1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC MOD ĐÂU RỒI VÀO ĐỌC ĐI

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi superdance_chat, 27/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Chú nói thế này, chứ nói nữa nó cũng vẫn là chó thôi
    Loại chó này phải bị vài cái gậy vào mõm, rụng hết răng mới hết tinh vi . Hình như mấy hôm nay nó cũng biết sợ rồi thì phải
  2. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Lão già ơi, cái sự "nhẹ nhàng" ấy của lão đâu rồi ?
    Đọc thấy kin!
    Tâm hồn mong manh, íu ớt, đọc mấy dòng này chết con pà nó rồi!!!
    Mà an ủi với lão 1 điều, là chú kinPắc í, cũng không kém "konnhamatjay" tôi là bao nhiêu, lão nhỉ ?
    1tổ hợp xướng, hí hí ...
  3. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này tên là gì í nhỉ, quên mất rồi...
    Chả thấy mod nào vào đọc cả...
    Hìhi2, tớ xin lỗi cụ Nguyễn Đình Thi vô vàn khi mượn cụ chút "chó ngộ"...
    CHÓ thật!
  4. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku này mấy dạo gần đây spam cũng lắm và lại hay giở giọng bề trên nghe oai khiếp. Thưa cậu, mods có thể vào đọc nhưng cũng có thể không cần phải post bài.... Nói thế cậu nghe có xuôi tai không ạ?
    Fonzi
  5. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu! Không phải đâu!
    Bác "phò gì" nói vậy là không đúng rồi!
    Phàm là người thì phải có chính kiến chứ, cái topic này lập ra để mod đọc thì dĩ nhiên là phải đọc vì thành viên diễn đàn Thi Ca có ý kiến mà. Và các mod phải thể hiện chính kiến mình chứ nhỉ?! Ít ra là phải như bạn gungcayvn vô tư tán tỉnh, tỏ tình với bất kỳ ai cô í thích chẳng hạn (may mà cô í tha em).
    Mà topic giật lên thì các thành viên cũng nhảy vào dòm ngó (và sì pem) nên em thấy "ngộ" thì em nói thôi.
    Em nhỏ dại đâu dám trèo lên ghế cao làm bề trên thiên hạ. Bác minh xét, các mod minh xét mà đại xá, Mô Phật (khi phô mật)!
  6. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Cậuu làm tớ nhớ đến câu thơ của Hoàng Cầm, Bên kia sông Đuống, tớ chỉnh biên một tí cho phù hợp
    Chó ngộ xếp hàng kêu ông ổng
  7. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Người ta làm mod , có gì phải sợ. Cậu càng nói càng lộ cái bản chất không ra gì của cậu thôi. Cậu cảm thấy đủ tài thì xin mời cứ phá tự nhiên, không ai cần cậu phải ban ơn là không phá hoại cả. Thế cậu bảo đụng đến cậu không hay ho gì nghĩa là làm sao. Thưa với cậu là Hà Nội thịt người đắt lắm, hồi nọ cậu mới nói chứ chưa làm với Tai Cúc. Chứ hôm ấy cậu đi Bắc Ninh về ,cậu máy một ngón chân thì cũng chả có đường về Hải Phòng đâu. Đùa vui thì nói được, chứ doạ thật thì chả ai người ta sợ đâu
  8. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    giothu25 viết RẰNG:
    Cậuu làm tớ nhớ đến câu thơ của Hoàng Cầm, Bên kia sông Đuống, tớ chỉnh biên một tí cho phù hợp
    Chó ngộ xếp hàng kêu ông ổng
    .........
    Vâng, bác cứ nhớ, cứ chỉnh, cứ... Làm những gì bác thích tự nhiên ạ!
  9. langtu_quanborach

    langtu_quanborach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
  10. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Topic này, bắt đầu từ một thắc mắc của superdance_chat về việc xóa/sửa bài spam trong topic riêng, sau đó là những góp ý  dành cho những người đã và đang là mod tại Box Thica - điều mà nói một cách khuôn mẫu và sáo rỗng là lúc nào cũng cần, luôn luôn cần....
    Chỉ tiếc rằng, sau những post đầu tiên là những chỉ trích từ member dành cho mod, rồi member dành cho member mà dù là lí do nào đi chăng nữa, thì một người thóang đi qua nơi này cũng sẽ nghĩ về những post đó với không nhiều thiện chí.
    Topic này, như mong muốn của chính tác giả khi mở nó ra, đã hoàn thành nhiệm vụ nên tôi lock nó lại. Bất cứ member nào còn có những thắc mắc, có thể gửi PM cho tôi, hoặc mở một topic mới và topic đó sẽ coi như "Recycle Bin" của Thica. Cũng chính ở topic này, những bài post không phải là thơ, những bài post mang tính chỉ trích cá nhân (cho dù là bất cứ lí do gì, và bất cứ thành viên nào) từ các topic khác cũng sẽ bị chuyển tới.
    Gungcayvn@
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này