1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC MOD ĐÂU RỒI VÀO ĐỌC ĐI

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi superdance_chat, 27/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    pops bị lỗi, sory.
    Được DoigiobuiTT sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 29/09/2006
  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Chà, dzui dzẻ quá, chỉ thiếu mấy cái vỗ tay bồm bộp.
    Ai thích CHÓ thì vào CỦA CHÓ mới đúng chứ nhỉ?
    Không có gì thì "không có jì" cũng được!
    Hay là "đúng rồi đấy con ạ" cho phù hợp chủ đề, nhỉ...
    Chúc cả nhà dzui, tặng cả nhà bia, tớ mới làm 1 cốc bia đỏ ngon ko chê đâu được. Lập tức tìm mọi người mời xơi kẻo nguội
  3. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Bé Hà là Mod tích cực! Góp nhiều công sức và tâm hồn. Mấy đứa mods kia, tớ dek quan tâm. Tặng bé Hà .
    Fonzi
    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 06:08 ngày 30/09/2006
  4. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Vừa phải thôi chú em.
    Chị kể cho chú nghe chuyện này này:
    Hai vợ chồng đang tranh luận về việc nấu nướng. Bà vợ cho rằng nấu khoai tây thì mỗi nồi chỉ nên cho một muỗng muối, trong khi ông chồng cho rằng hai muỗng thì ngon hơn.
    - Tôi nghĩ trong chuyện này bà không hẳn đúng đâu!
    - Cái gì? Tôi không đúng? Ông nói thế là ý gì hả? Ông định nói tôi hoàn toàn sai chứ gì? Tôi sai nghĩa là tôi nói dối phải không? Tôi nói dối có nghĩa là tôi ăn nói không như một con người. Ông định nói là tôi vừa sủa bậy như con cún phải không? Ôi! Mẹ ơi, chồng con kêu con là chó. Mẹ ơi!...

    Chị thấy chú mày chả khác gì cái con mẹ trong chuyện này. Thứ nhất là quy chụp một cách ngu dốt. Đọc lại xem Deny viết gì mà chú mày gào toáng lên thế? Cái gì mà khốn nạn với cả ít đạo đức với cả vô đạo đức ở đây. Hay là như dân gian nói có câu: có tật giật mình.
    Thứ hai là khiêu khích với mục đích xấu. Chú mày dựng sân khấu cho mấy con rối vào làm trò vui cho chú mày cười đấy à?
    Ghét cái mặt.
    Được hieuham sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 30/09/2006
  5. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn khi đã lâu rồi tôi không thấy sự yên bình ở Thica. Tuy ít post bài ở đây nhưng mỗi lúc vào TTVN tôi lại phải vào thăm ngôi nhà Thica của Tôi và chúng ta.
    Thật buồn vì hiện nay Thica chỉ toàn topic nếu không lăng xê, tán tụng nhau thì là topic buôn dưa lê, tán dóc hay đại loại là cãi vã nhau.
    Tôi mong lắm chúng ta thật sự thiện chí với nhau bởi những người mang tâm hồn Thica thường rất nhạy cảm, ưa sự bình lặng hơn là suốt ngày chiến tranh bằng câu chữ.
    Thật buồn mỗi khi vào Thica tôi không thấy những người thât sự tâm huyết với Thica. Ai cũng chỉ coi đây là cái quán bán dưa lê hay những trò cái vã vô bổ.
    Tôi nghĩ trong số các mod chỉ duy nhất có em deny_me là có trách nhiệm, những người còn lại thì không thấy có nhiều trách nhiệm cho lắm.
    Nếu vậy thì tốt nhất Thica chẳng cần có mod. Ai muốn làm gì thì làm, ai muốn đưa nhau lên thớt thì cứ việc, ai muốn buôn dưa lê, cãi chửi nhau thì cứ việc, mất công bầu mod làm gì?
    Hãy để Thica là một bãi rác đời của tất cả những thi dân thích viết lách, thích sáng tác, đua nhau ném lên mạng tất cả những thứ mà cuộc đời này thải ra!
    NẾU
    nếu thế giới không có trật tự
    tôi thề rằng xã hội chỉ là một bãi phân to tổ bố mà tất cả mọi thần dân trên trái đất đều muốn tiết ra
    nếu thế giới không có đạo đức
    tôi thề rằng gái Điếm và lũ nghiện sẽ được tôn lên làm Đấng Cứu Thế vì chúng đã tình nguyện nhận vào mình những cái chết, những loại bệnh tật gớm ghiếc và đáng sợ nhất để cảnh tỉnh toàn thể nhân loại
    Đến đây thì tụt hết cả hứng không nghĩ tiếp ra câu nào nữa! Bạn nào giỏi giúp mình hoàn chỉnh bài thơ này nhé?

