1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các món ăn ở Đức

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi dmsg, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    có món ... bia là ngon
  2. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    1euro là còn đắt...hôm nọ về Eisleben chỉ có 0,99cent thôi.....khẹc khẹc
  3. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Ac ac , mọi người ở đâu mà ăn rẻ thế nhỉ , Döner , Yufka chỉ co 1 EU , ăn MENSA cũng chỉ 1 EU ....nếu thế thì mình khỏi phải đi chợ nấu an cho mệt lại bị hôi người
    Bọn Đức chẳng có gì ăn ngon cả , ngoài mấy cái mặn mặn để uống bia (Wurst cũng mặn) như Haxe hun khói...cái này ăn cái da thì ngon tuyệt giòn tan béo béo...
    Công nhận bọn Đức ăn uống chán nhất thế giới, nhìn mấy thằng SV Đức cứ đến bữa ăn là lại lục tủ lạnh lấy Pizza mua sẵn ra nướng hoặc siêng 1 chút la nấu Spaghetti , rán trứng ăn vói bánh mì, còn lại thì bữa nào cũng là bánh mì với bơ, Käse, salami , Schinken ... nhìn phát chán
  4. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Bác thì chán nhưng tụi nó thì có chán đâu.... thấy dân mình ăn, chúng nó lại bảo, lại cơm àh, sao chúng mày quanh năm suốt tháng ăn cơm thế...........cũng giống chúng nó ăn bánh mỳ thôi, lâu lâu đổi món một tí gọi là
    Mà chúng nó ăn thế, thằng nào thằng nấy đô con vật vã, mình đứng cạnh cứ như khổng lồ với tí hon
  5. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Đâu có ... khi mình ăn cơm , mình lại có nhiều món ăn khác nhau, ngoài ra nếu chán cơm thì nấu cháo nấu bún phở .v.v mình cũng còn ăn spa , pizza , bánh mì như chúng nữa ..nói chung...mình phong phú hơn nhiều chỉ có điều nấu nướng cực hơn
  6. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Bác gravity ơi, bác so sánh thế thì khập khiễng quá rồi. Chẳng qua bác mới nhìn mấy thằng sinh viên lười nấu ăn, toàn ăn đồ ăn nhanh nên bác mới nghĩ thế. Dân Đức ăn bánh mỳ, khoai tây như mình ăn cơm thôi. Mình là dân quen ăn nóng nên mới phải hay nấu nướng hơn họ. Đồ ăn Đức cũng phong phú lắm chứ. Họ cũng có nhiều món để ăn cùng với bánh mỳ (như nhiều loại súp, salat, các loại Brotaufstriche ...) hoặc với khoai tây (Schnitzel, Roulade, Hänchenkeule, Steaks...). Riêng về khoai tây người Đức cũng có nhiều kiểu chế biến, giống như mình chế biến nhiều kiểu ăn với gạo. Mình có phở, có bún thì người ta cũng có nhiều kiểu súp, nấu nướng cũng cầu kỳ lắm (và cũng ngon nữa chứ không như ở Mensa đâu). Rau cỏ ở Đức người ta cũng có nhiều kiểu, nhiều món lắm chứ cũng chẳng kém gì của mình đâu. Mình thay đổi món thì cũng ăn Spagetti, Pizza, bánh mỳ, khoai tây thì người Đức thay đổi món cũng Spagetti, Pizza, cơm rang, mỳ xào đấy thôi. Chẳng qua người Đức nó tận dụng thời gian làm việc nên mới hay dùng đồ hộp thôi. Chứ nếu đồ ăn Đức mà nấu nướng từ A-Z như đồ ăn của mình thì cũng chẳng kém phần long trọng đâu bác ạ.
    Nói chung bác cứ nhìn tụi sinh viên Đức trong trường ăn uống thì không thể nhận xét đấy là cách ăn uống của tất cả người Đức được đâu bác ạ. Hơn nữa chẳng biết bác đã đi qua bao nhiêu nước trên thế giới rồi mà phát biểu... thẳng thắn thế (s.u.)
