1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các "MÁY BẮN ĐÁ" có hạng và sắp có hạng trong box vô giúp em với!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trung135, 02/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Các "MÁY BẮN ĐÁ" có hạng và sắp có hạng trong box vô giúp em với!!!!!!!!!!!!!

    Trước hết, em xin lỗi về tên cái topic. Trong lúc tang gia bối rồi có gì sơ suất, xin mọi người bỏ quá giúp em.

    Câu chuyện bắt đầu thế này ạ.
    Em và em ý ( gọi thế nó cho nó tôn trọng, không các bác mà bắt lỗi thì em cũng ko biết đường nào mà lần ) hiện tại đang học chung 1 lớp. 1 tuần học 5 buổi, mỗi buổi 3 tiếng đồng hồ. Vị tri là 15 tiếng / tuần. Ngay cái ngày đầu tiên nộp hồ sơ xin học, em đã đối mặt với em ý rồi. Em không biết em ý có ấn tượng gì về em không nhưng em thì khỏi phải bàn, để ý em này cả buổi hôm đấy luôn ( Tất nhiên là phải kín đáo, không cho em ý biết là mình đang soi )

    Ngay lúc đấy em đã mừng thầm trong bụng rồi. Tại vì theo em biết những ai đến nộp đơn xin học sáng hôm đó là học chung 1 lớp cả. Và sự thật nó là như vậy. Vào lớp em để ý ngay, lượn 1 vòng quanh lớp xem có em nào nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nữa không . Nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có vài mống. Sau đó khẳng định ngay cái em mình gặp hôm đó là Miss của lớp rồi.

    Kể từ hôm đó đến nay đã tròn 3 tháng, em án binh bất động để nghe ngóng tin tức. Đọc cũng khá nhiều cảm nang của các bác, em cũng biết "Dục tốc" là "Bất đạt" nên cứ từ từ cho khoai nó chín dzừ. Nhưng em không biết mình có ngu quá không, 3 tháng nằm im để nghe ngóng tình hình có phải quá lâu không ?

    Sau thời gian an binh bất động đó, cuối cùng cũng có chút tin tức có ích.
    - Thứ nhất : Theo em nghĩ, mới học thì ai cũng giống ai cả, trả biết đứa nào tốt đứa nào xấu, đứa nào ngoan đứa nào hư cả. Nhưng sau 3 tháng thì ít nhiều cũng phải lộ ra phải không các bác ?
    Và em đã có 1 suy nghĩ tạm thời gọi nó là kết luận đi. Đó là em này thuộc dạng ngoan ngoãn, hiền lành và cũng không ăn chơi đú đởn gì cả. ( Đây chỉ là đánh giá tạm thời của em thôi nhé, chứ không phải chắc chắn 100% đâu. Muốn chắc như đinh đóng cột thì phải 1 thời gian nữa )
    - Thứ hai : Em này hình như vẫn chưa có người yêu
    ke..ke..ke...
    3 tháng trời, chẳng thấy ********* nào nó đưa đón em ý cả. Thỉnh thoảng nhìn thấy có 1 đứa con gái đèo em ý đi học và đưa em ý về thôi. Nhưng em đoán đây có lẽ là con bạn hàng xóm cùng nhà, nó học cùng trường với em nên cho em ý quá giang luôn.
    - Thứ ba : Em để ý có 1 thằng thỉnh thoảng đứng đợi em ý cùng về. Ah mà quên chưa nói, em ý hay đi học bằng xe buýt về ( Cái đi về này tí em kể ở dưới ). Thằng này không biết ở đâu chui ra, nhưng có lẽ nó cũng học trường này. Nhưng theo em chuẩn đoán thì thằng này không phải bạn trai hay người yêu của em ý, nhưng cả 2 đứa tỏ ra khá tự nhiên với nhau. Chắc thằng choá này nó là bạn thân của em hoặc thằng bạn cấp 3 của em ý rồi. Em toàn đi sau em ý để theo dõi tình hình thôi. Cái thằng kia mỗi lần đợi emíy cùng về là toàn xách túi hộ em ý thôi, nói chuyện cũng tự nhiên. Theo các bác em có nên điều tra kĩ hơn về cái thằng này không ?
    - Thứ tư : Bây giờ thì nói đến cái chuyện đi về của em ý. Em ý thì đi xe buýt về. Và không hiểu trời xui đất khiến thế nào hay là "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" mà em với em ý lại hay đi cùng 1 tuyến xe buýt mới chết. Nhưng chỉ là thi thoảng thôi. Tại vì từ trường về đến nhà em ý, mà nói luôn là em ý xuống ở bến xe Kim Mã. Còn chính xác nhà em ý ở đâu em chưa điều tra đc. Từ trường về đến bến xe Kim Mã có thể đi 3 chuyến cơ, nên thi thoảng em mới đi cùng chuyến với em ý thôi. Những lần đó em tỏ ra rất bình thường, không hỏi thăm cũng không bắt chuyện gì cả. Có lần chuẩn bị xuống xe rồi, em biết chắc chắn 100% là em ý đang đứng sau lưng mình, nhưng em lại không dám quay lại nhìn 1 cái
    Tại em cũng nhát gái quá mà!!!!!!!!!. Nhưng em khẳng định em ý cũng biết, tại vì lần nào ra điểm đỗ chờ xe, em ý đều nhìn thấy em cả.

