1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các mẹo giảm say rượu bia, tết nhất tới rồi ..

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ttvndotcom, 23/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Bác dùng lần nào chưa ạ? Nhiều bác chưa biết nó là cái gì đã phán như đúng rồi. (em không bảo bác nhe')
  2. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Bác đấy uống no chứ uống say bao giờ đâu mà phải dùng mấy cái thứ đấy,nên nó vô dụng là đúng rồi\:D/
  3. llvllr.Vynk

    llvllr.Vynk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    cac bac uong the nao thi uong nhung ma khuyen cao dung uong thuoc chong say truoc khi di uong vi khi do co the kothe nao biet gioi han de dung ma cu noc that nhieu---> hom sau tha ho ma cho dog an che va ******t den vai hom nua do.
  4. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Nghe như cái rọ mõm ấy nhỉ [r23)]
  5. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    một cách rất là bá đạo đó là uống thuốc có chứa paracitamol vào trước khi uống ,nó sẽ kích thích thần kinh ,chống đỡ không say sớm ,còn tác dụng phụ hay không thì chưa kiểm chứng
  6. VIVIsect

    VIVIsect Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên thì cứ thịt mỡ mà táng, sau thấy hơi không ổn thì ra ngoài móc họng :">
  7. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    e ko thik uống tới tầm, uống say hẳn xong ra móc họng, nhẹ cả người mà lại ko say b-)
  8. chieucoi

    chieucoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Nói thật các bác, em ở nghệ an. chỗ mà người ta uống rượu như bò uống nước nếp í. Thứ rượu gạo , được cho vào trong cái ca lớn, rồi thi nhau múc uống. Uống dối thì không được, xin từ chối thì người ta khinh rẻ, uống thì mệt, một ngày làm 2, 3 cuộc nhậu = ốm liệt giường cả tháng rồi. Về nhà không cần nôn nữa, há miệng là nó tự chảy ra thôi. Sợ lắm. Hồi thi đại học xong, em nhớ chỗ giường em ngủ, nó vàng khè đi vì ngày ngày nào cũng há miệng ra đó phun trào. Chuyện ngủ ngoài ruộng là thường xuyên, may thật, thế mà không trúng gió chết. Sau nhiều lần say, em phát hiện ra thế này, mình uống ngu quá, thật quá, thiên hạ sẽ cho ăn bùn.
    Đầu tiên, cũng như các bác nói, phải chuẩn bị trạng thái tốt nhất trước cuộc nhậu
    1.Ăn no, không mất ngủ, uống thuốc chống say gì đó (cái này em cũng chưa thử ), tinh thần vui vẻ :)..
    2.Trước khi uống, chạy vào nhà bếp húp 1 bát canh thật to. Không phải mê tín hay không nữa :D
    3. Trước khi đi phải xác định đối tượng, 4,5 người thì không sao chứ tập thể lớn, tránh xa mấy thằng sâu rượu ra, ngồi cùng bàn với nó chỉ có chết, mà không chết cũng không đi vìa được nữa :(, lại hay nói cù nhăng, đầu thì bác bác, anh, em sau là tao mày thằng ra cả. Thôi, không uống được chịu nhục ngồi gần chị em phụ nữ ấy. Em tuổi không lớn nên chẳng dám chúc ai, người ta chúc thì nhận thôi. Chúc làm gì khi mà mình ít tuổi và cũng chẳng danh phận gì, em thấy nhiều thằng như thế.không đáng.
    Túm lại là ngồi giữa 2 thằng bạn thân hoặc thằng nào hiền lành như cục đất í, mình uống dối nó cũng không thèm bắt bẻ. ngồi gần bọn tinh ranh ghét lắm.
    4. Tuyệt đối không được uống lộn rượu.
    Uống lộn các loại rượu, bia với nhau là chỉ có đi bụi, thậm chí đừng lộn với thứ giải khát khác, chế độ 1 vợ mà thôi. Có lần em uống votca hn 1 trận sau uống rượu quê nhà em, say gần chết. Chặt tay mà chừa các bác ạ, nghĩ lại còn khiếp. Bạn chở về mà em vào nhà bằng 4 chân, gặp gió nữa, nó chảy ra cả đằng mũi, nó tự chảy thế thôi, chả cần dùng sức tí nào hết.
    5. Hạ sách nhất là làm thằng lái rượu, uống bằng chai thì cầm cái chai làm chủ tình thế. Rót cho mình và mọi người, rót cho mình ít và rót cho người ta nhiều. :) Khi không ai để ý thì cất vài chai đi, đỡ uống.
    Khi đồng khởi, mình giơ lên nhưng không uống (ngồi gần bạn thân nhé, chứ gần thằng không quen lắm, nó bắt bẻ, ngồi cặp giữa 2 thằng hiền lành í, thật thà í ), để chén xuống lại châm tửu lượt mới, người ta cữ ngỡ mình uống rồi, he he.
    Lái rượu thì phải có năng khiếu, em không có nhưng nếu bắt buộc, vì mình cầm chai mà, thì kích thằng này với thằng kia cho vui, cho chúng nó uống với nhau...:D, đừng dại mà làm trọng tài nhé, phải chối thật khéo, làm trọng tài chứng kiến thì bỏ mẹ.
    6. Uống với con gái.
    gái dân tộc đi me minkhơ thì em không nói nữa, chắc ai cũng biết, gần nhà em, gái bản uống bằng rượu bằng bát. lỡ gặp thì tránh cho xa. Còn gái sơn la, lai châu cũng kinh, mà bọn ấy dân tộc dân bản cả chứ đâu, như voi ấy. khiếp.
    Có lần em uống với gái, nhìn nó mới 1 chén mà đỏ mặt, tưởng bở, ai dè nó thách solo, uống liền 3 bát rượu, ra ngoài full ngay lập tức. :D ,từ giờ mỗi khi gặp con ấy da gà em vẫn nổi.
    Hình như gái, huyết áp thấp hơn con trai, uống liền thì khỏe, chứ lai rai kéo dài thì sức chịu đứng kém hẳn. muốn vùi dập em nào, cứ để lâu lâu đã, mới vào chưa bít đối thủ đã thách đấu thì có khi thua thẳng cẳng. gặp dân chơi nữa, loại mà có chồng bộ đội hay tiếp rượu hay chồng dân tộc thì đừng chơi. túm lại, đừng nghĩ gái uống kém.
    ...
    Kết.
    Ngu kiến của em là thế, tùm lại là trừ chuyện bắt buộc ra, thì nên uống ít thôi, mệt lắm, thằng uống được nhiều cũng mệt, thằng uống được ít cũng mệt. Ngồi ăn 3 miếng no nê rồi về nhà là tốt nhất.
    À, đi uống chỗ lạ nhớ mang ít đồ xịn theo đấy, bạn em vừa rồi uống say chỗ nào rồi bạn nó lột sạch, cả giày, **, bạn tốt vl. Đi uống xa thì bắt taxi mà đi, vừa ấm vừa an toàn, nói thế chứ quê em chắc bắt xe bò :D, thôi đi bộ vậy. nếu không xin ngồi xe thằng nào già, tính cẩn thận, mẹ, ngồi xe mấy thằng tn mới lớn chỉ thiếu tè ra quần. xin các chú, để anh đi bộ về còn hơn.
    Chúc các bác tết nhứt vui vẻ. Các cô cũng thế nhé, giai mà uống say thì im lặng mà chăm sóc, nói lằng nhằng nó đá cho đấy :x đùa thôi.
  9. ltchau1985

    ltchau1985 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Miềng uống cũng được.
    Kinh nghiệm thế này:
    - Ăn gần no trc khi hành sự
    - Vừa uống nhưng ko đc quên ăn, tập chung mấy món có nước, chua chua cho dễ vào
    - Nhận làm chân **** rót, rót thế nào để mình ít mà thiên hạ nhiều
    - Uống ko dc 100%, để chén nó khuất khuất sau cái bát, và khi hạ xuống che phần còn lại đi
    - Thắng nào chủ động mời, cứ up 100% cho thiên hạ nể.
    - Hồi xưa, khi còn ở đất Thái Nguyên, hay uống ở chiếu thì miềng...cho chiếu và đất uống thay.
    - Cảm giác k đủ dc, xin ra ngoài...móc cống. Chú ý: giả vờ gọi điện, hay đi đái...đánh lạc hướng anh e.
    Tốt nhứt thấy say say khi về móc cống ra, cho hôm sau đỡ mệt.
    @: k hiểu tại sao mấy chị e vùng cao uống r vô đối nhỉ? bác nào biết k?

Chia sẻ trang này