1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các "MÁY BẮN ĐÁ" có hạng và sắp có hạng trong box vô giúp em với!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trung135, 02/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ từ.. bình tĩnh ông bạn ạ, đừng nói em nó nặng nời như thế.
    @ chủ thớt : cần can đảm thêm chút nữa
    " Non sông khó đổi bản tính khó chừa"
  2. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    bác làm tảng đá to thế này chắn ngang đường thì đi thế nào dc nữa.
  3. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    chắc hẳn các anh ko nhớ em đâu, hehe. cái topic của em giờ chẳng ai vào(nhưng đó là 1 điều tốt, mọi chuyện với em đang tốt dần lên, cho nên ko cần duy trì nữa. khi có cơ hội sẽ mở 1 topic vào kể và truy lùng từng người ở topic cũ để vote cho thêm 5*).
    chủ topic: ban đầu mình cũng giống như cậu vậy, nhát gái lắm, nhát nhất trong những thằng nhát. nhưng mà mình đã sửa được tính đó. kinh nghiệm của mình đây: cậu đang học DH đúng không? có giờ nào có thuyết trình ko? có thì giành làm các suất thuyết trình đi, làm càng nhiều vào càng tốt. khi đứng trước đám đông nói bình thường, thậm chí phản bác, chửi lại được, thì lúc đó OK, đừng tự soi mình trước gương nhé. khi cậu đủ khả năng nói chuyện với > 10 người cùng 1 lúc thì đi gặp em cáo của cậu mà bắn! trong thời gian luyện tập, chú ý giúp đỡ em ý , đưa bài cho chép, làm hộ, nhưng đừng đi quá đà. đồng thời phải tìm hiểu rõ thêm thông tin về em ý, ngày sinh, quê quán, thằng kia là em trai hay bạn trai, nhỏ đi cùng là bạn hàng xóm hay là em gái của thằng kia, bla bla bla
  4. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    thêm phát nữa: tìm bài của đại cao thủ Quarker mà đọc, học trong ấy đấy!
  5. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Anh nói cho mà biết. Gái trả lời như đoạn tự sướng ở trên phúc tổ 70 đời nhà chú.
    Gà :
    --A, chào các bạn gái xinh đẹp nhá, học chung với nhau mấy tháng giời mà giờ mới đến nói chuyện với mấy bạn.( mặt cười cười)
    Cáo : ( Ở thằng này điên ) Không thèm trả lời quay sang nói chuyện với cáo bạn.
    Xịp. Bọn gà vớ phải thái độ không thèm chấp từ phía cáo, cuống mẹ nó lên ấy chứ. Chim cun cút đi về.
    Nghe anh dạy đây.
    Gà : Xuỵt, anh thích em từ lâu lắm rồi. Đừng nói với ai nhé. Chỉ chúng mình biết thôi nhớ.
    Cáo đỏ mặt tía tai.
    Gà : Ở kìa, hôm trước sao bảo yêu anh.
    Cáo thẹn chín cả bẹn. ( Hy vọng thế )
    .
    Anh thật, chủ thớt mới tý tuổi yêu, phải luyện nội công trước. Gặp gái nhơn nhơn như cá thờn bơn, về sau mới sang các chiêu thức khác.
  6. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    @ nobita1310 : Ước gì đây là câu chuyện em kể cho các bác nghe nhể
    Để có thể tự tin như bác nói chắc em phải học hỏi nhiều mới đủ. Nhưng biết đâu đến 1 lúc nào đó em lại dùng được thì sao nhỉ?
    Chắc lúc đó em phải tìm gặp bác để mà cảm ơn ý chứ
    @ nd_long_mobile : Em đúng là va chạm xã hội ít quá nên chẳng có tí kinh nghiệm nào cả.
    Có lẽ đi kiếm 1 chân ở quán cafe nào đó mà làm thôi.
    Nhưng bác ném em cục đá to quá, tí thì đỡ không nổi bác ạ
    @ Malogs : Em thề với bác, lớp em mà có giờ nào để thuyết trình thì em sẽ cướp hết lời để nói luôn. Nhưng mỗi tội là chưa có
    Sắp tới nghỉ tết, em đang suy nghĩ làm cách nào để có 1 bữa vui vẻ với lớp mà nghe chừng khó quá.
    @ cqx007 : Anh ơi, anh cũng biết là em nôi công chưa đủ mà. Em sợ người đó mặt tía tai là em chứ không phải cáo
    Bây giờ em cố gắng nói chuyện với gái nhiều hơn. Thấy em nào ở lớp có thể nói đc là bắt chuyện luôn. Tập sao cho nói chuyện với gái nó trôi chảy 1 chút trước đã. Còn vấn đề hài hước 1 chút thì phải đi học hỏi nhiều
  7. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Anh đọc lộn từ trang cuối lên trang 1, đọc vào bài quote cười muốn bể cái bụng
    Gà thời nào cũng nhắng.
    Giờ muộn rồi, anh leo lên giường ôm vợ phát. Tối mai anh lên bục giảng, chú nhớ đến học, anh truyền cho ít kinh nghiệm. Vợ anh ngày xưa là bạn cùng lớp đấy.
  8. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Úi, thế còn gì bằng nữa hả anh
    Thôi anh ngủ đi mai lấy sức truyền thụ em ít nội công tâm pháp nhé
  9. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Gà : Xuỵt, anh thích em từ lâu lắm rồi. Đừng nói với ai nhé. Chỉ chúng mình biết thôi nhớ.
    Cáo ( mặt tỉnh bơ): Ơ, cái cậu này, cậu bị làm sao đấy. Cậu thích thì là việc của cậu, tớ lo làm cái quái gì.
    Gà : Ở kìa, hôm trước sao bảo yêu anh.

    Cáo ( nghĩ thầm ): mẹ khiếp , thằng này chắc hâm nặng rồi...
    Cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng như ông bạn nghĩ , phỏng?
  10. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    không phải cướp hết lời để nói, trời ạ! mà là tập nói làm sao cho nó lưu loát, thông thoáng, tuy đầy đủ ý nghĩa nhưng vẫn tạo được cảm giác bí ẩn, tuy xa, nhưng gần. đó mới là tác dụng khi thuyết trình. các cao thủ trong topic đã nói rồi đấy, tùy cơ mà ứng biến, ko ứng biến được thì nghĩ ra các phương án trước, đụng phương án nào thì lôi ra mà xài.
    nói chung là làm sao mà tạo ấn tượng, mà để làm vậy thì thực hành trước đám đông là tốt nhất. cái cách mà cậu cầm chai nước cho thầy cũng khá đấy, phát huy nữa thì tốt, nhưng sẽ tốt hơn nữa nếu cậu galang với cô giáo hoặc bạn gái trong lớp, hoặc bất kỳ gái nào cũng OK (đừng thấy ngoại hình dỏm mà chê, coi chừng). khi ấy, "vô tình" em cáo của bạn thấy thì ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này