1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các Món Ăn Của Nhật

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi coopleo, 05/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongthu168

    huongthu168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Sao mình ko thích món ăn Nhật tí nào nhỉ?
    Ở Nhật chỉ ăn udon và mỳ lạnh ròng rã. Không phải vì ngon, mà vì dù sao 2 món này cũng dễ ăn.
    Ngoài ra chả có cái gì ngon hết.
    Món mỳ lạnh thì có thể mua nguyên liệu từ siêu thị (ở Seiyu có bán):
    - Một gói mỳ sợi Nhật
    - Chai nước tương Miso (có nhiều loại, mà không phải người Nhật thì chắc loại nào cũng giống nhau)
    Mang về là nấu được tại nhà, thế gọi là ăn món nhật đỡ phải ra quán.
    À, một món nhắc đến là rùng mình vì okaasan toàn cho mình ăn sáng là món Ochazuke. Nôm na là món cơm nguội chan nước trà nóng. Híc
  2. mercury412

    mercury412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    cơm unagi - cơm lươn
    thơm ngon đến hạt cuối cùng
  3. ratxaugai

    ratxaugai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thèm quá! Chết mất! Bụng sôi òng ọc rồi. Iem chửa bít món nhật đầu cua tai nheo nó ra sao. Năm nay nhất định có tiền fải để dành để đi ăn món ngon vật lạ cho sướng đời mới đc. Dẹp hết các thể loại khác!
    Đói quá! Hic
  4. daithanhol

    daithanhol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Vài món ngon, có món ăn thì phát lộn mửa ngay tại trận luôn, Người việt dùng đồ việt thôi
  5. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    chuẩn!
    có vài món là hợp thôi! còn đa phần các bác đi ăn cho có phong trào, ta đây đi ăn đồ Nhật!oai
    rồi thì nhắm mắt nhắm mũi nuốt miếng cá hồi sống với cơm chua chua vào miệng
    cơ mà ăn quen rồi thành nghiện!
  6. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Phong trào gì, ko ăn được thì thôi ai bắt . Mỗi tội mình nghiện mới đau túi chứ
    Dạo này tớ rất chăm đi Kimono ở Lý Thường Kiệt, phòng rộng rãi, design khá đẹp và ấm cúng, service tốt, đồ ăn khá ngon và giá rất hợp lý (ko giống như bề ngoài cửa hàng hoành tráng đâu). Ăn ở đây lần nào cũng bò lê bò càng
  7. mercury412

    mercury412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    ổ uây, thích nhở
    Kimono giá hợp lý là hợp lý so với các hàng bán đồ ăn NB khác thôi, vì nó mới, đang trong giai đoạn câu kéo khách, một thời gian nữa ko có giá như hiện nay nên tranh thủ mà đi ăn đi
    tempura, một món mà mình ko thích lắm
    [​IMG]
  8. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ko hề thích tempura nên chẳng bao giờ ăn, với lại ko thích soup miso nữa
    Đồ nướng của Nhật thì ko ngon bằng đồ nướng Hàn Quốc nhỉ
  9. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Hix, cái này mà món nghiện của mình ngoài maki và sashimi
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào bít nhìu về gia vị của Nhật giải thích cho em cái " dashi soup stock" là cái gì với. Em xem cái công thức của món bánh xèo: okonomiyaki gì đó rồi. Dễ ợt à. Làm ở nhà ăn có mà chục đĩa vẫn rẻ. Mua ít bắp cải, thịt lợn, hay tôm mực gì đó rồi về trộn theo công thức trên mạng là ok lắm ý.

Chia sẻ trang này