như gà công nghiệp.
  5. khaikhang

    khaikhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    cũng không hẳn lần nào cũng vậy bác ơi. VD lần diễn tập ở Thanh Xuân vừa rồi, trung đoàn cảnh sát đặc nhiệm HN mà tiền thân là trung đoàn cảnh sát cơ động. chịu trách nhiệm hoàn toàn ở vòng trong. Giải cứu con tin, tiêu diệt khủng bố.
    Các đồng chí đặc nhiệm đột kích sâu, leo tuờng, tấn công từ mái nhà... được trang bị tiểu liên MP5. Còn lực luợng bao vây, tấn công từ ngoài vào vẫn dùng AK47.
  6. phuongak

    phuongak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Có thương thuyết, đứng trên xe land cruser đặc chủng có chống đạn, gọi loa vào bên trong, đại khái nội dung như thế này:
    - Các anh hãy bình tĩnh, không được bắn giết con tin, chúng tôi sẵn sàng có thiện chí đàm phán.
    - Các ông im đi!
    - Các anh hãy bình tĩnh, hành động của các anh là hành động khủng bố, nếu không đầu hàng sẽ bị trừng trị của pháp luật.
    - Các ông im đi!
    - Các anh hãy buông súng đầu hàng, các anh cũng có vợ con và người thân ở nhà, hãy đầu hàng để hưởng lượng khoan hồng....
    Thế rồi súng nổ, 2 tràng AK ròn rã thằng cu khủng bố đứng trước cửa chết ngay, rồi lực lượng đột kích đu dây chui vào cửa sổ đồng thời một quả flash - bang làm inh tai nhức óc cả con tin và khủng bố trên phòng 210 gác 2 nhà văn hoá, bọn khủng bố bị bắt 6 tên, 2 tên bị tiêu diệt, 2 con tin bị bắn chết (1 chú bị ném xác xuống tầng 1), 2 chú bị thương (bị bắn vào chân, vì kêu "đả đảo khủng bố và các anh công an ơi, cứu chúng tôi với").
    Vô lý:
    - Không có thương thuyết chuyên nghiệp, đứng nói qua loa từ xa
    - Không có súng giảm thanh, bắnm chết tên khủng bố ở ngàoi cửa thì có lẽ bọn bên trọng giết hết con tin.
    - Không có sniper nhưng lại giới thiệu là lực lượng bắn tỉa chuyên nghiệp với vũ khí hiện đại (trên nóc nhà văn hoá toàn cầm AkS và MP5, thậm chí MP5 có giảm thanh vì như thế mấy chú leo trèo sẽ nhẹ nhàng đỡ vướng víu khi biểu diễn).
    - Lượng nổ khá nhiều, nhưng công binh vào rà mìn nhanh quá, nếu mình tự tạo làm bằng chất dẻo thì công binh vào kiểu gì để phát hiện?
    Chỉ huy trưởng cuộc diễn tập là Thượng tá Phạm Văn Hưng, trung đoàn trưởng trung đoàn CSCĐ.
    Được phuongak sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 03/12/2007
  7. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    các bác nào chê cứ thử làm khủng bố xem
    rồi mấy ông chân đất tay không đấy kiểu jì cũng đập vỡ mẹt các bác mà các bác ếk hiểu tại sao đấy ợ
  8. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    mạng sống ở Việt Nam cực rẻ . CA thì "kiên quyết" trấn áp tội phạm, sẵn sàng dùng hoả lực mạnh . Tốt nhất là đừng ai bắt giữ con tin làm gì , khổ thân mình lẫn con tin .
  9. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Kể cả mạng sống có đắt như Mẽo, khi bị bắt làm con tin thì khả năng chết trên 50% rồi, vì luật quy định ko thương thuyết với khủng bố để trao đổi con tin, chỉ có gọi hàng hoặc giết, con tin chết thì tuỳ mức độ mà trừ tiền thưởng của SWAT. Luật này ra đời là để ngăn chặn chính quyền, kể cả tổng thống, đàm phán với khủng bố, từ đó sẽ khiến cho chiến thuật dùng con tin ko có tác dụng, có bắt con tin cũng ko đòi hỏi đc gì.
    Tuy nhiên đó là bắt cóc vì mục tiêu chính trị, chứ bọn cướp bị rượt đuổi nên liều mạng vớ đại một cô nhét lựu vào ngực đòi cs đừng đuổi thì ko bị coi là khủng bố, do động cơ là tự cứu lấy mình..
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Kiểu này thì năm nào cũng xảy ra mấy vụ. Thường thì bài của mấy bác CA là thương thuyết chán chê cho nó mệt, rồi nhân lúc mất cảnh giác mà nhảy vào khống chế. Ít khi thấy nổ súng, trừ vụ bắt cóc con ông bí thư ĐSQ Nhật (thì phải?).

Chia sẻ trang này