1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các "MÁY BẮN ĐÁ" có hạng và sắp có hạng trong box vô giúp em với!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trung135, 02/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Rồi !!! cứ bình tĩnh mà ...run người tính ko bằng trời tính đâu bạn ah
  2. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    cảm thấy khó khăn thì pm anh cái địa chỉ chiều anh đến anh làm mẫu cho 1 lần
    đảm bảo ko những lấy được số điện thoại mà có khi còn hẹn đi uống nước luôn được
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    có dục tốc bất đạt thì cũng có nhất cự li nhì tốc độ...bác đã có đc cái cự li rồi mà tốc độ của bác cứ gọi là chậm quá...hơi la liếm 1 tý...theo e bác ko cần kể nể nhiều thế để có đc số đt của bác gái thế kia đâu...học cùng lớp 3 tháng rồi mà ko nói chuyện ko chơi bời j` với nhau thì bác đúng là nhát gái thật...em là em cứ làm wen hết 1 vòng cái đã xong thick ai thì chiến tiếp...thôi bác lấy số đt đi rồi e hóng tiếp...
  4. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay em cũng ko bận gì. Em làm mẫu cho. . Đùa thôi. Kaka. Bác im lặng 3 tháng thì đúng là nản quá! Dục tốc bất đạt thật nhưng bác còn chưa vào số thì làm sao đi được. . Mà e nói thật, 3 tháng ko nói gì, tự nhiên bác nói chuyện với e nó thì bác mất đi nhiều lợi thế rồi đấy. Gái sẽ nghĩ bác thăm dò e nó lâu thế => bác ko đủ tự tin để chiến luôn. Gái ko nghĩ "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" đâu ạ. A nào tự tin và thú vị thì sẽ trên cơ thôi. . Ca này đọc lại topic của bác HBO ấy, sẽ có nhiều kinh nghiệm đấy. .
  5. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Tối qua tết Tây cũng dẫn em nó vào công viên. Khoát vai kéo em nó vào người, da thịt con gái 20 mềm mại mượt mà. Khác hẳn mấy bà chị 27, 28 da khô tóc rối.
  6. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    @VitConHamAn : Cũng phải công nhận là em cũng nhát gái, nên 3 tháng trời mà chẳng biết làm gì cả. Nhưng cũng không đến nỗi quá nhát gái đâu ạ. Vậy nên em đang cố gắng sửa chữa đây ạ.
    @hiepkhachgiangho : Chiều nay em đi học, thứ 7 CN thì nghỉ. Đến thứ 2 mới lại đi học, vậy phải lên mạng down film đó về xem mới đc.
    Anh ơi, anh mà đến thì nói làm gì nữa ? Khác nào dâng cừu vào miệng sói
    Thank *******c
    @nd_long_mobile : Đấy là theo đánh giá của em thôi.
    Đây là lần đầu em ra trận nên còn thiếu kinh nghiệm thực tế và khả năng ứng phó chứ không như 1 số bác ở đây kinh nghiệm đầy mình rồi.
    @situhocdoi : Bác hóng thì cũng cho em vào lời khuyên nhé. Đá em cũng cảm ơn. ^^!
    @saobangcb : Em đọc hết truyện đó rồi, nhưng hoàn cảnh của em vs bác ý khác nhau, bác ý đã quen em ý ngy mấy ngầy rồi. CÒn em 3 tháng rồi mà vẫn chưa hề nói chuyện. Tự nhiên bây giờ 3 bắt chuyện không bị nghi ngờ mới là lạ.
  7. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Cậu này có cách nhìn nhận sai làm thật, hay quanh cậu toàn thế
    Cậu mà nhìn mấy nguời bạn tôi 27-28 chắc khóc thét, nhìn sành điệu, và hơn nhiều mấy em trẻ ranh, mõi tội mấy em này có nguời iu hết rồi
    Tôi mới 26 nhưng tuổi jì cũng làm bạn đc
  8. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Chung lớp nhiều bác cứ nghĩ là lợi thế. Thật sự đó chỉ là lợi thế để tiếp cận làm quen thôi. Nhưng khi đã quen rồi, chung lớp lại bất lợi.
    Nói chuyện với cáo, 10 đứa thì hết 9 đứa chê trai cùng lớp. Nhiều em học Kế Toán, lớp 60 mạng chỉ có 5 thằng con trai. Cáo nói: "hiếm nhưng không qúy". Nhất là những em Miss, rất ít thấy em nào thích trai cùng lớp. Đơn giản vì ngày nào cũng gặp nhau nên chẳng có gì gọi là bí ẩn, hồi hộp.
  9. shoorie

    shoorie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Dục tất bất đạt tức là không tấn công kiểu em có yêu anh không chứ mà không nói chuyện câu nào thì vô phương
  10. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Đến thời của bac rồi đấy, bác fất đê...làm gì fải ngợi.
    Bác biết rồi đấy..ngồi đọc sách, thủ d 1 mình cũng hok khá đâu.
    Biết chiến trường ác liệt,nhưng hok ác liệt thì tạo nên anh hùng đc hok ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này