1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các nàng thích quan sát chỗ nào trên cơ thể các chàng!?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi novemberrain_2006, 01/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    ôi giời ... ai ngại thì ngại, em có chồng roài, chả ngại nứa!
    Ấn tượng đầu tiên đối với em là chiều cao của người Đàn ông, em rất thích người nào cao ráo, chứ đàn ông mà cao xêm xêm phụ nữ thì chán lắm! Husband nhà em 1m84
    Sau đó là hình ảnh của đôi tay và bờ vai! Nếu một đôi tay săn chắc và bờ vai rộng thì không còn gì để chê! Cũng may, OX chơi bóng chuyền nên không lép lắm!
    Thứ ba mới đến khuôn mặt, bây giờ hình như các bạn trẻ thích vẻ đẹp công tử, tóc vuốt mượt, nhẹ nhàng.
    Bà già như em ưng một khuôn mặt nam tính, phong trần hơn! Tiếc là OX nhà em lại đeo kính
    Đó là những gì em thích quan sát đấy!
  2. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    hơ hờ hờ, nghe như 5 phút dành cho quảng cáo ấy nhỉ, tôi cá là một số chị em ở box đang muốn xin số điện thoại của ông xã của bà chị đấy! Dẫu sao cũg chúc mừng chị, lấy đựơc một tấm chồng cho ra chồng, chứ tôi thì lòng khòng, lèo khoèo, chắc chẳng cô nào chấm! kHổ cái thân tôi!
  3. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo bi giờ đắt tiền lắm, chị này tiết kiệm được ối tiền rồi. Em cũng muốn gặp anh nhà một bận xem thực hư thế nào.
  4. ColdAir

    ColdAir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Này HH, hết việc làm rồi hay sao mà vào hóng hớt ở đây thế? Mấy hôm nữa để nói cho lão D nhà bà biết là bà khuếch trương nó ở đây nhá!
    Nothing !
    Được ColdAir sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 05/09/2006
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    3 giai đoạn luôn:
    - Giai lạ:
    1 thích là nhìn tổng quát. Khó nói tổng quát là cái x giề, chỉ biết là tướng tá, mặt mũi, tính tình, đi đứng,... Nói chung là không có trọng điểm, mà bình quân chủ nghĩa
    2 thích là thích có chút ít tính khôi hài. (từ đây trở xuống chắc lạc đề, nên xin chuyển sang đoạn khác)
    - Giai thân: (bạn thân, or sắp sửa làm bạn trai)
    Thích nhìn nụ cười (chứng tỏ đi với mình mình làm hắn vui, cũng khoái). Nói chung thân rồi thì mặc xác ngoại hình, he he
    - Giai của bà: (he he)
    Thích tất.
    Lúc tổng quát: thích nhìn mặt. Nhìn mãi không biết chán. Thích nữa là nhìn dáng, nhìn ngực nở nang, nhìn vai rắn rỏi. Thích nhìn cả chân: khỏe mạnh, thẳng, săn chắc (sờ phải thấy săn cứng hẳn hòi)
    Lúc "từng phần": thích nhìn ngực. Có tí lông cũng hay. Không có lông thì cũng được. Thích nhìn bụng: phẳng lì. Lúc này các bác biết trên bụng là cái gì rồi đó. Viết nữa e bị kiểm duyệt , nhưng túm lại là, giai của bà thì bà thích cái giai của giai . Đố ai dám cãi đấy!
  6. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    hảo a, hảo a! Cô nương rất ngay thẳng, lời văn súc tích, đọc đến đâu sướng đến đó, hảo văn học, hảo cô nương!
  7. kts_hai

    kts_hai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Các bác trò chuyện sôi nổi quá. Kts cũng có vài ý mọn.
    Nói tiếp chuyện Meonhocdangyeu si mê cái mùi thơm từ tóc bác trai.Kts này thấy ko nhất thiết phải là mùi thơm thì mới quyến rũ,mà hôi cũng có sức " hấp dẫn riêng " nếu đúng nguồn.
    Nói theo kiểu người Pháp lãng mạn(g) thì gọi là xạ hương,còn bình dân như người VN thì gọi là xú uế.Nhìn chung những kỉm nghịm lâm sàng cho thấy,hôi vừa đủ dễ mần ăn hơn trong mùa thu hoạch trứng.
  8. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Hôi thì có giá hơn thơm các bác ạ, mùi hôi thì chỉ người mình thương mới có, nó ấm nóng, gần gụi, cứ quẩn quanh mình mãi ko tan, ý em là mùi mồ hôi đặc trưng của người đàn ông, lâu dần thành quen...đi xa lại thấy nhớ. Ai đã từng yêu thì biết, khi gần nhau, vai áo, lọn tóc..... của mình đều vuơng vấn mùi của người ấy, hồi mới yêu em còn để cái áo bên cạnh gối hoặc áp lên mặt, hít cho hết mùi mới mang giặt (hị hị )
    Mùi thơm thì có thể nhiều người có, mùi nước hoa đắt tiền hay các thể loại tương tự chỉ attract mình những giây phút đầu thôi, còn mùi hương từ tóc ex em cũng rất đặc biệt, cùng là 1 loại dầu gội nhưng mỗi người lại " sản sinh" ra một loại mùi rất đặc trưng, đôi khi còn hắc hắc
    Mỗi chi tiết là 1 kỷ niệm đẹp khó quên
  9. HRM

    HRM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    1
    ...Lần đầu tiên gặp tôi đã yêu anh ấy vì đôi mắt sáng với ánh nhìn ngiêng nghiêng, cảm giác ấy vẫn nguyên vẹn đến ngày hôm nay...
  10. buoidien

    buoidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Có khi lại bị hiếng cũng nên

Chia sẻ trang này