1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC MẶT NA DƯỠNG DA TỪ THIÊN NHIÊN

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tragiang2606, 08/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tragiang2606

    tragiang2606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    hehhe. Chắc tại chị G nhà mình khoái chua nên sữa Keffir uống không đường vô tư luôn, 1 lần uống hết 1 ly mà còn...liếm mép nữa chứ . Nếu các bạn không chịu nổi thì thêm đường và mật ong như Red nói, có lẽ sẽ ngon hơn Keffir của Vinamilk đó . Dạo này lười quá, chứ lúc trước chị cứ bôi sữa chua lên mặt, để 1 lúc nó khô và thấm hết vào da. Tuy nhiên, sẽ làm da mặt căng ra nên các bạn hạn chế nói chuyện, cười đùa hay ăn uống vì sẽ làm nhăn da đó nha.
    Kinh nghiệm là nên lấy phần sữa chưa bám xung quanh con nấm, như vậy nó sẽ đặc hơn và khi bôi lên mặt sẽ tạo thành 1 lớp mỏng, nếu lấy phần sữa chua lỏng, bôi lên nó cứ trôi tuồn tuột, khó bám vào da lắm.
    Nếu hòa thêm mật ong hay chanh thì sữa sẽ lỏng hơn nhiều, nếu cần có thể dùng giấy nạ.
  2. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    huhu, cả nhà ơi, tình hình hết sức là tình hình. Hum wa tớ bị con nhỏ em lôi vào, bắt làm người mẩu cho nó oánh mặt, nó bôi bôi, trét trét vao mặt mình đủ thứ hầm bà lằn, sau đó đi rửa mặt rùi lại bôi bôi, trét trét... nó cứ mần như dzị chán chê... mí tiếng đồng hồ mới tha cho đi, mà dại một cái dùng cái sữa tẩy trang của nó lau mặt mà không thèm rửa lại bằng nước (wên coi kỹ, cứ nghĩ nó giống của mình không rửa lại bằng nước cũng được). Tối, vìa nhà rửa mẹt, eo ui kinh khủng khiếp wá , mặt bị dị ứng búa xua roài, đỏ bừng bừng lun. Trước khi đi ngủ bôi toner dấp cá, sáng ra cũng đỡ 1 xí nhưng mừ vẫn... ghia wá đi mất . Mần sao bi chừ? tình hình này thì ít nhất phải mất vài ngày da dẻ mới trở lại như cũ mà ngày kia anh iu vìa chơi Va Linh Tinh dzới mình òi, ôi, huhu, đau khổ
  3. tragiang2606

    tragiang2606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    huhuhhu. tại seo lại đưa cái mẹt của mình cho người ta mần trong khi sắp đến ngày "hẹn hò quan trọng" nhu zậy !!! Chị thấy trên báo họ chỉ nếu bị dị ứng phấn trang điểm thì dùng hạt chanh tươi nghiền mịn hòa với nước đun sôi để nguội xoa lên mặt cho đến khi khỏi.
    Chị thì chưa thử vì chị chưa bao giờ bị dị ứng phấn trang điểm (có bôi đâu mà bị ), nên nếu không bị nhiều lắm thì cứ để tự nhiên, chắc nay mai sẽ hết. Hôm trước chị bị cái khổ qua làm sưng cả mặt mà chỉ 4 ngày là hết hà .
    Chúc em tui mau đẹp trở lại nhe
  4. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    hix hix, chán quá chị ạ, em thì cứ cẩn thận là nó sẽ khỏi thui, nhưng mừ phải có time chứ đâu có wa 1 đêm là trời yên biển lặng được. Thế mới chết , bi chừ em còn chả mún ra đường nữa nói chuyện gặp anh iu . Bùn ơi là bùn lun í . Chàng mới nhắn tin "anh sắp về" mà chả vui tẹo nào cả
    Được RedApple1082 sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 10/02/2009
  5. maturegirl_2910

    maturegirl_2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Còn 4 ngày nữa cơ mà chị Táo, da dẻ chị coi sóc cẩn thận thế, vài hum là ngon lành thui, ngán gì.
    Mà cơ khổ chị em mình nhỉ, mạo hiểm một chút là da mặt biểu tình ngay, cực thế chứ!
    Em cũng đang trong cơn đau khổ mà ngày nào cũng phải vác mặt ra đường. Thấy thương những ai phải thấy mình trong những ngày này khủng khiếp chị ạ.
    Ráng chịu khó kiên nhẫn và tinh thần thoải mái chị ạ. Chúc chị sớm lấy lại phong độ nha.
  6. ak0ntonb0

