1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các mod đi đâu hết rồi!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Queen, 07/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Các mod đi đâu hết rồi!!!

    Cái topic gì mà nhờ đại cao thủ tán hotgirl ấy nhỉ, hoá ra ko phải trêu đùa cho vui mà là châm biếm, chửi bới người khác. ối zời ơi, ở cái trang cuối cùng thì đúng là kinh tởm, ko dám đọc hết những cái dòng xanh xanh to vật ấy. Sao ở cái box này, các mod lại để người ta dùng những từ ngữ tởm lởm vậy để chửi nhau?

    Với cả giờ người ta lên mạng ko phải để vui vẻ, chia sẻ, bỏ xa sự mệt mỏi của cuộc sống đời thường, mà để mạt sát, chửi rủa, bực tức với nhau sao? Lạ thật.

    Bước chân vào, bước chân ra, thở dài một cái, hoá ra chỗ này cũng chả phải nơi để mình có thể tìm thấy sự vui vẻ, sẻ chia, hay "thánh thiện" gì cả. Hics.......

    Đời dù thật hay ảo cũng đầy rẫy những bon chen, đố kỵ, hoài nghi, trù dập, mệt mỏi kinh nhỉ
  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Trước giờ vẫn sống trong thế giới tưởng àh em, cuộc sống nó thế, mạng nó thế...tự xây mộng rồi giờ mới vỡ àh...phí.
  3. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Các Mod cũng mệt mỏi chứ ... nhưng mà thế lại hay , thế thì người ta mới có cơ hội tự bóc trần bộ mặt thật ngoài đời của mình
    Đọc mạng không phải dễ đâu bạn , nhưng nếu biết cách đọc bạn sẽ hiểu được nhiều đấy
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Đừng bao giờ hy vọng vào những người có cái danh ảo, và luôn bám lấy một thứ quyền lực ảo lố bịch.
    Tại sao cái trang này sập? Vì nó là điển hình cho một xã hội ảo. Phải thẳng thắn thừa nhận rằng đã có rất nhiều người gần như nghiện ttvn.com, và đến giờ việc có một cái danh nào đó trên con thuyền đắm này vẫn mang lại cảm giác mãn nguyện vay mượn tuy ảo mà khó cưỡng lại!
    Bây giờ mỗi lần vào ttvnol chỉ thấy giống như mình trở lại một nơi đang tích cực trở thành phế tích, nơi những box như những ngôi nhà hoang rệu rã, và một vài mem đang loay hoay vô vọng cố thắp lên một cái gì đó nhằm cứu vãn lấy cái vẻ phồn thịnh ngày xưa. Cả một thế hệ đã tan tác, và bao giờ cái trang này sập hẳn có lẽ đó mới là giây phút vinh quang cuối cùng.
  5. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Cách xây dựng của diễn đàn sai ở 1 khâu mà tớ biết và từ đó nó như trò chơi domino chỉ cần đẩy 1 quân là tất cả đều đổ ...
    Cũng như diễn đàn bên kia ...tớ nhìn ra một lỗ hổng về con người - thành viên bên đó nên tớ đến và ra đi dù rằng bên đó có một Nhật ký món ăn của tớ , nhưng tớ thậm chí còn không muốn quay trở lại.

