1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các món ăn ngon nhưng .. bẩn!

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi diepvienxp, 26/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovestrawberry

    lovestrawberry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thật k hả bạn ? Nghe sợ wá. Mà người ta cho mình bít đó là " kứt non" lun hả? Nếu mình bít sao dám ăn đây trời???
  2. lynkxynktuoi

    lynkxynktuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nghe ghê wa!
    Nhưng cũng fải công nhận là khuất mắt trông coi thi cũng chả ai bít đấy là đâu, vẫn ăn, vẫn ngon như thường. hihi..
    Còn nếu nói để mà tránh những thứ bẩn thì có lẽ vào thời buổi này chắc chả ăn đc cái rì mất!
  3. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ sắp đến tết rùi, đồ ăn mới càng bẩn chứ
    Thui, mà bảo thật cái gì mà chẳng bẩn - ít hay nhiều thui -
    Đừng nghĩ đến để ăn cho ngon
  4. DAULAUSHOP

    DAULAUSHOP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nước mắm thì khỏi nói vì các nhà làm nuớc mắm xây thành các bể ngầm chia ô, thỉng thoảng có chú dán, chuột hay thành sùng mà sa vào thì càng ngon luôn, nước mắm chất khỏi chê, thời xưa nghe kể còn có người rơi vào bể chết mà ko biết, khi tiêu thụ gần hết thì thấy đầy tóc nó mắc vào, (bể nước mắm thì to và sâu, nên mùi thối bốc lên ko áp nổi mùi nước mắm) hic hic
  5. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Hôm trước thấy nói chuyện con gái phố cổ xinh. Hàng vặt cũng nhiều và ngon. Xong nói sang chuyện tẩy giun. Mọi người thi nhau kể về bị giun như thế nào. Xong lại còn sợ tẩy giun. Thế mới biết. Con gái phố cổ xinh ăn vặt nhiều. Và bây giờ thì ko chỉ con gái phố cổ. Mà cứ ai ăn vặt nhiều. Nhất là hàng rong thì thôi rồi. Tẩy giun theo kiểu ngày xưa cho ra giun thì cứ gọi là bố mẹ anh chị em thi nhau ngồi đếm giun
  6. iloveu_0311

    iloveu_0311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    ặc khiếp cái bác này cứ dọa ...
  7. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Hehe, trước em ăn ở quán cơm chợ hôm gần nhà, nói là hàng cơm nhưng nó bán cả phở luôn.
    Hôm đấy em ăn muộn nên thấy cô bán hàng cứ đi nhặt xương gà khách nhậu ăn xong bỏ vào bát trên bàn rồi bỏ vào nồi nước phở, mình bắt quả tang, hỏi bà sao lại làm thế thì bà cứ tỉnh bơ, chắc tưởng mình là khách vãng lai nên mới làm liều vậy
  8. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Bên campuchia tớ nghe nói còn ăn mắm chuột chết, v.v... cho hết vào lu. Đến lúc thấy giòi lúc nhúc bò ra thì ok, ăn đuợc ròi ! Khiếp thật !
    Còn phân bò non thì đúng là bên ấy có ăn thật !
    À mà hình như trên miền núi có món gì mà quẳng nguyên bộ lòng ngựa (chưa mổ) vào nồi rồi cứ thế mà đun, c.. cứ gọi là nổi lềnh phềnh
  9. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Phân non thì chả phải đâu xa, trên Sapa ấy, cái nồi thắng cố ấy, người ta toàn tuốt phân non vào bảo là cho nó thơm hay sao ấy , còn có vài món ăn trên ấy người ta bảo phải chấm với phân non mới ngon, ặc.
    Đồ ăn bẩn thì tớ vote cho cơm bụi, công nhận là phần lớn các hàng cơm vỉa hè ko ăn nổi nếu nghĩ đến công đoạn làm, vì cái hàng thịt đầu chợ nhà tớ thỉnh thoảng nó xuất loại thịt gì cho hàng cơm là tớ cũng nhìn thấy cả, hic.
  10. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    ờ tội nghiệp người lao động thu nhập thấp toàn phải ăn những quán cơm không bảo đảm ...

Chia sẻ trang này