1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các Mod box LQ-RNKC hầu chuyện thành viên (đề nghị bà con phân biệt rõ công việc và chuyện phiếm)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cundc, 18/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VnE

    VnE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ối zồi ôi, chị gái dứ dứ cái án treo vào mặt em thì em khiếp chị rồi. Em có mỗi cái nick này thôi
    Chị cho em thắc mắc là những bài viết của chàng Butchi rõ ràng là xúc phạm đến nhiều người sao không thấy chị treo nick nhỉ ?
    Một thắc mắc nhỏ thế thôi chứ không dám xúc phạm ai đâu
  2. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Bạn VnE, bạn đừng có lu loa lên thế. Ở trường bạn có dám chửi cô giáo không? Chỉ có thể chửi bạn bè của mình và chỉ cô giáo mới có thể chửi học sinh thôi.
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @bup_be_1985:
    Chị chỉ bảo những kẻ nhăm nhe phá hoại box Lamquen và phá chị là LỪA mà.
    Chị có bảo anhtuanonline là Lừa đâu? Chị chỉ bảo anh ấy là "đổ thêm dầu vào lửa" cho cái bọn lừa thôi mà.
    Còn ở đây ai tự cảm thấy bị xúc phạm thì chứng tỏ họ bị giật mình rồi, và như thế là chứng minh họ đang muốn phá box Lamquen và phá chị chứ chẳng phải đóng góp tốt đẹp gì. Đúng không em?
    Em bup_be_1985 này, người khác tự do chửi chị là "ấu trĩ" là "tiểu nhân" đầy trong topic này thì sao em không sợ, mà bây giờ chị phân tích rạch ròi ra rồi em lại sợ? Người khác chửi chị thì không bị nói gì, còn chị nhận xét họ sau một lô phân tích đâu ra đấy thì em bảo chị đang dùng quyền lực. Em còn bé nên chị bỏ qua những suy nghĩ đó của em. Hy vọng những lời của chị khiến em hiểu ra nhiều điều.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 26/06/2005
  4. bup_be_1985

    bup_be_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chị trả lời thế chưa phải. Chị không cho phép người ta chửi chị thế sao chị lại đi chửi người ta, dù chỉ là chửi đổng? Em thấy thế nào í? Mà chị đang mượn lời của em để chửi người khác à?
    Mà chị mải mê công việc, quên hướng dẫn em cách cho cái ảnh ở dưới nick!
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tôi thấy tiếc vì nói với bạn
    Cần thì phải phân tích, nó đập bộp cái vào mắt rồi mà k nhận ra à..
    Bạn thấy bạn có giống con rối k???
    ( bạn còn non lắm Cún ạ..Đừng nghĩ mình khôn hơn người)
    Nên đọc kỹ các bài viết đi và nghiền ngẫm chút đi rồi hãy tiếp tục viết.Bởi bạn càng viết càng hở và người ta có thể đâm bạn mọi hướng
    Thế nhé, tôi sẽ k nói nữa
    Thế là đủ..Đừng mang tôi vào cuộc chiến của bạn

  6. fallingin2U

    fallingin2U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    cô Cún đáng yêu ơi chị bảo này,,,,,, nhiều người phân tích những cái sai và những cái vi phạm nguyên tắc của cô thì cô chống chế và chày cối,,,,,, bây giờ cô lại bảo là sao không phân tích,,,,,,,,thế theo cô Cún thì phải phân tích với cô như thế nào thì mới hợp lòng cô trong khi cô luôn hằm hè với những người phân tích cái sai của cô là " khiêu chiến " là " xúc phạm " cô,,,,,,thôi thế mọi người khỏi phải phân tích nữa nhỉ,,,,,,,,cứ xúm vào khen ngợi là cô Cún thích nhất,,,,,,,,và hoà bình lại về với xóm làng,,,,,, phải không cưng ?
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Mong mọi người ủng hộ Mod cundc tiếp tục thể hiện vai trò quản lý box Làm quen. Chất lượng phục vụ của đầy -tớ-của-nhân-dân sẽ tiếp tục được nghiệm thu trong giai đoạn mới trên thực tế chứ không phải chỉ trong topic chán ngán đến nơi này. Hy vọng là sẽ có bước phát triển vượt bậc.
    Chúc em thành công !!!
    Xin đề nghị lock topic này - để mọi người còn post bài vào các topic hấp dẫn khác nữa chứ. Chán rồi.
    To cundc: Thôi từ giờ despair không nói gì để em thấy không hài lòng nữa. Tự nhủ rằng, nếu thế thì không tốt cho em. Nhưng thôi kệ. Sẽ làm đẹp lòng phụ nữ vậy.
    Nhớ là anh chẳng thuộc phe cánh nào cả. Là người quen của em thì anh đi bảo vệ người ngoài chắc.
    Về mấy cái lý do của em, quên đi em ạ. Người ta cảm nhận bằng tâm hồn chứ đâu phải bằng các bằng chứng được đưa ra kiểu quan liêu như thế.
    Từ giờ despair làm đẹp lòng phụ nữ thôi. Nhưng mà ăn nói như GNX thì kinh quá, không học kiểu đó được. Em nào bày cho anh cách làm vừa lòng phụ nữ nào.
    YIM: a_silentman1977
    Được despair sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 26/06/2005
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    To butchi:Em nghĩ ông anh k còn bé bỏng nữa..Nói thế mà nghe được à..
    Văng lung tung rồi lại tự vỗ ngực..Không ngửi được
    Thích cả nhà thương nhau thì thể hiện khi gặp
    Còn trên diễn dàn nên tôn trọng chút chứ
    ______________-
    Có học chuyển sang vô học cách nhau có mỗi một tý
  9. VnE

    VnE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi thế chị Cún là cô giáo em phỏng ? Anh không nói thì mọi người cũng biết anh thiểu năng cái gì rồi. Nhìn cái mặt anh hãm thế kia cơ mà . Anh dám đưa hẳn lên avatar thì anh dũng cảm ghê lắm đó !!

    Được VnE sửa chữa / chuyển vào 05:45 ngày 26/06/2005
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đã gọi là "kiện tụng" mà anh lại bảo "cảm nhận bằng tâm hồn". Thật không hiểu là cái lý lẽ đó ở đâu ra nữa.
    Thành viên thắc mắc, kiện cáo về việc khoá topic, treo nick, thế mà lại giải quyết theo "cảm nhận bằng tâm hồn" hả anh?
    Nếu thế thì khi anh đăng ký nick, người ta còn yêu cầu anh đánh dấu đồng ý thực hiện nội quy của diễn đàn làm gì?
    Sao anh không bảo là "cảm nhận bằng tâm hồn là chính, nội quy nội kiếc làm gì cho mệt". Hả anh?

Chia sẻ trang này