1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các Mod box LQ-RNKC hầu chuyện thành viên (đề nghị bà con phân biệt rõ công việc và chuyện phiếm)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cundc, 18/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @ChelseavnDOTcom: Bỏ qua những đánh giá chủ quan của bạn về con người tôi.
    Bạn có nói "cực kỳ thắc mắc" về vấn đề Admin và Mod thì tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn.

    Việc Admin xoá bài của tôi tất nhiên là có lý do chứ không phải là "bừa bãi". Tôi cũng sẽ PM thắc mắc với Admin và chờ đợi một câu trả lời thoả đáng. Nếu như Admin không trả lời được rõ ràng thì tôi cũng sẽ vào box dành cho người làm quản trị (box TMG) để làm một topic đưa thắc mắc ra công khai. Nhưng tất nhiên tôi sẽ góp ý với Admin KHÔNG PHẢI bằng cách của Wildhoney rồi.
    Việc tôi bị Admin xoá bài trong topic HOA HỒNG và NẾN... thì trước hết là việc riêng của tôi, tôi cũng sẽ PM cho Admin như đã nói. Chẳng qua tôi kể ra là vì tôi muốn mọi người cũng hiểu rằng tôi cũng chỉ như các bạn, đều là những thành viên "sống" trong một sự TỰ DO CÓ KHUÔN KHỔ.
    Mong bạn đọc rõ bài của tôi. Tôi chỉ nói là Admin chưa giải thích lý do xoá bài của tôi chứ KHÔNG hề nói là Admin sai hay "bừa bãi" gì cả. Như đã nói trên, tôi sẽ thắc mắc với Admin sau. Còn việc có "thu phục lòng người" hay không thì cứ nhìn vào tốc độ phát triển của Forum thì bạn biết. Số lượng thành viên vẫn ngày ngày tăng lên, số lượng thành viên truy cập vẫn hơn 4 con số mỗi ngày, số lượng bài viết cũng tăng lên.
    Tất nhiên bạn sẽ không nói là buồn cười vì "số lượng thành viên tăng lên" và nói rằng đó là tăng nhờ nick ảo. Đúng không? Bạn cũng sẽ không buồn cười vì tôi nói đến "số lượng bài viết" và bạn không nói rằng "chất quan trọng hơn lượng" chứ?Chính số lượng bài viết thể hiện sự giao lưu giữa các thành viên, và điều đó cho thấy họ coi diễn đàn này đúng là nơi xứng đáng để họ dành thời gian tham gia.
    Cũng như topic này của chúng ta, số trang cứ tăng vùn vụt mỗi ngày, điều đó thể hiện sự đánh giá của chúng ta với nó và chúng ta đã dành thời gian cho nó. Điều đó là rất ý nghĩa đấy chứ.
    Cuối cùng, xin cảm ơn món quà của bạn. hehe hehe. Kiếm ở đâu ra cái image kiểu đấy nhờ? Vui thế. Nhưng tôi không làm theo cái image đó đâu. ai lại bắn bỏ những kẻ thoá mạ mình chứ. Đi tù thì chít. keke
    ----------------------------
    @Wildman1979:
    Ảnh bảo em "im đi có phải hơn không". Xin thưa, em đã nói đi nói lại rất nhiều: em mà im thì chắc chắn rằng thành viên sẽ bảo em là "vô trách nhiệm" và "coi thường thành viên" vì không trả lời thắc mắc của họ.
    Anh vẫn tiếp tục dùng những từ có tính chất cảm tính chủ quan. Em không bàn cãi nhiều về việc anh thấy buồn cười hay nực cười. Nếu anh muốn anh cứ cười thoả thích. Vì đấy là anh muốn cười. Cười là việc riêng của anh.
    Ở đây có HỎI và có ĐÁP, có THẮC MẮC và có GIẢi ĐÁP THẮC MẮC, như vậy là chỉ có ĐÚNG và SAI, có THOẢ ĐÁNG hay KHÔNG THOẢ ĐÁNG, chứ hoàn toàn không liên quan gì đến "nực cười" hay "không nực cười" cả. Riêng đối với những câu hỏi dạng "giao lưu vui vẻ" (có thể là hỏi về đời tư một chút về các quan niệm sống..v.v...) thì mọi người có thể đùa vui vẻ và cùng cười thoải mái (đùa chứ đừng "cợt" là được).