    ak0ntonb0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Ui thươg chị Táo wá, chị thử dùg dầu olive chưa. Nói chug cứ bình tĩnh chắc vài hum là trở lại bình thườg thui chị
    Thứ 7 nì va linh tinh anh iu chị zìa sao chị đi ọp zí nàh cafe đc á???
    E ngưỡg mộ chị Giang wá cơ, uốg Kefir ko cho đườgmà uốg hết cả ly E uốg có 1 ngụm mà mún khóc thét lên rùi Nó ko chỉ chua àm có vị hơi kh1 khé nên khó uốg lém, chắc h e fải cho tí mật ong vào mới đc
    Mí hum ni siêg năg làm mặt nạ lém nhưg chưa thấy kết wả rõ rệt, cố kiên nhẫn thêm vài tuần xem thế àno
  7. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    ui, cám ơn hai em nhá, được cả nhà an ủi mà cảm động wá cơ iu cả nhà nhìu nhìu. Anh iu của chị hẹn 12 về rồi em, nếu được 4 ngày thì chị đâu có lo thế. Mừ biết đâu hắn lại thất hẹn (như nhìu lần khác nên chị vẫn cứ hẹn với nhà cafe ). Chị đang tích cực tìm mọi cách để cải thiện này.Thoai, bi chừ lạch bạch chạy đi nấu nước xông mặt đơi, hy vọng mai nó bớp xưng và đỏ . Một lần nữa ôm hun thắm thiết cả nhà mình
  8. ak0ntonb0

    ak0ntonb0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Mặt mũi chị Táo nàh mình hum ni sao rùi ạ? A iu của chị zìa chưa
    E mí hum ni thử rửa mặt bằg đậu xanh như chị Táo rùi nì, rửa xog mặt lág mịn thix ghê
  9. asuh

    asuh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ làm thử toner diếp cá rùi, hic, vất vả ghê, nghe tưởng đơn giản mà hì hụi cả ngày mới xong. chị táo ơi, cái 0,5kg diếp cá là cân lúc nào, hehe, lúc mớimua về hay sau khi đã nhặt nhạnh rửa phơi khô ráo, vì phơi cho nó ráo nước cũng teo đi ít nhiều rồi.Ko biết chị làm thế nào mà em phải vừa xay vừa cho rượu chứ ko thì máy ko xay đc.Em dùng rượu nếp có đc ko nhỉ, chả biết bao nhiêu độ nữa. em cũng ko cho dầu oliu vì chưa kịp mua, mai cho thêm vào có sao ko chị nhỉ :D
    mà cái này bôi hàng ngày hả chị
  10. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    @ akotobo: mặt chị nhìn thì trở lại bình thường rồi em, nhưng... cấm đụng, vì sờ thấy còn hơi sần sần, cũng may là nhìn thì chả ai bít mình vừa trải wa 1 thảm họa . Chắc phải dưỡng vài ngày nữa nó mới mịn màng như trước được . Đậu xanh rửa thì nhớ lời chị dặn nhá, rửa thử 1 lần/ ngày thôi, nếu thấy da mặt ko sao thì hãy dùng 2 lần/ ngày vì chị thấy nhìu em nói nó làm mỏng da. Và đừng có kì cọ lâu wá nha 30s/ lần thôi em nhá. Chàng nhà chị chắc bận cái rì ở Hồng Kông roài, mí hôm nay chả gặp được (cứ chị out là him on, chán thế) chỉ thấy để off là "online gặp anh vào ngày mai nha, có chuyện quan trọng". Đã vậy ứ thèm gặp lun, đi chơi với mấy đứa bạn cho đỡ tức, nhờ?
    @asuh: chị chỉ xai toner dấp cá vào buổi tối lúc đi ngủ thôi em, con bạn chị dùng 2 lần/ ngày đấy, mà ban ngày chị đi nắng suốt, sợ bắt nắng nên chả dám xài. Rau dấp cá cân lúc chưa làm gì hết đây em, chứ phơi nó teo lại rùi cân thì có mà..... Lúc xay chị cũng bỏ 200ml vào xay chung với rau luôn, sau đó vắt nước rồi mới lại cho thêm dầu và rượu vào.
    Có nhìu ngưòi cứ hỏi "ko cho dầu olive có sao ko?" quá chừng nhỉ. Chị ko phải người sáng tác ra cái toner này (nhỏ bạn chị cũng thế lun) nên cứ thấy sao chị làm vậy à, chị thì nghĩ có lẽ rượu làm khô da nên cho dầu olive vào dưỡng để cân bằng lại đó. Còn chiện em cho trước hay sau thì chị cũng bó hand, lúc nào có cơ duyên gặp được "tác giả" chị sẽ hỏi dùm

Chia sẻ trang này