1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các mẹ ủng hộ ước mơ cho con như thế nào?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Phanletrungtin, 09/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhtrinhboy

    khanhtrinhboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bực gì mà bực chứ....
    Mình thấy nhìu đứa ước mơ lúc nào cũng nghĩ đến cha mẹ mình đấy, ước mơ ấy thật là đẹp.
  2. metquadi8x

    metquadi8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nhưng có nhìu ước mơ cũng trái chìu lắm đấy.
    Chị nào chưa có con thì chưa có hiểu hết dc đâu
  3. namhoahue

    namhoahue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2012
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
  4. Phanletrungtin

    Phanletrungtin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Lớn lên tụi nó sẽ thay đổi hết thôi mà. Ước mơ cũng chỉ là kỷ niệm ấu thơ thôi.
  5. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    uh, chắc là bọn trẻ nhà bạn này đúng thế thật :)
  6. thienhuongquang

    thienhuongquang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    2
    Không dám đâu....
    nhìu đứa ước mơ ghê lắm, đến khi trường thành mà vẫn như vậy à, không có chút thay đổi luôn.
  7. trantanloc87

    trantanloc87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    2
    Tùy mẹ ơi....trong một đóng dứa chắc lọt dc một đứa như thế à.
    Nay ước mơ này mà mai không ước mơ cái khác là mừng lắm rùi...
  8. metquadi8x

    metquadi8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Sao mà trẻ con ngày nay thông minh ghê các chị ơi.
    Thấy ước mơ mà hình như có chọn lọc nữa hay sao ấy, không thấy pé nào ước mơ xấu hết.
  9. dakhuc92

    dakhuc92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2012
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ôi thôi cái thời trẻ con của mình nay còn đâu.
    Nghe mấy chị nói mà làm em nhớ đến ước mơ hòi nhỏ, dc làm một co giáo,đứng giảng bài, cầm cay thước khõ khõ uy nghiêm gì đâu ấy
  10. namhoahue

    namhoahue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2012
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hehe, giờ định ôn lại cái thở ấu tri ấu trỉ à...
    Mình thấy là bây giờ cứ tìm lại cái thở đó từ con của mình đi, chỉ còn cách đó thui.

Chia sẻ trang này