1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các mems có thể giải thích về nguồn gốc nick cua mình ko

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi dalanh, 29/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dalanh

    dalanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    các mems có thể giải thích về nguồn gốc nick cua mình ko

    Để tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau , mọi người hay tâm sự về nick của mình đi , ẩn chứa trong mỗi bí danh của mỗi người thường là tính cách của người đó
    Với mình , đá lạnh xuất phát từ bộ phim từ những năm 90 mà mình yêu thích cái thời đó thì Harley_davinson đang được thịnh hành , đó là một nhân vật anh hùng lạnh lùng mà đa phong cách , hơn nữa mình cũng rất thích ăn cái gì đó lành lạnh
    còn moi người tiếp tục đi , to be continued...

    Kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Amore nghĩa là Love (1982: năm sinh, dĩ nhiên; 1892: năm thành lập CLB)
    Ameli- Pulanh là một bộ phim Pháp rất hay, phải nói là cực hay...
    Livian: tự sáng tác , tức là "Ng Liverpool"
    YouRockmyheart: để chỉ Beat
    Hoa.A.Ma: tức là "A-ma-tơ" ấy, ai còn tài tử bằng tớ trong chuyện học đc :-p
    Còn một cái nữa chưa nhớ ra đc... hix....
    Who's my jealous guy?​
  3. Lipool

    Lipool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Mình có cần fải giải thích Nick ko nhể?
    Lipool = Liverpool ===>đơn giản, dễ hiểu, dễ đọc, dễ nhớ
    Many people will come in and out of your life
    But only true friends will leave footprints in your heart

  4. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ đây là lần đầu tiên và chắc cũng là lần cuối mình nói cho các bạn biết rõ nguồn gốc nick của mình. Phải nói rằng nick của mình là nonhon lúc đầu không có nghĩa là vô hồn như đã giải thích đâu.
    Chẳng qua là cách đây 2 năm, khi lần đầu tiên tiếp xúc với internet, nói ra lại xấu hổ.... Hồi đó thấy thằng bạn<thằng Kidgunner đó> hay đi chat chit mình đi ké nó... Nó bảo mình nhập nickname làm hộp thư, nghĩ mãi không thấy cái nick nào hay... thế là type bừa nonhon vào. Thế là từ đó cái tên nonhon luôn đi cùng mình.
    Ngoài ra còn nick khác nữa là: fox_little
    Có nick fox bởi ở trường bạn bè gọi mình là cáo thế thôi... cũng đơn giản quá phải không??
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  5. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Thế không phải do type nhầm nên mới thế hả Em mạn phép nói 1 câu rồi chạy đây, không xỏ xiên anh Cáo nữa đâu ạ.
  6. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    hê. chắc anh non type nhầm cũng nên. muốn biết ý nghĩa tên em thế nào thì em cũng chịu
    [​IMG]
    Bán sinh phong cốt lăng tàng thậm
    Nhất phiến nhu hoài chỉ vị thanh

  7. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    còn em em lấy nick pretty đơn giản tên em là Sinh (mà thực ra thì em cũng "xinh " thật ) đơn giản vậy thui

    thank you for loving me

  8. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Thế em có phải giải thích không nhỉ?
    Love Of My Life
    Don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky.
  9. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Nick meo_khongrau <---- xuất phát từ câu chuyện của 1 người kể cho em nghe. Câu chuyện thì hay nhưng cái The end thì ko được như mong muốn. Chẳng muốn nghĩ đến nó nữa Nhưng nó đã trở nên thân thiết tự bao giờ rồi.
    Vì sao lại chia tay. Vì sao chẳng trở về. Vì sao ngừng mê say. Vì sao chẳng mãi mãi....
  10. comaydieu

    comaydieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết giải thích với mọi người như thế nào cho đúng nữa nhưng cái nick của em nói chung là rất buồn,mọi người cứ nghĩ rằng nó hơi điệu đúng ko,ùh thì cũng đúng thôi mà.
    Cỏ may là loài hoa người ta nghĩ vô tri vô giác và em cũng nghĩ thế nhưng rùi đến 1 ngày kia em nhận ra rằng mình cũng vô tri vô giác như loài hoa bé nhỏ đấy,chỉ mọc lên ở những chỗ hoang dại và tâm hồn nó cũng hoang dại như loài hoa đấy mà thui.Có một bài thơ khá nổi tiếng của nữ sĩ XUÂN QUỲNH viết về loài hoa hoang dại này bài thơ đó cũng có tên là HOA CỎ MAY,chẳng hiểu có phải là tâm trạng mình giống ko nữa nhưng nghe bài thơ đó thấy có nhưng điều đồng cảm và từ đấy có nick là:comaydieu.
    Trần Thanh Tâm

Chia sẻ trang này