1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các "MÁY BẮN ĐÁ" có hạng và sắp có hạng trong box vô giúp em với!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trung135, 02/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Tuoi Vitcon cũng tầm tuổi bác. Cũng từng cưa qua các em lớn hơn mình 1, 2 tuổi nên nói thế. Đồng ý là tầm 27, 28 có tiền, quần áo, son phấn sành điệu nhưng khóe mắt 10 đứa hết 9 đứa nhăn. Da thịt thì càng không thể so bì với những em 20.
    Còn về tính cách hay style thì Vitcon không bàn tới.
    Được VitConHamAn sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 02/01/2009
  2. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Em học khoa CNTT bác ạ.
    Đầu năm học đã học môn Tin học rồi.
    Nhưng sau 3 tháng học, em có thể khẳng định cái môn tin học này em trả thua bố con thằng nào trong lớp hết.
    Trong lớp có những em khác em không hay để ý mấy, nhưng em ý cũng biết tên mình, thỉnh thoảng cũng hỏi mình về tin học. Chắc tại vì lần nào có bài này khó, em toàn làm đc nên chúng nó biết đến.
    Như thế liệu em Cáo ( Gọi thế này cho đỡ bất đồng ngôn ngữ với các bác ) có ấn tượng gì không nhỉ các bác ??
  3. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Có, nhưng mà tùy.
    Loại thứ nhất, chẳng thần tượng mẹ gì, chỉ lợi dụng hỏi bài. Như hồi xưa còn học ĐH, có thằng bạn rất thông minh, bình thường chẳng con nào để ý. Nhưng đến gần ngày thi là cực kỳ đắt sô. Con nào cũng xúm lại hỏi bài, học nhóm chung.
    Loại thứ hai, loại này thường có cảm tình với những đứa học khá trong lớp. Tuy nhiên, theo như kinh nghiệm, những thằng học giỏi lại chẳng mấy khi vớ được gái ngon cùng lớp.
    Nếu chú học Đại Học chung với cáo thì nói thật cũng khó cưa. Trong khoa hồi trước, mấy con Miss toàn để ý những thằng bá vơ bên ngoài. Kiểu như những thằng khoa khác, hoặc những thằng hơn vài tuổi, đã đi làm, từng trải, tinh tế. Còn những đứa bạn chung lớp, bọn nó chỉ xem như xe ôm, chở đi chỗ này, chỗ kia chứ chẳng có tình cảm.

  4. zzzSakurazzz

    zzzSakurazzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Rồi, lại có 1 chú nữa giống tui ngày xưa. Bọn con gái học CNTT mà xinh, chú mà không nhanh chân llà thằgn khác nó cuỗm mất đấy.
    Chúc chú thành công.
  5. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Chưa gì đọc bài viết của bác này, đã gọi các đối thủ tiềm năng là chó với choá
    Chắc bác cũng chả coi người khác ra gì
    Thôi chả tư vấn giề, ném đá vậy
  6. hideac

    hideac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Chú chơi "dục tốc bất đạt " không đúng lúc và đúng chỗ. Để lâu quá bi h không ăn gì nữa rồi, mất hết sự hồi hộp và ấn tượng có khi còn để lại ấn tượng xấu với em ý chứ. Đi về cùng xe, gặp bao nhiêu lần mà không nói chuyện hỏi thăm, dù học cùng lớp nó lại nghĩ thằng này nhát, sống không hoà đồng, cách biệt...
    Thôi bi h theo các anh j trên kia tư vấn rồi, cứ tiếp cận nói chuyện bình thường và thật tự nhiên rồi xin số điện thoại, khỏi phải bày trò này trò kia, không hay. Cứ tự nhiên thôi, khỏi phải nghĩ làm gì cả. Đi cưa mà cứ dự định nói gì và làm gì đến lúc đó hóc xương không nói dc j đâu.
    Dục tốc bất đạt, từ từ khoai nó mới nhừ là phải áp dụng vào đây chứ không phải nằm yên 3 tháng
    Được hideac sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 02/01/2009
  7. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Em mới đi học về, bật ngay cái máy lên để nhận đá của các bác kể sự việc trưa nay.
    -----------------------------------------------------------
    Hôm nay em đến lớp hơi muộn nhưng thầy giáo thì chưa đến. Trên đường đi cũng suy nghĩ những gì các bác nói, thế là em quyết định phải thay đổi, không được như trước nữa.
    Vừa bước vào lớp tia ngay thấy bàn trên cùng chưa có con ma nào nó thèm ngồi cả. Bàn đấy cách bàn em Nhung 2 bàn nữa. Thôi thì em xin nêu luôn tên em ý ra cho dễ viết, không cứ em ý em này loạn hết cả lên sợ các bác đọc hiểu nhầm ý của em. Nhưng không hiểu thế nào lại mò xuống bàn cuối ngày.