    Diễn đàn này sẽ không đổ đâu ..vì con người ta như bạn nói vẫn muốn trở lại ngôi nhà hoang để tìm lại phế tích hoặc cứu vãn mà :D
  6. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Chị LK nói đúng rồi đấy. Phải có những topic thế này người ta mới hiểu rõ về nhau, những tính cách đặc biệt, những điều vớ vẩn từ đó mới lộ ra.
    Mà chửi nhau bằng những từ ngữ tởm lợm vẫn chỉ là bình thường trong xã hội này thôi. Còn có những cách nói nhau "hoàng tráng" mà hiệu quả còn cao hơn nhiều cơ. Ví dụ như cái cách hài hước và châm biếng mà chị LK vẫn hay nhắc tới, chị LK nhỉ ?
  7. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Hự!!!!
    Hiểu cái gì ở đây hả trời?!?!?!
    Mình vào đây chỉ thỉnh thoảng làm.....cao thủ => tư vấn tư vẹo cho những người đang cực kỳ cần những lời tư vấn (tí sặc ). Dê nhở!!! Em chả tưởng gì cả, nhưng vui vẻ thì em vào thêm bớt vài lời cho vui lại thêm vui, còn chửi bới thì em chả hâm đến thế , thà em ngồi làm việc, nhức đầu một tí, ko vui, ko buồn nhưng lại có tiền tiêu
    Túm lại là vẫn trân trọng đề nghị các mod khoá cái topic đang chửi bới, cạnh khoé tùm lum kia; để nó chình uỳnh đấy ảnh hưởng đến các nam thanh nữ tú đang có tâm tư tình cảm muốn giãi bày trong tư vấn tình yêu
    Được Queen sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 07/12/2009
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nói như bạn, điển hình cho một xã hội ảo nên nó sập. Nghĩa là xã hội sẽ sập?
    Ai cũng biết chuyênj phát triển rồi suy tàn là một điều tất yếu của bất cứ cái gì. Thịnh rồi suy, hợp rồi tan. Ai đang cố gắng thắp lên cái gì, để cố gắng cứu vãn cái gì? Mỗi người, mỗi hành động đều có những nguyên nhân hay lý do khác nhau, mà bạn là người ngoài, sao bạn cứ nói hộ cho người khác thế?
    Bạn có nghĩ chính bạn đang nói lên một tiếng nói ảo, cho những suy nghĩ của bạn? Hiển nhiên, mỗi người có những sự lựa chọn, để đến quyết định họ sẽ làm gì. Bạn trở lại nơi hoang tàn, và vui sướng chờ ngày nó sụp đổ? Nhưng trên thực tế, vẫn có những người còn ở lại, vẫn có những người nhờ nó mà bước qua những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời họ.Có phải bạn chưa bao giờ biết những điều đó?
    Cũng trên thực tế, phải thừa nhận là càng những thế hệ sau, càng nhạt, càng lắm người ảo tưởng?.
  9. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    có fải cuộc sống ngoài đời những gì mọi người ko thể hiện được thì đem hết cái tôi cá nhân của mình lên mạng ko ? mọi người ai cũng nói ttvn sắp thành cái nhà hoang phế. thế mà mọi người vẫn hàng ngày ra ra vào vào cái đấy rồi i..ị... 1 đống vào nó và quay đít ra đi, để lại những gì nào? . thật buồn cười!
  10. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Thực tế mà nói tớ không nghĩ thế giới ảo này phù phiếm,con người vẫn muôn mặt cho dù là một cái nick trên mạng bạn vẫn là bạn ...

    Chủ yếu là bạn học và bạn chơi thế nào mà thôi

    Dạo này tớ đang có nhã hứng học chụp ảnh nên cũng chỉ wan tâm đến những diễn đàn tương thích với cái nhu cầu của tớ .
    Tớ cũng nghĩ các thành viên khác cũng như thế , có người thích du lịch họ sang những diễn đàn về du lịch nơi đó hợp với họ.
    Cũng như khi bạn đi du lịch ở Việt Nam chán rồi , lang thang ở box du lịch ttvnol.com chán rồi họ có thể sang diễn đàn chuyên về du lịch cũng là để học hỏi đó là lẽ đương nhiên .
    Tớ vẫn nói là ttvnol.com là một cái nồi lẩu thập cẩm ( Rất giống với các loại báo thập cẩm của Việt Nam hiện nay , trong đó có đủ thời trang - ẩm thực - hạnh phúc gia đình - mua sắm - tâm sự ....) .
    Bạn có thể cầm một cuốn tạp chí lên đọc vài bài và bỏ đi
    Tôi tin là nếu bạn không biết tên cuốn tạp chí đó, bạn sẽ phân vân không trả lời được nếu ai hỏi bạn Tên của nó là gì ?.
    Bạn có thể nói đó là :
    Tiếp thị gia đình - Thế giới phụ nữ
    Nó dường như khác tên nhưng ruột thì hao hao như nhau .
    Àh và cuối cùng điều tớ muốn nói là gì
    Vì ttvnol quá rộng nên thành loãng và không chuyên sâu ...hơn thế nữa không có tính kế thừa của các thế hệ
    Có những chủ đề hay nhưng không được nuôi dưỡng kế thừa ...
    Trong khi đó mỗi một con người đều là có sở thích riêng cũng như khi bạn tìm mua một cuốn tạp chí chuyên sâu về một lĩnh vực bạn yêu thích .
    Tìm người cùng chung sở thích với mình, tìm đến với những người phù hợp với mình đó là việc đơn thuần con người chúng ta vẫn làm để kết bạn.
    Nhưng dù có ra đi rồi thỉnh thoảng lại về đây chơi ..rồi lại ra đi ...
    ttvnol.com tôi tin vẫn là nơi phải quay về
    Trước Lý lịch cá nhân của tôi cũng có câu :

    Là thành viên không chung thủy với một box nào , đến rồi lại đi , đi rồi lại đến ...và cũng chẳng biết ta từ đâu đến và sẽ đến đâu

    Lại đi đây

Chia sẻ trang này