  6. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    Không cần tôi, hoặc ai khác phải giỏi
    Chỉ cần bạn giỏi hơn chính mình là được ...
  7. lifestyle78_hn

    lifestyle78_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mẹ, từ trước đến nay đ. thấy bao giờ cái hiện tượng "tiết ra" phân như thằng này nó viết. Chú kinh bắc yêu mửa này nhầm phân với mồ hôi à??? Cái giọng thanh cao của chú nghe thối lắm!!! Thơ tình với thơ đời đấy à?
  8. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi tụt hết cảm hứng nay nhờ đọc dòng này của bác này đâm em nổi hứng!
    Em làm bài này thân tặng các bác thích xả trét ở trong này.
    Mogn các bác dzui dzẻ!
    *********
    nó có hàm răng khỏe, nhọn như răng chó
    nó có cái lưỡi hay thè ra khi trời nắng nóng để thải nhiệt như lưỡi chó
    nó có cái miệng hay tru lên khi có ai đó vô tình hay cố ý chạm vào như miệng chó
    nó có cái móng vuốt ở tay sắc như móng vuốt ở chân chó
    *********
    nó vẫn đang ăn bằng thức ăn đánh cắp được của loài chó
    nó vẫn đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống bằng cách đá đít vào những kẻ ngu ngơ hay ngủ mơ giữa gầm trời Thica sặc mùi cống rãnh đã lâu không được chị lao công thu dọn
    và tiết ra những thứ không giống chó
    nó tiết ra một chất là hỗn hợp chất thải của người và chó
    *********
    khi đi dạo cùng các bậc thi nhân nho nhã nó ngỡ mình là một nhà phê bình cự phách trí tuệ mẫn tiệp, trên thông thiên văn dưới tường địa lý bằng cách vãi bậy vào ống quần thi nhân lúc thi nhân đang cao hứng tè bậy bên đường cái lớn
    *********
    khi nhập bọn cùng lũ du côn đầu đường xó chợ nó ngỡ mình là một chính nhân quân tử đầu đội trời chân đạp đất bằng cách quệt lên mình chất tiết của loài chó dẫn đầu đoàn người - chó tấn công một lầu xanh để giải phóng những nàng Kiều đang bị HIV chuyển sang giai đoạn AIDS nằm chờ chết
    nó không giống chó bởi nó nhận ra đại bộ phận hình hài cơ thể nó giống người
    nó không giống người bởi nó nhận ra cái miệng, cái lưỡi, hàm răng và móng vuốt của nó giống chó
    *********
    không giống người
    chẳng giống chó
    nó giống người bởi nó nhận ra tiếng nói của nó không giống chó
    nó giống chó bởi nó nhận ra chất tiết của nó không giống người
    *********
    vừa giống người
    vừa giống chó
    *********!
  9. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0

    ...đêm có ngày gặp ...
    con... này kinh hồn quá!
  10. lifestyle78_hn

    lifestyle78_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái chữ ký của nó mới khiếp chứ!!! Thằng này tâm bệnh nặng mẹ nó rồi... Mày dám nhắc tên đầu đường xó chợ ở đây đấy à?
    Mịa. Box Trịnh mà đội thằng này lên làm Mod, chắc cả lũ điên theo...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này