1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các mẹo độc đáo và có ích.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi vodkahn, 26/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    ĐI....nhưng mờ bằng cách nèo. Anh gợi ý đi. Các mẹo hay để thay máu và tẩy nào chồng? Nào người già, chiến đê....
  2. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Chị thử rồi à mà biết ngon với lành ?
    Ko phải hết thuốc mà là chữa chưa đúng thuốc, thầy phán lấy đủ 10 vợ là tự nhiên khỏi .
    Lấy thêm vài vợ là kinh ngay ấy mà, lo cái giè mà lo.
  3. Mori

    Mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Thấy con gái xinh chớ nên nhìn chằm chằm phải nhìn 1 phát rồi quay ngay đi chỗ khác công hiệu chắc các pác bít rùi đấy
  4. gem101

    gem101 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Hết thật!
    Không tin cứ đun ấm nước sôi dội thẳng vào mỳ rồi dốc tuột luôn vào mồm là ok ngay.
    Rót vào 2'' rồi mới dốc thì chống chỉ định nhé!
  5. gem101

    gem101 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Thấy con gái xinh nhìn 1 phát rồi quay đi:
    1-Nó giật mình sờ..khoá quần (thô tý nhưng mà thật) sau đó rút gương xem mặt có nhọ không,răng có dính rau không..v..v...
    2-Nó lục lọi trong đầu có nghĩ xem cái thằng trước mặt kia có phải em anh X bạn chị Y nào không mà nhìn mình.
    ====>>>Cả 2 trường hợp sau khi kiểm tra và nghĩ kỹ không thấy gì đều dẫn đến một hậu quả.Nó nghĩ"Chắc thằng naỳ bị dở hơi"
    Chữa lại toa thuốc:Thấy con gái xinh chớ nên nhìn chằm chằm, phải nhìn 1 phát rồi quay ngay đi chỗ khác,một lúc sau lại nhìn nó cho đến khi nó phát hiện ra ánh mắt của mình thì quay đi ngay để nó biết mình để ý nó.
    Chú ý:Chỉ nên nhìn và để nó biết mình nhìn nó từ 3-4 lần,nếu không nó sẽ nghĩ" Thằng này bị bệnh giật rung"
    Lát sau bám theo làm quen"Em à,anh thấy em rất quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu,cấp em học trường nào,nhà em ở đâu...bla bla...." công hiệu chắc các pác bít rùi đấy
  6. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Nó nghĩ ngay rằng : " Lại thêm một nạn nhân nữa ".
  7. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Ứng phó với chồng hay ghen, hay lăng nhăng. Đội vịt xoè có thể áp dụng được để điều trị thằng chồng bất kham, đòi lấy 10 vợ.
    Tìm một số điện thoại mới, giả vờ là gái lại, thỉnh thoảng nhắn tin cho chồng làm quen và tán tỉnh. Nếu chồng hay chat thì tạo nick mới rồi chat với chồng. Không cần ào ạt, cứ thong thả mưa dần thấm lâu. Tuyệt đối không hẹn gặp.
    Bởi vì bạn biết rõ chồng mình rồi nên chắc chắn là sẽ tiếp cận được bằng cách này. Chịu khó lắng nghe tâm sự của chồng mình. Kiên trì và kiên nhẫn. Rồi bạn sẽ thấy một góc tâm hồn hoàn toàn khác của chồng mình, trong đó hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đó cũng rất khác.
    Cuối cùng, bạn sẽ tự tìm thấy câu trả lời và giải quyết được cái sự hay ghen của chồng.
  8. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    quote-vodkahn viết lúc 09:52 ngày 09/05/2007:
    Ứng phó với chồng hay ghen, hay lăng nhăng. Đội vịt xoè có thể áp dụng được để điều trị thằng chồng bất kham, đòi lấy 10 vợ.
    Tìm một số điện thoại mới, giả vờ là gái lại, thỉnh thoảng nhắn tin cho chồng làm quen và tán tỉnh. Nếu chồng hay chat thì tạo nick mới rồi chat với chồng. Không cần ào ạt, cứ thong thả mưa dần thấm lâu. Tuyệt đối không hẹn gặp.
    Bởi vì bạn biết rõ chồng mình rồi nên chắc chắn là sẽ tiếp cận được bằng cách này. Chịu khó lắng nghe tâm sự của chồng mình. Kiên trì và kiên nhẫn. Rồi bạn sẽ thấy một góc tâm hồn hoàn toàn khác của chồng mình, trong đó hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đó cũng rất khác.
    Cuối cùng, bạn sẽ tự tìm thấy câu trả lời và giải quyết được cái sự hay ghen của chồng.
    [/QUOTE]
    Bài này cú mèn. Chồng em bị mấy phát rồi. ha ha....
    Bây giờ chỉ có cách cho cái lão chồng hâm ấy chừa. Là áp dụng bài của ông bồ trong câu chuyện em đọc đâu đó:
    Một cậu thanh niên đòi lấy vợ. Cậu về nhà bảo bố:
    Bố ơi cón muốn lấy 5 vợ. Bố cưới ngay cho con đi.
    Ông bố bảo:
    Được rồi nhưng con lấy 1 đứa trước đã. Nếu thích bố lấy thêm cho 4 cô nữa.
    Ông bố lẩm nhẩm nghĩ: Phải trị thằng con ngỗ ngược mới được
    Sau khi cưới, trước đêm tân hôn. Bố chồng bảo con dâu: Thằng A nhà mình nó có cái bệnh lạ lắm. Nếu trong đêm tân hôn mà con thấy nó xỉu đi thì con phải làm mọi cách đánh thức nó dậy. Ko nó chết đấy!
    Rồi rỉ tai con trai: Đàn bà chúng nó nhanh chán lắm. Nên nếu nó đòi .....thic con phải đáp ứng ngay ko nó đánh giá!
    Đêm hôm ấy. Sau khi....Cu cậu thiêm thiếp ngủ. Vợ hoảng quá mới đập chồng dậy. Cu cậu tưởng vợ đòi.....
    Cứ thế cả 1 đêm.
    Sáng hôm sau. Mới tờ mờ sáng thấy thằng bé đạp cửa xông ra, quỳ trước mặt bố: Con lậy bố, con ko dám lấy thêm vợ nữa đâu ạ!
    Đây là em nhớ mang máng nên có rì sai xót cả nhà bổ xung cho thằng chồng em nó tắng mắt ra
  9. Dec

