1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các mẹ có con bé vào chia sẻ kinh nghiệm khám bác sĩ nào tốt nhé.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hhf117, 15/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ có con bé vào chia sẻ kinh nghiệm khám bác sĩ nào tốt nhé.

    Con em còn nhỏ mà thỉnh thoảng đau ốm nhưng hok bít chỗ bác sĩ nào khám cẩn thận . Qua mấy lần kinh lý giờ có chút ít kinh nghiệm địa chỉ của các bs giỏi nghề tận tâm nên vào pót bài chia sẻ với các chị em . Chị nào biết thì vào chia sẻ nhé , nhất là mấy chỗ bất lương ko nên vào để mọi người biết còn tránh.
    Đầu tiên là viện xanhpôn, ax ax nhăc đến em lai tức nghẹn họng . Cách đây 2 tháng baby nhà em bị sốt mà hok bit tại làm sao, 2 vợ chồng bảo nhau viện nhi đông đến xếp hàng chờ chắc con ốm mẹ ốm theo luôn . Cho nên quyết định khám xanhpôn ngoài giờ . Hình như tiền khám ngoài giờ là 20 hay 30k gì đó. Trời ơi vào đến nơi đợi gần 1h đến lượt con mình, bà bs sờ sờ , vạch mồm con mình ra đè lưỡi soi họng làm con mình khóc ầm nôn trớ, sau đó phán ko sao ra căp nhiệt độ rồi vào . Nhìn sang bên cũng cap nhiêt độ rồi vào tiêm , mà cũng chả biết sao phải tiêm. Bà bên cạnh có con phải tiêm , bs chọc chảy máu con họ khóc ầm mẹ xót quá hỏi làm sao chảy nhiều máu thế chị thì bà ấy mắng xối xả sao mà ngu thế chọc vào thì máu phải chảy mà máu chảy thì sinh ra cái bông cồn làm gì ?? sao ko biết đường lấy bịt lại cho con........ thấy vậy bố mẹ cháu bảo nhau chuồn lẹ .
    Hết tập 1 tiếp theo là bố mẹ bảo nhau đi khám phòng khám ngoài cho nó cẩn thận vậy . Gọi điện cho bà chị đc mách có bà bs ở viện nhi khám ngoài giờ tốt lắm bèn lọ mọ vẫy taxi về kim liên . Con vẫn hầm hập sốt 40độ .Về đến nơi phòng khám bà ấy cũng đông .Mẹ cháu vào hỏi mua số xếp hàng thì bị bà ấy đuổi thẳng cổ rằng thì là phải gọi điện xếp hàng ko gọi điện thì về đi . Mặc dù mẹ cháu đã năn nỉ hết lời là đã 7h tối mà con thì sốt cao wá bác sĩ thương cháu khám hộ mẹ cháu để biết bệnh gì còn mua thuốc thì bà ấy quát loạn lên gọi người đuổi đi. Mẹ cháu thề là chưa bao giờ thấy nhục nhã bất lực như thế. Lại còn phải ra khuyên bố cháu đang điên máu định gọi người đến phá phòng khám bất lương này đi . Trời thì mưa bé thì sốt cao cả nhà đành lủi thủi đi về thề là ko bao giờ đến dù cho bà ấy giỏi nhất thế giới chăng nữa.
    Chút nữa vào viết tiếp bây h phải cho baby ngủ đã . Mẹ cháu có mấy địa chỉ tốt lắm đợi mẹ cháu chút nhé
  2. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Sau 2 lần khám đó bố mẹ cháu hỏi mãi mới đc bs Đạt là bs chuyên khoa hô hấp viên nhi Thuỵ điển . Đc cái bs đến khám tận nhà, tận tâm và ko lạm dụng kháng sinh, bạn có thể gọi điên nhờ bs đến nhà khám or xin tư vấn, sdd 0904153214 ỏ số nhà riêng 8548352 nhà o thanh xuân
  3. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì cứ vác xuống BS Tình , chuyên khoa Tai mũi họng chwã cho trẻ con là nhất , cũng không lạm dụng kháng sinh , có thuốc chấm họng rất tốt . cả nhà tớ từ lớn đến bé là gặp BS này là xong tuốt . Nhà BS tận Bưởi , tel 8361722 . Gọi điện sẽ biết nhà
  4. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Tớ hay gọi bác Điệp khám cho con, số đt: 0989111808 hoặc ra phòng khám ABCD ở 29 Giang Văn Minh ý, chỗ đó khám cũng ok phết đấy
  5. namlun_motmi