    Đấy. Tình hình, sự việc và thông tin nó như vậy. Em thấy an binh như thế đủ rồi. Các bác quân sư quạt mo tiếp cho em với !!!!!!!
    Còn ý định của em tiếp theo là như nầy. Em đã có được số điện thoại nhà của em này rồi. Thông tin này chắc chắn là chính xác vì em lấy thông tin này từ cái tờ danh sách của lớp, chắc không sai đâu.
    Em định chiều nay, em đi học sớm. Ah quên em học từ 12h30 đến 3h thôi. Em sẽ đến sớm đợi em ý đến. Sau khi em ý đến rồi, mình chạy ra ngoài gọi điện về nhà em ý với câu chuyện thế này để moi số di động của em ý.
    Ý định của em là : Em sẽ gọi điện về nhà em ý và nói là : em là bạn cùng lớp của em ý, hôm nay em có việc gấp nên phải nghỉ học, muốn nhà em ý xin hộ em. Em đoán thế nào cũng nhận đc câu trả lời là em ý đi học rồi. Em lại trình bày tiếp là : Em đã nghỉ 2 buổi rồi, nếu mà nghỉ đến buổi thứ 3 sẽ bị cấm thi, học lại,...v..v..v..Phải kể nể để người ta còn thương xót chứ Nói chung là để vấn đề càng nghiêm trọng càng tốt. Rồi em sẽ nói tiếp theo thế này : "Vậy bác có thể cho cháu xin số điện thoại di động của bạn ... đc không ? Để cháu gọi cho bạn ý nói chuyện cho dễ."

    Các bác thấy kế hoạch này của em có ổn không ?

    P/s : nếu các bác thấy chưa đủ tình tiết thì nói nhé, để em kể lại có những sự kiện gì xảy ra trong thời gian 3 tháng kia có liên quan đến em ý nha.

    Thank các bác trước !!!
  2. espn08

    espn08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    dài thế, từ từ rồi mình đọc, ném phát đã
    [​IMG]
  3. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Lòng vòng quá, chẳng bít bạn đọc được ở đâu cái gọi là "Dục tốc", "Bất đạt" như vậy nhưng tớ nói thật với bạn là nếu cứ chạy lòng vòng để mọi được những thông tin về cáo như bạn thì một vài ngày nữa thôi cáo của bạn đã có thằng khác cuỗm mất roài. Bạn có rất nhiều cơ hội để tiếp xúc và nói chuyện trực tiếp với cáo, hãy ngồi gần bắt chuyện rồi moi thông tin từ chính cáo. Tìm cách để ghi thật nhiều điểm vào. Chúc may mắn.
  4. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    tấn công gái mà nghĩ trước kịch bản là hỏng miẹ nó rồi
    thành bại cốt ở chỗ thần tốc,binh pháp đã dạy thế rồi mà
    ném phát này ko biết có trúng ko
  5. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Vậy em mới nói là em thấy mình ngu quá vì để thời gian tận 3 tháng lận.
    Dù sao cũng cảm ơn cục đá của bác.
  6. ghostcasper

    ghostcasper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    thế cái câu * dục tốc bất đạt*
    đê? la?m gi? đây?
  7. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Ui Zời ơi, có đại cao thủ vào ném đá thế này thì em không vỡ đầu mới là lạ
    Em thì trong lớp cũng chẳng có gì là nổi bật cả. Tại hồi xưa hình thành cái thói quen dở hơi, toàn ngồi 1 mình lại ít nói chuyện với con gái, lại còn chui xuống bàn cuối ngồi nữa chứ
    Nhưng có mỗi khoản học hành là em có chút ấn tượng ở trong lớp thôi.
  8. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Từ từ cho khoai nó nhừ là khi đã làm quen rồi. Chưa quen thì nhừ nỗi gì?
    Chú làm cái trò đó, thể nào về nhà bố mẹ nó cũng nhắn lại có đứa hỏi xin số di động ==> nó biết ngay là chú nếu sau này chú nhắn vào số di động nó.
    Học chung lớp thì việc ngồi gần, bắt chuyện làm quen là bình thường. Cứ nói chuyện đàng hoàng, sau đó xin số di động.
    3 tháng nằm nghe ngóng ==> chứng tỏ chú quá nhát gái chứ chẳng phải thận trọng gì hết.
    Khi cưa gái, có máu dân buôn thịt lợn, nói chuyện mà tay cứ mò lên sục xuống kiếm miếng thịt non cũng không ổn. Tuy nhiên nhát quá cũng chẳng làm ăn được mẹ gì.
  9. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    chú muốn xin số điện thoại di động của em nó chứ jì
    từ h đến chiều
    chú làm thế nào thì làm,ra hàng cho thuê đĩa,tìm cái phim anh rẽ phải nàng rẽ trái về,xem 1 lượt,2 -3 lượt càng tốt
    đến cái đoạn 2 đứa nó ở trên tàu ý hồi bé ý,học theo chúng nó mà xin,đỡ phải bài vở,anh nói thật đấy
  10. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Bác này giải quyết xong ch tình cơm chan nước mắt của mình chưa ???
    Chú gì nhát gái quá , phải rèn luyện cho dạn dĩ và tự tin hơn đi đã ...
    Học cùng nhau mà lại vườn ko nhà trống thì sao ko bắt chuyện làm quen rồi xin số đấy là việc bình thường chú cứ từ tốn mà làm ...
    Co điều nhát đến mức học cùng nhau 3 tháng , nó đứng ngay sau lưng mình còn ko dám quay lại chào hỏi một câu thì pó tay ... lại còn cưa miss của lớp ...
    Ở đời bùn cười vậy đấy ...

    Được nd_long_mobile sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 02/01/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này