1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các món ăn ngon nhưng .. bẩn!

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi diepvienxp, 26/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maturefh

    maturefh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    món nào mà chả bẩn được hả bác?
    bác hỏi món nào sạch còn dễ chứ kể món bẩn chắc hết ngày hết tháng cũng chưa hết danh sách mất
    gì chứ rửa bát bằng một xô tí tẹo nước ngay cạnh miệng cống thì khái niệm sạch nó xa xỉ quá
  2. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Đang đề cập tới các món ăn bẩn do bản chất (ví dụ tiết canh,...) chứ có nói tới về sinh an toàn thực phẩm đâu.
  3. firstdown05

    firstdown05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ông nội mình kể 1 món, mình chẳng nhớ của dân tộc nào. Thịt không tẩm ướp gì, treo trên gác. Một thời gian hoá giòi, hứng bát ở dưới. Giòi đó làm món đãi khách quý!
    Nhưng chỉ có tiếng "giòi" nghe có vẻ sợ, chứ về bản chất thì bẩn gì nhỉ? Con giòi: cũng là con như con gà, con lợn chứ gì!
  4. quangalex

    quangalex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này thấy ghê quá.
    Chả ai dám ăn, nghe đã sợ
    Bác viết ở trên : em đố bác đấy
  5. Hibernation

    Hibernation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Vậy là món tiết canh vịt vẫn đang ở vị trí đầu bảng hả?
  6. tinycat12

    tinycat12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, ghê quá. Tớ cũng đã biết là mấy món đó không được sạch cho lắm nên có mấy khi dám ăn uống linh tinh, bừa bãi đâu. Nhưng tớ không ngờ nó lại kinh khủng như thế, tình hình này chắc tớ phải nhịn thôi, chứ không thể nhắm mắt làm ngơ cho mấy thứ đó vào trong bụng được
    À tớ đóng góp một món nữa nhé, là món rau sống, họ rửa ẳu cực, một lần chính mắt tớ nhìn thấy nguyên một con sâu to tướng vẫn còn sống bò lổm ngổm trên đĩa rau đấy, rửa thế mới sợ chứ. May mà mình nhìn thấy trước chứ ai đó chẳng may không biết cứ ăn vào thì thế nào nhỉ
    Được tinycat12 sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 20/03/2008
  7. kungiuiu

    kungiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    hicc, bẩn nhưng mà toàn đặc snả , vẫn ngon, nên vẫn chén
  8. diepvienxp

    diepvienxp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Mời các bác tiếp tục.
  9. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Món này là của Pháp ạ !
    Nguyên bản là họ đi săn về , thường là chim . Vặt sạch lông rùi treo trên 1 bát bột . Bao giờ con giòi béo từ trên rơi ịch xuống bát bột thì đem rán cả giòi lẫn bột luôn ạ .
    Nghe thì thấy kinh , chứ nhìn trực tiếp thì thấy tởm lắm cơ ạ
  10. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy 1 con là còn ngon, nhìn thấy nửa con mới trên cả tuyệt vời.
    ặc ặc

Chia sẻ trang này