    Anh nhắc đến trang 1 và trang 2 của topic. Em biết là ý anh nói đến những bài có nội dung và lời lẽ "thô bỉ" (copy@Admin). Lúc trước em đã xoá bài của IYE rồi và chính vì thế mà "bị" IYE "thắc mắc" đấy. Vì thế em không xoá các bài sau này nữa. Vì mất dấu vết rồi thì họ muốn xuyên tạc gì thêm về cách giải quyết của mình chả được. Hơn nữa các bài đó nhằm vào em, nếu em không thấy phiền thì thôi kệ. Còn nếu nhằm vào một ai khác mà người đó than phiền thì em mới phải giải quyết.
    ANh thấy đấy, làm Mod là "làm dâu trăm họ". Em sẵn sàng giơ đầu chịu báng và chịu mọi lời chửi rủa. Chỉ cần biết mình không làm gì sai trái là tốt rồi.
    -------------------------------------
    @huyentrang: Bạn có nói "nực cười với Cundc". Xin cảm ơn bạn đã cùng chia sẻ sự nực cười với tôi. Đúng là tôi thấy rất nực cười khi các nick như pkoi gì đó lại cứ lải nhải mãi một điệp khúc chửi rủa và đòi xin lỗi. Cảm ơn bạn đã cùng nực cười với tôi nhé! Đúng là ai cũng phải nực cười vì một con người dùng nick này để chửi rủa vô văn hoá xong lại dùng nick khác để tỏ ra có giáo dục và xưng "chị" để dạy bảo người khác.
    Tôi xin chia sẻ! Mong bạn bỏ qua cho những người như vậy.
    Chúc bạn vui vẻ với box Lamquen và không phiền vì những con sâu làm rầu nồi canh!
    ---------------------
    @Harukazepei:
    Bạn có viết thế này:

    Tất cả những gì bạn viết mà tôi quote đó đã thể hiện bạn không hề có ý muốn thắc mắc, góp ý một cách thiện chí và vì mục đích chung là xây dựng diễn đàn tốt hơn. Bạn đã thể hiện rằng bạn chỉ muốn "chiến Mods" (copy@harukazepe), tức là bạn chỉ muốn gây chiến tranh.
    Chúng tôi sẽ không tham gia bất cứ cuộc chiến nào. Vì thế, bắt đầu từ bài post vừa rồi của bạn, chúng tôi sẽ không để tâm đến những thắc mắc của bạn nữa. Chính bạn đã tự rút quyền thắc mắc của mình.
    Cũng xin cảnh cáo: Chúng tôi không cần uốn ba tấc lưỡi với những thành viên "quá khích" (copy@harukazapei) chỉ muốn gây mất trật tự diễn đàn bằng những "cuộc chiến khốc liệt"(copy@harukazapei) và chúng tôi sẽ thẳng tay hạn chế quyền post bài của thành viên đó trong box này để tránh những lời "quá khích" gây ảnh hưởng diễn đàn này.
    Xin cảm ơn!
  2. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    @ Cundc: Một bài viết như của bác Hazu mà em còn có thể hiểu được đến như vậy thì anh tóm lại thế này: Tự em làm em mệt mỏi với cách suy nghĩ vậy đấy! Xem lại phim "Cuộc sống tươi đẹp" (cái đoạn 2 bố con trong tù) và lạc quan lên em ạ!
    Thôi hạ nhiệt vì anh đã chốt rồi ở bài trên rồi! Bắt tay được chưa nào
  3. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    cundc mất nhiều thời gian để chưa cảm thấy thoải mái nhỉ?
    "một điều nhịn chín điều lành"
    ai lại nghĩ là có thể giải thích cho dư luận đều hiểu theo một hướng nhỉ?Bạn wildman79 cũng đừng tranh luận kiểu công khai với em cundc nữa.
    Phải biết cách vượt qua dư luận. Cách nào bạn tự chọn.
    Trăm người trăm ý. "quét nhà ra rác mà"
    Có điều, mình cũng chưa là gì với xã hội, đúng như bạn gì nói, các mod cũng còn phải học ở member nhiều. Phải biết phân biệt người ta góp ý tốt và người ta chọc tức mình khác nhau như thế nào.
    Đôi khi, "thuốc đắng dã tật ... "
  4. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Chị cundc ... đáng yêu vật ạ.
    Mấy liền anh liền chị, nhẹ nhàng mà nói từ từ để chị ý tiếp thu, léo ai nại xa nuân chiến dồi fáo ràn như thế, còn gì là con gái nhà người ta.
    Quyền tự do thân thể, tự do hành động, tự do phát ngôn...chỉ có thể xảy ra trong phòng riêng - em nghĩ vậy.