    Được tunphuong sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 12/01/2005
  7. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Ăn uống đơn giản nhưng muh hiệu wả vẫn hơn, thời gian là vàng là bạc mà :) Hì hụi nấu nướng mất mấy tiếng, ôi chao tiếc :)
  8. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Trời, người ở đâu mà thiển cận thế , Tui nói bọn Đức ăn chán nhất thế giới là nói Thậm Xưng để diễn tả bữa ăn của nó chán thôi. Trong cuộc sống , tui dám cá với bạn là bạn đã hàng trăm lần nói kiểu thậm xưng như thế. Còn nếu chưa lần nào thì phải công nhận , bạn là người quá chính xác quá quy tắc. Nói chung, đó chỉ là lời buộc miệng thường có thôi. Còn bạn hỏi tui đã đi bao nhiêu nước thì xin trả lời : chắc là thua bạn rồi
  9. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi chuyện nhỏ thôi mà...nhường nhịn nhau 1 chút cho trong ấm ngoài êm nào các anh các chị.
    Em thì cứ ý kiến chủ quan em nói thế này, các món ăn của Đức quá chán ạ Mà kể ra trên thế giới thì người ta thường nhắc đến như sự thanh tao trong ẩm thực Pháp, sự cầu kỳ của Trung Hoa, sự đa dạng trong chế biến của ẩm thực Việt Nam vân vân và vân vân, chứ em thấy ít ai nhắc đến ẩm thực Đức. Đức nổi tiếng trên thế giới nhờ wurst, các loại wurst: bratwust, bockwurst, hay currywurst. Chẳng nói đâu xa, hôm qua trên TV vừa có phóng sự 1 ông được mệnh danh là triệu phú Wurst. Ông ấy có 4,5 cái nhà hàng chuyên bán các loại wurst của Đức tại Mỹ. Wurst đây không phải là kẹp bánh mỳ , 1 cái khăn ăn lót tay cứ thế vừa đứng vừa tu cola oder bier vừa gặm ở sân Alex gần nhà em hay bất cứ cái imbiss nào, mà là được đặt trên 2 tầng đĩa sứ, và uống rượu vang kèm theo Ngay tại ở VN, hôm trước anh KK vừa kể, mọi người ở nhà đang phong trào đi ăn bratwurst. Gái trai thanh lịch đất Tràng An, phóng dylan @, người mặc toàn đồ brandname, mặt với đất tạo thành 1 góc 135°, huyênh hoang vào ăn bratwurst uống bia đen Đáng mừng đấy chứ ạ, dù sao thì ẩm thực Đức cũng có cái để tự hào, để cả thế giới biết đến
  10. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Có thể đúng là tớ thiển cận thận, không hiểu được cái kiểu Thậm Xưng của ấy. Tính tớ nói thẳng, nghĩ thẳng, chẳng nghĩ vòng vèo, ít quen thậm xưng được nên mọi người nói thế nào thì hiểu thế thôi. Nghe ấy tuyên bố một câu như thế thì tớ mới mạn phép hỏi xem hy vọng biết thêm kinh nghiệm về ăn uống của ấy. Có thế thôi.
    Thực ra tớ cũng chẳng có được điều kiện để đi được nhiều nơi, để học hỏi được văn hoá của những nước khác. Ngay đến cả trong nước Đức tớ cũng chưa đi được nhiều nên tự thấy mình như con ếch ngồi đáy giếng nên chẳng đủ gan phán một câu như vậy .
    To em Ngọt: Như chị đã có lần viết: Món ăn ngon hay không ngon là do khẩu vị của mỗi người thôi. Nếu so sánh thì chẳng biết thế nào cho đủ. Chị cũng không phản đối rằng thế giới chẳng biết nhiều về văn hoá ẩm thực của Đức bằng văn hoá ẩm thực Pháp, Trung Quốc hay VN. Nhưng điều đây không có nghĩa là món ăn Đức rất chán (theo ý chị ). Chị đã được ăn nhiều món ăn Đức và thấy hợp khẩu vị thì chị bảo là món ăn Đức ngon. Mọi người ăn không thích thì bảo là chán. Chuyện đấy là bình thường thôi, tranh cãi thì có mà... hết đời
    Ở bài viết trước đâu có gì ghê gớm đâu.. chỉ là thảo luận thôi mà...

Chia sẻ trang này