    Ngồi 1 lát để lại sức, vì lớp em học tận tầng 6, leo cầu thang thì thôi rồi luôn. Sau đó em quyết định lên bàn đầu ngồi, nhưng vẫn thấy sợ sợ thế nào ý nên quay sang rủ thằng bạn lên ngồi cùng. Em xách cái balo đi lên bàn đầu ngồi luôn và đi qua cả bàn em ý đang ngồi nữa. Trả là lớp em chia làm 2 dãy bàn chạy thẳng xuống cuối lớp. 1 dãy là 2 bàn ghép vào với nhau. Trên bàn đầu, thì có hẳn 1 bàn đôi trống chưa có ai ngồi, còn cái bàn bên cạnh có 3 đứa con gái ngồi.
    Em không biết em Nhung lúc đấy có nhìn em không nhưng em vẫn lịch sự hỏi mấy đứa con gái trên bàn đầu :
    - Bạn ơi, chỗ này đã có ai ngồi chưa ?
    1 đứa quay sang bảo chưa. Thế là em ngồi xuống luôn.
    Ôi dời ơi, em thề là chưa bao giờ em ngồi bàn đầu thế này, mà còn ngồi chỗ này thì xung quanh toàn con gái nữa chứ. Lớp em nó có cái kiểu bọn con trai toàn chui xuống cuối ngồi chém gió với nhau. CÒn bọn con gái hay ngồi phía trên.
    Ngồi 1 lát vẫn chưa thấy thầy đến, em chợt nhớ ra là ông thầy toán này có nói với lớp em là nhớ mang cho ông ý cốc nước trắng lên để ở bàn cho ông ý. Vì ông ý dạy liền 1 mạch gần 3 tiếng đồng hồ mà không có hớp nước nào thì sao chịu nổi. Ra chơi có 10 phút mà leo lên leo xuống 6 tầng chỉ để uống nước thì có mà điên. Thế là em lại chạy xuống tầng 1 lấy cho ông ý chai nước mặc dù mình vừa ở dưới leo lên
    Đi xuống đến tầng 3 thì thấy ông ý đang đi lên. Em bèn thưa luôn :
    - Em thưa thầy, em xuống lấy nước cho thầy nên em vào lớp muộn ạ.
    Ông ý gật đầu cái rồi đi lên. Em nghĩ tí nữa đi lên, cả lớp đang yên lặng vì thầy vào lớp rồi mà mình đi vào cầm theo chai nước cho thầy thì đứa nào cũng phải nhìn.
    Đúng thế thật, em lên đến cửa lớp thấy im phăng phắc. Mở cửa bước vào lớp xin rất to :
    - Em thưa thầy, em vào lớp ạ.
    Và rồi bước vào đặt chai nước lên bàn rồi đi về chỗ. Bố khỉ, mình muốn về chỗ cũng không được tại vì ông thầy đứng bành chướng quá, đứng giữa 2 dãy bàn đầu, mỗi tay để 1 bàn mới kinh.
    Thế là em phải đứng tầm 10s nữa đợi ông ý nói xong cái gì đấy đang nói với lớp rồi mới về được chỗ ngồi.
    Hic, hic. Không biết đứng thêm 10s đấy là phúc hay hoạ nữa.
    Hôm nay em ngồi bàn đầu mà, nên phải nghiêm túc ghi bài, không như trước ngồi bàn cuối, mệt mệt lại nằm ra bàn nghỉ.
    Cuối cùng cũng đc ra chơi 10 phút. Mấy thằng cùng lớp nó rủ xuống uống nước, thế là cũng đi. Oé miẹ, nghỉ có 10 phút mà chúng nó đi uống nước gần 20 phút, em mà không nhắc chắc ngồi nửa tiếng mất. Đi lên lớp lại 1 lần nữa mình nổi bật trước lớp. Hic hic vào muộn mà thế là cả lớp chúng nó nhìn mình.
    Đoạn này mới gọi là đáng buồn các bác ạ.
    Đến lúc hết giờ, em cất sách vở chuẩn bị đứng dậy đi về. Thằng bạn em nó ngồi ngoài cùng mà nó đang chép dở bài, thế là em lại phải đi đường bên kia. Bước đến chỗ quẹo rồi thì em Nhung cũng từ dưới đi lên. Thế là theo phản xạ tự nhiên cả 2 đứa cùng dùng lại. Em nhanh chân lùi lại 1 bước để em ý đi trước rồi mình ra sau. Trong bụng nghĩ thầm, vừa rồi mình có 1 hành động khá lịch sự, có nên nhân quả này ra nói chuyện với em ý không. Đang định chạy lên bắt chuyện thì ở cuối lớp em Trang gọi em.
    Em Trang này là lớp phó học tập các bác ạ. Nếu xếp thứ tự thì em này đứng hàng thứ 3 trong lớp sau em Nhung và 1 em nữa là lớp phó đời sống. Em này thì vui tính, cởi mở và rất chi là tự nhiên ( Tự nhiên nhé không phải hồn nhiên đâu ) nên trong lớp ai cũng quý. Tưởng em ý hỏi mình cái gì, hoá ra em ý mượn mình cuốn vở toán để chép bài.
