1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các món ăn ngon nhưng .. bẩn!

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi diepvienxp, 26/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynhbaby_dkny

    quynhbaby_dkny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chết dở. E hay ăn thịt bò khô lắm..Sợ quá!
    Nghe từ nãy giờ ko gì kinh bằng thắng cố , giòi rơi xuống ..OMG!
    và cười vì cái câu bác j nói : thì giòi cũng như lợn , gà =))
    Mà ng ta bảo ăn đồ chưa qua nấu chín dễ bị sán bò lên não , lên mắt thật đấy ạ. Bạn e bảo nó chui qua da mình cơ mà em nghe thế chứ k rõ.
    Nhưng nếu thế thật thì...thú vị =))
    Riêng e thấy ăn bẩn sống lâu , ng Tàu bảo thế mà e ăn bẩn cũng khá nhiều , VD như từ thời lớp 2 tới lớp 9,10. toàn ăn mấy thứ bán trc cổng trường , vẫn sống đấy thôi ;))
  2. mayintien

    mayintien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Có người bán trang trại ở Trường Sa đây này. Cẩn thận thì tự trồng rau, nuôi lợn gà bò dê và câu cá. không bao giờ sợ bẩn nhé
  3. Milan18

    Milan18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    theo em được biết thì món ngon mà bẩn nhất có lẽ là sách trâu,bò cái hoạc thắng cố những món này thường có ở vùng cao đặc điểm nổi chội là càng bẩn thì lại càng ngon
  4. diepvienxp

    diepvienxp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Nổi trội chứ bác.
  5. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    ơ, món này thì bẩn như nào ợ? Em thấy đóng hộp nguyên đai nguyên kiện mà bác
    Em là em kết món này lắm
  6. ccc

    ccc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé, các bác cứ tưởng tượng ở càng HP ý, hàng tuần họ nhập các công ten nơ về toàn là chân cánh gà từ các nước trên thế giới mà dân cảng họ gọi là những công ten nơ thối, mà mỗi cái thùng to như thế chứa được 30 tấn chân cánh gà
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Vụ này nhà cháu nhớ đến đoạn trong gặp nhau cuối năm vừa rồi. Sợ toát mồ hôi ạ. Cũng may là trong cuộc đời mới đi ăn cái món ni có chưa đến chục lần. À mà nói đến mấy món lòng và nội tạng. Bi giờ cũng nhập ở TQ về nên ăn lòng ở ngoài hàng cứ thấy sợ sợ thế nào ý ạ. Chỉ dám mua lòng của mấy hàng thịt lợn ngoài chợ họ giết mổ lấy. Tạm tin tưởng tí ah
  8. mangosteen8

    mangosteen8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hihi, một là cứ ăn rồi chết từ từ, hai là sợ quá ko ăn nữa và nhanh chóng ...
    Nhưng túm lại là em hạn chế ăn hàng quán vỉa hè đến mức có thể, quyết ko để mình chết từ từ dưới tay kẻ khác!
  9. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ ngay cạnh chân gà Mạn nổi tiếng Phạm Ngọc Thạch đây này. Ngày nào chả xem nó chế biến.
    Đầu tiên nó đổ mấy bao tải chân gà mốc xanh mốc đỏ ra nền đất.
    Một lũ xúm vào cọ đống chân gà đó trong nước xà phòng ( hôm thì nó pha Omo, hôm thì nó pha Tide ).
    Ngâm đống chân đó trong cái chậu có chứa dung dịch gì đó khoảng 1 tiếng, vớt ra.
    Chiều nướng lên cho nhà mình ăn. Híc.
    Tớ khoái gặm chân gà lắm nhưng nhìn tởm quá tớ chả dám ăn. Toàn mua gà về luộc, nhón hai cái chân gặm. Híc
  10. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Đã ai nhìn thấy cái chum đựng mắm tôm đang lên men chưa? Hê hê ...

Chia sẻ trang này