1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các nàng ui , cho tớ hỏi ở sg có chỗ nào ép phồng kiểu vic đc ko ??? giúp tớ với .....

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi ox5383, 28/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ox5383

    ox5383 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    các nàng ui , cho tớ hỏi ở sg có chỗ nào ép phồng kiểu vic đc ko ??? giúp tớ với .....

    tình hình là tớ đang để đầu kiểu vic , nhưng tóc tớ dày , lại ko phồng lên đc như vic , có nàng nào bít chỗ nào ở sg có thể ép phồng như thế ko ?? chỉ tớ với , chứ đầu tóc thế này chán quá đi mất , nàng nào chỉ tớ sẽ vote 5* nhé , coi như cảm ơn các nàng nhìu lắm ,
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Phồng phồng là như thế nào? Up cái ảnh coi?
    Hôm qua tình cờ viếng thăm bà bạn cùng học khiêu vũ với mình từ hồi xa xưa. Thì ra bả làm nghề làm tóc. Ngồi ngả ngớn ở đó một lúc thì tớ quan sát được 2 bà tới làm.
    Bà thứ 1 tớ cũng ko để ý lắm
    Bà thứ 2 thì tất nhiên tớ đang khoái cái đầu phồng có nhiều lọn tóc to nên thấy một bà đeo đầy lô to đuỳnh trên đầu là tớ khoái. Tớ hỏi nó làm kiểu đầu gì, nó bảo xử lý tóc. Nghe lạ hoắc
    Thì ra không phải là uốn tóc cho thành lọn như tớ nghĩ, mà là đắp thuốc gì gì đó, sau một lô công đoạn thì nó ra cái đầu phồng phồng cúp cúp vào mặt, đuôi tóc thì ôm từng lọn đẹp lắm. Mái cũng rất trẻ.
    Tớ bẩu làm thế này thì gội phát thẳng tưng luôn chứ làm gì đẹp được mãi, bởi vì tớ thấy nhiều nơi từ thợ đi ra thì đẹp, ra gió mất 50% và gội thì chả còn được % nào. Tớ chả tin. Nhưng chị khách thì cười có vẻ sung sướng thỏa mãn bảo: "Gội xong nó vẫn nguyên như thế này đấy chị ạ. Chẳng xẹp lại đâu. Mà e làm lần này là lần thứ 2 nên em biết mà. Hồi đầu tóc em thẳng đơ, mặt thì dài, chán lắm. Tự nhiên đi ngang đây thấy tiệm thì ghé đại, giờ đâm ghiền".
    Bà bạn chủ tiệm tớ chả nói gì, mặc tớ "truy vấn" bà khách. Tớ hỏi tới hỏi lui vì thực ra tớ cũng đang rất muốn làm kiểu đầu xoăn lọn to mà chưa tìm được tiệm nào ưng ý, mà cũng bị mất tiền ngu nhiều ở đủ nơi như Art hair, Ngàn ... rồi nên giờ phải cảnh giác.
    Tớ cứ ngồi hỏi chị khách kia một chặp, rồi chị khách đứng lên trả tiền. Ối trời đất ơi! Cái đầu ngắn cũn mà bả lấy những 800k. Đắt muốn lè lưỡi. ặc ặc! Tớ mắt tròn mắt dẹt, trố mắt ra dòm. Nhưng bà khách kia thì mặt mày hí hửng tỉnh queo móc tiền ra trả.
    Đợi chị khách kia về rồi, tớ mới kêu ầm lên: "Sao chị lấy gì mắc vậy. Cắt cổ con nhà người ta à. Cái đầu có tí tóc lấy những triệu bạc?". Bà chị bạn trả lời thế này nghe cũng có lý: "Ô hay nhỉ? E thấy nãy giờ chị ấy tự nói chứ chị có quảng cáo đâu. Mà em ấy làm một lần rồi đó, nếu xấu mà đắt thì ai ngu chi quay lại hả em?".
    Tớ nghe cũng bùi bùi tai, định giơ cái đầu ra cho bả í làm bởi vì tớ rất thích cái đầu xoăn. Mơ ước từ lâu rồi. Nhưng mà tóc mới duỗi được 2 tháng còn yếu quá vả lại tóc ngắn cũn nên ngần ngừ mãi chưa làm. Sau đó tớ nảy ý định là sẽ lên box giới thiệu thử tiệm này cho chị em làm đẹp. Ai đi làm thử rồi thì về comment cho các chị em thử xem.
    Tớ bảo với bả là giờ em thử giới thiệu một vài người bạn tới, nếu đẹp thì khách nhiều tới mức chị làm ko kịp. Nếu chị mà làm dở thì chúng nó phá nhà chị luôn. Bọn này dữ lắm. Làng nhàng nó đốt quán như chơi. Chị chịu ko? Nếu tự tin chị làm tốt thì em giới thiệu, nếu ko tự tin thì sau đừng trách em ko báo là chúng nó dữ như cọp. Mà làm đẹp là phải bớt tiền cho bạn em đó nha? Chị ấy bảo sẽ bớt tiền cho những ai mình giới thiệu tới.
    Chị này vui tính lắm, tới chơi tán phét ko cũng được. Hỏi chán thích làm thì làm, ko thích thì về. Nhưng trước khi làm nhớ hỏi giá nha bà con. Đắt chứ chẳng rẻ đâu. Hỏi giá để biết giá thông thường, rồi mới nói là: "E là bạn của Ngân múa bụng. Chị giảm giá cho em nhé?" để coi bả giảm được bao nhiêu nha. Mà tốt nhất nên mang mẫu mình thích tới.
    Chị em nào đi làm về rồi thì comment lên đây cái. tớ thích lắm nhưng tóc tớ chắc phải 3-4 tháng nữa mới làm được. Mà chị này nối mi thì nhìn đẹp, nhưng thợ của chị ấy nối trông chẳng đẹp.
    Bả này rất khoái cái môn bellydance của tớ, nhưng mà bận tiệm nên chưa đi học được. Nghe đồn bà còn trang điểm bới đầu cho mấy đôi nhảy đi thi giải vô địch Quốc gia nữa
    ở đó có cả dịch vụ make up nữa, bà con tới làm thử thấy đẹp xấu sao comment thử cái. Tớ chưa bao giờ thấy bả trang điểm. Mà sắp tới tớ cũng cần trang điểm chụp hình sân khấu, đang nhăm nhe bà mà chưa biết thế nào

Chia sẻ trang này