    Trong này là TTVNOL, bài nào vi phạm...del cbn đi là xong, thế cho nó lành, léo phải giải thích nhiều. Tao là MOD, tao có quyền, tao thấy mày vi phạm, tao del, biết điều thì xì tiền ra hehe - nếu là em thì em chỉ làm mỗi thế là xong nhiệm vụ - cần léo gì phải giải thích với mấy thằng rỗi hơi hả ???
    Em thử hỏi mấy bác, giả thử như em liên kết cả mấy bác, toàn đi làm những trò vui vẻ như là chửi MOD, hay mổ xẻ một gái nào đó trong TTVN thủ sướng v.v.v xong rồi biết chắc là sẽ bị del và sau đó đòi ...kiện ra toà sơ thẩm, phúc thẩm với cả tối cao nọ kia của TTVNOL thì mới chịu, để thoả mãn cái nhu cầu bi bô bốt bài, kiện cáo của chúng mình, bao nhiêu là đề tài như thế, bao nhiêu là chuyện của những kẻ lắm chuyện như em cả các bác, thử hỏi các bác số lượng MOD là bao nhiêu thì đủ ?
    Làm léo gì có chuyện đấy!!! Có ai trả tiền cho chúng nó làm quan toà léo đâu. Mày là dân thường, đã láo còn già mồm. Loại mày léo chịu được thì lướt, chị léo cần.
    Không có lửa sao có khói, nếu bài hay bài tốt thì MOD xoá làm léo gì, kiện với chả cáo. Rõ là hay mấy nhà bác này. Cundc em bảo thật chị người ta mà có thiện chí thì PM cho chị rồi, đứa nào lên đây ồn to chị thiến bỏ nó đi, sao phải nghĩ.
  5. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn 091.090.098 - Tớ đã đi tới đích rồi. Cái gì cũng có giới hạn của nó chứ
    Cuộc sống đôi khi khó khăn hơn chúng ta tưởng nhưng chủ yếu là niềm vui!
  6. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Cái này theo luật hình như là phải PM mới đúng, nhưng tôi chẳng biết mod nào đã xóa bài của tôi trong topic HOA HỒNG VÀ NẾN SÁNG MÙA ĐÔNG, nên tôi phải gửi thắc mắc lên đây. Tôi tự nhận thấy bài viết của mình không vi phạm quy định của box (không nói tục, chửi bậy, không lăng mạ người khác, không spam...). Vì vậy, tôi kính mong mod nào đã ra tay xóa bài viết đó của tôi thì xin đưa ra lời giải thích. Xin cảm ơn nhiều.
    Nhân đây cũng xin lỗi các mod vì tôi phải có vài dòng gửi cậu IYE (vì cậu ấy cũng đã có vài dòng gửi cho tôi ở ngay trong topic này và tôi thấy có trách nhiệm phải trả lời, giá mà cậu ta PM cho tôi thì tôi sẽ PM trả lời).
    Về lời đề nghị của chú, anh xin được từ chối vì những lý do sau đây:
    Thứ nhất, anh là một thằng, không phải con, chú cần con, chắc không cần thằng. Mà theo anh biết thì hình như nhà chú cũng có được một con rồi mà, tính chiến đấu cao lắm, chắc cũng đủ trông nhà. Nên sử dụng nội lực trước đã, tiết kiệm được khoản nào là phải tiết kiệm ngay. Hay là nhà chú giầu, giầu là tốt những cũng không nên hoang phí như thế.
    Thứ hai, anh tìm việc, bỏ sức lao động ra để kiếm đồng lương chứ anh không bán thân nuôi miệng. Làm thằng đàn ông, không được nên vương nên tướng gì thì thôi cũng đành cam phận, nhưng đi bán thân, kể cả cho những kẻ mà đôi lúc âu yếm gọi là vợ, để nó tha hồ đánh đập, chửi mắng thì nhục lắm. Nhà anh nghèo, anh chịu đói, chịu khổ quen rồi, nhưng chẳng chịu được nhục.
    Thứ ba, anh xin việc ở chỗ cái cô gì làm sếp to to ấy, chứ có phải bạ chỗ nào cũng xin đâu. Theo anh được biết thì chỗ ấy hay lắm, ai không hài lòng với người khác là chửi luôn, thẳng vào mặt ấy, không góp ý lôi thôi gì đâu. Mà người ta thích thế ấy chứ. Chửi tục cũng được, thóa mạ người khác cũng được, lôi hoàn cảnh người ta ra mà bêu riếu cũng được, thậm chí bố mẹ, ông bà người ta cũng không tha, chả phân biệt nhân viên với sếp gì cả. Thế mới khoái chứ. Còn nhà chú, anh xin lỗi, chắc là chán lắm, lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ mà có khi vẫn còn bị ăn mắng. Ngay cả chú có khi vợ nó chửi cho vào mặt vẫn còn phải nói "anh yêu em" (cái này anh đoán bừa thôi, không có ý xúc phạm chú đâu, mà nếu chú nghĩ là anh xúc phạm thì anh xin lỗi nhé, anh là mau miệng xin lỗi lắm).