    À có lẽ em ý thấy mình hôm nay ngồi bàn đầu, nghĩ mình chép bài đầy đủ nên hỏi mượn. Cũng may hôm nay em ghi bài rất chi là đầy đủ. Thế rồi em với em Trang với 1 em nữa ( Em này đi cùng tuyến xe buýt với em Trang nên 2 em rất hay đi với nhau ) cùng đi xuống. Em thì muốn nhanh nhanh đi xuống để đuổi kịp em Nhung còn bắt chuyện.
    Xuống đến tầng 1 thì ôi zời ơi, không hiểu số mình là số gì mà đen thế. Thằng bạn của em Nhung hôm nay lại đợi em ý về cùng. Lúc xuống đã thấy 2 đứa chúng no đi với nhau rồi. Buồn nẫu cả ruột. Em nghĩ ngay, hôm nay chắc chắn không có cơ hội nói chuyện rồi.
    Thế là quay ra nói chuyện với em Trang.
    Theo nhu bac VitConHamĂn nói thì có lẽ không phải rồi. Qua câu chuyện em Trang nói với em thì em chắc chắn là không có cái lợi dụng hỏi bài hay xe ôm như bác nói đâu. Em ý tuy là lớp phó học tập thật nhưng thỉnh thoảng cũng nghỉ học và tuần đi học muộn vậy mà cũng nói với em câu này :
    - Mình thấy cậu học trường này thì phí thật
    - Sao mà phí ? Em hỏi.
    - Tại vì những cái đang học bây giờ toàn cái cậu biết hết rồi, học đi học lại chỉ phí thời gian.
    - Thì học lại cho nó nhớ thôi. Em trả lời. Nhưng thực ra lúc đáy nghe em nó nói vậy lại thấy hay hay. Mà cũng phải, em những cái em đang học bây giờ em đều học cả rồi, phải nói là gần 6 năm trời em học đi học lại cái đấy rồi. Bây giờ chỉ cần nhớ lại là ok hết.
    -...v...v....v....
    Đến lúc ra đến cổng trường, mỗi đứa đi 1 ngả mà, em định xin số DT em nó nhưng nghĩ thôi để thứ 2 tuần sau nó trả mình vở rồi xin số cũng đc, không cần phải vội. Thế là bye bye mỗi đứa đi 1 ngả.
    Lúc đấy thì em Nhung và thằng bạn kia đã đứng ở bến đỗ xe buýt bên kia đường rồi. Quả này mới gọi là đại đại ngu các bác ạ. Em sang đuờng rồi, vừa đi đến gần chỗ đợi xe buýt vừa nhìn em ý. Cứ nghĩ em ý mải nói chuyện với thằng kia nên không để ý đến mình. Ai dè em ý lại quay sang ngang, em không biết em ý có nhìn thấy em đang nhìn em ý không nữa. Thế là mắt em lúc đấy đảo đi chỗ khác, coi là mình vô tình nhìn thấy em rồi hơi cúi mặt xuống.
    cái tật này em muốn sửa bao lâu nay rồi nhưng hình như nó thằng pảhn xạ rồi hay sao ý. Mỗi lần con gái nó nhìn vào mặt mình thì em lại lảng đi chỗ khác mà không dám nhìn lại
    Trong lớp cũng vậy, thỉnh thoảng em cũng bắt gặp 1 vài ánh mắt đang săm soi em, nhưng em không dám nhìn lại.
    Thế là thôi, thấy xe buýt đến em lên xe về trước. Em Nhung với thằng kia vẫn đứng chờ ở đấy
  8. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Haizzz, cũng xin thông cảm với anhbạn, đúng là người tính không bằng trời tính , nhất là cái vụ đục đẽo này . Tính cậu nhát gái, ngạigiao tiếp thế, có mà bố ông trời ông ấy tính cho cậu à, thực tế đã chứng minh ;à chỉ cần sai cái bài cậu tính thôi là cậu hỏng xôi luôn !
    Như anh Ngọc khuyên ấy , cứ tuỳ cơ ứng biến đi, tranh thủ mọi lúc mọi nơi, có cơ hội là ĐẼO thôi, hầy !
  9. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn.
    Thứ nhất : Cái này mình không hề đục đẽo ai cả. Nghiêm túc hẳn hoi chứ không phải là vớ vẩn, cưa xong thì thôi.
    Thứ hai : mình công nhận trước là mình hơi nhát gái thật và ngại giao tiếp. Nhưng bạn không thấy là mình đang cố gắng để thay đổi ah
    Thứ ba : Mình đang học cái cách tuỳ cơ ứng biến của anh Ngọc đây chứ chẳng học cái gì gọi là đục đẽo cả.
    Thân!
  10. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    ặ hay cĂi cỏưu này, tỏằ> có nói gơ quĂ 'Ăng 'Âu kơa...vỏằƠ này chỏc phỏÊi nhỏằ cỏằĂ bĂc Cong050 cho 'ôi nhỏằi thôi^^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này