1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các mẹo độc đáo và có ích.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi vodkahn, 26/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanhphucdoahong

    hanhphucdoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hic,thời tiết chuyển mùa,em đang bị viêm họng.
    Hic,em ngậm nước muối loãng và chén hết 6 viên Bổ phế( liều dùng là 2 viên /ngày).
    Nếu mai em khỏi thì mọi người có thêm kinh nghiệm chữa viêm họng.
    Nếu mai em có......(xỉ vả,xỉ vả,nói bậy nói bậy)thì mọi người cũng có trong tay bài thuốc để ra đi nhanh nhất:Nước muối+gấp 3 liều Bổ phế để dùng khi cần thiết muốn ra đi ..Khụ ...khụ.....
  2. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí ơi! Cho tui hỏi phát: Bạn gái tui hôm nào ko đi chơi nó cứ gọi điện thoại đến nhà đúng lúc 21h xem tui có đi đâu không. Giờ đó nếu đang đi thì chưa về mà chưa đi thì dắt xe ra đi cũng muộn. Làm thế nào để "né" vụ này đi chơi riêng, có dịch vụ convert từ máy cố định sang di động không nhở?
  3. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Không cần đâu. Anh cứ nói mới ma ma. Tầm 9h đứa nào gọi điện ma ma bảo con đang trong toilet. Lát sau nó gọi lại, ma ma baue. Cái tănhgf này hum nay ăn cí gia mà canh cái WC lâu thế.
    Hôm nào cũng thế đảm bảo 3 ngày nó chán. Nó bảo anh mắc bệnh mãn tính sắp chuyển vào WC sống là nó chạy ngay ấy mà. Còn nếu gọi cho anh thì anh bảo:
    ANh nhớ em quá nhưng chẳng biết làm thế nào. Muốn hết tên em thật to nhưng mà sợ bố mẹ hỏi. Vậy nên đành dùng chiêu: Ngồi trong toilet hét tên em!
    Thử đi anh....bít liền
  4. Mori

    Mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm chữa ốm: uống thật nhiều nước khi cảm thấy những triệu chứng đầu tiên của ốm như rát cổ khè khè đau dầu... và làm vài ngụm muối loãng (ngậm thui)
    Kinh nghiệm chữa ốm: cũng uống thật nhiu` nc, bây h dùng muối đậm đặc keke, thik thi` có thể ngồi thiền hi''hi''
  5. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Oài! Ngồi trong wc mà hét tên Sunflower thì khác gì tự mình tra tấn mình cơ chứ?! Mẹo này xưa rồi, chỉ được một ngày chứ áp dụng đến ngày thứ hai thì lộ luôn. Cũng chẳng có mama nào hợp tác với mình cái kiểu này, không khéo lại còn bị ăn chửi, đúng là trẻ con xui dại người lớn.
    Ai có mẹo nào khác hay hơn ko?
  6. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Thêm một mẹo này nữa.
    Lúc đang âu yếm nhau mà lỡ mồm gọi tên người yêu cũ thì sao?!
    Đừng hoảng sợ, nlúc đó thật bình tĩnh gọi tên một loạt các cô khác như Thúy, Thuỷ, Thuỳ, Thu, Thoa, Thảo, Thương, Thanh .... và cuối cùng âu yếm kết luận: đối với anh, em là tất cả mọi phụ nữ trên cõi đời này!
  7. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Đang mùa hoa loa kèn, mẹo giúp cho những bông hoa xinh đẹp này tươi lâu và màu nhụy vàng không dây bẩn ra khăn trải bàn, cách tốt nhất là ... ngắt luôn nhụy khi chúng vừa nở!
  8. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    hay hay... đúng là tuyệt chiêu.. thankxx bác
  9. songhongvnde

    songhongvnde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    1
    Mọi người nói thế nào ấy chứ, cho dầu rửa bát vào giặt nó không tràn đầy bọt ra ngoài máy giặt à ? Theo tớ thì bật nhiệt độ máy giặt khoảng 60°C trở lên, cho chương trình có giặt trước, sau đó mới giặt bình thường, đảm bảo sẽ sạch.
  10. Sukidayo

    Sukidayo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    He he, máy giặt nhà tớ chạy cơm, ko sao! Miễn là bay hết dầu mỡ là dc, lại còn không hại da tay nữa chứ! he he

Chia sẻ trang này