  7. chelseavnDOTcom

    chelseavnDOTcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Cún là 1 cái nick dễ thương và nói chung cún cũng đã "mềm" đi ít nhiều rồi.
    Em thích cái smiley đó hả? Sang site của anh copy rồi em có thể làm signatủe như anh hoặc em thích hình bắn súng thì copy link này vào Word để dành làm sigature: http://img159.echo.cx/img159/7598/smil42b29b5a691ae3ta.gif chỉ cần thêm [i m g ] (không có khoảng cách) vào trước và [/i m g] vào sau link thì 4rum nào cũng có tác dụng.
    Các bác thông cảm cho em nó tí nha. Dĩ hoà vi quí.
    Cún em có thích bóng đá ko? ko làm mod sang min anh mời em nhá?
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------
    [​IMG]

    Được chelseavnDOTcom sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 22/06/2005
  8. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Chức năng PM của cậu hỏng à? Hay tại chức năng nhận pm của em cún hỏng . Đùa tí thôi, vui vẻ nhé
  9. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Bạn Cundc thân mến,
    Một điều rất buồn cười là nói chuyện với tôi một hồi thì ai cũng mắc bệnh cà lăm kiểu như lúc kêu tôi là anh, lúc kêu tôi là bạn loạn xị . Có lẽ do bị sì trét dù tôi không cố tình reo rắc
    Cho đến giờ phút này tôi vẫn hết sức hoà nhã và góp ý với bạn trên tinh thần xây dựng. Tôi đứng về lẽ phải chứ không bênh vực bất kỳ bên nào. Tôi không thắc mắc vì tôi hiểu mọi chuyện đã xảy ra . Tôi chỉ góp ý trên cơ sở những tiêu chí mà bạn đưa ra khi mở cái topic này. Song tôi thấy bạn ngày càng hung hăng và mù quáng.....thậm chí đi ngược lại những gì bạn đã rao giảng ở bài mở đầu topic.
    Bạn đã hiểu nhầm những gì tôi muốn chia sẻ. Vì bạn nói rằng tôi may mắn nếu chưa bao giờ bị xoá bài.......nên tôi mới " thanh minh " một chút chứ không hề có ý muốn gây chiến với các mods ở Làm quen. Thậm chí tôi còn chia sẻ với bạn cách đối phó với những bài viết xúc phạm người khác . Nói thật là chưa bao giờ tôi chia sẻ điều này với bất kỳ mods nào ở TTVNOL. Vậy mà bạn chụp luôn cho tôi cái mũ " chỉ thích gây chiến với bạn " và cảnh cáo tôi quá khích . Tôi thấy mình trở nên ngớ ngẩn vì đã bày tỏ thiện chí không đúng người. Khi thiện chí bị đáp trả bằng sự ấu trĩ và mù quáng thì chiến tranh sẽ tất yếu xảy ra. Tôi nhắc lại, tôi không muốn có chiến tranh ở box lamquen. Ở đây tôi chỉ muốn mang đến tình yêu mà thôi
    Cuối cùng, bạn không muốn để tâm đến những lời góp ý chân tình của tôi ( góp ý chứ không có gì phải thắc mắc cả ) là quyền của bạn. Tuy nhiên, chắc chắn những người đọc topic này và đã đọc 2 bài trước của tôi sẽ hiểu bạn hay tôi là người cầu thị. Và mod thì vẫn cứ là mod thôi, song các cuộc chiến mod ( tức là chống lại bạn ) sẽ xảy ra theo cấp số nhân. Nhắc lại, tôi sẽ không tham gia vào những cuộc chiến chống lại mods ở Lamquen. Từ 7xHN xa xôi đến đây, tôi có một cuộc chiến khác, cuộc chiến chinh phục trái tim người đẹp Vyhuynh Vì thế tôi không mang theo thuốc súng và đại bác , hành lý của tôi chỉ có hoa hồng và những lời yêu mà thôi


  10. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thì nghe hay quá ạ,nhưng mà em thấy không đúng lắm với những gì anh thể hiện "cái tôi" của mình.
    Cundc chả có gì sai cả ,rõ ràng là ở đây có sự lăng mạ người khác một cách vô văn hoá.Mà một số người không hiểu muốn thể hiện điều gì vẫn cứ đi ủng hộ chị đó .

Chia sẻ trang này