1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các nền văn minh trên Thế Giới

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Attheng, 19/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fandem

    fandem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Bác Attheng có vẻ hâm mộ Napoleon nhẩy? Tui cũng chỉ biết chút ít về ông ta thôi.
    Các thành viên khác sao không thấy lên tiếng vậy nhỉ? Nếu ai có biết về nền vãn minh nào thì đăng lên cho bà con xem với.

    fandem from 1980 Family
    Les grands bonheurs viennent du ciel, les petits bonheurs viennent de l'effort.

  2. Attheng

    Attheng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    đúng rùi ! thần tượng củA TUI LÀ NAPOLÉON đấy !!! có ai có bài gì thì post lên cho bà con xem đê !
    Attheng
  3. fandem

    fandem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin giới thiệu với mọi người bảy kỳ quan thế giới cổ đại. Bắt đầu bằng vườn treo Babylone.
    Vườn treo này nằm ở bờ đông sông Euphrate, cách Bagdad khoảng 50 km về phía nam.
    Vương quốc Babylone được thành lập bởi vua Hammurabi ( 1792 - 1750 trước công nguyên ) nhưng nó phát triển thịnh vượng nhất dưới thời vua Napoplashar ( 625-605 trước công nguyên ). Chính con trai của ông này, Nebuchadnezzar II ( 604 - 562 trước công nguyên ) là người đã ra lệnh xây dựng cái vườn treo huyền thoại này để làm vừa lòng một bà vợ.
    Vườn được xây dựng theo hình kim tự tháp. Mỗi cầu thang tạo thành những bồn đất trên đó người ta trông hoa và cây cảnh che đi những phần nền của vườn, nhìn xa trông vườn như được treo lên.
    Kỳ sau : đèn biển Alexandrie

    fandem from 1980 Family
    Les grands bonheurs viennent du ciel, les petits bonheurs viennent de l'effort.

  4. fandem

    fandem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Mình xin đính chính lại, chỉ cần 30 thành viên thôi là lập box được rồi. Như vậy là chỉ còn thiếu 10 người nữa. Còn ai thích các nền văn minh cổ đại nữa không, vô đây đi....

    fandem from 1980 Family
    Les grands bonheurs viennent du ciel, les petits bonheurs viennent de l'effort.

  5. Attheng

    Attheng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    cám ơn rất nhiều bác fandem !!! à cái tháp ở sau có phải là tháp Babilon huyền thoại mà sau này nó bị tàn phá nặng đến nổi mà các nhà khoa học văn chưa tìm ra dạng của tháp ko ? tui có ảnh của kim tự tháp nhưng máy tui ko thể post lên được ! hic ! đành nhờ bác fandem nhé !
    Attheng
  6. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    He he ,tôi có một bộ DVD về Văn hoá Ai Cập cổ đại , do DIscovery channel sx . Và luận văn tốt nghiệp của tớ về các vị thần AC :) , lam quen đê , tớ rất thích văn hoá cổ , đb la AC .
    deejayz_eks@yahoo.co.uk
    DeeJayz-X aka Nguyen The Viet
  7. im1om

    im1om Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể chia sẻ hiểu biết của mình với mọi người ở đây có được không?
    On ne rassasie pas un chameau en le nourrissant à la cuillère
  8. fandem

    fandem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đèn biển Alexandrie
    Đèn biển nằm trên hòn đảo Pharos ở thành phố Alexandrie, Ai Cập.
    Sau cái chết của Alexandre le grand, Ptolémée Soter trị vì Ai Cập. Ông này đă chọn Alexandrie làm thủ đô. Gần thành phố có một hòn đảo mang tên Pharos. Đảo này được nối với đất liền bằng một con đê rất dài. Do điều kiện giao thông hàng hải ở đây rất nguy hiểm, việc xây dựng một cây đèn biển là điều cần thiết. Dự án này được thực hiện bởi Ptolémée Soter ( 364 - 282 trước công nguyên ). Suốt mấy thế kỷ, cây đèn đã phục vụ cho bao nhiêu con tàu ra vào cảng Alexandrie cho đến khi nó bị phá huỷ vào năm 1323 sau công nguyên.
    Đèn biển được chia làm ba tầng. Tầng trệt có 4 cạnh, bên trên là một tầng trung gian với 8 cạnh và tầng trên cùng có hình trụ ( xem ảnh ). Độ cao của đèn là 117m. Ở trên đỉnh có một tấm gương phản chiếu lại ánh sáng mặt trời ban ngày và những đốm lửa ban đêm. Các nhà khảo cổ đã tìm lại được những dấu tích của cây đèn này dưới đáy đại dương (xem ảnh).

    Kỳ sau : Kim tự tháp của Kheops

    fandem from 1980 Family
    Les grands bonheurs viennent du ciel, les petits bonheurs viennent de l'effort.

  9. Attheng

    Attheng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    thật cám ơn bác fandem ! tui có hìng đền thờ thần dớt đây !
    xin post lên cho bà con xem !
    Cha của thần dớt bị 1 lời tiên đoán rằng các con sing ra do ông sẽ lật ngôi của ông ! nên ông ăn thịt tất cả những người con sing ra !
    vợ của thần bấy giờ có mang và sing ra dớt ! sau đó tráo bọc của thần với bọc đá ! nên dớt thoát khỏi nanh vuốt của cha ! sau đó dớt lớn lên và vô cùng khoẻ mạnh đã tiêu diệt cha và cứu các chị anh của mình bị nuốt sống ! sau đó lên làm chúa tể ! à xin nói thêm rằng cái này thuộc 7 kì quan cổ đại !
    Attheng
  10. fandem

    fandem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Bác Attheng có ảnh chụp đẹp nhỉ, tui thì chỉ toàn tranh vẽ thui. Tui xin tiếp tục giới thiệu về kim tự tháp của Kheops.
    Kim tự tháp của Theops là kỳ quan cổ nhất và cũng là cái duy nhất hiện còn tồn tại trong số bảy kỳ quan thế giới cổ đại.
    Kim tục tháp này nằm ở khu nghĩa trang của thành phố cổ Memphis, cách Cairo 8 km. Ở đây có ba kim tự tháp nổi tiếng nhất thế giới : KTT của Kheops, của Khephren và Mykerinos.
    Nhiều người cho rằng cả ba kim tự tháp này đều nằm trong số bảy kỳ quan thế giới nhưng thực ra chỉ có cái của Kheops. Nó được bắt đầu xây dựng vào năm 2560 trước công nguyên bởi vua Kheops thuộc triều đại thứ ba. Công trình này được hoàn thành sau 20 năm.
    Kim tự tháp có 4 mặt hình tam giác áp vào nhau ( xem ảnh : cái to nhất ). Nó cao 146 m lúc mới hoàn thành nhưng do điều kiện khấc nghiệt ở xa mạc và do thời gian, hiên nay nó chỉ còn cao 136 m. Kim tự tháp này được tạo thành từ hơn 2 triệu tảng đá, mỗi tảng nặng hàng tấn.
    Cửa vào lăng nằm ở phía bắc kim tự tháp. Từ đây có rất nhiều ngõ ngách dẫn vào phòng đặt quan tài của vua Kheops ở chính giữa kim tự tháp.
    Kỳ sau : tượng thần Zớt.

    fandem from 1980 Family
    Les grands bonheurs viennent du ciel, les petits bonheurs viennent de l'effort.

Chia sẻ trang này