    Dec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài em Sun, tự nhiên nhớ ra câu chuyện thế này ....
    Ông già nọ có một cô con gái , ông rất thương cô, luôn lo lắng cho cô mọi chuyện, ko để cô phải lo lắng, phiền muộn điều gì. Một ngày kia cô con gái chuẩn bị lấy chồng. Trước hôm cưới, cô rất lo lắng về nỗi đau đêm tân hôn, cô đem điều đó chia sẻ với bố. Ông bố sau một hồi giải thích cho con hiểu rồi bảo : con đừng lo quá, bố sẽ đứng ở ngoài. Nếu con đau thì con kêu 1 tiếng Ba, bố sẽ vào cứu con. Nếu thíc thì con hãy hát bài gì con thuộc nhất.
    Cô gái trả lời : thế thì hát quốc ca bố nhé.
    Và bố con họ thỏa thuận như thế.
    Rồi ngày trọng đại của cô gái đã đến...
    Đêm đó, ông bố đứng hút thuốc ở ngoài cửa để canh con.
    Đang rít dở điếu thuốc, ông nghe một tiếng hét thất thanh " Ba". Ông vứt vội điếu thuốc, lẩm bẩm " cố lên con".
    Một tiếng hét nữa " Ba", lần này ông lùi ra xa, định đạp cửa xông vào.
    Vừa vào tới gần thì ông lại nghe tiếp " Bà ba bà ba ba .... ".
    Khựng lại, mỉm cười và quay ra. Ông thò tay vào túi áo rút ra một điếu thuốc, châm lửa rồi cũng lẩm bẩm " bà ba bà ba ba ".
  10. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    MẸO GIÃY GÁI
    Hơi bị nhiều cao thủ nói đến vấn đề nan giải này với vô vàn chiêu thức biến hóa khôn lường, tuy nhiên một cách rất hiệu quả sau lại chưa thấy ai đề cập:
    Hôm nào nhà gái tụ tập đông đủ có đủ ông bà nhạc tương lai, sau khi hỏi han vớ vẩn sức khỏe linh tinh mình lái câu chuyện sang chủ đề an ninh trật tự rồi tiện thể buôn luôn: hôm nọ cháu đọc trên báo an ninh thủ đô có vụ thằng con rể bị nhà vợ áp bức quá điên tiết rút kiếm xọc thủng bụng mẹ vợ tiện thể chém cụt tay bố vợ phải đưa đi cấp cứu tí chết, đọc xong thế nào gái cũng xuýt xoa ôi khiếp thế dã man thế độc ác thế rõ đồ không tính người. Mình phải cãi ngay, cãi quyết liệt là đằng khác: không không em ạ nhà vợ thằng đấy khốn nạn lắm phải tay anh á anh chém bay đầu con đi~ già ấy ngay chứ đâm thủng bụng là còn quá nhẹ. Mặt mẹ vợ tương lai ngay lập tức chuyển sang màu xám xịt và đảm bảo khi mình cút về gái sẽ bị gọi vào phòng nghe chửi: mày có thôi ngay cái thằng đấy không thì không có mẹ con gì hết . Gặp phải gái dại trai mình phải giả vờ sụt sịt thôi em ạ mình nên chia tay anh không muốn vì anh mà gia đình em chia rẽ...etc Còn với gái từ bé đến lớn chỉ nghe lời mẹ thì xong hẳn.
    Lưu ý những bí kíp trên chỉ sưu tầm từ anh em trên giang hồ, tui chứ chưa từng có ý định thử.

Chia sẻ trang này