    namlun_motmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Những hạng bác sĩ như thế này bây giờ lại rất nhiều, thật đáng buồn
  6. conangnhobe

    conangnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    bs chọc chảy máu con họ khóc ầm mẹ xót quá hỏi làm sao chảy nhiều máu thế chị thì bà ấy mắng xối xả sao mà ngu thế chọc vào thì máu phải chảy mà máu chảy thì sinh ra cái bông cồn làm gì ?? sao ko biết đường lấy bịt lại cho con........
    Mẹ cháu vào hỏi mua số xếp hàng thì bị bà ấy đuổi thẳng cổ rằng thì là phải gọi điện xếp hàng ko gọi điện thì về đi . Mặc dù mẹ cháu đã năn nỉ hết lời là đã 7h tối mà con thì sốt cao wá bác sĩ thương cháu khám hộ mẹ cháu để biết bệnh gì còn mua thuốc thì bà ấy quát loạn lên gọi người đuổi đi.
    Đọc ba?i cu?a chị em hafi quá nhưng thực tế nhưfng trươ?ng hợp như thế na?y rất nhiê?u va? diêfn ra thươ?ng xuyên. Chị đọc topic Kinh nghiệm khi sinh con ơ? bệnh viện VN sef thấy. Cách tốt nhất la? mi?nh pha?i chu? động ti?m hiê?u trước các bác sif tốt va? quan trọng la? pha?i có tiê?n vi? nếu ko có tiê?n thi? hơi bị khó ti?m được bác sif, y tá la? ngươ?i ta gọi la? Lương y như tư? mâfu, nhất la? khi pha?i va?o bệnh viện ko có tiê?n lót tay thi? khô? nhục lắm. Em có 1 địa chi? pho?ng khám nhi cu?a bệnh viện Việt -pháp ơ? T1_24 Trung ho?a nhân chính do bác sif Thanh Thư khám trực tiếp. Tiê?n khám bệnh ơ? đây khá đắt so với bệnh viện việt nam 140.000đ nhưng bu? lại chất lượng rất tốt, tuỵệt đối ko có ca?nh pha?i đút lót cho bs, hay y tá. Pho?ng khám bệnh sạch sef, ko có cảnh quát tháo ngươ?i nha? bệnh nhân hay ưu tiên ngươ?i nha?. Nếu cháu bé khám lâ?n đâ?u sef la?m hô? sơ đê? lưu bệnh án có maf số đê? lâ?n sau đến khám ko câ?n sô? y bạ ma? bác sif vâfn theo dõi được tiê?n sư? bệnh cu?a cháu. Khi khám chưfa bệnh ơ? đấy rô?i chị có thê? liên lạc với bác sif bất cứ lúc na?o đê? ho?i kinh ngiệm cu?a bác sif va? được tư vấn vê? các biê?u hiện bệnh cu?a cháu nhất la? khi tre? mới có triệu chứng hoặc các bệnh thông thươ?ng chưa pha?i đến bệnh viện. Đây la? chút kinh nghiệm cu?a em, hy vọng có ích cho chị va? ai quan tâm . Chúc mọi ngươ?i mạnh kho?e va? may mắn.
  7. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn conangnhobe nhé. Mình thì wá hiểu là đi đến bệnh viện là phải tiền rồi và mình cũng chấp nhận mất tiền để con mình đc quan tâm chăm sóc tử tế nhưng ko phải chỗ nào cũng tiền là đc như ý mình đâu bạn ạ . Chỗ bs tư mà mình nhắc đến là bà LOan ở Phương Mai , bà ấy mình nhất định ko khám cho bé vì bé ko gọi điện thoại sắp chỗ trước chứ ko phải vì bố mẹ ko có tiền . Còn ở xanhpon ko những mua phiếu khám mình còn để 50k vào sổ y bạ của bé đưa cho bs nhưng thấy họ khám kiểu lấy lệ bé nào cũng như bé nào nên mình mới đưa con về .
    Nhưng bên cạnh những bs thiếu y đức như vậy còn rất nhiều bs yêu nghề yêu trẻ . Hiện tại mình chỉ tin tưởng nhờ vào bs Linh ở BV Nhi Thuỵ Điển .Bs rất tận tình chu đáo , đến nhà khám kỹ lại tư vấn cho mẹ cháu cách nuôi con chăm con . Nói chung mình rất quý bs này
  8. thuongnho

    thuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng sợ bả Loan này lắm. Khám cho trẻ con mà chúng nó đi lại, nghịch một tý là bà ý quát cho không ra gì. Bác sỹ nhi mà nhìn mặt không có tý phúc hậu nào. Một lần mình cũng ôm con đến, con mình cũng sốt, đến sớm, khoảng 6h gì đấy, bà ý nhất định không khám kể cả mình bảo mình chờ đến cuối giờ, không ai khám nữa. Khám thì chỉ toàn cho kháng sinh, sợ bác sỹ thật đấy.
  9. hiepH5N1

    hiepH5N1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ của các con à mình biết chỗ này hay lém 76 QUÁN SỨ - bác sỹ ở đó là người ở viện nhi trung ương có tiếng tăm đàng hoàng mà chữa tốt giá cả hợp lý --con của mình toàn lên đó khám thui à
  10. wands

    wands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này mình nhớ lại cách đây 1 tháng, bé nhà mình bị sốt cao , người cứ lả đi không ăn uống gì . Mình lo quá mà ông bác sỹ quen thì bận quá không đến khám đc. ông bác sỹ khuyên mình cho con đến NHi TW và dặn nhớ khám kỹ tai cho cháu. 9h30 tối hai vợ chồng lụi hụi bắt taxi đưa con đi viện. Xếp hàng mua vé khám đâu như 50k thì phải. Chờ đợi mãi đến lượt, ông bác sỹ xem xét qua loa, ấn cả cái dụng cụ để xem họng của người lớn vào miệng bé (bé nhà mình có 17 tháng thôi), rồi phán viêm phế quản, cho thuốc kháng sinh rồi cho về. MInh cũng đề nghị bác sỹ kiểm tra tai cho cháu nhg ông ấy bỏ qua ko thèm nghe. Minh thấy lo quá, cho con về mà vẫn không an tâm tẹo nào, cũng mua thuốc cho con uống, đâu hơn 200k thì phải. Sáng hôm sau vẫn thấy con sốt , mệt lại gọi bác sỹ quen. Làn này ông ấy đến đc, khám cho con mình xong, khám kỹ nhé, nghe tim phổi, xem họng, mũi, tai cẩn thận mà bằng dụng cụ dành riêng cho trẻ em nhé, cuối cùng kết luận bị sốt vi rút không viên phế quản phế kiếc gì cả, họng đỏ là do sốt vi rút thôi hic, nhg chót uống kháng sinh rồi phải uống cho đủ liều, híc.
    Thôi từ nay cạch không dám Nhi trung ương nữa.
    Bác sỹ mình hay khám cho con là bác sỹ Tuy , cả công ty ông xã toàn khám cho con của bác sỹ này. Bác sỹ này khá tốt, khám chu đáo, tận tình, phí cũng phải chăng 60k/lần, lại đến tận nhà bệnh nhân. Nhg mà ông nhiều khách quá, nhiều khi phải hen trước cả ngày mới đc, hic

Chia sẻ trang này